Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN ÔNG TƯ _ Việt Nhân

Trong cái chân chất ông Tư cười mà giải thích –Quần què là quần có kỳ của đờn bà đó, chửi rủa thì nói vậy thôi, chứ cộng sản thì quần què cũng hổng đáng cho tụi nó ăn.

 

(HNPĐ) Tấm ảnh ông Tư đưa cho mỗ tôi xem, đó là ảnh chụp lúc một anh chắc là y vụ hay không chừng y sĩ bác sĩ gì đó thuộc BĐBP Đà Nẵng đang tận tình với ống nghe kiểm tra sức khỏe một thuyền viên tàu Trung quốc bị nạn trên biển, qua tấm ảnh thì chú Chệt này béo tốt cởi phanh áo trông không khác gì con lợn cạo. Ngoài ra còn một anh Chèo tá khác đứng đằng sau có vẻ như đang đỡ lưng cho chú Chệt – Ôi tình láng giềng sao mà ấm áp thế, phải vậy chứ, bên ni bên nớ đều là anh em thôi, mai đây chung nhà lại càng khắn khít hơn, nay sông liền sông, núi liền núi, và nhờ hai đảng chung đồng thuận mà biển cũng đã liền biển.

Tổ cha cái giống ăn quần què! Ngu thì cũng chừa cho người khác ngu với, có đâu giành ngu hết mình ên hà... Ông Tư ngưng ngang câu chửi mà hỏi mỗ tôi chuyện cái ông nào đó nói chuyện bây giờ là thời buổi phong bì phong bao, đụng tới giới ống chích ống nghe mà không tiền thì về nhà uống thuốc chuột tự vận chứ đừng mong được cứu, vậy đây mấy thằng Chệt tàu Tung Của bị nạn ngoài khơi Đà Nẵng có ‘phong bao đầu tiên’ không mà sao thấy mấy tên Chèo ta làm xôm quá vậy? Ông Tư hỏi ngặt thiệt, theo mỗ tôi cái kiểu này chúng đụng ông thày Tầu, nên phải tận tụy nghề nghiệp thôi, 14 thằng chóp bu bắc bộ phủ còn sợ Tầu, thì nhằm gì thứ ống chích ống nghe lẻ tẻ -Nhưng mà quần què là cái quần gì, làm sao mà ăn được?

Trong cái chân chất ông Tư cười mà giải thích –Quần què là quần có kỳ của đờn bà đó, chửi rủa thì nói vậy thôi, chứ cộng sản thì quần què cũng hổng đáng cho tụi nó ăn... què là người nam tui gọi chữ hòe màu đỏ đó mà anh Hai! Câu trả lời của ông khiến mỗ tôi chưng hửng, hổng dè ông già Nam bộ này dữ thiệt, ổng nổi quạu ổng chửi bọn nhà nước bên nhà nặng hết biết luôn, ổng rủa bọn Chèo ăn quần dơ –Nhưng mà cứu người thì thôi kệ, lâu lâu cũng coi như nó đi cúng chùa làm phước vậy mà ông Tư –Làm phước gì với lũ ác nhơn đó, tụi nó sợ thì có, đụng tới Tàu thì coi như ông cố nội, còn đối xử dân mình thì thua cả con vật, anh Hai coi bản tin này đi...Ông xoay máy cho mỗ tôi xem.

“Trong khi BĐBP Đà Nẵng cứu thuyền viên tàu hàng Trung Quốc bị nạn trên biển thì Hải quân Trung Quốc lại ngăn tàu cá Việt Nam bị nạn vào Hoàng Sa tránh trú gió bão” À! Thì ra cái giận ông Tư nó là đây, đừng trách người già khó tánh, nhưng tình dân tộc mấy ai không có thái độ cùng lời lẽ như ông Tư. Chuyện xua đuổi không cho tránh bão như thế, những ai theo dõi chuyện biển Đông sẽ không lạ, ngay trong cơn bão chúng còn tìm cách truy giết ngư phủ Việt, bắn hủy máy móc liên lạc cùng ném chất cháy vào phòng lái, như ghe của hai thuyền trưởng Trương Tài và Trương văn Đức, còn nặng hơn là dùng tàu sắt ủi đắm ghe cá Việt nam, ông Bùi Hát phải trốn chạy suốt hai ngày đêm trong sóng dữ  mới về được tới bờ (24/09/2012).

Để cho câu chuyện dịu lại mà mỗ tôi can ông Tư bớt giận, cả hai thằng Chệt cộng lẫn thằng An Nam cộng, cái bản chất hai thằng đó mình đâu có lạ, một thằng xâm lược một thằng bán nước, ngư dân đâu có là cái chúng quan tâm, sự áp bức càng ngày càng nặng. Ông Tư ngồi trầm ngâm bên tách trà, quen ông lâu biết tánh ông, vả đã sống nhiều trong vùng sông Tiền sông Hậu mà quen tánh người Nam bộ, mỗ tôi không dám tự hào là rành nhưng không phải là không  hiểu họ, phần lớn nơi họ cái cực đoan lắm lúc cho ta lầm là bản chất. Thực ra bởi cá tánh vốn trọng điều nhân nghĩa cùng lẽ phải mà lối hành xử dường như thô cứng, nhưng có như ai đó một khi đã gần lại đâm mến cái phân minh, và mỗ tôi chịu nhất cái bộc trực không trí trá trong lời nói.

Ông Tư Bến Nghé là một người rặt Nam bộ! Ở trên mỗ tôi nói phần lớn là như thế, cũng bởi là không phải không có kẻ bợm, Xà Mâu Tư Nổ chả là người miền Nam thì là gì, mà cái điếm của chúng được xếp hàng điếm thúi điếm chảy đó thôi. Chúng là những thằng xạo, ông Tư nói chúng là Việt cộng, chúng không còn là người dân Nam của ông, câu nói đó lại rõ ràng cho thấy nơi ông sự rạch ròi trắng đen, và tôi vẫn cười đùa cùng ông rằng sao nghe giống như tía từ con. Câu trả lời của ông lại càng như khẳng định –Thứ đó đứng chung với mình lại càng làm mình mắc cỡ thêm với thiên hạ, chỉ làm xấu dân Việt mình thôi.

Hôm nay chuyện những thằng Việt cộng lăng xăng với bọn Chệt cộng, trong khi nó đối với dân mình tàn ác chẳng ra chi, con vật gặp nạn mà ta còn đưa tay cứu giúp, huống chi con người giữa bão biển, thày trò nó một dạ ác độc như nhau. –Nói ông Tư nghe, bản chất tụi cộng sản là vậy, ông bực mình liệu có ích chi, thằng Chệt cộng ác với dân Việt, thằng Việt cộng học đòi làm quỉ dữ mà cũng ác theo, ông không theo dõi chuyện chúng xử ba blogger ở Sài gòn, cùng các người yêu nước ở Nghệ An mấy hôm nay à, các bản án nặng nề như 13 năm tù giam cộng 5 năm năm quản chế đã được chúng đưa ra, nhưng liệu chúng sẽ tồn tại được với ngọn lửa đấu tranh của người dân mỗi ngày một dâng cao?

Ông Tư à! Cái chúng ta cần hôm nay là làm sao có thật nhiều những cô gái như Phương Uyên, Hoàng Vi… những cậu trai như các em ở Hà Tĩnh, và làm sao cho càng ngày càng có nhiều chiến dịch vận động chính giới tại các nước chúng ta đang tạm dung cùng lên tiếng. Hôm thưa chuyện Hoàng Vi, thú thật lòng thằng em buồn vô cùng, mà nói rằng dân mình sống khổ quá, tối tăm mặt mũi vì lon gạo bó rau lấy đâu tâm trí đến chuyện đất nước dân tộc. Trong khi bọn nhà nước xã nghĩa trong tay chúng là cả một lực lượng công an, nay thêm quân đội về hùa theo giặc bán nước, nhưng đó chỉ là giây phút không vui vì thấy con đường phía trước quá nhiều gian khó, người đấu tranh cùng lúc phải đối đầu với cả hai Tầu cộng lẫn Việt cộng.

Nhưng hôm nay kết thúc vụ án xử những người yêu nước tại Vinh, thằng em thấy lại được niềm vui và tin vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc – Các bản tin đều đăng “Khi tuyên án, không có bất cứ một giọt nước mắt nào từ các nạn nhân hoặc thái độ sợ hãi hay hoảng hốt thường thấy, ngược lại các nạn nhân vẫn tươi cười, chấp nhận như một sự trả giá cho Sự thật – Công lý và sự dấn thân của mình.” Ông Tư à! Đọc đoạn tin trên, thằng em khâm phục vô cùng lớp trẻ đấu tranh hôm nay, mọi người nhìn thấy nơi họ tình yêu đất nước và ngọn lửa đấu tranh đang tỏa sáng – Xin cám ơn các anh! Những đứa con hy sinh cho sự trường tồn đất nước, dòng máu Tiên Rồng anh hùng bất khuất đang chảy trong huyết quản các anh, các anh đã làm rạng ngời giòng giống Lạc Việt.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN ÔNG TƯ _ Việt Nhân

Trong cái chân chất ông Tư cười mà giải thích –Quần què là quần có kỳ của đờn bà đó, chửi rủa thì nói vậy thôi, chứ cộng sản thì quần què cũng hổng đáng cho tụi nó ăn.

 

(HNPĐ) Tấm ảnh ông Tư đưa cho mỗ tôi xem, đó là ảnh chụp lúc một anh chắc là y vụ hay không chừng y sĩ bác sĩ gì đó thuộc BĐBP Đà Nẵng đang tận tình với ống nghe kiểm tra sức khỏe một thuyền viên tàu Trung quốc bị nạn trên biển, qua tấm ảnh thì chú Chệt này béo tốt cởi phanh áo trông không khác gì con lợn cạo. Ngoài ra còn một anh Chèo tá khác đứng đằng sau có vẻ như đang đỡ lưng cho chú Chệt – Ôi tình láng giềng sao mà ấm áp thế, phải vậy chứ, bên ni bên nớ đều là anh em thôi, mai đây chung nhà lại càng khắn khít hơn, nay sông liền sông, núi liền núi, và nhờ hai đảng chung đồng thuận mà biển cũng đã liền biển.

Tổ cha cái giống ăn quần què! Ngu thì cũng chừa cho người khác ngu với, có đâu giành ngu hết mình ên hà... Ông Tư ngưng ngang câu chửi mà hỏi mỗ tôi chuyện cái ông nào đó nói chuyện bây giờ là thời buổi phong bì phong bao, đụng tới giới ống chích ống nghe mà không tiền thì về nhà uống thuốc chuột tự vận chứ đừng mong được cứu, vậy đây mấy thằng Chệt tàu Tung Của bị nạn ngoài khơi Đà Nẵng có ‘phong bao đầu tiên’ không mà sao thấy mấy tên Chèo ta làm xôm quá vậy? Ông Tư hỏi ngặt thiệt, theo mỗ tôi cái kiểu này chúng đụng ông thày Tầu, nên phải tận tụy nghề nghiệp thôi, 14 thằng chóp bu bắc bộ phủ còn sợ Tầu, thì nhằm gì thứ ống chích ống nghe lẻ tẻ -Nhưng mà quần què là cái quần gì, làm sao mà ăn được?

Trong cái chân chất ông Tư cười mà giải thích –Quần què là quần có kỳ của đờn bà đó, chửi rủa thì nói vậy thôi, chứ cộng sản thì quần què cũng hổng đáng cho tụi nó ăn... què là người nam tui gọi chữ hòe màu đỏ đó mà anh Hai! Câu trả lời của ông khiến mỗ tôi chưng hửng, hổng dè ông già Nam bộ này dữ thiệt, ổng nổi quạu ổng chửi bọn nhà nước bên nhà nặng hết biết luôn, ổng rủa bọn Chèo ăn quần dơ –Nhưng mà cứu người thì thôi kệ, lâu lâu cũng coi như nó đi cúng chùa làm phước vậy mà ông Tư –Làm phước gì với lũ ác nhơn đó, tụi nó sợ thì có, đụng tới Tàu thì coi như ông cố nội, còn đối xử dân mình thì thua cả con vật, anh Hai coi bản tin này đi...Ông xoay máy cho mỗ tôi xem.

“Trong khi BĐBP Đà Nẵng cứu thuyền viên tàu hàng Trung Quốc bị nạn trên biển thì Hải quân Trung Quốc lại ngăn tàu cá Việt Nam bị nạn vào Hoàng Sa tránh trú gió bão” À! Thì ra cái giận ông Tư nó là đây, đừng trách người già khó tánh, nhưng tình dân tộc mấy ai không có thái độ cùng lời lẽ như ông Tư. Chuyện xua đuổi không cho tránh bão như thế, những ai theo dõi chuyện biển Đông sẽ không lạ, ngay trong cơn bão chúng còn tìm cách truy giết ngư phủ Việt, bắn hủy máy móc liên lạc cùng ném chất cháy vào phòng lái, như ghe của hai thuyền trưởng Trương Tài và Trương văn Đức, còn nặng hơn là dùng tàu sắt ủi đắm ghe cá Việt nam, ông Bùi Hát phải trốn chạy suốt hai ngày đêm trong sóng dữ  mới về được tới bờ (24/09/2012).

Để cho câu chuyện dịu lại mà mỗ tôi can ông Tư bớt giận, cả hai thằng Chệt cộng lẫn thằng An Nam cộng, cái bản chất hai thằng đó mình đâu có lạ, một thằng xâm lược một thằng bán nước, ngư dân đâu có là cái chúng quan tâm, sự áp bức càng ngày càng nặng. Ông Tư ngồi trầm ngâm bên tách trà, quen ông lâu biết tánh ông, vả đã sống nhiều trong vùng sông Tiền sông Hậu mà quen tánh người Nam bộ, mỗ tôi không dám tự hào là rành nhưng không phải là không  hiểu họ, phần lớn nơi họ cái cực đoan lắm lúc cho ta lầm là bản chất. Thực ra bởi cá tánh vốn trọng điều nhân nghĩa cùng lẽ phải mà lối hành xử dường như thô cứng, nhưng có như ai đó một khi đã gần lại đâm mến cái phân minh, và mỗ tôi chịu nhất cái bộc trực không trí trá trong lời nói.

Ông Tư Bến Nghé là một người rặt Nam bộ! Ở trên mỗ tôi nói phần lớn là như thế, cũng bởi là không phải không có kẻ bợm, Xà Mâu Tư Nổ chả là người miền Nam thì là gì, mà cái điếm của chúng được xếp hàng điếm thúi điếm chảy đó thôi. Chúng là những thằng xạo, ông Tư nói chúng là Việt cộng, chúng không còn là người dân Nam của ông, câu nói đó lại rõ ràng cho thấy nơi ông sự rạch ròi trắng đen, và tôi vẫn cười đùa cùng ông rằng sao nghe giống như tía từ con. Câu trả lời của ông lại càng như khẳng định –Thứ đó đứng chung với mình lại càng làm mình mắc cỡ thêm với thiên hạ, chỉ làm xấu dân Việt mình thôi.

Hôm nay chuyện những thằng Việt cộng lăng xăng với bọn Chệt cộng, trong khi nó đối với dân mình tàn ác chẳng ra chi, con vật gặp nạn mà ta còn đưa tay cứu giúp, huống chi con người giữa bão biển, thày trò nó một dạ ác độc như nhau. –Nói ông Tư nghe, bản chất tụi cộng sản là vậy, ông bực mình liệu có ích chi, thằng Chệt cộng ác với dân Việt, thằng Việt cộng học đòi làm quỉ dữ mà cũng ác theo, ông không theo dõi chuyện chúng xử ba blogger ở Sài gòn, cùng các người yêu nước ở Nghệ An mấy hôm nay à, các bản án nặng nề như 13 năm tù giam cộng 5 năm năm quản chế đã được chúng đưa ra, nhưng liệu chúng sẽ tồn tại được với ngọn lửa đấu tranh của người dân mỗi ngày một dâng cao?

Ông Tư à! Cái chúng ta cần hôm nay là làm sao có thật nhiều những cô gái như Phương Uyên, Hoàng Vi… những cậu trai như các em ở Hà Tĩnh, và làm sao cho càng ngày càng có nhiều chiến dịch vận động chính giới tại các nước chúng ta đang tạm dung cùng lên tiếng. Hôm thưa chuyện Hoàng Vi, thú thật lòng thằng em buồn vô cùng, mà nói rằng dân mình sống khổ quá, tối tăm mặt mũi vì lon gạo bó rau lấy đâu tâm trí đến chuyện đất nước dân tộc. Trong khi bọn nhà nước xã nghĩa trong tay chúng là cả một lực lượng công an, nay thêm quân đội về hùa theo giặc bán nước, nhưng đó chỉ là giây phút không vui vì thấy con đường phía trước quá nhiều gian khó, người đấu tranh cùng lúc phải đối đầu với cả hai Tầu cộng lẫn Việt cộng.

Nhưng hôm nay kết thúc vụ án xử những người yêu nước tại Vinh, thằng em thấy lại được niềm vui và tin vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc – Các bản tin đều đăng “Khi tuyên án, không có bất cứ một giọt nước mắt nào từ các nạn nhân hoặc thái độ sợ hãi hay hoảng hốt thường thấy, ngược lại các nạn nhân vẫn tươi cười, chấp nhận như một sự trả giá cho Sự thật – Công lý và sự dấn thân của mình.” Ông Tư à! Đọc đoạn tin trên, thằng em khâm phục vô cùng lớp trẻ đấu tranh hôm nay, mọi người nhìn thấy nơi họ tình yêu đất nước và ngọn lửa đấu tranh đang tỏa sáng – Xin cám ơn các anh! Những đứa con hy sinh cho sự trường tồn đất nước, dòng máu Tiên Rồng anh hùng bất khuất đang chảy trong huyết quản các anh, các anh đã làm rạng ngời giòng giống Lạc Việt.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm