Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CÒN MẤT DZÀI DZÀI - Việt Nhân

(HNPĐ) Ban đầu lời tựa câu chuyện chủ nhật hôm nay, mỗ tôi gọi là “chuyện tào lao cuối tuần”, vì trên mạng chuyện hai thầy trò 4 tốt, cõng 16 chữ vàng trên lưng đang chu chéo

(HNPĐ) Ban đầu lời tựa câu chuyện chủ nhật hôm nay, mỗ tôi gọi là “chuyện tào lao cuối tuần”, vì trên mạng chuyện hai thầy trò 4 tốt, cõng 16 chữ vàng trên lưng đang chu chéo vì cái giàn khoan, bên nói kéo đi, bên thì không chịu, đã mang đến, ai lại đem về bao giờ mắc cỡ chết. Như hôm qua mỗ tôi có thưa chuyện “biển Đông không gì mới”, cái tựa là mượn câu nói bất hủ của Bí Lú, để xem coi thầy trò chúng sau một hồi múa may quay cuồng, có hứng tình mà rút séng ra bắn phèng phèng hay không? Nhưng tuyệt nhiên không, chuyện này mà vào tay Ngụy, là có súng nổ tàu chìm ngay… Kách mệnh có khác, những con tàu hai bên cùng nhau khiêu vũ trên sóng biển, và bắn nhau bằng súng nước, cứ như mỗ tôi khi xưa còn bé chơi với lũ nhóc hàng xóm!

Đếch có anh nào bên ta cũng như bên bạn trúng đạn mà chết, đã nói rồi súng nước mà chết nổi gì, xem trên ti vi đài Nhật NHK mỗ tôi phải khen thầy trò nhà sản trình diễn thật hay, khán giả đứng ngoài xem, nhất là mấy anh Tây Phương, chim cứ thót lên tận cổ. Xin các bác đứng ngoài an tâm, nghề lừa thiên hạ là nghề ruột mấy anh cộng sản, nói nhỏ cùng các bác, chuyện coi dzậy mà hổng phải dzậy đâu. Hết xem ti vi chuyện trên biển, mỗ tôi xoay qua nghe ra dô chuyện biểu tình trên đường phố, đài nói bà con yêu nước có, côn an cài răng lược có, mấy ông trí thức xã nghĩa có, mấy ông luật sư có, thanh niên sinh viên yêu nước có… mấy cái đài BBC, VOA, RFA, RFI, no tin mà ồn lên chuyện biểu tình, khí thế ngút trời cứ như “bão nổi lên rồi”.

Lại có báo nói con số tham dự là hàng ngàn người làm mỗ tôi mường tượng ra cái cảnh từng ấy người kéo nhau trên đường phố thì khí thế phải biết, và ước ao phải chi ban tổ chức bay sang Bolsa mời nhân sĩ Nguyễn Ngọc Lập (thiếu úy TQLC), để ngài đi đầu cầm cờ đỏ, đội nón cối hát bài “hò kéo pháo” thì dzui biết mấy. Cái con số nói hàng ngàn làm mỗ tôi tò mò tìm xem trên con đường phố nào, thành phố nào, cuối cùng cái con số gọi là hai ngàn người mít tinh là trong nhà văn hóa thanh niên thành Hồ, những biểu tình viên ngồi ghế đàng hoàng, hàng ghế đầu trước mặt mọi người có thấy để các chai nước, chắc đấy là lãnh đạo tinh thần của buổi hội, vì giống lắm như là họ đi dự hội nghị Diên Hồng!

Tới hôm nay là chuyện bước qua ngày thứ mười, thời gian đủ dài để ta thấy kết quả ngay mai nó sẽ ra sao, vì nếu đúng như cái lo sợ của phương Tây, kể cả Mẽo, đã nhận định và cho đây là chuyện lớn, thì chúng đã “bụp” nhau từ tuần trước rồi bà con làng xóm ạ. Có đâu cứ cái trò nhì nhằng ngó phát bực, vì thế mà mỗ tôi định mua vui cùng quí vị bằng câu chuyện tào lao cuối tuần, chữ tào lao đây là tự ý mắng mình luôn nhìn sự việc một cách ngược đời, rồi ngôn những câu trái khoáy khiến nhiều người không vừa ý. Như người ta luận bàn, kết tội, chĩa mũi giáo vô Tầu cộng mà lên án nó ăn hiếp bọn An Nam xã nghĩa, còn mỗ tôi thì lại phang thằng Việt cộng, chính nó là thằng sinh ra chuyện.

Những gì chúng ta biết về bọn chúng chỉ là phần nổi, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ thắt họng rồi, lũ nó là một bọn bán buôn khuất tất (Hồ, Đồng), gái gú mà vướng móc câu của khựa (Lê khả Phiêu)… nên chuyện biển đảo kéo dài hệ lụy đến hôm nay. Xin đừng cho là từ biển Đông mất, mà tổ quốc ta lâm nguy, xin lỗi, đất nước ta mất từ khuya rồi, còn chuyện dụng binh khựa đâu cần làm chuyện đó, quê hương ta nay đã nằm gọn trong tay chúng, từ Thành đô (Nguyễn Văn Linh), đến rước giặc vô nhà dưới các dự án đầu tư khai thác tài nguyên, thuê rừng đầu nguồn, bán đất cho chúng lập phố Tầu (Nông đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng).v.v… Ăn bẩn quá nhiều, nên mỗi lần có chuyện là y như rằng, vì sợ mà mấy thằng chóp bu xã nghĩa đều thụt lưỡi ráo!

Trở lại chuyện mỗ tôi tự cho mình là nói chuyện tào lao, mình cho rằng mình nói chuyện tào lao thì cũng gọi là được, nhưng nay bổng thấy cái suy nghĩ của mình giống được vài người, như lão huynh Nguyễn Nhơn, Lão Ngoan Đồng… Vậy tự mắng mình là tào lao, e không khéo bị chạm đến các lão huynh trên, nên câu chuyện hôm nay là câu chuyện nói đứng đắn, muốn đất nước thoát bàn tay bẩn thỉu của bọn khựa, việc đầu tiên là phải đập bể gáo bọn An Nam cộng, lật nhào bọn nhà nước xã nghĩa, lúc đó bọn khựa có ọ ẹ đưa giấy tờ bán buôn ra, kêu chúng đi kiếm Hồ mà đòi. Đừng để mắc điếm bọn xã nghĩa nữa, đã có chỉ dấu là chuyện này chúng lại giở trò cũ cho một tay cóc cắn nào đó đi Bắc kinh nói là để duy trì hòa bình như chuyện tháng 06/2011.

Ngày 27/06/2011, Hồ Xuân Sơn thứ trưởng ngoại giao sang Bắc Kinh gặp Đới Bỉnh Quốc để giải quyết trong hòa bình, cũng bởi những cuộc biểu tình chống Tầu đã xảy ra tại Hà Nội và Sài gòn sau các vụ cắt cáp 26/05 và 09/06/2011 tại Phú Yên. Một chuyến đi mà khi về chúng dấu như mèo dấu cứt, sau bao đòi hỏi phải công bố kết quả chuyến đi của người dân biểu tình, Hồ Xuân Sơn trên báo Tuổi Trẻ, nhơi lạ “Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực và thế giới.”!!!

Lần này, thứ trưởng ngoại giao của khựa là Trình Quốc Bình 09/05/2014 cho rằng “không có xung đột nào xảy ra” kể từ khi giàn khoan dầu khí HD-981 được hạ đặt trên Biển Đông “nằm trong lãnh thổ Trung Quốc”. Đây chỉ là biến cố có tính chất cục bộ, và chỉ vì khác biệt trong quan điểm, Trình Quốc Bình cho biết mọi bất đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể được giải quyết thông qua “đàm phán hòa bình”, vậy chém chết lại vẫn cái màn sẽ khăn gói đi sứ Tầu nhận lệnh. Cái biểu ngữ trong tấm hình minh họa hôm nay cho thấy cái ý đó, nó mà không là của nhà nước xã nghĩa làm ra, mỗ tôi xin đi bằng đầu, “đồng lòng cùng chính phủ”, quá lộ liễu, chắc chắn rồi đây vụ này hai bên sẽ giải quyết thông qua “đàm phán hòa bình.”

Trả lời BBC chiều 09/05 cái ông trí thức xã nghĩa Tương Lai cho rằng “mỗi một người Việt Nam yêu nước phải đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước” và lúc này nên “tập trung vào mũi nhọn chống xâm lược” - Mẹ bố giáo sư đếch gì mà đầu óc ngu quá, lại nói thối không ngửi được, nếu còn những kẻ được gọi là trí thức xã nghĩa như thế thì đất và biển đảo của ông cha ta “sẽ còn mất dzài dzài!”

Những chuyện kịch cọt tung hứng giữa hai thầy trò Hán phỉ, có là mù cũng thấy. Dân mình nóng ruột chuyện đất nước thì hê nhau đi biểu tình, mỗ tôi hoan hô vì đây là chuyện phải làm, để cho Tầu cộng thấy nhà nước xã nghĩa và người dân Việt là hai phe khác nhau, Tầu cộng có thể có cả một cái đảng và cái nhà nước An Nam xã nghĩa vong nô. Nhưng không khuất phục được người Việt làm thứ dân nô dịch cho chúng!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CÒN MẤT DZÀI DZÀI - Việt Nhân

(HNPĐ) Ban đầu lời tựa câu chuyện chủ nhật hôm nay, mỗ tôi gọi là “chuyện tào lao cuối tuần”, vì trên mạng chuyện hai thầy trò 4 tốt, cõng 16 chữ vàng trên lưng đang chu chéo

(HNPĐ) Ban đầu lời tựa câu chuyện chủ nhật hôm nay, mỗ tôi gọi là “chuyện tào lao cuối tuần”, vì trên mạng chuyện hai thầy trò 4 tốt, cõng 16 chữ vàng trên lưng đang chu chéo vì cái giàn khoan, bên nói kéo đi, bên thì không chịu, đã mang đến, ai lại đem về bao giờ mắc cỡ chết. Như hôm qua mỗ tôi có thưa chuyện “biển Đông không gì mới”, cái tựa là mượn câu nói bất hủ của Bí Lú, để xem coi thầy trò chúng sau một hồi múa may quay cuồng, có hứng tình mà rút séng ra bắn phèng phèng hay không? Nhưng tuyệt nhiên không, chuyện này mà vào tay Ngụy, là có súng nổ tàu chìm ngay… Kách mệnh có khác, những con tàu hai bên cùng nhau khiêu vũ trên sóng biển, và bắn nhau bằng súng nước, cứ như mỗ tôi khi xưa còn bé chơi với lũ nhóc hàng xóm!

Đếch có anh nào bên ta cũng như bên bạn trúng đạn mà chết, đã nói rồi súng nước mà chết nổi gì, xem trên ti vi đài Nhật NHK mỗ tôi phải khen thầy trò nhà sản trình diễn thật hay, khán giả đứng ngoài xem, nhất là mấy anh Tây Phương, chim cứ thót lên tận cổ. Xin các bác đứng ngoài an tâm, nghề lừa thiên hạ là nghề ruột mấy anh cộng sản, nói nhỏ cùng các bác, chuyện coi dzậy mà hổng phải dzậy đâu. Hết xem ti vi chuyện trên biển, mỗ tôi xoay qua nghe ra dô chuyện biểu tình trên đường phố, đài nói bà con yêu nước có, côn an cài răng lược có, mấy ông trí thức xã nghĩa có, mấy ông luật sư có, thanh niên sinh viên yêu nước có… mấy cái đài BBC, VOA, RFA, RFI, no tin mà ồn lên chuyện biểu tình, khí thế ngút trời cứ như “bão nổi lên rồi”.

Lại có báo nói con số tham dự là hàng ngàn người làm mỗ tôi mường tượng ra cái cảnh từng ấy người kéo nhau trên đường phố thì khí thế phải biết, và ước ao phải chi ban tổ chức bay sang Bolsa mời nhân sĩ Nguyễn Ngọc Lập (thiếu úy TQLC), để ngài đi đầu cầm cờ đỏ, đội nón cối hát bài “hò kéo pháo” thì dzui biết mấy. Cái con số nói hàng ngàn làm mỗ tôi tò mò tìm xem trên con đường phố nào, thành phố nào, cuối cùng cái con số gọi là hai ngàn người mít tinh là trong nhà văn hóa thanh niên thành Hồ, những biểu tình viên ngồi ghế đàng hoàng, hàng ghế đầu trước mặt mọi người có thấy để các chai nước, chắc đấy là lãnh đạo tinh thần của buổi hội, vì giống lắm như là họ đi dự hội nghị Diên Hồng!

Tới hôm nay là chuyện bước qua ngày thứ mười, thời gian đủ dài để ta thấy kết quả ngay mai nó sẽ ra sao, vì nếu đúng như cái lo sợ của phương Tây, kể cả Mẽo, đã nhận định và cho đây là chuyện lớn, thì chúng đã “bụp” nhau từ tuần trước rồi bà con làng xóm ạ. Có đâu cứ cái trò nhì nhằng ngó phát bực, vì thế mà mỗ tôi định mua vui cùng quí vị bằng câu chuyện tào lao cuối tuần, chữ tào lao đây là tự ý mắng mình luôn nhìn sự việc một cách ngược đời, rồi ngôn những câu trái khoáy khiến nhiều người không vừa ý. Như người ta luận bàn, kết tội, chĩa mũi giáo vô Tầu cộng mà lên án nó ăn hiếp bọn An Nam xã nghĩa, còn mỗ tôi thì lại phang thằng Việt cộng, chính nó là thằng sinh ra chuyện.

Những gì chúng ta biết về bọn chúng chỉ là phần nổi, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ thắt họng rồi, lũ nó là một bọn bán buôn khuất tất (Hồ, Đồng), gái gú mà vướng móc câu của khựa (Lê khả Phiêu)… nên chuyện biển đảo kéo dài hệ lụy đến hôm nay. Xin đừng cho là từ biển Đông mất, mà tổ quốc ta lâm nguy, xin lỗi, đất nước ta mất từ khuya rồi, còn chuyện dụng binh khựa đâu cần làm chuyện đó, quê hương ta nay đã nằm gọn trong tay chúng, từ Thành đô (Nguyễn Văn Linh), đến rước giặc vô nhà dưới các dự án đầu tư khai thác tài nguyên, thuê rừng đầu nguồn, bán đất cho chúng lập phố Tầu (Nông đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng).v.v… Ăn bẩn quá nhiều, nên mỗi lần có chuyện là y như rằng, vì sợ mà mấy thằng chóp bu xã nghĩa đều thụt lưỡi ráo!

Trở lại chuyện mỗ tôi tự cho mình là nói chuyện tào lao, mình cho rằng mình nói chuyện tào lao thì cũng gọi là được, nhưng nay bổng thấy cái suy nghĩ của mình giống được vài người, như lão huynh Nguyễn Nhơn, Lão Ngoan Đồng… Vậy tự mắng mình là tào lao, e không khéo bị chạm đến các lão huynh trên, nên câu chuyện hôm nay là câu chuyện nói đứng đắn, muốn đất nước thoát bàn tay bẩn thỉu của bọn khựa, việc đầu tiên là phải đập bể gáo bọn An Nam cộng, lật nhào bọn nhà nước xã nghĩa, lúc đó bọn khựa có ọ ẹ đưa giấy tờ bán buôn ra, kêu chúng đi kiếm Hồ mà đòi. Đừng để mắc điếm bọn xã nghĩa nữa, đã có chỉ dấu là chuyện này chúng lại giở trò cũ cho một tay cóc cắn nào đó đi Bắc kinh nói là để duy trì hòa bình như chuyện tháng 06/2011.

Ngày 27/06/2011, Hồ Xuân Sơn thứ trưởng ngoại giao sang Bắc Kinh gặp Đới Bỉnh Quốc để giải quyết trong hòa bình, cũng bởi những cuộc biểu tình chống Tầu đã xảy ra tại Hà Nội và Sài gòn sau các vụ cắt cáp 26/05 và 09/06/2011 tại Phú Yên. Một chuyến đi mà khi về chúng dấu như mèo dấu cứt, sau bao đòi hỏi phải công bố kết quả chuyến đi của người dân biểu tình, Hồ Xuân Sơn trên báo Tuổi Trẻ, nhơi lạ “Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực và thế giới.”!!!

Lần này, thứ trưởng ngoại giao của khựa là Trình Quốc Bình 09/05/2014 cho rằng “không có xung đột nào xảy ra” kể từ khi giàn khoan dầu khí HD-981 được hạ đặt trên Biển Đông “nằm trong lãnh thổ Trung Quốc”. Đây chỉ là biến cố có tính chất cục bộ, và chỉ vì khác biệt trong quan điểm, Trình Quốc Bình cho biết mọi bất đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể được giải quyết thông qua “đàm phán hòa bình”, vậy chém chết lại vẫn cái màn sẽ khăn gói đi sứ Tầu nhận lệnh. Cái biểu ngữ trong tấm hình minh họa hôm nay cho thấy cái ý đó, nó mà không là của nhà nước xã nghĩa làm ra, mỗ tôi xin đi bằng đầu, “đồng lòng cùng chính phủ”, quá lộ liễu, chắc chắn rồi đây vụ này hai bên sẽ giải quyết thông qua “đàm phán hòa bình.”

Trả lời BBC chiều 09/05 cái ông trí thức xã nghĩa Tương Lai cho rằng “mỗi một người Việt Nam yêu nước phải đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước” và lúc này nên “tập trung vào mũi nhọn chống xâm lược” - Mẹ bố giáo sư đếch gì mà đầu óc ngu quá, lại nói thối không ngửi được, nếu còn những kẻ được gọi là trí thức xã nghĩa như thế thì đất và biển đảo của ông cha ta “sẽ còn mất dzài dzài!”

Những chuyện kịch cọt tung hứng giữa hai thầy trò Hán phỉ, có là mù cũng thấy. Dân mình nóng ruột chuyện đất nước thì hê nhau đi biểu tình, mỗ tôi hoan hô vì đây là chuyện phải làm, để cho Tầu cộng thấy nhà nước xã nghĩa và người dân Việt là hai phe khác nhau, Tầu cộng có thể có cả một cái đảng và cái nhà nước An Nam xã nghĩa vong nô. Nhưng không khuất phục được người Việt làm thứ dân nô dịch cho chúng!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm