Hình Ảnh & Sự Kiện

Capitol Hill trước ngày bỏ phiếu về Syria

Chiều nay mình vác xe lượn phố, lên tận Capitol Hill xem tình hình thế nào. Mọi việc vẫn ổn, chẳng thấy gì đặc biệt, không thấy biểu tình, hoặc dân biểu tình mệt và đó nên đã về rồi.

 

Tượng James Gafield. Ảnh: HM

Tượng James Gafield. Ảnh: HM

Chiều nay mình vác xe lượn phố, lên tận Capitol Hill xem tình hình thế nào. Mọi việc vẫn ổn, chẳng thấy gì đặc biệt, không thấy biểu tình, hoặc dân biểu tình mệt và đó nên đã về rồi.

 

Trên đường 66 nối vào DC, thấy các cầu vượt treo cờ khá nhiều. Ở Washington DC và vùng phụ cận, mỗi khi nước Mỹ có sự kiện quan trọng là dân treo cờ khắp nơi. Thứ 4 tuần tới, nước Mỹ kỷ niệm 12 năm ngày bị Bin Laden tấn công. Có lẽ cờ này liên quan đến sự kiện 11-9, không phải để ủng hộ chính phủ Obama trong cuộc chiến chống Syria.

Tại Washington DC, Tổng thống Barack Obama đang cố gắng thuyết phục những nhà lập pháp (nghị viên) đồng thuận trong việc tấn công Syria. VOA cho hay, trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh, Obama nói rằng, việc không đáp trả điều mà ông gọi là “vụ tấn công đáng kinh tởm” của Syria, sẽ làm gia tăng mối rủi ro xảy ra thêm những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Ông cũng nói rằng vụ tấn công ở Syria là “một vụ tấn công trực tiếp vào phẩm giá con người” và là “một mối đe dọa nghiêm trọng” cho an ninh của nước Mỹ.

Ngoại trưởng John Kerry cũng đang công du các nước châu Âu nhằm kêu gọi hành động can thiệp của Mỹ vào Syria.

Tuy nhiên, nhiều nghị sỹ trong Quốc hội đã tỏ ý phản đối sự can thiệp này. Tờ Washington Post có liệt kê ra vài vị tỏ thái độ chống chiến tranh Syria.

Như một sự trùng hợp với sự kiện 11-9, thứ 3 tới, Quốc hội sẽ nhóm họp và bỏ phiếu về Syria. Nhìn cờ treo trên đường cao tốc, có lẽ nhiều vị nghị sỹ sẽ đổi ý vì nhớ đến sự kiện kinh hoàng 12 năm trước. Nếu không hành động thì Syria sẽ được thể làm tới.

Mình đi vòng vèo quanh Capitol Hill thấy yên tĩnh lạ thường, chụp vài cái ảnh, gửi bà con chiêm ngưỡng. Họ toàn trồng loại hoa dễ chăm sóc như tường vi, dong riềng, mùa nào cũng mọc.

Trong các ảnh, mình thích nhất đàn vịt bơi trong hồ phản chiếu, trước Capitol Hill. Trông đám vịt này giống các nghị sỹ, cãi nhau ỏm tỏi, mỗi người một ý, có những anh đánh lẻ. Nhưng sau cùng, tất cả cùng một hướng tiến. Chả biết trong nghị trường có kết quả như Obama mong muốn hay không.

Trước Capitol Hill có tượng  Ulysses S. Grant đang cưỡi ngựa rất đẹp, nhưng mình không thích bằng ông James A. Garfield, tượng ở góc phải,  vị tổng thống Mỹ thứ 20 của Hoa Kỳ, và bị ám sát sau 200 ngày nhậm chức. Ông được coi là vị tổng thống bị lãng quên nhất. Quả thế thật, tượng ông bị chim ỉa lên đầu, chắc ít người chăm sóc.

Các bạn đợi thứ 3 để xem Quốc hội Mỹ có đồng thuận giống Quốc hội nước mình.

Bài và ảnh: HM. 8-9-2013.

Tổng thống bị chim ỉa lên đầu. Ảnh: HM

Tổng thống bị chim ỉa lên đầu. Ảnh: HM

Ghế tâm sự tay ba ở vườn Botanic. Ảnh: HM

Ghế tâm sự tay ba ở vườn Botanic. Ảnh: HM

Hoa dại trước Capitol Hill.  Ảnh: HM

Hoa dại trước Capitol Hill. Ảnh: HM

Dong riềng. Ảnh: HM

Dong riềng. Ảnh: HM

Hoa tường vi. Ảnh: HM

Hoa tường vi. Ảnh: HM

Các nghị viên vịt bất đồng thuận. Ảnh: HM

Các nghị viên vịt bất đồng thuận. Ảnh: HM

Riêng rẽ khỏe ăn. Ảnh: HM

Riêng rẽ khỏe ăn. Ảnh: HM

Cuối cùng thì nhất trí. Ảnh: HM

Cuối cùng thì các nghị sỹ vịt đều nhất trí. Ảnh: HM

Cờ kỷ niệm 11-9 trên đường cao tốc. Ảnh: HM

Cờ kỷ niệm 11-9 trên đường cao tốc 66 có thể ảnh hưởng đến chiến tranh Syria. Ảnh: HM

Capitol Hill. Ảnh: HM

Capitol Hill. Ảnh: HM

http://hieuminh.org/2013/09/09/capitol-hill-truoc-ngay-bo-phieu-ve-syria/

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Capitol Hill trước ngày bỏ phiếu về Syria

Chiều nay mình vác xe lượn phố, lên tận Capitol Hill xem tình hình thế nào. Mọi việc vẫn ổn, chẳng thấy gì đặc biệt, không thấy biểu tình, hoặc dân biểu tình mệt và đó nên đã về rồi.

 

Tượng James Gafield. Ảnh: HM

Tượng James Gafield. Ảnh: HM

Chiều nay mình vác xe lượn phố, lên tận Capitol Hill xem tình hình thế nào. Mọi việc vẫn ổn, chẳng thấy gì đặc biệt, không thấy biểu tình, hoặc dân biểu tình mệt và đó nên đã về rồi.

 

Trên đường 66 nối vào DC, thấy các cầu vượt treo cờ khá nhiều. Ở Washington DC và vùng phụ cận, mỗi khi nước Mỹ có sự kiện quan trọng là dân treo cờ khắp nơi. Thứ 4 tuần tới, nước Mỹ kỷ niệm 12 năm ngày bị Bin Laden tấn công. Có lẽ cờ này liên quan đến sự kiện 11-9, không phải để ủng hộ chính phủ Obama trong cuộc chiến chống Syria.

Tại Washington DC, Tổng thống Barack Obama đang cố gắng thuyết phục những nhà lập pháp (nghị viên) đồng thuận trong việc tấn công Syria. VOA cho hay, trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh, Obama nói rằng, việc không đáp trả điều mà ông gọi là “vụ tấn công đáng kinh tởm” của Syria, sẽ làm gia tăng mối rủi ro xảy ra thêm những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Ông cũng nói rằng vụ tấn công ở Syria là “một vụ tấn công trực tiếp vào phẩm giá con người” và là “một mối đe dọa nghiêm trọng” cho an ninh của nước Mỹ.

Ngoại trưởng John Kerry cũng đang công du các nước châu Âu nhằm kêu gọi hành động can thiệp của Mỹ vào Syria.

Tuy nhiên, nhiều nghị sỹ trong Quốc hội đã tỏ ý phản đối sự can thiệp này. Tờ Washington Post có liệt kê ra vài vị tỏ thái độ chống chiến tranh Syria.

Như một sự trùng hợp với sự kiện 11-9, thứ 3 tới, Quốc hội sẽ nhóm họp và bỏ phiếu về Syria. Nhìn cờ treo trên đường cao tốc, có lẽ nhiều vị nghị sỹ sẽ đổi ý vì nhớ đến sự kiện kinh hoàng 12 năm trước. Nếu không hành động thì Syria sẽ được thể làm tới.

Mình đi vòng vèo quanh Capitol Hill thấy yên tĩnh lạ thường, chụp vài cái ảnh, gửi bà con chiêm ngưỡng. Họ toàn trồng loại hoa dễ chăm sóc như tường vi, dong riềng, mùa nào cũng mọc.

Trong các ảnh, mình thích nhất đàn vịt bơi trong hồ phản chiếu, trước Capitol Hill. Trông đám vịt này giống các nghị sỹ, cãi nhau ỏm tỏi, mỗi người một ý, có những anh đánh lẻ. Nhưng sau cùng, tất cả cùng một hướng tiến. Chả biết trong nghị trường có kết quả như Obama mong muốn hay không.

Trước Capitol Hill có tượng  Ulysses S. Grant đang cưỡi ngựa rất đẹp, nhưng mình không thích bằng ông James A. Garfield, tượng ở góc phải,  vị tổng thống Mỹ thứ 20 của Hoa Kỳ, và bị ám sát sau 200 ngày nhậm chức. Ông được coi là vị tổng thống bị lãng quên nhất. Quả thế thật, tượng ông bị chim ỉa lên đầu, chắc ít người chăm sóc.

Các bạn đợi thứ 3 để xem Quốc hội Mỹ có đồng thuận giống Quốc hội nước mình.

Bài và ảnh: HM. 8-9-2013.

Tổng thống bị chim ỉa lên đầu. Ảnh: HM

Tổng thống bị chim ỉa lên đầu. Ảnh: HM

Ghế tâm sự tay ba ở vườn Botanic. Ảnh: HM

Ghế tâm sự tay ba ở vườn Botanic. Ảnh: HM

Hoa dại trước Capitol Hill.  Ảnh: HM

Hoa dại trước Capitol Hill. Ảnh: HM

Dong riềng. Ảnh: HM

Dong riềng. Ảnh: HM

Hoa tường vi. Ảnh: HM

Hoa tường vi. Ảnh: HM

Các nghị viên vịt bất đồng thuận. Ảnh: HM

Các nghị viên vịt bất đồng thuận. Ảnh: HM

Riêng rẽ khỏe ăn. Ảnh: HM

Riêng rẽ khỏe ăn. Ảnh: HM

Cuối cùng thì nhất trí. Ảnh: HM

Cuối cùng thì các nghị sỹ vịt đều nhất trí. Ảnh: HM

Cờ kỷ niệm 11-9 trên đường cao tốc. Ảnh: HM

Cờ kỷ niệm 11-9 trên đường cao tốc 66 có thể ảnh hưởng đến chiến tranh Syria. Ảnh: HM

Capitol Hill. Ảnh: HM

Capitol Hill. Ảnh: HM

http://hieuminh.org/2013/09/09/capitol-hill-truoc-ngay-bo-phieu-ve-syria/

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm