Kinh Đời

Câu chuyện nước Mỹ: Tội phạm, nhập cư, gián điệp và bóng đá

Anh chàng Daniel Chong (có vẻ người Sing) không thể quên mấy ngày trong tù ở San Diego (California) hồi tháng 4-2012. Do bị nghi buôn ma túy, bị cảnh sát bắt và còng tay, đưa đến đồn, Daniel được hứa là đưa về đồn và sẽ thả nếu không có chứng cứ.
Nước Mỹ tháng qua có mấy chuyện đáng bàn: bóng đá, người nhập cư Trung Mỹ, gián điệp Mỹ – Đức, vài vụ án lẻ tẻ.

Theo thông lệ, hãy bắt đầu bằng vụ án cho nó máu

Bị giam 4 ngày bỏ đói khát, được đền 4 triệu đô la

Anh chàng Daniel Chong (có vẻ người Sing) không thể quên mấy ngày trong tù ở San Diego (California) hồi tháng 4-2012. Do bị nghi buôn ma túy, bị cảnh sát bắt và còng tay, đưa đến đồn, Daniel được hứa là đưa về đồn và sẽ thả nếu không có chứng cứ.

Bốn bố cảnh sát cho Chong vào một hộp, khóa cửa và bỏ đi. Chong vẫn bị còng tay ra sau lưng. Thấy bị giam lâu quá, đói khát, anh bắt đầu hò hét khản cả cổ. Nhưng mấy ông cảnh sát cứ nghĩ, đêk phải việc của mình, hoặc việc này có thằng khác lo, chẳng ai đến hỏi Daniel cần gì.

Đói khát, đái ỉa không tụt quần, lênh láng ra sàn, rồi lại uống nước tiểu, cứ thế đến ngày thứ tư. Anh còn đập đầu vào kính, lấy giầy quyệt máu và định viết “Sorry Mom – Con xin lỗi mẹ” vì nghĩ mình sắp…đi. Nhưng chỉ viết được S và gục xuống.

Khi ban quản lý trại biết được thì anh gần sang thế giới bên kia.

Luật sư ngửi thấy mùi tiền, và vụ kiện chính phủ làm sai đã giúp anh thắng 4,1 triệu đô la. Hình như luật sư kiếm 1/3 thì anh vẫn còn đủ tiền sống đến cuối đời. Luật sư cho rằng cảnh sát đã đầy đọa sinh viên trẻ “nearly death experience – gần miệng tử thần” nên phải đền…tiền. 4 ngày, 4 triệu đô la. Ai có khả năng chịu đựng như thế thì 4 ngày mà thoát chết sẽ sống cuộc đời sung túc.

Vụ án này đã làm thay đổi chính sách giam giữ người tại Hoa Kỳ vì họ cần những qui chế an toàn hơn cho người bị bắt.

Nếu là bên ta thì Daniel Chong sẽ “tự tử” hoặc “đột tử” mà không có lý do cụ thể. Biết bao vụ án chết người tại đồn công an nhưng không được xử lý tới nơi tới chốn, những cái chết oan uổng cho công an gây ra vẫn tiếp tục.

Mới đây là một ví dụ. 5 công an dùng nhục hình đánh chết công dân Ngô Thanh Kiều tại trụ sở Công an thành phố Tuy Hòa, mà mỗi người chỉ bị vài năm tù, án nhẹ hều. Dù có xóa phiên sơ thẩm, điều tra lại từ đầu, nhưng với hệ thống luật pháp lỏng lẻo, nằm trong tay kẻ quyền thế, luật sư bào chữa không được bảo vệ đến cùng, thì có phúc thẩm cũng chẳng hơn gì.

Tại trung tâm Leedsburg mua bán sầm uất với đủ mặt hàng cao cấp, giá rẻ hơn với DC, dù xa hơn khoảng 50km, cửa hàng Target chuyên bán đồ gia dụng, quần áo, máy móc lại dính vụ công an bảo kê ăn cắp.

Anh bảo vệ Dallas Nothington trong Target quan sát qua camera an ninh, thấy một tay trộm hàng, liền bắt và lập biên bản. Gọi cảnh sát Leedsburg, báo cáo vụ việc, và đưa chứng cứ video.

Vài ngày sau, tay phó cảnh sát Leesburg từ chức, và cùng ngày anh bảo vệ Dallas bị buộc thôi việc vì lý do nhạt “không làm đúng qui trình báo cáo cảnh sát”. Soi lại video, thì kẻ cắp lại chính là tay phó cảnh sát Leesburg. Thế mới lạ đời.

Mấy ông luật sư đang rỗi việc sẽ không bỏ qua vụ này, thế nào cũng tranh thủ kiếm tiền, không nhiều như vụ anh Daniel nhưng cũng đủ ăn vài tháng vì Target tìm cách dàn xếp để không bị mất mặt. Buôn bán sợ nhất là mất uy tín.

Trong cái rủi có cái may là thế. Nhưng cái may đó ở nước Mỹ vì luật công bằng, có thầy cãi giỏi và cần có tiền.

Người nhập cư Trung Mỹ làm Obama tái mặt

Chỉ cần 2 con số là đủ. Năm 2013, có 26 ngàn người đến biên giới Mỹ – Mexico và đòi Mỹ phải bảo vệ. Năm 2014, mới tháng 6 đã có 52 ngàn, gấp đôi. Đây là vấn đề đau đầu của Obama.

Khủng hoảng nhập cư.

Khủng hoảng nhập cư.

Dân chúng của mấy quốc gia như El Salvador, Honduras,Guatemala đang đồn nhau, với tình trạng tội phạm, cướp, giết, hiếp trắng trợn giữa ban ngày, tỷ lệ cao nhất thế giới, nếu đến Mỹ sẽ được nhập cư vì nước Mỹ bảo vệ quyền con người.

Trẻ em, phụ nữ, các cô gái trẻ cứ thế rủ nhau đi. Họ vượt qua bao gian khổ, đi bộ, nhờ xe, bị bao nguy hiểm dọc đường, nhiều người bị cướp, bị giết, nhưng không ngăn được con đường tìm tự do như bà con xứ Việt ra biển lênh đênh ngày nào.

Khi được hỏi tại sao đến Mỹ, họ bảo, ở lại sẽ chết. If you stay, you will die. Tất cả đồng loạt trả lời như vậy, dường như có một âm mưu nào đó.

Tới biên giới bị cấm nhập cư, đồ tiếp trợ hạn chế, mấy chục ngàn người, nhất là trẻ em lít nhít đang làm chính quyền Mỹ lúng túng. Obama có xuống Texas để thăm và hỏi chuyện thống đốc, nhưng không ra biên giới chụp ảnh vì sợ trẻ em bám theo, ồ vào Mỹ thì thôi rồi lượm ơi.

Ông đang xin 3-4 tỷ đô la để bảo vệ biên giới, “tuyên truyền vận động, đừng nghe thế lực thù địch, diễn biến hòa bình mà đến Mỹ, phí công”, rồi giúp các nước nghèo tìm lối thoát nhất là công ăn việc làm.

Obama quá hiểu, nếu trên quê hương có hạnh phúc, chẳng ai phải lang bạt xứ người. Vì thế, giải quyết vấn nạn nhập cư trái phép phải đi đến tận gốc của vấn đề, nhất là phải “biện chứng và trí tuệ”.

Đảng Cộng hòa đang tranh thủ dìm hàng đảng Dân chủ của Obama vì không biết giải quyết những chuyện đơn giản như nhập cư. Bầu cử giữa kỳ nên vụ như thế này là dịp hiếm có để triệt hạ uy tín của nhau.

Gián điệp Mỹ – Đức dằn mặt nhau

Ít người Việt ta lại nghĩ Mỹ và Đức là đồng minh thì gửi gián điệp sang làm gì. Theo dõi cái chi chi, cả hai đều chống cộng sản nhưng hợp tác với cộng sản để làm ăn, từ Trung Quốc đến VN, chỗ nào chả có Mỹ và Đức. Thế mà họ vẫn theo dõi nhau.

Hồi năm ngoái, cụ bà Merkel tức điên khi phát hiện chính phủ của bà bị Mỹ nghe trộm điện thoại. Vụ chưa xong thì tình báo Đức nổi tiếng thế giới phát hiện ra CIA đã cài người vào Bộ Quốc phòng của nước này.

Cụ bà Merkel chẳng nói nhiều, múc luôn anh chàng giám đốc chi nhánh CIA tại Berlin, đuổi về Hoa Kỳ đi chăn bò.

Không những thế họ còn triệu hồi cả đại sứ Mỹ tới hỏi, sao anh em đồng chí Mác Washington mà lại theo dõi nhau.

Bạn bè là bạn bè, nhưng gián điệp nhau là không xong với bà. Quan hệ quốc gia không thể xử lý kiểu gia đình anh em bảo nhau như tướng Thanh của Việt Nam khi phát biểu ở Shang-ri La. Đuổi là đuổi, Full stop. Merkel nói xong, xắn váy ra về, để mặc Obama mặt tái dại.

Bóng đá.

Tin vui cho Mỹ là tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 6,1%, thấp nhất từ trước tới nay. Kinh tế sôi động, dù giá xăng lên tới hơn 4$/gallon. Hồi năm 2001, Tổng Cua mới sang, giá chỉ 2,1$ đã kêu trời. Giá xăng tăng đôi khi do khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng có thể do kinh tế đi lên, dân chúng đi lại nhiều, buôn lậu tranh thủ tăng giá.

Nước Mỹ định chuyển sang kinh doanh bóng đá vì cái môn bóng chày dân chán rồi. Xem Tim Howard bắt gôn bên Brazil, dân Mỹ sướng quá. Thích cảm giác mạnh vì xem trận Bồ Đào Nha hất đầu vào đúng 5 giây cuối, 315 triệu người Mỹ chết lặng như bị khủng bố 9-11.

Tim Howard - US golkeeper

Tim Howard – US golkeeper

Báo chí bắt đầu viết về bóng đá. Họ bảo chiều cao, cân nặng, nước Mỹ có thừa. Thấp cao chơi được tất. Cứ xem anh cu Messy đó, lùn tịt mà đá nhanh như gió. Maradona thừa cân nhưng đố ai đuổi kịp, lưng to nên che khuất mắt trọng tài, dùng tay “đá” bóng vào lưới. Cả sân trông thấy nhưng trọng tài không biết là OK.

Nhưng có người cãi, bóng đá có luật việt vị, chán lắm, không như bóng chày. Uh, có lý. Giả sử có một tiền đạo cắm cạnh gôn, hậu vệ phá bóng, đá vèo sang thằng cu đang há miệng chờ sung, thì bóng vào lưới hàng rổ, hơn cả trận Đức – Brazil. Mỹ là quốc gia sống theo pháp luật, chưa vào chơi đã đòi đổi luật là thế nào.

Bọn chơi bóng đá hay ăn vạ. Ôi giời, ăn vạ là kiểu thế giới rồi. Bóng chày, bóng rổ, toàn giả vờ ngã để trọng tài phạt bên kia. Chính trị cũng ăn vạ. Vịnh Bắc bộ đó, có ai bắn phát nào đâu, thế mà Hạm đội 7 ăn vạ, bảo là hải quân VN tấn công tầu Maddox, thế là ném bom Bắc Việt. Mãi sau này McNamara gặp tướng Giáp, hỏi nhau mới biết là chẳng có ai bắn ai, do radar bị mù, lỗi thằng đánh máy.

Bóng đá chán, chả có nhiều bàn thắng. Uh, đúng vậy, đá bóng chứ có phải chơi gái đâu mà cứ cho thật nhiều là giỏi như bóng bầu dục. Vài phút một quả, reo hò, nhưng mãi thành nhàm. Cứ đợi đến phút cuối, chơi một phát như anh Bồ đá vào lưới Mỹ có phải hồi hộp không. Ít mà chất còn hơn nhiều mà kém.

Nói tóm lại Mỹ phải là cường quốc của mọi thứ, trong đó có bóng đá. Gọi điện hỏi Obama, ông bảo, cần phải biện chứng đã :)

Nghe nói dân chúng định đổi tên sân bay Reagan thành sân bay Tim Howard để mong bóng đá Mỹ thành vô địch. Hẹn mùa World Cup sau. Thế nào Mỹ cũng đá về lưới nhà vài quả vì tình hữu nghị cho mà xem.

HM. 12-7-2014

http://hieuminh.org/2014/07/19/cau-chuyen-nuoc-my-toi-pham-nhap-cu-bien-dong-va-bong-da/

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Câu chuyện nước Mỹ: Tội phạm, nhập cư, gián điệp và bóng đá

Anh chàng Daniel Chong (có vẻ người Sing) không thể quên mấy ngày trong tù ở San Diego (California) hồi tháng 4-2012. Do bị nghi buôn ma túy, bị cảnh sát bắt và còng tay, đưa đến đồn, Daniel được hứa là đưa về đồn và sẽ thả nếu không có chứng cứ.
Nước Mỹ tháng qua có mấy chuyện đáng bàn: bóng đá, người nhập cư Trung Mỹ, gián điệp Mỹ – Đức, vài vụ án lẻ tẻ.

Theo thông lệ, hãy bắt đầu bằng vụ án cho nó máu

Bị giam 4 ngày bỏ đói khát, được đền 4 triệu đô la

Anh chàng Daniel Chong (có vẻ người Sing) không thể quên mấy ngày trong tù ở San Diego (California) hồi tháng 4-2012. Do bị nghi buôn ma túy, bị cảnh sát bắt và còng tay, đưa đến đồn, Daniel được hứa là đưa về đồn và sẽ thả nếu không có chứng cứ.

Bốn bố cảnh sát cho Chong vào một hộp, khóa cửa và bỏ đi. Chong vẫn bị còng tay ra sau lưng. Thấy bị giam lâu quá, đói khát, anh bắt đầu hò hét khản cả cổ. Nhưng mấy ông cảnh sát cứ nghĩ, đêk phải việc của mình, hoặc việc này có thằng khác lo, chẳng ai đến hỏi Daniel cần gì.

Đói khát, đái ỉa không tụt quần, lênh láng ra sàn, rồi lại uống nước tiểu, cứ thế đến ngày thứ tư. Anh còn đập đầu vào kính, lấy giầy quyệt máu và định viết “Sorry Mom – Con xin lỗi mẹ” vì nghĩ mình sắp…đi. Nhưng chỉ viết được S và gục xuống.

Khi ban quản lý trại biết được thì anh gần sang thế giới bên kia.

Luật sư ngửi thấy mùi tiền, và vụ kiện chính phủ làm sai đã giúp anh thắng 4,1 triệu đô la. Hình như luật sư kiếm 1/3 thì anh vẫn còn đủ tiền sống đến cuối đời. Luật sư cho rằng cảnh sát đã đầy đọa sinh viên trẻ “nearly death experience – gần miệng tử thần” nên phải đền…tiền. 4 ngày, 4 triệu đô la. Ai có khả năng chịu đựng như thế thì 4 ngày mà thoát chết sẽ sống cuộc đời sung túc.

Vụ án này đã làm thay đổi chính sách giam giữ người tại Hoa Kỳ vì họ cần những qui chế an toàn hơn cho người bị bắt.

Nếu là bên ta thì Daniel Chong sẽ “tự tử” hoặc “đột tử” mà không có lý do cụ thể. Biết bao vụ án chết người tại đồn công an nhưng không được xử lý tới nơi tới chốn, những cái chết oan uổng cho công an gây ra vẫn tiếp tục.

Mới đây là một ví dụ. 5 công an dùng nhục hình đánh chết công dân Ngô Thanh Kiều tại trụ sở Công an thành phố Tuy Hòa, mà mỗi người chỉ bị vài năm tù, án nhẹ hều. Dù có xóa phiên sơ thẩm, điều tra lại từ đầu, nhưng với hệ thống luật pháp lỏng lẻo, nằm trong tay kẻ quyền thế, luật sư bào chữa không được bảo vệ đến cùng, thì có phúc thẩm cũng chẳng hơn gì.

Tại trung tâm Leedsburg mua bán sầm uất với đủ mặt hàng cao cấp, giá rẻ hơn với DC, dù xa hơn khoảng 50km, cửa hàng Target chuyên bán đồ gia dụng, quần áo, máy móc lại dính vụ công an bảo kê ăn cắp.

Anh bảo vệ Dallas Nothington trong Target quan sát qua camera an ninh, thấy một tay trộm hàng, liền bắt và lập biên bản. Gọi cảnh sát Leedsburg, báo cáo vụ việc, và đưa chứng cứ video.

Vài ngày sau, tay phó cảnh sát Leesburg từ chức, và cùng ngày anh bảo vệ Dallas bị buộc thôi việc vì lý do nhạt “không làm đúng qui trình báo cáo cảnh sát”. Soi lại video, thì kẻ cắp lại chính là tay phó cảnh sát Leesburg. Thế mới lạ đời.

Mấy ông luật sư đang rỗi việc sẽ không bỏ qua vụ này, thế nào cũng tranh thủ kiếm tiền, không nhiều như vụ anh Daniel nhưng cũng đủ ăn vài tháng vì Target tìm cách dàn xếp để không bị mất mặt. Buôn bán sợ nhất là mất uy tín.

Trong cái rủi có cái may là thế. Nhưng cái may đó ở nước Mỹ vì luật công bằng, có thầy cãi giỏi và cần có tiền.

Người nhập cư Trung Mỹ làm Obama tái mặt

Chỉ cần 2 con số là đủ. Năm 2013, có 26 ngàn người đến biên giới Mỹ – Mexico và đòi Mỹ phải bảo vệ. Năm 2014, mới tháng 6 đã có 52 ngàn, gấp đôi. Đây là vấn đề đau đầu của Obama.

Khủng hoảng nhập cư.

Khủng hoảng nhập cư.

Dân chúng của mấy quốc gia như El Salvador, Honduras,Guatemala đang đồn nhau, với tình trạng tội phạm, cướp, giết, hiếp trắng trợn giữa ban ngày, tỷ lệ cao nhất thế giới, nếu đến Mỹ sẽ được nhập cư vì nước Mỹ bảo vệ quyền con người.

Trẻ em, phụ nữ, các cô gái trẻ cứ thế rủ nhau đi. Họ vượt qua bao gian khổ, đi bộ, nhờ xe, bị bao nguy hiểm dọc đường, nhiều người bị cướp, bị giết, nhưng không ngăn được con đường tìm tự do như bà con xứ Việt ra biển lênh đênh ngày nào.

Khi được hỏi tại sao đến Mỹ, họ bảo, ở lại sẽ chết. If you stay, you will die. Tất cả đồng loạt trả lời như vậy, dường như có một âm mưu nào đó.

Tới biên giới bị cấm nhập cư, đồ tiếp trợ hạn chế, mấy chục ngàn người, nhất là trẻ em lít nhít đang làm chính quyền Mỹ lúng túng. Obama có xuống Texas để thăm và hỏi chuyện thống đốc, nhưng không ra biên giới chụp ảnh vì sợ trẻ em bám theo, ồ vào Mỹ thì thôi rồi lượm ơi.

Ông đang xin 3-4 tỷ đô la để bảo vệ biên giới, “tuyên truyền vận động, đừng nghe thế lực thù địch, diễn biến hòa bình mà đến Mỹ, phí công”, rồi giúp các nước nghèo tìm lối thoát nhất là công ăn việc làm.

Obama quá hiểu, nếu trên quê hương có hạnh phúc, chẳng ai phải lang bạt xứ người. Vì thế, giải quyết vấn nạn nhập cư trái phép phải đi đến tận gốc của vấn đề, nhất là phải “biện chứng và trí tuệ”.

Đảng Cộng hòa đang tranh thủ dìm hàng đảng Dân chủ của Obama vì không biết giải quyết những chuyện đơn giản như nhập cư. Bầu cử giữa kỳ nên vụ như thế này là dịp hiếm có để triệt hạ uy tín của nhau.

Gián điệp Mỹ – Đức dằn mặt nhau

Ít người Việt ta lại nghĩ Mỹ và Đức là đồng minh thì gửi gián điệp sang làm gì. Theo dõi cái chi chi, cả hai đều chống cộng sản nhưng hợp tác với cộng sản để làm ăn, từ Trung Quốc đến VN, chỗ nào chả có Mỹ và Đức. Thế mà họ vẫn theo dõi nhau.

Hồi năm ngoái, cụ bà Merkel tức điên khi phát hiện chính phủ của bà bị Mỹ nghe trộm điện thoại. Vụ chưa xong thì tình báo Đức nổi tiếng thế giới phát hiện ra CIA đã cài người vào Bộ Quốc phòng của nước này.

Cụ bà Merkel chẳng nói nhiều, múc luôn anh chàng giám đốc chi nhánh CIA tại Berlin, đuổi về Hoa Kỳ đi chăn bò.

Không những thế họ còn triệu hồi cả đại sứ Mỹ tới hỏi, sao anh em đồng chí Mác Washington mà lại theo dõi nhau.

Bạn bè là bạn bè, nhưng gián điệp nhau là không xong với bà. Quan hệ quốc gia không thể xử lý kiểu gia đình anh em bảo nhau như tướng Thanh của Việt Nam khi phát biểu ở Shang-ri La. Đuổi là đuổi, Full stop. Merkel nói xong, xắn váy ra về, để mặc Obama mặt tái dại.

Bóng đá.

Tin vui cho Mỹ là tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 6,1%, thấp nhất từ trước tới nay. Kinh tế sôi động, dù giá xăng lên tới hơn 4$/gallon. Hồi năm 2001, Tổng Cua mới sang, giá chỉ 2,1$ đã kêu trời. Giá xăng tăng đôi khi do khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng có thể do kinh tế đi lên, dân chúng đi lại nhiều, buôn lậu tranh thủ tăng giá.

Nước Mỹ định chuyển sang kinh doanh bóng đá vì cái môn bóng chày dân chán rồi. Xem Tim Howard bắt gôn bên Brazil, dân Mỹ sướng quá. Thích cảm giác mạnh vì xem trận Bồ Đào Nha hất đầu vào đúng 5 giây cuối, 315 triệu người Mỹ chết lặng như bị khủng bố 9-11.

Tim Howard - US golkeeper

Tim Howard – US golkeeper

Báo chí bắt đầu viết về bóng đá. Họ bảo chiều cao, cân nặng, nước Mỹ có thừa. Thấp cao chơi được tất. Cứ xem anh cu Messy đó, lùn tịt mà đá nhanh như gió. Maradona thừa cân nhưng đố ai đuổi kịp, lưng to nên che khuất mắt trọng tài, dùng tay “đá” bóng vào lưới. Cả sân trông thấy nhưng trọng tài không biết là OK.

Nhưng có người cãi, bóng đá có luật việt vị, chán lắm, không như bóng chày. Uh, có lý. Giả sử có một tiền đạo cắm cạnh gôn, hậu vệ phá bóng, đá vèo sang thằng cu đang há miệng chờ sung, thì bóng vào lưới hàng rổ, hơn cả trận Đức – Brazil. Mỹ là quốc gia sống theo pháp luật, chưa vào chơi đã đòi đổi luật là thế nào.

Bọn chơi bóng đá hay ăn vạ. Ôi giời, ăn vạ là kiểu thế giới rồi. Bóng chày, bóng rổ, toàn giả vờ ngã để trọng tài phạt bên kia. Chính trị cũng ăn vạ. Vịnh Bắc bộ đó, có ai bắn phát nào đâu, thế mà Hạm đội 7 ăn vạ, bảo là hải quân VN tấn công tầu Maddox, thế là ném bom Bắc Việt. Mãi sau này McNamara gặp tướng Giáp, hỏi nhau mới biết là chẳng có ai bắn ai, do radar bị mù, lỗi thằng đánh máy.

Bóng đá chán, chả có nhiều bàn thắng. Uh, đúng vậy, đá bóng chứ có phải chơi gái đâu mà cứ cho thật nhiều là giỏi như bóng bầu dục. Vài phút một quả, reo hò, nhưng mãi thành nhàm. Cứ đợi đến phút cuối, chơi một phát như anh Bồ đá vào lưới Mỹ có phải hồi hộp không. Ít mà chất còn hơn nhiều mà kém.

Nói tóm lại Mỹ phải là cường quốc của mọi thứ, trong đó có bóng đá. Gọi điện hỏi Obama, ông bảo, cần phải biện chứng đã :)

Nghe nói dân chúng định đổi tên sân bay Reagan thành sân bay Tim Howard để mong bóng đá Mỹ thành vô địch. Hẹn mùa World Cup sau. Thế nào Mỹ cũng đá về lưới nhà vài quả vì tình hữu nghị cho mà xem.

HM. 12-7-2014

http://hieuminh.org/2014/07/19/cau-chuyen-nuoc-my-toi-pham-nhap-cu-bien-dong-va-bong-da/

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm