Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Chúng ta làm được! - Việt Nhân

(HNPD) Bản tin Donald Trump, ký sắc lệnh nhằm chặn bớt dòng tiền ra khỏi nước Mỹ, nếu là thật thì xứ xã nghĩa cũng sẽ bị ảnh hưởng lây, dòng kiều hối chắc chắn sẽ giảm mạnh hoặc bị khựng lại.


(HNPĐ) Tuần qua, một tuần nhiều sự kiện nhưng vẫn không có gì mới, cũng lệ hàng năm nhân nhớ đến ngày 17/02/1979, ngày thầy Tầu cộng dạy trò An Nam cộng bài học nơi sáu tỉnh biên giới Việt Bắc, mà người dân Sài gòn - Hà Nội làm lễ hương khói cho những người bị giết. Và ba ngày trước đó 14/02/2017, lại thêm 600 người làm đơn kiện Formosa có trên ngàn người biểu tình hổ trợ, cả hai vụ đều bị nhà nước cho côn an trấn áp… Chuyện như vậy là chuyện quen vẫn thường thấy ở xứ xã nghĩa, nên nói không gì mới là vậy!

Bất cư ai bị người khác gây thiệt hại thì có quyền khởi kiện, quyền rất căn bản ở bất cứ chế độ nào xã hội nào, thì nay lại bị đàn áp đến đổ máu, hay chuyện vì tưởng niệm đến người chống ngoại xâm đã bỏ mình mà lại bị bắt đem về đồn côn an thì là cái lạ. Nói lạ nhưng lại xảy ra quá thường thì rõ ràng nó là quen! Những chuyện như vậy với mỗ tôi cũng đã nhiều năm, nhiều bài viết nói đến rồi, bây giờ thấy không hứng thú lắm để nói lại những chuyện đó, nhưng trong bụng thì không vui, rồi lẩn thẩn mà thắc mắc sao những chuyện như vậy cứ xảy ra đều?

Chuyện không đi đến chỗ dứt khoát, lỗi của ai thì đã thấy rõ, với một chế độ quyết tâm bán nước để sống còn, thì cái vô cảm của người dân xã nghĩa trong nước như hiện nay, thì mọi sự đấu tranh làm sao có đủ sức để bắt nhà nước lắng nghe yêu cầu của người dân. Đó là chưa nói đến chuyện giật sập đảng Ba Đình tay sai Tầu cộng, một thực tế khó chối là ngay cả những người đã từng gọi là bán mạng để trốn chạy cộng sản nay yên vị nước ngoài, kẻ thì bưng bô liếm phân, người thì trở về ăn chơi gái gú, khiến dân tình và đất nước càng thêm nát bét.

Dân Việt nếu có bị Tầu cộng bức diệt, thì đó không là bởi vận nước, không là từ thiên định, mà là từ người dân xã nghĩa, và đây cũng là cái thành công của đảng An Nam cộng, đã triệt được dân trí, dân khí người dân. Dân xã nghĩa đã thấy rõ giặc Tàu tràn lan trên quê hương, đất Việt đang bên bờ vực Bắc thuộc, nhưng lại hoàn toàn im lặng mặc nhiên cam chịu, xin thử hỏi số người nhận ra điều đó, đứng lên đấu tranh cho sự tồn vong đất nước, so với 90 triệu dân có đươc ngàn người chưa, tỷ lệ phần trăm là bao, hay trăm ngàn người mới chỉ có được một.

Thật đau lòng cái cam chịu đã thành nếp! Một dân tộc anh hùng, cha ông giữ nước chống ngoại xâm đã hơn bốn ngàn năm dựng nước, giặc phương Bắc bao lần xua quân nhưng chưa từng cướp được một tấc đất, nay chúng có trọn một dãy giang sơn gấm vóc mà không cần tốn một viên đạn. Đảng An Nam cộng là con đẻ của Tầu cộng, phục vụ cho ý đồ xâm lăng toàn cõi Đông Dương non một thế kỷ nay, chúng đã giết ba triệu thanh niên trong chiến tranh xâm lược miền Nam, hàng vạn trên đất Campuchia, và cũng hàng vạn nơi biên giới Việt-Trung.

Đau lắm, nhục lắm cho dân tộc và đất nước Việt! Một đất nước đang như chuông treo chỉ mành, một dân tộc bị nhà cầm quyền không lo được cơm áo cho dân đã phải bán họ ra phương xa làm đĩ lao nô, vậy còn gì để nói nữa không? Mỗ tôi không là tự tôn dân tộc, nhưng một Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia, Laos, thời mỗ tôi các nước đó so với nước tôi, dân tộc tôi thế nào, mà nay dân tôi phải cầm cố nhà cửa ruộng vườn để được làm đĩ, oshin, lao nô… cho mấy sắc dân đó, đấy có phải là thành quả cắt mạng của già Hồ và cái đảng Ba Đình không?

Người Việt thời mỗ tôi danh tuy chưa vang xa trời Âu, trời Mỹ, nhưng quanh đất Á Châu thì đã được sự nể phục của các nước láng giềng, VNCH là sự thèm thuồng của họ khi đem ra so sánh… Nay thì đã hết thật rồi, gái làm đĩ mãi tận Phi Châu, còn ăn trộm ăn cắp không chỉ thứ dân thường, mà ngay cả bọn quan đỏ khắp sứ quán xã nghĩa là ổ tội phạm ăn cắp, buôn lậu, nói tóm lại bất cứ chỗ nào người dân xã nghĩa hôm nay đặt chân đến, là làm bẩn chỗ ấy. Một người Việt đã trả lời phỏng vấn của VOA (16/02/2017), về những người dân xã nghĩa ở Malaysia:

Nột người nói: Người Việt ở bên đây cũng lộn xộn. Cũng có nhiều vụ việc liên quan tới người Việt mình, cướp giật cũng có, người Việt giết người Việt luôn cũng nhiều, bạn bè giết nhau, mâu thuẫn rồi giết nhau là có, vì tình cảm cũng có. Một người khác nói: Nói chung người Việt mình ở đâu cũng phức tạp hết. Con trai thì rượu chè, cờ bạc nọ kia, còn con gái thì á… Nói tóm lại, ai suy nghĩ được thì công việc tốt, còn không suy nghĩ được thì khổ, thế thôi, người Việt mình nói chung đi đến đâu bớt được ít nào hay ít đấy. Tránh được ai thì hay người đó.

Và nói tiếp: Dân Malaysia nhìn người Việt mình không bằng nửa con mắt, coi người Việt mình không ra cái gì… Tình trạng như thế là tự nhiên thôi, thử hỏi làm sao người dân sở tại không khinh bỉ một khi báo chí Malaysia và cả nhà nước An Nam cộng trong thời gian qua đưa tin về nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan tới người dân xã nghĩa như: Người Việt bị đồng hương đâm chết ở Malaysia… một người Việt bị chém chết ở Malaysia. Hay: Malaysia bắt 47 người Việt sau đợt truy quét lớn… Malaysia bắt 18 cô gái Việt trong động mại dâm…

Dưới sự lãnh đạo của bác và đảng, bây giờ người dân xã nghĩa đã có mặt khắp nơi trên thế giới, đã đi lao nô làm đĩ đến tận đất Châu Phi, và đọc những lời trên, ta có nhận xét được ngay là ngày hôm nay, người dân xã nghĩa khi ra đi đã mang theo cái xã hội xã nghĩa vỹ đại của bác đảng đến với xứ người.. Riêng tại Mỹ, đã có báo cáo rằng hiện có 190 ngàn người xã nghĩa, ở lậu trên đất Mỹ do visa quá hạn từ lâu, và hơn nữa là đang có một danh sách trục xuất 12 ngàn người về xứ… Cầm chắc rồi đây người Mỹ sẽ có cái nhìn nửa con mắt, giống như người Malaysia!

Đất Bolsa nay đầy vịt cộng, vịt kiều yêu bác gửi tiền về nuôi chế độ An Nam cộng khốn nạn mỗi năm hàng chục tỷ đô, mà trong câu chuyên ‘Cứ như chuyện đùa’, mỗ tôi ước ao nhân lúc Trump muốn ‘make America great again’ mà đề nghị hạn chế chuyển tiền ra nước ngoài theo dạng kiều hối… Chắc là thương thằng mỗ tôi cứ mơ chuyện bất chiến tự nhiên thành, mà một người bạn gửi cho một bản tin: (http://kenh13giaitri.info/donald-trump-ky-sac-lenh-cam-chuyen-kieu-hoi-gay-soc-hang-trieu-nguoi-viet.html): Donald Trump ký sắc lệnh cấm chuyển kiều hối.

Có phải là tin ‘vịt cồ’ muốn giết ‘vịt kìu’ hay không chưa biết, nhưng nếu được vậy thì quá hay phải không các bạn, mọi vấn nạn của dân tộc và đất nước Việt đều từ cái đảng và nhà nước An Nam cộng mà ra! Bản thân chế độ không làm nên một ích lợi gì cho người dân và đất nước, nó còn sống đến hôm nay là nhờ vào tiền mượn nợ, tiền bán nước và tiền bán người dân lao nô làm đĩ, những cái bán này sẽ đi dần đến chỗ cạn kiệt, có đâu còn hoài để bán. Và một khi không còn hàng chục tỷ đô kiều hối mỗi năm để sống êm sống khỏe, chắc chắn xã hội sẽ đại loạn!

Bản tin Donald Trump, ký sắc lệnh nhằm chặn bớt dòng tiền ra khỏi nước Mỹ, nếu là thật thì xứ xã nghĩa cũng sẽ bị ảnh hưởng lây, dòng kiều hối chắc chắn sẽ giảm mạnh hoặc bị khựng lại. Vịt kìu (yêu bác) lãnh welfare, đã bị sờ gáy không còn đi đi về về như đi chợ để nuôi đảng, rồi đây có nguy cơ hạn chế việc mang ngoại tệ ra khỏi nước Mỹ, cùng vịt kìu doanh nhân không mượn được nợ để cùng đảng ăn chia, thì rồi lúc đó khúc ruột ngàn dặm thân yêu, sẽ biến thành khúc ruột thừa vô dụng… Còn nếu đây là tin dỏm thì đâu có sao, chúng ta sẽ làm điều đó ra thật!

Chỉ riêng sắc lệnh nhập cư của Trump, đã khiến dân xã nghĩa đang sống tại hải ngoại dao động, chuyện đi đứng của chúng đã phải cẩn trọng dè chừng, và điều này cũng gây khó cho chúng tìm thuốc chữa căn bệnh khát tiền, đang đe dọa sự sống còn của chế độ. Không tiền nhà nước vỡ nợ, quan đỏ tranh ăn chúng cũng sẽ giết nhau như vụ Yên Báy, đó cũng là lúc người dân trong khốn cùng sẽ nổi loạn!

Bản tin Donald Trump ký sắc lệnh cấm chuyển kiều hối, thật hay dỏm không là vấn đề để chúng ta bận tâm, vì là ở chỗ chúng ta không cần phải là Trump mà vẫn có thể ra đòn độc được như Trump, chuyện ngưng gửi tiền chúng ta làm được, và là chuyện dễ - Chúc các bạn đọc thân mến của HNPĐ một tuần lễ mới thật vui, cùng lẽ sống đẹp!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chúng ta làm được! - Việt Nhân

(HNPD) Bản tin Donald Trump, ký sắc lệnh nhằm chặn bớt dòng tiền ra khỏi nước Mỹ, nếu là thật thì xứ xã nghĩa cũng sẽ bị ảnh hưởng lây, dòng kiều hối chắc chắn sẽ giảm mạnh hoặc bị khựng lại.


(HNPĐ) Tuần qua, một tuần nhiều sự kiện nhưng vẫn không có gì mới, cũng lệ hàng năm nhân nhớ đến ngày 17/02/1979, ngày thầy Tầu cộng dạy trò An Nam cộng bài học nơi sáu tỉnh biên giới Việt Bắc, mà người dân Sài gòn - Hà Nội làm lễ hương khói cho những người bị giết. Và ba ngày trước đó 14/02/2017, lại thêm 600 người làm đơn kiện Formosa có trên ngàn người biểu tình hổ trợ, cả hai vụ đều bị nhà nước cho côn an trấn áp… Chuyện như vậy là chuyện quen vẫn thường thấy ở xứ xã nghĩa, nên nói không gì mới là vậy!

Bất cư ai bị người khác gây thiệt hại thì có quyền khởi kiện, quyền rất căn bản ở bất cứ chế độ nào xã hội nào, thì nay lại bị đàn áp đến đổ máu, hay chuyện vì tưởng niệm đến người chống ngoại xâm đã bỏ mình mà lại bị bắt đem về đồn côn an thì là cái lạ. Nói lạ nhưng lại xảy ra quá thường thì rõ ràng nó là quen! Những chuyện như vậy với mỗ tôi cũng đã nhiều năm, nhiều bài viết nói đến rồi, bây giờ thấy không hứng thú lắm để nói lại những chuyện đó, nhưng trong bụng thì không vui, rồi lẩn thẩn mà thắc mắc sao những chuyện như vậy cứ xảy ra đều?

Chuyện không đi đến chỗ dứt khoát, lỗi của ai thì đã thấy rõ, với một chế độ quyết tâm bán nước để sống còn, thì cái vô cảm của người dân xã nghĩa trong nước như hiện nay, thì mọi sự đấu tranh làm sao có đủ sức để bắt nhà nước lắng nghe yêu cầu của người dân. Đó là chưa nói đến chuyện giật sập đảng Ba Đình tay sai Tầu cộng, một thực tế khó chối là ngay cả những người đã từng gọi là bán mạng để trốn chạy cộng sản nay yên vị nước ngoài, kẻ thì bưng bô liếm phân, người thì trở về ăn chơi gái gú, khiến dân tình và đất nước càng thêm nát bét.

Dân Việt nếu có bị Tầu cộng bức diệt, thì đó không là bởi vận nước, không là từ thiên định, mà là từ người dân xã nghĩa, và đây cũng là cái thành công của đảng An Nam cộng, đã triệt được dân trí, dân khí người dân. Dân xã nghĩa đã thấy rõ giặc Tàu tràn lan trên quê hương, đất Việt đang bên bờ vực Bắc thuộc, nhưng lại hoàn toàn im lặng mặc nhiên cam chịu, xin thử hỏi số người nhận ra điều đó, đứng lên đấu tranh cho sự tồn vong đất nước, so với 90 triệu dân có đươc ngàn người chưa, tỷ lệ phần trăm là bao, hay trăm ngàn người mới chỉ có được một.

Thật đau lòng cái cam chịu đã thành nếp! Một dân tộc anh hùng, cha ông giữ nước chống ngoại xâm đã hơn bốn ngàn năm dựng nước, giặc phương Bắc bao lần xua quân nhưng chưa từng cướp được một tấc đất, nay chúng có trọn một dãy giang sơn gấm vóc mà không cần tốn một viên đạn. Đảng An Nam cộng là con đẻ của Tầu cộng, phục vụ cho ý đồ xâm lăng toàn cõi Đông Dương non một thế kỷ nay, chúng đã giết ba triệu thanh niên trong chiến tranh xâm lược miền Nam, hàng vạn trên đất Campuchia, và cũng hàng vạn nơi biên giới Việt-Trung.

Đau lắm, nhục lắm cho dân tộc và đất nước Việt! Một đất nước đang như chuông treo chỉ mành, một dân tộc bị nhà cầm quyền không lo được cơm áo cho dân đã phải bán họ ra phương xa làm đĩ lao nô, vậy còn gì để nói nữa không? Mỗ tôi không là tự tôn dân tộc, nhưng một Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia, Laos, thời mỗ tôi các nước đó so với nước tôi, dân tộc tôi thế nào, mà nay dân tôi phải cầm cố nhà cửa ruộng vườn để được làm đĩ, oshin, lao nô… cho mấy sắc dân đó, đấy có phải là thành quả cắt mạng của già Hồ và cái đảng Ba Đình không?

Người Việt thời mỗ tôi danh tuy chưa vang xa trời Âu, trời Mỹ, nhưng quanh đất Á Châu thì đã được sự nể phục của các nước láng giềng, VNCH là sự thèm thuồng của họ khi đem ra so sánh… Nay thì đã hết thật rồi, gái làm đĩ mãi tận Phi Châu, còn ăn trộm ăn cắp không chỉ thứ dân thường, mà ngay cả bọn quan đỏ khắp sứ quán xã nghĩa là ổ tội phạm ăn cắp, buôn lậu, nói tóm lại bất cứ chỗ nào người dân xã nghĩa hôm nay đặt chân đến, là làm bẩn chỗ ấy. Một người Việt đã trả lời phỏng vấn của VOA (16/02/2017), về những người dân xã nghĩa ở Malaysia:

Nột người nói: Người Việt ở bên đây cũng lộn xộn. Cũng có nhiều vụ việc liên quan tới người Việt mình, cướp giật cũng có, người Việt giết người Việt luôn cũng nhiều, bạn bè giết nhau, mâu thuẫn rồi giết nhau là có, vì tình cảm cũng có. Một người khác nói: Nói chung người Việt mình ở đâu cũng phức tạp hết. Con trai thì rượu chè, cờ bạc nọ kia, còn con gái thì á… Nói tóm lại, ai suy nghĩ được thì công việc tốt, còn không suy nghĩ được thì khổ, thế thôi, người Việt mình nói chung đi đến đâu bớt được ít nào hay ít đấy. Tránh được ai thì hay người đó.

Và nói tiếp: Dân Malaysia nhìn người Việt mình không bằng nửa con mắt, coi người Việt mình không ra cái gì… Tình trạng như thế là tự nhiên thôi, thử hỏi làm sao người dân sở tại không khinh bỉ một khi báo chí Malaysia và cả nhà nước An Nam cộng trong thời gian qua đưa tin về nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan tới người dân xã nghĩa như: Người Việt bị đồng hương đâm chết ở Malaysia… một người Việt bị chém chết ở Malaysia. Hay: Malaysia bắt 47 người Việt sau đợt truy quét lớn… Malaysia bắt 18 cô gái Việt trong động mại dâm…

Dưới sự lãnh đạo của bác và đảng, bây giờ người dân xã nghĩa đã có mặt khắp nơi trên thế giới, đã đi lao nô làm đĩ đến tận đất Châu Phi, và đọc những lời trên, ta có nhận xét được ngay là ngày hôm nay, người dân xã nghĩa khi ra đi đã mang theo cái xã hội xã nghĩa vỹ đại của bác đảng đến với xứ người.. Riêng tại Mỹ, đã có báo cáo rằng hiện có 190 ngàn người xã nghĩa, ở lậu trên đất Mỹ do visa quá hạn từ lâu, và hơn nữa là đang có một danh sách trục xuất 12 ngàn người về xứ… Cầm chắc rồi đây người Mỹ sẽ có cái nhìn nửa con mắt, giống như người Malaysia!

Đất Bolsa nay đầy vịt cộng, vịt kiều yêu bác gửi tiền về nuôi chế độ An Nam cộng khốn nạn mỗi năm hàng chục tỷ đô, mà trong câu chuyên ‘Cứ như chuyện đùa’, mỗ tôi ước ao nhân lúc Trump muốn ‘make America great again’ mà đề nghị hạn chế chuyển tiền ra nước ngoài theo dạng kiều hối… Chắc là thương thằng mỗ tôi cứ mơ chuyện bất chiến tự nhiên thành, mà một người bạn gửi cho một bản tin: (http://kenh13giaitri.info/donald-trump-ky-sac-lenh-cam-chuyen-kieu-hoi-gay-soc-hang-trieu-nguoi-viet.html): Donald Trump ký sắc lệnh cấm chuyển kiều hối.

Có phải là tin ‘vịt cồ’ muốn giết ‘vịt kìu’ hay không chưa biết, nhưng nếu được vậy thì quá hay phải không các bạn, mọi vấn nạn của dân tộc và đất nước Việt đều từ cái đảng và nhà nước An Nam cộng mà ra! Bản thân chế độ không làm nên một ích lợi gì cho người dân và đất nước, nó còn sống đến hôm nay là nhờ vào tiền mượn nợ, tiền bán nước và tiền bán người dân lao nô làm đĩ, những cái bán này sẽ đi dần đến chỗ cạn kiệt, có đâu còn hoài để bán. Và một khi không còn hàng chục tỷ đô kiều hối mỗi năm để sống êm sống khỏe, chắc chắn xã hội sẽ đại loạn!

Bản tin Donald Trump, ký sắc lệnh nhằm chặn bớt dòng tiền ra khỏi nước Mỹ, nếu là thật thì xứ xã nghĩa cũng sẽ bị ảnh hưởng lây, dòng kiều hối chắc chắn sẽ giảm mạnh hoặc bị khựng lại. Vịt kìu (yêu bác) lãnh welfare, đã bị sờ gáy không còn đi đi về về như đi chợ để nuôi đảng, rồi đây có nguy cơ hạn chế việc mang ngoại tệ ra khỏi nước Mỹ, cùng vịt kìu doanh nhân không mượn được nợ để cùng đảng ăn chia, thì rồi lúc đó khúc ruột ngàn dặm thân yêu, sẽ biến thành khúc ruột thừa vô dụng… Còn nếu đây là tin dỏm thì đâu có sao, chúng ta sẽ làm điều đó ra thật!

Chỉ riêng sắc lệnh nhập cư của Trump, đã khiến dân xã nghĩa đang sống tại hải ngoại dao động, chuyện đi đứng của chúng đã phải cẩn trọng dè chừng, và điều này cũng gây khó cho chúng tìm thuốc chữa căn bệnh khát tiền, đang đe dọa sự sống còn của chế độ. Không tiền nhà nước vỡ nợ, quan đỏ tranh ăn chúng cũng sẽ giết nhau như vụ Yên Báy, đó cũng là lúc người dân trong khốn cùng sẽ nổi loạn!

Bản tin Donald Trump ký sắc lệnh cấm chuyển kiều hối, thật hay dỏm không là vấn đề để chúng ta bận tâm, vì là ở chỗ chúng ta không cần phải là Trump mà vẫn có thể ra đòn độc được như Trump, chuyện ngưng gửi tiền chúng ta làm được, và là chuyện dễ - Chúc các bạn đọc thân mến của HNPĐ một tuần lễ mới thật vui, cùng lẽ sống đẹp!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm