Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Còn chịu đến bao giờ? - Việt Nhân

(HNPĐ) “Môi trường chết, cá chết, dân chết, tổ quốc Việt nam cũng đang chết… Không biết khi nào đồng bào Việt nam mới ý thức được vấn nạn này và can đảm vượt



(HNPĐ) “Môi trường chết, cá chết, dân chết, tổ quốc Việt nam cũng đang chết… Không biết khi nào đồng bào Việt nam mới ý thức được vấn nạn này và can đảm vượt qua mọi sợ hãi vùng lên đập tan bạo quyền cộng sản tham nhũng, bán nước, hại dân để xây dựng một đất nước Việt nam tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.”

Đó là lời còm đọc được dưới bức ảnh những người dân làng cá bè Long Sơn (Bà Rịa Vũng Tàu), đem cá ra quốc lộ 51 để phản đối việc cá chết liên tục, được tung lên Facebook đã hai hôm nay. Những con cá nuôi đã đến ngày thu lại vốn và công sức bấy lâu bỏ ra, đã không còn nữa, mà khiến người đàn bà này ngồi bệt xuống đất khóc… Còn nữa, còn nhiều nữa những lời còm chửi cha cái chế độ rước giặc vào nhà để giết dân… Vậy ra người dân đã thấy, đã biết hết!

Thấy thì thấy rồi đó, chửi thì cũng đã chửi rồi đó, nhưng những thứ đó đã làm thay đổi được gì không, hay ngày càng phải chịu đựng nhiều hơn, như chị đàn bà trắng tay vì cá chết đang khóc kia, cuối cùng rồi phải tự lau khô những giọt nước mắt của mình. Tất cả là con số không, một bạn già mỗ tôi đã nói thế, anh chê cả công việc mỗ tôi đang làm, anh hỏi: Cả ngàn bài viết của mày, đã làm thay đổi được một chút gì không, chỉ một chút thôi… chỉ nhỏ bằng hạt cát?

Tất cả là một con số không to tướng, mày đã làm chuyện ruồi bu! Anh bạn già này phang cho một câu không chút nương tình… Với bọn dốt mày đi nói chuyện chữ nghĩa, đám lưu manh mày đi nói chuyện lý tình, còn thằng ăn cướp mày đi nói chuyện nhân đạo… Những cái đó không gọi là chuyện ruồi bu thì kêu là gì đây, phàm làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến cái kết quả, xem có đạt được gì không rồi hẳn làm, còn không thì dẹp mẹ nó đi, chứ đừng làm trò cười cho tụi nó.

Đã bao năm dân oan mất đất, con số người đi khiếu kiện nay đã gấp ngàn lần hơn, nạn nhân tụt quần trước chốn công quyền để phản đối, thằng nhà nước coi như pha, nó cướp đất bạo hơn, đàn áp khốc liệt hơn. Đã có lúc báo chí trong nước cũng đã phải nhìn nhận là người dân đang phải sống chung với cướp, cướp đây là từ thằng nhà nước là thứ ăn cướp có môn bài giấy phép, và thứ đến là ăn cướp lẫn nhau của những người dân đói nghèo, người Việt đang chết với vấn nạn này.

Cái cùng cực khốn khó do cuộc sống mang đến, người dân đem trút lên đầu nhau, vô cảm với đông bào, đồng chủng, rồi cái tư lợi là lớn nên cái ác dễ dàng xảy ra trong mọi va chạm, đánh người đến chết chỉ vì một con chó, giết nhau chỉ vì một cọ quẹt nhỏ trên đường. Trên Facebook, một cái clip chém người như chém chuối giữa chợ, cho thấy nếu cũng hành động đó mà đem xử với giặc thì tốt biết mấy (https://www.facebook.com/tuan.dao.9828/videos/1221368844552362/).

Chế độ cộng sản trên đất Việt đủ dài bằng một đời người, cái dối trá cái gian ác như đã đi vào máu, điều đó dễ nhìn ra nơi những chóp bu nhà nước xã nghĩa, gọi chúng bằng thằng cũng thấy như chưa vừa, những Trọng lú, Dũng xà mâu, Sang sâu, Phúc niểng, Quang côn đồ… những thằng buôn dân bán nước, đang làm thái thú cho chệt, và cả cái chế độ cùng nhà nước xã nghĩa tay sai cho giặc, tất cả bọn chúng là vấn nạn của dân Việt trong bước đường cùng hôm nay.

Biết bao kinh nghiệm xương máu, cho thấy trong con đường cùng, chỉ mỗi cách là phải đối diện cái chết để tìm ra đường sống, người dân Việt hôm nay cũng vậy, chỉ có mỗi sự lựa chọn hoặc đất nước dân tộc, hay bọn cướp Ba Đình. Hãy nhìn thẳng vào thực tế bản thân, gia đình bọn chúng để mà thấy chúng là bọn cướp thật sự, mà với kẻ cướp thì bất cứ sự khoan nhượng nào cũng là không hợp lý, với kẻ cướp không thể nói bằng lời là có được sự công bình.

Đang tay giết kẻ khốn khó ăn trộm chó, sao lại không hành xử như vậy với kẻ làm chết hàng vạn con cá, sao mất con chó lại đi giết người không một chút e ngại tay vấy máu, mà không dám bắt kẻ cướp đất phải đền mạng. Quy luật muôn đời, răng đền răng, mắt đền mắt, xin hỏi những ai miệng nói ôn hòa, có biết lũ cướp Ba Đình những gì chúng có hôm nay, có phải tất cả là từ bạo lực mà cướp được, chúng dùng bạo lực với mọi người, vậy hãy cho chúng nếm mùi bạo lực.

Vụ EcoPark, bao nhiêu người dân mất đất lâm cảnh khốn khó tha phương cầu thực, trong khi đó cha con Dũng xà mâu, nay nơi xứ người tiền của ăn đến chín kiếp mười đời không hết… công bình là vậy sao, kết quả của sự ôn hòa là thế? Vụ cá chết miền Trung (Formosa), hàng triệu người dân lâm cảnh đói nghèo, thằng Trọng lú, Dũng xà mâu, Võ kim Cự, và bao thằng khác trong bộ chính trị, chúng no với những đồng tiền do khựa lót tay, chúng có xót cho dân nghèo?

Cuộc biểu tình Hà Tĩnh ngày 02/10/2016, đã có người lo sẽ bạo động như lần trước, là lần công nhân nổi loạn Vũng Án, Bình Dương, khựa phải chạy sang cả Lào, Miên, Thái, để trốn… mà hô hào đấu tranh ôn hòa. Xin lỗi, đúng là nhát ma như một số người la hoảng, phải cảnh giác nhà nước xã nghĩa gài độ (?!), bằng chứng bây giờ Trọng Lú cho bảo vệ Formosa tối da, cho thấy sự thực ngày 02/10 là lực lượng an ninh hoàn toàn bất ngờ, vỡ trận và rời bỏ hàng ngũ tháo chạy.
 
Không ai trách các Linh mục đã giữ cho giáo dân dừng lại nơi bờ thành Formosa, các vị chỉ là người tu hành, thương con chiên mà đứng ra điều động tổ chức, chứ sự việc chỉ cần rấn thêm một bước nữa, là đích đến phóng hỏa Formosa. Đó mới đúng là mục tiêu đấu tranh đã nêu rõ nơi các biểu ngữ của người đi biểu tình: Đóng cửa Formosa. Còn hậu quả thì xin để cho nội bộ thầy trò Hán phỉ, chúng lo với nhau con số 15 tỷ USD, chi phí đầu tư mà đã có lần chúng rêu rao!

Chỗ này, cũng đã có người viết bài cho lý do khiến các linh mục dừng giáo dân của mình không thêm bước nữa là vì “không gì khác ngoài lợi ích quốc gia”, vì cho rằng ngay cả khi nhà nước xã nghĩa đứng ra bồi thường Formosa, thì đó cũng là tiền của toàn dân (?!). Đây đúng là cải lương thứ thiệt, và một lần nữa xin lỗi đừng gán cho các Linh mục ở Hà Tĩnh những cái suy nghĩ ẩm ương như vậy, tội nghiệp cho các ông ấy, vì các ông rành cộng sản hơn tất cả mọi người.

Bây giờ thì đã thấy rồi chớ! Hơn năm trăm lá đơn kiện Formosa bị tòa án xã nghĩa Kỳ Anh ném trả lại cho ngư dân, rồi lại có tay phó chủ tịt tỉnh Lê Xuân Đại đã gắn mác Việt Tân vào với Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên. Và chưa hết tay này còn “yêu cầu” trục xuất Linh mục Anton Nam khỏi địa bàn tỉnh Hà Tĩnh… Với rắn mà không đập dập đầu nó cho chết, thì chỉ có chuốc hại vào thân một khi nó quay lại cắn mình, lũ Ba Đình còn độc hơn rắn.

Chuyện cá chết ở Long Sơn, Bà Rịa, chỉ là một điểm, trên đất Việt ngày mai sẽ còn thêm nhiều điểm như Vũng Án, Long Sơn… Chắc chắn với điều đó, trong khi tổ chức WHO xếp Việt Nam trong top.2 của bản đồ ung thư thế giới. Vậy ra dân Việt ngon thật, sống chung cùng cướp nay lại sống chung cùng ung thư, có lẽ chưa một dân tộc nào trên thế giới anh hùng bằng.

Xin phép được dùng câu nói của ông bạn già mỗ tôi lúc chia tay, để kết cho câu chuyện cuối tuần này: Tổn thất nhỏ nhưng được việc lớn, dù có trăm ngàn người hy sinh cũng là nhỏ, để cứu một dân tộc chín mươi triệu người. Danh tướng Trần Bình Trọng có câu “Thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương đất Bắc”, vậy lẽ nào ta lại cam chịu thân nô lệ Bắc phương!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Còn chịu đến bao giờ? - Việt Nhân

(HNPĐ) “Môi trường chết, cá chết, dân chết, tổ quốc Việt nam cũng đang chết… Không biết khi nào đồng bào Việt nam mới ý thức được vấn nạn này và can đảm vượt



(HNPĐ) “Môi trường chết, cá chết, dân chết, tổ quốc Việt nam cũng đang chết… Không biết khi nào đồng bào Việt nam mới ý thức được vấn nạn này và can đảm vượt qua mọi sợ hãi vùng lên đập tan bạo quyền cộng sản tham nhũng, bán nước, hại dân để xây dựng một đất nước Việt nam tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.”

Đó là lời còm đọc được dưới bức ảnh những người dân làng cá bè Long Sơn (Bà Rịa Vũng Tàu), đem cá ra quốc lộ 51 để phản đối việc cá chết liên tục, được tung lên Facebook đã hai hôm nay. Những con cá nuôi đã đến ngày thu lại vốn và công sức bấy lâu bỏ ra, đã không còn nữa, mà khiến người đàn bà này ngồi bệt xuống đất khóc… Còn nữa, còn nhiều nữa những lời còm chửi cha cái chế độ rước giặc vào nhà để giết dân… Vậy ra người dân đã thấy, đã biết hết!

Thấy thì thấy rồi đó, chửi thì cũng đã chửi rồi đó, nhưng những thứ đó đã làm thay đổi được gì không, hay ngày càng phải chịu đựng nhiều hơn, như chị đàn bà trắng tay vì cá chết đang khóc kia, cuối cùng rồi phải tự lau khô những giọt nước mắt của mình. Tất cả là con số không, một bạn già mỗ tôi đã nói thế, anh chê cả công việc mỗ tôi đang làm, anh hỏi: Cả ngàn bài viết của mày, đã làm thay đổi được một chút gì không, chỉ một chút thôi… chỉ nhỏ bằng hạt cát?

Tất cả là một con số không to tướng, mày đã làm chuyện ruồi bu! Anh bạn già này phang cho một câu không chút nương tình… Với bọn dốt mày đi nói chuyện chữ nghĩa, đám lưu manh mày đi nói chuyện lý tình, còn thằng ăn cướp mày đi nói chuyện nhân đạo… Những cái đó không gọi là chuyện ruồi bu thì kêu là gì đây, phàm làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến cái kết quả, xem có đạt được gì không rồi hẳn làm, còn không thì dẹp mẹ nó đi, chứ đừng làm trò cười cho tụi nó.

Đã bao năm dân oan mất đất, con số người đi khiếu kiện nay đã gấp ngàn lần hơn, nạn nhân tụt quần trước chốn công quyền để phản đối, thằng nhà nước coi như pha, nó cướp đất bạo hơn, đàn áp khốc liệt hơn. Đã có lúc báo chí trong nước cũng đã phải nhìn nhận là người dân đang phải sống chung với cướp, cướp đây là từ thằng nhà nước là thứ ăn cướp có môn bài giấy phép, và thứ đến là ăn cướp lẫn nhau của những người dân đói nghèo, người Việt đang chết với vấn nạn này.

Cái cùng cực khốn khó do cuộc sống mang đến, người dân đem trút lên đầu nhau, vô cảm với đông bào, đồng chủng, rồi cái tư lợi là lớn nên cái ác dễ dàng xảy ra trong mọi va chạm, đánh người đến chết chỉ vì một con chó, giết nhau chỉ vì một cọ quẹt nhỏ trên đường. Trên Facebook, một cái clip chém người như chém chuối giữa chợ, cho thấy nếu cũng hành động đó mà đem xử với giặc thì tốt biết mấy (https://www.facebook.com/tuan.dao.9828/videos/1221368844552362/).

Chế độ cộng sản trên đất Việt đủ dài bằng một đời người, cái dối trá cái gian ác như đã đi vào máu, điều đó dễ nhìn ra nơi những chóp bu nhà nước xã nghĩa, gọi chúng bằng thằng cũng thấy như chưa vừa, những Trọng lú, Dũng xà mâu, Sang sâu, Phúc niểng, Quang côn đồ… những thằng buôn dân bán nước, đang làm thái thú cho chệt, và cả cái chế độ cùng nhà nước xã nghĩa tay sai cho giặc, tất cả bọn chúng là vấn nạn của dân Việt trong bước đường cùng hôm nay.

Biết bao kinh nghiệm xương máu, cho thấy trong con đường cùng, chỉ mỗi cách là phải đối diện cái chết để tìm ra đường sống, người dân Việt hôm nay cũng vậy, chỉ có mỗi sự lựa chọn hoặc đất nước dân tộc, hay bọn cướp Ba Đình. Hãy nhìn thẳng vào thực tế bản thân, gia đình bọn chúng để mà thấy chúng là bọn cướp thật sự, mà với kẻ cướp thì bất cứ sự khoan nhượng nào cũng là không hợp lý, với kẻ cướp không thể nói bằng lời là có được sự công bình.

Đang tay giết kẻ khốn khó ăn trộm chó, sao lại không hành xử như vậy với kẻ làm chết hàng vạn con cá, sao mất con chó lại đi giết người không một chút e ngại tay vấy máu, mà không dám bắt kẻ cướp đất phải đền mạng. Quy luật muôn đời, răng đền răng, mắt đền mắt, xin hỏi những ai miệng nói ôn hòa, có biết lũ cướp Ba Đình những gì chúng có hôm nay, có phải tất cả là từ bạo lực mà cướp được, chúng dùng bạo lực với mọi người, vậy hãy cho chúng nếm mùi bạo lực.

Vụ EcoPark, bao nhiêu người dân mất đất lâm cảnh khốn khó tha phương cầu thực, trong khi đó cha con Dũng xà mâu, nay nơi xứ người tiền của ăn đến chín kiếp mười đời không hết… công bình là vậy sao, kết quả của sự ôn hòa là thế? Vụ cá chết miền Trung (Formosa), hàng triệu người dân lâm cảnh đói nghèo, thằng Trọng lú, Dũng xà mâu, Võ kim Cự, và bao thằng khác trong bộ chính trị, chúng no với những đồng tiền do khựa lót tay, chúng có xót cho dân nghèo?

Cuộc biểu tình Hà Tĩnh ngày 02/10/2016, đã có người lo sẽ bạo động như lần trước, là lần công nhân nổi loạn Vũng Án, Bình Dương, khựa phải chạy sang cả Lào, Miên, Thái, để trốn… mà hô hào đấu tranh ôn hòa. Xin lỗi, đúng là nhát ma như một số người la hoảng, phải cảnh giác nhà nước xã nghĩa gài độ (?!), bằng chứng bây giờ Trọng Lú cho bảo vệ Formosa tối da, cho thấy sự thực ngày 02/10 là lực lượng an ninh hoàn toàn bất ngờ, vỡ trận và rời bỏ hàng ngũ tháo chạy.
 
Không ai trách các Linh mục đã giữ cho giáo dân dừng lại nơi bờ thành Formosa, các vị chỉ là người tu hành, thương con chiên mà đứng ra điều động tổ chức, chứ sự việc chỉ cần rấn thêm một bước nữa, là đích đến phóng hỏa Formosa. Đó mới đúng là mục tiêu đấu tranh đã nêu rõ nơi các biểu ngữ của người đi biểu tình: Đóng cửa Formosa. Còn hậu quả thì xin để cho nội bộ thầy trò Hán phỉ, chúng lo với nhau con số 15 tỷ USD, chi phí đầu tư mà đã có lần chúng rêu rao!

Chỗ này, cũng đã có người viết bài cho lý do khiến các linh mục dừng giáo dân của mình không thêm bước nữa là vì “không gì khác ngoài lợi ích quốc gia”, vì cho rằng ngay cả khi nhà nước xã nghĩa đứng ra bồi thường Formosa, thì đó cũng là tiền của toàn dân (?!). Đây đúng là cải lương thứ thiệt, và một lần nữa xin lỗi đừng gán cho các Linh mục ở Hà Tĩnh những cái suy nghĩ ẩm ương như vậy, tội nghiệp cho các ông ấy, vì các ông rành cộng sản hơn tất cả mọi người.

Bây giờ thì đã thấy rồi chớ! Hơn năm trăm lá đơn kiện Formosa bị tòa án xã nghĩa Kỳ Anh ném trả lại cho ngư dân, rồi lại có tay phó chủ tịt tỉnh Lê Xuân Đại đã gắn mác Việt Tân vào với Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên. Và chưa hết tay này còn “yêu cầu” trục xuất Linh mục Anton Nam khỏi địa bàn tỉnh Hà Tĩnh… Với rắn mà không đập dập đầu nó cho chết, thì chỉ có chuốc hại vào thân một khi nó quay lại cắn mình, lũ Ba Đình còn độc hơn rắn.

Chuyện cá chết ở Long Sơn, Bà Rịa, chỉ là một điểm, trên đất Việt ngày mai sẽ còn thêm nhiều điểm như Vũng Án, Long Sơn… Chắc chắn với điều đó, trong khi tổ chức WHO xếp Việt Nam trong top.2 của bản đồ ung thư thế giới. Vậy ra dân Việt ngon thật, sống chung cùng cướp nay lại sống chung cùng ung thư, có lẽ chưa một dân tộc nào trên thế giới anh hùng bằng.

Xin phép được dùng câu nói của ông bạn già mỗ tôi lúc chia tay, để kết cho câu chuyện cuối tuần này: Tổn thất nhỏ nhưng được việc lớn, dù có trăm ngàn người hy sinh cũng là nhỏ, để cứu một dân tộc chín mươi triệu người. Danh tướng Trần Bình Trọng có câu “Thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương đất Bắc”, vậy lẽ nào ta lại cam chịu thân nô lệ Bắc phương!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm