Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Cộng phỉ - Việt Nhân

(HNPĐ) Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc! Theo trí nhớ mỗ tôi, thì Ông Thiệu hơn hết thảy mọi người, luôn gọi bọn bọn đội lốt cách mạng theo Hồ đi kíu cuốc là loài cộng phỉ.




(HNPĐ)
Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc! Theo trí nhớ mỗ tôi, thì Ông Thiệu hơn hết thảy mọi người, luôn gọi bọn bọn đội lốt cách mạng theo Hồ đi kíu cuốc là loài cộng phỉ. Trong các tên gọi vi xi, việt cộng, vẹm… thì cái tên gọi cộng phỉ là đúng nhứt, nó đúng là ở chữ phỉ (thổ phỉ 土匪 giặc cỏ, đạo phỉ 盜匪 giặc cướp), và dù có mồm năm miệng mười rằng ta đây đi làm cách mạng đánh đuổi đế quốc, thì thực tế hôm nay đã trả lời.

Chỉ sau 40 năm gọi là thống nhất, chúng tàn phá đất nước không chút nương tay, không một thứ gì là không bán để làm giàu riêng, hải đảo thì đã bán cho giặc từ khi Hồ còn sống, nay rừng cũng đã tàn, biển đã chết. Cùng một lúc với nông nghiệp nơi hai vùng châu thổ sông Hồng, Cửu Long, nghề cá miền Trung đã coi như xóa sổ, nếu chủ trương chúng là muốn giết dân cướp nước, thì rõ ràng chúng đã thành công, và mọi việc đã xảy ra theo đúng ý đồ của kẻ mua cùng lũ bán.

Điều dễ hiểu, sau bao năm đem xương máu dân hai miền để đánh cho Nga-Tầu, thì đây là lúc chúng vơ vét, bỏ mặc dân đen với thực phẩm độc hại china, mặc sức tham nhũng, bản thân đứa nào cũng đã dọn bãi đáp sẵn nơi xứ người cả chục năm nay. Cách mạng gì chúng, cắt cái mạng thằng dân để cướp của thì có, Hồ đã ra lệnh giết dân Việt theo lệnh Nga-Tầu, lại còn bịt khăn đi xem đấu tố, thì đám đàn em chúng cùng một giuộc, Hồ bán nước thì chúng cũng bán thế thôi.

Trong lịch sử, dân Việt chưa bao giờ lâm bước đường cùng như thế này, ngư dân mất ghe vì gặp giặc Tầu, còn nông dân mất ruộng vì lũ giặc ta, già chưa xuống lỗ trẻ mới đẻ ra, đầu người gánh nợ công ba mươi triệu tiền Hồ. Còn gì để mất mà sao chưa chịu vùng lên, bọn trẻ sau 1975 ăn theo mua suất côn an vài trăm triệu, để rồi thu vốn lại bằng cách đòi thằng dân nộp tiền mãi lộ… mỗi tỉnh mỗi huyện cứ cho chúng đi thăm bác vài thằng, là tụt áo côn an chạy mất dép ngay.

Bọn Tầu hôm nay, đâu khác đám quân Tầu ghẻ của Lư Hán ngày nào, năm 1945 chúng hống hách hà hiếp dân mình, Sau đó chúng tịt vì có mấy thằng đi lẻ đã bị cắt cổ vứt bờ mương, nay làm vậy với Formosa, và đám du lịch cũng sẽ hết sang xứ Nam. Còn những mụ nạ dòng ăn theo chệt hủi, đứng tên mua đất, mở cơ sở làm ăn, theo trò cũ vịt cộng mà ta làm, đêm đến trùm bao bố vài mụ cho đi mò tôm, có kèm theo bản án, để các mụ còn lại biết sợ hết nối giáo cho giặc.

Đọc đến đây sẽ có người đặt câu hỏi cách nào làm được như thế… Thì xin thưa, yêu cầu là thế, vả chuyện khó mà làm được thì đó mới là hay, giống như tay phường trưởng côn an sai đứa ném mắm tôm nhớt bẩn vào nhà dân, nó đâu cần phải dạy thằng này cách ném, ra lệnh đàn áp biểu tình nó đâu cần dạy đạp mặt, hay đánh vỡ đầu tóe máu? Nay xã hội xứ xã nghĩa rác rưởi ngập ngụa, trong lòng bực bội mà mơ có được một hiệp sĩ ra tay, vung gươm thế thiên hành đạo!!!

Diệt trừ sâu bọ là việc của dân Việt yêu nước, từ bọn chóp bu Ba Đình xuống đến phường khóm, thằng nào con nấy béo núc, chúng là loài đỉa hút máu dân đen, có phải dân mình ngu quá lợn như cụ Tản Đà nói nên cứ gầm đầu cam chịu. Vừa rồi lại có con cộng cái, chủ tịt cái gọi là cuốc hội, lên mặt hỏi thách đố mọi người là đã làm gì cho đất nước, con cộng này tư cách gì hỏi câu hỏi đó, ngay già Hồ của nó cũng đã làm được gì, hay chỉ bán xương máu dân Việt là giỏi?

Phải thấy ngày càng như cảnh chợ chiều chúng nháo nhào vùa hốt, vụ Formosa cho thấy điều đó, chúng trơ mặt thớt là một lũ vô sỉ, vừa dốt lại vừa tham, nói sợ quý vị cho là nặng lời khiếm nhã, chứ thật ra nhìn đống phân, có thể còn muốn nhìn hơn nhìn mặt chúng. Nào là tứ trụ, nào là bí thư thành ủy, một lũ dốt ra mặt trông đần độn hết sức, thế mà đất nước lại nằm trong tay chúng, vận nước đến hồi mạt, nên dân Việt lâm cảnh đường cùng.

Mới đây chuyện chúng lại vay 300 triệu đô của Tầu cộng, để rước công ty lẫn công nhân china vào thực hiện công trình cao tốc Móng Cáy-Vân Đồn, lại bày trò để kiếm ăn, nợ đã có đầu thằng dân để trút. Chuyện xà xẻo tiền vay ODA đến thế giới cũng phải chạy mặt, vụ cầu treo Chu Va 6 (Lai Châu) sập hôm 24/02/2014 với 9 người chết và 41 người bị thương, với lý do rất đỉnh cao trí tuệ là: Người Mông khi khiêng quan tài thường đi rất nhanh.

Cái dốt cộng với cái tham nên cây cầu dài 54 mét, trọng tải 80 tấn, mà chỉ cần một đám tang vài chục người là nó sập (?!) Vụ cây cầu Chu Va 6, Đại sứ Đan Mạch đã nói với BBC: “Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chính quyền Việt Nam - Tôi muốn nhấn mạnh rằng, số tiền từ quỹ chúng tôi tài trợ qua Bộ Tài chính VN, họ đưa tới các kênh địa phương, và toàn bộ việc xử lý và xây dựng các cây cầu hoàn toàn nằm trong tay của chính quyền địa phương.”

Lại cũng ông Đan Mạch! Ông này bị thằng bợm An Nam xã nghĩa không một lần, chúng nhận mười bỏ túi hết bẩy còn ba, nên sự thể cầu Chu Va 6 mới sập, vậy mà vẫn cứ đưa tiền cho chúng, để thằng dân Việt rồi đây è cổ trả nợ. Nhân chuyện Lũ Ba Đình vẽ chuyện mượn nợ để kiếm ăn, mỗ tôi xin được mời quý độc giả xem lại bài “ĐÃ DỐT LẠI THAM” trên HNPĐ 2012:
  


(HNPĐ Jun08, 2012)
Ông cụ Fugitive, vừa dứt lời gọi người nhà mang nước ra cho khách, khách đây là mỗ tôi chưa kịp ngồi, thì ông đã đi thẳng vào vấn đề:
-Chú mày có nghe cái vụ chúng lem nhem tiền viện trợ ODA của Đan Mạch không?
-Có cụ ạ, nghe nói phía Đan Mạch họ ngưng rồi đấy, họ kết luận là chúng có sai phạm, lúc này
sao chúng tèm lem đủ thứ, không kiêng dè gì sất cả.
-Chú mày nói lạ đời, thế theo chú mày trước giờ chúng đâu ra đấy hẳn, mà bây giờ mới đổ đốn, theo tao cái đảng của chúng chỉ là cái thùng phân, ngày càng đầy ắp mà cái nắp đậy không còn kín được nữa, thì hơi thối nó bay ra thế thôi.

-Không phải ý thằng em là chúng trước kia tốt lành, nay lại sinh ăn bẩn, mà ý thằng em lấy làm lạ tại sao lúc này, cái bẩn của chúng đâu đâu cũng rộ lên, làm thằng em có cái ý nghĩ chúng ‘vùa’ bạo, hay là chúng nghĩ đã đến lúc chợ chiều, nhanh tay kẽo không còn cơ hội.

-Ý chú mày là lúc chúng đã nghe được hồi chuông báo tử đấy phỏng?
-Thì cụ xem, mạnh thằng nào thằng đó hốt, chẳng khác nào cô hồn giật cháo thí tháng bẩy, thằng lớn cướp theo thằng lớn, thằng nhỏ lòng tong cá chốt thì rĩa đủ thứ mồi tạp. Giám đốc như thằng Dương Chí Dũng, ôm núi tiền vừa rồi ‘đi lạc’, còn mấy thằng nhỏ địa phương như Tuy Hòa hay Khánh Hòa, thì bao che cho Tầu cộng lập căn cứ nuôi cá ở Vũng Rô Cam Ranh. Thế thì chẳng phải lúc lũ cộng cướp cạn hỗn quân hỗn quan, thì là gì?

-Chú mày nói cũng có cái lý của chú mày, nhưng tao thấy đừng suy nghĩ lạc quan quá như thế, rồi thất vọng khi thấy chúng không sụp đổ nhanh như ý mình mong muốn, chúng hành xử như thế chẳng qua là do bản chất của chúng. Vả thằng thầy của chúng không ngu để chúng sụp đâu, chúng sụp rồi lấy ai sai bảo, đâu dễ có được thằng đầy tớ dễ khiến sai như thằng An Nam cộng!

-Theo cụ Tầu cộng dung dưỡng cho chúng, theo lối thái thú lô-can ngày nay ấy à?
-Chẳng phải chỉ bây giờ mà từ lâu rồi, cả lúc Hồ chưa chết, chúng đã có hẳn hòi chính sách thâu tóm nước ta về tay chúng, qua những thằng đầy tớ thân Tầu, ngay cả Lê Duẫn cũng đã biết chuyện Tầu cộng chủ trương tiến xuống phương Nam, mặc dù Lê Duẩn chống Tầu nhưng cũng đã để lại câu nói “Chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc…” Đó là một thực tế không chối cải cho thấy tinh thần dân tộc của bọn chúng chỉ là con số không

-Vậy theo ý cụ, tham nhũng của chúng là sao?
-Chú mày không thấy Trọng Lú tuyên bố chấn chỉnh phòng chống tham nhũng, thì cứ tự nhiên mà tuyên bố, còn tham nhũng lúc nào không bịt được nữa thì cứ vô tư cho chúng xì ra. Đấy tháng này lại thêm vụ Vinalines, rồi vụ tiền ODA của Đan Mạch, đều nằm trong guồng máy của chính phủ, nói thẳng là cánh bộ sậu của Dũng Xà Mâu, tập đoàn mafia hiện nay của xứ xã nghĩa.

-Cụ nói thế là sao thằng em chưa rõ ý cụ?
-Cứ nhìn vào các vụ tham nhũng ODA từ PMU18, thuộc bộ Giao thông vận tải, cho đến vụ tham nhũng chấn động dự án đại lộ đông tây thành Hồ, khiến Nhật đã phải ngừng viện trợ ODA, cho An Nam xã nghĩa trong một thời gian, nay lại Đan Mạch. Trong vòng 15 năm qua đã có gần 30 tỷ đôla nguồn vốn ODA giúp VN thực hiện hàng ngàn dự án phát triển cơ sở hạ tầng cùng xóa đói, giảm nghèo, cải thiện môi trường, môi sinh…Trong 30 tỷ đôla đó, phần lớn là tiền cho vay chứ đâu phải là cho không, gánh nợ này, những thế hệ con cháu dân Việt phải trả, nhưng bọn thú vật bầy đàn cơ hội này, chúng đâu cần biết.

Từ những kẻ dốt nát nay quyền bính trong tay quá dễ dàng cứ thế chúng nhũng lạm, coi như của riêng trên trời rơi xuống cho chúng, tùy nghi xử dụng làm của riêng tư. Tham nhũng do chúng gây ra với mức độ nghiêm trọng, trong khi các giải pháp phòng chống lãng phí, cùng tham nhũng thì không được thực hiện, lý do đơn giản chính chúng là kẻ chống tham nhũng, và cũng chính chúng là kẻ tham nhũng, như Dũng Xà Mâu thì thử hỏi tương lai đất nước sẽ ra sao.

Đất nước cai trị bởi những thằng dốt mà lại tham mới sinh nông nỗi, ông cụ kết luận, cái bực mình này của ông cụ Fugitive tôi hiểu, và cả cái ngu dốt của cộng sản mọi người sau 75 cũng đã hiểu. Bố tôi lúc còn sống ông đã có lần nói, bọn vẹm chẳng qua bởi họ tự ti, họ luôn mặc cảm họ ngu dốt và hèn kém, nên khi có vũ lực trong tay họ muốn chứng tỏ rằng mình quyền uy.

Nên trong hành xử vừa tiểu nhân vừa hung ác, mà cái đó thì không có ở văn hóa và bản chất người dân Việt mình! Bọn chúng học nơi bọn người cộng sản phương Bắc, những cái tiểu nhân hung ác đó, tạo nên cái nét đặc trưng của chúng… Nay chúng lại thêm cái ăn bẩn sống bẩn, theo ông cụ Fugitive, chúng từ cái nghèo kém, nay tiền bạc trong tay sinh ra nhũng lạm, hối mại quyền thế, chúng trở nên những tư bản đỏ, những đại gia, nên cũng đã thể hiện cái không văn hóa, như cách xài tiền hợm hĩnh, mà chúng ta không một ai không từng nghe đến.

Đê chấm dứt câu chuyện hôm nay - Ông cụ Fugitive có nhắc cho mỗ tôi một sự kiện, đã từ lâu nói về cái dốt của chúng, đồng thời cũng cho thấy được cái lối suy nghĩ quá dễ dàng, trong vấn đề tiền bạc, chúng đã suy ta ra người. Chuyện kể năm 1976, Tổng thống Jimmy Carter đề nghị bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt, nhưng đã không thành vì suốt năm 1977 tại Hà nội, Paris, và New York, cộng sản Hà nội luôn đề cập đến số tiền bồi thường chiến tranh 3 tỷ rưỡi đô la mà cựu tổng thống Richard Nixon đã hứa trong một bức thư riêng để Hà nội ký Hiệp Định Paris năm 1973.

Sự thiếu hiểu biết về chính quyền Hoa kỳ của vẹm, ở chổ là tất cả mọi kế sách của chính phủ đều phải do phía lập pháp tức Quốc hội chuẩn chi, mới được cấp ngân khoảng để thực hiện. Nên việc một tổng thống hứa hẹn điều gì với chúng, không có nghĩa Quốc hội Mỹ phải theo, Hà Nội nghĩ ai cũng điều hành đất nước tùy tiện như chúng, nghĩ rằng muốn thì làm không ai giám sát.

Đó là cái suy nghĩ của kẻ dốt, lại có quyền bính trong tay, nên dễ sinh ra nhũng lạm tràn lan, cái vấn nạn này cũng thấy ở nhiều mặt khác, trong xứ An Nam xã nghĩa hôm nay, với những đầu óc đỉnh cao trí tệ loài vẹm cầm quyền.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (1)

SR
Đánh Tây,đánh Mỹ cho Tàu........Đánh dân cho Chệt đè đầu đảng ta........Lạy van nó cũng đéo tha........Nó đòi dâng cả sơn hà nước non

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Cộng phỉ - Việt Nhân

(HNPĐ) Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc! Theo trí nhớ mỗ tôi, thì Ông Thiệu hơn hết thảy mọi người, luôn gọi bọn bọn đội lốt cách mạng theo Hồ đi kíu cuốc là loài cộng phỉ.




(HNPĐ)
Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc! Theo trí nhớ mỗ tôi, thì Ông Thiệu hơn hết thảy mọi người, luôn gọi bọn bọn đội lốt cách mạng theo Hồ đi kíu cuốc là loài cộng phỉ. Trong các tên gọi vi xi, việt cộng, vẹm… thì cái tên gọi cộng phỉ là đúng nhứt, nó đúng là ở chữ phỉ (thổ phỉ 土匪 giặc cỏ, đạo phỉ 盜匪 giặc cướp), và dù có mồm năm miệng mười rằng ta đây đi làm cách mạng đánh đuổi đế quốc, thì thực tế hôm nay đã trả lời.

Chỉ sau 40 năm gọi là thống nhất, chúng tàn phá đất nước không chút nương tay, không một thứ gì là không bán để làm giàu riêng, hải đảo thì đã bán cho giặc từ khi Hồ còn sống, nay rừng cũng đã tàn, biển đã chết. Cùng một lúc với nông nghiệp nơi hai vùng châu thổ sông Hồng, Cửu Long, nghề cá miền Trung đã coi như xóa sổ, nếu chủ trương chúng là muốn giết dân cướp nước, thì rõ ràng chúng đã thành công, và mọi việc đã xảy ra theo đúng ý đồ của kẻ mua cùng lũ bán.

Điều dễ hiểu, sau bao năm đem xương máu dân hai miền để đánh cho Nga-Tầu, thì đây là lúc chúng vơ vét, bỏ mặc dân đen với thực phẩm độc hại china, mặc sức tham nhũng, bản thân đứa nào cũng đã dọn bãi đáp sẵn nơi xứ người cả chục năm nay. Cách mạng gì chúng, cắt cái mạng thằng dân để cướp của thì có, Hồ đã ra lệnh giết dân Việt theo lệnh Nga-Tầu, lại còn bịt khăn đi xem đấu tố, thì đám đàn em chúng cùng một giuộc, Hồ bán nước thì chúng cũng bán thế thôi.

Trong lịch sử, dân Việt chưa bao giờ lâm bước đường cùng như thế này, ngư dân mất ghe vì gặp giặc Tầu, còn nông dân mất ruộng vì lũ giặc ta, già chưa xuống lỗ trẻ mới đẻ ra, đầu người gánh nợ công ba mươi triệu tiền Hồ. Còn gì để mất mà sao chưa chịu vùng lên, bọn trẻ sau 1975 ăn theo mua suất côn an vài trăm triệu, để rồi thu vốn lại bằng cách đòi thằng dân nộp tiền mãi lộ… mỗi tỉnh mỗi huyện cứ cho chúng đi thăm bác vài thằng, là tụt áo côn an chạy mất dép ngay.

Bọn Tầu hôm nay, đâu khác đám quân Tầu ghẻ của Lư Hán ngày nào, năm 1945 chúng hống hách hà hiếp dân mình, Sau đó chúng tịt vì có mấy thằng đi lẻ đã bị cắt cổ vứt bờ mương, nay làm vậy với Formosa, và đám du lịch cũng sẽ hết sang xứ Nam. Còn những mụ nạ dòng ăn theo chệt hủi, đứng tên mua đất, mở cơ sở làm ăn, theo trò cũ vịt cộng mà ta làm, đêm đến trùm bao bố vài mụ cho đi mò tôm, có kèm theo bản án, để các mụ còn lại biết sợ hết nối giáo cho giặc.

Đọc đến đây sẽ có người đặt câu hỏi cách nào làm được như thế… Thì xin thưa, yêu cầu là thế, vả chuyện khó mà làm được thì đó mới là hay, giống như tay phường trưởng côn an sai đứa ném mắm tôm nhớt bẩn vào nhà dân, nó đâu cần phải dạy thằng này cách ném, ra lệnh đàn áp biểu tình nó đâu cần dạy đạp mặt, hay đánh vỡ đầu tóe máu? Nay xã hội xứ xã nghĩa rác rưởi ngập ngụa, trong lòng bực bội mà mơ có được một hiệp sĩ ra tay, vung gươm thế thiên hành đạo!!!

Diệt trừ sâu bọ là việc của dân Việt yêu nước, từ bọn chóp bu Ba Đình xuống đến phường khóm, thằng nào con nấy béo núc, chúng là loài đỉa hút máu dân đen, có phải dân mình ngu quá lợn như cụ Tản Đà nói nên cứ gầm đầu cam chịu. Vừa rồi lại có con cộng cái, chủ tịt cái gọi là cuốc hội, lên mặt hỏi thách đố mọi người là đã làm gì cho đất nước, con cộng này tư cách gì hỏi câu hỏi đó, ngay già Hồ của nó cũng đã làm được gì, hay chỉ bán xương máu dân Việt là giỏi?

Phải thấy ngày càng như cảnh chợ chiều chúng nháo nhào vùa hốt, vụ Formosa cho thấy điều đó, chúng trơ mặt thớt là một lũ vô sỉ, vừa dốt lại vừa tham, nói sợ quý vị cho là nặng lời khiếm nhã, chứ thật ra nhìn đống phân, có thể còn muốn nhìn hơn nhìn mặt chúng. Nào là tứ trụ, nào là bí thư thành ủy, một lũ dốt ra mặt trông đần độn hết sức, thế mà đất nước lại nằm trong tay chúng, vận nước đến hồi mạt, nên dân Việt lâm cảnh đường cùng.

Mới đây chuyện chúng lại vay 300 triệu đô của Tầu cộng, để rước công ty lẫn công nhân china vào thực hiện công trình cao tốc Móng Cáy-Vân Đồn, lại bày trò để kiếm ăn, nợ đã có đầu thằng dân để trút. Chuyện xà xẻo tiền vay ODA đến thế giới cũng phải chạy mặt, vụ cầu treo Chu Va 6 (Lai Châu) sập hôm 24/02/2014 với 9 người chết và 41 người bị thương, với lý do rất đỉnh cao trí tuệ là: Người Mông khi khiêng quan tài thường đi rất nhanh.

Cái dốt cộng với cái tham nên cây cầu dài 54 mét, trọng tải 80 tấn, mà chỉ cần một đám tang vài chục người là nó sập (?!) Vụ cây cầu Chu Va 6, Đại sứ Đan Mạch đã nói với BBC: “Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chính quyền Việt Nam - Tôi muốn nhấn mạnh rằng, số tiền từ quỹ chúng tôi tài trợ qua Bộ Tài chính VN, họ đưa tới các kênh địa phương, và toàn bộ việc xử lý và xây dựng các cây cầu hoàn toàn nằm trong tay của chính quyền địa phương.”

Lại cũng ông Đan Mạch! Ông này bị thằng bợm An Nam xã nghĩa không một lần, chúng nhận mười bỏ túi hết bẩy còn ba, nên sự thể cầu Chu Va 6 mới sập, vậy mà vẫn cứ đưa tiền cho chúng, để thằng dân Việt rồi đây è cổ trả nợ. Nhân chuyện Lũ Ba Đình vẽ chuyện mượn nợ để kiếm ăn, mỗ tôi xin được mời quý độc giả xem lại bài “ĐÃ DỐT LẠI THAM” trên HNPĐ 2012:
  


(HNPĐ Jun08, 2012)
Ông cụ Fugitive, vừa dứt lời gọi người nhà mang nước ra cho khách, khách đây là mỗ tôi chưa kịp ngồi, thì ông đã đi thẳng vào vấn đề:
-Chú mày có nghe cái vụ chúng lem nhem tiền viện trợ ODA của Đan Mạch không?
-Có cụ ạ, nghe nói phía Đan Mạch họ ngưng rồi đấy, họ kết luận là chúng có sai phạm, lúc này
sao chúng tèm lem đủ thứ, không kiêng dè gì sất cả.
-Chú mày nói lạ đời, thế theo chú mày trước giờ chúng đâu ra đấy hẳn, mà bây giờ mới đổ đốn, theo tao cái đảng của chúng chỉ là cái thùng phân, ngày càng đầy ắp mà cái nắp đậy không còn kín được nữa, thì hơi thối nó bay ra thế thôi.

-Không phải ý thằng em là chúng trước kia tốt lành, nay lại sinh ăn bẩn, mà ý thằng em lấy làm lạ tại sao lúc này, cái bẩn của chúng đâu đâu cũng rộ lên, làm thằng em có cái ý nghĩ chúng ‘vùa’ bạo, hay là chúng nghĩ đã đến lúc chợ chiều, nhanh tay kẽo không còn cơ hội.

-Ý chú mày là lúc chúng đã nghe được hồi chuông báo tử đấy phỏng?
-Thì cụ xem, mạnh thằng nào thằng đó hốt, chẳng khác nào cô hồn giật cháo thí tháng bẩy, thằng lớn cướp theo thằng lớn, thằng nhỏ lòng tong cá chốt thì rĩa đủ thứ mồi tạp. Giám đốc như thằng Dương Chí Dũng, ôm núi tiền vừa rồi ‘đi lạc’, còn mấy thằng nhỏ địa phương như Tuy Hòa hay Khánh Hòa, thì bao che cho Tầu cộng lập căn cứ nuôi cá ở Vũng Rô Cam Ranh. Thế thì chẳng phải lúc lũ cộng cướp cạn hỗn quân hỗn quan, thì là gì?

-Chú mày nói cũng có cái lý của chú mày, nhưng tao thấy đừng suy nghĩ lạc quan quá như thế, rồi thất vọng khi thấy chúng không sụp đổ nhanh như ý mình mong muốn, chúng hành xử như thế chẳng qua là do bản chất của chúng. Vả thằng thầy của chúng không ngu để chúng sụp đâu, chúng sụp rồi lấy ai sai bảo, đâu dễ có được thằng đầy tớ dễ khiến sai như thằng An Nam cộng!

-Theo cụ Tầu cộng dung dưỡng cho chúng, theo lối thái thú lô-can ngày nay ấy à?
-Chẳng phải chỉ bây giờ mà từ lâu rồi, cả lúc Hồ chưa chết, chúng đã có hẳn hòi chính sách thâu tóm nước ta về tay chúng, qua những thằng đầy tớ thân Tầu, ngay cả Lê Duẫn cũng đã biết chuyện Tầu cộng chủ trương tiến xuống phương Nam, mặc dù Lê Duẩn chống Tầu nhưng cũng đã để lại câu nói “Chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc…” Đó là một thực tế không chối cải cho thấy tinh thần dân tộc của bọn chúng chỉ là con số không

-Vậy theo ý cụ, tham nhũng của chúng là sao?
-Chú mày không thấy Trọng Lú tuyên bố chấn chỉnh phòng chống tham nhũng, thì cứ tự nhiên mà tuyên bố, còn tham nhũng lúc nào không bịt được nữa thì cứ vô tư cho chúng xì ra. Đấy tháng này lại thêm vụ Vinalines, rồi vụ tiền ODA của Đan Mạch, đều nằm trong guồng máy của chính phủ, nói thẳng là cánh bộ sậu của Dũng Xà Mâu, tập đoàn mafia hiện nay của xứ xã nghĩa.

-Cụ nói thế là sao thằng em chưa rõ ý cụ?
-Cứ nhìn vào các vụ tham nhũng ODA từ PMU18, thuộc bộ Giao thông vận tải, cho đến vụ tham nhũng chấn động dự án đại lộ đông tây thành Hồ, khiến Nhật đã phải ngừng viện trợ ODA, cho An Nam xã nghĩa trong một thời gian, nay lại Đan Mạch. Trong vòng 15 năm qua đã có gần 30 tỷ đôla nguồn vốn ODA giúp VN thực hiện hàng ngàn dự án phát triển cơ sở hạ tầng cùng xóa đói, giảm nghèo, cải thiện môi trường, môi sinh…Trong 30 tỷ đôla đó, phần lớn là tiền cho vay chứ đâu phải là cho không, gánh nợ này, những thế hệ con cháu dân Việt phải trả, nhưng bọn thú vật bầy đàn cơ hội này, chúng đâu cần biết.

Từ những kẻ dốt nát nay quyền bính trong tay quá dễ dàng cứ thế chúng nhũng lạm, coi như của riêng trên trời rơi xuống cho chúng, tùy nghi xử dụng làm của riêng tư. Tham nhũng do chúng gây ra với mức độ nghiêm trọng, trong khi các giải pháp phòng chống lãng phí, cùng tham nhũng thì không được thực hiện, lý do đơn giản chính chúng là kẻ chống tham nhũng, và cũng chính chúng là kẻ tham nhũng, như Dũng Xà Mâu thì thử hỏi tương lai đất nước sẽ ra sao.

Đất nước cai trị bởi những thằng dốt mà lại tham mới sinh nông nỗi, ông cụ kết luận, cái bực mình này của ông cụ Fugitive tôi hiểu, và cả cái ngu dốt của cộng sản mọi người sau 75 cũng đã hiểu. Bố tôi lúc còn sống ông đã có lần nói, bọn vẹm chẳng qua bởi họ tự ti, họ luôn mặc cảm họ ngu dốt và hèn kém, nên khi có vũ lực trong tay họ muốn chứng tỏ rằng mình quyền uy.

Nên trong hành xử vừa tiểu nhân vừa hung ác, mà cái đó thì không có ở văn hóa và bản chất người dân Việt mình! Bọn chúng học nơi bọn người cộng sản phương Bắc, những cái tiểu nhân hung ác đó, tạo nên cái nét đặc trưng của chúng… Nay chúng lại thêm cái ăn bẩn sống bẩn, theo ông cụ Fugitive, chúng từ cái nghèo kém, nay tiền bạc trong tay sinh ra nhũng lạm, hối mại quyền thế, chúng trở nên những tư bản đỏ, những đại gia, nên cũng đã thể hiện cái không văn hóa, như cách xài tiền hợm hĩnh, mà chúng ta không một ai không từng nghe đến.

Đê chấm dứt câu chuyện hôm nay - Ông cụ Fugitive có nhắc cho mỗ tôi một sự kiện, đã từ lâu nói về cái dốt của chúng, đồng thời cũng cho thấy được cái lối suy nghĩ quá dễ dàng, trong vấn đề tiền bạc, chúng đã suy ta ra người. Chuyện kể năm 1976, Tổng thống Jimmy Carter đề nghị bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt, nhưng đã không thành vì suốt năm 1977 tại Hà nội, Paris, và New York, cộng sản Hà nội luôn đề cập đến số tiền bồi thường chiến tranh 3 tỷ rưỡi đô la mà cựu tổng thống Richard Nixon đã hứa trong một bức thư riêng để Hà nội ký Hiệp Định Paris năm 1973.

Sự thiếu hiểu biết về chính quyền Hoa kỳ của vẹm, ở chổ là tất cả mọi kế sách của chính phủ đều phải do phía lập pháp tức Quốc hội chuẩn chi, mới được cấp ngân khoảng để thực hiện. Nên việc một tổng thống hứa hẹn điều gì với chúng, không có nghĩa Quốc hội Mỹ phải theo, Hà Nội nghĩ ai cũng điều hành đất nước tùy tiện như chúng, nghĩ rằng muốn thì làm không ai giám sát.

Đó là cái suy nghĩ của kẻ dốt, lại có quyền bính trong tay, nên dễ sinh ra nhũng lạm tràn lan, cái vấn nạn này cũng thấy ở nhiều mặt khác, trong xứ An Nam xã nghĩa hôm nay, với những đầu óc đỉnh cao trí tệ loài vẹm cầm quyền.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm