Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

DẠ, THƯA EM BIẾT - Việt Nhân

(HNPĐ) Thói thường cậy lớn ăn hiếp bé, thì mười thằng hết chín thằng loại đó, khi gặp thằng khỏe hơn, to hơn là luôn rụt cổ, chưa nói có khi vì bản chất hèn mà chúng tỏ ra quì lụy

(HNPĐ) Thói thường cậy lớn ăn hiếp bé, thì mười thằng hết chín thằng loại đó, khi gặp thằng khỏe hơn, to hơn là luôn rụt cổ, chưa nói có khi vì bản chất hèn mà chúng tỏ ra quì lụy những kẻ mạnh hơn chúng. Câu chuyện hôm nay là chuyện của hai thầy trò 16 vàng và 4 tốt, nơi thằng tớ cái xum xoe khấu đầu trước thằng thày Chệt cộng thì đã rõ, làm nhục lây đến cả một dân tộc vốn luôn kiên cường bất khuất trước giặc ngoại xâm. Mấy hôm nay tin đăng trên báo giấy hay mạng, đều đưa tin và ảnh tên ngoại trưởng Chệt cộng Vương Nghị, sau khi đi xé lẻ các nước Asean như Thailan Malaysia, hắn đã tới Hà Nội hôm 3/8/2013.

Chuyện này lôi cuốn người đọc! Người ta bàn ra tán vào không vì ngoại trưởng Chệt cộng, đang đi kiếm thêm trong đám Asean những con ngựa mồi cho chúng - Mà vì hai thằng An Nam đảng và Chệt đảng vẫn luôn nói: ‘Hết sức coi trọng quan hệ hai nước, luôn mong tăng cường mở rộng, đi sâu hợp tác trên mọi lĩnh vực theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt’. Vậy mà sao không ghé thăm nhau trước lại đợi phút cuối, có phải chăng chúng đang vì chuyện Sâu đi Mỹ mà đôi phần lạnh nhạt, theo mỗ tôi nếu cho rằng vậy thì hóa ra bọn Ếch, Lú xã nghĩa là ngon sao đã dám qua mặt Chệt? Nó không gặp em Sâu, đâu phải vì giận em mới đi ngủ đêm khách Mẽo về, mà chỉ vì Sâu  đã ‘quán triệt’ được những gì Tập hán vương đã truyền trong lần gặp rồi, thế thôi.

Chuyện đem miếng mồi có lợi kinh tế, ra dụ những tay nghèo trong nhóm Asean, ngã vào vòng ảnh hưởng của Chệt là chuyện xưa rồi, đã có lần mỗ tôi thưa chuyện ‘Chệt ăn cháo nóng’, chiến thuật này hôm nay nó vẫn đang dùng. Bát cháo nóng cứ thế nó húp vòng quanh miệng chén cho đến hết, các nước Asean dần rồi bị Chệt cộng mua đứt như một Kampuchia, ngoài ra tiền và gái là cái quà mấy ai không ham, mà Chệt thì chúng giỏi nghề gài bẫy. Những tay chóp bu An Nam cộng, mười thằng hết mười dính chấu! Đâu cần phải đọc tài liệu giấy trắng mực đen mới tin, cứ nhìn mấy tấm ảnh Vương Nghị gặp bọn Ếch Lú thì thấy ngay thôi, từ ngoại trưởng đến bí thư đảng, miệng cười toe toét còn Vương Nghị mặt lạnh như tiền.

Ngoại giao gì với cái bộ mặt thái thú đó, phải nói nhìn cái mặt của Vương nghị, thì cả nguyên dàn bộ cá tra BCT của An Nam cộng, đem ra cân không mùi mẽ gì đối với hắn, cái khinh hiện ra mặt của tên thái thú Tầu. Không khinh đám chóp bu xã nghĩa sao được, một Sâu chủ tịch nước khúm núm đứng bên Tập cận Bình người gãy gập làm đôi, rồi nay một Ếch thủ tướng hai tay ôm lấy tay Vương nghị, mắt nhìn xuống, miệng cười cầu tài. Một tấm ảnh bằng ngàn lời nói, qua đó chúng ta đều nhận ra sự quan hệ giữa chúng, ai là chủ và ai là tớ, đưa ảnh cho chúng xem chúng có biết đó là nhục, hay lại cho thế là vinh, rõ một lũ hèn. Bao giờ thì bọn bại não này mới biết cư xử như một người Việt, hay chúng đã không còn là người Việt nữa rồi?

Lịch sử Việt, đã không thiếu những tấm gương chấp nhận cái chết chứ không chịu nhục, danh tướng Trần Bình Trọng, tên tuổi của ông ngàn đời sau con cháu vẫn nhớ, cùng cái câu ông mắng thẳng vào mặt giặc khi chúng đem lợi danh mua chuộc: ‘Thà chết làm ma nước Nam, hơn sống làm vương đất Bắc’. Và luôn thư thế, lúc vận nước đến hồi đen tối, cũng là lúc dân tộc được cứu nguy, bởi những đứa con mang giòng máu bất khuất, Đinh Lê Lý Trần... đời nào cũng có, thời nào cũng thế, ngày hôm nay cũng đang một thể ấy.

Những người đứng lên đấu tranh hôm nay nếu đem ra đây mà kể, thì mỗ tôi là thằng vẫn thường xuyên thưa chuyện cùng quí vị, cũng phải thú thật không thể nhớ hết những người vì đấu tranh mà đi tù, họ đủ mọi tầng lớp tuổi già như Cha Lý, có cả những em bé tuổi đang đi học như Phương Uyên. Có những người học vị bác sĩ luật sư và cũng có cả dân thường như Nguyễn Văn Hải, nhưng phải nói cứu nước hôm nay, đánh thù trong giặc ngoài đó là cái toàn dân phải đồng tâm, kinh nghiệm ông cha để lại, thì vẫn luôn phải diệt giặc trong mới chống được thù ngoài.

Những bức ảnh của bọn chóp bu xã nghĩa hôm nay, từ cái khinh chúng, mà nhớ đến cô gái nhỏ Phương Uyên và cậu em Nguyên Kha, với câu đòi Tàu khựa cút khỏi biển Đông mà kẻ 6, người 8 năm tù, đấy là chưa kể thời gian quản chế. Bản án đã tuyên hôm 16/05/2013, cái nhục của chế độ là chúng đã kết tội các em nhỏ chỉ vì dám chống Tầu cộng, và nhìn qua vụ án cho thấy không thể chối cải được chế độ này chính là tay sai của Tầu, vụ án đã gợi cho người ta nhớ bản tuyên bố chung tám điểm ngày 15/10/2011 trong chuyến đi Bắc Kinh của Lú. Từ chỗ chúng đồng thuận tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, công an, hành chính tư pháp, mà cho chúng ta thấy Tầu cộng luôn đứng đằng sau, các vụ xử án chống đối chúng.

Tin mới ghi nhận anh trai Đinh Nguyên Kha là Đinh Nhật Uy, bị bắt 15/06/2013 với tội danh, ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước’ theo điều 258 bộ luật hình sự, nay đang từ người có quyền lợi liên quan, đã bị chuyển thành đồng phạm trong vụ án Phương Uyên và Nguyên Kha. Phiên xử phúc thẩm Phương Uyên và Nguyên Kha, sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 16.8.2013, địa điểm là tòa án tỉnh Long An số 116 đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Câu chuyện xin được dừng nơi đây, câu cuối là câu tâm tình của mỗ tôi, vì không giỏi về computer nên ước gì mình biết cách, để chua thêm hai câu đối đáp lên bức ảnh minh họa, cho được đúng ý của Vương Nghị nói cùng Ếch: ‘Chú mày biết phải làm gì với bọn dám chống lại thiên triều đại hán rồi chứ?’ Ếch hai tay nắm lấy tay Vương Nghì vừa lắc vừa nói: ‘Dạ... dạ... thưa em biết... lần trước sơ thẩm em đã cho xử chúng theo đúng chỉ đạo, nay lại sẽ cho xử y án mấy đứa đó vào phiên phúc thẩm 16/08/2013 tới này, xin quan thầy chớ lo’.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

DẠ, THƯA EM BIẾT - Việt Nhân

(HNPĐ) Thói thường cậy lớn ăn hiếp bé, thì mười thằng hết chín thằng loại đó, khi gặp thằng khỏe hơn, to hơn là luôn rụt cổ, chưa nói có khi vì bản chất hèn mà chúng tỏ ra quì lụy

(HNPĐ) Thói thường cậy lớn ăn hiếp bé, thì mười thằng hết chín thằng loại đó, khi gặp thằng khỏe hơn, to hơn là luôn rụt cổ, chưa nói có khi vì bản chất hèn mà chúng tỏ ra quì lụy những kẻ mạnh hơn chúng. Câu chuyện hôm nay là chuyện của hai thầy trò 16 vàng và 4 tốt, nơi thằng tớ cái xum xoe khấu đầu trước thằng thày Chệt cộng thì đã rõ, làm nhục lây đến cả một dân tộc vốn luôn kiên cường bất khuất trước giặc ngoại xâm. Mấy hôm nay tin đăng trên báo giấy hay mạng, đều đưa tin và ảnh tên ngoại trưởng Chệt cộng Vương Nghị, sau khi đi xé lẻ các nước Asean như Thailan Malaysia, hắn đã tới Hà Nội hôm 3/8/2013.

Chuyện này lôi cuốn người đọc! Người ta bàn ra tán vào không vì ngoại trưởng Chệt cộng, đang đi kiếm thêm trong đám Asean những con ngựa mồi cho chúng - Mà vì hai thằng An Nam đảng và Chệt đảng vẫn luôn nói: ‘Hết sức coi trọng quan hệ hai nước, luôn mong tăng cường mở rộng, đi sâu hợp tác trên mọi lĩnh vực theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt’. Vậy mà sao không ghé thăm nhau trước lại đợi phút cuối, có phải chăng chúng đang vì chuyện Sâu đi Mỹ mà đôi phần lạnh nhạt, theo mỗ tôi nếu cho rằng vậy thì hóa ra bọn Ếch, Lú xã nghĩa là ngon sao đã dám qua mặt Chệt? Nó không gặp em Sâu, đâu phải vì giận em mới đi ngủ đêm khách Mẽo về, mà chỉ vì Sâu  đã ‘quán triệt’ được những gì Tập hán vương đã truyền trong lần gặp rồi, thế thôi.

Chuyện đem miếng mồi có lợi kinh tế, ra dụ những tay nghèo trong nhóm Asean, ngã vào vòng ảnh hưởng của Chệt là chuyện xưa rồi, đã có lần mỗ tôi thưa chuyện ‘Chệt ăn cháo nóng’, chiến thuật này hôm nay nó vẫn đang dùng. Bát cháo nóng cứ thế nó húp vòng quanh miệng chén cho đến hết, các nước Asean dần rồi bị Chệt cộng mua đứt như một Kampuchia, ngoài ra tiền và gái là cái quà mấy ai không ham, mà Chệt thì chúng giỏi nghề gài bẫy. Những tay chóp bu An Nam cộng, mười thằng hết mười dính chấu! Đâu cần phải đọc tài liệu giấy trắng mực đen mới tin, cứ nhìn mấy tấm ảnh Vương Nghị gặp bọn Ếch Lú thì thấy ngay thôi, từ ngoại trưởng đến bí thư đảng, miệng cười toe toét còn Vương Nghị mặt lạnh như tiền.

Ngoại giao gì với cái bộ mặt thái thú đó, phải nói nhìn cái mặt của Vương nghị, thì cả nguyên dàn bộ cá tra BCT của An Nam cộng, đem ra cân không mùi mẽ gì đối với hắn, cái khinh hiện ra mặt của tên thái thú Tầu. Không khinh đám chóp bu xã nghĩa sao được, một Sâu chủ tịch nước khúm núm đứng bên Tập cận Bình người gãy gập làm đôi, rồi nay một Ếch thủ tướng hai tay ôm lấy tay Vương nghị, mắt nhìn xuống, miệng cười cầu tài. Một tấm ảnh bằng ngàn lời nói, qua đó chúng ta đều nhận ra sự quan hệ giữa chúng, ai là chủ và ai là tớ, đưa ảnh cho chúng xem chúng có biết đó là nhục, hay lại cho thế là vinh, rõ một lũ hèn. Bao giờ thì bọn bại não này mới biết cư xử như một người Việt, hay chúng đã không còn là người Việt nữa rồi?

Lịch sử Việt, đã không thiếu những tấm gương chấp nhận cái chết chứ không chịu nhục, danh tướng Trần Bình Trọng, tên tuổi của ông ngàn đời sau con cháu vẫn nhớ, cùng cái câu ông mắng thẳng vào mặt giặc khi chúng đem lợi danh mua chuộc: ‘Thà chết làm ma nước Nam, hơn sống làm vương đất Bắc’. Và luôn thư thế, lúc vận nước đến hồi đen tối, cũng là lúc dân tộc được cứu nguy, bởi những đứa con mang giòng máu bất khuất, Đinh Lê Lý Trần... đời nào cũng có, thời nào cũng thế, ngày hôm nay cũng đang một thể ấy.

Những người đứng lên đấu tranh hôm nay nếu đem ra đây mà kể, thì mỗ tôi là thằng vẫn thường xuyên thưa chuyện cùng quí vị, cũng phải thú thật không thể nhớ hết những người vì đấu tranh mà đi tù, họ đủ mọi tầng lớp tuổi già như Cha Lý, có cả những em bé tuổi đang đi học như Phương Uyên. Có những người học vị bác sĩ luật sư và cũng có cả dân thường như Nguyễn Văn Hải, nhưng phải nói cứu nước hôm nay, đánh thù trong giặc ngoài đó là cái toàn dân phải đồng tâm, kinh nghiệm ông cha để lại, thì vẫn luôn phải diệt giặc trong mới chống được thù ngoài.

Những bức ảnh của bọn chóp bu xã nghĩa hôm nay, từ cái khinh chúng, mà nhớ đến cô gái nhỏ Phương Uyên và cậu em Nguyên Kha, với câu đòi Tàu khựa cút khỏi biển Đông mà kẻ 6, người 8 năm tù, đấy là chưa kể thời gian quản chế. Bản án đã tuyên hôm 16/05/2013, cái nhục của chế độ là chúng đã kết tội các em nhỏ chỉ vì dám chống Tầu cộng, và nhìn qua vụ án cho thấy không thể chối cải được chế độ này chính là tay sai của Tầu, vụ án đã gợi cho người ta nhớ bản tuyên bố chung tám điểm ngày 15/10/2011 trong chuyến đi Bắc Kinh của Lú. Từ chỗ chúng đồng thuận tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, công an, hành chính tư pháp, mà cho chúng ta thấy Tầu cộng luôn đứng đằng sau, các vụ xử án chống đối chúng.

Tin mới ghi nhận anh trai Đinh Nguyên Kha là Đinh Nhật Uy, bị bắt 15/06/2013 với tội danh, ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước’ theo điều 258 bộ luật hình sự, nay đang từ người có quyền lợi liên quan, đã bị chuyển thành đồng phạm trong vụ án Phương Uyên và Nguyên Kha. Phiên xử phúc thẩm Phương Uyên và Nguyên Kha, sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 16.8.2013, địa điểm là tòa án tỉnh Long An số 116 đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Câu chuyện xin được dừng nơi đây, câu cuối là câu tâm tình của mỗ tôi, vì không giỏi về computer nên ước gì mình biết cách, để chua thêm hai câu đối đáp lên bức ảnh minh họa, cho được đúng ý của Vương Nghị nói cùng Ếch: ‘Chú mày biết phải làm gì với bọn dám chống lại thiên triều đại hán rồi chứ?’ Ếch hai tay nắm lấy tay Vương Nghì vừa lắc vừa nói: ‘Dạ... dạ... thưa em biết... lần trước sơ thẩm em đã cho xử chúng theo đúng chỉ đạo, nay lại sẽ cho xử y án mấy đứa đó vào phiên phúc thẩm 16/08/2013 tới này, xin quan thầy chớ lo’.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm