Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐỪNG ỒN - Việt Nhân

(HNPĐ) Cái chuyện hồng hơn chuyên, trong dùng người của bọn xã nghĩa bên nhà là chuyện xưa như trái đất, cứ xài con cháu các lãnh đạo đỏ cho chắc ăn

(HNPĐ) Cái chuyện hồng hơn chuyên, trong dùng người của bọn xã nghĩa bên nhà là chuyện xưa như trái đất, cứ xài con cháu các lãnh đạo đỏ cho chắc ăn, nó có là đứa chăn trâu nhưng bảo nó học tại chức, rổi cho nó học hàm phó giáo sư tiến sĩ, nếu ai có chê dốt như chuyên tu ngu như tại chức, thì rồi lúc ăn nên làm ra nó mua bằng cấp ngoại treo đầy trên vách. Tiền nó nhiều, nó sẽ biết cách gạ thiên hạ xứ người trao bằng đốc tờ danh dự cho nó, tung hê lên cho cả thế giái cùng biết, tàn dân cùng hay, lúc đó bố thằng nào chót chét, nó cho đi tù mọt gông về tội bôi nhọ lãnh đạo.

Cán ngố tiền quyền hai cái nó có đủ, thì cái danh nó lại càng cần hơn – Vừa đẹp mặt nó vừa đẹp mặt đảng. Không lẽ Mr Bean An nam, tức đồng chí Ếch, lại để người ta đồn rầm là chỉ có mỗi giấy chứng nhận xóa nạn mù chữ thì còn ra thể thống gì cái nhà nước này, ít ra thủ tướng cũng là cử nhân luật xứ xã nghĩa. Nay đã có thêm bằng tiến sĩ danh dự Đại Hàn, có người cho đó là chuyện qua lại trong mua bán làm ăn, biết Ếch là dân i tờ lại hám danh mà thằng củ sâm chơi xỏ, dầu sự thật có là thế thì đã làm sao nào, có cái bằng ngoại treo lên là vui rồi!

Còn không thì bắt chước Nguyễn Thiện Nhân, đã từng làm tới bộ trưởng ráo rục kiêm phó thủ tướng, cứ khai nhập nhằng cái bằng học bốn năm bên Đức, về đây ta công nhận là tiến sĩ thì có chết thằng nào đâu! Ngay cả bí Lú mà còn gạ được thằng đại học Thammasat của xứ rợ Xiêm La cho một cái bằng tiến sỡi ranh rự, đem về tha hồ bốc phét rằng mình có như thế nào người ta mới mời, mới cấp bằng chứ. Thời buổi nào cũng thế, thời nghèo khố rách phơi râu bác Hù, ông hoạn lợn mới đành chịu bị người ta biếm ‘giỏi a đồng chí Đỗ Mười, lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư’ chứ nay ông giàu, bằng đếch gì mà ông mua chả được.

Còn đây là câu trả lời tại sao mấy chóp bu quan lớn xã nghĩa xính bằng cấp nước ngoài, dân nghèo ít chữ, ít tiền, nhưng nói câu nào chắc cú câu đó, người ta nói ‘tiền Hồ ba gánh mua lấy rổ khoai, bằng cấp xã nghĩa ai xài mà ham’, chính chúng cũng đánh giá được cái bằng của chúng, mà ráng chạy vạy cái bằng ngoại cho nó oai. Trong cái trò tung hê lãnh đạo ta mà các báo trong nước đăng rộ tin, hôm 17/10/2013 cái Tiến Ruồi, bộ trưởng y tế xứ xã nghĩa, sẽ trở thành người đầu tiên xứ xã nghĩa được Đại học Oxford phong hàm ‘Giáo sư danh dự thỉnh giảng’.

Nghe nói mụ được phong hàm ráo sư gì đó của đại học Oxford bên Ăng lê thì đúng là sét đánh bên tai người dân nghèo nạn nhân của cái y tế hố xả, mà mụ đang làm bộ trưởng. Coi lại ‘quá trình’ thì ra cái Tiến Ruồi, lúc còn là viện trưởng viện Pasteur lúc ấy đã có hợp tác với đơn vị nghiên cứu thuộc Bệnh viện đại học Oxford (OUCRU) có trụ sở tại thành Hồ. Nguyên Cái Tiến chả là bác sĩ hay tốt nghiệp y khoa gì ráo, mà chỉ học môn Dch t hc (Epidemiology), đây chỉ là ngành y tế vệ sinh công cng, và được vẹm cấp bằng tiến sĩ (?!). Nay cái Tiến Ruồi đang muốn ghi danh vi Đi hc Oxford tại chi nhánh Vit Nam đ chuyển sang bằng Dch t hc tương đương ca Oxford, giống như người mình sang Mẽo học lấy lại bằng vậy.

À ra thế! Sự hợp tác cùng OUCRU hôm xưa, chuyện hôm nay xin chuyển bằng, và thông báo của trường Oxford cho biết đề nghị được trao cho Tiến Ruồi danh hiệu Giáo sư thỉnh giảng của bộ môn Dịch tễ học. Còn muốn có được chứng nhận của Oxford thì phải học lại 3 năm theo đúng giá trị cái bằng của họ, đó là đúng thôi, vì không ai tin được bằng tiến sĩ xã nghĩa, không cần học chỉ bỏ ra vài trăm đô là có ngay. Nhưng xét với cương vị của cái Tiến Ruồi, đã từng là viện trưởng viện Pasteur thành Hồ, nay lại là bộ trưởng của cái gọi là y tế xã nghĩa thì lại khác, bị đánh giá phải học lại, như vậy thì đau quá, nhưng Oxford đã giữ đúng giá trị của họ.

Anh bạn nối khố mỗ tôi, suốt đời anh làm nghề giáo, nay còn lại bên quê nhà cho biết, chuyện ‘thỉnh giảng’, thì các trường vẫn có lệ mời bất cứ ai có kinh nghiệm, hiểu biết vấn đề, không hẳn phải là nhà giáo có bằng cấp hay chuyên gia, đến nói chuyện trong vai thỉnh giảng. Đấy không phải là giáo sư, giáo viên chính thức của nhà trường, anh đem so sánh việc này không khác chuyện được thuê hát đám, anh kết luận -Vậy có cái quái gì đâu mà làm ồn, cứ làm như cái Tiến Ruồi được đề nghị làm giáo sư chính thức của Oxford không bằng, nếu giỏi đã không phải làm chân ‘giáo sư học lại’.

Nghe bạn nói mà mỗ tôi mới rõ chuyện, mẹ bố... nghe các anh nhà báo trong nước hít hà mà phát ngượng, nhìn mặt cái Tiến Ruồi, thứ có can đảm đi nói thơm, thì chỉ có những đứa bị viêm xoang, thối mũi mới nói được vậy. Công tâm mà nói cái ngành học của Tiến Ruồi, nếu không là loại đít đỏ, cháu ngoại Hà Huy Tập bí thư An Nam cộng đảng, thì đến cái ban dịch tể thành phố, hay cái chân sở vệ sinh chưa chắc đã đến tay, chứ nói gì làm bộ trưởng y tế. Vậy mà cũng gọi là bác sĩ (bác sĩ xuyên tâm liên?), đúng là bọn rừng rú làm việc, theo kiểu chó nhảy bàn độc, cái hám danh thì chúng có thừa nhưng khả năng thì chúng không.

Bạn tôi nói, đây chỉ là mụ nữ hộ lý của bọn cá tra đảng, học ngành dịch tể, an toàn thực phẩm chổ ngồi đúng đắn nhất của mụ là ở mấy cái chợ đầu mối ngăn chận hàng độc hại Trung quốc cho dân nhờ, chứ không phải để mụ leo tót ngồi ghế bộ trưởng y tế. Nói thì nói thế thôi, chứ loại lắm tài như mụ đi đến đâu banh tè he đến đó, hôm 05/01/2013 mụ đi kiểm tra chợ Đồng Xuân, kết quả tốt không một vi phạm nào bị phát hiện, thực phẩm an toàn 100% (?!). Còn chuyện phong bì ở các bịnh viện, ngày 14/11/2012 được phỏng vấn Cái Tiến nói: “Bệnh nhân và người nhà hãy dứt khoát không đưa phong bì, và nếu thấy bác sĩ, điều dưỡng nào nhận thì chụp ảnh, gửi cho chúng tôi"(!).

Một nhà nước chỉ toàn thứ mặt đụt, ăn hại đái nát, thủ tướng như Ếch, bộ trưởng y tế như Tiến Ruồi, người dân còn khổ dài dài, bịnh viện quá tải không đủ giường dân than, Tiến Ruồi chỉ qua Ếch mà nói với người dân -Đi hỏi ông nhà nước. Tội quá, cho người dân xã nghĩa phải sống với bọn này, đúng là cái nợ oan gia! 

Ông bạn mỗ tôi nói Tiến Ruồi hc Masters Degree in Nutrition Pháp tức môn dinh dưỡng, làm người nghe càng thắc mắc, cộng với môn dịch tễ mà vẹm cho làm bộ trưởng y tế, thì Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa có sống lại thấy con quái thú này chắc bà cắn lưỡi chết thêm lần nữa.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐỪNG ỒN - Việt Nhân

(HNPĐ) Cái chuyện hồng hơn chuyên, trong dùng người của bọn xã nghĩa bên nhà là chuyện xưa như trái đất, cứ xài con cháu các lãnh đạo đỏ cho chắc ăn

(HNPĐ) Cái chuyện hồng hơn chuyên, trong dùng người của bọn xã nghĩa bên nhà là chuyện xưa như trái đất, cứ xài con cháu các lãnh đạo đỏ cho chắc ăn, nó có là đứa chăn trâu nhưng bảo nó học tại chức, rổi cho nó học hàm phó giáo sư tiến sĩ, nếu ai có chê dốt như chuyên tu ngu như tại chức, thì rồi lúc ăn nên làm ra nó mua bằng cấp ngoại treo đầy trên vách. Tiền nó nhiều, nó sẽ biết cách gạ thiên hạ xứ người trao bằng đốc tờ danh dự cho nó, tung hê lên cho cả thế giái cùng biết, tàn dân cùng hay, lúc đó bố thằng nào chót chét, nó cho đi tù mọt gông về tội bôi nhọ lãnh đạo.

Cán ngố tiền quyền hai cái nó có đủ, thì cái danh nó lại càng cần hơn – Vừa đẹp mặt nó vừa đẹp mặt đảng. Không lẽ Mr Bean An nam, tức đồng chí Ếch, lại để người ta đồn rầm là chỉ có mỗi giấy chứng nhận xóa nạn mù chữ thì còn ra thể thống gì cái nhà nước này, ít ra thủ tướng cũng là cử nhân luật xứ xã nghĩa. Nay đã có thêm bằng tiến sĩ danh dự Đại Hàn, có người cho đó là chuyện qua lại trong mua bán làm ăn, biết Ếch là dân i tờ lại hám danh mà thằng củ sâm chơi xỏ, dầu sự thật có là thế thì đã làm sao nào, có cái bằng ngoại treo lên là vui rồi!

Còn không thì bắt chước Nguyễn Thiện Nhân, đã từng làm tới bộ trưởng ráo rục kiêm phó thủ tướng, cứ khai nhập nhằng cái bằng học bốn năm bên Đức, về đây ta công nhận là tiến sĩ thì có chết thằng nào đâu! Ngay cả bí Lú mà còn gạ được thằng đại học Thammasat của xứ rợ Xiêm La cho một cái bằng tiến sỡi ranh rự, đem về tha hồ bốc phét rằng mình có như thế nào người ta mới mời, mới cấp bằng chứ. Thời buổi nào cũng thế, thời nghèo khố rách phơi râu bác Hù, ông hoạn lợn mới đành chịu bị người ta biếm ‘giỏi a đồng chí Đỗ Mười, lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư’ chứ nay ông giàu, bằng đếch gì mà ông mua chả được.

Còn đây là câu trả lời tại sao mấy chóp bu quan lớn xã nghĩa xính bằng cấp nước ngoài, dân nghèo ít chữ, ít tiền, nhưng nói câu nào chắc cú câu đó, người ta nói ‘tiền Hồ ba gánh mua lấy rổ khoai, bằng cấp xã nghĩa ai xài mà ham’, chính chúng cũng đánh giá được cái bằng của chúng, mà ráng chạy vạy cái bằng ngoại cho nó oai. Trong cái trò tung hê lãnh đạo ta mà các báo trong nước đăng rộ tin, hôm 17/10/2013 cái Tiến Ruồi, bộ trưởng y tế xứ xã nghĩa, sẽ trở thành người đầu tiên xứ xã nghĩa được Đại học Oxford phong hàm ‘Giáo sư danh dự thỉnh giảng’.

Nghe nói mụ được phong hàm ráo sư gì đó của đại học Oxford bên Ăng lê thì đúng là sét đánh bên tai người dân nghèo nạn nhân của cái y tế hố xả, mà mụ đang làm bộ trưởng. Coi lại ‘quá trình’ thì ra cái Tiến Ruồi, lúc còn là viện trưởng viện Pasteur lúc ấy đã có hợp tác với đơn vị nghiên cứu thuộc Bệnh viện đại học Oxford (OUCRU) có trụ sở tại thành Hồ. Nguyên Cái Tiến chả là bác sĩ hay tốt nghiệp y khoa gì ráo, mà chỉ học môn Dch t hc (Epidemiology), đây chỉ là ngành y tế vệ sinh công cng, và được vẹm cấp bằng tiến sĩ (?!). Nay cái Tiến Ruồi đang muốn ghi danh vi Đi hc Oxford tại chi nhánh Vit Nam đ chuyển sang bằng Dch t hc tương đương ca Oxford, giống như người mình sang Mẽo học lấy lại bằng vậy.

À ra thế! Sự hợp tác cùng OUCRU hôm xưa, chuyện hôm nay xin chuyển bằng, và thông báo của trường Oxford cho biết đề nghị được trao cho Tiến Ruồi danh hiệu Giáo sư thỉnh giảng của bộ môn Dịch tễ học. Còn muốn có được chứng nhận của Oxford thì phải học lại 3 năm theo đúng giá trị cái bằng của họ, đó là đúng thôi, vì không ai tin được bằng tiến sĩ xã nghĩa, không cần học chỉ bỏ ra vài trăm đô là có ngay. Nhưng xét với cương vị của cái Tiến Ruồi, đã từng là viện trưởng viện Pasteur thành Hồ, nay lại là bộ trưởng của cái gọi là y tế xã nghĩa thì lại khác, bị đánh giá phải học lại, như vậy thì đau quá, nhưng Oxford đã giữ đúng giá trị của họ.

Anh bạn nối khố mỗ tôi, suốt đời anh làm nghề giáo, nay còn lại bên quê nhà cho biết, chuyện ‘thỉnh giảng’, thì các trường vẫn có lệ mời bất cứ ai có kinh nghiệm, hiểu biết vấn đề, không hẳn phải là nhà giáo có bằng cấp hay chuyên gia, đến nói chuyện trong vai thỉnh giảng. Đấy không phải là giáo sư, giáo viên chính thức của nhà trường, anh đem so sánh việc này không khác chuyện được thuê hát đám, anh kết luận -Vậy có cái quái gì đâu mà làm ồn, cứ làm như cái Tiến Ruồi được đề nghị làm giáo sư chính thức của Oxford không bằng, nếu giỏi đã không phải làm chân ‘giáo sư học lại’.

Nghe bạn nói mà mỗ tôi mới rõ chuyện, mẹ bố... nghe các anh nhà báo trong nước hít hà mà phát ngượng, nhìn mặt cái Tiến Ruồi, thứ có can đảm đi nói thơm, thì chỉ có những đứa bị viêm xoang, thối mũi mới nói được vậy. Công tâm mà nói cái ngành học của Tiến Ruồi, nếu không là loại đít đỏ, cháu ngoại Hà Huy Tập bí thư An Nam cộng đảng, thì đến cái ban dịch tể thành phố, hay cái chân sở vệ sinh chưa chắc đã đến tay, chứ nói gì làm bộ trưởng y tế. Vậy mà cũng gọi là bác sĩ (bác sĩ xuyên tâm liên?), đúng là bọn rừng rú làm việc, theo kiểu chó nhảy bàn độc, cái hám danh thì chúng có thừa nhưng khả năng thì chúng không.

Bạn tôi nói, đây chỉ là mụ nữ hộ lý của bọn cá tra đảng, học ngành dịch tể, an toàn thực phẩm chổ ngồi đúng đắn nhất của mụ là ở mấy cái chợ đầu mối ngăn chận hàng độc hại Trung quốc cho dân nhờ, chứ không phải để mụ leo tót ngồi ghế bộ trưởng y tế. Nói thì nói thế thôi, chứ loại lắm tài như mụ đi đến đâu banh tè he đến đó, hôm 05/01/2013 mụ đi kiểm tra chợ Đồng Xuân, kết quả tốt không một vi phạm nào bị phát hiện, thực phẩm an toàn 100% (?!). Còn chuyện phong bì ở các bịnh viện, ngày 14/11/2012 được phỏng vấn Cái Tiến nói: “Bệnh nhân và người nhà hãy dứt khoát không đưa phong bì, và nếu thấy bác sĩ, điều dưỡng nào nhận thì chụp ảnh, gửi cho chúng tôi"(!).

Một nhà nước chỉ toàn thứ mặt đụt, ăn hại đái nát, thủ tướng như Ếch, bộ trưởng y tế như Tiến Ruồi, người dân còn khổ dài dài, bịnh viện quá tải không đủ giường dân than, Tiến Ruồi chỉ qua Ếch mà nói với người dân -Đi hỏi ông nhà nước. Tội quá, cho người dân xã nghĩa phải sống với bọn này, đúng là cái nợ oan gia! 

Ông bạn mỗ tôi nói Tiến Ruồi hc Masters Degree in Nutrition Pháp tức môn dinh dưỡng, làm người nghe càng thắc mắc, cộng với môn dịch tễ mà vẹm cho làm bộ trưởng y tế, thì Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa có sống lại thấy con quái thú này chắc bà cắn lưỡi chết thêm lần nữa.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm