Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Đi học ngày xưa - Việt Nhân

(HNPĐ) Dân mạng được một phen cười khoái chí,


6996

(HNPĐ) Dân mạng được một phen cười khoái chí, vì mụ chủ tịt cuốc hội xã nghĩa lỡ miệng trong câu nói tự đề cao mình mà thành ra khen Ngụy: Chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào giờ vẫn không thể quên được… Bởi ngặt cái điều ngày xưa đó của mụ nó lại là cái ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa, dân mạng dám nói chắc vậy là do căn cứ vào lý lịch trích ngang của chính mụ nói!

Cha mẹ đều là vịt cộng ở Giồng Trôm, Bến Tre (quê hương đồng khổ), nhưng sống và ăn học trong vùng kiểm soát của nhà nước VNCH, hết ở Bến Tre, rồi lên Sài gòn học ở Văn Khoa Đại học. Đó là mụ tự khai và bọn côn an mạng viết trên Wikipedia bốc thơm mụ, còn thực hư học tới đâu và học được gì thì đó là bí mật đảng, vì mười tên vịt cộng cả Bắc lẫn Nam chúng khai lý lịch bốc lên tận trời, thời buổi súng trong tay chúng, không muốn bị gọi là lũ dốt mà bằng thạc $ĩ, tiến $ĩ chúng mua treo đầy trên vách. Mụ này cũng là thứ thạc $ĩ kinh tế, cử nhân chính trị!

Đây chắc chắn chỉ là cái sảy miệng mà đâm ra mất ‘lập trường’, với mỗ tôi đó là mụ nói lỡ lời, chưa ngu mà mụ đi khen cái nền giáo dục của VNCH là tốt, dù cho chính mụ có là kẻ đã ăn ké đôi chút ngày nào còn ở trường quận Giồng Trôm. Nếu đã là dân được nền giáo dục miền Nam dạy dỗ lại bước được đến cửa đại học thời VNCH, thì có đâu thứ như mụ, dám nói chắc đây chỉ là thứ nhận vơ, là dân từng sống ở miền Nam, có biết đôi chút thấy sang thì cũng ráng bắt quàng lấy hơi, ai cho là mỗ tôi sai, vậy xin chỉ giùm ai là bạn học mụ ở Văn Khoa?

Một anh bạn vốn là dân Văn Khoa ngày trước, và cũng là dân Pétrus Ký ngày xưa, cả hai trường này theo Triết Lùn cùng mụ khai rằng họ cũng từng xuất thân từ đó. Chắc điều này đã chạm đến anh, mà nửa đêm từ Chicago miền Đông, anh gọi phôn dựng mỗ tôi dậy để hỏi rằng mỗ tôi nghĩ gì, nói như vậy có nghĩa mụ cũng đậu được cái tú tài toàn phần của miền Nam, để bước vô Văn Khoa? Cái này thiệt khó nói, vì sự thực học sinh, sinh viên miền Nam trước kia, cũng có dăm bảy tên nhảy núi vô bưng theo vịt cộng, nhưng tàn cuộc chúng đâu có đứa nào ngồi cao!


Những Hiếu Đằng, Tấn Mẫm, Thất Lập, Ngọc Tường, Đắc Xuân… cái kết là chúng được cho ít bã mía để hít thế thôi, chứ còn được ăn mía thì xét thấy phải là những tên du kích thất học, như Tấn Sang, Tấn Dũng, Xuân Phúc… Riêng tay Nguyễn Minh Triết, có bạn Khóa 1 Biên Tập Viên CSQG cho biết, khóa của anh, hắn cũng nhảy vào với bằng cấp chôm của ai đó, chỉ được ít tháng hắn bỏ trốn, còn có học Pétrus Ký hay Đại học Khoa học hay không, thấy ra bảy năm Pétrus Ký, ba năm Khoa học, chờ hoài không thấy một ai nhận là bạn học của hắn? Lạ!

Là ngôi trường có tiếng thời trước, thời của Triết để vào được Pétrus Ký không là dễ, học trung bình khó mà vào được, phải thi tuyển (concours), thường là hai ba ngàn dự thi chỉ lấy có hai ba trăm. Học sinh mới vài năm đầu không nói, nhưng lên bậc thành chung trên dưới đôi ba lớp, chúng tôi biết nhau hầu hết, thời đó học trò Pétrus Ký đồng phục toàn trắng, vớ giày (Bata) trắng, thời Cụ Diệm thêm nón bê rê xanh đen, huy hiệu của trường bằng thiếc gài trên túi áo, (hình minh họa), mà chúng tôi vẫn thường đến mua tại tiệm khắc dấu Thiên Ấn.

Đã là học trò Pétrus Ký phải biết cái tiệm Thiên Ấn này, ngay góc Rue de Nancy (Cộng Hòa) và Boulevard Galliéni (Trần Hưng Đạo), bên tay trái chợ Nancy, chạy giỡn trong sân trường có năm mất đến chục cái. Trong các giám thị của trường có thầy Nguyễn Thời Tập, lũ nhóc gọi ông bằng tên Le Petit Chose, nhân vật trong Hístoire d’un enfant của Alphonse Daudet, với thầy Tập đồng phục mà thiếu huy hiệu là không được. Chuyện không hay đến với Thầy, là khoảng 1958 vì tát tai một học sinh gọi ông là ‘Pơ tí Sồi’, để rồi từ đó thầy không còn làm việc tại trường nữa!

Dân Pétrus Ký, vẫn thường xuyên liên lạc nhau dù đã sáu mươi năm hơn, các anh trên mỗ tôi năm ba lớp còn đây khá nhiều, vậy mà không một ai biết Nguyễn Minh Triết, tất cả cho là hắn xạo, Đậu tú tài toàn 1960, học tiếp Cử Nhân Toán Đại Cương (Mathématiques Générales) đến tháng 11/1963 thoát ly vô bưng, như vậy có thể tin được không một kẻ học mười năm bậc trung và đại học, lại ăn nói ngô nghê như trẻ thiểu trí: Cuba ngủ, Việt Nam thức, canh giữ hòa bình thế giới…? Xin vào Wikipedia đọc thêm những gì hắn phát biểu, để biết trình độ thực của hắn!


Trở lại chuyện mụ chủ tịt cuốc hội xã nghĩa Kim Ngân, theo Wikipedia năm 1973, lên Sài gòn theo học trường Đại học Văn Khoa, hai năm sau thì cộng sản chiếm miền Nam, nếu đúng như vậy lại thêm một nhân vật không khác bao nhiêu với Triết nguyên chủ tịt nước xã nghĩa. Ngay sau ngày miền Nam đổi chủ, tháng 08/1975, mụ bắt đầu làm nhân viên Văn phòng Ban kinh tài khu 8 (vịt cộng), và nay như mọi người đã biết mụ đang là chủ tịt cái cuốc hội xã nghĩa… và anh bạn bên Chicago của mỗ tôi thắc mắc là nói vậy mụ cũng có tú tài toàn của VNCH à?

Văn Khoa hay Khoa Học, cả hai phân khoa này đều yêu cầu phải có tú tài toàn phần (không kể ban), và năm đầu là năm dự bị để chính thức học Cử nhân, bên Khoa Học là Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh vật, Địa Chất. Bên Văn Khoa là Việt, Hán, Pháp, Anh, Sử, Địa, Triết, Nhân văn. Những ai qua được cái cửa ải dự bị mới tiếp tục học thêm cho đủ số chứng chỉ yêu cầu của ban theo học (6 ở Khoa Học, và 4 ở Văn Khoa), tuy tự do không phải thi tuyển vào như các trường Nha, Y, Dược, Kiến Trúc… nhưng để tốt nghiệp cử nhân của các phân khoa này không hề dễ.

Cả Triết lẫn Kim Ngân, sống ở miền Nam, ít nhiều cũng biết về hệ thống giáo dục xưa của chính quyền VNCH, thì chuyện xưng mình là sinh viên khoa học, văn khoa, luật khoa là chuyện không ai truy cứu được, kể cả có hay không bằng tú tài toàn thì cũng đành bó tay, chỉ trừ đương sự trưng ra giấy tờ xác minh. Ở đâu cũng có người muốn khoác cho mình một nhân thân (không tệ), mà vơ lấy những cái mình không hề có, ngay nơi đất hải ngoại này không thiếu những ‘ông’ nổ văng trời về một quá khứ tự vẽ, nên chóp bu vịt cộng có dựa hơi (VNCH) là dễ hiểu.

Nhưng không cứ dựa hơi sảng là được thơm lây đâu, khỉ chặt đuôi bận áo gấm thì cốt vẫn là khỉ thôi, nên mỗ tôi xin để tùy mỗi người nhận xét hai ông bà vịt cộng này, chứ không lại cho là mỗ tội là hạng cực đoan. Ở giữa phố thị miền Nam chứ có ở trong rừng rú đâu, lại nói học những trường danh giá của miền Nam, sao không thấy ai hê lên là bạn… chuyện vậy nhớ chuyện bí thư Đỗ Mười, có kẻ xưng là bạn học đến thăm, sai lính cùm kẻ đó, vì Đỗ Mười hơn ai hết biết mình có đi học đâu, thì làm gì có bạn học, đó chỉ là kẻ nhận vơ.

Chuyện chủ tịt cuốc hội xã nghĩa bên nhà, cách xa một đại đương có ông nhà báo và cũng là chủ đài truyền hình, ở đất Saigon Nhỏ đã làm cái youtube, CỰC NÓNG: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản. Đây là thứ truyền thông cà giựt, cái youtube của ông ruột và tựa chẳng ăn nhậu gì nhau, câu view rẻ tiền, lừa người nghe ông bốc thơm Dũng Xà Mâu và Kim Ngân, nào là ông biết họ trước 1975, không tránh né là có hảo cảm và tin họ là người miền Nam (vịt cộng?), nghĩ rằng họ có cơ hội quay về với dân tộc.Đúng là bá nhân bá tánh kẻ vầy người khác, chứ ai cũng như mỗ tôi thì vịt cộng làm gì còn đất sống… Cuối cùng ông nhà báo này gọi Kim Ngân bằng em ngọt sớt, nhắn nhe cùng chủ tịt cuốc hội xã nghĩa về vấn đề cho lưu hành tiền Mao: Em (NTKN) hỏi Nguyễn Phú Trọng đi, rồi trả lời cho anh biết nghe. Cám ơn em! Cái giọng thật ngọt đượm mùi ngày xưa thân ái, đây có phải bắt quàng dựa hơi, hay đã biết nhau thật trước 1975, vậy cho tò mò mà xin được hỏi rằng quen nhau ở đâu vậy, ở sân trường Văn Khoa Saigon, là bạn sinh viên cùng với nhau? Tình gớm!

Nhắc chuyện đi học ngày xưa mà như say, gõ lia chia khiến bài quá dài, thôi kệ cứ để vậy xin anh Đồ Ngu cho post lên, để bạn đọc cùng Việt Nhân tôi nhớ lại mà vui, vì chúng mình đã có một thời vô cùng hạnh phúc, được cắp sách đến những ngôi trường của miền Nam thân yêu. Biết ơn vô cùng!

Việt Nhân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (1)

Người lính già Sư Đoàn 1 BB
Tui cũng là cựu học sinh " Ba lắc Ký "( Pétrus Ký ) nhưng chắc đàn em xa ,hồi tui học sao hổng thấy cái huy hiệu quá ngầu này ,mà chỉ phải may phù hiệu trường lên trên túi áo trắng thôi. Thầy Tỗng giám thị khi đó là Thầy Chương ,thầy Hiệu trưỡng là Thầy Lược ,mấy Giáo sư như thầy Sang ,cô Sáu dạy Anh văn ,cô Cúc ,cô Thiên Hương ,cô Khả dạy Toán ,thầy Long....Sau khi đi tù dzìa năm 81 ,tui có theo bạn bè họp cựu học sinh tại Trường đã bị đổi tên Lê hồng Phong !!, thấy tên trường mà tức nghẹn ,vào họp một chút là tui nhịn không được chửi lộn ì xèo với đám VC con rồi bỏ dzìa. Tui vào trường lúc đó Trường Chu văn An còn ké phía sau chớ chưa có nơi chốn khang trang ,Thư viện Quốc gia cũng còn đó ,sân vận động Lam Sơn còn rộng lớn hoang vu.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Đi học ngày xưa - Việt Nhân

(HNPĐ) Dân mạng được một phen cười khoái chí,


6996

(HNPĐ) Dân mạng được một phen cười khoái chí, vì mụ chủ tịt cuốc hội xã nghĩa lỡ miệng trong câu nói tự đề cao mình mà thành ra khen Ngụy: Chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào giờ vẫn không thể quên được… Bởi ngặt cái điều ngày xưa đó của mụ nó lại là cái ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa, dân mạng dám nói chắc vậy là do căn cứ vào lý lịch trích ngang của chính mụ nói!

Cha mẹ đều là vịt cộng ở Giồng Trôm, Bến Tre (quê hương đồng khổ), nhưng sống và ăn học trong vùng kiểm soát của nhà nước VNCH, hết ở Bến Tre, rồi lên Sài gòn học ở Văn Khoa Đại học. Đó là mụ tự khai và bọn côn an mạng viết trên Wikipedia bốc thơm mụ, còn thực hư học tới đâu và học được gì thì đó là bí mật đảng, vì mười tên vịt cộng cả Bắc lẫn Nam chúng khai lý lịch bốc lên tận trời, thời buổi súng trong tay chúng, không muốn bị gọi là lũ dốt mà bằng thạc $ĩ, tiến $ĩ chúng mua treo đầy trên vách. Mụ này cũng là thứ thạc $ĩ kinh tế, cử nhân chính trị!

Đây chắc chắn chỉ là cái sảy miệng mà đâm ra mất ‘lập trường’, với mỗ tôi đó là mụ nói lỡ lời, chưa ngu mà mụ đi khen cái nền giáo dục của VNCH là tốt, dù cho chính mụ có là kẻ đã ăn ké đôi chút ngày nào còn ở trường quận Giồng Trôm. Nếu đã là dân được nền giáo dục miền Nam dạy dỗ lại bước được đến cửa đại học thời VNCH, thì có đâu thứ như mụ, dám nói chắc đây chỉ là thứ nhận vơ, là dân từng sống ở miền Nam, có biết đôi chút thấy sang thì cũng ráng bắt quàng lấy hơi, ai cho là mỗ tôi sai, vậy xin chỉ giùm ai là bạn học mụ ở Văn Khoa?

Một anh bạn vốn là dân Văn Khoa ngày trước, và cũng là dân Pétrus Ký ngày xưa, cả hai trường này theo Triết Lùn cùng mụ khai rằng họ cũng từng xuất thân từ đó. Chắc điều này đã chạm đến anh, mà nửa đêm từ Chicago miền Đông, anh gọi phôn dựng mỗ tôi dậy để hỏi rằng mỗ tôi nghĩ gì, nói như vậy có nghĩa mụ cũng đậu được cái tú tài toàn phần của miền Nam, để bước vô Văn Khoa? Cái này thiệt khó nói, vì sự thực học sinh, sinh viên miền Nam trước kia, cũng có dăm bảy tên nhảy núi vô bưng theo vịt cộng, nhưng tàn cuộc chúng đâu có đứa nào ngồi cao!


Những Hiếu Đằng, Tấn Mẫm, Thất Lập, Ngọc Tường, Đắc Xuân… cái kết là chúng được cho ít bã mía để hít thế thôi, chứ còn được ăn mía thì xét thấy phải là những tên du kích thất học, như Tấn Sang, Tấn Dũng, Xuân Phúc… Riêng tay Nguyễn Minh Triết, có bạn Khóa 1 Biên Tập Viên CSQG cho biết, khóa của anh, hắn cũng nhảy vào với bằng cấp chôm của ai đó, chỉ được ít tháng hắn bỏ trốn, còn có học Pétrus Ký hay Đại học Khoa học hay không, thấy ra bảy năm Pétrus Ký, ba năm Khoa học, chờ hoài không thấy một ai nhận là bạn học của hắn? Lạ!

Là ngôi trường có tiếng thời trước, thời của Triết để vào được Pétrus Ký không là dễ, học trung bình khó mà vào được, phải thi tuyển (concours), thường là hai ba ngàn dự thi chỉ lấy có hai ba trăm. Học sinh mới vài năm đầu không nói, nhưng lên bậc thành chung trên dưới đôi ba lớp, chúng tôi biết nhau hầu hết, thời đó học trò Pétrus Ký đồng phục toàn trắng, vớ giày (Bata) trắng, thời Cụ Diệm thêm nón bê rê xanh đen, huy hiệu của trường bằng thiếc gài trên túi áo, (hình minh họa), mà chúng tôi vẫn thường đến mua tại tiệm khắc dấu Thiên Ấn.

Đã là học trò Pétrus Ký phải biết cái tiệm Thiên Ấn này, ngay góc Rue de Nancy (Cộng Hòa) và Boulevard Galliéni (Trần Hưng Đạo), bên tay trái chợ Nancy, chạy giỡn trong sân trường có năm mất đến chục cái. Trong các giám thị của trường có thầy Nguyễn Thời Tập, lũ nhóc gọi ông bằng tên Le Petit Chose, nhân vật trong Hístoire d’un enfant của Alphonse Daudet, với thầy Tập đồng phục mà thiếu huy hiệu là không được. Chuyện không hay đến với Thầy, là khoảng 1958 vì tát tai một học sinh gọi ông là ‘Pơ tí Sồi’, để rồi từ đó thầy không còn làm việc tại trường nữa!

Dân Pétrus Ký, vẫn thường xuyên liên lạc nhau dù đã sáu mươi năm hơn, các anh trên mỗ tôi năm ba lớp còn đây khá nhiều, vậy mà không một ai biết Nguyễn Minh Triết, tất cả cho là hắn xạo, Đậu tú tài toàn 1960, học tiếp Cử Nhân Toán Đại Cương (Mathématiques Générales) đến tháng 11/1963 thoát ly vô bưng, như vậy có thể tin được không một kẻ học mười năm bậc trung và đại học, lại ăn nói ngô nghê như trẻ thiểu trí: Cuba ngủ, Việt Nam thức, canh giữ hòa bình thế giới…? Xin vào Wikipedia đọc thêm những gì hắn phát biểu, để biết trình độ thực của hắn!


Trở lại chuyện mụ chủ tịt cuốc hội xã nghĩa Kim Ngân, theo Wikipedia năm 1973, lên Sài gòn theo học trường Đại học Văn Khoa, hai năm sau thì cộng sản chiếm miền Nam, nếu đúng như vậy lại thêm một nhân vật không khác bao nhiêu với Triết nguyên chủ tịt nước xã nghĩa. Ngay sau ngày miền Nam đổi chủ, tháng 08/1975, mụ bắt đầu làm nhân viên Văn phòng Ban kinh tài khu 8 (vịt cộng), và nay như mọi người đã biết mụ đang là chủ tịt cái cuốc hội xã nghĩa… và anh bạn bên Chicago của mỗ tôi thắc mắc là nói vậy mụ cũng có tú tài toàn của VNCH à?

Văn Khoa hay Khoa Học, cả hai phân khoa này đều yêu cầu phải có tú tài toàn phần (không kể ban), và năm đầu là năm dự bị để chính thức học Cử nhân, bên Khoa Học là Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh vật, Địa Chất. Bên Văn Khoa là Việt, Hán, Pháp, Anh, Sử, Địa, Triết, Nhân văn. Những ai qua được cái cửa ải dự bị mới tiếp tục học thêm cho đủ số chứng chỉ yêu cầu của ban theo học (6 ở Khoa Học, và 4 ở Văn Khoa), tuy tự do không phải thi tuyển vào như các trường Nha, Y, Dược, Kiến Trúc… nhưng để tốt nghiệp cử nhân của các phân khoa này không hề dễ.

Cả Triết lẫn Kim Ngân, sống ở miền Nam, ít nhiều cũng biết về hệ thống giáo dục xưa của chính quyền VNCH, thì chuyện xưng mình là sinh viên khoa học, văn khoa, luật khoa là chuyện không ai truy cứu được, kể cả có hay không bằng tú tài toàn thì cũng đành bó tay, chỉ trừ đương sự trưng ra giấy tờ xác minh. Ở đâu cũng có người muốn khoác cho mình một nhân thân (không tệ), mà vơ lấy những cái mình không hề có, ngay nơi đất hải ngoại này không thiếu những ‘ông’ nổ văng trời về một quá khứ tự vẽ, nên chóp bu vịt cộng có dựa hơi (VNCH) là dễ hiểu.

Nhưng không cứ dựa hơi sảng là được thơm lây đâu, khỉ chặt đuôi bận áo gấm thì cốt vẫn là khỉ thôi, nên mỗ tôi xin để tùy mỗi người nhận xét hai ông bà vịt cộng này, chứ không lại cho là mỗ tội là hạng cực đoan. Ở giữa phố thị miền Nam chứ có ở trong rừng rú đâu, lại nói học những trường danh giá của miền Nam, sao không thấy ai hê lên là bạn… chuyện vậy nhớ chuyện bí thư Đỗ Mười, có kẻ xưng là bạn học đến thăm, sai lính cùm kẻ đó, vì Đỗ Mười hơn ai hết biết mình có đi học đâu, thì làm gì có bạn học, đó chỉ là kẻ nhận vơ.

Chuyện chủ tịt cuốc hội xã nghĩa bên nhà, cách xa một đại đương có ông nhà báo và cũng là chủ đài truyền hình, ở đất Saigon Nhỏ đã làm cái youtube, CỰC NÓNG: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản. Đây là thứ truyền thông cà giựt, cái youtube của ông ruột và tựa chẳng ăn nhậu gì nhau, câu view rẻ tiền, lừa người nghe ông bốc thơm Dũng Xà Mâu và Kim Ngân, nào là ông biết họ trước 1975, không tránh né là có hảo cảm và tin họ là người miền Nam (vịt cộng?), nghĩ rằng họ có cơ hội quay về với dân tộc.Đúng là bá nhân bá tánh kẻ vầy người khác, chứ ai cũng như mỗ tôi thì vịt cộng làm gì còn đất sống… Cuối cùng ông nhà báo này gọi Kim Ngân bằng em ngọt sớt, nhắn nhe cùng chủ tịt cuốc hội xã nghĩa về vấn đề cho lưu hành tiền Mao: Em (NTKN) hỏi Nguyễn Phú Trọng đi, rồi trả lời cho anh biết nghe. Cám ơn em! Cái giọng thật ngọt đượm mùi ngày xưa thân ái, đây có phải bắt quàng dựa hơi, hay đã biết nhau thật trước 1975, vậy cho tò mò mà xin được hỏi rằng quen nhau ở đâu vậy, ở sân trường Văn Khoa Saigon, là bạn sinh viên cùng với nhau? Tình gớm!

Nhắc chuyện đi học ngày xưa mà như say, gõ lia chia khiến bài quá dài, thôi kệ cứ để vậy xin anh Đồ Ngu cho post lên, để bạn đọc cùng Việt Nhân tôi nhớ lại mà vui, vì chúng mình đã có một thời vô cùng hạnh phúc, được cắp sách đến những ngôi trường của miền Nam thân yêu. Biết ơn vô cùng!

Việt Nhân ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm