Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ẾCH CHẾT - Việt Nhân

(HNPĐ) Từ chiều hôm qua mỗ tôi đã được gọi phôn nhắc rằng không được ăn sáng để đi siêu âm như đã có hẹn, thế thì tốt quá cho mỗ tôi, sau đó sẽ được ghé thăm ông Tư Bến Nghé

(HNPĐ) Từ chiều hôm qua mỗ tôi đã được gọi phôn nhắc rằng không được ăn sáng để đi siêu âm như đã có hẹn, thế thì tốt quá cho mỗ tôi, sau đó sẽ được ghé thăm ông Tư Bến Nghé, rồi hai anh em lại được ngồi ăn chung, muốn tạo cho ông cái bất ngờ thích thú mà mỗ tôi không gọi cho ông biết trước. Sáng nay xong chuyện với ông thầy thuốc, mỗ tôi ghé cô em xin ít cuốn magazin, tay lại xách lỉnh kỉnh hai tô hủ tiếu mì to go rồi mới đến tìm ông, vốn dân Nam rặt, sáng sáng quen bánh bao hủ tiếu, đây là mấy món ông ưa, lại có tờ báo giấy cho ông đọc.

Ông già này nhìn bề ngoài cứ tưởng tánh ông cứng lắm, nhưng vốn quen nhau từ lâu mà biết, muốn lấy cảm tình ông không khó, cứ đến cùng ông bằng cái chân tình là được ông quí mến, ông sống giản dị vốn quen, cà phê, trà và sách báo là cái thú của ông... Nhìn thấy mỗ tôi bước vào, ông cười rung chòm râu bạc, cho thấy là ông khoái lắm trong bụng, tết này theo ông nói tuổi ta của ông là tám chục đúng, vậy chứ ông khoe mắt ông còn sáng, ông đọc báo giấy, báo mạng đều hàng ngày, mà ngộ một cái là ông không phải đeo kính lúc thường, chỉ cần lúc đọc mà thôi.

Cầm lấy quyển magazin từ tay tôi ông hỏi –Anh Hai vẫn còn viết cho báo giấy nữa sao, tưởng anh Hai đã thôi từ lúc bịnh? Còn mỗi tờ này thôi ông Tư à, cũng bởi cái quí của cô chủ báo mà vẫn giữ lệ hàng tháng gõ một bài cho cô, bây giờ thời gian rỗi không có nhiều, nên chỉ dành cho sức khỏe, và gõ bài cho báo lính, thằng em ráng giữ nếp sống người Việt mình, coi trọng cái thủy chung. Hai anh em đang vui chuyện trò, bỗng ông khách ngồi bàn trong góc quán gióng tiếng hỏi ông Tư rằng nếu Ếch chết thì làm gì, một ông khách khác vui miệng cũng chen vô ngang, rằng đem đi chiên bơ mà nhậu.

Bằng cử chỉ pha trò ông Tư ọe cho một tiếng lớn, kèm theo lời rằng thịt thứ đó cho sấu nó còn chê hôi hổng thèm ăn, cả quán cười rần. Đây là chuyện lúc tôi chưa tới, anh em đang họp chợ về dư âm đám tang tướng Giáp bên nhà, trùng hợp sáng nay có chuyện ông Đồ Ngu phỏng vấn ông độc giả ở Hà nội đã từng gửi mail cho báo lính tuần trước, cũng đề tài tương tự, ông Nguyễn Xuân Tiến cho biết cái bẩn của chế độ xã nghĩa đã đến mức tột cùng. Cái tha hóa của mọi tầng lớp cán bộ, ngay cả chóp bu cũng tèm lem gái gú rồi đánh ghen ì xèo, chuyện kín của chúng nói rằng kín, chứ thực ra trong làng ngoài ngõ đều hay.

À ra thế! Chuyện ếch chết mà anh em đang họp chợ đây, là nhân cái chết của Võ Nguyên Giáp, mà tiên đoán sự thể những cái chết sau này của các thái thượng hoàng, bọn cá tra cùng các con rối của khựa đang tại vị như Ếch Lú Sâu sẽ diễn ra thế nào? Mà theo ông độc giả Tiến đã cho biết chế độ xã nghĩa hôm nay không khác các triều đại Tầu, Ta lúc mạt vận ngày nào, ‘ngoài biên không tướng giỏi, trong triều thì không có mưu thần, mà lòng dân thì chán đến tận cổ’. Trong cái múa may quay cuồng của chúng hôm nay, người ta đã thấy được ngày tàn của chúng ngày mai, trước mắt cái tàn rụi của chúng đã có trong lòng dân.

Từ đang nói chuyện tang ma, mà có ông khách nghĩ đến thủ Ếch ngày hắn tắt thở, theo nghị định 105 của chính Ếch ký ngày 17/12/2012, làm tới thủ tướng như Ếch là phải được làm quốc tang. Rồi anh đùa mà phán rằng: Quá đã! Oai biết chừng nào, anh xin làm trưởng ban tang lễ, với anh xác Ếch sẽ không cho chở bằng máy bay, ngừa bọn không tặc cướp xác,  Còn tang lễ muốn vui có vui, muốn buồn có buồn chuyện dễ ụi - Muốn vui, sẽ làm cho vui, chỉ cần lịnh ban xuống riêng cho Hát Ti Vi làm một chương trình đặc biệt, chiếu liên tục để “mừng quốc tang nhiều niềm vui”, có các em xô bịch, có ca sỡi họ Đờm cùng pê đê múa séc xy, múa lửa là vui liền.

Còn muốn cả nước mang cái cảnh tang ma! Cũng có ngay, ngoài đường cờ máu phải treo rủ đủ ba tháng mười ngày, mọi cuộc vui chơi riêng cá nhân như đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đầy tháng, nghiêm nhặt cấm không cho tổ chức, ai mà toác miệng cười sẽ bị đem ra ‘phơ’ bằng cà nông như bên Bắc Hàn. Thủ Ếch một tay đầu đường xó chợ đá cá lăn dưa, dân mánh mung, được thời khi chết làm quốc táng, tay tham nhũng giàu vô địch Á châu, một thủ tướng đặc biệt có một không hai của loài người, thì tang lễ cũng phải mang một sắc thái độc nhất vô nhị trên thế giới.

Con gái cưng của Ếch, công nương Phượng đít đỏ tay trùm mafia banking tiền nhiều vô kể, người ta thường nói tiền là sức mạnh - Lệnh công nương ban ra suốt mùa tang lễ, người dân ai bận đồ đen đi ngoài đường được phát mười đô. Ai mang hình Ếch trước ngực được phát hai chục đô, băng tang đen chữ trắng ‘tui đời đời nhớ ơn Ếch’ phát năm chục đô cho ai đeo trên trán, ngoài chợ băng rôn căng ngang đường phố ‘tàn dân thương tiếc Ếch’, cứ năm thước một cái. Côn an là tay chân ruột thịt của Ếch, từ tướng tá đến lính lác, từ anh hùng núp đến các chốt chặn giao thông thu mãi lộ, phải xúm nhau cứ mười phút hè nhau khóc rống lên một lần.

Đặc biệt gây ấn tượng cho lịch sử nhân loại, cái hòm đựng xác hắn sẽ được đặt trên xe pháo, kéo qua đủ 63 tỉnh thành của đất xã nghĩa, kết hợp kinh nghiệm đám của Hồ của Giáp, mà đám của Ếch có sáng kiến, xe kéo xác đi đến đâu quan chức địa phương phải ra quì, vừa khóc, vừa đập đầu xuống đường, tiền hụi chết xã hội đen tạm thời quan tỉnh không phải cống nạp.

Chuyện đem chôn ở bãi tha ma Mai Dịch cho là vinh dự ư, xưa rồi Tám! Ở đó bây giờ loạn lắm, có nhiều thằng nó thương lãnh tụ quá, mà cứ đêm đêm nó mang cứt tươi thay hoa đến viếng mộ, lại phải âm thầm cải táng như Lê Đức Thọ thôi, tốt hơn hết là đem về quê nhà. Thành phố Rạch Giá sẽ được vinh dự là nơi chôn cất Ếch, hãnh diện có lăng, cùng tượng đài của Ếch, bắt chước Võ Điện Biên kinh doanh tên tuổi của Giáp nơi khu du lịch Vũng Chùa, mà Nguyễn Minh Triết con út của Ếch cho đoàn nữ, đoàn nam họ Hồ, mở mặt trận lượm tiền du khách viếng lăng Ếch xong, chúng mời du khách qua casino đánh bạc giải trí cùng các em chân dài, khu resort lại ngay bờ biển để khách ngoại rì lắc.

Ông Tư kiên nhẫn đợi cho anh bạn trẻ nói xong, ông hỏi –Chú mày làm trưởng ban tang lễ gì kỳ vậy, cái này đúng là chú mày lôi xác nó đi bêu khắp 63 tỉnh thì có, lại còn chuyện ca hát múa lửa là sao, xô bịch, pê đê họ Đờm mần chi vây? –Ra ông Tư hổng có về xứ mà coi đám ma văn hóa mới xã nghĩa sao, phải đủ các mục như tui kể mới thuộc hàng đẳng cấp đó à ông, với đám ma Ếch chết tui tổ chức cấp quốc tang, cũng xây dựng trên căn bản như tại phường khóm, nhưng qui mô hơn, vĩ đại hơn... Cùng ông bạn xin cái chức làm trưởng ban tổ chức tang lễ, cho các cấp lãnh đạo xã nghĩa, xin có lời chúc ông bạn được chúng mướn, để từ đám Ếch thành công, bạn lại làm đám cho Sâu, cho Lú. Ôi sẽ có nhiều cái quốc táng, vì còn nhiều tay chưa chết, sẽ còn nhiều ngày vui!

Hôm nay lâu ngày hai anh em mỗ tôi lại ngồi bàn chung, ăn chung, trong cái vui mà nghe anh bạn trẻ nói lung tung chẳng đâu vào đâu, rõ ràng chỉ là chuyện anh muốn bỡn cợt cho vui, nhưng mỗ tôi cũng xin ghi lại để mua vui bạn đọc. Thế nên xin đừng khó tánh, mà cho rằng mỗ tôi hôm nay chắc ‘phê’ thuốc, mà ghi lại chuyên tào lao, dở hơi ngoài quán cà phê Bến Nghé, một chuyện đầu cua tai nheo không ra làm sao cả, nhưng gẫm lại ta thấy đâu đó có cái ý thâm của anh bạn trẻ này, qua câu anh nói ‘vui như đám ma’.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ẾCH CHẾT - Việt Nhân

(HNPĐ) Từ chiều hôm qua mỗ tôi đã được gọi phôn nhắc rằng không được ăn sáng để đi siêu âm như đã có hẹn, thế thì tốt quá cho mỗ tôi, sau đó sẽ được ghé thăm ông Tư Bến Nghé

(HNPĐ) Từ chiều hôm qua mỗ tôi đã được gọi phôn nhắc rằng không được ăn sáng để đi siêu âm như đã có hẹn, thế thì tốt quá cho mỗ tôi, sau đó sẽ được ghé thăm ông Tư Bến Nghé, rồi hai anh em lại được ngồi ăn chung, muốn tạo cho ông cái bất ngờ thích thú mà mỗ tôi không gọi cho ông biết trước. Sáng nay xong chuyện với ông thầy thuốc, mỗ tôi ghé cô em xin ít cuốn magazin, tay lại xách lỉnh kỉnh hai tô hủ tiếu mì to go rồi mới đến tìm ông, vốn dân Nam rặt, sáng sáng quen bánh bao hủ tiếu, đây là mấy món ông ưa, lại có tờ báo giấy cho ông đọc.

Ông già này nhìn bề ngoài cứ tưởng tánh ông cứng lắm, nhưng vốn quen nhau từ lâu mà biết, muốn lấy cảm tình ông không khó, cứ đến cùng ông bằng cái chân tình là được ông quí mến, ông sống giản dị vốn quen, cà phê, trà và sách báo là cái thú của ông... Nhìn thấy mỗ tôi bước vào, ông cười rung chòm râu bạc, cho thấy là ông khoái lắm trong bụng, tết này theo ông nói tuổi ta của ông là tám chục đúng, vậy chứ ông khoe mắt ông còn sáng, ông đọc báo giấy, báo mạng đều hàng ngày, mà ngộ một cái là ông không phải đeo kính lúc thường, chỉ cần lúc đọc mà thôi.

Cầm lấy quyển magazin từ tay tôi ông hỏi –Anh Hai vẫn còn viết cho báo giấy nữa sao, tưởng anh Hai đã thôi từ lúc bịnh? Còn mỗi tờ này thôi ông Tư à, cũng bởi cái quí của cô chủ báo mà vẫn giữ lệ hàng tháng gõ một bài cho cô, bây giờ thời gian rỗi không có nhiều, nên chỉ dành cho sức khỏe, và gõ bài cho báo lính, thằng em ráng giữ nếp sống người Việt mình, coi trọng cái thủy chung. Hai anh em đang vui chuyện trò, bỗng ông khách ngồi bàn trong góc quán gióng tiếng hỏi ông Tư rằng nếu Ếch chết thì làm gì, một ông khách khác vui miệng cũng chen vô ngang, rằng đem đi chiên bơ mà nhậu.

Bằng cử chỉ pha trò ông Tư ọe cho một tiếng lớn, kèm theo lời rằng thịt thứ đó cho sấu nó còn chê hôi hổng thèm ăn, cả quán cười rần. Đây là chuyện lúc tôi chưa tới, anh em đang họp chợ về dư âm đám tang tướng Giáp bên nhà, trùng hợp sáng nay có chuyện ông Đồ Ngu phỏng vấn ông độc giả ở Hà nội đã từng gửi mail cho báo lính tuần trước, cũng đề tài tương tự, ông Nguyễn Xuân Tiến cho biết cái bẩn của chế độ xã nghĩa đã đến mức tột cùng. Cái tha hóa của mọi tầng lớp cán bộ, ngay cả chóp bu cũng tèm lem gái gú rồi đánh ghen ì xèo, chuyện kín của chúng nói rằng kín, chứ thực ra trong làng ngoài ngõ đều hay.

À ra thế! Chuyện ếch chết mà anh em đang họp chợ đây, là nhân cái chết của Võ Nguyên Giáp, mà tiên đoán sự thể những cái chết sau này của các thái thượng hoàng, bọn cá tra cùng các con rối của khựa đang tại vị như Ếch Lú Sâu sẽ diễn ra thế nào? Mà theo ông độc giả Tiến đã cho biết chế độ xã nghĩa hôm nay không khác các triều đại Tầu, Ta lúc mạt vận ngày nào, ‘ngoài biên không tướng giỏi, trong triều thì không có mưu thần, mà lòng dân thì chán đến tận cổ’. Trong cái múa may quay cuồng của chúng hôm nay, người ta đã thấy được ngày tàn của chúng ngày mai, trước mắt cái tàn rụi của chúng đã có trong lòng dân.

Từ đang nói chuyện tang ma, mà có ông khách nghĩ đến thủ Ếch ngày hắn tắt thở, theo nghị định 105 của chính Ếch ký ngày 17/12/2012, làm tới thủ tướng như Ếch là phải được làm quốc tang. Rồi anh đùa mà phán rằng: Quá đã! Oai biết chừng nào, anh xin làm trưởng ban tang lễ, với anh xác Ếch sẽ không cho chở bằng máy bay, ngừa bọn không tặc cướp xác,  Còn tang lễ muốn vui có vui, muốn buồn có buồn chuyện dễ ụi - Muốn vui, sẽ làm cho vui, chỉ cần lịnh ban xuống riêng cho Hát Ti Vi làm một chương trình đặc biệt, chiếu liên tục để “mừng quốc tang nhiều niềm vui”, có các em xô bịch, có ca sỡi họ Đờm cùng pê đê múa séc xy, múa lửa là vui liền.

Còn muốn cả nước mang cái cảnh tang ma! Cũng có ngay, ngoài đường cờ máu phải treo rủ đủ ba tháng mười ngày, mọi cuộc vui chơi riêng cá nhân như đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đầy tháng, nghiêm nhặt cấm không cho tổ chức, ai mà toác miệng cười sẽ bị đem ra ‘phơ’ bằng cà nông như bên Bắc Hàn. Thủ Ếch một tay đầu đường xó chợ đá cá lăn dưa, dân mánh mung, được thời khi chết làm quốc táng, tay tham nhũng giàu vô địch Á châu, một thủ tướng đặc biệt có một không hai của loài người, thì tang lễ cũng phải mang một sắc thái độc nhất vô nhị trên thế giới.

Con gái cưng của Ếch, công nương Phượng đít đỏ tay trùm mafia banking tiền nhiều vô kể, người ta thường nói tiền là sức mạnh - Lệnh công nương ban ra suốt mùa tang lễ, người dân ai bận đồ đen đi ngoài đường được phát mười đô. Ai mang hình Ếch trước ngực được phát hai chục đô, băng tang đen chữ trắng ‘tui đời đời nhớ ơn Ếch’ phát năm chục đô cho ai đeo trên trán, ngoài chợ băng rôn căng ngang đường phố ‘tàn dân thương tiếc Ếch’, cứ năm thước một cái. Côn an là tay chân ruột thịt của Ếch, từ tướng tá đến lính lác, từ anh hùng núp đến các chốt chặn giao thông thu mãi lộ, phải xúm nhau cứ mười phút hè nhau khóc rống lên một lần.

Đặc biệt gây ấn tượng cho lịch sử nhân loại, cái hòm đựng xác hắn sẽ được đặt trên xe pháo, kéo qua đủ 63 tỉnh thành của đất xã nghĩa, kết hợp kinh nghiệm đám của Hồ của Giáp, mà đám của Ếch có sáng kiến, xe kéo xác đi đến đâu quan chức địa phương phải ra quì, vừa khóc, vừa đập đầu xuống đường, tiền hụi chết xã hội đen tạm thời quan tỉnh không phải cống nạp.

Chuyện đem chôn ở bãi tha ma Mai Dịch cho là vinh dự ư, xưa rồi Tám! Ở đó bây giờ loạn lắm, có nhiều thằng nó thương lãnh tụ quá, mà cứ đêm đêm nó mang cứt tươi thay hoa đến viếng mộ, lại phải âm thầm cải táng như Lê Đức Thọ thôi, tốt hơn hết là đem về quê nhà. Thành phố Rạch Giá sẽ được vinh dự là nơi chôn cất Ếch, hãnh diện có lăng, cùng tượng đài của Ếch, bắt chước Võ Điện Biên kinh doanh tên tuổi của Giáp nơi khu du lịch Vũng Chùa, mà Nguyễn Minh Triết con út của Ếch cho đoàn nữ, đoàn nam họ Hồ, mở mặt trận lượm tiền du khách viếng lăng Ếch xong, chúng mời du khách qua casino đánh bạc giải trí cùng các em chân dài, khu resort lại ngay bờ biển để khách ngoại rì lắc.

Ông Tư kiên nhẫn đợi cho anh bạn trẻ nói xong, ông hỏi –Chú mày làm trưởng ban tang lễ gì kỳ vậy, cái này đúng là chú mày lôi xác nó đi bêu khắp 63 tỉnh thì có, lại còn chuyện ca hát múa lửa là sao, xô bịch, pê đê họ Đờm mần chi vây? –Ra ông Tư hổng có về xứ mà coi đám ma văn hóa mới xã nghĩa sao, phải đủ các mục như tui kể mới thuộc hàng đẳng cấp đó à ông, với đám ma Ếch chết tui tổ chức cấp quốc tang, cũng xây dựng trên căn bản như tại phường khóm, nhưng qui mô hơn, vĩ đại hơn... Cùng ông bạn xin cái chức làm trưởng ban tổ chức tang lễ, cho các cấp lãnh đạo xã nghĩa, xin có lời chúc ông bạn được chúng mướn, để từ đám Ếch thành công, bạn lại làm đám cho Sâu, cho Lú. Ôi sẽ có nhiều cái quốc táng, vì còn nhiều tay chưa chết, sẽ còn nhiều ngày vui!

Hôm nay lâu ngày hai anh em mỗ tôi lại ngồi bàn chung, ăn chung, trong cái vui mà nghe anh bạn trẻ nói lung tung chẳng đâu vào đâu, rõ ràng chỉ là chuyện anh muốn bỡn cợt cho vui, nhưng mỗ tôi cũng xin ghi lại để mua vui bạn đọc. Thế nên xin đừng khó tánh, mà cho rằng mỗ tôi hôm nay chắc ‘phê’ thuốc, mà ghi lại chuyên tào lao, dở hơi ngoài quán cà phê Bến Nghé, một chuyện đầu cua tai nheo không ra làm sao cả, nhưng gẫm lại ta thấy đâu đó có cái ý thâm của anh bạn trẻ này, qua câu anh nói ‘vui như đám ma’.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm