Thân Hữu Tiếp Tay...

Giệt giặc như diệt Cộng, chống dịch bằng tinh thần giải phóng Đồng Tâm!! - ÔNG BÚT

(HNPD) Dịch Tàu chưa rút, mà ao tù CS trơ đáy, ai cũng thấy đầy rẫy bẩn thỉu, thối tha, Bọn Trung Cộng ma giáo, Việt Cộng triệt để học làm theo.



Giệt giặc như diệt Cộng, chống dịch bằng tinh thần giải phóng Đồng Tâm!!

Ông Bút

Hiện nay khắp nơi đều biết, con cháu của những người "có công chống Mỹ cứu nước," có chức vụ cao trong guồng máy cầm quyền CS, đều ở Mỹ bằng con đường du học, hoặc bằng lý do khác. Thế nhưng khi đọc báo CS, thấy tin Nguyễn Đức Chung, bảo con ở Mỹ đừng về VN trong mùa dịch. Họ mới ngồi lại làm toán cộng trừ, lấy tổng số tiền lương của ông Chung, trừ những khoản tiền, như: Mướn nhà rẻ nhất $1.200 tháng, ăn tiện $500 tháng, học phí trường bèo bèo $1.500 tháng, chi phí khác $500 tháng. Họ cho rằng lương ông Chung $1.000 tháng, rồi sửng sốt, vì thấy hiệu số bị âm nhiều quá, họ lo lắng không biết ông Chung, lấy tiền đâu mà gửi cho cháu nó? 

Không tìm ra lời giải, họ khều tôi, ê Bút nó lấy đâu mà gửi cho con, ở Mỹ không có tiền, làm sao sống? Khều vài lần tôi làm lơ, vì mãi chong đầu vào nước cờ tướng đang sắp bị chiếu bí, ê mậy tiền đâu?

Ôi chao, sao mấy ông vô lý quá, tiền đâu kệ người ta, tôi có phải bố chủ tịch Hà Nội, mà phải lo chứ! Bị nạt ngang, mấy ông úp bàn cờ, giúp tôi giải nước bí, cả bàn cười xòa, kéo hơi thuốc tôi nói: Kiếm đâu ra vài ba ngàn tháng, đối với anh em mình mới khó, đối với tụi nó dễ ẹt, mới cướp được đất Đồng Tâm, vài năm nữa ăn xài hết, kiếm đất khác, VN rộng hơn ba trăm ngàn cây số vuông, dễ gì hết mà lo. Nhắc lại Đồng Tâm, cả bàn trầm lắng thương cảm, hồi tưởng lại cảnh thương tâm, người dân dù anh dũng, dù chính nghĩa, nhưng không có phương tiện, để chống lại bọn cướp, cuối cùng mạng vong, đất nhà không giữ được, sau một tiếng thở ra ông Phụng nói:

Tội cụ Kình quá, cụ có gương mặt cương nghị, bộ râu già đẹp quá, dù mấy chục tuổi đảng, nhưng gương mặt cụ vẫn phúc hậu, không tìm đâu ra nét gian ác, nham hiểm CS.

Anh Tùng, người mới qua Mỹ được mấy tháng, góp ý: Dạ đúng, cụ Kình có bộ râu đẹp như bác Hồ, nghe vậy tôi chới với, không sao kịp bụm miệng, ông Phụng lên tiếng ngay:

Bác chó gì thằng Hồ, mặt nó gian điếm, so sánh thế chó nào được với cụ Kình, ảnh cụ Kình là ảnh thật, ảnh thằng kia do chỉnh sửa, mặt thật là mặt chuộc, tai dơi, lý lịch của nó, lý lịch xạo, ông gằn câu kết: Đem cái thật, so với cái dối, ai chịu.

Anh em đấu dịu: Thôi bác Phụng, bạn ấy mới qua mà...cả bàn vui trở lại.

Sáng nay bạn bè gửi youtube "Tre Làng TV", post lên đã 9 ngày, một bạn trẻ không rõ tên, mặt sáng như gương, hiền lành, anh ta nêu lên tin tức, CS tiếp tục cướp đất Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội, rất nhiều CA kéo đến nhà anh ta, khủng bố tinh thần gia đình. Nội dung youtube nói rằng: Điều đau xót nhất, CS cho xe ủi san bằng một nghĩa trang, đã có từ hàng trăm năm qua. (Bạn này nói nhanh quá, nghe không được rõ).

Khi người lương dân bị CS đàn áp, cướp bóc, không còn cách nào, họ mới lên diễn đàn kêu cứu. Hy vọng qua đây, trong tình đồng bào, mỗi người chúng ta sẽ tìm ra một cách...

C:\Users\Owner\Downloads\20200331_152227.jpg


Quý vị kiểm lại: Youtbe Tre Làng TV

Tưạ đề: Cực Nóng - Anh Nông Dân Dương Nội, vạch trần bộ mặt dơ bẩn của Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng của ông.

Hai tiếng "giải phóng" của Nguyễn Xuân Phúc.

Nhân đây xin được giải bày, điều khúc mắc, ấm ức: Lâu lắm tôi có xem trên mạng, ai đó cho rằng: "Quảng Nam phần đông theo Cộng Sản," thật ra bạn nói cũng có điều đúng, nhưng nguyên nhân nào?

Quảng Nam đa số làm nông, ruộng đồng không lấy gì làm màu mỡ, nên đa số dân nghèo. Thời 1945 - 1954, ông bà chúng tôi từng sống dưới sự cai trị của CS. Sau hiệp định Genève, sống với chính phủ Quốc Gia, người dân Nam Nghĩa Bình Phú, được giải thoát, đời sống vừa mới lấy lại sinh khí, chưa kịp mừng, chỉ 9 năm chế độ Đệ I VNCH sụp đổ, một năm sau nông thôn hầu hết bị CS chiếm, số gia đình khá giả chạy giặc ra Tam Kỳ, Hội An, Đà Nẵng, tội nghiệp vùng quê đã nghèo, nên số khá giả được bao nhiêu!? Phần đông ngơ ngáo hỏi: Chạy ra phố lấy chi ăn!!! Họ đành ôm mảnh ruộng, đám vườn...chết, mà họ tưởng là sống, vì ở lại phải theo CS, đi làm dân công, vác đạn, du kích, nhà nào sau 1975, cũng treo bảng liệt sỹ đỏ xà nhà, nhưng đắng cay ngậm ngùi lắm. Bạn cảm thông cho "Quảng Nam phần đông theo CS" chưa?

Nguyễn Xuân Phúc, thuộc thành phần chạy ra phố "không biết ăn chi,"  và hên như đứa đi ỉa gặp rựa, Phúc có cái đầu phơi cho vui, chứ bên trong rỗng toét, làm Thủ Tướng, phát biểu báo chí chọn lọc thật kỹ, mà đưa lên báo nhạt phèo, lứa tuổi ngoài 60, ở miền Nam, dù học lớp Đệ Thất, Đệ Lục (lớp 6,7) không ai đọc cờ lờ mờ, ít nhiều cũng phải biết tiếng Anh, Pháp, không ai viết Hoa Sinh Tơn, Niêu ót. Làm Th Tướng đi đây đi đó vẫn u mê, nên mới nói "giải phóng miền Nam", vài đồng hương mới qua hay nói "thành phố HCM, giải phóng," liền được nhắc nhở, khi được hỏi như: Nam, Bắc Hàn, theo anh chị miền nào, nên giải phóng cho miền nào? Đồng hương mình vui vẻ, chấp nhận ngay, và họ nói vì quen miệng thôi. Nếu Phúc quen miệng, nên nói: "Chống dịch bằng tinh thần giải phóng Đồng Tâm"!! Đảng CS chiến thắng Đồng Tâm rực rỡ hơn, chỉ bỏ ra 3 liệt sĩ, mà cướp được khối đất, mai này dương cờ Phúc Kiếng tới đâu, nhân dân đầu hàng dâng đất tới đó, tha hồ phân lô.

Dịch Tàu chưa rút, mà ao tù CS trơ đáy, ai cũng thấy đầy rẫy bẩn thỉu, thối tha, Bọn Trung Cộng ma giáo, Việt Cộng triệt để học làm theo. Hy vọng sau nạn dịch, thế giới đoàn kết, nhìn lại bọn CS Tàu, Việt với ánh nhìn chính xác hơn.

Ông Bút (HNPD)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Giệt giặc như diệt Cộng, chống dịch bằng tinh thần giải phóng Đồng Tâm!! - ÔNG BÚT

(HNPD) Dịch Tàu chưa rút, mà ao tù CS trơ đáy, ai cũng thấy đầy rẫy bẩn thỉu, thối tha, Bọn Trung Cộng ma giáo, Việt Cộng triệt để học làm theo.



Giệt giặc như diệt Cộng, chống dịch bằng tinh thần giải phóng Đồng Tâm!!

Ông Bút

Hiện nay khắp nơi đều biết, con cháu của những người "có công chống Mỹ cứu nước," có chức vụ cao trong guồng máy cầm quyền CS, đều ở Mỹ bằng con đường du học, hoặc bằng lý do khác. Thế nhưng khi đọc báo CS, thấy tin Nguyễn Đức Chung, bảo con ở Mỹ đừng về VN trong mùa dịch. Họ mới ngồi lại làm toán cộng trừ, lấy tổng số tiền lương của ông Chung, trừ những khoản tiền, như: Mướn nhà rẻ nhất $1.200 tháng, ăn tiện $500 tháng, học phí trường bèo bèo $1.500 tháng, chi phí khác $500 tháng. Họ cho rằng lương ông Chung $1.000 tháng, rồi sửng sốt, vì thấy hiệu số bị âm nhiều quá, họ lo lắng không biết ông Chung, lấy tiền đâu mà gửi cho cháu nó? 

Không tìm ra lời giải, họ khều tôi, ê Bút nó lấy đâu mà gửi cho con, ở Mỹ không có tiền, làm sao sống? Khều vài lần tôi làm lơ, vì mãi chong đầu vào nước cờ tướng đang sắp bị chiếu bí, ê mậy tiền đâu?

Ôi chao, sao mấy ông vô lý quá, tiền đâu kệ người ta, tôi có phải bố chủ tịch Hà Nội, mà phải lo chứ! Bị nạt ngang, mấy ông úp bàn cờ, giúp tôi giải nước bí, cả bàn cười xòa, kéo hơi thuốc tôi nói: Kiếm đâu ra vài ba ngàn tháng, đối với anh em mình mới khó, đối với tụi nó dễ ẹt, mới cướp được đất Đồng Tâm, vài năm nữa ăn xài hết, kiếm đất khác, VN rộng hơn ba trăm ngàn cây số vuông, dễ gì hết mà lo. Nhắc lại Đồng Tâm, cả bàn trầm lắng thương cảm, hồi tưởng lại cảnh thương tâm, người dân dù anh dũng, dù chính nghĩa, nhưng không có phương tiện, để chống lại bọn cướp, cuối cùng mạng vong, đất nhà không giữ được, sau một tiếng thở ra ông Phụng nói:

Tội cụ Kình quá, cụ có gương mặt cương nghị, bộ râu già đẹp quá, dù mấy chục tuổi đảng, nhưng gương mặt cụ vẫn phúc hậu, không tìm đâu ra nét gian ác, nham hiểm CS.

Anh Tùng, người mới qua Mỹ được mấy tháng, góp ý: Dạ đúng, cụ Kình có bộ râu đẹp như bác Hồ, nghe vậy tôi chới với, không sao kịp bụm miệng, ông Phụng lên tiếng ngay:

Bác chó gì thằng Hồ, mặt nó gian điếm, so sánh thế chó nào được với cụ Kình, ảnh cụ Kình là ảnh thật, ảnh thằng kia do chỉnh sửa, mặt thật là mặt chuộc, tai dơi, lý lịch của nó, lý lịch xạo, ông gằn câu kết: Đem cái thật, so với cái dối, ai chịu.

Anh em đấu dịu: Thôi bác Phụng, bạn ấy mới qua mà...cả bàn vui trở lại.

Sáng nay bạn bè gửi youtube "Tre Làng TV", post lên đã 9 ngày, một bạn trẻ không rõ tên, mặt sáng như gương, hiền lành, anh ta nêu lên tin tức, CS tiếp tục cướp đất Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội, rất nhiều CA kéo đến nhà anh ta, khủng bố tinh thần gia đình. Nội dung youtube nói rằng: Điều đau xót nhất, CS cho xe ủi san bằng một nghĩa trang, đã có từ hàng trăm năm qua. (Bạn này nói nhanh quá, nghe không được rõ).

Khi người lương dân bị CS đàn áp, cướp bóc, không còn cách nào, họ mới lên diễn đàn kêu cứu. Hy vọng qua đây, trong tình đồng bào, mỗi người chúng ta sẽ tìm ra một cách...

C:\Users\Owner\Downloads\20200331_152227.jpg


Quý vị kiểm lại: Youtbe Tre Làng TV

Tưạ đề: Cực Nóng - Anh Nông Dân Dương Nội, vạch trần bộ mặt dơ bẩn của Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng của ông.

Hai tiếng "giải phóng" của Nguyễn Xuân Phúc.

Nhân đây xin được giải bày, điều khúc mắc, ấm ức: Lâu lắm tôi có xem trên mạng, ai đó cho rằng: "Quảng Nam phần đông theo Cộng Sản," thật ra bạn nói cũng có điều đúng, nhưng nguyên nhân nào?

Quảng Nam đa số làm nông, ruộng đồng không lấy gì làm màu mỡ, nên đa số dân nghèo. Thời 1945 - 1954, ông bà chúng tôi từng sống dưới sự cai trị của CS. Sau hiệp định Genève, sống với chính phủ Quốc Gia, người dân Nam Nghĩa Bình Phú, được giải thoát, đời sống vừa mới lấy lại sinh khí, chưa kịp mừng, chỉ 9 năm chế độ Đệ I VNCH sụp đổ, một năm sau nông thôn hầu hết bị CS chiếm, số gia đình khá giả chạy giặc ra Tam Kỳ, Hội An, Đà Nẵng, tội nghiệp vùng quê đã nghèo, nên số khá giả được bao nhiêu!? Phần đông ngơ ngáo hỏi: Chạy ra phố lấy chi ăn!!! Họ đành ôm mảnh ruộng, đám vườn...chết, mà họ tưởng là sống, vì ở lại phải theo CS, đi làm dân công, vác đạn, du kích, nhà nào sau 1975, cũng treo bảng liệt sỹ đỏ xà nhà, nhưng đắng cay ngậm ngùi lắm. Bạn cảm thông cho "Quảng Nam phần đông theo CS" chưa?

Nguyễn Xuân Phúc, thuộc thành phần chạy ra phố "không biết ăn chi,"  và hên như đứa đi ỉa gặp rựa, Phúc có cái đầu phơi cho vui, chứ bên trong rỗng toét, làm Thủ Tướng, phát biểu báo chí chọn lọc thật kỹ, mà đưa lên báo nhạt phèo, lứa tuổi ngoài 60, ở miền Nam, dù học lớp Đệ Thất, Đệ Lục (lớp 6,7) không ai đọc cờ lờ mờ, ít nhiều cũng phải biết tiếng Anh, Pháp, không ai viết Hoa Sinh Tơn, Niêu ót. Làm Th Tướng đi đây đi đó vẫn u mê, nên mới nói "giải phóng miền Nam", vài đồng hương mới qua hay nói "thành phố HCM, giải phóng," liền được nhắc nhở, khi được hỏi như: Nam, Bắc Hàn, theo anh chị miền nào, nên giải phóng cho miền nào? Đồng hương mình vui vẻ, chấp nhận ngay, và họ nói vì quen miệng thôi. Nếu Phúc quen miệng, nên nói: "Chống dịch bằng tinh thần giải phóng Đồng Tâm"!! Đảng CS chiến thắng Đồng Tâm rực rỡ hơn, chỉ bỏ ra 3 liệt sĩ, mà cướp được khối đất, mai này dương cờ Phúc Kiếng tới đâu, nhân dân đầu hàng dâng đất tới đó, tha hồ phân lô.

Dịch Tàu chưa rút, mà ao tù CS trơ đáy, ai cũng thấy đầy rẫy bẩn thỉu, thối tha, Bọn Trung Cộng ma giáo, Việt Cộng triệt để học làm theo. Hy vọng sau nạn dịch, thế giới đoàn kết, nhìn lại bọn CS Tàu, Việt với ánh nhìn chính xác hơn.

Ông Bút (HNPD)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm