TIN CỘNG ĐỒNG

Hòan Cảnh Gia Đình Lâm Phước: Để Lại Vợ Dại Con Thơ, Tâm sự của Hùynh Thị Diệu Hiền, vợ nạn nhân.

Việc một người dân Việt Nam vô tội bị một nhóm Mễ bắn chết một cách ngang nhiên ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rồi bỏ đi biệt tăm, mà chưa thấy có dấu hiệu lần mò tông tích thủ phạm


Việc một người dân Việt Nam vô tội bị một nhóm Mễ bắn chết một cách ngang nhiên ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rồi bỏ đi biệt tăm, mà chưa thấy có dấu hiệu lần mò tông tích thủ phạm đã khiến cho một số đồng hương cảm thấy quan tâm và nóng lòng muốn tiếp tay với nhà chức trách để truy bắt và truy tố thủ phạm trước công lý. Cụ thể nhất là đưa ra ý kiến trao giải thưởng $10,000 cho người nào giúp cảnh sát bắt được và truy tố các thủ phạm.

 LTS: Như qúy độc giả đã biết, anh Lâm Long Hồng Phước, 37 tuổi, làm nghề tài xế xe đò Hòang, đã bị 3 kẻ lạ mặt bắn chết một cách vô cớ ngày 6 tháng Năm vừa qua trên đường Senter Road, San Jose, để lại một vợ và hai con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi. Đứa lớn bị bịnh tự kỷ “Autism” trầm trọng. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về thủ phạm.

Ngày 16 tháng Năm là sinh nhật của Phước, cũng là ngày gia đình làm lễ phát tang tại Oak Hill Funeral. Thánh lễ cầu hồn và tang lễ sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 17 tháng Năm, 2014 tại nhà thờ Mẹ Tựa Nương (Our Lady of Refuge) trên đường Lucretia gần trường học YB do cha Nguyễn Văn Thư chủ lễ. 

Việc một người dân Việt Nam vô tội bị một nhóm Mễ bắn chết một cách ngang nhiên ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rồi bỏ đi biệt tăm, mà chưa thấy có dấu hiệu lần mò tông tích thủ phạm đã khiến cho một số đồng hương cảm thấy quan tâm và nóng lòng muốn tiếp tay với nhà chức trách để truy bắt và truy tố thủ phạm trước công lý. Cụ thể nhất là đưa ra ý kiến trao giải thưởng $10,000 cho người nào giúp cảnh sát bắt được và truy tố các thủ phạm. Giải thưởng nầy sẽ được đăng trên các báo tiếng Mễ tại San Jose để nhắm hiệu quả tối đa. Qúy đồng hương muốn hưởng ứng chiến dịch nầy xin liên lạc với LS Nguyễn Tâm: 408-876-8766 hay email:  LSNguyenTam@gmail.com.

LS Tâm đã ghé viếng thăm và phúng điếu tang quyến, và ghi lại vài lời tâm sự của cô Hùynh Thị Diệu Hiền, vợ nạn nhân, như sau:

*

LS Tâm: Cô Hiền là vợ của anh Lâm Phước. Xin vui lòng kể sơ chi tiết nội vụ xảy ra tai nạn hôm ấy ra sao…

Hiền: Hôm đó thì ảnh vừa đi làm về, ảnh ngồi ký check trên bàn. Thì ảnh kêu ngày 16 nầy là birthday của ảnh, nên đem cái loa lên chỗ Senter để đổi. Mà không ngờ là ảnh chở em đi từ nhà chạy thẳng lên…

LS Tâm: Hôm đó là ngày mấy?

Hiền: Hôm đó là ngày 6 tháng Năm.

LS Tâm: Vào lúc mấy giờ?

Hiền: Khỏang 10 giờ 10 phút sáng. Thì chúng em chạy trên đường Senter, vừa mới qua ngả tư Tully Rd, mới qua khỏi cây xăng. Khu đó thì có khu mobile home. Ở bên tay trái có 1 cái xe với 3 thằng Mễ chạy, nhanh lắm, đâm qua phía bên tay phải. Thì lúc ấy chồng em đang chở em, thì lách vô bờ lề theo hướng của nó đâm qua để tránh, thì nó dừng xe trước mặt. Rồi ảnh bước xuống xe trước. Mới vừa bước xuống xe thì em cũng mở cửa bên phía hành khách rồi chạy qua thì em nghe ảnh nói: “Biết mầy chạy ẩu hông?” Mới nói có 2 câu thì em thấy ảnh ngã xuống. Mà em không nghe tiếng súng nổ. Ảnh còn đứng chỗ cửa xe mới mở, còn nó đứng cách đó có nửa mét thôi. Thì em chỉ mới nghe ảnh nói : “Mầy biết mầy lái xe ẩu không? Biết mầy có lỗi không?” thì em thấy ảnh đột nhiên ngã xuống, mà em không nghe thấy tiếng súng nổ. Em mới hỏang qúa  hỏi: “Anh có bị gì không?” Em đang cầm cái phone trên tay nhưng mà run quá làm rớt xuống đất. Em lấy phone ra định là sẽ chụp bảng số của nó. Em nghĩ là ông chồng em nóng tính, vì nó có lỗi, em nghĩ là nó xin lỗi mình thôi, chứ không nghĩ là xảy ra sự việc như vậy. 

 Khi ảnh té xuống thì em thấy ảnh nằm cúi úp cái mặt xuống. Em sảng, tưởng chứng ảnh mất rồi. Còn tụi nó thì không chạy thẳng qua bên kia đường nữa, mà lại qua đầu lại..

LS Tâm: Bao nhiêu người?

Hiền: Dạ 3 thằng Mễ.

LS Tâm: Khỏang trạc bao nhiêu tuổi?

Hiền: Dạ cỡ 20 đến 25 đổ lại thôi.

LS Tâm: Họ đi xe gì?

Hiền: Giống lọai xe police vậy. Đàng sau bầu bầu giống xe police.

LS Tâm: Xe mầu gì?

Hiền: Mầu bạc bạc cũ cũ… Thì tụi hắn không đâm qua nữa mà chạy thẳng theo chiều về hướng chợ Senter, theo hướng em đi. Nếu ông chồng em không lách thì xe đã đâm thẳng vào tụi nó rồi. Mà lách thì ảnh nằm ngang với nó, và xe nó cũng nằm ngang với xe mình. Mà mình thì muốn đi hướng thẳng chứ không quẹo phải theo hướng của nó từ bên trái đâm qua bên phải mình được. Không ngờ là không có bị tai nạn gì hết, mà nghĩ nó có lỗi. Mà ảnh chỉ mới nói có một câu, mà không ngờ là chỉ trong vòng một giây, nó bắn ảnh té gục xuống liền. Em tưởng là ảnh chết rồi. Em sảng quá em mới la lên. Thì tụi nó quay đầu xe, chạy thẳng lên chợ Senter. Một thằng lái, còn thằng kia ngồi bên cạnh, nó quay mặt lại. Em có nhìn thấy mặt thằng bắn. Nó mặt áo 3 lỗ, với cái áo khóac trên vai, và đội mũ ngược ra sau. Em thấy mặt nó. Nó quay người lại nó bắn. Rồi em không thấy mặt được 2 thằng nữa ngồi trong xe. Nó vừa chạy vừa bắn. Thì ảnh đã ngã xuống rồi, thì nó bắng lủng cánh cửa xe. Đạn bắn đâm vô cửa chiếc xe Camry của em. Thì police có gỡ lấy mũi đạn ra. Còn em thì lấy cái gối trong xe cho ảnh nằm ngữa ra chứ thấy máu ra nhiều quá. 

Khi thấy máu ra nhiều quá thì em la lên kêu cứu, thì lúc đó có 1 người lái xe từ dưới lên trên, chiếc xe mầu trắng, thì em la “cứu, cứu” và em chỉ theo hướng xe chạy thì người đó ráng phóng xe lên, nhanh lắm, em tưởng người ta có thể thấy được vì cũng không xa lắm, nhưng không biết ra sao nữa. Người ta có báo police không thì em không có biết. Còn tại hiện trường thì cỡ 7 hay 10 phút sau thì police tới liền…

LS Tâm: Người nào gọi police?

Hiền: Người đi đường, rồi người trong xóm cũng chạy ra, Mễ có, Việt có, mà không biế ai gọi. Em la quá thì người ta mới chạy ra, giúp lật ngửa anh lên. Em đang mở giây thắt lưng ảnh thì police cũng vừa tới. Họ nói không cần mở để họ giúp. Police có hỏi em là ai bắn? Mà em không ngờ lúc ấy ảnh còn tỉnh, ảnh nói là 3 thằng Mễ. Em cũng thấy 3 thằng Mễ mà chưa kịp nói thì ảnh đã nói 3 thằng Mễ. Rồi họ đưa ảnh lên xe ambulance chở đi, lúc ấy ảnh còn tỉnh. Ảnh còn đưa em cái ví và cái phone. Còn chùm chìa khóa thì vẫn còn nằm trong túi quần ảnh. Nhưng ảnh bị ra máu nhiều quá. Thì em cũng không ngờ. Em nghĩ là đến bịnh viện thì họ sẽ mỗ ra thì ảnh sẽ sống thôi, mà em không ngờ là người ta cứu không được. Thì ảnh mất lúc 7 giờ 41 phút. 

Em nghe người ta nói ảnh bị trúng hai mũi đạn. Bác sĩ nói là một mũi trúng cổ xuyên qua cột sống. Còn mũi kia thì trúng cột sống của lưng, và trúng ngay mạch máu chính…

LS Tâm: Về phần gia đình của hai vợ chồng em thì có tất cả bao nhiêu người?

Hiền: Gia đình của em thí có 1 cháu 7 tuổi, tên là Lâm Henry. Cháu bị bịnh tự kỷ “autism” nặng. Còn đứa nhỏ là Lâm Steven, 4 tuổi. 

LS Tâm: Hai người cưới nhau và qua Mỹ từ năm nào?

Hiền: Chúng em cưới nhau ngày 10 tháng 10 năm 1998. Ảnh thì qua Mỹ năm 1996, còn em thì qua Mỹ tháng 3 năm 2006.

LS Tâm: Em làm nghề gì, hay ở nhà nuôi con?

Hiền: Em ở nhà nuôi con, vì đứa con lớn bị bịnh…

LS Tâm: Còn anh Phước làm nghề gì?

Hiền: Ảnh làm nghề chạy xe đò Hòang, lái xe từ San Jose xuống Los Angeles. 

LS Tâm: Còn gia đình ở San Jose được bao lâu rồi?

Hiền: Ảnh thì ở đây 18 năm, còn em thì được 9 năm, sống tại San Jose nầy đây.

LS Tâm: Và sanh hai cháu ngay tại San Jose nầy?

Hiền: Dạ, cả hai cháu đều sanh tại nhà thương O’Connor, San Jose. 

LS Tâm: Trong thời gian qua em có được cộng đồng Việt Nam hay cộng đồng nói chung thăm viếng giúp đỡ gì chưa?

Hiền: Dạ có anh Huân sở San Jose Police, cũng đã mở một cái hộp để đóng góp cho 2 cháu.  

LS Tâm: Bây giờ có ước nguyện hay có điều gì cần nhắn nhủ để tôi chuyển lời đến cộng đồng giúp đỡ cho cô và gia đình?

Hiền: Dạ, bây giờ thì em đang bối rối vì ảnh là chính trong gia đình lo cho mẹ con em mà bây giờ thì ảnh mất đi như vậy rồi thì không biết những tháng ngày mẹ con em không biết phải làm sao. Ảnh là người lo hết mọi chuyện trong gia đình, nay ảnh mất đi để lại cho mẹ con em không biết phải làm sao. Con thì còn nhỏ quá như vậy. Anh Tâm Nguyễn, nếu anh có thể đứng ra để giúp đồng bào Việt Nam chúng mình thương xót mẹ con em giúp mẹ con em qua được cảnh họan nạn nầy thì em xin rất cảm ơn rất nhiều.

LS Tâm: Cháu nhỏ 4 tuổi đã đi học chưa, còn ở nhà hay gởi vườn trẻ?

Hiền: Cháu đã đi học từ hồi 2 tuổi.

LS Tâm: Còn cháu lớn thì có học trường đặc biệt không?

Hiền: Dạ cháu được đi học trường đặc biệt…

LS Tâm: Có xe đưa đón cháu..?

Hiền: Có xe tới nhà đưa đón đi về.

LS Tâm: Gia đình của anh Phước thì có thân nhân tại đây, còn gia đình em thì có ai không hay ở bên Việt Nam hết?

Hiền: Riêng em thì ở đây chỉ có một mình em, không ai hết. Còn anh Phước chồng em thì có cả gia đình của ảnh và ba mẹ.

LS Tâm: Quê em ở đâu?

Hiền: Em ở Đà Nẵng, gần ngã ba Cây Lang.

LS Tâm: Tên thánh của anh Phước là gì?

Hiền: Tên thánh là Vincente – Lâm Long Hồng Phước.

LS Tâm: Chúng tôi sẽ chuyển lời của cô Diệu Hiền đến qúy đồng hương để giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Và xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn Vincente.

Hiền: Em xin cám ơn anh Tâm Nguyễn rất nhiều, và cũng xin cảm ơn bà con thương xót giúp mẹ con em qua cảnh họan nạn nầy, thì em cũng xin cảm ơn ất cả bà con đồng hương mình, dạ.

Cali Today News

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Hòan Cảnh Gia Đình Lâm Phước: Để Lại Vợ Dại Con Thơ, Tâm sự của Hùynh Thị Diệu Hiền, vợ nạn nhân.

Việc một người dân Việt Nam vô tội bị một nhóm Mễ bắn chết một cách ngang nhiên ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rồi bỏ đi biệt tăm, mà chưa thấy có dấu hiệu lần mò tông tích thủ phạm


Việc một người dân Việt Nam vô tội bị một nhóm Mễ bắn chết một cách ngang nhiên ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rồi bỏ đi biệt tăm, mà chưa thấy có dấu hiệu lần mò tông tích thủ phạm đã khiến cho một số đồng hương cảm thấy quan tâm và nóng lòng muốn tiếp tay với nhà chức trách để truy bắt và truy tố thủ phạm trước công lý. Cụ thể nhất là đưa ra ý kiến trao giải thưởng $10,000 cho người nào giúp cảnh sát bắt được và truy tố các thủ phạm.

 LTS: Như qúy độc giả đã biết, anh Lâm Long Hồng Phước, 37 tuổi, làm nghề tài xế xe đò Hòang, đã bị 3 kẻ lạ mặt bắn chết một cách vô cớ ngày 6 tháng Năm vừa qua trên đường Senter Road, San Jose, để lại một vợ và hai con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi. Đứa lớn bị bịnh tự kỷ “Autism” trầm trọng. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về thủ phạm.

Ngày 16 tháng Năm là sinh nhật của Phước, cũng là ngày gia đình làm lễ phát tang tại Oak Hill Funeral. Thánh lễ cầu hồn và tang lễ sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 17 tháng Năm, 2014 tại nhà thờ Mẹ Tựa Nương (Our Lady of Refuge) trên đường Lucretia gần trường học YB do cha Nguyễn Văn Thư chủ lễ. 

Việc một người dân Việt Nam vô tội bị một nhóm Mễ bắn chết một cách ngang nhiên ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rồi bỏ đi biệt tăm, mà chưa thấy có dấu hiệu lần mò tông tích thủ phạm đã khiến cho một số đồng hương cảm thấy quan tâm và nóng lòng muốn tiếp tay với nhà chức trách để truy bắt và truy tố thủ phạm trước công lý. Cụ thể nhất là đưa ra ý kiến trao giải thưởng $10,000 cho người nào giúp cảnh sát bắt được và truy tố các thủ phạm. Giải thưởng nầy sẽ được đăng trên các báo tiếng Mễ tại San Jose để nhắm hiệu quả tối đa. Qúy đồng hương muốn hưởng ứng chiến dịch nầy xin liên lạc với LS Nguyễn Tâm: 408-876-8766 hay email:  LSNguyenTam@gmail.com.

LS Tâm đã ghé viếng thăm và phúng điếu tang quyến, và ghi lại vài lời tâm sự của cô Hùynh Thị Diệu Hiền, vợ nạn nhân, như sau:

*

LS Tâm: Cô Hiền là vợ của anh Lâm Phước. Xin vui lòng kể sơ chi tiết nội vụ xảy ra tai nạn hôm ấy ra sao…

Hiền: Hôm đó thì ảnh vừa đi làm về, ảnh ngồi ký check trên bàn. Thì ảnh kêu ngày 16 nầy là birthday của ảnh, nên đem cái loa lên chỗ Senter để đổi. Mà không ngờ là ảnh chở em đi từ nhà chạy thẳng lên…

LS Tâm: Hôm đó là ngày mấy?

Hiền: Hôm đó là ngày 6 tháng Năm.

LS Tâm: Vào lúc mấy giờ?

Hiền: Khỏang 10 giờ 10 phút sáng. Thì chúng em chạy trên đường Senter, vừa mới qua ngả tư Tully Rd, mới qua khỏi cây xăng. Khu đó thì có khu mobile home. Ở bên tay trái có 1 cái xe với 3 thằng Mễ chạy, nhanh lắm, đâm qua phía bên tay phải. Thì lúc ấy chồng em đang chở em, thì lách vô bờ lề theo hướng của nó đâm qua để tránh, thì nó dừng xe trước mặt. Rồi ảnh bước xuống xe trước. Mới vừa bước xuống xe thì em cũng mở cửa bên phía hành khách rồi chạy qua thì em nghe ảnh nói: “Biết mầy chạy ẩu hông?” Mới nói có 2 câu thì em thấy ảnh ngã xuống. Mà em không nghe tiếng súng nổ. Ảnh còn đứng chỗ cửa xe mới mở, còn nó đứng cách đó có nửa mét thôi. Thì em chỉ mới nghe ảnh nói : “Mầy biết mầy lái xe ẩu không? Biết mầy có lỗi không?” thì em thấy ảnh đột nhiên ngã xuống, mà em không nghe thấy tiếng súng nổ. Em mới hỏang qúa  hỏi: “Anh có bị gì không?” Em đang cầm cái phone trên tay nhưng mà run quá làm rớt xuống đất. Em lấy phone ra định là sẽ chụp bảng số của nó. Em nghĩ là ông chồng em nóng tính, vì nó có lỗi, em nghĩ là nó xin lỗi mình thôi, chứ không nghĩ là xảy ra sự việc như vậy. 

 Khi ảnh té xuống thì em thấy ảnh nằm cúi úp cái mặt xuống. Em sảng, tưởng chứng ảnh mất rồi. Còn tụi nó thì không chạy thẳng qua bên kia đường nữa, mà lại qua đầu lại..

LS Tâm: Bao nhiêu người?

Hiền: Dạ 3 thằng Mễ.

LS Tâm: Khỏang trạc bao nhiêu tuổi?

Hiền: Dạ cỡ 20 đến 25 đổ lại thôi.

LS Tâm: Họ đi xe gì?

Hiền: Giống lọai xe police vậy. Đàng sau bầu bầu giống xe police.

LS Tâm: Xe mầu gì?

Hiền: Mầu bạc bạc cũ cũ… Thì tụi hắn không đâm qua nữa mà chạy thẳng theo chiều về hướng chợ Senter, theo hướng em đi. Nếu ông chồng em không lách thì xe đã đâm thẳng vào tụi nó rồi. Mà lách thì ảnh nằm ngang với nó, và xe nó cũng nằm ngang với xe mình. Mà mình thì muốn đi hướng thẳng chứ không quẹo phải theo hướng của nó từ bên trái đâm qua bên phải mình được. Không ngờ là không có bị tai nạn gì hết, mà nghĩ nó có lỗi. Mà ảnh chỉ mới nói có một câu, mà không ngờ là chỉ trong vòng một giây, nó bắn ảnh té gục xuống liền. Em tưởng là ảnh chết rồi. Em sảng quá em mới la lên. Thì tụi nó quay đầu xe, chạy thẳng lên chợ Senter. Một thằng lái, còn thằng kia ngồi bên cạnh, nó quay mặt lại. Em có nhìn thấy mặt thằng bắn. Nó mặt áo 3 lỗ, với cái áo khóac trên vai, và đội mũ ngược ra sau. Em thấy mặt nó. Nó quay người lại nó bắn. Rồi em không thấy mặt được 2 thằng nữa ngồi trong xe. Nó vừa chạy vừa bắn. Thì ảnh đã ngã xuống rồi, thì nó bắng lủng cánh cửa xe. Đạn bắn đâm vô cửa chiếc xe Camry của em. Thì police có gỡ lấy mũi đạn ra. Còn em thì lấy cái gối trong xe cho ảnh nằm ngữa ra chứ thấy máu ra nhiều quá. 

Khi thấy máu ra nhiều quá thì em la lên kêu cứu, thì lúc đó có 1 người lái xe từ dưới lên trên, chiếc xe mầu trắng, thì em la “cứu, cứu” và em chỉ theo hướng xe chạy thì người đó ráng phóng xe lên, nhanh lắm, em tưởng người ta có thể thấy được vì cũng không xa lắm, nhưng không biết ra sao nữa. Người ta có báo police không thì em không có biết. Còn tại hiện trường thì cỡ 7 hay 10 phút sau thì police tới liền…

LS Tâm: Người nào gọi police?

Hiền: Người đi đường, rồi người trong xóm cũng chạy ra, Mễ có, Việt có, mà không biế ai gọi. Em la quá thì người ta mới chạy ra, giúp lật ngửa anh lên. Em đang mở giây thắt lưng ảnh thì police cũng vừa tới. Họ nói không cần mở để họ giúp. Police có hỏi em là ai bắn? Mà em không ngờ lúc ấy ảnh còn tỉnh, ảnh nói là 3 thằng Mễ. Em cũng thấy 3 thằng Mễ mà chưa kịp nói thì ảnh đã nói 3 thằng Mễ. Rồi họ đưa ảnh lên xe ambulance chở đi, lúc ấy ảnh còn tỉnh. Ảnh còn đưa em cái ví và cái phone. Còn chùm chìa khóa thì vẫn còn nằm trong túi quần ảnh. Nhưng ảnh bị ra máu nhiều quá. Thì em cũng không ngờ. Em nghĩ là đến bịnh viện thì họ sẽ mỗ ra thì ảnh sẽ sống thôi, mà em không ngờ là người ta cứu không được. Thì ảnh mất lúc 7 giờ 41 phút. 

Em nghe người ta nói ảnh bị trúng hai mũi đạn. Bác sĩ nói là một mũi trúng cổ xuyên qua cột sống. Còn mũi kia thì trúng cột sống của lưng, và trúng ngay mạch máu chính…

LS Tâm: Về phần gia đình của hai vợ chồng em thì có tất cả bao nhiêu người?

Hiền: Gia đình của em thí có 1 cháu 7 tuổi, tên là Lâm Henry. Cháu bị bịnh tự kỷ “autism” nặng. Còn đứa nhỏ là Lâm Steven, 4 tuổi. 

LS Tâm: Hai người cưới nhau và qua Mỹ từ năm nào?

Hiền: Chúng em cưới nhau ngày 10 tháng 10 năm 1998. Ảnh thì qua Mỹ năm 1996, còn em thì qua Mỹ tháng 3 năm 2006.

LS Tâm: Em làm nghề gì, hay ở nhà nuôi con?

Hiền: Em ở nhà nuôi con, vì đứa con lớn bị bịnh…

LS Tâm: Còn anh Phước làm nghề gì?

Hiền: Ảnh làm nghề chạy xe đò Hòang, lái xe từ San Jose xuống Los Angeles. 

LS Tâm: Còn gia đình ở San Jose được bao lâu rồi?

Hiền: Ảnh thì ở đây 18 năm, còn em thì được 9 năm, sống tại San Jose nầy đây.

LS Tâm: Và sanh hai cháu ngay tại San Jose nầy?

Hiền: Dạ, cả hai cháu đều sanh tại nhà thương O’Connor, San Jose. 

LS Tâm: Trong thời gian qua em có được cộng đồng Việt Nam hay cộng đồng nói chung thăm viếng giúp đỡ gì chưa?

Hiền: Dạ có anh Huân sở San Jose Police, cũng đã mở một cái hộp để đóng góp cho 2 cháu.  

LS Tâm: Bây giờ có ước nguyện hay có điều gì cần nhắn nhủ để tôi chuyển lời đến cộng đồng giúp đỡ cho cô và gia đình?

Hiền: Dạ, bây giờ thì em đang bối rối vì ảnh là chính trong gia đình lo cho mẹ con em mà bây giờ thì ảnh mất đi như vậy rồi thì không biết những tháng ngày mẹ con em không biết phải làm sao. Ảnh là người lo hết mọi chuyện trong gia đình, nay ảnh mất đi để lại cho mẹ con em không biết phải làm sao. Con thì còn nhỏ quá như vậy. Anh Tâm Nguyễn, nếu anh có thể đứng ra để giúp đồng bào Việt Nam chúng mình thương xót mẹ con em giúp mẹ con em qua được cảnh họan nạn nầy thì em xin rất cảm ơn rất nhiều.

LS Tâm: Cháu nhỏ 4 tuổi đã đi học chưa, còn ở nhà hay gởi vườn trẻ?

Hiền: Cháu đã đi học từ hồi 2 tuổi.

LS Tâm: Còn cháu lớn thì có học trường đặc biệt không?

Hiền: Dạ cháu được đi học trường đặc biệt…

LS Tâm: Có xe đưa đón cháu..?

Hiền: Có xe tới nhà đưa đón đi về.

LS Tâm: Gia đình của anh Phước thì có thân nhân tại đây, còn gia đình em thì có ai không hay ở bên Việt Nam hết?

Hiền: Riêng em thì ở đây chỉ có một mình em, không ai hết. Còn anh Phước chồng em thì có cả gia đình của ảnh và ba mẹ.

LS Tâm: Quê em ở đâu?

Hiền: Em ở Đà Nẵng, gần ngã ba Cây Lang.

LS Tâm: Tên thánh của anh Phước là gì?

Hiền: Tên thánh là Vincente – Lâm Long Hồng Phước.

LS Tâm: Chúng tôi sẽ chuyển lời của cô Diệu Hiền đến qúy đồng hương để giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Và xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn Vincente.

Hiền: Em xin cám ơn anh Tâm Nguyễn rất nhiều, và cũng xin cảm ơn bà con thương xót giúp mẹ con em qua cảnh họan nạn nầy, thì em cũng xin cảm ơn ất cả bà con đồng hương mình, dạ.

Cali Today News

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm