Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

KHÔNG NÓI KHÔNG ĐƯỢC! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Nói theo lời ông Tư, thì bọn xã nghĩa vì chúng ăn quần què nên chúng nó ngu, chúng là dân Việt mà đi đội thằng Chệt cộng lên đầu mà thờ, đi đàn áp người yêu nước

(HNPĐ) Nói theo lời ông Tư, thì bọn xã nghĩa vì chúng ăn quần què nên chúng nó ngu, chúng là dân Việt mà đi đội thằng Chệt cộng lên đầu mà thờ, đi đàn áp người yêu nước đấu tranh theo lệnh quan thầy phương Bắc. Còn mỗ tôi thì không nghĩ thế, chúng không ngu chúng khôn tổ mẹ, nhưng cái khôn của chúng là cái khôn của quân bán nước, của quân làm tay sai cho giặc, đúng hơn hết phải gọi chúng là hèn, một lũ hèn từ già Hồ trở xuống, không còn xứng mang trên người hai tiếng Việt Nam, gọi chúng là người Việt chỉ làm ô danh dân Việt mà thôi.

Xem qua mấy tấm ảnh phiên tòa chèo xử các bạn trẻ đấu tranh, mà bọn xã nghĩa vừa tổ chức ở Vinh, mới thấy được hết cái hèn của chúng, phòng xử dầy đặc công an chìm nổi có thể nói một con kiến không lọt. Ngoài đường phố thì an ninh, công an, dân phòng giăng kín các ngả đường vào tòa án, thân nhân các người bị chúng lôi ra xét xử đều bị chốt chận ngay tại nhà, chưa muốn nói nếu phản kháng là được nếm trò vũ lực của bọn công quyền ngay. Chỉ với vài tấm ảnh là người ta thấy ngay cái hèn của chúng, súng ống công an quân đội chúng đâu thiếu, và các người đấu tranh bất đồng chính kiến với chúng, không một tấc sắt trong tay sao phải đối phó kỹ đến thế - Tỏ rõ chúng sợ, nhưng chúng sợ ai?

Chúng sợ người dân! Cái chính nghĩa, cái chính danh chúng không có, lòng dân chúng lại càng không có nên chúng sợ, trong cái sợ đó trước một ngày xử các thanh niên yêu nước, chúng lén lút tiếp đón 3 tàu chiến của Trung cộng cập cảng Sài gòn. Với cái im lặng tuyệt đối của báo chí lề đảng cùng các cơ quan truyền thông nhà nước, cho thấy bộ mặt khốn nạn hèn hạ của cái nhà nước chuyên làm chuyện khuất tất, nhưng thời đại Internet hôm nay không thể bịt mắt được người dân. Tân Hoa Xã loan tin đó là ba tàu Ích Dương (548), Thường Châu (549) và Thiên Đảo Hồ (886), với thủy thủ đoàn 800 người gồm hai tuần dương hạm có trang bị hỏa tiễn và một tàu tiếp liệu, thuộc hạm đội 12 đặc nhiệm hộ tống của Hải quân Nhân dân Trung Quốc.

Chúng đã vào cảng Sài Gòn sáng thứ Hai 7/1, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày, THX nói đại diện quân đội Việt Nam và chính quyền thành Hồ đã tiếp đón đoàn cùng chỉ huy trưởng là chuẩn đô đốc Chu Hỏa Minh. Sứ quán TQ, lãnh sự quán ở Sài Gòn và một số công ty, tổ chức người Hoa tại địa phương cũng đã cử người tới tham dự, lễ đón được THX mô tả là nồng ấm, và ngay ngày đầu Chu Hỏa Minh đã có cuộc gặp với đại sứ TQ Khổng Huyễn Hựu. Tướng Chu cũng sẽ có các cuộc gặp với quan chức chính phủ và quân đội Việt Nam, trong đó có chuẩn đô đốc Phạm Văn Hồng, phó tư lệnh hải quân Việt cộng, và thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động thăm viếng thăm quan địa phương, giao lưu thể thao nhằm "tăng cường hiểu biết lẫn nhau".

Đã có quá nhiều bài viết về thái độ của bọn xã nghĩa, không còn e ngại khi tỏ thái độ theo hẳn TQ trong lúc nầy, riêng mỗ tôi cũng đã thưa chuyện chủ trương đảng qua lời Trần Đăng Thanh hay Nguyễn Chí Vịnh quyết một lòng theo Tầu. Trong hoàn cảnh hiện nay trong câu chuyện của ông Tư Bến Nghé hôm qua, ông xót xa cho ngư dân mình cô đơn trên ngay biển nhà, khi Tầu cộng xua đuổi không cho vào Hoàng Sa tránh bão. Chắc rồi số người ít ỏi hiện nay còn bám nghề cá đành phải bỏ thuyền bỏ biển kiếm nghề khác làm ăn, vì đất nước ta nay đã không còn biển, thì cái tin Tàu chiến TQ vào cảng Sài gòn với sự tiếp đón nồng nhiệt, của riêng nhà nước cùng di dân người Hoa, cho thấy hôm nay ngay cả trên đất liền chúng ta cũng đã rồi không còn nữa.

Mỗ tôi hiểu lắm cái buồn của ông Tư, khi nhìn dân mình trong cảnh khốn khó hôm nay, lại bao nhiêu tin ông đọc được trên mạng, những đoàn ghe cá vũ trang hàng ngàn chiếc, với sự bảo vệ của các tàu ngư chính, hải giám mặc sức vơ vét với sự ngầm đồng thuận của bọn xã nghĩa. Ông Tư có cái nhìn đơn thuần nên cho là bọn nhà nước hôm nay ngu, để cho Tầu cộng tung hoành cướp cá trên biển đông của dân mình. Nhưng chuyện ngư dân TQ tranh lấn và cấm hẳn ngư dân Việt, ngay trên biển Đông thực chất đã quá rõ, chúng là một bè với nhau, và trò hề luật biển của bọn xã nghĩa, diễn dở không che đậy được chuyện chúng đồng thuận cùng Trung quốc.

Có bạn hỏi mỗ tôi sao trong câu chuyện nói cùng các bạn trẻ hôm trước, lại nói rằng cuộc đấu tranh ở VN sẽ khó khăn hơn nữa, vì bọn xã nghĩa vừa độc ác vừa vô học, chúng ta có cái đầu không lẽ chúng ta thua? Bọn xã nghĩa ngu dốt không biết đến dân tộc cùng đất nước, chúng chỉ là bọn bán nước và cơ hội, điên cuồng chỉ vì quyền lợi cá nhân và bè đảng, đã đưa đất nước và người dân vào cảnh khốn cùng. Cái khốn cùng sẽ sinh người dân vô cảm, đó là cái khó cho chúng ta, RFA 09/01/2013 đã viết về cái khó đó “Ba chiếc tàu khổng lồ áp sát mạn sông Bạch Đằng trở nên vô hình đối với những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của báo chí thành phố - Người dân tò mò đi xem như xem pháo hoa và sự vô cảm hiện rõ trên từng khuôn mặt của họ...”

Chúng ta phải phá vỡ cái vô cảm đó, bọn cộng sản độc tài bạo ngược hôm nay đã khiến không ít người dân hèn nhát ích kỷ, chúng thành công nhờ vào chính sách ngu dân và bần cùng hóa nhân dân để dễ cai trị. Bên cạnh đó bọn xã nghĩa dùng sự sợ hải để cai trị, nên chúng không ngừng gia tăng đàn áp lên người dân, biến người dân chỉ biết tuân phục, phải xóa tan sự sợ hải, đã đến lúc chúng ta phải tự giải thoát khỏi sợ hải để giành lại quyền sống của người dân đúng nghĩa của con người và sự vẹn toàn của đất nước.

Cái bần cùng chúng ta chưa có thể thay đổi cho người dân trong điều kiện hôm nay, nhưng phá cái chính sách ngu dân chúng ta làm được, thời đại bây giờ không thể giấu diếm một ai cái gì, cứ lên internet, facebook là biết hết thôi. Kẻ biết đem thông tin đến cho người chưa biết, phải làm sao cho nhiều người dân tiếp cận được với thông tin, cho họ biết hiện chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, thế giới luôn nhìn thấy chúng ta để họ thoát được nỗi sợ hãi. Chuyện Hoàng Vi, chuyện các bản án chúng xử các người yêu nước ở Vinh xảy ra mới hôm qua hôm kia, mà nay dư luận thế giới đã và đang lên tiếng – Được vậy khi đó chuyện biểu tình xuống đường đấu tranh, sẽ là bước đương nhiên kế tiếp của tự người dân dấn thân. Đừng sợ hãi, hảy đứng lên đồng bào ơi!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

KHÔNG NÓI KHÔNG ĐƯỢC! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Nói theo lời ông Tư, thì bọn xã nghĩa vì chúng ăn quần què nên chúng nó ngu, chúng là dân Việt mà đi đội thằng Chệt cộng lên đầu mà thờ, đi đàn áp người yêu nước

(HNPĐ) Nói theo lời ông Tư, thì bọn xã nghĩa vì chúng ăn quần què nên chúng nó ngu, chúng là dân Việt mà đi đội thằng Chệt cộng lên đầu mà thờ, đi đàn áp người yêu nước đấu tranh theo lệnh quan thầy phương Bắc. Còn mỗ tôi thì không nghĩ thế, chúng không ngu chúng khôn tổ mẹ, nhưng cái khôn của chúng là cái khôn của quân bán nước, của quân làm tay sai cho giặc, đúng hơn hết phải gọi chúng là hèn, một lũ hèn từ già Hồ trở xuống, không còn xứng mang trên người hai tiếng Việt Nam, gọi chúng là người Việt chỉ làm ô danh dân Việt mà thôi.

Xem qua mấy tấm ảnh phiên tòa chèo xử các bạn trẻ đấu tranh, mà bọn xã nghĩa vừa tổ chức ở Vinh, mới thấy được hết cái hèn của chúng, phòng xử dầy đặc công an chìm nổi có thể nói một con kiến không lọt. Ngoài đường phố thì an ninh, công an, dân phòng giăng kín các ngả đường vào tòa án, thân nhân các người bị chúng lôi ra xét xử đều bị chốt chận ngay tại nhà, chưa muốn nói nếu phản kháng là được nếm trò vũ lực của bọn công quyền ngay. Chỉ với vài tấm ảnh là người ta thấy ngay cái hèn của chúng, súng ống công an quân đội chúng đâu thiếu, và các người đấu tranh bất đồng chính kiến với chúng, không một tấc sắt trong tay sao phải đối phó kỹ đến thế - Tỏ rõ chúng sợ, nhưng chúng sợ ai?

Chúng sợ người dân! Cái chính nghĩa, cái chính danh chúng không có, lòng dân chúng lại càng không có nên chúng sợ, trong cái sợ đó trước một ngày xử các thanh niên yêu nước, chúng lén lút tiếp đón 3 tàu chiến của Trung cộng cập cảng Sài gòn. Với cái im lặng tuyệt đối của báo chí lề đảng cùng các cơ quan truyền thông nhà nước, cho thấy bộ mặt khốn nạn hèn hạ của cái nhà nước chuyên làm chuyện khuất tất, nhưng thời đại Internet hôm nay không thể bịt mắt được người dân. Tân Hoa Xã loan tin đó là ba tàu Ích Dương (548), Thường Châu (549) và Thiên Đảo Hồ (886), với thủy thủ đoàn 800 người gồm hai tuần dương hạm có trang bị hỏa tiễn và một tàu tiếp liệu, thuộc hạm đội 12 đặc nhiệm hộ tống của Hải quân Nhân dân Trung Quốc.

Chúng đã vào cảng Sài Gòn sáng thứ Hai 7/1, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày, THX nói đại diện quân đội Việt Nam và chính quyền thành Hồ đã tiếp đón đoàn cùng chỉ huy trưởng là chuẩn đô đốc Chu Hỏa Minh. Sứ quán TQ, lãnh sự quán ở Sài Gòn và một số công ty, tổ chức người Hoa tại địa phương cũng đã cử người tới tham dự, lễ đón được THX mô tả là nồng ấm, và ngay ngày đầu Chu Hỏa Minh đã có cuộc gặp với đại sứ TQ Khổng Huyễn Hựu. Tướng Chu cũng sẽ có các cuộc gặp với quan chức chính phủ và quân đội Việt Nam, trong đó có chuẩn đô đốc Phạm Văn Hồng, phó tư lệnh hải quân Việt cộng, và thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động thăm viếng thăm quan địa phương, giao lưu thể thao nhằm "tăng cường hiểu biết lẫn nhau".

Đã có quá nhiều bài viết về thái độ của bọn xã nghĩa, không còn e ngại khi tỏ thái độ theo hẳn TQ trong lúc nầy, riêng mỗ tôi cũng đã thưa chuyện chủ trương đảng qua lời Trần Đăng Thanh hay Nguyễn Chí Vịnh quyết một lòng theo Tầu. Trong hoàn cảnh hiện nay trong câu chuyện của ông Tư Bến Nghé hôm qua, ông xót xa cho ngư dân mình cô đơn trên ngay biển nhà, khi Tầu cộng xua đuổi không cho vào Hoàng Sa tránh bão. Chắc rồi số người ít ỏi hiện nay còn bám nghề cá đành phải bỏ thuyền bỏ biển kiếm nghề khác làm ăn, vì đất nước ta nay đã không còn biển, thì cái tin Tàu chiến TQ vào cảng Sài gòn với sự tiếp đón nồng nhiệt, của riêng nhà nước cùng di dân người Hoa, cho thấy hôm nay ngay cả trên đất liền chúng ta cũng đã rồi không còn nữa.

Mỗ tôi hiểu lắm cái buồn của ông Tư, khi nhìn dân mình trong cảnh khốn khó hôm nay, lại bao nhiêu tin ông đọc được trên mạng, những đoàn ghe cá vũ trang hàng ngàn chiếc, với sự bảo vệ của các tàu ngư chính, hải giám mặc sức vơ vét với sự ngầm đồng thuận của bọn xã nghĩa. Ông Tư có cái nhìn đơn thuần nên cho là bọn nhà nước hôm nay ngu, để cho Tầu cộng tung hoành cướp cá trên biển đông của dân mình. Nhưng chuyện ngư dân TQ tranh lấn và cấm hẳn ngư dân Việt, ngay trên biển Đông thực chất đã quá rõ, chúng là một bè với nhau, và trò hề luật biển của bọn xã nghĩa, diễn dở không che đậy được chuyện chúng đồng thuận cùng Trung quốc.

Có bạn hỏi mỗ tôi sao trong câu chuyện nói cùng các bạn trẻ hôm trước, lại nói rằng cuộc đấu tranh ở VN sẽ khó khăn hơn nữa, vì bọn xã nghĩa vừa độc ác vừa vô học, chúng ta có cái đầu không lẽ chúng ta thua? Bọn xã nghĩa ngu dốt không biết đến dân tộc cùng đất nước, chúng chỉ là bọn bán nước và cơ hội, điên cuồng chỉ vì quyền lợi cá nhân và bè đảng, đã đưa đất nước và người dân vào cảnh khốn cùng. Cái khốn cùng sẽ sinh người dân vô cảm, đó là cái khó cho chúng ta, RFA 09/01/2013 đã viết về cái khó đó “Ba chiếc tàu khổng lồ áp sát mạn sông Bạch Đằng trở nên vô hình đối với những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của báo chí thành phố - Người dân tò mò đi xem như xem pháo hoa và sự vô cảm hiện rõ trên từng khuôn mặt của họ...”

Chúng ta phải phá vỡ cái vô cảm đó, bọn cộng sản độc tài bạo ngược hôm nay đã khiến không ít người dân hèn nhát ích kỷ, chúng thành công nhờ vào chính sách ngu dân và bần cùng hóa nhân dân để dễ cai trị. Bên cạnh đó bọn xã nghĩa dùng sự sợ hải để cai trị, nên chúng không ngừng gia tăng đàn áp lên người dân, biến người dân chỉ biết tuân phục, phải xóa tan sự sợ hải, đã đến lúc chúng ta phải tự giải thoát khỏi sợ hải để giành lại quyền sống của người dân đúng nghĩa của con người và sự vẹn toàn của đất nước.

Cái bần cùng chúng ta chưa có thể thay đổi cho người dân trong điều kiện hôm nay, nhưng phá cái chính sách ngu dân chúng ta làm được, thời đại bây giờ không thể giấu diếm một ai cái gì, cứ lên internet, facebook là biết hết thôi. Kẻ biết đem thông tin đến cho người chưa biết, phải làm sao cho nhiều người dân tiếp cận được với thông tin, cho họ biết hiện chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, thế giới luôn nhìn thấy chúng ta để họ thoát được nỗi sợ hãi. Chuyện Hoàng Vi, chuyện các bản án chúng xử các người yêu nước ở Vinh xảy ra mới hôm qua hôm kia, mà nay dư luận thế giới đã và đang lên tiếng – Được vậy khi đó chuyện biểu tình xuống đường đấu tranh, sẽ là bước đương nhiên kế tiếp của tự người dân dấn thân. Đừng sợ hãi, hảy đứng lên đồng bào ơi!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm