Cõi Người Ta
MIỀN ĐẤT HỨA. - CAO MỴ NHÂN

MIỀN ĐẤT
HỨA. - CAO MỴ
NHÂN
Tôi thường tham dự những bữa cơm hội ngộ của thân
hữu thuộc các hội đoàn ở mấy thành phố phía nam Cali.
Các bạn thường hỏi thăm tôi về 2 tờ điện báo :
HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM. COM
HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM . NET
Nên nhân dịp Lễ Tạ Ơn năm nay, tôi bày tỏ chút hiểu
biết về báo mạng tôi có dịp cộng tác.
Nơi tôi cư ngụ ở city thuộc biển tây nam Quận Los
Angeles,
đa phần người di dân hay tị nạn thuộc các nước xa,
gần trên thế giới.
Những người đến Mỹ nói :
" Có thể bạn không yêu nước gốc của bạn vì lý
do nào đó, nhưng bạn lại yêu nước Mỹ thiết tha ..."
Khi nghe được câu trên ở một nơi có ít nhất hơn chục
sắc tộc, tôi có vẻ không đồng ý .
Là vì người thốt câu nói đó là một thanh niên, hồn
nhiên và cởi mở, nhưng thấp thoáng nét buồn .
Tôi lân la hỏi thăm sao anh bạn trẻ nhận định vậy
?
Anh ta tự giới thiệu là một du học sinh của đất nước
lớn nhất châu Á, và cảm thấy quá chán cách sống thiếu văn minh, đầy mặc cảm, tự
kỷ, gian dối ở nước anh ta.
Ngược lại, anh ta lại ngưỡng mộ cuộc sống của
chúng ta, dân tộc bị quốc gia anh luôn dòm ngó, áp bức từ ngàn năm trước .
Anh tên Chao, tạm gọi thế, cho dễ kể chuyện.
Chao bảo chúng tôi nên vui vẻ đón nhận một cái lễ
vô cùng
ý nghĩa đối với những người di dân, tha hương
vv...bất kể lý do gì, Lễ Tạ Ơn.
Tôi hiểu ngay ý câu nói của Chao.
Đúng rồi, chúng tôi đã từng nhắc nhiều lần vào các
thời kỳ dân Việt Nam phải rời bỏ quê cha đất tổ đi tới các quốc gia trên thế giới,
để lánh nạn cộng sản, mà tiêu biểu nhất là Hoa Kỳ, kể từ sau ngày quốc nạn 30
-4 -1975.
Chúng ta thường tôn phong nơi đây là đất hứa, hay
quê hương thứ hai sau Việt Nam thân yêu, gốc gác của người dân VN chân chính .
Cũng tương tự như thế, đồng hương ra đi tị nạn cộng
sản tới các nước thuộc các châu lục khác, kiếm tìm đất tạm dung như Anh, Pháp,
Úc, Canada vv... chẳng hạn, để rồi ai cũng nhớ hành trình lưu vong của mình .
Châu Mỹ nói chung là đất hứa của nhiều dân tộc
khác, về các mặt khác.
Nhưng riêng Hoa Kỳ đối với dân tộc ta, nhất là dân
chúng miền nam sau 1975, chính là quê hương thứ hai, không thể phủ nhận được, rất
mật thiết.
Người Việt tha hương dưới nhiều hình thức, từ tị nạn
cộng sản, lưu vong chính trị, hay thậm chí đến di dân bằng đủ điều kiện nào đó,
thì những người Việt hiện nay sống trên thế giới, vẫn chung tiếng nói, cùng
ngôn ngữ, hay nôm na vẫn xử dụng một mặt chữ viết mà thôi.
Thế nên, người Việt tha hương luôn tìm cách thông
tin với nhau qua hình thức truyền thông bằng sách báo, phát thanh, truyền hình vv...
Riêng ở Hoa Kỳ, và đặc biệt ở tiểu bang California,
nơi có thủ đô tị nạn Bolsa, tại phần đất đa số người Việt cư ngụ này, đã có
hàng trăm báo giấy như thường lệ, cũng không kém số lượng vừa nêu là hàng trăm
điện báo.
Điện báo HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM được thành lập do
sáng kiến của một số chiến hữu QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ đã từng tham gia nhiều
trận chiến ở miền nam VN, để bảo vệ lý tưởng Quốc Gia Việt Nam Tự Do trong suốt
giai đoạn lịch sử 1954 - 1975.
Khúc quành lịch sử từ những yếu tố khách quan thế
giới, đã khiến người lính VNCH bị bức tử do bọn thống trị Bắc Kinh mua chuộc miền
bắc xã hội chủ nghĩa lấn chiếm miền nam Việt Nam Cộng Hoà, khiến quân ta phải tạm tan hàng.
Sau khi tạm dung ở các phần đất trên thế giới TỰ
DO, quân nhân các cấp VNCH không quên tiếng súng bảo vệ Quốc Gia chân chính, đã
bằng mọi phương tiện tiếp tục chiến đấu .
Từ đó HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM do quan ĐỒ NGU Chủ Biên,
cấp thiết khai quân trên mặt trận truyền thông.
Khởi sự từ năm 2003 ( 16 năm qua ), với thành quả không ngờ là số lượng độc giả đã
gia tăng trong 2 năm gần đây, từ 800,000 ( tám trăm ngàn ) đến 1,000,000 ( một triệu ) độc giả hằng
ngày, ở hải ngoại và quốc nội đều tích cực hưởng ứng, yểm trợ tinh thần chống cộng
sản, ngõ hầu đập tan tư tưởng Trung cộng đã cấu kết đảng phiệt Hà Nội, xâm
lăng đất đai sông núi Việt Nam .
Kê ra con số nêu trên, chúng tôi luôn luôn ghi nhận
tình đồng hương của độc giả, tình đồng đội của huynh đệ chi binh, mối thâm giao
của thân hữu, và mối thân tình của bằng hữu văn nghệ sĩ mọi giới, mọi ngành vv...đã hết lòng khuyến khích, hỗ trợ, cộng tác,
cố vấn điện báo HNPD qua mọi hình thức hoàn toàn tinh thần 16 năm nay, HNPD không thể
nào quên được .
Bên thềm ngày LỄ TẠ ƠN 2019 , HNPD.COM và HNPD. NET xin thành kính tri ân, kính chúc quý vị :
Độc giả bốn phương trên khắp thế giới và quốc nội
Quý niên trưởng
Quý bằng hữu, chiến hữu, vv...
đã đọc HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM là những độc giả thường
xuyên thân quý của chúng tôi lâu nay vậy.
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn
Kính chúc quý vị vạn sự như ý, thăng tiến mọi mặt
tốt đẹp .
Los
Angeles Lễ Tạ Ơn 2019
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
(Cộng tác
viên HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
MIỀN ĐẤT HỨA. - CAO MỴ NHÂN

MIỀN ĐẤT
HỨA. - CAO MỴ
NHÂN
Tôi thường tham dự những bữa cơm hội ngộ của thân
hữu thuộc các hội đoàn ở mấy thành phố phía nam Cali.
Các bạn thường hỏi thăm tôi về 2 tờ điện báo :
HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM. COM
HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM . NET
Nên nhân dịp Lễ Tạ Ơn năm nay, tôi bày tỏ chút hiểu
biết về báo mạng tôi có dịp cộng tác.
Nơi tôi cư ngụ ở city thuộc biển tây nam Quận Los
Angeles,
đa phần người di dân hay tị nạn thuộc các nước xa,
gần trên thế giới.
Những người đến Mỹ nói :
" Có thể bạn không yêu nước gốc của bạn vì lý
do nào đó, nhưng bạn lại yêu nước Mỹ thiết tha ..."
Khi nghe được câu trên ở một nơi có ít nhất hơn chục
sắc tộc, tôi có vẻ không đồng ý .
Là vì người thốt câu nói đó là một thanh niên, hồn
nhiên và cởi mở, nhưng thấp thoáng nét buồn .
Tôi lân la hỏi thăm sao anh bạn trẻ nhận định vậy
?
Anh ta tự giới thiệu là một du học sinh của đất nước
lớn nhất châu Á, và cảm thấy quá chán cách sống thiếu văn minh, đầy mặc cảm, tự
kỷ, gian dối ở nước anh ta.
Ngược lại, anh ta lại ngưỡng mộ cuộc sống của
chúng ta, dân tộc bị quốc gia anh luôn dòm ngó, áp bức từ ngàn năm trước .
Anh tên Chao, tạm gọi thế, cho dễ kể chuyện.
Chao bảo chúng tôi nên vui vẻ đón nhận một cái lễ
vô cùng
ý nghĩa đối với những người di dân, tha hương
vv...bất kể lý do gì, Lễ Tạ Ơn.
Tôi hiểu ngay ý câu nói của Chao.
Đúng rồi, chúng tôi đã từng nhắc nhiều lần vào các
thời kỳ dân Việt Nam phải rời bỏ quê cha đất tổ đi tới các quốc gia trên thế giới,
để lánh nạn cộng sản, mà tiêu biểu nhất là Hoa Kỳ, kể từ sau ngày quốc nạn 30
-4 -1975.
Chúng ta thường tôn phong nơi đây là đất hứa, hay
quê hương thứ hai sau Việt Nam thân yêu, gốc gác của người dân VN chân chính .
Cũng tương tự như thế, đồng hương ra đi tị nạn cộng
sản tới các nước thuộc các châu lục khác, kiếm tìm đất tạm dung như Anh, Pháp,
Úc, Canada vv... chẳng hạn, để rồi ai cũng nhớ hành trình lưu vong của mình .
Châu Mỹ nói chung là đất hứa của nhiều dân tộc
khác, về các mặt khác.
Nhưng riêng Hoa Kỳ đối với dân tộc ta, nhất là dân
chúng miền nam sau 1975, chính là quê hương thứ hai, không thể phủ nhận được, rất
mật thiết.
Người Việt tha hương dưới nhiều hình thức, từ tị nạn
cộng sản, lưu vong chính trị, hay thậm chí đến di dân bằng đủ điều kiện nào đó,
thì những người Việt hiện nay sống trên thế giới, vẫn chung tiếng nói, cùng
ngôn ngữ, hay nôm na vẫn xử dụng một mặt chữ viết mà thôi.
Thế nên, người Việt tha hương luôn tìm cách thông
tin với nhau qua hình thức truyền thông bằng sách báo, phát thanh, truyền hình vv...
Riêng ở Hoa Kỳ, và đặc biệt ở tiểu bang California,
nơi có thủ đô tị nạn Bolsa, tại phần đất đa số người Việt cư ngụ này, đã có
hàng trăm báo giấy như thường lệ, cũng không kém số lượng vừa nêu là hàng trăm
điện báo.
Điện báo HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM được thành lập do
sáng kiến của một số chiến hữu QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ đã từng tham gia nhiều
trận chiến ở miền nam VN, để bảo vệ lý tưởng Quốc Gia Việt Nam Tự Do trong suốt
giai đoạn lịch sử 1954 - 1975.
Khúc quành lịch sử từ những yếu tố khách quan thế
giới, đã khiến người lính VNCH bị bức tử do bọn thống trị Bắc Kinh mua chuộc miền
bắc xã hội chủ nghĩa lấn chiếm miền nam Việt Nam Cộng Hoà, khiến quân ta phải tạm tan hàng.
Sau khi tạm dung ở các phần đất trên thế giới TỰ
DO, quân nhân các cấp VNCH không quên tiếng súng bảo vệ Quốc Gia chân chính, đã
bằng mọi phương tiện tiếp tục chiến đấu .
Từ đó HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM do quan ĐỒ NGU Chủ Biên,
cấp thiết khai quân trên mặt trận truyền thông.
Khởi sự từ năm 2003 ( 16 năm qua ), với thành quả không ngờ là số lượng độc giả đã
gia tăng trong 2 năm gần đây, từ 800,000 ( tám trăm ngàn ) đến 1,000,000 ( một triệu ) độc giả hằng
ngày, ở hải ngoại và quốc nội đều tích cực hưởng ứng, yểm trợ tinh thần chống cộng
sản, ngõ hầu đập tan tư tưởng Trung cộng đã cấu kết đảng phiệt Hà Nội, xâm
lăng đất đai sông núi Việt Nam .
Kê ra con số nêu trên, chúng tôi luôn luôn ghi nhận
tình đồng hương của độc giả, tình đồng đội của huynh đệ chi binh, mối thâm giao
của thân hữu, và mối thân tình của bằng hữu văn nghệ sĩ mọi giới, mọi ngành vv...đã hết lòng khuyến khích, hỗ trợ, cộng tác,
cố vấn điện báo HNPD qua mọi hình thức hoàn toàn tinh thần 16 năm nay, HNPD không thể
nào quên được .
Bên thềm ngày LỄ TẠ ƠN 2019 , HNPD.COM và HNPD. NET xin thành kính tri ân, kính chúc quý vị :
Độc giả bốn phương trên khắp thế giới và quốc nội
Quý niên trưởng
Quý bằng hữu, chiến hữu, vv...
đã đọc HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM là những độc giả thường
xuyên thân quý của chúng tôi lâu nay vậy.
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn
Kính chúc quý vị vạn sự như ý, thăng tiến mọi mặt
tốt đẹp .
Los
Angeles Lễ Tạ Ơn 2019
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
(Cộng tác
viên HNPD)