Xe cán chó

Một Đại Việt Gian : Lý Chánh Trung đền tội

Thông tin từ gia đình cho biết Lý Chánh Trung vừa qua đời ở tuổi 89 lúc 5h50 ngày 13/3 tại nhà riêng sau khoảng một tháng nằm bệnh với chứng viêm phổi từ lâu tái phát.

Lý Chánh Trung sinh năm 1928, thuộc thế hệ trí thức Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại từ thời chống Pháp.

Một người đồng đội và là bạn thân của ông, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, bày tỏ nỗi bàng hoàng khi hay tin ông Lý Chánh Trung vừa mất. “Chúng tôi biết nhau từ năm 1952, khi đó anh Lý Chánh Trung học cử nhân ở Bỉ, sang Pháp chuẩn bị làm tiến sĩ, còn tôi học ở Pháp, cả hai gặp nhau tại Thư viện quốc gia Pháp” – ông Nguyễn Đình Đầu nhớ lại.

Giáo sư Lý Chánh Trung từ trần
Ký giả Nguyễn Vạn Hồng (tức Cung Văn), nhà văn Sơn Nam, dân biểu Lý Chánh Trung…trong ngày xuống đường vì tự do báo chí. Ảnh: Báo Điện Tín / tư liệu báo 

Tuổi Trẻ

“Chúng tôi có cùng nhau viết một số bài báo về Việt Nam trong thời kỳ này. Đặc biệt chúng tôi có hai người đàn anh là GS Hoàng Xuân Hãn và Nguyễn Mạnh Hà, nhóm chúng tôi cùng ủng hộ cách mạng Việt Nam và chống chiến tranh.

Sau Hiệp định Genève 1954, Hoàng Xuân Hãn và Nguyễn Mạnh Hà chủ  trì lập tờ báo Thống Nhất bằng tiếng Việt tại Pháp. Nhưng hai ông lớn tuổi, giao lại cho tôi và anh Lý Chánh Trung làm phần lớn công việc. Cuối năm 1954, anh Lý Chánh Trung về Sài Gòn, rồi về quê Trà Vinh luôn. Đầu năm 1955 tôi cũng về Sài Gòn, tôi nhớ có từng về Trà Vinh dự đám cưới của anh Lý Chánh Trung, thân nhau là vậy.

Anh Lý Chánh Trung có lúc làm Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục của chính quyền Sài Gòn.

Khoảng năm 1962, giới Công giáo tiến bộ chống chiến tranh của chúng tôi tại Sài Gòn có tổ chức ra một tờ báo dành cho giáo dân, tên là Sống Đạo, do Lý Chánh Trung làm chủ bút, tôi làm giám đốc, quá trình làm báo này chúng tôi liên lạc cả với Dương Văn Minh và với Mặt trận Dân tộc giải phóng. Cả tôi và Lý Chánh Trung đều nằm trong sổ đen của chính quyền Ngô Đình Diệm nhưng chưa bị bắt bớ gì.

Đến năm 1975 thì cả tôi và Lý Chánh Trung đều thuộc Thành phần thứ ba (những người chống chiến tranh).

Ở phương diện công việc, anh Lý Chánh Trung là một trí thức chân thực. Anh chuyên về triết, viết văn và viết báo đều sâu sắc, người ta thường nói người miền nam viết báo không sâu sắc, nhưng theo tôi, Lý Chánh Trung viết báo rất sắc bén. Còn nói về tính chân thực trí thức, thì anh Lý Chánh Trung là người có độ chân thực trí thức rất cao, cả trong lập trường và trong cư xử”.

Sau năm 1975, Lý Chánh Trung là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Đại biểu Quốc Hội ba khóa VI, VII, VIII.

Giai đoạn GS Lý Chánh Trung làm Đại biểu Quốc hội, theo ông Nguyễn Đình Đầu ghi nhận thì ông có đóng góp nhiều ý kiến, ông Võ Văn Kiệt lúc sinh thời cũng rất mến GS Lý Chánh Trung.

Chương trình tang lễ:
14h ngày 13/3: Tẩn liệm, nhập quan. Linh cữu được quàn tại nhà. Lễ viếng bắt đầu ngay sau đó.
9h ngày 15/3: lễ động quan, di quan đi an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Ngày 13/11/1988, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật từng đăng bài viết Về một môn học mà thầy không muốn dạy trò không muốn học của GS Lý Chánh Trung, gây xôn xao dư luận bấy giờ do những điều ông “nói thẳng” về cách giảng dạy môn chủ nghĩa Mác-Lenin.

Trước đó, vào năm 1966, trong quyển sách Cách mạng và Đạo đức, GS Lý Chánh Trung đã bày tỏ niềm tin đáng kính trọng về một tương lai của Việt Nam: “Tôi tin rằng giới thanh niên miền Nam, sau khi đã chạy theo những ảo ảnh, danh từ, huyền thoại, sau khi đã đi tận cùng cái kinh nghiệm chua cay của hận thù, sẽ nhìn thấy những con người cụ thể, những vấn đề cụ thể, sẽ nhìn nhau để nói chuyện về đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam”.

Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, cách nay mấy năm, GS Lý Chánh Trung gần như bị mất hết trí nhớ bởi cú sốc vì người con út qua đời sau thời gian dài nằm bệnh do tai nạn.

————

http://news.zing.vn/Giao-su-Ly-Chanh-Trung-tu-tran-post633514.html

Bàn ra tán vào (2)

SR
Tưởng rằng "sĩ vị chi tiên".......Một khi theo Vẹm là HÈN và GIAN......Tham sân si đến ngu đần :......Bưng bô,đội điã, nhân dân tởm rồi

----------------------------------------------------------------------------------

người Saigon trước 1975
Lí chánh trung - viết thường - trước 1975 là giáo sư dạy triết tây ở Đại Học Văn Khoa Saigon đi 'ô tô con' mặc đồ vét, nếu tôi nhớ không lầm. Sau 1975 tại hạ bất hạnh thấy tên đại việt gian lí chánh trung cởi xe máy cuộc bận áo sơ mi trắng ngắn tay màu cháo lòng ̣vai mang cái bị vải đi vào cái gọi là 'hội trí thức yêu nước' trông rất ư là tang thương. Ở Đại Học Văn Khoa có hai tên Trung một Bắc một Nam nhưng hởi ôi chẳng có tên nào hành xử theo chữ TRUNG CÓ BỘ TÂM Ở DƯỚI, thật đáng tiếc. Lí chánh trung có người anh hay em là ông Lý Chánh Đức làm việc tại Bộ Văn Hoá Giáo Dục và đã 'liếm gót giày đế quốc Mĩ' vì 30.04.1975, thật đáng kính. Nếu chư quân tử muốn ngiên kíu - không h - thêm về tên lưu manh trí thức li chúng tranh tức là chánh trung xin tìm trên mạng của ông Nguyễn văn Lục. Tôi không chia buồn. Đáng kiếp .

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Một Đại Việt Gian : Lý Chánh Trung đền tội

Thông tin từ gia đình cho biết Lý Chánh Trung vừa qua đời ở tuổi 89 lúc 5h50 ngày 13/3 tại nhà riêng sau khoảng một tháng nằm bệnh với chứng viêm phổi từ lâu tái phát.

Lý Chánh Trung sinh năm 1928, thuộc thế hệ trí thức Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại từ thời chống Pháp.

Một người đồng đội và là bạn thân của ông, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, bày tỏ nỗi bàng hoàng khi hay tin ông Lý Chánh Trung vừa mất. “Chúng tôi biết nhau từ năm 1952, khi đó anh Lý Chánh Trung học cử nhân ở Bỉ, sang Pháp chuẩn bị làm tiến sĩ, còn tôi học ở Pháp, cả hai gặp nhau tại Thư viện quốc gia Pháp” – ông Nguyễn Đình Đầu nhớ lại.

Giáo sư Lý Chánh Trung từ trần
Ký giả Nguyễn Vạn Hồng (tức Cung Văn), nhà văn Sơn Nam, dân biểu Lý Chánh Trung…trong ngày xuống đường vì tự do báo chí. Ảnh: Báo Điện Tín / tư liệu báo 

Tuổi Trẻ

“Chúng tôi có cùng nhau viết một số bài báo về Việt Nam trong thời kỳ này. Đặc biệt chúng tôi có hai người đàn anh là GS Hoàng Xuân Hãn và Nguyễn Mạnh Hà, nhóm chúng tôi cùng ủng hộ cách mạng Việt Nam và chống chiến tranh.

Sau Hiệp định Genève 1954, Hoàng Xuân Hãn và Nguyễn Mạnh Hà chủ  trì lập tờ báo Thống Nhất bằng tiếng Việt tại Pháp. Nhưng hai ông lớn tuổi, giao lại cho tôi và anh Lý Chánh Trung làm phần lớn công việc. Cuối năm 1954, anh Lý Chánh Trung về Sài Gòn, rồi về quê Trà Vinh luôn. Đầu năm 1955 tôi cũng về Sài Gòn, tôi nhớ có từng về Trà Vinh dự đám cưới của anh Lý Chánh Trung, thân nhau là vậy.

Anh Lý Chánh Trung có lúc làm Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục của chính quyền Sài Gòn.

Khoảng năm 1962, giới Công giáo tiến bộ chống chiến tranh của chúng tôi tại Sài Gòn có tổ chức ra một tờ báo dành cho giáo dân, tên là Sống Đạo, do Lý Chánh Trung làm chủ bút, tôi làm giám đốc, quá trình làm báo này chúng tôi liên lạc cả với Dương Văn Minh và với Mặt trận Dân tộc giải phóng. Cả tôi và Lý Chánh Trung đều nằm trong sổ đen của chính quyền Ngô Đình Diệm nhưng chưa bị bắt bớ gì.

Đến năm 1975 thì cả tôi và Lý Chánh Trung đều thuộc Thành phần thứ ba (những người chống chiến tranh).

Ở phương diện công việc, anh Lý Chánh Trung là một trí thức chân thực. Anh chuyên về triết, viết văn và viết báo đều sâu sắc, người ta thường nói người miền nam viết báo không sâu sắc, nhưng theo tôi, Lý Chánh Trung viết báo rất sắc bén. Còn nói về tính chân thực trí thức, thì anh Lý Chánh Trung là người có độ chân thực trí thức rất cao, cả trong lập trường và trong cư xử”.

Sau năm 1975, Lý Chánh Trung là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Đại biểu Quốc Hội ba khóa VI, VII, VIII.

Giai đoạn GS Lý Chánh Trung làm Đại biểu Quốc hội, theo ông Nguyễn Đình Đầu ghi nhận thì ông có đóng góp nhiều ý kiến, ông Võ Văn Kiệt lúc sinh thời cũng rất mến GS Lý Chánh Trung.

Chương trình tang lễ:
14h ngày 13/3: Tẩn liệm, nhập quan. Linh cữu được quàn tại nhà. Lễ viếng bắt đầu ngay sau đó.
9h ngày 15/3: lễ động quan, di quan đi an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Ngày 13/11/1988, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật từng đăng bài viết Về một môn học mà thầy không muốn dạy trò không muốn học của GS Lý Chánh Trung, gây xôn xao dư luận bấy giờ do những điều ông “nói thẳng” về cách giảng dạy môn chủ nghĩa Mác-Lenin.

Trước đó, vào năm 1966, trong quyển sách Cách mạng và Đạo đức, GS Lý Chánh Trung đã bày tỏ niềm tin đáng kính trọng về một tương lai của Việt Nam: “Tôi tin rằng giới thanh niên miền Nam, sau khi đã chạy theo những ảo ảnh, danh từ, huyền thoại, sau khi đã đi tận cùng cái kinh nghiệm chua cay của hận thù, sẽ nhìn thấy những con người cụ thể, những vấn đề cụ thể, sẽ nhìn nhau để nói chuyện về đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam”.

Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, cách nay mấy năm, GS Lý Chánh Trung gần như bị mất hết trí nhớ bởi cú sốc vì người con út qua đời sau thời gian dài nằm bệnh do tai nạn.

————

http://news.zing.vn/Giao-su-Ly-Chanh-Trung-tu-tran-post633514.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm