Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại

"Ngày 30 Tháng 4 thứ 50" - by Bùi Xuân Cảnh / Trần Văn Giang (ghi lại).

xxx


606q
Nhân ngày 30 Tháng 4 thứ 50, xin mời quý vị kiên nhẫn nghe / xem cho hết cái YouTube này (mở "link" ở phía dưới) nhé... và cũng xin mời quý vị đọc thêm lời bàn của đồng môn
Bùi Xuân Cảnh...

Trần Văn Giang

*

Sửa hiến pháp Xóa bỏ XHCN - TBT Tô Lâm Một Kiếm Đoạt lại giang sơn

Tôi đã nghe và xem hết cái YouTube Video này.


Kể từ khi con Gấu Đỏ Liên Xô và bọn Cộng Đông Âu lăn đùng ra đột tử, thì cả thế giới này đều hay biết là bọn Cướp Cộng Sản đã đến hồi mạt vận, cần phải bị giết và vứt ngay vô cầu xí.


Ấy vậy mà  đến nay đã 1/2 thế kỷ, nước Việt ta mới có anh cu Tô Lâm biết nói cái chuyện "thể chế (cộng sản ) là điểm nghẽn của điểm nghẽn!Quá muộn màng. Và cũng chưa biết đến bao giờ thì anh cu Tô Lâm mới dám ra tay diệt Cộng ! Xem ra, cũng mới chỉ là manh nha trong tư tưởng. Nhưng mà "Gió hôm nay là bão nổi ngày mai. Trông chớp giật, ắt đến ngày sét đánh..." như anh cu Tố Hữu đã mần thơ !


Như chúng ta đã nói, dầu có chuyện chi xảy đến, (nghĩa là dù cho nước Việt đã diệt xong bọn cướp Cộng sản) thì chúng ta và con cháu chúng ta, cũng đếch có bao giờ còn trở về cái nơi mà kẻ cướp từng bỏ tù  người lương hảo, trí thức bị xỉ vả, người biết cách làm cho đất nước giàu có bị coi là tư sản, bị "đánh," bị tù; nơi mà những tên như tên Đỗ Đít Đỗ Mười chi đó, chỉ cần biết ký tên lèo ngoèo, là có thể leo lên vị trí tột đỉnh của đất nước, tác oai tác quái, chế ra các "chiến dịch" X-1, X-2 để bắt bớ, bỏ tù người lương hảo, người biết kinh doanh làm cho đất nước phú cường. Một tên như Đỗ Đít chỉ biết tàn phá đất nước, mà vẫn được coi là "thiên tài!?"


Không! Không bao giờ nữa, chúng ta và con cháu chúng ta còn về lại cái nơi ấy để mà sinh sống nữa ! Vĩnh viễn như thế!


Vậy thôi ! Ta chỉ còn có lời cầu nguyện cho đồng bào ta, bà con ta, sớm thoát tay một bọn cướp tàn bạo chưa từng có trong lịch sử loài người!


Tôi may mắn đã sống đến lúc tôi nhìn thấy bọn Cướp Cộng bị loài người văn minh tiêu diệt; điều mà tôi trông đợi và quả quyết nó sẽ xảy ra.


Nay thì chúng ta đã thấy. Thôi ! Như thế là quá tốt rồi. Từ đây, mặc cho bão tố nổi lên quét đi bọn cướp Cộng và một thời man mọi !


Bùi Xuân Cảnh


***

Bài phân tích / nhận định (qua YouTube Video) quá hay.  Có lẽ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều thấy, hiểu điều nầy. Tác giả viết với tấm lòng của một người Việt Nam chân chính yêu nước thương dân tộc. Nhưng khổ nỗi, người Việt cộng không hề biết yêu nước thương dân, họ là những người máu lạnh không còn nhân tính, chỉ biết quyền lực, quyền lợi tột đỉnh cho cá nhân mà thôi. Bởi vì Hồ Chí Minh và người Việt cộng biết yêu nước thương dân thì không bao giờ đem CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN về trồng lên đầu dân tộc Việt Nam mà chính mắt họ đã thấy dấu hiệu ở Nga, Tàu: BÚA đập đầu, LIỀM cắt cổ người dân, cộng sản coi người dân như súc vật, chủ trương độc tài độc đảng, sẵn sàng giết dân hàng chục hàng trăm triệu không gớm tay. 


Nếu yêu nước thương dân thì không bao giờ làm tay sai, nô lệ cho Nga, Tàu, không bao giờ tuân lệnh của Mao Trạch Đông, Tàu xua quân xăm lăng miền Nam đẩy hàng triệu thanh niên sanh Bắc tử Nam, đưa dân tộc hần thù chém giết nhau, nồi da xáo thịt, làm đất nước tan hoang, chậm tiến, người dân chết chóc, đói khổ, lạc hậu, ly tán, dân tộc bị diệt chủng, bị nô lệ giặc Tàu, sẽ bị Hán hóa chỉ là thời gian mà thôi.


Nếu biết yêu nước thương dân thì nên tôn trọng Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước, bởi vì thời bấy giờ thế giới đang theo đuổi 2 loại Ý THỨC HỆ để chinh phục lòng dân: TỰ DO và CỘNG SẢN... Có nước chủ trương trung lập nhưng thực tế thiên hữu hay thiên tả chứ không theo đúng ý nghĩa của nó. Do đó Việt Nam chia đôi là quá tốt, quá cần thiết, rất hợp với lòng dân ý dân, ai thích cộng sản thì ra Bắc sống, ai thích tự do thì vào Nam sống, đây chính là nhân quyền, đây chính là tôn trọng quyền tự do dân chủ, không nên bắt ép người dân phải theo cộng sản hoặc tự do, bắt ép là độc tài, áp bức là tàn ác, trái với nhân quyền. 


Miền Bắc cho là chế độ cộng sản ưu việt, hoàn hảo, tốt đẹp thì hãy XÂY DỰNG làm sao cho dân miền Bắc được văn minh, giàu mạnh, người dân được tự do, ấm no, hạnh phúc hơn hẵn miền Nam, từ đó chế độ miền Nam sẽ lần lần bị đào thải, sẽ bị người dân lên án, ghê tớm, xa lánh. Miền Bắc sẽ bất chiến tự nhiên thành, đâu cần phải đem quân xăm lược miền Nam theo lệnh của Mao Trạch Đông, Tàu, gây nên biết bảo thảm họa kinh hoàng cho đất nước và dân tộc, đâu đáng để cho thế giới lên án Việt cộng là bọn bán nước, phản quốc, hại dân, nên sau 1975 bị cả thế giới khinh bỉ và cô lập. 


Lich sử đã bạch hóa, ngay từ khi Hồ Chí Minh về thành lập đảng cộng sản đã hoàn toàn bị lệ thuộc Nga, nhất là Tàu cho tới ngày hôm nay như cả thế giới đều biết đều thấy, do đó gián điệp Tàu cày cấm khắp nơi ở mọi cơ quan bằng lối người Việt gốc Tàu hay người Tàu quốc tịch Việt giả hình để mỵ dân, như đã từng thấy giới chức nào muốn ngã theo Mỹ đều bị té lầu, hoặc bị bệnh nan y bất thường. 


Không hiểu Tô Lâm có đủ dũng khí dám trái ý Tàu để thực hiện như bài viết nầy không? Thiển nghĩ, hắn sẽ không bao giờ dám và cũng không ai dám?!  Hết biết!


Bùi Xuân Cảnh

Trần Văn Giang (ghi lại)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

"Ngày 30 Tháng 4 thứ 50" - by Bùi Xuân Cảnh / Trần Văn Giang (ghi lại).

xxx


606q
Nhân ngày 30 Tháng 4 thứ 50, xin mời quý vị kiên nhẫn nghe / xem cho hết cái YouTube này (mở "link" ở phía dưới) nhé... và cũng xin mời quý vị đọc thêm lời bàn của đồng môn
Bùi Xuân Cảnh...

Trần Văn Giang

*

Sửa hiến pháp Xóa bỏ XHCN - TBT Tô Lâm Một Kiếm Đoạt lại giang sơn

Tôi đã nghe và xem hết cái YouTube Video này.


Kể từ khi con Gấu Đỏ Liên Xô và bọn Cộng Đông Âu lăn đùng ra đột tử, thì cả thế giới này đều hay biết là bọn Cướp Cộng Sản đã đến hồi mạt vận, cần phải bị giết và vứt ngay vô cầu xí.


Ấy vậy mà  đến nay đã 1/2 thế kỷ, nước Việt ta mới có anh cu Tô Lâm biết nói cái chuyện "thể chế (cộng sản ) là điểm nghẽn của điểm nghẽn!Quá muộn màng. Và cũng chưa biết đến bao giờ thì anh cu Tô Lâm mới dám ra tay diệt Cộng ! Xem ra, cũng mới chỉ là manh nha trong tư tưởng. Nhưng mà "Gió hôm nay là bão nổi ngày mai. Trông chớp giật, ắt đến ngày sét đánh..." như anh cu Tố Hữu đã mần thơ !


Như chúng ta đã nói, dầu có chuyện chi xảy đến, (nghĩa là dù cho nước Việt đã diệt xong bọn cướp Cộng sản) thì chúng ta và con cháu chúng ta, cũng đếch có bao giờ còn trở về cái nơi mà kẻ cướp từng bỏ tù  người lương hảo, trí thức bị xỉ vả, người biết cách làm cho đất nước giàu có bị coi là tư sản, bị "đánh," bị tù; nơi mà những tên như tên Đỗ Đít Đỗ Mười chi đó, chỉ cần biết ký tên lèo ngoèo, là có thể leo lên vị trí tột đỉnh của đất nước, tác oai tác quái, chế ra các "chiến dịch" X-1, X-2 để bắt bớ, bỏ tù người lương hảo, người biết kinh doanh làm cho đất nước phú cường. Một tên như Đỗ Đít chỉ biết tàn phá đất nước, mà vẫn được coi là "thiên tài!?"


Không! Không bao giờ nữa, chúng ta và con cháu chúng ta còn về lại cái nơi ấy để mà sinh sống nữa ! Vĩnh viễn như thế!


Vậy thôi ! Ta chỉ còn có lời cầu nguyện cho đồng bào ta, bà con ta, sớm thoát tay một bọn cướp tàn bạo chưa từng có trong lịch sử loài người!


Tôi may mắn đã sống đến lúc tôi nhìn thấy bọn Cướp Cộng bị loài người văn minh tiêu diệt; điều mà tôi trông đợi và quả quyết nó sẽ xảy ra.


Nay thì chúng ta đã thấy. Thôi ! Như thế là quá tốt rồi. Từ đây, mặc cho bão tố nổi lên quét đi bọn cướp Cộng và một thời man mọi !


Bùi Xuân Cảnh


***

Bài phân tích / nhận định (qua YouTube Video) quá hay.  Có lẽ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều thấy, hiểu điều nầy. Tác giả viết với tấm lòng của một người Việt Nam chân chính yêu nước thương dân tộc. Nhưng khổ nỗi, người Việt cộng không hề biết yêu nước thương dân, họ là những người máu lạnh không còn nhân tính, chỉ biết quyền lực, quyền lợi tột đỉnh cho cá nhân mà thôi. Bởi vì Hồ Chí Minh và người Việt cộng biết yêu nước thương dân thì không bao giờ đem CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN về trồng lên đầu dân tộc Việt Nam mà chính mắt họ đã thấy dấu hiệu ở Nga, Tàu: BÚA đập đầu, LIỀM cắt cổ người dân, cộng sản coi người dân như súc vật, chủ trương độc tài độc đảng, sẵn sàng giết dân hàng chục hàng trăm triệu không gớm tay. 


Nếu yêu nước thương dân thì không bao giờ làm tay sai, nô lệ cho Nga, Tàu, không bao giờ tuân lệnh của Mao Trạch Đông, Tàu xua quân xăm lăng miền Nam đẩy hàng triệu thanh niên sanh Bắc tử Nam, đưa dân tộc hần thù chém giết nhau, nồi da xáo thịt, làm đất nước tan hoang, chậm tiến, người dân chết chóc, đói khổ, lạc hậu, ly tán, dân tộc bị diệt chủng, bị nô lệ giặc Tàu, sẽ bị Hán hóa chỉ là thời gian mà thôi.


Nếu biết yêu nước thương dân thì nên tôn trọng Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước, bởi vì thời bấy giờ thế giới đang theo đuổi 2 loại Ý THỨC HỆ để chinh phục lòng dân: TỰ DO và CỘNG SẢN... Có nước chủ trương trung lập nhưng thực tế thiên hữu hay thiên tả chứ không theo đúng ý nghĩa của nó. Do đó Việt Nam chia đôi là quá tốt, quá cần thiết, rất hợp với lòng dân ý dân, ai thích cộng sản thì ra Bắc sống, ai thích tự do thì vào Nam sống, đây chính là nhân quyền, đây chính là tôn trọng quyền tự do dân chủ, không nên bắt ép người dân phải theo cộng sản hoặc tự do, bắt ép là độc tài, áp bức là tàn ác, trái với nhân quyền. 


Miền Bắc cho là chế độ cộng sản ưu việt, hoàn hảo, tốt đẹp thì hãy XÂY DỰNG làm sao cho dân miền Bắc được văn minh, giàu mạnh, người dân được tự do, ấm no, hạnh phúc hơn hẵn miền Nam, từ đó chế độ miền Nam sẽ lần lần bị đào thải, sẽ bị người dân lên án, ghê tớm, xa lánh. Miền Bắc sẽ bất chiến tự nhiên thành, đâu cần phải đem quân xăm lược miền Nam theo lệnh của Mao Trạch Đông, Tàu, gây nên biết bảo thảm họa kinh hoàng cho đất nước và dân tộc, đâu đáng để cho thế giới lên án Việt cộng là bọn bán nước, phản quốc, hại dân, nên sau 1975 bị cả thế giới khinh bỉ và cô lập. 


Lich sử đã bạch hóa, ngay từ khi Hồ Chí Minh về thành lập đảng cộng sản đã hoàn toàn bị lệ thuộc Nga, nhất là Tàu cho tới ngày hôm nay như cả thế giới đều biết đều thấy, do đó gián điệp Tàu cày cấm khắp nơi ở mọi cơ quan bằng lối người Việt gốc Tàu hay người Tàu quốc tịch Việt giả hình để mỵ dân, như đã từng thấy giới chức nào muốn ngã theo Mỹ đều bị té lầu, hoặc bị bệnh nan y bất thường. 


Không hiểu Tô Lâm có đủ dũng khí dám trái ý Tàu để thực hiện như bài viết nầy không? Thiển nghĩ, hắn sẽ không bao giờ dám và cũng không ai dám?!  Hết biết!


Bùi Xuân Cảnh

Trần Văn Giang (ghi lại)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm