Kinh Đời

Nhà Tù CS Giống Như Nhau: Những buổi thẩm vấn căng não trong nhà tù địa ngục Triều Tiên

Theo phong tục của những người đi biển thời xưa thì thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm cho mọi diễn biến đối với con tàu và thủy thủ của mình.

 

 

Theo phong tục của những người đi biển thời xưa thì thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm cho mọi diễn biến đối với con tàu và thủy thủ của mình.
Ít nhất một thủy thủ của Bucher đã chết, phần còn lại thì bị giam giữ làm con tin. Tàu của ông bị bắt giữ, bí mật an ninh quốc gia bị đem ra mặc cả, và Bucher phải gánh mọi trách nhiệm.
Lẽ ra ông đã phải đem cất nhiều tại liệu tại khi tại Nhật. Ông không nên ra biển cho tới khi có đủ chất nổ để thổi bay trung tâm điều khiển trên tàu. Tại sao ông không ra lệnh tập trung các tài liệu lại và đốt cháy chúng đi còn hơn, ngay cả khi ngọn lửa có thể mất kiểm soát và nuốt chửng con tàu?
Tuy nhiên ông chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tự vấn. Bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm, ông cũng bị lôi ra khỏi phòng giam và đặt ngồi đối diện SuperC.
Tra tấn tinh thần và thể chất
Viên đại tá Super C qua mô tả của Bucher là một người đã đọc tiểu thuyết của Shakespeare, thần thoại Hi Lạp và La Mã, từng học tại một học viện quân sự ở Matxcơva. Ông này rất thích các đôi giầy da cao cấp theo kiểu phương Tây, có thể là được mua ở Thượng Hải. Super C cũng biết đầy đủ về lịch sử và tình hình Mỹ hiện tại, dù rằng kiến thức của ông đã được sàng lọc thông qua học thuyết Marx.
Có lúc Bucher phải ngưỡng mộ sự chịu đựng của viên đại tá Super C. Ông ta tra tấn Bucher liên tục, mỗi lần kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nhưng sự cảnh giác và thái độ kiên quyết chưa bao giờ hao hụt.
Lúc nào cũng vậy, thông qua phiên dịch viên, SuperC chào đón Bucher bằng câu nói: “Ông sống thế nào?”.
Mệt mỏi, đau đớn tận xương không dứt, Bucher nghiên cứu kĩ lưỡng kẻ thù của mình để xem y có đang chế giễu hay không. Ông quyết định không nhượng bộ.
“Tôi chỉ quan tâm về tình hình các thủy thủ của tôi, nhất là những người đang bị thương” – Bucher đáp trong một phiên hỏi cung.
Đó không phải là câu trả lời là Super C muốn nghe.
Ông ta cười phá lên một tràng dài và nói: “Hẳn ông đã biết về những đòn tra tấn mà người Triều Tiên phải chịu đựng trong cuộc chiến giải phóng tổ quốc chống Mỹ (ý nói về cuộc Chiến tranh Triều Tiên thập niên 1950). Mỗi người Triều Tiên đều mất người thân trong cuộc chiến này. CIA đã tra tấn và sát hại họ. Chúng tôi căm thù tay sai của chủ nghĩa đế quốc, chứ không phải người Mỹ”.
Kế đến, SuperC đổ lỗi cho Mỹ đã gây ra tình trạng chia cắt giữa hai miền Triều Tiên. Ông cáo buộc Tổng thống Lyndon Johnson là con rối của CIA và “kẻ thù đáng chết của người Triều Tiên”.
Tiếp tục những lời chỉ trích chính phủ Mỹ và dụ dỗ Bucher, SuperC nói: “Ông phải thể hiện sự chân thành và biết ơn người Triều Tiên bằng cách thành thật thú nhận tội lỗi của mình. Sau đó ông sẽ được về nhà cùng những người thân. Ông biết không, chúng tôi đã có lời nhắn từ vợ ông, bà Rose”.
Thuyền viên tàu USS Pueblo hồi hương sau 11 tháng giam giữ ở Triều Tiên 
Đòn tâm lí
Việc nhắc đến tên người vợ yêu dấu của Bucher ngay lập tức có tác dụng. Làm sao mà bà ấy gửi tin nhắn đến Triều Tiên nhanh đến vậy - Bucher hoài nghi. Đây có thể là một chiến thuật để thao túng ông.
Theo lời phiên dịch viên thì Bucher đoán rằng đây là một cuộc phỏng vấn giữa bà Rose với một hãng tin Mỹ. Bà Rose đã nói về sự đau đớn khi không biết tình hình của chồng và chỉ mong ông sớm được thả tự do, an toàn trở về nhà. Viên phiên dịch cũng đề cập đến tên một người bạn của Bucher là Hemmel đã xuất hiện tại buổi họp báo ở San Diego cùng bà Rose.
Bucher lại như được tiếp thêm hi vọng: đó có thể là Trung úy Allen Hemphill từng phục vụ dưới quyền ông trên tàu ngầm USS Ronquil. Do không có gì trên tàu Pueblo cho biết hai ông từng là bạn, nên tin tức do quân đội Triều Tiên dường như là sự thực. Trái tim ông Bucher tràn đầy nỗi nhớ về người vợ, cùng lòng biết hơn người bạn cũ vì đã ở bên vợ ông trong giai đoạn này.
Super C không bỏ lỡ những phản ứng của ông Bucher. “Thông điệp rất cảm động từ bà Rose và vợ ông. Bây giờ chúng tôi sẽ giúp ông trở nên chân thành và cầu xin sự tha thứ từ những người Triều Tiên yêu hòa bình và ông có thể về nhà”.
Viên thuyền trưởng quát lớn: “Vậy còn về thủy thủ Hodges của tôi mà các người đã giết thì sao? Các người đã làm gì với thi thể anh ta? Chúng tôi chẳng làm gì gây hấn khi tàu của các người bắn vào chúng tôi – không gì cả”.
Khi phiên dịch viên kết thúc câu nói, gương mặt Super C đỏ phừng phừng. Ông ra lệnh phải giữ cho Bucher đứng thẳng và thuyết giảng, đả kích hàng giờ liền về những tội lỗi của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, như CIA, chiến tranh Việt Nam, những con rối Mỹ điều hành chính phủ Hàn Quốc. 
Thỉnh thoảng Super C đánh Bucher túi bụi như thể ông chỉ là một con rối mặc đồng phục. Có lúc, Super C áp dụng hình thức tra tấn tương tự như cách được cho là quân đội Mỹ đã đối xử với người Triều Tiên trong Chiến tranh Triều Tiên.
Bucher cũng nhận ra rằng ông phải cảnh giác với sự thay đổi đột ngột trong cách thay đổi giọng điệu của vị sĩ quan Triều Tiên này, khi ông ta đột ngột chuyển từ chỉ trích chính phủ Mỹ sang công kích cá nhân vị thuyền trưởng.
“Tại sao ông phải dùng những ngôn ngữ tiếng Anh thiếu chân thành và bất thường khi thú tội? Ông cho rằng chúng tôi sẽ không nhận ra ư” - Super C hỏi Bucher.
Vì sao Super C lại hỏi câu này, khi mà ông ta đã nỗ lực không ngừng để Bucher phải kí vào đơn thú tội? Đằng sau câu hỏi đó là ẩn ý gì? 
Liệu có thể là truyền thông và công chúng Mỹ đã tỏ thái độ hoài nghi về bản khai giả mạo này - như điều vị thuyền trưởng mong muốn – và người Triều Tiên nhận ra họ đã sai lầm? Hoặc có thể các chuyên gia ngôn ngữ Triều Tiên đã ngăn chặn phát hành bản lời khai này vì nó có vẻ không xác thực?
Super C đã phát nhiều pha phát bóng khiến Bucher phải thức cả đêm để suy nghĩ ẩn ý của ông ta. Bucher tự tái hiện lại các phiên thẩm vấn, cố gắng lí giải các sắc thái của Super C, những câu hỏi mà đại tá này đưa ra và câu trả lời của Bucher. Liệu Bucher có vô tình hé lộ bí mật quan trọng nào không? 
Những lần tự vấn như thế này xoay vòng trong tâm trí có thể khiến một người tù phát điên, nhưng Bucher không tài nào ngưng lại được.
Tuy nhiên, một điều rõ ràng là: Super C điều hành nhà tù này. Cảnh vệ xuất hiện ngay khi có lệnh của ông ta, nếu hạ gục được Bucher thì sau đó Super C sẽ bắt đầu chuyển sang đè bẹp những người Mỹ khác.
Trường Giang (Theo Politico)
Ảnh đại diện: Tàu USS Pueblo hiện giờ được sử dụng như một địa điểm du lịch ở Triều Tiên - Ảnh: AP
Nhà giam địa ngục ở Triều Tiên:
Mai Anh chuyển

Bàn ra tán vào (2)

metamorph
vì em, Metamorph bắt đầu tin vẫn còn cái đẹp sót lại trong một đất nước mà cái xấu ngự trị

----------------------------------------------------------------------------------

lopo
Con xin cam on tat ca quy Cha .

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Nhà Tù CS Giống Như Nhau: Những buổi thẩm vấn căng não trong nhà tù địa ngục Triều Tiên

Theo phong tục của những người đi biển thời xưa thì thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm cho mọi diễn biến đối với con tàu và thủy thủ của mình.

 

 

Theo phong tục của những người đi biển thời xưa thì thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm cho mọi diễn biến đối với con tàu và thủy thủ của mình.
Ít nhất một thủy thủ của Bucher đã chết, phần còn lại thì bị giam giữ làm con tin. Tàu của ông bị bắt giữ, bí mật an ninh quốc gia bị đem ra mặc cả, và Bucher phải gánh mọi trách nhiệm.
Lẽ ra ông đã phải đem cất nhiều tại liệu tại khi tại Nhật. Ông không nên ra biển cho tới khi có đủ chất nổ để thổi bay trung tâm điều khiển trên tàu. Tại sao ông không ra lệnh tập trung các tài liệu lại và đốt cháy chúng đi còn hơn, ngay cả khi ngọn lửa có thể mất kiểm soát và nuốt chửng con tàu?
Tuy nhiên ông chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tự vấn. Bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm, ông cũng bị lôi ra khỏi phòng giam và đặt ngồi đối diện SuperC.
Tra tấn tinh thần và thể chất
Viên đại tá Super C qua mô tả của Bucher là một người đã đọc tiểu thuyết của Shakespeare, thần thoại Hi Lạp và La Mã, từng học tại một học viện quân sự ở Matxcơva. Ông này rất thích các đôi giầy da cao cấp theo kiểu phương Tây, có thể là được mua ở Thượng Hải. Super C cũng biết đầy đủ về lịch sử và tình hình Mỹ hiện tại, dù rằng kiến thức của ông đã được sàng lọc thông qua học thuyết Marx.
Có lúc Bucher phải ngưỡng mộ sự chịu đựng của viên đại tá Super C. Ông ta tra tấn Bucher liên tục, mỗi lần kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nhưng sự cảnh giác và thái độ kiên quyết chưa bao giờ hao hụt.
Lúc nào cũng vậy, thông qua phiên dịch viên, SuperC chào đón Bucher bằng câu nói: “Ông sống thế nào?”.
Mệt mỏi, đau đớn tận xương không dứt, Bucher nghiên cứu kĩ lưỡng kẻ thù của mình để xem y có đang chế giễu hay không. Ông quyết định không nhượng bộ.
“Tôi chỉ quan tâm về tình hình các thủy thủ của tôi, nhất là những người đang bị thương” – Bucher đáp trong một phiên hỏi cung.
Đó không phải là câu trả lời là Super C muốn nghe.
Ông ta cười phá lên một tràng dài và nói: “Hẳn ông đã biết về những đòn tra tấn mà người Triều Tiên phải chịu đựng trong cuộc chiến giải phóng tổ quốc chống Mỹ (ý nói về cuộc Chiến tranh Triều Tiên thập niên 1950). Mỗi người Triều Tiên đều mất người thân trong cuộc chiến này. CIA đã tra tấn và sát hại họ. Chúng tôi căm thù tay sai của chủ nghĩa đế quốc, chứ không phải người Mỹ”.
Kế đến, SuperC đổ lỗi cho Mỹ đã gây ra tình trạng chia cắt giữa hai miền Triều Tiên. Ông cáo buộc Tổng thống Lyndon Johnson là con rối của CIA và “kẻ thù đáng chết của người Triều Tiên”.
Tiếp tục những lời chỉ trích chính phủ Mỹ và dụ dỗ Bucher, SuperC nói: “Ông phải thể hiện sự chân thành và biết ơn người Triều Tiên bằng cách thành thật thú nhận tội lỗi của mình. Sau đó ông sẽ được về nhà cùng những người thân. Ông biết không, chúng tôi đã có lời nhắn từ vợ ông, bà Rose”.
Thuyền viên tàu USS Pueblo hồi hương sau 11 tháng giam giữ ở Triều Tiên 
Đòn tâm lí
Việc nhắc đến tên người vợ yêu dấu của Bucher ngay lập tức có tác dụng. Làm sao mà bà ấy gửi tin nhắn đến Triều Tiên nhanh đến vậy - Bucher hoài nghi. Đây có thể là một chiến thuật để thao túng ông.
Theo lời phiên dịch viên thì Bucher đoán rằng đây là một cuộc phỏng vấn giữa bà Rose với một hãng tin Mỹ. Bà Rose đã nói về sự đau đớn khi không biết tình hình của chồng và chỉ mong ông sớm được thả tự do, an toàn trở về nhà. Viên phiên dịch cũng đề cập đến tên một người bạn của Bucher là Hemmel đã xuất hiện tại buổi họp báo ở San Diego cùng bà Rose.
Bucher lại như được tiếp thêm hi vọng: đó có thể là Trung úy Allen Hemphill từng phục vụ dưới quyền ông trên tàu ngầm USS Ronquil. Do không có gì trên tàu Pueblo cho biết hai ông từng là bạn, nên tin tức do quân đội Triều Tiên dường như là sự thực. Trái tim ông Bucher tràn đầy nỗi nhớ về người vợ, cùng lòng biết hơn người bạn cũ vì đã ở bên vợ ông trong giai đoạn này.
Super C không bỏ lỡ những phản ứng của ông Bucher. “Thông điệp rất cảm động từ bà Rose và vợ ông. Bây giờ chúng tôi sẽ giúp ông trở nên chân thành và cầu xin sự tha thứ từ những người Triều Tiên yêu hòa bình và ông có thể về nhà”.
Viên thuyền trưởng quát lớn: “Vậy còn về thủy thủ Hodges của tôi mà các người đã giết thì sao? Các người đã làm gì với thi thể anh ta? Chúng tôi chẳng làm gì gây hấn khi tàu của các người bắn vào chúng tôi – không gì cả”.
Khi phiên dịch viên kết thúc câu nói, gương mặt Super C đỏ phừng phừng. Ông ra lệnh phải giữ cho Bucher đứng thẳng và thuyết giảng, đả kích hàng giờ liền về những tội lỗi của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, như CIA, chiến tranh Việt Nam, những con rối Mỹ điều hành chính phủ Hàn Quốc. 
Thỉnh thoảng Super C đánh Bucher túi bụi như thể ông chỉ là một con rối mặc đồng phục. Có lúc, Super C áp dụng hình thức tra tấn tương tự như cách được cho là quân đội Mỹ đã đối xử với người Triều Tiên trong Chiến tranh Triều Tiên.
Bucher cũng nhận ra rằng ông phải cảnh giác với sự thay đổi đột ngột trong cách thay đổi giọng điệu của vị sĩ quan Triều Tiên này, khi ông ta đột ngột chuyển từ chỉ trích chính phủ Mỹ sang công kích cá nhân vị thuyền trưởng.
“Tại sao ông phải dùng những ngôn ngữ tiếng Anh thiếu chân thành và bất thường khi thú tội? Ông cho rằng chúng tôi sẽ không nhận ra ư” - Super C hỏi Bucher.
Vì sao Super C lại hỏi câu này, khi mà ông ta đã nỗ lực không ngừng để Bucher phải kí vào đơn thú tội? Đằng sau câu hỏi đó là ẩn ý gì? 
Liệu có thể là truyền thông và công chúng Mỹ đã tỏ thái độ hoài nghi về bản khai giả mạo này - như điều vị thuyền trưởng mong muốn – và người Triều Tiên nhận ra họ đã sai lầm? Hoặc có thể các chuyên gia ngôn ngữ Triều Tiên đã ngăn chặn phát hành bản lời khai này vì nó có vẻ không xác thực?
Super C đã phát nhiều pha phát bóng khiến Bucher phải thức cả đêm để suy nghĩ ẩn ý của ông ta. Bucher tự tái hiện lại các phiên thẩm vấn, cố gắng lí giải các sắc thái của Super C, những câu hỏi mà đại tá này đưa ra và câu trả lời của Bucher. Liệu Bucher có vô tình hé lộ bí mật quan trọng nào không? 
Những lần tự vấn như thế này xoay vòng trong tâm trí có thể khiến một người tù phát điên, nhưng Bucher không tài nào ngưng lại được.
Tuy nhiên, một điều rõ ràng là: Super C điều hành nhà tù này. Cảnh vệ xuất hiện ngay khi có lệnh của ông ta, nếu hạ gục được Bucher thì sau đó Super C sẽ bắt đầu chuyển sang đè bẹp những người Mỹ khác.
Trường Giang (Theo Politico)
Ảnh đại diện: Tàu USS Pueblo hiện giờ được sử dụng như một địa điểm du lịch ở Triều Tiên - Ảnh: AP
Nhà giam địa ngục ở Triều Tiên:
Mai Anh chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm