Kinh Đời

Nỗi nhục dân tộc và mất nước mang tên Nguyễn Phú Trọng.

Báo lề đảng đưa tin: “ngày 06/01/2016, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá

Nhóm Bà Đầm Xòe.

trong-binh

Báo lề đảng đưa tin: “ngày 06/01/2016, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam”. “Trước đó, chỉ cách đây vài ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc Trung Quốc hôm 2/1 thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam”.
Và mới đây, báo lề đảng cũng đưa tin: “Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ ngày 12 đến ngày 15/1, nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới”.


Như vậy, chuyến sang thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Đảng CSVN đã cận kề, ấy mà tay phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, (tôi có cảm tưởng nước nào, chính phủ nước nào đó định phá thối chuyến đi thăm này của Trọng bằng tuyên bố cho hai sự kiện xảy ra ngày 2/1 và ngày 6/1), rằng:
“Một lần nữa Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc. Đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”…
Rằng: “Hành động của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002; ảnh hưởng hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc”.
Với hai tuyên bố này mà ông Trọng sang để “nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới” thì chỉ có bọn chó dại mới hiểu và làm được, chỉ có bọn phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân lấy giặc làm cha cố cụ kị nhà mình mới hiểu và làm được, người dân bình thường thì không ai có thể hiểu được và làm được.
Một trong những ngươi Việt Nam hiểu và vui vẻ làm là ông Nguyễn Phú Trọng.
Dân Việt Nam rồi sẽ thấy nụ cười tươi rói và cái ôm hôm thắm thiết của Tập giành cho Trọng. Và Trọng sẽ lại long trọng họp báo tại Bắc Kinh để tuyến bố: “Quan hệ Việt – Trung chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ” như Trọng đã từng tuyên bố tại Băc Kinh trong năm 2005 khi 28 ngươi dân Việt vừa bị Tàu Cộng bắt và giết chết khi đang đánh cá trên Vịnh Bắc bộ trong phần lãnh hải của Việt Nam.
Việt Nam mới mất một phần đất liền, biển đảo với Tàu Cộng, chứ có mất nữa Trọng cũng không thể không sang. Chức TBT và quyền lực của Trọng có được như bây giờ đều do sự chăm sóc và xếp đặt từ quan thày Bắc Kinh của Trọng. Chỉ nói gần trong năm 2016.
Bằng kế bẩn mưu gian, bằng nhờ Tàu Cộng ra nghị quyết đưa lực lượng vũ trang ra nước ngoài khi việc tranh chấp ngôi Tổng bí thư đang diễn ra quyết liệt tại đại hội lần thứ XII Đảng CSVN mà Trọng giành được ghế TBT. Nay, năm hết, Tết đến, Trọng phải thân chinh mò sang Bắc Kinh để cảm ơn dâng lễ vật cho quan thày Bắc Kinh là chuyện Trọng đương nhiên phải làm và kế hoạch đã được tính toán, sắp xếp và thông báo cho Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh chờ mãi mà vẫn chưa thấy Trọng sang. Trong khi ở Bắc Kinh dạo này cộng cuộc chống quan tham cũng đang dâng cao. Các quan lớ ngớ đi đêm đút lót có thể bị dính chưởng của Tập. Ngay Tập và bộ sậu quyền lực chóp bu cũng phải nhịn miệng làm gương. Vì vậy, nhận lễ tạ ơn của kẻ ngoại bang cống nạp sẽ được an toàn. Tập và bộ sậu chop bu Bắc Kinh thừa biết rằng, Trọng nhiều tiền lắm của. Chỉ riêng với Formosa, Trọng đã có hẳn một tượng bán thân cụ Hồ bằng vàng dòng, nặng đến 50 kg. Chỉ cần Trọng xẻo hai tai, và một cái mũi của “cụ” đem tặng Tập và bộ sậu chóp bu Tàu Cộng là Tập hài lòng rồi. Nhưng Trọng hứa mãi mà Tập vẫn chưa thấy Trọng sang. Tập sốt ruột bèn ra lệnh cho quân đội Tàu Cộng quấy quả vào lãnh thổ của Việt Nam, nhằm thúc giục Trọng hãy biết giữ lễ, biết thân phận của một kẻ tay sai, nô lệ đang giữ vị trí vua của một nước.
Ối trời đất, ông bà, tổ tiên, trăm họ con em Đại Việt ta ơi!
Nước Việt ta mạt đến vô phương cứu chữa rồi sao?
Một kẻ làm vua mà không biết cái nhục của cá nhân mình, cái nhục của quốc thể mà mình đảm trách, kẻ đó có còn là người Việt Nam bình thường nữa không? Không. Nhưng còn bốn triệu rưởi đang viên và 94 triệu người dân Việt Nam, họ là cái giống người gì mà cứ bình chân như vại, trương mắt ếch lên nhìn kẻ ngang nhiên hạ nhục mình, dân tộc mình và bán đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng?
————————
Chi tiết về tuyên bố của Bộ ngoại giao Việt Nam: “Một lần nữa Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc. Đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”…
“Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động tương tự, không có thêm những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp.
“Việt Nam khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế”.
“Trước đó, chỉ cách đây vài ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc Trung Quốc hôm 2/1 thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Khi đó, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cũng đã gay gắt chỉ trích: “Hành động của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002; ảnh hưởng hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc”.

NBĐX.


Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
ĐƯỜNG LƯỠI KHÔNG XƯƠNG * Ghen ăn tưć ở Thị Nở bợ đỡ Formosa Côn an Đống Đa Cây Da Xà Chị Dậu Bông cứt lợn giấu giếm H'Mông đại đồng Tình phộc lồng tồng Mao Trạch đông giao cấu * Lê Nin Các Mác dấu yêu cầu tiêu Mao Xí tuyệt chiêu Nguyễn Tất Thành Tôn Đức Thắng lái tàu nhanh Chơi xong dông lại Trấn Thành Hari Won Hồ Chí Minh hạm Sài Gòn bốn mươi năm vẫn Ki Con Hồ con rùa * Thiên thừa địa thiếu cướp làm vua Đất đai thổ phỉ phí của chùa Quan công Tào Tháo Tư Mã Ý Lý Thuỵ ngục trung nhật kí thua * Không Xương Sầm Đức dục mùa Nguyễn Trường Tô lớn thi đua tư cấm thành Tiền trao cháo múc lưu manh Tháo giầy thầy giáo ban nghành nữ tiếp tân Đỗ Mười đủ chục Việt Tân Hồ Quang Ái Quấc cù lần khỉ đười ươi * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Nỗi nhục dân tộc và mất nước mang tên Nguyễn Phú Trọng.

Báo lề đảng đưa tin: “ngày 06/01/2016, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá

Nhóm Bà Đầm Xòe.

trong-binh

Báo lề đảng đưa tin: “ngày 06/01/2016, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam”. “Trước đó, chỉ cách đây vài ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc Trung Quốc hôm 2/1 thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam”.
Và mới đây, báo lề đảng cũng đưa tin: “Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ ngày 12 đến ngày 15/1, nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới”.


Như vậy, chuyến sang thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Đảng CSVN đã cận kề, ấy mà tay phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, (tôi có cảm tưởng nước nào, chính phủ nước nào đó định phá thối chuyến đi thăm này của Trọng bằng tuyên bố cho hai sự kiện xảy ra ngày 2/1 và ngày 6/1), rằng:
“Một lần nữa Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc. Đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”…
Rằng: “Hành động của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002; ảnh hưởng hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc”.
Với hai tuyên bố này mà ông Trọng sang để “nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới” thì chỉ có bọn chó dại mới hiểu và làm được, chỉ có bọn phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân lấy giặc làm cha cố cụ kị nhà mình mới hiểu và làm được, người dân bình thường thì không ai có thể hiểu được và làm được.
Một trong những ngươi Việt Nam hiểu và vui vẻ làm là ông Nguyễn Phú Trọng.
Dân Việt Nam rồi sẽ thấy nụ cười tươi rói và cái ôm hôm thắm thiết của Tập giành cho Trọng. Và Trọng sẽ lại long trọng họp báo tại Bắc Kinh để tuyến bố: “Quan hệ Việt – Trung chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ” như Trọng đã từng tuyên bố tại Băc Kinh trong năm 2005 khi 28 ngươi dân Việt vừa bị Tàu Cộng bắt và giết chết khi đang đánh cá trên Vịnh Bắc bộ trong phần lãnh hải của Việt Nam.
Việt Nam mới mất một phần đất liền, biển đảo với Tàu Cộng, chứ có mất nữa Trọng cũng không thể không sang. Chức TBT và quyền lực của Trọng có được như bây giờ đều do sự chăm sóc và xếp đặt từ quan thày Bắc Kinh của Trọng. Chỉ nói gần trong năm 2016.
Bằng kế bẩn mưu gian, bằng nhờ Tàu Cộng ra nghị quyết đưa lực lượng vũ trang ra nước ngoài khi việc tranh chấp ngôi Tổng bí thư đang diễn ra quyết liệt tại đại hội lần thứ XII Đảng CSVN mà Trọng giành được ghế TBT. Nay, năm hết, Tết đến, Trọng phải thân chinh mò sang Bắc Kinh để cảm ơn dâng lễ vật cho quan thày Bắc Kinh là chuyện Trọng đương nhiên phải làm và kế hoạch đã được tính toán, sắp xếp và thông báo cho Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh chờ mãi mà vẫn chưa thấy Trọng sang. Trong khi ở Bắc Kinh dạo này cộng cuộc chống quan tham cũng đang dâng cao. Các quan lớ ngớ đi đêm đút lót có thể bị dính chưởng của Tập. Ngay Tập và bộ sậu quyền lực chóp bu cũng phải nhịn miệng làm gương. Vì vậy, nhận lễ tạ ơn của kẻ ngoại bang cống nạp sẽ được an toàn. Tập và bộ sậu chop bu Bắc Kinh thừa biết rằng, Trọng nhiều tiền lắm của. Chỉ riêng với Formosa, Trọng đã có hẳn một tượng bán thân cụ Hồ bằng vàng dòng, nặng đến 50 kg. Chỉ cần Trọng xẻo hai tai, và một cái mũi của “cụ” đem tặng Tập và bộ sậu chóp bu Tàu Cộng là Tập hài lòng rồi. Nhưng Trọng hứa mãi mà Tập vẫn chưa thấy Trọng sang. Tập sốt ruột bèn ra lệnh cho quân đội Tàu Cộng quấy quả vào lãnh thổ của Việt Nam, nhằm thúc giục Trọng hãy biết giữ lễ, biết thân phận của một kẻ tay sai, nô lệ đang giữ vị trí vua của một nước.
Ối trời đất, ông bà, tổ tiên, trăm họ con em Đại Việt ta ơi!
Nước Việt ta mạt đến vô phương cứu chữa rồi sao?
Một kẻ làm vua mà không biết cái nhục của cá nhân mình, cái nhục của quốc thể mà mình đảm trách, kẻ đó có còn là người Việt Nam bình thường nữa không? Không. Nhưng còn bốn triệu rưởi đang viên và 94 triệu người dân Việt Nam, họ là cái giống người gì mà cứ bình chân như vại, trương mắt ếch lên nhìn kẻ ngang nhiên hạ nhục mình, dân tộc mình và bán đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng?
————————
Chi tiết về tuyên bố của Bộ ngoại giao Việt Nam: “Một lần nữa Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc. Đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”…
“Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động tương tự, không có thêm những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp.
“Việt Nam khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế”.
“Trước đó, chỉ cách đây vài ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc Trung Quốc hôm 2/1 thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Khi đó, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cũng đã gay gắt chỉ trích: “Hành động của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002; ảnh hưởng hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc”.

NBĐX.


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm