Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Quân khốn nạn - Việt Nhân

(HNPĐ) Đem câu quân khốn nạn để chửi ai đó là tiếng chửi nặng, nhưng đem ra chửi cái lũ Ba Đình lại thấy rằng quá nhẹ. Với mọi người thì lũ lụt đang hoành hành tại Hà Tĩnh đó là thiên tai



(HNPĐ) Đem câu quân khốn nạn để chửi ai đó là tiếng chửi nặng, nhưng đem ra chửi cái lũ Ba Đình lại thấy rằng quá nhẹ. Với mọi người thì lũ lụt đang hoành hành tại Hà Tĩnh đó là thiên tai, nhưng có đui đâu mà không thấy thiên tai chỉ một, bọn quỷ đỏ góp vô mười, việc xả lũ đập thủy điện Hồ Hô đúng quy trình đó là việc làm của quân khốn nạn. Cái ác của loài cộng sản là vốn có trong máu của chúng, nhân cơ hội thiên tai chúng đẩy cơn lũ lên cao, chúng hả hê cười cho là sáng tạo!
 
Thiệt hại người chết, tài sản trôi theo con nước như vầy, nếu cao hơn được nữa vẫn là cái chúng muốn, không là gieo tiếng ác, nhưng thực tế trong bụng Trọng Lú cùng đàn em đang vui như mở hội, cơn lũ này đem đến nhiều cái lợi cho đảng. Chúng bắt lấy và với cái tâm của loài vô nhân mà ra tay, hàng loạt sự việc cho thấy chúng không muốn thảm họa này dứt sớm, chúng không muốn một ai trực tiếp giúp đỡ người dân, để làm hỏng cái quy trình chúng đề ra.

Sau ba ngày lũ, ngày 16/10/2016 mới có công điện của Phúc Niễng thủ tướng xã nghĩa, đồng thời lũ cầm quyền địa phương nhân danh an ninh quốc gia để ngăn chận cứu trợ, thái độ đó cho thấy chúng có chủ tâm trong cơn lũ. Không là vô trách nhiệm, mà dường như chúng mong sự việc trầm trọng hơn, với ý đồ của loài kên kên ăn xác chết, Facebook có người đăng bức ảnh xác hai em bé nước dâng lên tận ngọn dừa, bên cạnh là lời khuyến cáo của tuyên giáo đảng!


   
Cái khốn nạn đã tột cùng! Vướng thảm họa Formosa, người dân xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này, lại chịu thêm một cơn lũ trở tay không kịp, trời đày chỉ một mà đám Ba Đình ăn theo đẩy lên tới mười, chúng đã hợp đồng bão lũ cùng thủy điện xả lũ. Xin đừng cho là ‘không ưa nói dưa có giòi’ nhưng chắc chắn một điều sau cơn bão lũ (càng lâu, càng tốt) này, sẽ cứu cả cái nhà nước xã nghĩa cùng Formosa, thày trò Hán phỉ dễ dàng qua truông bởi nạn nhân kiệt sức.

Vụ xả lũ vào ban đêm ngày 14/10/2016 của nhà máy thủy điện Hố Hô, nhấn chìm hàng chục ngàn ngôi nhà ở huyện Hương Khê, giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình, mà trước đó đã bị mưa lớn từ ngày 12/10/2016, tâm mưa là tỉnh Quảng Bình, mực nước sông, suối đang đồng loạt dâng cao, tràn vào làng xã gây ngập nặng, cho nên đêm 14/10/2016 thủy điện Hố Hô hợp đồng xả lũ cùng mưa bão, khiến người dân không kịp trở tay, người chết và tài sản thiệt hại nặng.

Cái khốn nạn của đảng Ba Đình đã rõ, khi Lê Ngọc Huấn chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho báo chí biết, việc xả lũ của nhà máy thủy điện Hố Hô không được thông báo trước, lại xả vào buổi tối, nước lên quá nhanh người dân đành chịu chết, khiến dư luận đã liên kết sự việc với lời của tay bí thư đảng ủy Hà Tĩnh Nguyễn Như Việt, trước đây đã từng tuyên bố ước mong có cơn bão lũ để xóa chất độc Formosa đã thải ra trên vùng biển địa phận này?

Lại có kẻ bênh vực chuyện hợp đồng xả lũ cùng mưa bão này, của nhà máy thủy điện Hố Hô, là việc làm đúng “quy trình”, ngoài lời bào chữa lại còn đe rằng không xả thì tai hại sẽ lớn hơn nặng nề hơn. Cái này đúng là không chửi không được! Tạm không nhìn vào góc tối của đảng Ba Đình trong việc cứu Formosa, thì lại rõ hơn đây là việc của một lũ ngu dốt, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật trong xây dựng thủy điện, đã làm thiệt hại đến sinh mạng người dân.

Ai chả biết miền Trung chuyện lũ vốn lệ hàng năm, nhưng nhìn lại tất cả các nhà máy thủy điện do nhà nước xã nghĩa, cái xà xẻo công trình, lại thêm lòng tham lợi nhuận, mà cắt bỏ các phần xây dựng phòng lũ, khiến sinh mạng thằng dân bị treo chỉ mành. Những cái đầu đất đã dốt lại tham nên giết chết người dân, miền Trung đất hẹp một bên là núi (dãy Trường Sơn) một bên là biển, bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng là điều cần để chống lũ… Chúng làm ngược lại!

Thực tế khó chối là cái đảng Ba Đình, chúng là thủ phạm tàn phá đất nước này, từ ngày chúng nuốt trọn đất nước rừng đã không còn, miền Trung cũng vậy, chúng đã tàn phá rừng không nương tay lấy gỗ quý để bán. Đã không trồng cây thay thế, lại thêm xây các đập thủy điện, đã tiếp tay cho chuyện tàn phá rừng trên những diện tích lớn, hậu quả là lũ lụt ở miền Trung xãy ra mỗi ngày mỗi lớn hơn, gây thiệt hại to lớn hơn cho dân miền Trung, cả người lẫn của.

Đó là thành quả điều hành đất nước của những kẻ tham lam và ngu dốt, chúng tàn phá núi rừng, khai thác bừa bãi để làm giàu cá nhân, và cuối cùng người dân phải đối diện với những vấn nạn như chuyện đang xảy ra ở Hương Khê, Hà Tĩnh, còn chúng thì như kẻ bàng quan. Đất nước người, một thảm họa dù chỉ là do thiên nhiên đưa đến, lãnh đạo nhà nước ngưng mọi họp hành, kể cả hủy chuyến du hành nước ngoài để đến tận nơi chỉ đạo tiếp cứu người dân.

Xứ xã nghĩa, những ngày đầu của cơn bão lũ, ngày 15/10/2016 chủ tịt nước Quang côn an đi dự kỷ niệm 60 năm trường Bách khoa nhận huân chương hồ chí chuột. Và 17/10 bí thư Trọng lú đảng An Nam cộng đi gặp cử tri để ba hoa chuyện đả ruồi đập muỗi, Phúc đầu niễng thủ tướng xã nghĩa ngày 18/10 đi dự chương trình của đoàn thanh niên. Riêng cộng cái chủ tịt cuốc hội đi dự lễ hội áo dài kéo dài đến ngày 16/10/2016, chương trình gọi là văn hóa vui chơi!

Một lũ khốn nạn, lãnh đạo gì chúng? Một bầy đàn ăn cướp, sống không đáng gọi là con người… Không là nặng lời, xin cứ gõ cửa nhà ông Google mà hỏi cái: Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của chúng, sẽ thấy chuyện chúng độc quyền thu góp tiền hàng cứu trợ. Chả trách đã có báo đăng tháng 09/2015 kế toán nhà nước (Nguyễn Quế Trâm) ăn trên 6 tỷ tiền cứu trợ lũ lụt, và vụ lụt Hà Tĩnh này nguyên một xe gạo được bán đứt cho tư nhân (https://youtu.be/EYumuICkt4Q)

Nghe chuyện quê nhà mà xót, đất Nghệ Tĩnh hơn ba mươi năm trước, bước chân tù mỗ tôi đã dừng nơi đó ba năm, nên không lạ cái xứ dân gầy này, quanh năm chỉ biết có ngô khoai, mùa giáp hạt thì đói vàng mắt. Những đứa trẻ trần truồng theo chân đám tù để mót những khoai sùng (hà) mà ăn, nay nhìn ảnh hai đứa trẻ chết xác vật vờ trên tàu lá dừa trông thật đắng lòng!

Nhưng thôi xót cho chúng mà cũng mừng cho chúng, thoát khỏi thiên đàng của bác đảng thế mà hay, từ ngày có vụ Formosa chúng nào được đi học, cha mẹ chúng nào được đi biển, bửa ăn là những gạo mốc xanh của ông nhà nước phát chẩn, đến gà chó còn chê thì chúng sống mà chi?

Chúng chết vì có bác vĩ đại, có đảng quang vinh, của thời đại hồ tập chương sáng chói!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Quân khốn nạn - Việt Nhân

(HNPĐ) Đem câu quân khốn nạn để chửi ai đó là tiếng chửi nặng, nhưng đem ra chửi cái lũ Ba Đình lại thấy rằng quá nhẹ. Với mọi người thì lũ lụt đang hoành hành tại Hà Tĩnh đó là thiên tai



(HNPĐ) Đem câu quân khốn nạn để chửi ai đó là tiếng chửi nặng, nhưng đem ra chửi cái lũ Ba Đình lại thấy rằng quá nhẹ. Với mọi người thì lũ lụt đang hoành hành tại Hà Tĩnh đó là thiên tai, nhưng có đui đâu mà không thấy thiên tai chỉ một, bọn quỷ đỏ góp vô mười, việc xả lũ đập thủy điện Hồ Hô đúng quy trình đó là việc làm của quân khốn nạn. Cái ác của loài cộng sản là vốn có trong máu của chúng, nhân cơ hội thiên tai chúng đẩy cơn lũ lên cao, chúng hả hê cười cho là sáng tạo!
 
Thiệt hại người chết, tài sản trôi theo con nước như vầy, nếu cao hơn được nữa vẫn là cái chúng muốn, không là gieo tiếng ác, nhưng thực tế trong bụng Trọng Lú cùng đàn em đang vui như mở hội, cơn lũ này đem đến nhiều cái lợi cho đảng. Chúng bắt lấy và với cái tâm của loài vô nhân mà ra tay, hàng loạt sự việc cho thấy chúng không muốn thảm họa này dứt sớm, chúng không muốn một ai trực tiếp giúp đỡ người dân, để làm hỏng cái quy trình chúng đề ra.

Sau ba ngày lũ, ngày 16/10/2016 mới có công điện của Phúc Niễng thủ tướng xã nghĩa, đồng thời lũ cầm quyền địa phương nhân danh an ninh quốc gia để ngăn chận cứu trợ, thái độ đó cho thấy chúng có chủ tâm trong cơn lũ. Không là vô trách nhiệm, mà dường như chúng mong sự việc trầm trọng hơn, với ý đồ của loài kên kên ăn xác chết, Facebook có người đăng bức ảnh xác hai em bé nước dâng lên tận ngọn dừa, bên cạnh là lời khuyến cáo của tuyên giáo đảng!


   
Cái khốn nạn đã tột cùng! Vướng thảm họa Formosa, người dân xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này, lại chịu thêm một cơn lũ trở tay không kịp, trời đày chỉ một mà đám Ba Đình ăn theo đẩy lên tới mười, chúng đã hợp đồng bão lũ cùng thủy điện xả lũ. Xin đừng cho là ‘không ưa nói dưa có giòi’ nhưng chắc chắn một điều sau cơn bão lũ (càng lâu, càng tốt) này, sẽ cứu cả cái nhà nước xã nghĩa cùng Formosa, thày trò Hán phỉ dễ dàng qua truông bởi nạn nhân kiệt sức.

Vụ xả lũ vào ban đêm ngày 14/10/2016 của nhà máy thủy điện Hố Hô, nhấn chìm hàng chục ngàn ngôi nhà ở huyện Hương Khê, giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình, mà trước đó đã bị mưa lớn từ ngày 12/10/2016, tâm mưa là tỉnh Quảng Bình, mực nước sông, suối đang đồng loạt dâng cao, tràn vào làng xã gây ngập nặng, cho nên đêm 14/10/2016 thủy điện Hố Hô hợp đồng xả lũ cùng mưa bão, khiến người dân không kịp trở tay, người chết và tài sản thiệt hại nặng.

Cái khốn nạn của đảng Ba Đình đã rõ, khi Lê Ngọc Huấn chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho báo chí biết, việc xả lũ của nhà máy thủy điện Hố Hô không được thông báo trước, lại xả vào buổi tối, nước lên quá nhanh người dân đành chịu chết, khiến dư luận đã liên kết sự việc với lời của tay bí thư đảng ủy Hà Tĩnh Nguyễn Như Việt, trước đây đã từng tuyên bố ước mong có cơn bão lũ để xóa chất độc Formosa đã thải ra trên vùng biển địa phận này?

Lại có kẻ bênh vực chuyện hợp đồng xả lũ cùng mưa bão này, của nhà máy thủy điện Hố Hô, là việc làm đúng “quy trình”, ngoài lời bào chữa lại còn đe rằng không xả thì tai hại sẽ lớn hơn nặng nề hơn. Cái này đúng là không chửi không được! Tạm không nhìn vào góc tối của đảng Ba Đình trong việc cứu Formosa, thì lại rõ hơn đây là việc của một lũ ngu dốt, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật trong xây dựng thủy điện, đã làm thiệt hại đến sinh mạng người dân.

Ai chả biết miền Trung chuyện lũ vốn lệ hàng năm, nhưng nhìn lại tất cả các nhà máy thủy điện do nhà nước xã nghĩa, cái xà xẻo công trình, lại thêm lòng tham lợi nhuận, mà cắt bỏ các phần xây dựng phòng lũ, khiến sinh mạng thằng dân bị treo chỉ mành. Những cái đầu đất đã dốt lại tham nên giết chết người dân, miền Trung đất hẹp một bên là núi (dãy Trường Sơn) một bên là biển, bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng là điều cần để chống lũ… Chúng làm ngược lại!

Thực tế khó chối là cái đảng Ba Đình, chúng là thủ phạm tàn phá đất nước này, từ ngày chúng nuốt trọn đất nước rừng đã không còn, miền Trung cũng vậy, chúng đã tàn phá rừng không nương tay lấy gỗ quý để bán. Đã không trồng cây thay thế, lại thêm xây các đập thủy điện, đã tiếp tay cho chuyện tàn phá rừng trên những diện tích lớn, hậu quả là lũ lụt ở miền Trung xãy ra mỗi ngày mỗi lớn hơn, gây thiệt hại to lớn hơn cho dân miền Trung, cả người lẫn của.

Đó là thành quả điều hành đất nước của những kẻ tham lam và ngu dốt, chúng tàn phá núi rừng, khai thác bừa bãi để làm giàu cá nhân, và cuối cùng người dân phải đối diện với những vấn nạn như chuyện đang xảy ra ở Hương Khê, Hà Tĩnh, còn chúng thì như kẻ bàng quan. Đất nước người, một thảm họa dù chỉ là do thiên nhiên đưa đến, lãnh đạo nhà nước ngưng mọi họp hành, kể cả hủy chuyến du hành nước ngoài để đến tận nơi chỉ đạo tiếp cứu người dân.

Xứ xã nghĩa, những ngày đầu của cơn bão lũ, ngày 15/10/2016 chủ tịt nước Quang côn an đi dự kỷ niệm 60 năm trường Bách khoa nhận huân chương hồ chí chuột. Và 17/10 bí thư Trọng lú đảng An Nam cộng đi gặp cử tri để ba hoa chuyện đả ruồi đập muỗi, Phúc đầu niễng thủ tướng xã nghĩa ngày 18/10 đi dự chương trình của đoàn thanh niên. Riêng cộng cái chủ tịt cuốc hội đi dự lễ hội áo dài kéo dài đến ngày 16/10/2016, chương trình gọi là văn hóa vui chơi!

Một lũ khốn nạn, lãnh đạo gì chúng? Một bầy đàn ăn cướp, sống không đáng gọi là con người… Không là nặng lời, xin cứ gõ cửa nhà ông Google mà hỏi cái: Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của chúng, sẽ thấy chuyện chúng độc quyền thu góp tiền hàng cứu trợ. Chả trách đã có báo đăng tháng 09/2015 kế toán nhà nước (Nguyễn Quế Trâm) ăn trên 6 tỷ tiền cứu trợ lũ lụt, và vụ lụt Hà Tĩnh này nguyên một xe gạo được bán đứt cho tư nhân (https://youtu.be/EYumuICkt4Q)

Nghe chuyện quê nhà mà xót, đất Nghệ Tĩnh hơn ba mươi năm trước, bước chân tù mỗ tôi đã dừng nơi đó ba năm, nên không lạ cái xứ dân gầy này, quanh năm chỉ biết có ngô khoai, mùa giáp hạt thì đói vàng mắt. Những đứa trẻ trần truồng theo chân đám tù để mót những khoai sùng (hà) mà ăn, nay nhìn ảnh hai đứa trẻ chết xác vật vờ trên tàu lá dừa trông thật đắng lòng!

Nhưng thôi xót cho chúng mà cũng mừng cho chúng, thoát khỏi thiên đàng của bác đảng thế mà hay, từ ngày có vụ Formosa chúng nào được đi học, cha mẹ chúng nào được đi biển, bửa ăn là những gạo mốc xanh của ông nhà nước phát chẩn, đến gà chó còn chê thì chúng sống mà chi?

Chúng chết vì có bác vĩ đại, có đảng quang vinh, của thời đại hồ tập chương sáng chói!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm