Cà Kê Dê Ngỗng

TÔI ‘ƯA’ TT TRUMP- Vu Linh V/S TÔI KHÔNG ƯA ÔNG TRUMP Hoàng Cơ Lân

Ưa hay ghét anh Trump, mời vào trong ao này thả dzịt.

TÔI ‘ƯA’ TT TRUMP

Trong không khí có thể nói là ngột ngạt của những ngày gần bầu cử, các tiếng nói tung hô, chống đối nổi lên tứ phiá hơn vỡ chợ, cả nước hoảng loạn như sợ tsunami nào đó sắp nhận chìm cả gia tộc mình tới nơi rồi, bây giờ phải la hét, quơ tay quơ chân như tìm phao cứu sống.
Tất cả chỉ là một trò hát bộ oái ăm chưa từng thấy.
Quốc gia Cờ Hoa này đã có mặt trên bản đồ thế giới từ hơn 250năm. Cứ 4 năm lại có bầu tổng thống, ông này đi, ông kia tới, đảng này mất quyền đảng kia thay thế, chu kỳ như quả lắc đồng hồ, chẳng có tsunami nào nhận chìm cái xứ này hết.
       Như Mỹ nói, bầu bán hay không bầu bán, ‘life goes on’…
Cộng đồng tỵ nạn Việt tại Mỹ bỗng dưng nhẩy dựng lên, hung hăng hơn xa dân Mỹ chính gốc, vác búa tạ đập nhau chết bỏ. Quái lạ hơn nữa, dân Việt tỵ nạn tuốt bên Âu Châu, Úc Châu, Congo hay Senegal gì gì đó, chẳng ăn cái giải rút gì cũng xiá miệng vào chửi bới, tung hô, khen chê, giảng giải, dạy bảo, loạn cào cào, cho dù tiếng Anh chưa thạo, Hiến Pháp Mỹ chưa đọc, tin tức thì chỉ biết lõm bõm qua truyền thông một chiều.
Cái khổ là cộng đồng tỵ nạn đang đập lẫn nhau chết bỏ, chứ không phải đập ông Trump hay ông Biden đâu. Ta cãi nhau ỏm tỏi qua các diễn đàn, báo, radio, và TV tiếng Việt, nhưng bảo đảm cả hai ông Trump và Biden, chẳng ông nào nghe, đọc hay biết đến.  biết cũng đếch ông nào … cares vì lá phiếu của cử tri tỵ nạn có giá trị sát… zero đối với các ông.
Một điều cực kỳ quan trọng mà cộng đồng gần như quên bẵng: trong vô số emails và tin tức tung ra, chắc chắn là đã có không ít emails và tin phịa của VC Bolsa nằm vùng hay VC Hà Nội tung ra để quậy, lợi dụng nước đục thả câu, tạo chia rẽ trong cộng đồng.
Nói như vậy, để xin quý vị làm ơn bình tâm lại đôi chút, ‘bớt giận’, ngồi nghĩ lại xem những câu chửi như tát nước vào mặt nhau, những ngôn ngữ du đãng Cầu Muối, những trò chụp mũ thô thiển, những khích bác trẻ con,… có đáng không? Nhất là các cụ tuổi gần đất xa trời, thay vì vui chơi với con cháu, có cần phải đuổi chúng đi chỗ khác để các cụ ngồi gõ lóc cóc vài dòng chửi rủa, nặn óc để phịa chuyện xuyên tạc,… cho nguôi giận. Có tác dụng gì? Ai ghét Trump vẫn ghét, ai thích Trump vẫn thích.
Dân Việt ta, từ thời phong kiến qua tới thực dân, rồi cộng sản hay quân phiệt, chưa một ai được nếm mùi dân chủ, tự do tư tưởng và tự do ngôn luận thật, trái lại chỉ biết chính trị ở VN là chuyện  sinh tử, một sống hai chết, tuyệt đối không có chuyện ‘life goes on’ như Mỹ. Quốc gia và cộng sản giết nhau đến cùng dĩ nhiên, nhưng cộng sản cũng giết cộng sản, quốc gia cũng giết quốc gia. Chuyện giết nhau đến cùng đã có trong máu rồi. Do đó, dù sống nửa đời người trong cái thành đồng của tự do tư tưởng này, hay trong các xứ Âu Châu khai sanh ra thể chế dân chủ tuyệt vời từ thời Hy Lạp, vẫn không học được gì hết. Vẫn không thể nào chấp nhận có người khác ý mình. Khác ý mình chỉ có thể là lưu manh, ngu dốt, bựa, hay VC, không thể là gì khác.
Dĩ nhiên, ai cũng hiểu bầu bán tổng thống Mỹ nói riêng, và am hiểu chính trị Mỹ nói chung là những chuyện cực kỳ quan trọng, vì đó là chuyện sẽ có ảnh hưởng và hậu quả trực tiếp trên cuộc sống của chính mỗi người trong chúng ta. Và qua các cuộc bầu bán, chính ta sẽ quyết định phần nào về những chuyện đó.
Thể chế chính trị Mỹ dựa trên ý muốn của đa số, có khi cái đa số đó thua, trở thành thiểu số. Vấn đề là làm sao tranh đấu để ý muốn của ta trở thành ý muốn của đa số. Nhưng tranh đấu ở đây phải hiểu là tranh đấu trong trật tự, trong luật lệ hiện hành, trong lý luận, giải thích và thuyết phục, trong tôn trọng những người khác ý, chứ nhục mạ nhau chưa bao giờ thuyết phục được ai hết.
Không cãi lộn chửi bới không có nghĩa là phải im lặng hết, ai làm gì thì làm, thây kệ. Trái lại, trong cái chế độ dân chủ mà tiếng nói của người dân có ký, thì người dân cần phải hiểu cho rõ, cần phải nhìn và nghe mọi chuyện từ mọi phiá để có thể suy tính cho mình một cách khôn ngoan. Do đó, tranh luận thật sự là cần thiết, nhưng chỉ là tranh luận trong nghiêm chỉnh thôi. Không tranh cãi thì ít ra thì cũng cần ‘giới thiệu’ quan điểm của mình để mọi người hiểu, và khám phá có được nhiều cách nhìn khác nhau.
Chính trị Mỹ trong vài năm nay, qua các nỗ lực gần như tuyệt vọng của đảng đối lập để bác bỏ ý dân, lật đổ chính quyền hợp pháp, và ngay cả qua nhiều cố gắng quá mạnh của đảng nắm quyền để tự vệ, đã là một thứ gương xấu cho chúng ta học bài về dân chủ. Nhưng không phải vì vậy mà ta phải biểu diễn ta giỏi chuyện đấm đá, chửi bới nhau hơn dân Mỹ.
Dài dòng như trên để giải thích tại sao có DĐTC, tại sao có bài này. Và để giải thích tại sao ‘Tôi ưa TT Trump’, coi như để đáp lễ lại một bài của một cụ chống Trump đã viết rất rõ ràng “Tôi không ưa ông Trump”.
Trước hết, phải nói cho thật rõ, không, tôi không cãi nhau gì với ai hết, chỉ muốn đáp lễ, giải thích ngược, đưa ra một cái nhìn khác, cái nhìn của một người “ưa TT Trump”. Ở đây, tôi nhìn và đánh giá ông Trump như một công dân đánh giá một tổng thống chứ không phải một cá nhân tự cho mình là hoàn hảo để phê bình tật xấu tánh tốt của một cá nhân khác.
Để tránh bị bôi bác, cuồng này cuồng nọ, tôi phải nói rõ, tôi bắt đầu viết bình luận chính trị Mỹ từ ngày Obama còn chưa làm tổng thống, khi ông Trump còn bận xây sòng bài, và sẽ còn tiếp tục viết dù TT Trump phải về chia bài tiếp. Trump đến rồi đi, VL vẫn còn đó.
Trở lại câu chuyện ủng hộ TT Trump, tôi nghĩ những người bầu cho ông Trump là đã bầu vì những quan điểm mà chính ông đã trình bày, và vì những hứa hẹn ông đã đưa ra khi tranh cử. Do đó, đánh giá ông phải là đánh giá dựa trên việc ông có duy trì cái quan điểm đó hay không, ông có cố gắng thực hiện những lời hứa hay không, có phải vậy không, thưa quý vị?
Tư cách cá nhân và con người Trump, xấu tốt ra sao, thiên hạ đã biết quá rõ ngay từ trước ngày bầu cử năm 2016 rồi, và ông vẫn đắc cử, dân Mỹ đã chấp nhận cái tư cách và con người đó rồi, nhai lại làm gì nữa? Có gì mới lạ? Không còn lý cớ nào khác hay hơn sao? Trí tưởng tượng nghèo nàn vậy sao? Nhai lại chuyện ông bốc phét về chuyện chộp bướm gì đó có thể cảm thấy hả hê trong lòng nhưng sẽ không bứng TT Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc được đâu, các cụ ơi. Gọi ông là điên, gian manh, mất dạy,... sẽ chẳng khiến ông mất đi một phiếu nào hết. Thay vì vậy, có nên chú tâm hơn vào những việc ông Trump đã làm cho dân trong mấy năm qua không? Để xem ông có khả năng lèo lái con thuyền quốc gia thêm bốn năm nữa không, hay là nên cho ông về vườn.
Mục đích bài này này không phải để kê khai thành quả của TT Trump, chỉ xin vắn tắt vài việc làm chính mà ứng cử viên Trump đã hứa. Nhất là để giải thích tại sao ‘Tôi ưa TT Trump’.

CHUYỆN GIẢM THUẾ VÀ KINH TẾ
Ông Trump hứa sẽ giảm thuế đồng loạt tất cả mọi người, tuy mức giảm của mỗi người sẽ khác nhau tùy mức lương và gia cảnh mỗi người. Ông đã ra luật giảm thuế này như đã hứa. Dĩ nhiên một người lãnh lương năm bẩy chục ngàn không thể yêu sách vô lý đòi được giảm thuế bằng Bill Gates.Lảm nhảm ông chỉ lo giảm thuế ‘nhà giàu’ là nói chuyện mỵ dân bá láp, khích động lòng tham và ganh tỵ của mỗi người để gây oán ghét mà không nhìn vào thực tế xã hội.
Ông đặc biệt hứa giảm thuế trên lợi nhuận công ty để khuyến khích các công ty mang tiền về nước đầu tư lại, giúp tạo công ăn việc làm cho dân. Và ông đã thành công phần nào khi tính tới cuối năm 2019, hơn 1.000 tỷ đô đã được chuyển về nước, mở biết bao hãng xưởng và tạo biết bao công ăn việc làm cho dân.
Tỷ lệ thất nghiệp dưới TT Trump đã xuống tới 3,6%, mức thấp nhất từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Trong hai năm rưi, từ đầu 2017 tới giữa 2019, 6,3 triệu người đã thoát ra khỏi cái vòng kim cô trợ cấp đủ kiểu, vì đã có công ăn việc làm đủ sức tự lực cánh sinh, không còn phải cúi đầu chià tay xin tiền ai nữa.
Thị trường chứng khoán phản ảnh suy nghĩ của giới kinh doanh về tương lai kinh tế. Nhìn vào các biểu đồ của Dow Jones và NASDAQ, trước cũng như sau COVID tấn công Mỹ thì hiểu họ nghĩ sao về kinh tế Trump, khỏi cần tranh cãi.
Hai năm qua, tôi được giảm thuế kha khá, không nhiều bằng Bill Gates, nhưng còn hơn không có gì dưới Obama.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN Y TẾ
TT Trump cũng hứa hẹn thu hồi và thay thế Obamacare. Ở đây, ông đã đạt được một nửa lời hứa, chỉ bỏ được luật bắt mọi người phải mua bảo hiểm hết nếu không sẽ bị đánh thuế phạt. Đây là một bằng chứng cụ thể tổng thống Mỹ không phải là Mao, mà muốn làm chuyện lớn phải có sự hợp tác của quốc hội, và trong vấn đề này, Thượng Viện thiếu đúng một phiếu nên không thu hồi Obamacare được.
TT Trump cố thu hồi Obamacare, đã làm đúng hay sai? Obamacare có giá trị như thế nào, kẻ này xin nhường lời lại cho cựu TT Clinton “So you've got this crazy system where all of a sudden 25 million more people have health care and then the people who are out there busting it, sometimes 60 hours a week, wind up with their premiums doubled and their coverage cut in half. It's the craziest thing in the world”.
Tố TT Trump cố gắng lấy đi bảo hiểm sức khỏe của người nghèo nghe vớ vẩn không lừa được thằng nhóc đánh giầy.
TT Trump cố gắng vứt bỏ cái “craziest thing”, tuy chưa hoàn tất, nhưng tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN DỊCH CORONAVIRUS VÀ LOẠN
Đã được bàn quá quá nhiều. Chỉ cần coi lại vài bài đã đăng trên diễn đàn này thì biết.
Một điều cần ghi nhận -nhất là các cụ bên Âu Châu, không hiểu Hiến Pháp Mỹ-, nước Mỹ là một liên bang của 50 ‘nước’, trách nhiệm riêng biệt của liên bang và tiểu bang được ghi rõ trong Hiến Pháp. Trên căn bản, liên bang có rất nhiều quyền gần như tuyệt đối về ngoại giao, quốc phòng, và chính sách trên tổng quát, nhưng về những vấn đề thi hành, nhất là trong các vấn đề y tế, giáo dục, xã hội, trật tự công cộng,… trách nhiệm đầu tiên là các chính quyền điạ phương và tiểu bang.
Lấy một ví dụ cụ thể dễ hiểu nhất: TT Macron của Pháp có quyền ra lệnh mở/đóng cửa kinh doanh cả nước, mở/đóng cửa trường, bắt dân đeo/hay không đeo khẩu trang, ra lệnh cảnh sát dẹp biểu tình,… TT Trump không có những cái quyền đó. Những chuyện đó nằm trong tay các thống đốc và thị trưởng.
Hiểu như vậy thì hiểu được những ồn ào chửi bới TT Trump bất tài trong việc kềm chế dịch hay dẹp loạn, chỉ là những chuyện chạy tội, bán cái, đổ thừa của các chính quyền địa phương, hầu hết thuộc đảng đối lập DC.
Tháng Giêng qua, ngay khi mới nghe phong phanh có dịch từ Vũ Hán, TT Trump đã ra lệnh giới hạn du khách từ TC qua Mỹ ngay, bất cần biết cụ Biden chửi là ‘bài ngoại cuồng điên’, cũng bất cần biết TTDC khi đó cho là TT Trump hù dọa vì dịch chỉ là một thứ cúm.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN LUẬT PHÁP
Trong ngành Tư Pháp, ông long trọng hứa sẽ phục hồi lại chức năng của các quan tòa, bảo đảm họ sẽ là những người lấy phán quyết theo Hiến Pháp, theo luật lệ hiện hành, chứ không theo cảm tính phe đảngcá nhân nữa. Ông đã giữ lời hứa bổ nhiệm hơn 200 quan tòa và hai thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN DI DÂN
Di dân lậu đã trở thành một đại vấn nạn cho nước Mỹ. Dĩ nhiên, xứ này là xứ của di dân, do di dân xây dựng lên, không có lý do gì cấm di dân. Nhưng việc gì thì cũng phải có trật tự để khỏi xẩy ra loạn, có chừng mực để có khả năng lo chu đáo cho tất cả, từ những dân đang sống trong nước cho tới dân mới tới. Người nào vào theo đúng luật lệ thì được hoan nghênh, ai vào lậu không giấy phép thì bị coi là bất hợp pháp, bị trục xuất. Nước Mỹ có luật di dân được viết ra từ ngày lập quốc, tổng thống nào cũng phải tuân thủ.
Bây giờ, với TT Trump cũng không khác. Luật không thay đổi. Nhưng quan điểm chính trị lại bị lật ngược bốn vó lên trời. Cản di dân vào lậu trở thành kỳ thị, đi ngược lại cái gọi là ‘tinh thần Mỹ’ -American spirit.
Cái lạ lùng là khi TT Obama khoe đã trục xuất nhiều di dân lậu nhất thì phe cấp tiến hoan nghênh, bây giờ TT Trump trục xuất chưa tới một phần nhỏ của Obama thì bị chửi kỳ thị. Cụ nào thấy khó hiểu, kẻ này xin  mách cho biết cái mánh của đảng DC. Năm xưa, TT Obama được hậu thuẫn tuyệt đối của dân da màu, bất kể da đen, da vàng hay da nâu, chỉ cần phiếu da trắng thôi. Thế là sách lược của ông là chống di dân lậu để lấy lòng đám da trắng. Năm 2016, kết quả bầu cử với sự thảm bại của bà Hillary cho thấy đám da trắng đã đào ngũ bỏ đảng ta hết để bầu cho ông Trump. Thế là các đại ca túi của đảng DC quyết định thay đổi sách lược, phải bám chặt vào đám da màu, da đen Bờ Lờ Mờ và da nâu lậu thôi. Báo WaPo đã ‘thành thật khai báo’, chống di dân lậu là đảng DC sẽ bị tiêu tùng ngay (xem mục tinĐảng DC và Di Dân trong trang Tin Tức tuần này). Chuyện di dân không còn là vấn đề nhân đạo, mà chỉ là bài tính đếm phiếu, không hơn không kém.
Tôn trọng luật pháp thay vì hành xử theo nhu cầu bầu cử, TT Trump bất cần di dân lậu, lo xây tường bảo vệ đất nước.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.
Các cụ Âu Châu trước khi chửi TT Trump, xin cho tôi biết nếu tôi không có chiếu khán, không có thông hành, khơi khơi lấy máy bay qua bất cứ xứ Liên Âu nào có được nhập cảnh không? Qua tới nơi, xin lãnh đủ thứ trợ cấp, có được không?

CHUYỆN KỲ THỊ
DĐTC đã từng viết:
Chuyện Mỹ kỳ thị chỉ là những hiện tượng cá nhân, không phải là kỳ thị hệ thống hóa, toàn diện. Nhưng lá bài kỳ thị đã và đang được khai thác triệt để trong mùa bầu cử này như một vũ khí tàn bạo và cực kỳ hữu hiệu vì rất nhạy cảm.
Cho dù Mỹ có vấn nạn kỳ thị đi nữa thì chụp cái mũ kỳ thị lên đầu Trump, làm như thể Trump đẻ ra nạn kỳ thị thì quả là lố bịch nhất khi nạn kỳ thị đã có ở Mỹ từ ngày ông cố tổ của Trump chưa ra đời bên Đức. Và những người chạy theo, hô hoán Trump kỳ thị chỉ là một đám mà Lê-Nin đã gọi là “useful idiots”, bị đảng DC và TTDC lợi dụng làm công cụ không hơn không kém.
TT Trump nhìn nhận quốc nạn kỳ thị, nhưng không quỳ xuống cúi đầu xin lỗi ai hết.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN XÀI NGƯỜI
Đây là một trong những lý cớ vài cụ cuồng chống Trump mạt sát ông ta rất mạnh. Thật là quái lạ. Khi ông Trump ra tranh cử, thiên hạ chỉ nghe ông hứa sẽ làm gì, chưa khi nào ông hứa sẽ dùng ai, dùng vào trách nhiệm nào, dùng bao lâu hết.
Như đã viết, ông Trump là dân ngoài lề thủ đô, khi nhậm chức, chẳng biết ai là ai trong giới chính trị chuyên nghiệp, nên thu dụng người lung tung. Người nào hợp quan điểm thì ngồi lâu, không hợp thì đổi, cốt sao cho được việc, lo cho đất nước theo cách của ông. Việc ông dùng người nào vào việc gì, bao lâu là cách làm việc của ông, hoàn toàn trong phạm vi quyền hạn của ông, được Hiến Pháp bảo đảm. Ông làm được việc thì cứ để ông tiếp tục, không làm được thì bầu người khác. Thế thôi, mắc gì phải sỉ vả ông thay đổi nhân sự hay không?
Có người công kích TT Trump chỉ dùng ‘người của mình’, chuyên ‘yes Sir”. Ủa, chứ không lẽ ông phải dùng toàn những người chống phá ông, không làm theo ý ông, suốt ngày làm ngược lại chỉ thị của ông, gây lộn, chửi bới, phản phúc ông sao? Thế thì làm sao ông làm việc? Làm sao thực hiện được những gì ông đã hứa với cử tri?
Hình như các cụ công kích chuyện này chưa bao giờ có trách nhiệm nào quan trọng, chỉ huy được một người nào, chưa bao giờ hiểu được điều kiện tiên quyết của một nhóm làm việc tập thể là phải có sự đồng thuận, hợp quan điểm, cùng suy nghĩ như nhau mới làm việc chung được. Cụ thể là những người nào ủng hộ TT Trump, không hợp ý các cụ là các cụ chửi te tua hết, sao lại bắt TT Trump nhất định phải làm việc với những người khác ý ông?
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN
DĐTC đã viết nguyên một bài rồi, khỏi cần xào nấu lại ở cho mất thời giờ quý độc giả.
TT Trump không lẫn lộn nhu cầu đạo đức, lễ nghĩa giả đối cá nhân với chuyện kinh bang tế thế lo cho cuộc sống của 300triệu dân.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN TẦU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG
Các cụ cuồng chống Trump muốn khai thác sự căm thù TC của dân tỵ nạn Việt, nên cố lải nhải chuyện TT Trump không muốn hay không thể tiêu diệt TC và giải cứu VN.
Chuyện bá láp. Như DĐTC đã viết
Xin lỗi quý vị, thằng nhóc đánh giầy ở khu Tây Ba-lô Sàigòn cũng biết là không bao giờ có chuyện lính Mỹ đánh Tầu cứu Việt, cho dù Tập Cận Bình có tung 50 sư đoàn Hồng Quân qua ải Nam Quan. TT Trump là người chủ trương Mỹ không can thiệp vào chuyện thế giới. 
Sau kinh nghiệm xương máu của 75, người Việt nào còn ngồi chờ Mỹ ‘chống cộng giùm’, chờ ông Mỹ Trump ‘giải phóng’ Hoàng Sa, hay ông Mỹ Biden tranh đấu cho nhân quyền của dân Việt thì người đó cần phải đi khám giây thần kinh vì bệnh vọng ngoại bất trị.”
TT Trump hứa sẽ chặn đứng nạn bá quyền của tân đế quốc đỏTC. Vừa nhậm chức, ông bổ nhiệm ngay tiến sĩ Peter Navarro, một giáo sư kinh tế nổi tiếng là chống Tầu. Cuộc chiến này không phải là chuyện hai thằng nhóc tiểu học đấm đá nhau, mà là cuộc dằng co bạc ngàn tỷ giữa hai đại cường kinh tế số 1 và số 2, nhất là Tầu là nơi cả ngàn đại công ty Mỹ có hãng xưởng hay cả triệu khách hàng, đánh Tầu quá tay thì những công ty Mỹ này sẽ thành đồng minh của Tầu, tìm mọi cách triệt Trump như Facebook, Twitter, Apple, Microsoft đang cố gắng làm. Dĩ nhiên cuộc chiến của TT Trump chưa đi đến đâu hết, nhưng ít nhất, ông cũng đã là tổng thống đầu tiên cố thử làm một cái gì để thay đổi thế cờ trong khi 3 ông tiền nhiệm đã nhắm mắt nhìn thâm thủng mậu dịch với Trung Cộng leo thang tới hơn 500 tỷ.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN THẾ GIỚI
TT Trump hứa sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh lại, sẽ không thua ai hết, sẽ không cho ai lợi dụng khai thác, sẽ không lãnh đạo sau lưng ai hết. Trên căn bản, nhìn vào cách các quốc gia như Pháp, Anh, Ba Lan, Trung Cộng, Nhật Bản, Đại Hàn, Ấn Độ rình ràng đón rước ông, so với việc ông tiền nhiệm tới Bắc Kinh phải ra cửa hậu máy bay, không kèn không trống thì ta có thể hình dung uy tín nước Mỹ đã đi lên hay tiếp tục nằm ‘sau lưng’ thiên hạ.
Chính sách đối ngoại của TT Trump đã được DĐTC bàn qua, xin nhắc lại:
Chính sách đối ngoại cô lập ‘thượng tôn Mỹ’ này dĩ nhiên bị nhiều người chống, không kể cái đám cuồng điên nhắm mắt chống Trump về bất cứ chuyện gì. Đó là các khối
1) cấp tiến thiên tả DC và TTDC chủ trương toàn cầu hóa;
2) CH tân bảo thủ [neo-conservativediều hâu, còn gọi là  tân đế quốc [neo-imperialismcoi nặng ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới, muốn tung lính Mỹ đánh cả Bắc Hàn lẫn Iran, chê TT Trump yếu đuối [ông Bolton];
3) tướng lãnh lo ngại thấy TT Trump đang phá hủy quan hệ chặt chẽ với đồng minh cố hữu Liên Âu mà họ cho là tối quan trọng để giúp bảo vệ quyền lợi của Mỹ trên thế giới, như tham chiến tại Afghanistan, Iraq và chống khủng bố hồi giáo thế giới [các ông Mattis, Kelly]; và
4) Liên Âu khi TT Trump từ chối cõng cả thế giới trên lưng.”
Nói chung, gia tài nước Mỹ cấp tiến của TT Obama để lại đang bị TT Trump vứt vào thùng rác lịch sử, cùng với tất cả những chính sách thiệt thòi cho nước Mỹ nhất, như những chuyện phải đạo chính trị lố bịch và ngớ ngẩn chuyển giới là người hùng, nam nữ đề huề xài cầu tiêu chung, dân chúng thi đua đạt kỷ lục về trợ cấp, kỷ lục về phiếu thực phẩm, kinh doanh thi đua tháo chạy ra khỏi nước, kinh tế èo uột không phát triển được, nước Mỹ một mình hy sinh cõng chuyện quốc phòng, môi sinh, kinh tế cho cả thế giới đại đồng.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.
--------------------

Câu hỏi cho quý độc giả: tất cả những chuyện nêu trên, đó có là những lý do quan trọng, chính đáng mà quý vị trông đợi ở một tổng thống không? Có ảnh hưởng cụ thể và trực tiếp trên gia đình và cá nhân quý vị không? Có quan trọng hơn những chuyện vớ vẩn, lãng nhách như ‘vua nói láo’, ‘thích nịnh Nga, Tàu, Bắc Hàn’, bị năm bẩy bà thưa kiện sách nhiễu lăng nhăng chẳng đi đến đâu hết, thông đồng cuội, đổi chác ma, sách của bà cháu chửi rủa vì không được hưởng gia tài, ông phụ tá phản phúc, bị đuổi, chửi bới lung tung cho hả giận, chống đối của ông này, bà kia,... Xin lỗi, nói như Mỹ  “who the hell cares?”
Các cụ DƯT nặng càng chửi bới lung tung những chuyện lắt nhắt không đâu vào đâu, càng chứng tỏ trên những vấn đề ‘quốc sự’ lớn, TT Trump đã thành công đến độ các cụ cứng lưỡi, khó chỉ trích được. Các cụ càng bám vào những chuyện vớ vẩn để chửi, kẻ này càng tự tin mình đã nhận định TT Trump đúng mức, không rảnh thắc mắc hay ‘phản bác’ những chửi vặt nhảm nhí và ấu trĩ.(NPH tô đậm và tô mầu)


 VŨ LINH


TÔI KHÔNG ƯA ÔNG TRUMP

Hoàng Cơ Lân

 

Tôi không ưa ông Trump, cả làng đều biết và tôi thấy tôi không phạm một lỗi nào đối với lương tâm, đối với xã hôi tôi đang sống và đối với các bạn bè Pháp, Mỹ, cũng như Việt Nam. Đến đây, tôi xin minh định là tôi chưa bao giờ quảng cáo cho phe Dân Chủ, tôi xin thề là tôi chưa bao giờ nói tốt cho ông Biden, mà chỉ biết ông đã là Phó Tổng thống cho ông Obama mà thôi. Bầu cử tới là dân Mỹ sẽ quyết định, thằng Tây giấy HCLân nó "does not care" !

Đến đây tôi xin được trình bầy những lý do tại sao tôi không thích anh Trump. Tôi biết nhiều bạn cũng đồng ý mà không muốn hay không giám nói ra vì sợ bị coi như bất xứng,tả phái, xã hội chủ nghĩa = Cộng sản ! Tại sao nước Mỹ to lớn với 50 tiểu bang, 50 thống đốc, 50 quốc hội, 50 vệ binh đoàn (National Guards) lại có thể Cộng sản được ! Tại sao có thể u mê ám chướng như vậy được ! Thế không có ông Trump thì nước Mỹ sẽ trở thành Nga Xô, Ba Tầu, Việt Nam, Cuba hay Venezuela hay sao?

Xin được trở lại vấn đề anh Trump. Từ ngày lập quốc, nước Mỹ tự phụ chỉ có một Hiến Pháp với một chính thể bền vững. Đối với Thế giới, Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ là một cái mẫu (model) về sinh hoạt chính trị (political fair play) . Hai đảng CH và DC thay phiên nhau cai trị nước, sau mùa tranh cử, đảng nào thua thì vội gửi thơ mừng đảng trúng cử. Không có không khí thù hận chửi bới, ngoài những công kích có thể gọi là "xây dựng" Tục lệ này đã được các nước văn minh Âu Mỹ bắt chước. Ngoài ra chắc rất nhiều các anh không biết : trong truyền thống Quân đội Mỹ, khi tiệc tành hay có cơ hội ngoài trận địa, người hay nâng ly "to the President of the United States" !

Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ, vì có bao giờ mình nâng ly chúc tụng quốc trưởng Bảo Đại hay tổng thống Ngô đình Diệm đâu ! Song vì phép lịch sự tôi cũng nâng ly "to the President of the US" và bao giờ họ cũng trả lời "to the President... of VN !" Đã mấy lần ở VN khi tôi được mời đến ăn với SĐ1BB Mỹ "(Big Red 1) hay 1st Cav Div (SĐ1Không Kỵ) ở Bồng Sơn cũng có cảnh như vậy. Sang Mỹ học Chỉ huy Tham mưu, cứ week end có Happy hour tại Câu lạc bộ sĩ quan, same tradition trước khi "đánh chén" : to the President of the United States, rồi nhậu nhoẹt đến khuya ! Mà tại sao bọn Mỹ, đàn ông cũng như đàn bà, họ uống rượu kỹ như thế !

Đã có lần tôi phải vực các bà ra xe.. rồi ngày hôm sau gặp nhau lại: Hi, how are you ? Tỉnh bơ không còn nhớ gì hôm qua nữa! Sao thấy họ dễ thương thế ! Đâu có như mấy anh Mỹ giấy, lúc nào cũng quan trọng, dậy đời, tưởng mình là bố thiên hạ, trưởng giả học làm sang !

Người quân nhân Mỹ, đại để, họ trọng người C-in-C, ngoài vấn đề được dân bầu ra, cúng phải có cái gì để họ đừng khinh đừng ghét.

Trở lại ông Trump: được bầu lên theo Hiến Pháp, chứ nếu theo kiểu phổ thông đầu phiếu nghĩa là anh nào nhiều phiếu hơn thì thắng, như bên VNCH khi xưa, Pháp và các nước Âu Châu khác, thi mụ Hillary hơn anh này 2 triệu phiếu đã thắng rồi. Cũng như Al Gore hơn Bush con cũng bộn popular votes nhưng vẫn thua vì système electoral votes của Hiến Pháp Mỹ. Nhưng giữa Gore và Bush vẫn êm thấm lịch sự có xẩy ra chuyện gì đâu !

Sau khi thắng cử, nếu là người đàng hoàng biết nghĩ thì đáng nhẽ phải kêu gọi đoàn kết thì Trump coi mình là chúa tể,chửi tưới hột sen tất cả thiên hạ. Hạ nhục nước láng giềng là Mexico, gọi dân Mễ là đĩ điếm, buôn ma túy, sẽ xây một bức tường theo biên giới và bắt nước Mễ trả tiền ! Chửi bố người ta lên không bằng ! Make America Great Again, tức là nước Mỹ trước đó là đồ bỏ, tự ví mình với George Washinton đứng trên con thuyền vượt sông Delaware hồi nào để To drain the swamps ! thông cống để vứt bỏ những rác rưởi của chính quyền trước...Còn nữa còn nữa, làm sao mà bọn Democrats họ không bị tự ái trà đạp ! Nếu người ta công kich thì kêu là người ta phá !

Tôi nhớ một chi tiết làm tôi nghi ngờ ngay đức tính của anh này : sau khi tuyên thệ tổng thống, Trump tuyên bố là rất đông người đã đến dự lễ. Song có người cho biết là hồi Obama tuyên thệ thì khán giả đông hơn...Trump dẫy nẩy lên và bảo là lễ của hắn đông người hơn, người ta phải cho ra không ảnh của 2 buổi lễ, thì quả thật lễ Obama năm trước đông người hơn ! Tôi cam đoan nhìn thấy 2 tấm hình mà ! Trẻ con như vây, cho đến nay vẫn không thay đổi. Đáng nhẽ để cho ê kíp của mình làm việc, lúc nào cũng giơ con mặt ra tuyên bố vung vít.

Lại gần đây, dân ở vài tiểu bang bị "cắm trại 100%", chán quá rồi và đòi được xả trại. Của đáng tôi, chán quá rồi mình cũng hiểu . Nhưng Trump đã kêu gọi dân ở những nơi đó hãy "vùng dậy", đòi các thống đốc hủy bỏ giới nghiêm...Các bạn đều biết còn hơn tôi ! Thế là thế nào ? Nguyên thủ Quốc gia xúi dân nổi loạn với chính quyền địa phương...Vừa rồi tôi được thấy hình dân ở tỉnh nào tôi không biết, xuống dường vũ khí đầy người...trong khi đó bên Mỹ hôm qua 25April có 2500 người chết vì coronavirus...

Chính quyền Trump bây giờ là chính quyền gật "yes sir", phật lòng Trump là Trump cho đi ỉa ngay lạp tức .Bao nhiêu tướng tá, tổng trưởng, thứ trưởng bị Trump xa thải rồi ? Ngài xuất hiện ở đâu là bâu đoàn thê tử đứng đằng sau tay chắp trước bụng ! Sao khổ thế ? Nước Mỹ vĩ đại của chúng ta, của những người thực sự

yêu mến nó ở đâu rồi ?

Sau cùng tôi không hiểu và tự hỏi tại sao óc nô bộc của một số Mỹ giấy, nó trầm trọng đến thế ! Ở Việt Nam trước 1975, bọn mình phục vụ hết mình, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ miền Nam, nhưng có bao giờ nghĩ là phải bốc thơm, nâng bi Thiệu Kỳ đâu ! Đây là đội ông Trump lên tận trời xanh. Coi ông như được Chúa sai xuống trần thế để cứu nước Mỹ và nhân loại !

Tôi còn giũ một tấm hình vẽ Trump đi trước, chúa Giêsu đi sau . Xin gửi các bạn để làm chứng và nhắn tên ngu si đần độn đã vẽ tấm hình này, là hắn đã phạm trong tội (péché mortel ) phải xuống đền tội dưới hỏa ngục đấy ! Ăn năn sám hối đi vì đã giám để Đức Chúa Trời đi sau một tên kiêu ngạo tội lối đầy người !

Hoàng Cơ Lân

Y sĩ Đại tá Hoàng cơ Lân, cựu Y sĩ Trưởng SĐND/QLVNCH, cựu Phụ tá Quân Y Lục quân/QLVNCH, cựu CHT/Trường Quân Y.

 


On Sat, Aug 8, 2020 at 12:10 PM 'Thanh Nguyen' via kieumau 












Hay nhi?
Tưởng là chính trị, chính em bỏ qua một bên mà cũng có người khơi dậy.  Thật hư không biết, nhưng mời đọc bài viết dưới đây, tìm thấy trên mạng, viết có dẫn chứng, chắc có thể tin tưởng được.

ALD TRUMP: MỘT CUỘC ĐỜI GIAN MANH, MỘT PHẨM CÁCH MẠT HẠNG

Không phải quốc gia nào cũng được cái hồng phúc luôn luôn có minh quân cai trị. Nhìn lại lịch sử của Việt Nam thôi, chúng ta sẽ nhận diện ra ngay đất nước chúng ta cũng đã từng có nhiều ông vua “không ra gì” và nhiều ông lãnh tụ... cù lần đến nổi dân gian phải chế ra những cái tên đầy khinh bỉ để giễu.

Có nhiều dân tộc trên thế giới mãi mãi không ngốc đầu lên nổi, mãi mãi đắm chìm trong đêm dài của đói nghèo và lạc hậu, tại vì họ chỉ toàn có những lãnh đạo “không ra gì,” và bởi vì lãnh đạo của họ không ra gì cho nên cái đất nước được lãnh đạo bởi những kẻ không ra gì đó, mãi mãi cũng không ra gì luôn. Nói theo ngôn ngữ đầy mỉa mãi chua chát của bà Phạm Chi Lan thì đó là những “quốc gia không chịu phát triển.” (1). 

Trong 45 đời tổng thống, Mỹ đã có ít nhất 10 ông là không ra gì. Và bây giờ thì có thêm một ông nữa đang đĩnh đạc giành chỗ đi vào lịch sử. Ông này có đầy đủ “tài đức” và “phẩm hạnh” để trở thành một tổng thống tồi tệ nhất: Donald Trump – thần tượng của 2/3 người Việt Nam khắp thế giới! (2)

DONALD TRUMP: MỘT CUỘC ĐỜI GIAN MANH

Vào đời là Trump thể hiện ngay sự gian manh của mình. Để có điểm cao khi thi SAT, thay vì cố gắng học để đi thi, Trump thuê người đi thi cho mình. “Bí mật quốc gia” này không hề ai biết, cho đến khi cô cháu ruột của Trump tiết lộ trong quyển hồi kỳ viết về gia đình họ Trump xuất bản vào tháng 7 vừa qua (3). Viết thêm cho người đọc ở VN hiểu: Ở Mỹ các học sinh Trung Học Phổ Thông sau khi tốt nghiệp, đều phải thi SAT - một kỳ thi để đánh giả khả năng học lực để các trường đại học căn cứ vào đó mà nhận sinh viên. Điểm cao thì được vào trường “ngon,” điểm thấp thì vẫn vào được đại học, nhưng dĩ nhiên chỉ được học những trường xoàng.

Trump dĩ nhiên là học… ngu cho nên Trump không những chỉ thuê người thi dùm cho, mà Trump còn đích thân ra lệnh cho luật sư riêng của Trump dọa rằng: Trường nào mà tiết lộ học bạ của Trump ra công chúng, Trump sẽ kiện cho tan gia bại sản (4). (Michael Cohen là luật sư riêng của Trump, hiện đang ở tù vì dính líu nhiều chuyện đến Trump. Nhưng nổi bật nhất là vụ đại diện cho Trump để dàn xếp trả tiền bịt miệng cô gái điếm Daniel Storm. Michael Cohen đang sắp sửa ra mắt một quyển hồi ký, hứa hẹn nhiều chuyện động trời mà bọn cuồng Trump thề rằng: có đánh chết tao cũng không đọc.).

Giáy sư  William T Kelly, thầy dạy cũ của Trump, gọi Trump là “một thằng sinh viên ngu nhất mà tôi từng dạy.”  (“The dumbest goddamn student I ever had.”) (5) Còn Trump thì lúc nào cũng huênh hoang rằng hắn học đứng đầu khóa. Chúng ta tin ai? Tin một tên gian manh hay tin một giáo sư đại học?

Học hành thi cử như thế cho nên chúng ta không có gì phải ngạc nhiên khi sau này Trump đi hành nghề buôn bán… giáo dục. Trump mở ra một trường dạy mánh khóe làm giàu có cái tên rất kêu là Đại Học Trump (Trump University). Trường đại học này dĩ nhiên nó chẳng giống bất cứ một trường đại học nào. Lấy tên là một đại học, nhưng lại không hoạt động như là một đại học. Đại học này không đào tạo cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ gì cả. Đại Học Trump không những không được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, mà trường này không chấm điểm học lực của sinh viên luôn, không cấp bằng luôn và dĩ nhiên cũng không có tín chỉ đại học luôn. Trường gì đây hả trời! Gọi nó là một trường dạy nghề cũng không chính xác. Chính xác thì phải gọi đó là một cái lò đào tạo mánh khóe để làm giàu nhanh trong đầu tư bất động sản. Trường đại học của Trump chỉ có một “phân khoa” duy nhất đó là dạy “bí mật thành công.” Giáo trình của nó là: Đầu Tư Bất Động Sản, Quản Trị Tài Sản, Khởi Nghiệp Kinh Doanh và Làm Giàu. Trên thế giới này có cái trường đại học nào giống cái đại học của Trump không trời?

Thấy Trump gian manh và mị dân chưa?

Trường chỉ hoạt động được 5 năm thì đóng cửa (2005-2010) vì bị thưa kiện về tội lường gạt. Cuối cùng Trump phải bỏ ra $25 triệu Mỹ Kim để bồi thường và dàn xếp. (6)

Trump sinh ra trong một gia đình giàu có ở New York. Thừa hưởng một gia sản to lớn của cha để lại. Trump trở thành một người nhiều tiền lắm của thì chẳng có gì phải kinh ngạc.

Trump đầu tư vào bất động sản khá thành công lúc đầu. Sau đó Trump nhảy qua đầu tư mở sòng bài. Thành công được vài năm, nhưng sau đó là những chuỗi dài của thất bại và phá sản. Từ năm 1985 đến 1994 năm nào Trump cũng làm ăn thua lỗ, tổng cộng trong khoảng thời gian đó là $1.17 tỉ Mỹ Kim. Theo hồ sơ thuế năm 1995 của Trump mà báo New York Times có được, thì riêng năm này số tiền thua lỗ của Trump nhiều đến nỗi Trump có thể dùng nó để khấu trừ liên tiếp cho 18 năm một cách lợp lệ để không phải đóng bất cứ đồng tiền thuế thu nhập nào cho liên bang. Khi truyền thông Mỹ hỏi Trump về chuyện thua lỗ này, Trump không phủ nhận. Nhưng Trump vẫn huyênh hoang rằng hắn là một doanh nhân thành công và năm nào cũng đóng thuế thu nhập hàng triệu mỹ kim. (7)

Đến đây thì chúng ta hiểu vì sao Trump không chịu tiết lộ hồ sơ thuế của hắn cho dân chúng Mỹ biết và tiếp tục đổ thừa rằng hắn đang bị kiểm toán (audit) nên không thể tiết lộ được.

Theo truyền thống của các ứng cửa viên TT của Mỹ. Khi ra tranh cử, ai cũng đưa hồ sơ thuế của mình ra cho bàng dân thiên hạ xem. Mục đích để chứng tỏ cho thấy chuyện làm ăn của mình, tài sản của mình, thu nhập của mình, tiền đóng thuế của mình,… có minh bạch không, có trong sạch không, có hợp pháp không và đi xa hơn nữa là để thể hiện cho dân chúng thấy các chủ trương, các chính sách của mình đưa ra không mâu thuẫn với quyền lợi của quốc gia. Trump không chịu đưa hồ sơ thuế của Trump ra cho công chúng Mỹ xem. Trước Trump, ứng cử viên nào cũng sẵn sàng đưa hồ sơ thuế của họ ra cho công chúng soi sét. Luật pháp Mỹ không bắt buộc một ứng cử viên phải trưng hồ sơ thuế mình ra cho nên không thể ép Trump được.

Một tên gian manh thì làm sao hắn dám đưa hồ sơ thuế của mình ra trước ánh sáng?

Một trong những lý do người Việt cuồng Trump thù ghét Đảng Dân Chủ của Mỹ vì họ cho rằng đảng này là thiên tả và phản chiến. 

Trump cũng là một tên phản chiến, nhưng những kẻ cuồng Trump gốc Việt không thù ghét Trump mà vẫn tôn thờ Trump bởi vì đó là …Trump. Trump có là gì đi nữa thì vẫn .... yêu Trump suốt đời.

Khi một người phản chiến thì: một là người ta xuống đường tham gia biểu tình, cầm biểu ngữ đả đảo chiến tranh. Hoặc đăng đàn diễn thuyết trước đám đông, trên truyền hình hay là viết báo để tỏ thái độ.... Còn Trump, Trump phản chiến bằng cách... trốn lính. Thấy Trump giỏi chưa? Giỏi hay gian manh? 

Trump khỏe như trâu. Ăn chơi nhảy đầm thâu đêm suốt sáng. Hắn còn khoe khoang hắn là một cầu thủ bóng chày siêu hạng khi còn đi học, nhưng khi chính quyền kêu nhập ngũ thì Trump nhờ cha của mình áp lực bác sĩ phê là Trump không đủ sức khỏe để đi lính. Lý do cụ thể là là xương chân của Trump có gai nên không lên đường tòng chinh được. Sau này khi có một nhà báo hỏi chân nào của ông bị gai xương. Trump trả lời: lâu quá không nhớ. (8)

Nhà giàu ở Mỹ thường hay lập ra những quỷ từ thiện để giúp đời. Giống như Bill Gates lập ra quỹ Bill & Melinda Gates Foundation để giúp người nghèo về giáo dục và sức khỏe. Trump cũng lập ra một quỹ từ thiện, kêu gọi mọi người đóng góp, nhưng lại biển thủ tiền bạc của quỹ, lạm dụng tiền của quỹ cho việc riêng. Trump bị tòa án Mỹ phạt vì dùng tiền của quỹ từ thiện để dùng vào việc tranh cử tổng thống và trả nợ. Kết quả là Trump bị tòa án Mỹ phạt 2 triệu Mỹ Kim (9). Gian manh mạt hạng đến thế là cùng! 

Bao nhiêu “thành tích gian manh” đó cũng dư đủ để minh chứng con người quỷ quyệt của Trump. Nếu phải liệt kê ra thêm nữa có lẽ là thiên thu bất tận.

DONALD TRUMP: MỘT PHẨM CÁCH MẠT HẠNG

Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi Trump là một người vô đạo đức (lacks of moral principle) (10). Bọn Phật Tử cuồng Trump chúng nhảy đỏng lên. Dĩ nhiên họ không dám lên án Đức Lạt Ma. Nhưng chắc là tức còn hơn bị bò đá, vì thần tượng gian manh Donald Trump bị một vị chân tu đánh giá như thế. Đưa cái link Đức Đạt Lai Lạt Ma phỏng vấn trên đài BBC ra là bọn cuồng Trump hết muốn làm người. Xin bấm vào ghi chú số 10 cuối bài này để nghe Đức Lạt Ma nói.

Đức Giáo Hoàng khi nhận xét về Trump thì cũng có một nhận xét gần giống như vậy: Ông ta không phải là một người theo Đạo Thiên Chúa (He is not a Christian). (11) Một người có đạo không ai hành xử và ăn nói như Trump.

Đức Giáo Hoàng thì nói vậy, còn bọn cuồng Trump theo Đạo Thiên Chúa thì đồng thanh cho rằng Trump là người được chúa Trời sai xuống. Điên như thế thì còn gì bằng!

Hai ghi chú số 10 và 11 trong bài này đều là bằng video vì khi viết về hai vị Giáo Hoàng và Lạt Ma chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu không sẽ bị chụp mũ.

Hai nhà tu hành cao nhất của hai tôn giáo lớn đều có cùng một nhận xét như nhau về con người Trump. Chúng ta nghĩ sao?

Đối với đàn bà con gái, Trump gọi họ bằng những danh từ tục tiểu bẩn thiểu không thể chấp nhận được, nào là: những con lợn béo, những con chó, những con thú bẩn thỉu dơ dáy (fat pigs, dogs, slobs and disgusting animals). Khi phóng viên vặn ông tại sao ông gọi phụ nữ như thế, Trump trả lời. Tôi chỉ gọi như thế đối với con nhỏ Rosie O'Donnell thôi. (12) Chịu được không?

Khi xuất hiện trên một show truyền hình năm 2013, khi được hỏi Trump và con gái Ivanka của ông có cùng sở thích là gì, Trump trả lời: “Cả hai chúng tôi đều thích sex nhưng tôi không có ý là giữa tôi với con gái tôi đâu nhé” (13). Trời ạ! Mặc dù là Trump nói đùa, nhưng một người cha đi đùa như thế khi hỏi về con gái của mình thì phẩm cách đó của thằng cha này nó có bình thường không?

Trump là tên lỗ mạng mạt hạng. Với đối thủ chính trị của hắn, dù là Cộng Hòa hay Dân Chủ, nhiều khi Trump không thèm gọi chính tên đối thủ hoặc những người bất đồng với mình, thay vào đó Trump chế ra những cái tên để nhạo báng. Ví dụ như Trump gọi Joe Biden là cái Thằng Thiếu Ngủ (sleepy Joe), gọi Jeb bush (em ruột TT Bush) là Đồ Chết Yểu (he has no energy), gọi Hillary Clinton là Mụ Đàn Bà Thúi (nasty women), gọi John McCaine là Hàng Binh Bại Tướng (loser), gọi những người Mỹ da đen đấu tranh cho quyền bình đẳng là Bọn Hôi Của (looters) ... Tuy nhiên Trump không bao giờ dám chế tên để gọi Tập Cận Bình hay Putin. Lúc nào Trump cũng trịnh trọng gọi đầy đủ tên và chức vụ: Chủ Tịch Tập Cận Bình hoặc Tổng Thống Putin.

Còn nhiều chuyện hạ cấp nữa của Trump như việc Trump khoe thành tích bóp cái đó của phụ nữ với người dẫn chương trình truyền hình Billy Bush. Hành động này được thu âm và phát tán khắp nơi nên không thể chối cãi được. Hành động chúc phúc tú bà Ghislaine Maxwel của Trump làm ai cũng ngạc nhiên. Chưa một lần Trump gởi một thông điệp chia buồn tới những gia đình có người mất vì covit-19 nhưng sẵn sàng chúc phú cho tú bà này – một người chuyên đánh bẫy các cô gái vị thành niên để cung cấp cho các đại gia ăn chơi của Mỹ giải trí.

Muốn viết ra hết những hành động, lời nói, việc làm mạt hạng của Trump có lẽ phải viết một quyển sách dày 500 trang.

Nhiều khi tôi muốn tìm một cái gì đó hay để khen Trump, nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Tôi có vô những trang webs và facebook của những đám cuồng Trump để tìm đọc thử Trump có gì hay không mà có thể tôi không biết. Hoàn toàn không có. Ngoài chuyện Trump sẽ đánh Tàu ra (không biết khi nào mới đánh nữa), còn lại những kẻ cuồng Trump chỉ đi chữi thuê chữi mướn cho Trump. Nào là: Obama ăn cắp công quỹ, Obama là mọi đen, Obama là hèn, Đảng Dân Chủ là bọn thiên tả. Chữi Obama và Đảng Dân Chủ đã rồi thì quay ra chữi những người dám vạch ra bộ mặt gian manh và mạng hạng của Trump.

Khi tôi viết bài này – cũng như nhiều bài khác trước đó, bọn cuồng Trump sẽ không tiết lời chữi lại tôi, như họ đã nhiều lần làm. Tôi xem thường họ vì họ không khác gì bọn đâm thuê chữi mướn. Đầu óc họ không có gì trong đó, ngoài những ngôn ngữ chữi bới. Không ai trách con chó sao chỉ sủa mà không nói tiếng người.  Họ không có khả năng viết bài để phản bác lại với những bản tin thật, với những chứng cứ kiểm chứng được. Họ chỉ biết chữi lại. Hành động đó tự chứng minh họ là những con người như thế nào. Mỗi bài viết của tôi đều có dẫn chứng, có chứng cứ bằng hình ảnh từ các nguồn tin hoàn toàn có thật. Tiếc thay điều này làm lại cho họ tức ói lên và cuồng điên hơn!

Tôi sẽ còn tiếp tục viết. Tôi sẽ còn tiếp tục sĩ nhục Trump và cái bọn tiếp tay cho Trump cho đến một ngày nước Mỹ - quê hương thứ hai của tôi, sạch bóng bọn này.

Vo Tai TB
Sáu Tam Hai Mươi Hai Mươi

Ghi chú:

On Aug 8, 2020, at 09:08, 'Peter Ta' via kieumau <kieumau@googlegroups.com> wrote:


Gửi đến các anh chị và các bạn 1 bài viết thấy hay hay do 1 chị ở Trưng Vương gửi. Nếu anh chị hay bạn nào ko cùng quan điểm xin miễn đọc và cho Tuấn biết để lần tới Tuấn sẽ ko forward nữa. Thanks
Tuấn Tạ k6 


Sent from my iPhone

Subject: Fwd:  [trungvuong6370] Câu chuyện của dân Mỹ trước ngày bầu cử


Nói thiệt, tui dại lắm, không theo Dân Chủ hay Cộng Hoà, không cần biết hay nhớ chính sách truyền thống của mỗi đảng. Tui chỉ xem dự phóng,  hành động của ứng cử viên để bầu. Tui đã từng mê Al Gore và Clinton, tui đã từng khoái Obama (dù sao nầy biết mình lầm, nhất là vụ chơi chữ cho Obama Care, "phải có bảo hiễm y tế" đã cay đắng trở thành "phải mua bảo hiểm y tế"), tui cũng đã từng thích phong cách của Bush "con"; trước đó đã lâu tui khoái Kennedy, Reagan mà cóc biết các me xừ ấy thuộc đảng nào.
Cách nay gần bốn năm, tui tiếc hùi hụi khi bà Clinton thất cử vì thấy "thằng cha" tỷ phú Trump ăn nói ngổ ngáo chẳng ra trò chi cả. Vậy mà, sau mấy năm tui thuộc loại được người ta mĩa mai là "bọn cuồng Trump", danh từ sáng chế bởi những người tự hào là có trình độ, là cấp tiến. Ai chê tui "cuồng", tui cười hề hề như là khi bị ai chê gàn.
Bửa nay, tui lượm được một bài trên mạng, không đề xuất xứ và tên tác giả, lướt qua, thấy văn phong của người Mỹ. Đọc lại lần nữa, thấy hay hay, dù có nhiều sự kiện tui không rõ lắm, bèn cùng nàng Google Translate dịch (nàng này ưa dịch lạng quạng lắm). Xong, bỏ ra chiếu làng để quan viên tường lãm. Tui nói trước, quý vị nào thích Dân Chủ và ghét Trump đừng đọc, bực mình đấy nhá! (Tui không thích dùng danh từ "cuồng chống Trump" do mấy người ưa Trump chế tác để trả đũa).
Có kèm bản tiếng Anh, để ở dưới, nếu nhận ra tui dịch không khéo, xin đánh chữ đại xá.
Thêm nữa, khi check để hiệu đính, gàn tui cũng đã lai rai và under influence mấy shots sec brandy, quan viên bỏ qua cho những lỗi typing. Cám ơn trước.
Lão Gàn
(Năm, Tám, hai mươi)

THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi đã định không viết điều này nhưng tôi nghĩ bất cứ ai cũng có mục tiêu để nhắm tới.

HÃY CHO TÔI LỰA CHỌN điều này bằng cách tuyên bố rằng cả gia đình tôi đã từng là những người theo Dân Chủ .....

Tôi chỉ có một vài câu hỏi cho bạn .... Hãy để tôi bắt đầu, tôi đã biết bạn không thích Tổng Thống Trump ... đó là tiền đề.

Vì vậy, hãy tiếp tục từ đó ...

Nói thế nào về sự phân hóa của Mỹ ...

Bạn có thực sự đổ lỗi cho Trump về điều đó?

Sẽ thế nào khi KHÔNG CÓ ĐẢNG VIÊN DÂN CHỦ xuất hiện trong lễ nhậm chức của ông ấy?  Bạn không nghĩ rằng từ đó đã bắt đầu thể hiện sự phân hoá?  Lúc đó, ông ấy thậm chí còn chưa trở thành tổng thống, và NGOẠI TRỪ Clinton và Obama, không một đảng viên Dân Chủ nào xuất hiện .... Có phải đó là bằng chứng Trump chia rẽ nước Mỹ?  Bạn có thể tưởng tượng nếu ĐẢNG VIÊN CỘNG HÒA không xuất hiện trong lễ nhậm chức của Obama vì họ đã thua trong kỳ bầu cử???  Bạn thậm chí có thể bắt đầu tưởng tượng những gì sẽ xảy ra?

Sẽ thế nào khi 19 phút sau khi Trump tuyên thệ nhậm chức, Washington Post tuyên bố CHIẾN DỊCH IMPEACHMENT ĐÃ BẮT ĐẦU?  Có phải đó là khi Trump chia rẽ nước Mỹ?

Nói thế nào đây khi Nancy Pelosi xé toạc bản báo cáo lưỡng viện quốc hội của Trump ngay trước mắt thế giới, điều đó cho thấy sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với Tổng Thống Hoa Kỳ?  Điều đó có mang lại cho các phe phái của đất nước gần nhau khi Trump phân hoá nước Mỹ?

Sẽ thế nào khi nước Mỹ phải chịu đựng, 3 năm và đã chi hơn 30 triệu đô la chỉ để nhằm cho cho việc cố gắng KHẲNG ĐỊNH rằng Trump đã giành được chiến thắng vì CÓ SỰ THÔNG ĐỒNG CỦA NGA và KHÔNG PHẢI VÌ NƯỚC MỸ BỎ PHIẾU CHO ÔNG, và 17  đảng viên Dân Chủ đã làm MỌI CÁCH trong quyền lực của họ để CHỨNG MINH rằng có sự thông đồng của Nga, ... và đi đến SỐ KHÔNG...?

Có phải khi đó Trump chia rẽ nước Mỹ?

Tôi thậm chí không thể bắt đầu bằng cách vượt qua ÁP LỰC TIÊU CỰC như ông ấy đã nhận, kể từ chiến thắng bất ngờ của ông ...

Hãy nhớ rằng, các nhà tài trợ, như Bloomberg, người đã cho 27 triệu, Tom Steyer, người đã cho 17 triệu, George Soros, người đã cho 9 triệu và NHIỀU HƠN THẾ NỮA, NHIỀU TRIỆU ĐÔ LA đã đưa cho Hillary. Dĩ nhiên họ muốn hưởng lợi lộc hoàn lại từ khoản đầu tư của họ ...

Bạn có thực sự nghĩ rằng các nhà tài trợ cho TRIỆU TRIỆU TRIỆU ĐÔ LA chỉ vì họ yêu Hillary?

KHÔNG, đây không phải là những đóng góp chiến dịch, họ đã ĐẦU TƯ vào những gì Hillary đã hứa với họ là sẽ thực hiện khi bà ấy trở thành tổng thống ....

Họ rất chắc chắn rằng bà ấy sẽ giành chiến thắng và họ sẽ được BỒI HOÀN CÁC MÓN LỢI RẤT LỚN, và khi điều đó không xảy ra và họ MẤT tất cả hàng triệu đô la, họ đã đi tìm cách tống cổ Trump ra khỏi văn phòng bằng mọi cách có thể ...

BẠN CÓ BIẾT rằng 90% các phương tiện truyền thông chính thống và các tập đoàn sở hữu chúng, được sở hữu hoặc điều hành bởi các ĐẠI GIA TÀI TRỢ ĐẢNG DÂN CHỦ)?  Bạn có thể tự mình xác minh tất cả những điều đó ... Tôi đã ...

Kể từ thời điểm Trump giành chiến thắng, ngay cả trước khi ông được đăng quang, báo cáo của truyền thông chính thống đã phủ nhận 92% về Trump, bạn có biết tại sao không?

Chính những nhà tài trợ lớn đã đánh mất giấc mơ TRIỆU ĐÔ LA, vì lợi nhuận mà họ sẽ nhận được khi Hillary làm tổng thống và họ sẽ không coi nhẹ sự mất mát đó ... Họ cần TRỪNG TRỊ TRUMP và những người đã bầu cho ông ấy ...

Tôi đã nói điều này kể từ đêm ông được bầu ...

"Cánh tả sẽ không vì chuyện gì để hạ bệ Tổng thống, đất nước chúng ta và chính chúng ta; họ làm chỉ vì để lấy lại sức mạnh của họ", và thật đáng buồn, chúng ta đã thấy điều này hằng ngày kể từ cuộc bầu cử.

Hãy để tôi hỏi bạn điều này ... Bạn đã bao giờ lắng nghe Trump hay đánh giá cao bất kỳ thành tựu để thực hiện lời hứa nào đó mà ông ấy đưa ra. Bạn đã bao giờ đi đến một trong những cuộc gặp mặt của ông ấy chưa, hay là bạn đã đóng cửa với BẤT CỨ điều gì ông ấy làm?

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau, nếu bạn dám ...

Joe Biden đã làm gì cho nước Mỹ trong 47 năm tại chức?

Joe Biden đã từng làm gì cho NGƯỜI DA ĐEN khi ông ấy và Obama tại chức?

Joe Biden đã từng làm gì trong suốt cuộc đời mình để tạo ra một công việc thuộc khu vực tư nhân?

Joe Biden đã làm gì để giúp người lao động trung lưu Mỹ?

Hãy để tôi hỏi bạn điều này ... Tại sao bạn nghĩ rằng có rất nhiều người đập vỡ các bức tượng, đốt cháy quốc kỳ của chúng ta, đánh viên chức cảnh sát, không tôn trọng người sáng lập đất nước chúng ta, và ghét đất nước của chúng ta?

Nó xuất phát trực tiếp từ các TRƯỜNG HỌC của chúng ta đã dần dần xé nát lịch sử của chúng ta ...

Nếu có một giáo viên nào ở ngoài đó, xin vui lòng cho tôi biết như sau:

Bạn có dạy sự thật rằng những điều nầy là từ đảng Dân Chủ khi hỏi rằng:

KKK là ai?
Bạn có dạy họ rằng KẾT QUẢ TUYỆT VỜI của KKK là Robert Byrd, người được bầu vào quốc hội và phục vụ trong nhiều thập kỷ, và chính Hillary, Bill và Obama đã xưng tụng ông ta?

Rằng đảng viên Dân Chủ đã chiến đấu trong nội chiến để GIỮ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ?

Rằng các khu ổ chuột trong nội ô được đảng Dân Chủ tạo ra để giữ quyền kiểm soát nô lệ sau khi họ được giải thoát?

Đó là kế hoạch được thành lập trong nội ô để KIỂM SOÁT DÂN SỐ DA ĐEN?

Mai Phiet chuyen



Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TÔI ‘ƯA’ TT TRUMP- Vu Linh V/S TÔI KHÔNG ƯA ÔNG TRUMP Hoàng Cơ Lân

Ưa hay ghét anh Trump, mời vào trong ao này thả dzịt.

TÔI ‘ƯA’ TT TRUMP

Trong không khí có thể nói là ngột ngạt của những ngày gần bầu cử, các tiếng nói tung hô, chống đối nổi lên tứ phiá hơn vỡ chợ, cả nước hoảng loạn như sợ tsunami nào đó sắp nhận chìm cả gia tộc mình tới nơi rồi, bây giờ phải la hét, quơ tay quơ chân như tìm phao cứu sống.
Tất cả chỉ là một trò hát bộ oái ăm chưa từng thấy.
Quốc gia Cờ Hoa này đã có mặt trên bản đồ thế giới từ hơn 250năm. Cứ 4 năm lại có bầu tổng thống, ông này đi, ông kia tới, đảng này mất quyền đảng kia thay thế, chu kỳ như quả lắc đồng hồ, chẳng có tsunami nào nhận chìm cái xứ này hết.
       Như Mỹ nói, bầu bán hay không bầu bán, ‘life goes on’…
Cộng đồng tỵ nạn Việt tại Mỹ bỗng dưng nhẩy dựng lên, hung hăng hơn xa dân Mỹ chính gốc, vác búa tạ đập nhau chết bỏ. Quái lạ hơn nữa, dân Việt tỵ nạn tuốt bên Âu Châu, Úc Châu, Congo hay Senegal gì gì đó, chẳng ăn cái giải rút gì cũng xiá miệng vào chửi bới, tung hô, khen chê, giảng giải, dạy bảo, loạn cào cào, cho dù tiếng Anh chưa thạo, Hiến Pháp Mỹ chưa đọc, tin tức thì chỉ biết lõm bõm qua truyền thông một chiều.
Cái khổ là cộng đồng tỵ nạn đang đập lẫn nhau chết bỏ, chứ không phải đập ông Trump hay ông Biden đâu. Ta cãi nhau ỏm tỏi qua các diễn đàn, báo, radio, và TV tiếng Việt, nhưng bảo đảm cả hai ông Trump và Biden, chẳng ông nào nghe, đọc hay biết đến.  biết cũng đếch ông nào … cares vì lá phiếu của cử tri tỵ nạn có giá trị sát… zero đối với các ông.
Một điều cực kỳ quan trọng mà cộng đồng gần như quên bẵng: trong vô số emails và tin tức tung ra, chắc chắn là đã có không ít emails và tin phịa của VC Bolsa nằm vùng hay VC Hà Nội tung ra để quậy, lợi dụng nước đục thả câu, tạo chia rẽ trong cộng đồng.
Nói như vậy, để xin quý vị làm ơn bình tâm lại đôi chút, ‘bớt giận’, ngồi nghĩ lại xem những câu chửi như tát nước vào mặt nhau, những ngôn ngữ du đãng Cầu Muối, những trò chụp mũ thô thiển, những khích bác trẻ con,… có đáng không? Nhất là các cụ tuổi gần đất xa trời, thay vì vui chơi với con cháu, có cần phải đuổi chúng đi chỗ khác để các cụ ngồi gõ lóc cóc vài dòng chửi rủa, nặn óc để phịa chuyện xuyên tạc,… cho nguôi giận. Có tác dụng gì? Ai ghét Trump vẫn ghét, ai thích Trump vẫn thích.
Dân Việt ta, từ thời phong kiến qua tới thực dân, rồi cộng sản hay quân phiệt, chưa một ai được nếm mùi dân chủ, tự do tư tưởng và tự do ngôn luận thật, trái lại chỉ biết chính trị ở VN là chuyện  sinh tử, một sống hai chết, tuyệt đối không có chuyện ‘life goes on’ như Mỹ. Quốc gia và cộng sản giết nhau đến cùng dĩ nhiên, nhưng cộng sản cũng giết cộng sản, quốc gia cũng giết quốc gia. Chuyện giết nhau đến cùng đã có trong máu rồi. Do đó, dù sống nửa đời người trong cái thành đồng của tự do tư tưởng này, hay trong các xứ Âu Châu khai sanh ra thể chế dân chủ tuyệt vời từ thời Hy Lạp, vẫn không học được gì hết. Vẫn không thể nào chấp nhận có người khác ý mình. Khác ý mình chỉ có thể là lưu manh, ngu dốt, bựa, hay VC, không thể là gì khác.
Dĩ nhiên, ai cũng hiểu bầu bán tổng thống Mỹ nói riêng, và am hiểu chính trị Mỹ nói chung là những chuyện cực kỳ quan trọng, vì đó là chuyện sẽ có ảnh hưởng và hậu quả trực tiếp trên cuộc sống của chính mỗi người trong chúng ta. Và qua các cuộc bầu bán, chính ta sẽ quyết định phần nào về những chuyện đó.
Thể chế chính trị Mỹ dựa trên ý muốn của đa số, có khi cái đa số đó thua, trở thành thiểu số. Vấn đề là làm sao tranh đấu để ý muốn của ta trở thành ý muốn của đa số. Nhưng tranh đấu ở đây phải hiểu là tranh đấu trong trật tự, trong luật lệ hiện hành, trong lý luận, giải thích và thuyết phục, trong tôn trọng những người khác ý, chứ nhục mạ nhau chưa bao giờ thuyết phục được ai hết.
Không cãi lộn chửi bới không có nghĩa là phải im lặng hết, ai làm gì thì làm, thây kệ. Trái lại, trong cái chế độ dân chủ mà tiếng nói của người dân có ký, thì người dân cần phải hiểu cho rõ, cần phải nhìn và nghe mọi chuyện từ mọi phiá để có thể suy tính cho mình một cách khôn ngoan. Do đó, tranh luận thật sự là cần thiết, nhưng chỉ là tranh luận trong nghiêm chỉnh thôi. Không tranh cãi thì ít ra thì cũng cần ‘giới thiệu’ quan điểm của mình để mọi người hiểu, và khám phá có được nhiều cách nhìn khác nhau.
Chính trị Mỹ trong vài năm nay, qua các nỗ lực gần như tuyệt vọng của đảng đối lập để bác bỏ ý dân, lật đổ chính quyền hợp pháp, và ngay cả qua nhiều cố gắng quá mạnh của đảng nắm quyền để tự vệ, đã là một thứ gương xấu cho chúng ta học bài về dân chủ. Nhưng không phải vì vậy mà ta phải biểu diễn ta giỏi chuyện đấm đá, chửi bới nhau hơn dân Mỹ.
Dài dòng như trên để giải thích tại sao có DĐTC, tại sao có bài này. Và để giải thích tại sao ‘Tôi ưa TT Trump’, coi như để đáp lễ lại một bài của một cụ chống Trump đã viết rất rõ ràng “Tôi không ưa ông Trump”.
Trước hết, phải nói cho thật rõ, không, tôi không cãi nhau gì với ai hết, chỉ muốn đáp lễ, giải thích ngược, đưa ra một cái nhìn khác, cái nhìn của một người “ưa TT Trump”. Ở đây, tôi nhìn và đánh giá ông Trump như một công dân đánh giá một tổng thống chứ không phải một cá nhân tự cho mình là hoàn hảo để phê bình tật xấu tánh tốt của một cá nhân khác.
Để tránh bị bôi bác, cuồng này cuồng nọ, tôi phải nói rõ, tôi bắt đầu viết bình luận chính trị Mỹ từ ngày Obama còn chưa làm tổng thống, khi ông Trump còn bận xây sòng bài, và sẽ còn tiếp tục viết dù TT Trump phải về chia bài tiếp. Trump đến rồi đi, VL vẫn còn đó.
Trở lại câu chuyện ủng hộ TT Trump, tôi nghĩ những người bầu cho ông Trump là đã bầu vì những quan điểm mà chính ông đã trình bày, và vì những hứa hẹn ông đã đưa ra khi tranh cử. Do đó, đánh giá ông phải là đánh giá dựa trên việc ông có duy trì cái quan điểm đó hay không, ông có cố gắng thực hiện những lời hứa hay không, có phải vậy không, thưa quý vị?
Tư cách cá nhân và con người Trump, xấu tốt ra sao, thiên hạ đã biết quá rõ ngay từ trước ngày bầu cử năm 2016 rồi, và ông vẫn đắc cử, dân Mỹ đã chấp nhận cái tư cách và con người đó rồi, nhai lại làm gì nữa? Có gì mới lạ? Không còn lý cớ nào khác hay hơn sao? Trí tưởng tượng nghèo nàn vậy sao? Nhai lại chuyện ông bốc phét về chuyện chộp bướm gì đó có thể cảm thấy hả hê trong lòng nhưng sẽ không bứng TT Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc được đâu, các cụ ơi. Gọi ông là điên, gian manh, mất dạy,... sẽ chẳng khiến ông mất đi một phiếu nào hết. Thay vì vậy, có nên chú tâm hơn vào những việc ông Trump đã làm cho dân trong mấy năm qua không? Để xem ông có khả năng lèo lái con thuyền quốc gia thêm bốn năm nữa không, hay là nên cho ông về vườn.
Mục đích bài này này không phải để kê khai thành quả của TT Trump, chỉ xin vắn tắt vài việc làm chính mà ứng cử viên Trump đã hứa. Nhất là để giải thích tại sao ‘Tôi ưa TT Trump’.

CHUYỆN GIẢM THUẾ VÀ KINH TẾ
Ông Trump hứa sẽ giảm thuế đồng loạt tất cả mọi người, tuy mức giảm của mỗi người sẽ khác nhau tùy mức lương và gia cảnh mỗi người. Ông đã ra luật giảm thuế này như đã hứa. Dĩ nhiên một người lãnh lương năm bẩy chục ngàn không thể yêu sách vô lý đòi được giảm thuế bằng Bill Gates.Lảm nhảm ông chỉ lo giảm thuế ‘nhà giàu’ là nói chuyện mỵ dân bá láp, khích động lòng tham và ganh tỵ của mỗi người để gây oán ghét mà không nhìn vào thực tế xã hội.
Ông đặc biệt hứa giảm thuế trên lợi nhuận công ty để khuyến khích các công ty mang tiền về nước đầu tư lại, giúp tạo công ăn việc làm cho dân. Và ông đã thành công phần nào khi tính tới cuối năm 2019, hơn 1.000 tỷ đô đã được chuyển về nước, mở biết bao hãng xưởng và tạo biết bao công ăn việc làm cho dân.
Tỷ lệ thất nghiệp dưới TT Trump đã xuống tới 3,6%, mức thấp nhất từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Trong hai năm rưi, từ đầu 2017 tới giữa 2019, 6,3 triệu người đã thoát ra khỏi cái vòng kim cô trợ cấp đủ kiểu, vì đã có công ăn việc làm đủ sức tự lực cánh sinh, không còn phải cúi đầu chià tay xin tiền ai nữa.
Thị trường chứng khoán phản ảnh suy nghĩ của giới kinh doanh về tương lai kinh tế. Nhìn vào các biểu đồ của Dow Jones và NASDAQ, trước cũng như sau COVID tấn công Mỹ thì hiểu họ nghĩ sao về kinh tế Trump, khỏi cần tranh cãi.
Hai năm qua, tôi được giảm thuế kha khá, không nhiều bằng Bill Gates, nhưng còn hơn không có gì dưới Obama.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN Y TẾ
TT Trump cũng hứa hẹn thu hồi và thay thế Obamacare. Ở đây, ông đã đạt được một nửa lời hứa, chỉ bỏ được luật bắt mọi người phải mua bảo hiểm hết nếu không sẽ bị đánh thuế phạt. Đây là một bằng chứng cụ thể tổng thống Mỹ không phải là Mao, mà muốn làm chuyện lớn phải có sự hợp tác của quốc hội, và trong vấn đề này, Thượng Viện thiếu đúng một phiếu nên không thu hồi Obamacare được.
TT Trump cố thu hồi Obamacare, đã làm đúng hay sai? Obamacare có giá trị như thế nào, kẻ này xin nhường lời lại cho cựu TT Clinton “So you've got this crazy system where all of a sudden 25 million more people have health care and then the people who are out there busting it, sometimes 60 hours a week, wind up with their premiums doubled and their coverage cut in half. It's the craziest thing in the world”.
Tố TT Trump cố gắng lấy đi bảo hiểm sức khỏe của người nghèo nghe vớ vẩn không lừa được thằng nhóc đánh giầy.
TT Trump cố gắng vứt bỏ cái “craziest thing”, tuy chưa hoàn tất, nhưng tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN DỊCH CORONAVIRUS VÀ LOẠN
Đã được bàn quá quá nhiều. Chỉ cần coi lại vài bài đã đăng trên diễn đàn này thì biết.
Một điều cần ghi nhận -nhất là các cụ bên Âu Châu, không hiểu Hiến Pháp Mỹ-, nước Mỹ là một liên bang của 50 ‘nước’, trách nhiệm riêng biệt của liên bang và tiểu bang được ghi rõ trong Hiến Pháp. Trên căn bản, liên bang có rất nhiều quyền gần như tuyệt đối về ngoại giao, quốc phòng, và chính sách trên tổng quát, nhưng về những vấn đề thi hành, nhất là trong các vấn đề y tế, giáo dục, xã hội, trật tự công cộng,… trách nhiệm đầu tiên là các chính quyền điạ phương và tiểu bang.
Lấy một ví dụ cụ thể dễ hiểu nhất: TT Macron của Pháp có quyền ra lệnh mở/đóng cửa kinh doanh cả nước, mở/đóng cửa trường, bắt dân đeo/hay không đeo khẩu trang, ra lệnh cảnh sát dẹp biểu tình,… TT Trump không có những cái quyền đó. Những chuyện đó nằm trong tay các thống đốc và thị trưởng.
Hiểu như vậy thì hiểu được những ồn ào chửi bới TT Trump bất tài trong việc kềm chế dịch hay dẹp loạn, chỉ là những chuyện chạy tội, bán cái, đổ thừa của các chính quyền địa phương, hầu hết thuộc đảng đối lập DC.
Tháng Giêng qua, ngay khi mới nghe phong phanh có dịch từ Vũ Hán, TT Trump đã ra lệnh giới hạn du khách từ TC qua Mỹ ngay, bất cần biết cụ Biden chửi là ‘bài ngoại cuồng điên’, cũng bất cần biết TTDC khi đó cho là TT Trump hù dọa vì dịch chỉ là một thứ cúm.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN LUẬT PHÁP
Trong ngành Tư Pháp, ông long trọng hứa sẽ phục hồi lại chức năng của các quan tòa, bảo đảm họ sẽ là những người lấy phán quyết theo Hiến Pháp, theo luật lệ hiện hành, chứ không theo cảm tính phe đảngcá nhân nữa. Ông đã giữ lời hứa bổ nhiệm hơn 200 quan tòa và hai thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN DI DÂN
Di dân lậu đã trở thành một đại vấn nạn cho nước Mỹ. Dĩ nhiên, xứ này là xứ của di dân, do di dân xây dựng lên, không có lý do gì cấm di dân. Nhưng việc gì thì cũng phải có trật tự để khỏi xẩy ra loạn, có chừng mực để có khả năng lo chu đáo cho tất cả, từ những dân đang sống trong nước cho tới dân mới tới. Người nào vào theo đúng luật lệ thì được hoan nghênh, ai vào lậu không giấy phép thì bị coi là bất hợp pháp, bị trục xuất. Nước Mỹ có luật di dân được viết ra từ ngày lập quốc, tổng thống nào cũng phải tuân thủ.
Bây giờ, với TT Trump cũng không khác. Luật không thay đổi. Nhưng quan điểm chính trị lại bị lật ngược bốn vó lên trời. Cản di dân vào lậu trở thành kỳ thị, đi ngược lại cái gọi là ‘tinh thần Mỹ’ -American spirit.
Cái lạ lùng là khi TT Obama khoe đã trục xuất nhiều di dân lậu nhất thì phe cấp tiến hoan nghênh, bây giờ TT Trump trục xuất chưa tới một phần nhỏ của Obama thì bị chửi kỳ thị. Cụ nào thấy khó hiểu, kẻ này xin  mách cho biết cái mánh của đảng DC. Năm xưa, TT Obama được hậu thuẫn tuyệt đối của dân da màu, bất kể da đen, da vàng hay da nâu, chỉ cần phiếu da trắng thôi. Thế là sách lược của ông là chống di dân lậu để lấy lòng đám da trắng. Năm 2016, kết quả bầu cử với sự thảm bại của bà Hillary cho thấy đám da trắng đã đào ngũ bỏ đảng ta hết để bầu cho ông Trump. Thế là các đại ca túi của đảng DC quyết định thay đổi sách lược, phải bám chặt vào đám da màu, da đen Bờ Lờ Mờ và da nâu lậu thôi. Báo WaPo đã ‘thành thật khai báo’, chống di dân lậu là đảng DC sẽ bị tiêu tùng ngay (xem mục tinĐảng DC và Di Dân trong trang Tin Tức tuần này). Chuyện di dân không còn là vấn đề nhân đạo, mà chỉ là bài tính đếm phiếu, không hơn không kém.
Tôn trọng luật pháp thay vì hành xử theo nhu cầu bầu cử, TT Trump bất cần di dân lậu, lo xây tường bảo vệ đất nước.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.
Các cụ Âu Châu trước khi chửi TT Trump, xin cho tôi biết nếu tôi không có chiếu khán, không có thông hành, khơi khơi lấy máy bay qua bất cứ xứ Liên Âu nào có được nhập cảnh không? Qua tới nơi, xin lãnh đủ thứ trợ cấp, có được không?

CHUYỆN KỲ THỊ
DĐTC đã từng viết:
Chuyện Mỹ kỳ thị chỉ là những hiện tượng cá nhân, không phải là kỳ thị hệ thống hóa, toàn diện. Nhưng lá bài kỳ thị đã và đang được khai thác triệt để trong mùa bầu cử này như một vũ khí tàn bạo và cực kỳ hữu hiệu vì rất nhạy cảm.
Cho dù Mỹ có vấn nạn kỳ thị đi nữa thì chụp cái mũ kỳ thị lên đầu Trump, làm như thể Trump đẻ ra nạn kỳ thị thì quả là lố bịch nhất khi nạn kỳ thị đã có ở Mỹ từ ngày ông cố tổ của Trump chưa ra đời bên Đức. Và những người chạy theo, hô hoán Trump kỳ thị chỉ là một đám mà Lê-Nin đã gọi là “useful idiots”, bị đảng DC và TTDC lợi dụng làm công cụ không hơn không kém.
TT Trump nhìn nhận quốc nạn kỳ thị, nhưng không quỳ xuống cúi đầu xin lỗi ai hết.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN XÀI NGƯỜI
Đây là một trong những lý cớ vài cụ cuồng chống Trump mạt sát ông ta rất mạnh. Thật là quái lạ. Khi ông Trump ra tranh cử, thiên hạ chỉ nghe ông hứa sẽ làm gì, chưa khi nào ông hứa sẽ dùng ai, dùng vào trách nhiệm nào, dùng bao lâu hết.
Như đã viết, ông Trump là dân ngoài lề thủ đô, khi nhậm chức, chẳng biết ai là ai trong giới chính trị chuyên nghiệp, nên thu dụng người lung tung. Người nào hợp quan điểm thì ngồi lâu, không hợp thì đổi, cốt sao cho được việc, lo cho đất nước theo cách của ông. Việc ông dùng người nào vào việc gì, bao lâu là cách làm việc của ông, hoàn toàn trong phạm vi quyền hạn của ông, được Hiến Pháp bảo đảm. Ông làm được việc thì cứ để ông tiếp tục, không làm được thì bầu người khác. Thế thôi, mắc gì phải sỉ vả ông thay đổi nhân sự hay không?
Có người công kích TT Trump chỉ dùng ‘người của mình’, chuyên ‘yes Sir”. Ủa, chứ không lẽ ông phải dùng toàn những người chống phá ông, không làm theo ý ông, suốt ngày làm ngược lại chỉ thị của ông, gây lộn, chửi bới, phản phúc ông sao? Thế thì làm sao ông làm việc? Làm sao thực hiện được những gì ông đã hứa với cử tri?
Hình như các cụ công kích chuyện này chưa bao giờ có trách nhiệm nào quan trọng, chỉ huy được một người nào, chưa bao giờ hiểu được điều kiện tiên quyết của một nhóm làm việc tập thể là phải có sự đồng thuận, hợp quan điểm, cùng suy nghĩ như nhau mới làm việc chung được. Cụ thể là những người nào ủng hộ TT Trump, không hợp ý các cụ là các cụ chửi te tua hết, sao lại bắt TT Trump nhất định phải làm việc với những người khác ý ông?
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN
DĐTC đã viết nguyên một bài rồi, khỏi cần xào nấu lại ở cho mất thời giờ quý độc giả.
TT Trump không lẫn lộn nhu cầu đạo đức, lễ nghĩa giả đối cá nhân với chuyện kinh bang tế thế lo cho cuộc sống của 300triệu dân.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN TẦU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG
Các cụ cuồng chống Trump muốn khai thác sự căm thù TC của dân tỵ nạn Việt, nên cố lải nhải chuyện TT Trump không muốn hay không thể tiêu diệt TC và giải cứu VN.
Chuyện bá láp. Như DĐTC đã viết
Xin lỗi quý vị, thằng nhóc đánh giầy ở khu Tây Ba-lô Sàigòn cũng biết là không bao giờ có chuyện lính Mỹ đánh Tầu cứu Việt, cho dù Tập Cận Bình có tung 50 sư đoàn Hồng Quân qua ải Nam Quan. TT Trump là người chủ trương Mỹ không can thiệp vào chuyện thế giới. 
Sau kinh nghiệm xương máu của 75, người Việt nào còn ngồi chờ Mỹ ‘chống cộng giùm’, chờ ông Mỹ Trump ‘giải phóng’ Hoàng Sa, hay ông Mỹ Biden tranh đấu cho nhân quyền của dân Việt thì người đó cần phải đi khám giây thần kinh vì bệnh vọng ngoại bất trị.”
TT Trump hứa sẽ chặn đứng nạn bá quyền của tân đế quốc đỏTC. Vừa nhậm chức, ông bổ nhiệm ngay tiến sĩ Peter Navarro, một giáo sư kinh tế nổi tiếng là chống Tầu. Cuộc chiến này không phải là chuyện hai thằng nhóc tiểu học đấm đá nhau, mà là cuộc dằng co bạc ngàn tỷ giữa hai đại cường kinh tế số 1 và số 2, nhất là Tầu là nơi cả ngàn đại công ty Mỹ có hãng xưởng hay cả triệu khách hàng, đánh Tầu quá tay thì những công ty Mỹ này sẽ thành đồng minh của Tầu, tìm mọi cách triệt Trump như Facebook, Twitter, Apple, Microsoft đang cố gắng làm. Dĩ nhiên cuộc chiến của TT Trump chưa đi đến đâu hết, nhưng ít nhất, ông cũng đã là tổng thống đầu tiên cố thử làm một cái gì để thay đổi thế cờ trong khi 3 ông tiền nhiệm đã nhắm mắt nhìn thâm thủng mậu dịch với Trung Cộng leo thang tới hơn 500 tỷ.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.

CHUYỆN THẾ GIỚI
TT Trump hứa sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh lại, sẽ không thua ai hết, sẽ không cho ai lợi dụng khai thác, sẽ không lãnh đạo sau lưng ai hết. Trên căn bản, nhìn vào cách các quốc gia như Pháp, Anh, Ba Lan, Trung Cộng, Nhật Bản, Đại Hàn, Ấn Độ rình ràng đón rước ông, so với việc ông tiền nhiệm tới Bắc Kinh phải ra cửa hậu máy bay, không kèn không trống thì ta có thể hình dung uy tín nước Mỹ đã đi lên hay tiếp tục nằm ‘sau lưng’ thiên hạ.
Chính sách đối ngoại của TT Trump đã được DĐTC bàn qua, xin nhắc lại:
Chính sách đối ngoại cô lập ‘thượng tôn Mỹ’ này dĩ nhiên bị nhiều người chống, không kể cái đám cuồng điên nhắm mắt chống Trump về bất cứ chuyện gì. Đó là các khối
1) cấp tiến thiên tả DC và TTDC chủ trương toàn cầu hóa;
2) CH tân bảo thủ [neo-conservativediều hâu, còn gọi là  tân đế quốc [neo-imperialismcoi nặng ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới, muốn tung lính Mỹ đánh cả Bắc Hàn lẫn Iran, chê TT Trump yếu đuối [ông Bolton];
3) tướng lãnh lo ngại thấy TT Trump đang phá hủy quan hệ chặt chẽ với đồng minh cố hữu Liên Âu mà họ cho là tối quan trọng để giúp bảo vệ quyền lợi của Mỹ trên thế giới, như tham chiến tại Afghanistan, Iraq và chống khủng bố hồi giáo thế giới [các ông Mattis, Kelly]; và
4) Liên Âu khi TT Trump từ chối cõng cả thế giới trên lưng.”
Nói chung, gia tài nước Mỹ cấp tiến của TT Obama để lại đang bị TT Trump vứt vào thùng rác lịch sử, cùng với tất cả những chính sách thiệt thòi cho nước Mỹ nhất, như những chuyện phải đạo chính trị lố bịch và ngớ ngẩn chuyển giới là người hùng, nam nữ đề huề xài cầu tiêu chung, dân chúng thi đua đạt kỷ lục về trợ cấp, kỷ lục về phiếu thực phẩm, kinh doanh thi đua tháo chạy ra khỏi nước, kinh tế èo uột không phát triển được, nước Mỹ một mình hy sinh cõng chuyện quốc phòng, môi sinh, kinh tế cho cả thế giới đại đồng.
Tôi ưa TT Trump ở điểm đó.
--------------------

Câu hỏi cho quý độc giả: tất cả những chuyện nêu trên, đó có là những lý do quan trọng, chính đáng mà quý vị trông đợi ở một tổng thống không? Có ảnh hưởng cụ thể và trực tiếp trên gia đình và cá nhân quý vị không? Có quan trọng hơn những chuyện vớ vẩn, lãng nhách như ‘vua nói láo’, ‘thích nịnh Nga, Tàu, Bắc Hàn’, bị năm bẩy bà thưa kiện sách nhiễu lăng nhăng chẳng đi đến đâu hết, thông đồng cuội, đổi chác ma, sách của bà cháu chửi rủa vì không được hưởng gia tài, ông phụ tá phản phúc, bị đuổi, chửi bới lung tung cho hả giận, chống đối của ông này, bà kia,... Xin lỗi, nói như Mỹ  “who the hell cares?”
Các cụ DƯT nặng càng chửi bới lung tung những chuyện lắt nhắt không đâu vào đâu, càng chứng tỏ trên những vấn đề ‘quốc sự’ lớn, TT Trump đã thành công đến độ các cụ cứng lưỡi, khó chỉ trích được. Các cụ càng bám vào những chuyện vớ vẩn để chửi, kẻ này càng tự tin mình đã nhận định TT Trump đúng mức, không rảnh thắc mắc hay ‘phản bác’ những chửi vặt nhảm nhí và ấu trĩ.(NPH tô đậm và tô mầu)


 VŨ LINH


TÔI KHÔNG ƯA ÔNG TRUMP

Hoàng Cơ Lân

 

Tôi không ưa ông Trump, cả làng đều biết và tôi thấy tôi không phạm một lỗi nào đối với lương tâm, đối với xã hôi tôi đang sống và đối với các bạn bè Pháp, Mỹ, cũng như Việt Nam. Đến đây, tôi xin minh định là tôi chưa bao giờ quảng cáo cho phe Dân Chủ, tôi xin thề là tôi chưa bao giờ nói tốt cho ông Biden, mà chỉ biết ông đã là Phó Tổng thống cho ông Obama mà thôi. Bầu cử tới là dân Mỹ sẽ quyết định, thằng Tây giấy HCLân nó "does not care" !

Đến đây tôi xin được trình bầy những lý do tại sao tôi không thích anh Trump. Tôi biết nhiều bạn cũng đồng ý mà không muốn hay không giám nói ra vì sợ bị coi như bất xứng,tả phái, xã hội chủ nghĩa = Cộng sản ! Tại sao nước Mỹ to lớn với 50 tiểu bang, 50 thống đốc, 50 quốc hội, 50 vệ binh đoàn (National Guards) lại có thể Cộng sản được ! Tại sao có thể u mê ám chướng như vậy được ! Thế không có ông Trump thì nước Mỹ sẽ trở thành Nga Xô, Ba Tầu, Việt Nam, Cuba hay Venezuela hay sao?

Xin được trở lại vấn đề anh Trump. Từ ngày lập quốc, nước Mỹ tự phụ chỉ có một Hiến Pháp với một chính thể bền vững. Đối với Thế giới, Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ là một cái mẫu (model) về sinh hoạt chính trị (political fair play) . Hai đảng CH và DC thay phiên nhau cai trị nước, sau mùa tranh cử, đảng nào thua thì vội gửi thơ mừng đảng trúng cử. Không có không khí thù hận chửi bới, ngoài những công kích có thể gọi là "xây dựng" Tục lệ này đã được các nước văn minh Âu Mỹ bắt chước. Ngoài ra chắc rất nhiều các anh không biết : trong truyền thống Quân đội Mỹ, khi tiệc tành hay có cơ hội ngoài trận địa, người hay nâng ly "to the President of the United States" !

Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ, vì có bao giờ mình nâng ly chúc tụng quốc trưởng Bảo Đại hay tổng thống Ngô đình Diệm đâu ! Song vì phép lịch sự tôi cũng nâng ly "to the President of the US" và bao giờ họ cũng trả lời "to the President... of VN !" Đã mấy lần ở VN khi tôi được mời đến ăn với SĐ1BB Mỹ "(Big Red 1) hay 1st Cav Div (SĐ1Không Kỵ) ở Bồng Sơn cũng có cảnh như vậy. Sang Mỹ học Chỉ huy Tham mưu, cứ week end có Happy hour tại Câu lạc bộ sĩ quan, same tradition trước khi "đánh chén" : to the President of the United States, rồi nhậu nhoẹt đến khuya ! Mà tại sao bọn Mỹ, đàn ông cũng như đàn bà, họ uống rượu kỹ như thế !

Đã có lần tôi phải vực các bà ra xe.. rồi ngày hôm sau gặp nhau lại: Hi, how are you ? Tỉnh bơ không còn nhớ gì hôm qua nữa! Sao thấy họ dễ thương thế ! Đâu có như mấy anh Mỹ giấy, lúc nào cũng quan trọng, dậy đời, tưởng mình là bố thiên hạ, trưởng giả học làm sang !

Người quân nhân Mỹ, đại để, họ trọng người C-in-C, ngoài vấn đề được dân bầu ra, cúng phải có cái gì để họ đừng khinh đừng ghét.

Trở lại ông Trump: được bầu lên theo Hiến Pháp, chứ nếu theo kiểu phổ thông đầu phiếu nghĩa là anh nào nhiều phiếu hơn thì thắng, như bên VNCH khi xưa, Pháp và các nước Âu Châu khác, thi mụ Hillary hơn anh này 2 triệu phiếu đã thắng rồi. Cũng như Al Gore hơn Bush con cũng bộn popular votes nhưng vẫn thua vì système electoral votes của Hiến Pháp Mỹ. Nhưng giữa Gore và Bush vẫn êm thấm lịch sự có xẩy ra chuyện gì đâu !

Sau khi thắng cử, nếu là người đàng hoàng biết nghĩ thì đáng nhẽ phải kêu gọi đoàn kết thì Trump coi mình là chúa tể,chửi tưới hột sen tất cả thiên hạ. Hạ nhục nước láng giềng là Mexico, gọi dân Mễ là đĩ điếm, buôn ma túy, sẽ xây một bức tường theo biên giới và bắt nước Mễ trả tiền ! Chửi bố người ta lên không bằng ! Make America Great Again, tức là nước Mỹ trước đó là đồ bỏ, tự ví mình với George Washinton đứng trên con thuyền vượt sông Delaware hồi nào để To drain the swamps ! thông cống để vứt bỏ những rác rưởi của chính quyền trước...Còn nữa còn nữa, làm sao mà bọn Democrats họ không bị tự ái trà đạp ! Nếu người ta công kich thì kêu là người ta phá !

Tôi nhớ một chi tiết làm tôi nghi ngờ ngay đức tính của anh này : sau khi tuyên thệ tổng thống, Trump tuyên bố là rất đông người đã đến dự lễ. Song có người cho biết là hồi Obama tuyên thệ thì khán giả đông hơn...Trump dẫy nẩy lên và bảo là lễ của hắn đông người hơn, người ta phải cho ra không ảnh của 2 buổi lễ, thì quả thật lễ Obama năm trước đông người hơn ! Tôi cam đoan nhìn thấy 2 tấm hình mà ! Trẻ con như vây, cho đến nay vẫn không thay đổi. Đáng nhẽ để cho ê kíp của mình làm việc, lúc nào cũng giơ con mặt ra tuyên bố vung vít.

Lại gần đây, dân ở vài tiểu bang bị "cắm trại 100%", chán quá rồi và đòi được xả trại. Của đáng tôi, chán quá rồi mình cũng hiểu . Nhưng Trump đã kêu gọi dân ở những nơi đó hãy "vùng dậy", đòi các thống đốc hủy bỏ giới nghiêm...Các bạn đều biết còn hơn tôi ! Thế là thế nào ? Nguyên thủ Quốc gia xúi dân nổi loạn với chính quyền địa phương...Vừa rồi tôi được thấy hình dân ở tỉnh nào tôi không biết, xuống dường vũ khí đầy người...trong khi đó bên Mỹ hôm qua 25April có 2500 người chết vì coronavirus...

Chính quyền Trump bây giờ là chính quyền gật "yes sir", phật lòng Trump là Trump cho đi ỉa ngay lạp tức .Bao nhiêu tướng tá, tổng trưởng, thứ trưởng bị Trump xa thải rồi ? Ngài xuất hiện ở đâu là bâu đoàn thê tử đứng đằng sau tay chắp trước bụng ! Sao khổ thế ? Nước Mỹ vĩ đại của chúng ta, của những người thực sự

yêu mến nó ở đâu rồi ?

Sau cùng tôi không hiểu và tự hỏi tại sao óc nô bộc của một số Mỹ giấy, nó trầm trọng đến thế ! Ở Việt Nam trước 1975, bọn mình phục vụ hết mình, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ miền Nam, nhưng có bao giờ nghĩ là phải bốc thơm, nâng bi Thiệu Kỳ đâu ! Đây là đội ông Trump lên tận trời xanh. Coi ông như được Chúa sai xuống trần thế để cứu nước Mỹ và nhân loại !

Tôi còn giũ một tấm hình vẽ Trump đi trước, chúa Giêsu đi sau . Xin gửi các bạn để làm chứng và nhắn tên ngu si đần độn đã vẽ tấm hình này, là hắn đã phạm trong tội (péché mortel ) phải xuống đền tội dưới hỏa ngục đấy ! Ăn năn sám hối đi vì đã giám để Đức Chúa Trời đi sau một tên kiêu ngạo tội lối đầy người !

Hoàng Cơ Lân

Y sĩ Đại tá Hoàng cơ Lân, cựu Y sĩ Trưởng SĐND/QLVNCH, cựu Phụ tá Quân Y Lục quân/QLVNCH, cựu CHT/Trường Quân Y.

 


On Sat, Aug 8, 2020 at 12:10 PM 'Thanh Nguyen' via kieumau 












Hay nhi?
Tưởng là chính trị, chính em bỏ qua một bên mà cũng có người khơi dậy.  Thật hư không biết, nhưng mời đọc bài viết dưới đây, tìm thấy trên mạng, viết có dẫn chứng, chắc có thể tin tưởng được.

ALD TRUMP: MỘT CUỘC ĐỜI GIAN MANH, MỘT PHẨM CÁCH MẠT HẠNG

Không phải quốc gia nào cũng được cái hồng phúc luôn luôn có minh quân cai trị. Nhìn lại lịch sử của Việt Nam thôi, chúng ta sẽ nhận diện ra ngay đất nước chúng ta cũng đã từng có nhiều ông vua “không ra gì” và nhiều ông lãnh tụ... cù lần đến nổi dân gian phải chế ra những cái tên đầy khinh bỉ để giễu.

Có nhiều dân tộc trên thế giới mãi mãi không ngốc đầu lên nổi, mãi mãi đắm chìm trong đêm dài của đói nghèo và lạc hậu, tại vì họ chỉ toàn có những lãnh đạo “không ra gì,” và bởi vì lãnh đạo của họ không ra gì cho nên cái đất nước được lãnh đạo bởi những kẻ không ra gì đó, mãi mãi cũng không ra gì luôn. Nói theo ngôn ngữ đầy mỉa mãi chua chát của bà Phạm Chi Lan thì đó là những “quốc gia không chịu phát triển.” (1). 

Trong 45 đời tổng thống, Mỹ đã có ít nhất 10 ông là không ra gì. Và bây giờ thì có thêm một ông nữa đang đĩnh đạc giành chỗ đi vào lịch sử. Ông này có đầy đủ “tài đức” và “phẩm hạnh” để trở thành một tổng thống tồi tệ nhất: Donald Trump – thần tượng của 2/3 người Việt Nam khắp thế giới! (2)

DONALD TRUMP: MỘT CUỘC ĐỜI GIAN MANH

Vào đời là Trump thể hiện ngay sự gian manh của mình. Để có điểm cao khi thi SAT, thay vì cố gắng học để đi thi, Trump thuê người đi thi cho mình. “Bí mật quốc gia” này không hề ai biết, cho đến khi cô cháu ruột của Trump tiết lộ trong quyển hồi kỳ viết về gia đình họ Trump xuất bản vào tháng 7 vừa qua (3). Viết thêm cho người đọc ở VN hiểu: Ở Mỹ các học sinh Trung Học Phổ Thông sau khi tốt nghiệp, đều phải thi SAT - một kỳ thi để đánh giả khả năng học lực để các trường đại học căn cứ vào đó mà nhận sinh viên. Điểm cao thì được vào trường “ngon,” điểm thấp thì vẫn vào được đại học, nhưng dĩ nhiên chỉ được học những trường xoàng.

Trump dĩ nhiên là học… ngu cho nên Trump không những chỉ thuê người thi dùm cho, mà Trump còn đích thân ra lệnh cho luật sư riêng của Trump dọa rằng: Trường nào mà tiết lộ học bạ của Trump ra công chúng, Trump sẽ kiện cho tan gia bại sản (4). (Michael Cohen là luật sư riêng của Trump, hiện đang ở tù vì dính líu nhiều chuyện đến Trump. Nhưng nổi bật nhất là vụ đại diện cho Trump để dàn xếp trả tiền bịt miệng cô gái điếm Daniel Storm. Michael Cohen đang sắp sửa ra mắt một quyển hồi ký, hứa hẹn nhiều chuyện động trời mà bọn cuồng Trump thề rằng: có đánh chết tao cũng không đọc.).

Giáy sư  William T Kelly, thầy dạy cũ của Trump, gọi Trump là “một thằng sinh viên ngu nhất mà tôi từng dạy.”  (“The dumbest goddamn student I ever had.”) (5) Còn Trump thì lúc nào cũng huênh hoang rằng hắn học đứng đầu khóa. Chúng ta tin ai? Tin một tên gian manh hay tin một giáo sư đại học?

Học hành thi cử như thế cho nên chúng ta không có gì phải ngạc nhiên khi sau này Trump đi hành nghề buôn bán… giáo dục. Trump mở ra một trường dạy mánh khóe làm giàu có cái tên rất kêu là Đại Học Trump (Trump University). Trường đại học này dĩ nhiên nó chẳng giống bất cứ một trường đại học nào. Lấy tên là một đại học, nhưng lại không hoạt động như là một đại học. Đại học này không đào tạo cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ gì cả. Đại Học Trump không những không được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, mà trường này không chấm điểm học lực của sinh viên luôn, không cấp bằng luôn và dĩ nhiên cũng không có tín chỉ đại học luôn. Trường gì đây hả trời! Gọi nó là một trường dạy nghề cũng không chính xác. Chính xác thì phải gọi đó là một cái lò đào tạo mánh khóe để làm giàu nhanh trong đầu tư bất động sản. Trường đại học của Trump chỉ có một “phân khoa” duy nhất đó là dạy “bí mật thành công.” Giáo trình của nó là: Đầu Tư Bất Động Sản, Quản Trị Tài Sản, Khởi Nghiệp Kinh Doanh và Làm Giàu. Trên thế giới này có cái trường đại học nào giống cái đại học của Trump không trời?

Thấy Trump gian manh và mị dân chưa?

Trường chỉ hoạt động được 5 năm thì đóng cửa (2005-2010) vì bị thưa kiện về tội lường gạt. Cuối cùng Trump phải bỏ ra $25 triệu Mỹ Kim để bồi thường và dàn xếp. (6)

Trump sinh ra trong một gia đình giàu có ở New York. Thừa hưởng một gia sản to lớn của cha để lại. Trump trở thành một người nhiều tiền lắm của thì chẳng có gì phải kinh ngạc.

Trump đầu tư vào bất động sản khá thành công lúc đầu. Sau đó Trump nhảy qua đầu tư mở sòng bài. Thành công được vài năm, nhưng sau đó là những chuỗi dài của thất bại và phá sản. Từ năm 1985 đến 1994 năm nào Trump cũng làm ăn thua lỗ, tổng cộng trong khoảng thời gian đó là $1.17 tỉ Mỹ Kim. Theo hồ sơ thuế năm 1995 của Trump mà báo New York Times có được, thì riêng năm này số tiền thua lỗ của Trump nhiều đến nỗi Trump có thể dùng nó để khấu trừ liên tiếp cho 18 năm một cách lợp lệ để không phải đóng bất cứ đồng tiền thuế thu nhập nào cho liên bang. Khi truyền thông Mỹ hỏi Trump về chuyện thua lỗ này, Trump không phủ nhận. Nhưng Trump vẫn huyênh hoang rằng hắn là một doanh nhân thành công và năm nào cũng đóng thuế thu nhập hàng triệu mỹ kim. (7)

Đến đây thì chúng ta hiểu vì sao Trump không chịu tiết lộ hồ sơ thuế của hắn cho dân chúng Mỹ biết và tiếp tục đổ thừa rằng hắn đang bị kiểm toán (audit) nên không thể tiết lộ được.

Theo truyền thống của các ứng cửa viên TT của Mỹ. Khi ra tranh cử, ai cũng đưa hồ sơ thuế của mình ra cho bàng dân thiên hạ xem. Mục đích để chứng tỏ cho thấy chuyện làm ăn của mình, tài sản của mình, thu nhập của mình, tiền đóng thuế của mình,… có minh bạch không, có trong sạch không, có hợp pháp không và đi xa hơn nữa là để thể hiện cho dân chúng thấy các chủ trương, các chính sách của mình đưa ra không mâu thuẫn với quyền lợi của quốc gia. Trump không chịu đưa hồ sơ thuế của Trump ra cho công chúng Mỹ xem. Trước Trump, ứng cử viên nào cũng sẵn sàng đưa hồ sơ thuế của họ ra cho công chúng soi sét. Luật pháp Mỹ không bắt buộc một ứng cử viên phải trưng hồ sơ thuế mình ra cho nên không thể ép Trump được.

Một tên gian manh thì làm sao hắn dám đưa hồ sơ thuế của mình ra trước ánh sáng?

Một trong những lý do người Việt cuồng Trump thù ghét Đảng Dân Chủ của Mỹ vì họ cho rằng đảng này là thiên tả và phản chiến. 

Trump cũng là một tên phản chiến, nhưng những kẻ cuồng Trump gốc Việt không thù ghét Trump mà vẫn tôn thờ Trump bởi vì đó là …Trump. Trump có là gì đi nữa thì vẫn .... yêu Trump suốt đời.

Khi một người phản chiến thì: một là người ta xuống đường tham gia biểu tình, cầm biểu ngữ đả đảo chiến tranh. Hoặc đăng đàn diễn thuyết trước đám đông, trên truyền hình hay là viết báo để tỏ thái độ.... Còn Trump, Trump phản chiến bằng cách... trốn lính. Thấy Trump giỏi chưa? Giỏi hay gian manh? 

Trump khỏe như trâu. Ăn chơi nhảy đầm thâu đêm suốt sáng. Hắn còn khoe khoang hắn là một cầu thủ bóng chày siêu hạng khi còn đi học, nhưng khi chính quyền kêu nhập ngũ thì Trump nhờ cha của mình áp lực bác sĩ phê là Trump không đủ sức khỏe để đi lính. Lý do cụ thể là là xương chân của Trump có gai nên không lên đường tòng chinh được. Sau này khi có một nhà báo hỏi chân nào của ông bị gai xương. Trump trả lời: lâu quá không nhớ. (8)

Nhà giàu ở Mỹ thường hay lập ra những quỷ từ thiện để giúp đời. Giống như Bill Gates lập ra quỹ Bill & Melinda Gates Foundation để giúp người nghèo về giáo dục và sức khỏe. Trump cũng lập ra một quỹ từ thiện, kêu gọi mọi người đóng góp, nhưng lại biển thủ tiền bạc của quỹ, lạm dụng tiền của quỹ cho việc riêng. Trump bị tòa án Mỹ phạt vì dùng tiền của quỹ từ thiện để dùng vào việc tranh cử tổng thống và trả nợ. Kết quả là Trump bị tòa án Mỹ phạt 2 triệu Mỹ Kim (9). Gian manh mạt hạng đến thế là cùng! 

Bao nhiêu “thành tích gian manh” đó cũng dư đủ để minh chứng con người quỷ quyệt của Trump. Nếu phải liệt kê ra thêm nữa có lẽ là thiên thu bất tận.

DONALD TRUMP: MỘT PHẨM CÁCH MẠT HẠNG

Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi Trump là một người vô đạo đức (lacks of moral principle) (10). Bọn Phật Tử cuồng Trump chúng nhảy đỏng lên. Dĩ nhiên họ không dám lên án Đức Lạt Ma. Nhưng chắc là tức còn hơn bị bò đá, vì thần tượng gian manh Donald Trump bị một vị chân tu đánh giá như thế. Đưa cái link Đức Đạt Lai Lạt Ma phỏng vấn trên đài BBC ra là bọn cuồng Trump hết muốn làm người. Xin bấm vào ghi chú số 10 cuối bài này để nghe Đức Lạt Ma nói.

Đức Giáo Hoàng khi nhận xét về Trump thì cũng có một nhận xét gần giống như vậy: Ông ta không phải là một người theo Đạo Thiên Chúa (He is not a Christian). (11) Một người có đạo không ai hành xử và ăn nói như Trump.

Đức Giáo Hoàng thì nói vậy, còn bọn cuồng Trump theo Đạo Thiên Chúa thì đồng thanh cho rằng Trump là người được chúa Trời sai xuống. Điên như thế thì còn gì bằng!

Hai ghi chú số 10 và 11 trong bài này đều là bằng video vì khi viết về hai vị Giáo Hoàng và Lạt Ma chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu không sẽ bị chụp mũ.

Hai nhà tu hành cao nhất của hai tôn giáo lớn đều có cùng một nhận xét như nhau về con người Trump. Chúng ta nghĩ sao?

Đối với đàn bà con gái, Trump gọi họ bằng những danh từ tục tiểu bẩn thiểu không thể chấp nhận được, nào là: những con lợn béo, những con chó, những con thú bẩn thỉu dơ dáy (fat pigs, dogs, slobs and disgusting animals). Khi phóng viên vặn ông tại sao ông gọi phụ nữ như thế, Trump trả lời. Tôi chỉ gọi như thế đối với con nhỏ Rosie O'Donnell thôi. (12) Chịu được không?

Khi xuất hiện trên một show truyền hình năm 2013, khi được hỏi Trump và con gái Ivanka của ông có cùng sở thích là gì, Trump trả lời: “Cả hai chúng tôi đều thích sex nhưng tôi không có ý là giữa tôi với con gái tôi đâu nhé” (13). Trời ạ! Mặc dù là Trump nói đùa, nhưng một người cha đi đùa như thế khi hỏi về con gái của mình thì phẩm cách đó của thằng cha này nó có bình thường không?

Trump là tên lỗ mạng mạt hạng. Với đối thủ chính trị của hắn, dù là Cộng Hòa hay Dân Chủ, nhiều khi Trump không thèm gọi chính tên đối thủ hoặc những người bất đồng với mình, thay vào đó Trump chế ra những cái tên để nhạo báng. Ví dụ như Trump gọi Joe Biden là cái Thằng Thiếu Ngủ (sleepy Joe), gọi Jeb bush (em ruột TT Bush) là Đồ Chết Yểu (he has no energy), gọi Hillary Clinton là Mụ Đàn Bà Thúi (nasty women), gọi John McCaine là Hàng Binh Bại Tướng (loser), gọi những người Mỹ da đen đấu tranh cho quyền bình đẳng là Bọn Hôi Của (looters) ... Tuy nhiên Trump không bao giờ dám chế tên để gọi Tập Cận Bình hay Putin. Lúc nào Trump cũng trịnh trọng gọi đầy đủ tên và chức vụ: Chủ Tịch Tập Cận Bình hoặc Tổng Thống Putin.

Còn nhiều chuyện hạ cấp nữa của Trump như việc Trump khoe thành tích bóp cái đó của phụ nữ với người dẫn chương trình truyền hình Billy Bush. Hành động này được thu âm và phát tán khắp nơi nên không thể chối cãi được. Hành động chúc phúc tú bà Ghislaine Maxwel của Trump làm ai cũng ngạc nhiên. Chưa một lần Trump gởi một thông điệp chia buồn tới những gia đình có người mất vì covit-19 nhưng sẵn sàng chúc phú cho tú bà này – một người chuyên đánh bẫy các cô gái vị thành niên để cung cấp cho các đại gia ăn chơi của Mỹ giải trí.

Muốn viết ra hết những hành động, lời nói, việc làm mạt hạng của Trump có lẽ phải viết một quyển sách dày 500 trang.

Nhiều khi tôi muốn tìm một cái gì đó hay để khen Trump, nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Tôi có vô những trang webs và facebook của những đám cuồng Trump để tìm đọc thử Trump có gì hay không mà có thể tôi không biết. Hoàn toàn không có. Ngoài chuyện Trump sẽ đánh Tàu ra (không biết khi nào mới đánh nữa), còn lại những kẻ cuồng Trump chỉ đi chữi thuê chữi mướn cho Trump. Nào là: Obama ăn cắp công quỹ, Obama là mọi đen, Obama là hèn, Đảng Dân Chủ là bọn thiên tả. Chữi Obama và Đảng Dân Chủ đã rồi thì quay ra chữi những người dám vạch ra bộ mặt gian manh và mạng hạng của Trump.

Khi tôi viết bài này – cũng như nhiều bài khác trước đó, bọn cuồng Trump sẽ không tiết lời chữi lại tôi, như họ đã nhiều lần làm. Tôi xem thường họ vì họ không khác gì bọn đâm thuê chữi mướn. Đầu óc họ không có gì trong đó, ngoài những ngôn ngữ chữi bới. Không ai trách con chó sao chỉ sủa mà không nói tiếng người.  Họ không có khả năng viết bài để phản bác lại với những bản tin thật, với những chứng cứ kiểm chứng được. Họ chỉ biết chữi lại. Hành động đó tự chứng minh họ là những con người như thế nào. Mỗi bài viết của tôi đều có dẫn chứng, có chứng cứ bằng hình ảnh từ các nguồn tin hoàn toàn có thật. Tiếc thay điều này làm lại cho họ tức ói lên và cuồng điên hơn!

Tôi sẽ còn tiếp tục viết. Tôi sẽ còn tiếp tục sĩ nhục Trump và cái bọn tiếp tay cho Trump cho đến một ngày nước Mỹ - quê hương thứ hai của tôi, sạch bóng bọn này.

Vo Tai TB
Sáu Tam Hai Mươi Hai Mươi

Ghi chú:

On Aug 8, 2020, at 09:08, 'Peter Ta' via kieumau <kieumau@googlegroups.com> wrote:


Gửi đến các anh chị và các bạn 1 bài viết thấy hay hay do 1 chị ở Trưng Vương gửi. Nếu anh chị hay bạn nào ko cùng quan điểm xin miễn đọc và cho Tuấn biết để lần tới Tuấn sẽ ko forward nữa. Thanks
Tuấn Tạ k6 


Sent from my iPhone

Subject: Fwd:  [trungvuong6370] Câu chuyện của dân Mỹ trước ngày bầu cử


Nói thiệt, tui dại lắm, không theo Dân Chủ hay Cộng Hoà, không cần biết hay nhớ chính sách truyền thống của mỗi đảng. Tui chỉ xem dự phóng,  hành động của ứng cử viên để bầu. Tui đã từng mê Al Gore và Clinton, tui đã từng khoái Obama (dù sao nầy biết mình lầm, nhất là vụ chơi chữ cho Obama Care, "phải có bảo hiễm y tế" đã cay đắng trở thành "phải mua bảo hiểm y tế"), tui cũng đã từng thích phong cách của Bush "con"; trước đó đã lâu tui khoái Kennedy, Reagan mà cóc biết các me xừ ấy thuộc đảng nào.
Cách nay gần bốn năm, tui tiếc hùi hụi khi bà Clinton thất cử vì thấy "thằng cha" tỷ phú Trump ăn nói ngổ ngáo chẳng ra trò chi cả. Vậy mà, sau mấy năm tui thuộc loại được người ta mĩa mai là "bọn cuồng Trump", danh từ sáng chế bởi những người tự hào là có trình độ, là cấp tiến. Ai chê tui "cuồng", tui cười hề hề như là khi bị ai chê gàn.
Bửa nay, tui lượm được một bài trên mạng, không đề xuất xứ và tên tác giả, lướt qua, thấy văn phong của người Mỹ. Đọc lại lần nữa, thấy hay hay, dù có nhiều sự kiện tui không rõ lắm, bèn cùng nàng Google Translate dịch (nàng này ưa dịch lạng quạng lắm). Xong, bỏ ra chiếu làng để quan viên tường lãm. Tui nói trước, quý vị nào thích Dân Chủ và ghét Trump đừng đọc, bực mình đấy nhá! (Tui không thích dùng danh từ "cuồng chống Trump" do mấy người ưa Trump chế tác để trả đũa).
Có kèm bản tiếng Anh, để ở dưới, nếu nhận ra tui dịch không khéo, xin đánh chữ đại xá.
Thêm nữa, khi check để hiệu đính, gàn tui cũng đã lai rai và under influence mấy shots sec brandy, quan viên bỏ qua cho những lỗi typing. Cám ơn trước.
Lão Gàn
(Năm, Tám, hai mươi)

THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi đã định không viết điều này nhưng tôi nghĩ bất cứ ai cũng có mục tiêu để nhắm tới.

HÃY CHO TÔI LỰA CHỌN điều này bằng cách tuyên bố rằng cả gia đình tôi đã từng là những người theo Dân Chủ .....

Tôi chỉ có một vài câu hỏi cho bạn .... Hãy để tôi bắt đầu, tôi đã biết bạn không thích Tổng Thống Trump ... đó là tiền đề.

Vì vậy, hãy tiếp tục từ đó ...

Nói thế nào về sự phân hóa của Mỹ ...

Bạn có thực sự đổ lỗi cho Trump về điều đó?

Sẽ thế nào khi KHÔNG CÓ ĐẢNG VIÊN DÂN CHỦ xuất hiện trong lễ nhậm chức của ông ấy?  Bạn không nghĩ rằng từ đó đã bắt đầu thể hiện sự phân hoá?  Lúc đó, ông ấy thậm chí còn chưa trở thành tổng thống, và NGOẠI TRỪ Clinton và Obama, không một đảng viên Dân Chủ nào xuất hiện .... Có phải đó là bằng chứng Trump chia rẽ nước Mỹ?  Bạn có thể tưởng tượng nếu ĐẢNG VIÊN CỘNG HÒA không xuất hiện trong lễ nhậm chức của Obama vì họ đã thua trong kỳ bầu cử???  Bạn thậm chí có thể bắt đầu tưởng tượng những gì sẽ xảy ra?

Sẽ thế nào khi 19 phút sau khi Trump tuyên thệ nhậm chức, Washington Post tuyên bố CHIẾN DỊCH IMPEACHMENT ĐÃ BẮT ĐẦU?  Có phải đó là khi Trump chia rẽ nước Mỹ?

Nói thế nào đây khi Nancy Pelosi xé toạc bản báo cáo lưỡng viện quốc hội của Trump ngay trước mắt thế giới, điều đó cho thấy sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với Tổng Thống Hoa Kỳ?  Điều đó có mang lại cho các phe phái của đất nước gần nhau khi Trump phân hoá nước Mỹ?

Sẽ thế nào khi nước Mỹ phải chịu đựng, 3 năm và đã chi hơn 30 triệu đô la chỉ để nhằm cho cho việc cố gắng KHẲNG ĐỊNH rằng Trump đã giành được chiến thắng vì CÓ SỰ THÔNG ĐỒNG CỦA NGA và KHÔNG PHẢI VÌ NƯỚC MỸ BỎ PHIẾU CHO ÔNG, và 17  đảng viên Dân Chủ đã làm MỌI CÁCH trong quyền lực của họ để CHỨNG MINH rằng có sự thông đồng của Nga, ... và đi đến SỐ KHÔNG...?

Có phải khi đó Trump chia rẽ nước Mỹ?

Tôi thậm chí không thể bắt đầu bằng cách vượt qua ÁP LỰC TIÊU CỰC như ông ấy đã nhận, kể từ chiến thắng bất ngờ của ông ...

Hãy nhớ rằng, các nhà tài trợ, như Bloomberg, người đã cho 27 triệu, Tom Steyer, người đã cho 17 triệu, George Soros, người đã cho 9 triệu và NHIỀU HƠN THẾ NỮA, NHIỀU TRIỆU ĐÔ LA đã đưa cho Hillary. Dĩ nhiên họ muốn hưởng lợi lộc hoàn lại từ khoản đầu tư của họ ...

Bạn có thực sự nghĩ rằng các nhà tài trợ cho TRIỆU TRIỆU TRIỆU ĐÔ LA chỉ vì họ yêu Hillary?

KHÔNG, đây không phải là những đóng góp chiến dịch, họ đã ĐẦU TƯ vào những gì Hillary đã hứa với họ là sẽ thực hiện khi bà ấy trở thành tổng thống ....

Họ rất chắc chắn rằng bà ấy sẽ giành chiến thắng và họ sẽ được BỒI HOÀN CÁC MÓN LỢI RẤT LỚN, và khi điều đó không xảy ra và họ MẤT tất cả hàng triệu đô la, họ đã đi tìm cách tống cổ Trump ra khỏi văn phòng bằng mọi cách có thể ...

BẠN CÓ BIẾT rằng 90% các phương tiện truyền thông chính thống và các tập đoàn sở hữu chúng, được sở hữu hoặc điều hành bởi các ĐẠI GIA TÀI TRỢ ĐẢNG DÂN CHỦ)?  Bạn có thể tự mình xác minh tất cả những điều đó ... Tôi đã ...

Kể từ thời điểm Trump giành chiến thắng, ngay cả trước khi ông được đăng quang, báo cáo của truyền thông chính thống đã phủ nhận 92% về Trump, bạn có biết tại sao không?

Chính những nhà tài trợ lớn đã đánh mất giấc mơ TRIỆU ĐÔ LA, vì lợi nhuận mà họ sẽ nhận được khi Hillary làm tổng thống và họ sẽ không coi nhẹ sự mất mát đó ... Họ cần TRỪNG TRỊ TRUMP và những người đã bầu cho ông ấy ...

Tôi đã nói điều này kể từ đêm ông được bầu ...

"Cánh tả sẽ không vì chuyện gì để hạ bệ Tổng thống, đất nước chúng ta và chính chúng ta; họ làm chỉ vì để lấy lại sức mạnh của họ", và thật đáng buồn, chúng ta đã thấy điều này hằng ngày kể từ cuộc bầu cử.

Hãy để tôi hỏi bạn điều này ... Bạn đã bao giờ lắng nghe Trump hay đánh giá cao bất kỳ thành tựu để thực hiện lời hứa nào đó mà ông ấy đưa ra. Bạn đã bao giờ đi đến một trong những cuộc gặp mặt của ông ấy chưa, hay là bạn đã đóng cửa với BẤT CỨ điều gì ông ấy làm?

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau, nếu bạn dám ...

Joe Biden đã làm gì cho nước Mỹ trong 47 năm tại chức?

Joe Biden đã từng làm gì cho NGƯỜI DA ĐEN khi ông ấy và Obama tại chức?

Joe Biden đã từng làm gì trong suốt cuộc đời mình để tạo ra một công việc thuộc khu vực tư nhân?

Joe Biden đã làm gì để giúp người lao động trung lưu Mỹ?

Hãy để tôi hỏi bạn điều này ... Tại sao bạn nghĩ rằng có rất nhiều người đập vỡ các bức tượng, đốt cháy quốc kỳ của chúng ta, đánh viên chức cảnh sát, không tôn trọng người sáng lập đất nước chúng ta, và ghét đất nước của chúng ta?

Nó xuất phát trực tiếp từ các TRƯỜNG HỌC của chúng ta đã dần dần xé nát lịch sử của chúng ta ...

Nếu có một giáo viên nào ở ngoài đó, xin vui lòng cho tôi biết như sau:

Bạn có dạy sự thật rằng những điều nầy là từ đảng Dân Chủ khi hỏi rằng:

KKK là ai?
Bạn có dạy họ rằng KẾT QUẢ TUYỆT VỜI của KKK là Robert Byrd, người được bầu vào quốc hội và phục vụ trong nhiều thập kỷ, và chính Hillary, Bill và Obama đã xưng tụng ông ta?

Rằng đảng viên Dân Chủ đã chiến đấu trong nội chiến để GIỮ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ?

Rằng các khu ổ chuột trong nội ô được đảng Dân Chủ tạo ra để giữ quyền kiểm soát nô lệ sau khi họ được giải thoát?

Đó là kế hoạch được thành lập trong nội ô để KIỂM SOÁT DÂN SỐ DA ĐEN?

Mai Phiet chuyen



BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm