Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Tấn Hèn - Việt Nhân

(HNPĐ) Yên thân rồi thì nín luôn có phải tốt hơn không, hạ cánh an toàn rồi thì câm cha nó cái miệng, đừng làm rác tai thiên hạ thì có ai thèm nhớ đến cái bản mặt hắn đâu


(HNPĐ) Yên thân rồi thì nín luôn có phải tốt hơn không, hạ cánh an toàn rồi thì câm cha nó cái miệng, đừng làm rác tai thiên hạ thì có ai thèm nhớ đến cái bản mặt hắn đâu, chính cái tật ham nói để tỏ ta đây, nhưng nói mà lại không dám nói thẳng, khiến người ta nhìn rõ chân tướng của một thằng hèn. Hắn, cha mẹ đặt tên Trương Tấn Sang nhưng thấy ra phải gọi là Tấn Hèn, mới đúng bản chất con người hắn, tay này mỗ tôi đã cất hắn vô tủ từ lâu, không muốn nói đến làm gì một thằng hèn, ghét hắn ở chỗ vừa đ… vừa run.

Cũng có chức phận chủ tịt nước đó chứ, nhưng khi nói lại nhát đâm ra nói lòng vòng, cái nhát khiến người nghe phải khinh, suốt cuộc chiến Ba Tư (ba Dũng, tư Sang) không có được một lần dám mặt đối mặt, gọi tên kẻ mình ghét ra để nói thẳng, toàn là nói bâng quơ theo lối ám chỉ của đứa hèn. Mỗ tôi gọi hắn bằng mấy cái tên Sang Sâu, Tư Nổ… thấy ra cuối cùng cái tên Trương Tấn Hèn là đúng nhất. Đường đường một chủ tịt nước (vịt cộng) không chơi lại được với thằng thủ tướng, kẻ thấp hơn nhưng phe cánh đông hơn, nhiều tiền hơn, ăn bạo hơn, rồi đi nói láp giáp để mọi người nhìn ra nơi Tấn Hèn cái thói ghen ăn tức ở thường thấy của phường tiện nhân.

Đầu năm 2018, đảng Ba Đình bốc mùi thối vì cuộc chí rận tranh phân! Trọng Lú đem những thằng đàn em một thời của Dũng Xà Mâu như Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ra xử cái tội gọi là tham nhũng, tuồng còn đang diễn chưa hạ màn, bà con cũng đang theo dõi. Ngày đầu phiên tòa là ngày 08/01/2018, và cũng là ngày báo nhà nước xã nghĩa, có đăng bài ‘Làm gì để dân tin’ của Tấn Hèn, bài đọc thấy ra là chỉ mang mỗi mục đích vỗ tay góp gió cho Trọng Lú đang đốt lò. Cách viết vẫn như xưa, không nói thẳng đích danh nhưng rất dễ nhận ra kẻ hắn nhắm là Dũng Xà Mâu, kẻ cùng thời với hắn lúc xứ xã nghĩa trong tay bốn tên Trọng Lú, Sang Sâu, Dũng Xà Mâu, Hùng Hói.

Đã có người gọi bài viết của hắn đăng trên VNExpress 08/01/2018 là tát nước theo mưa thấy cũng đúng, nhưng rõ hơn hết là thấy hắn hèn, chuyện những tên ăn dơ kia xảy ra là thời hắn làm chủ tịt nước, lúc đó hắn không một lời, không một hành động, nay lại gọi là thể hiện quan điểm mà đặt vấn đề: Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ. Trên khái niệm đánh đồng An Nam cộng đảng (Trọng Lú) với nhân dân là một, rồi nhìn công tác cán bộ và xây dựng đảng năm 2017, mà khẳng định những gì đảng đã làm là: Đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân.

Để cuối cùng là: Niềm tin trong nhân dân đã trở lại!!! Chắc chắn bạn đọc đã đọc rồi những gì Tấn Hèn đã viết, và xin tha cho mỗ tôi không phải trích lại những gì tên chủ tịt nước vịt cộng này bla bla, thú thật chẳng lấy gì làm thích thú khi phải lập lại những gì hắn nói. Thay vào đó xin được mượn lời của (Tuấn Khanh) một blogger trong nước, đã góp ý với đài VOA (09/01/2018) về bài viết của hắn, xuất hiện đúng lúc có phiên tòa xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh:

‘Còn vô số những câu chuyện tham nhũng khác mà chúng ta vẫn còn chưa được đề cập tới, nhà nước Việt Nam cũng chưa thể làm được gì những người đó lúc này… Chưa bao giờ như lúc này, quyền hành, tham nhũng, cường hào… mỗi thứ đang trở thành vấn nạn và đè bẹp hết tất cả mọi thứ… Do đó, bài viết của ông Trương Tấn Sang, tôi nghĩ, nó cũng là một trong những phương thức vận động quần chúng… Những người dân mà chống tham nhũng cho tới giờ phút này là những người lúc nào cũng gặp khổ nạn…’

Đọc bài viết của Tấn Hèn, blogger (Tuấn Khanh) nhận xét tay cựu chủ tịch nước vịt cộng chỉ ra rằng nhân dân và các đảng viên (An Nam cộng) luôn bất bình và phẫn nộ trước nạn tham nhũng, suy thoái. Chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách hoặc lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân, nhưng đã không chỉ đích danh những kẻ đó là ai, rồi lại đưa ra cảnh báo nêu lên ý kiến đảng cùng những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động… nhưng lại không đi vào chi tiết cần phải có những hành động gì!

Anh blogger này có lẽ đây là lần đầu đụng đến phát biểu của Tấn Hèn, nên thấy nơi Tấn Hèn chỉ nói chung chung thiếu giải pháp cụ thể, chứ nếu anh đọc lại tất cả những gì hắn bla bla, trong suốt thời gian ngồi ghế chủ tịt nước, thì thấy đây là cách ăn nói quen thuộc của hắn. Đề cập bất cứ vấn đề gì cũng luôn dài dòng tỏ ta đây am tường, nhưng cuối cùng không có được tối thiểu một giải pháp rõ ràng cho vấn đề, nếu có thì là những câu mang nhiều ý để tự mỗi người suy diễn, không khác câu thai của dân bàn đề. Còn đề cập cá nhân Tấn Hèn luôn nói trỏng, bóng gió, không xác định đích danh một ai, mang cái lối nói úp úp, mở mở, của đứa tiểu nhân!

Có lẽ vì cái cốt là vịt cộng dù là chủ tịt nước, mà Tấn Hèn không có lấy được một câu nói thẳng thắng của người lãnh đạo! Chắc mọi người vẫn nhớ cuộc chiến giữa hắn và Dũng Xà Mâu, để rồi từ cuối năm 2012 Tấn Hèn kết cùng Trọng Lú nhằm triệt Dũng Xà Mâu, nhưng chuyện không đi đến đâu, nhân ngày 02/09/2012 hắn viết bài, cũng cái lối không nêu đích danh, nhưng người đọc biết hắn lên lớp Dũng Xà Mâu, là phải biết hổ thẹn với tiền nhân!

Và rồi thiên hạ chứng kiến một hội nghị 6 (10/2012) kết thúc, hắn mưu sĩ cho Bí lú, vạch áo trình làng cái lưng ghẻ lậu của tay trùm ăn dơ Ba Dũng, cũng lại bằng cách gọi bâng quơ ‘đồng chí X’, Tấn Hèn lần đó đã kéo theo một Trọng Lú bắt chước cũng không dám chỉ mặt gọi tên. Dũng Xà Mâu ăn dơ danh vang ra tới nước ngoài, và bằng tiền tham nhũng hắn tạo vây cánh, nên Bí Lú và Tấn Hèn đã không đủ sức đương cự, nhưng cuộc đối đầu đã rõ nét, chia phe để triệt nhau vì là đồng chí nhưng không đồng bọn.

Con đường nào cũng đến La Mã! Đã đủ mạnh vì có Tập Hán vương chống lưng, mà Trọng Lú hôm nay lôi đám PVN ra đánh vì chuyện chúng làm của năm bảy năm trước, Lú chụm lò cũng là do cái hận còn dai dẳng chưa dứt, đích đến là để đốt Dũng Xà Mâu. Đồng thời ra tay tóm thâu quyền lực cho phe mình, chí rận tranh phân lần này có nhiều cái đáng coi, mong chúng giết nhau nhiều hơn, đập nhau mạnh hơn, có vậy cái đảng Ba Đình khốn nạn mới mau chầu bác.

Tấn Hèn lại lên tiếng, xét thấy cũng không ngoài bản chất bầy đàn cố hữu, vỗ tay cổ vũ Trọng Lú đập Dũng Xà Mâu để hả mối hận xưa, với mỗ tôi cái ghét nhất là những thằng vịt cộng học từ Hồ nên lúc nào cũng đảng là trước hết, trước cả đất nước, thằng du kích vịt cộng Đức Hòa này cũng không khác, nghe nó nói mà muốn đạp cho nó một đạp: Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ.

Dũng Xà Mâu ăn bẩn là điều ai cũng biết, nhưng Tấn Hèn và cả Trọng Lú cũng đâu có sạch, chúng ồn ào mượn chiêu bài đánh tham nhũng đó là cái cớ, thật sự là tranh phân cũng có, mà thù hằn cá nhân cũng có. Thật là khó ngửi khi nghe Tấn Hèn nói: Niềm tin trong nhân dân đã trở lại (?!). Niềm tin nào đã trở lại khi đây chính xác chỉ là chuyện tranh phân, không là diệt tham nhũng, mà chỉ thay tên đổi chỗ kẻ tham nhũng?

Chế độ xã nghĩa đã thối rữa, sau vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng đám PVN, tiếp đến nếu có thêm một ai nữa, thì chuyện chí rận tranh phân sẽ gây cho người xem thêm phần thích thú, chứ không tạo được lòng tin của người dân.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (1)

SR
HÈN là ĐẢNG TÍNH thâm căn.........Bởi HÈN nên đảng DỐI , GIAN trá hinh........Đảng luôn trí trá rập rình.......Núp sâu trong váy,trong quần nhân dân........Làm dân ngứa,thốn,bần thần........Khiến dân phát bệnh,rất cần loại đi........KÝ SINH TRÙNG ĐẢNG rất lỳ..........Ăn dơ,uống bẩn,biết gì vệ sinh DỐI,GIAN trá hình.........

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Tấn Hèn - Việt Nhân

(HNPĐ) Yên thân rồi thì nín luôn có phải tốt hơn không, hạ cánh an toàn rồi thì câm cha nó cái miệng, đừng làm rác tai thiên hạ thì có ai thèm nhớ đến cái bản mặt hắn đâu


(HNPĐ) Yên thân rồi thì nín luôn có phải tốt hơn không, hạ cánh an toàn rồi thì câm cha nó cái miệng, đừng làm rác tai thiên hạ thì có ai thèm nhớ đến cái bản mặt hắn đâu, chính cái tật ham nói để tỏ ta đây, nhưng nói mà lại không dám nói thẳng, khiến người ta nhìn rõ chân tướng của một thằng hèn. Hắn, cha mẹ đặt tên Trương Tấn Sang nhưng thấy ra phải gọi là Tấn Hèn, mới đúng bản chất con người hắn, tay này mỗ tôi đã cất hắn vô tủ từ lâu, không muốn nói đến làm gì một thằng hèn, ghét hắn ở chỗ vừa đ… vừa run.

Cũng có chức phận chủ tịt nước đó chứ, nhưng khi nói lại nhát đâm ra nói lòng vòng, cái nhát khiến người nghe phải khinh, suốt cuộc chiến Ba Tư (ba Dũng, tư Sang) không có được một lần dám mặt đối mặt, gọi tên kẻ mình ghét ra để nói thẳng, toàn là nói bâng quơ theo lối ám chỉ của đứa hèn. Mỗ tôi gọi hắn bằng mấy cái tên Sang Sâu, Tư Nổ… thấy ra cuối cùng cái tên Trương Tấn Hèn là đúng nhất. Đường đường một chủ tịt nước (vịt cộng) không chơi lại được với thằng thủ tướng, kẻ thấp hơn nhưng phe cánh đông hơn, nhiều tiền hơn, ăn bạo hơn, rồi đi nói láp giáp để mọi người nhìn ra nơi Tấn Hèn cái thói ghen ăn tức ở thường thấy của phường tiện nhân.

Đầu năm 2018, đảng Ba Đình bốc mùi thối vì cuộc chí rận tranh phân! Trọng Lú đem những thằng đàn em một thời của Dũng Xà Mâu như Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ra xử cái tội gọi là tham nhũng, tuồng còn đang diễn chưa hạ màn, bà con cũng đang theo dõi. Ngày đầu phiên tòa là ngày 08/01/2018, và cũng là ngày báo nhà nước xã nghĩa, có đăng bài ‘Làm gì để dân tin’ của Tấn Hèn, bài đọc thấy ra là chỉ mang mỗi mục đích vỗ tay góp gió cho Trọng Lú đang đốt lò. Cách viết vẫn như xưa, không nói thẳng đích danh nhưng rất dễ nhận ra kẻ hắn nhắm là Dũng Xà Mâu, kẻ cùng thời với hắn lúc xứ xã nghĩa trong tay bốn tên Trọng Lú, Sang Sâu, Dũng Xà Mâu, Hùng Hói.

Đã có người gọi bài viết của hắn đăng trên VNExpress 08/01/2018 là tát nước theo mưa thấy cũng đúng, nhưng rõ hơn hết là thấy hắn hèn, chuyện những tên ăn dơ kia xảy ra là thời hắn làm chủ tịt nước, lúc đó hắn không một lời, không một hành động, nay lại gọi là thể hiện quan điểm mà đặt vấn đề: Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ. Trên khái niệm đánh đồng An Nam cộng đảng (Trọng Lú) với nhân dân là một, rồi nhìn công tác cán bộ và xây dựng đảng năm 2017, mà khẳng định những gì đảng đã làm là: Đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân.

Để cuối cùng là: Niềm tin trong nhân dân đã trở lại!!! Chắc chắn bạn đọc đã đọc rồi những gì Tấn Hèn đã viết, và xin tha cho mỗ tôi không phải trích lại những gì tên chủ tịt nước vịt cộng này bla bla, thú thật chẳng lấy gì làm thích thú khi phải lập lại những gì hắn nói. Thay vào đó xin được mượn lời của (Tuấn Khanh) một blogger trong nước, đã góp ý với đài VOA (09/01/2018) về bài viết của hắn, xuất hiện đúng lúc có phiên tòa xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh:

‘Còn vô số những câu chuyện tham nhũng khác mà chúng ta vẫn còn chưa được đề cập tới, nhà nước Việt Nam cũng chưa thể làm được gì những người đó lúc này… Chưa bao giờ như lúc này, quyền hành, tham nhũng, cường hào… mỗi thứ đang trở thành vấn nạn và đè bẹp hết tất cả mọi thứ… Do đó, bài viết của ông Trương Tấn Sang, tôi nghĩ, nó cũng là một trong những phương thức vận động quần chúng… Những người dân mà chống tham nhũng cho tới giờ phút này là những người lúc nào cũng gặp khổ nạn…’

Đọc bài viết của Tấn Hèn, blogger (Tuấn Khanh) nhận xét tay cựu chủ tịch nước vịt cộng chỉ ra rằng nhân dân và các đảng viên (An Nam cộng) luôn bất bình và phẫn nộ trước nạn tham nhũng, suy thoái. Chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách hoặc lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân, nhưng đã không chỉ đích danh những kẻ đó là ai, rồi lại đưa ra cảnh báo nêu lên ý kiến đảng cùng những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động… nhưng lại không đi vào chi tiết cần phải có những hành động gì!

Anh blogger này có lẽ đây là lần đầu đụng đến phát biểu của Tấn Hèn, nên thấy nơi Tấn Hèn chỉ nói chung chung thiếu giải pháp cụ thể, chứ nếu anh đọc lại tất cả những gì hắn bla bla, trong suốt thời gian ngồi ghế chủ tịt nước, thì thấy đây là cách ăn nói quen thuộc của hắn. Đề cập bất cứ vấn đề gì cũng luôn dài dòng tỏ ta đây am tường, nhưng cuối cùng không có được tối thiểu một giải pháp rõ ràng cho vấn đề, nếu có thì là những câu mang nhiều ý để tự mỗi người suy diễn, không khác câu thai của dân bàn đề. Còn đề cập cá nhân Tấn Hèn luôn nói trỏng, bóng gió, không xác định đích danh một ai, mang cái lối nói úp úp, mở mở, của đứa tiểu nhân!

Có lẽ vì cái cốt là vịt cộng dù là chủ tịt nước, mà Tấn Hèn không có lấy được một câu nói thẳng thắng của người lãnh đạo! Chắc mọi người vẫn nhớ cuộc chiến giữa hắn và Dũng Xà Mâu, để rồi từ cuối năm 2012 Tấn Hèn kết cùng Trọng Lú nhằm triệt Dũng Xà Mâu, nhưng chuyện không đi đến đâu, nhân ngày 02/09/2012 hắn viết bài, cũng cái lối không nêu đích danh, nhưng người đọc biết hắn lên lớp Dũng Xà Mâu, là phải biết hổ thẹn với tiền nhân!

Và rồi thiên hạ chứng kiến một hội nghị 6 (10/2012) kết thúc, hắn mưu sĩ cho Bí lú, vạch áo trình làng cái lưng ghẻ lậu của tay trùm ăn dơ Ba Dũng, cũng lại bằng cách gọi bâng quơ ‘đồng chí X’, Tấn Hèn lần đó đã kéo theo một Trọng Lú bắt chước cũng không dám chỉ mặt gọi tên. Dũng Xà Mâu ăn dơ danh vang ra tới nước ngoài, và bằng tiền tham nhũng hắn tạo vây cánh, nên Bí Lú và Tấn Hèn đã không đủ sức đương cự, nhưng cuộc đối đầu đã rõ nét, chia phe để triệt nhau vì là đồng chí nhưng không đồng bọn.

Con đường nào cũng đến La Mã! Đã đủ mạnh vì có Tập Hán vương chống lưng, mà Trọng Lú hôm nay lôi đám PVN ra đánh vì chuyện chúng làm của năm bảy năm trước, Lú chụm lò cũng là do cái hận còn dai dẳng chưa dứt, đích đến là để đốt Dũng Xà Mâu. Đồng thời ra tay tóm thâu quyền lực cho phe mình, chí rận tranh phân lần này có nhiều cái đáng coi, mong chúng giết nhau nhiều hơn, đập nhau mạnh hơn, có vậy cái đảng Ba Đình khốn nạn mới mau chầu bác.

Tấn Hèn lại lên tiếng, xét thấy cũng không ngoài bản chất bầy đàn cố hữu, vỗ tay cổ vũ Trọng Lú đập Dũng Xà Mâu để hả mối hận xưa, với mỗ tôi cái ghét nhất là những thằng vịt cộng học từ Hồ nên lúc nào cũng đảng là trước hết, trước cả đất nước, thằng du kích vịt cộng Đức Hòa này cũng không khác, nghe nó nói mà muốn đạp cho nó một đạp: Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ.

Dũng Xà Mâu ăn bẩn là điều ai cũng biết, nhưng Tấn Hèn và cả Trọng Lú cũng đâu có sạch, chúng ồn ào mượn chiêu bài đánh tham nhũng đó là cái cớ, thật sự là tranh phân cũng có, mà thù hằn cá nhân cũng có. Thật là khó ngửi khi nghe Tấn Hèn nói: Niềm tin trong nhân dân đã trở lại (?!). Niềm tin nào đã trở lại khi đây chính xác chỉ là chuyện tranh phân, không là diệt tham nhũng, mà chỉ thay tên đổi chỗ kẻ tham nhũng?

Chế độ xã nghĩa đã thối rữa, sau vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng đám PVN, tiếp đến nếu có thêm một ai nữa, thì chuyện chí rận tranh phân sẽ gây cho người xem thêm phần thích thú, chứ không tạo được lòng tin của người dân.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm