Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Thư của một Độc giả ở Hà Nội, Việt Nam Gửi ông Đồ Ngu
(  HNPĐ) LTS: Chúng tôi nhận qua email của một độc giả ở Hà Nội gửi cho  ông Đồ Ngu. Tôn trọng ý kiến cá nhân, chúng tôi xin đăng nguyên văn thư  sau ( không hề sửa chữa, kể cả lỗi typing. Xin cám ơn bạn Nguyễn Xuân  Tiến, chúng tôi hy vọng được sự cộng tác lâu dài của bạn HNPD )
 Thưa ông Đồ
Thưa ông Đồ
Tôi là độc giả rất rất trung thành của quý báo những bài viết của ông và  ông Việt Nhân, không bài nào tôi đọc dưới 5 lần. Phải nói các ông có  nhiều chữ nghĩa tuy các ông vẫn thường chê bai chính mình. Lập trường  quốc gia vững vàng tuy có những ngộ nhận xin xem thư dưới đây:
Nhưng tôi xin góp ý với ông vài chuyện sau đây ( lẽ ra thì tôi phải post  vào mục Bàn Ra Tán Vào nhưng tôi thấy gửi riêng bằng email thì có thể  ông dễ đọc hơn )
Thưa ông
Về ông Hồ Chí Minh như ông đã từng nói lịch sử chưa ổn định lại có những  nhà viết sử của VN đang ăn lương cán bộ nhà nước nên sự phán đoán có  thiên lệch. Nhưng nói chung thì chúng tôi ở miền Bắc thì có đánh giá ông  ấy có nhiều ưu điểm hơn. Nhưng với một người cho dù là anh hùng cái thế  chăng nữa nhưng bị bó chân bó tay thì người ấy cũng không thể làm theo ý  mình được. Lực bất tòng tâm là như thế. Tâm của ông Hồ bị đám quần thần  bao quanh buộc chặt vào ghế ngồi rồi. Ông ấy được chỉ định làm gì, dự  lễ nào phát bản tuyên dương ở đâu, tất cả đều do Lê Đức Thọ và Lê Duẫn  định đoạt
Ông Đồ thường viện dẫn những chuyện trong phòng của ông Hồ đã bị bọn  Duẫn Thọ ghi lại được để làm bằng chứng dọa ông Hồ sẽ tung ra cho dân  chúng và thế giới biết chuyện không hay của Bác.
Chuyện ấy chúng tôi nghĩ là có thể nhưng khả năng không cao lắm đâu. Tôi  xin thí dụ như cụ Phạm Văn Đồng, cụ Trường Chinh cũng vị vào vòng kiểm  soát của 2 người Thọ và Duẫn mà cuộc sống cá nhân của 2 người này đâu có  điều tiếng gì. Như thế có thể kết luận là chính sách độc tôn độc đoán  độc tài cùa bè lũ 2 tên này bây giờ đã lộ rõ
Về ông Giáp những gì mà ngoại quốc mấy ngày nay trong đó có báo mạng  HNPD phê phán các mặt yếu của ông ấy hoàn toàn đúng nhất là giới báo chí  ở VN bây giờ họ đã nhận được lệnh của Ban Tuyên Giáo là phải thi hành  triệt để các mệnh lệnh từ đây ban ra. 
Ông Đồ gọi họ là bọn chó tuy hơi nặng nhưng xét ra cũng đúng vì những  người này từ Tổng biên tập trở xuống họ kiếm được rất nhiều tiền. Bảo vệ  cái nguồn tiền ấy thì phải nghe lệnh của Đảng thôi
Ông Đồ cứ xem dòng người đến viếng ông Giáp thì rõ Ông Cụ bị ép cho đến  chết. Chúng tôi rất thương Cụ, nhưng con cháu và bà Giáp thì quá nhu  nhược. Chỉ nội có việc chôn ông Cụ thôi mà gia đình có tang phải làm  việc với chính quyền cả tuần. Thật ra từ Cụ Giáp khi sinh tiền đến vợ  con cháu sau này đề muốn chôn ông Cụ trên đồi có chôn cụ ông cụ bà thân  sinh ra ông nhưng chính quyền không chịu họ tin vào phong thủy ghê lắm  họ bảo nếu chôn cụ Giáp như ý muốn của Cụ và gia đình thì sẽ có nội loạn
Ngoài ra trước đấy họ tung tin căn nhà tướng Giáp sẽ bị thu hồi làm viện  bảo tàng ( theo bác Huyên kể ) Đó là áp lực tại sao gia đình đang có  tang này phải nghe lời chính quyền triệt để vậy. Ghê gớm cùng cực là  trong mấy năm Cụ Giáp nằm ở Viện Quân Y gia đình Cụ như cụ bà Đặng Bích  Hà không được vào chăm sóc đồ ăn gửi vào lúc cụ con ăn được phải qua 3  lần kiểm soát. Hôm nào co phái đoàn là họ bắt cụ phải nói thế này nói  thế khác. Lúc nào cũng co công an của bộ thường trực . Nhưng thật sự bất  nhẫn khi năm 2009 cô Võ Hồng Anh là con của cụ với Bá Thái chết lúc ấy  cụ đang nằm bệnh viện 108 nhưng nhất định nhà nước cấm cụ không được  tham dự đám tang cô Anh. Từ đấy cụ bị tai biến và gần như thực vật cho  đến ngày qua đời
Ở Hà Nội những chuyện đại loại như thế, ai ai cũng biết. Đó là lý do tại  sao người ta thương ông cụ Giáp, ông chết cũng còn bị lưu đầy đến nơi  khỉ ho cò gáy như thế
Chúng tôi chỉ nói với ông Đồ một ý như thế này: Một dòng người dài vô  tận đến tiễn đưa cụ Giáp họ khóc thương cụ là khóc thật nhưng đồng thời  trong cái dòng người ấy tôi có thể nói với các ông rằng 98% những người  đi viếng cụ Giáp không, hoàn toàn không nhất trí với lối hành xử của  chính quyền đối với Cụ, khi cụ còn sống và nhất là đến khi chết... Họ đi  đông là vì thế Họ khóc là vì thế !
Vài hàng viết thư tâm sự với ông, nếu có thể được xin ông cho đăng thư này của tôi cho rộng đường dư luận
Kính chúc quý báo và ông Đồ thành công và thắng lợi
Nguyễn Xuân Tiến
( Hà Nội VN )
*- Chúng tôi không ghi địa chỉ của ông Tiến đã cho chúng tôi vi vấn đề an ninh
- Ảnh minh họa của Lính Dù
Bàn ra tán vào (2)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Thư của một Độc giả ở Hà Nội, Việt Nam Gửi ông Đồ Ngu
(  HNPĐ) LTS: Chúng tôi nhận qua email của một độc giả ở Hà Nội gửi cho  ông Đồ Ngu. Tôn trọng ý kiến cá nhân, chúng tôi xin đăng nguyên văn thư  sau ( không hề sửa chữa, kể cả lỗi typing. Xin cám ơn bạn Nguyễn Xuân  Tiến, chúng tôi hy vọng được sự cộng tác lâu dài của bạn HNPD )
 Thưa ông Đồ
Thưa ông Đồ
Tôi là độc giả rất rất trung thành của quý báo những bài viết của ông và  ông Việt Nhân, không bài nào tôi đọc dưới 5 lần. Phải nói các ông có  nhiều chữ nghĩa tuy các ông vẫn thường chê bai chính mình. Lập trường  quốc gia vững vàng tuy có những ngộ nhận xin xem thư dưới đây:
Nhưng tôi xin góp ý với ông vài chuyện sau đây ( lẽ ra thì tôi phải post  vào mục Bàn Ra Tán Vào nhưng tôi thấy gửi riêng bằng email thì có thể  ông dễ đọc hơn )
Thưa ông
Về ông Hồ Chí Minh như ông đã từng nói lịch sử chưa ổn định lại có những  nhà viết sử của VN đang ăn lương cán bộ nhà nước nên sự phán đoán có  thiên lệch. Nhưng nói chung thì chúng tôi ở miền Bắc thì có đánh giá ông  ấy có nhiều ưu điểm hơn. Nhưng với một người cho dù là anh hùng cái thế  chăng nữa nhưng bị bó chân bó tay thì người ấy cũng không thể làm theo ý  mình được. Lực bất tòng tâm là như thế. Tâm của ông Hồ bị đám quần thần  bao quanh buộc chặt vào ghế ngồi rồi. Ông ấy được chỉ định làm gì, dự  lễ nào phát bản tuyên dương ở đâu, tất cả đều do Lê Đức Thọ và Lê Duẫn  định đoạt
Ông Đồ thường viện dẫn những chuyện trong phòng của ông Hồ đã bị bọn  Duẫn Thọ ghi lại được để làm bằng chứng dọa ông Hồ sẽ tung ra cho dân  chúng và thế giới biết chuyện không hay của Bác.
Chuyện ấy chúng tôi nghĩ là có thể nhưng khả năng không cao lắm đâu. Tôi  xin thí dụ như cụ Phạm Văn Đồng, cụ Trường Chinh cũng vị vào vòng kiểm  soát của 2 người Thọ và Duẫn mà cuộc sống cá nhân của 2 người này đâu có  điều tiếng gì. Như thế có thể kết luận là chính sách độc tôn độc đoán  độc tài cùa bè lũ 2 tên này bây giờ đã lộ rõ
Về ông Giáp những gì mà ngoại quốc mấy ngày nay trong đó có báo mạng  HNPD phê phán các mặt yếu của ông ấy hoàn toàn đúng nhất là giới báo chí  ở VN bây giờ họ đã nhận được lệnh của Ban Tuyên Giáo là phải thi hành  triệt để các mệnh lệnh từ đây ban ra. 
Ông Đồ gọi họ là bọn chó tuy hơi nặng nhưng xét ra cũng đúng vì những  người này từ Tổng biên tập trở xuống họ kiếm được rất nhiều tiền. Bảo vệ  cái nguồn tiền ấy thì phải nghe lệnh của Đảng thôi
Ông Đồ cứ xem dòng người đến viếng ông Giáp thì rõ Ông Cụ bị ép cho đến  chết. Chúng tôi rất thương Cụ, nhưng con cháu và bà Giáp thì quá nhu  nhược. Chỉ nội có việc chôn ông Cụ thôi mà gia đình có tang phải làm  việc với chính quyền cả tuần. Thật ra từ Cụ Giáp khi sinh tiền đến vợ  con cháu sau này đề muốn chôn ông Cụ trên đồi có chôn cụ ông cụ bà thân  sinh ra ông nhưng chính quyền không chịu họ tin vào phong thủy ghê lắm  họ bảo nếu chôn cụ Giáp như ý muốn của Cụ và gia đình thì sẽ có nội loạn
Ngoài ra trước đấy họ tung tin căn nhà tướng Giáp sẽ bị thu hồi làm viện  bảo tàng ( theo bác Huyên kể ) Đó là áp lực tại sao gia đình đang có  tang này phải nghe lời chính quyền triệt để vậy. Ghê gớm cùng cực là  trong mấy năm Cụ Giáp nằm ở Viện Quân Y gia đình Cụ như cụ bà Đặng Bích  Hà không được vào chăm sóc đồ ăn gửi vào lúc cụ con ăn được phải qua 3  lần kiểm soát. Hôm nào co phái đoàn là họ bắt cụ phải nói thế này nói  thế khác. Lúc nào cũng co công an của bộ thường trực . Nhưng thật sự bất  nhẫn khi năm 2009 cô Võ Hồng Anh là con của cụ với Bá Thái chết lúc ấy  cụ đang nằm bệnh viện 108 nhưng nhất định nhà nước cấm cụ không được  tham dự đám tang cô Anh. Từ đấy cụ bị tai biến và gần như thực vật cho  đến ngày qua đời
Ở Hà Nội những chuyện đại loại như thế, ai ai cũng biết. Đó là lý do tại  sao người ta thương ông cụ Giáp, ông chết cũng còn bị lưu đầy đến nơi  khỉ ho cò gáy như thế
Chúng tôi chỉ nói với ông Đồ một ý như thế này: Một dòng người dài vô  tận đến tiễn đưa cụ Giáp họ khóc thương cụ là khóc thật nhưng đồng thời  trong cái dòng người ấy tôi có thể nói với các ông rằng 98% những người  đi viếng cụ Giáp không, hoàn toàn không nhất trí với lối hành xử của  chính quyền đối với Cụ, khi cụ còn sống và nhất là đến khi chết... Họ đi  đông là vì thế Họ khóc là vì thế !
Vài hàng viết thư tâm sự với ông, nếu có thể được xin ông cho đăng thư này của tôi cho rộng đường dư luận
Kính chúc quý báo và ông Đồ thành công và thắng lợi
Nguyễn Xuân Tiến
( Hà Nội VN )
*- Chúng tôi không ghi địa chỉ của ông Tiến đã cho chúng tôi vi vấn đề an ninh
- Ảnh minh họa của Lính Dù
 
       
638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)



638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


