Kinh Đời

Tổng Bí thư thừa nhận Đảng CSVN suy thoái....

Tại cuộc triển lãm Thời bao cấp diễn ra ở Bảo tàng Dân tộc học VN năm 2006, một người đàn ông xem và hồi tưởng những ngày ông cũng phải xếp hàng đong gạo.




Tại cuộc triển lãm Thời bao cấp diễn ra ở Bảo tàng Dân tộc học VN năm 2006, một người đàn ông xem và hồi tưởng những ngày ông cũng phải xếp hàng đong gạo.


Những âm thanh rộn ràng vui tươi vang lên từ các nhà thờ và khắp ngõ ngách trong nhịp sống ở thành thị tới nông thôn, khiến hết thảy chúng ta nhận ra thêm một mùa lễ Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến với tha nhân. Trong không khí lễ lạc cuối năm, người Việt thường chào hỏi nhau qua câu “Giáng sinh an lành và Năm mới hạnh phúc”.

Riêng trong dịp lễ cuối năm 2016, cũng những lời chúc tụng như thế, nhưng Hòa Ái ghi nhận những người con dòng dõi Lạc Hồng ít nhiều ngậm ngùi cho quê hương Việt Nam trong bối cảnh đất nước sau 30 năm đổi mới.

Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách Đổi mới từ năm 1986 và kiên định theo đuổi mục tiêu sẽ trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2020. Suốt ba thập niên đổi mới quốc gia, hiện trạng của Việt Nam như thế nào?

Nợ công đang ở mức báo động, chiếm gần 64% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chia trung bình là mỗi người dân phải gánh khoản nợ gần 29 triệu đồng và Ngân hàng Thế giới-World Bank dự báo mức nợ công của Việt Nam tiếp tục tăng trong hai năm tới.

Về nông nghiệp, mặc dù Việt Nam vươn lên trở thành một trong các quốc gia xuất khẩu hàng đầu mặt hàng gạo và nông sản nhưng đời sống của người nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn, mô hình xây dựng nông thôn mới không đạt hiệu quả; kết hợp với tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn…gây nên sự xáo trộn, làm ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người dân, mà điển hình là làn sóng di cư rời khỏi đồng bằng sông Cửu Long đáng báo động.

Về mặt kinh tế thương mại và tài chính ngân hàng, người đứng đầu Chính phủ Hà Nội, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận nợ xấu của Việt Nam là vấn đề nghiêm trọng, quá trình quốc hữu hóa doanh nghiệp nhà nước còn quá nhiều bất cập, nhiều dự án ngàn tỷ thua lỗ, và không ít những dự án, công trình lợi bất cập hại như nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra thảm họa môi trường biển miền Trung hay các đập thủy điện đồng loạt xã lũ trong mùa mưa bão đã đẩy đời sống người dân đến cảnh khốn cùng.

Trước thông tin trong năm 2016, có hơn 200 người dân thiệt mạng, hàng trăm căn nhà bị ngập và hư hại, hàng chục ngàn héc-ta lúa và hoa màu bị hư hại do lũ mà dư luận cho rằng bởi nhân tai vì các đập thủy điện tập trung xã lũ theo “đúng quy trình”, thính giả Long Võ từ Việt Nam bày tỏ với RFA:

Phải rồi, xả lũ đúng quy trình nên người dân chết cũng đúng quy trình. Năm sau xả gấp đôi năm trước. Nhân mạng, tài sản cứ thế mà bị thiệt hại đúng quy trình. Ngày mai đến lượt tôi, rồi đến các bạn. Chúng ta nên sẵn sàng cho những cái chết đúng quy trình nếu chúng ta không lên tiếng
-Thính giả Long Võ


“Phải rồi, xả lũ đúng quy trình nên người dân chết cũng đúng quy trình. Năm sau xả gấp đôi năm trước. Nhân mạng, tài sản cứ thế mà bị thiệt hại đúng quy trình.

Ngày mai đến lượt tôi, rồi đến các bạn. Chúng ta nên sẵn sàng cho những cái chết đúng quy trình nếu chúng ta không lên tiếng.”

Chia sẻ của thính giả Long Võ cũng là suy nghĩ của nhiều người dân đang sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, bất kỳ ai có tiếng nói phản biện về hiện trạng quốc gia thì hầu như bị bắt bớ, giam cầm.

Hàng trăm tù nhân lương tâm trong các nhà tù dọc từ Nam ra Bắc với những tên tuổi như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hữu Vinh, Đinh Nguyên Kha, Bùi Thị Minh Hằng, Cấn Thị Thuê, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… và còn rất nhiều người khác nữa phải chịu cảnh tù đày chỉ vì mong muốn đất nước quê hương được tốt đẹp hơn.

Và còn đó hàng triệu người dân Việt Nam đang sống trong một đất nước mà tổ chức Theo dõi Nhân quyền-Human Rights Watch đánh giá là vi phạm nhân quyền. Mời quý vị cùng nghe tâm tình của thính giả Đặng Xuân Hà, anh trai tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu:

“Em mình đã vào con đường đó rồi thì phải sống với tinh thần phó thác. Giúp được cho em mình điều gì thì cũng cố gắng hết mình. Còn cái gì ngoài khả năng, không thể làm được thì cũng phải phó thác. Mong mọi người quan tâm giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, từ lời ăn tiếng nói hay động viên hay đấu tranh gì đó…Rất mong nhận được tiếng nói của cộng đồng.”

Tổng Bí thư thừa nhận Đảng CSVN suy thoái

Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã được thừa nhận mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 bị thất bại tại cuộc họp cuối cùng của Quốc Hội khóa 13, hồi tháng 4 năm 2016. Với những hậu quả tràn lan trong mọi mặt của quốc gia, vào đầu tháng 12 này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bị suy thoái.



Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định nghiêm cấm không một ai được bôi nhọ, kích động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Tiếp theo trong chương trình, Hòa Ái trích đăng một vài ý kiến liên quan:

Tôi thấy chính các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam tự bôi nhọ và kích động chống phá nhau còn nhân dân thì vẫn kiên trì với sự nghiệp cách mạng vì dân giàu nước mạnh đấy thôi. Đó là người dân, trong đó có tôi thiết tha yêu cầu hãy đổi mới đất nước không theo chế độ Cộng sản
-Thính giả RFA


“Xấu thì nói xấu chứ chẳng lẽ nói tốt sao được. Tự mình bôi xấu mình rồi. Cần gì ai bôi mới xấu nữa.”

“Muốn xây dựng Đảng phải lấy dân làm gốc, lắng nghe những góp ý phê bình dù những lời khó nghe nhất. Vì trong một gia đình, một xã hôi, một tổ chức chỉ tự mình phê bình mình thì làm sao tiến bộ, làm sao hôi nhập? Mình không làm sai thì ai nói xấu mình được?”

“Nói nhân dân là chủ, thừa nhận có tiêu cực nhưng không cho phép ai chống Đảng vì đó là chuyện nội bộ của Đảng, để Đảng tự đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi. Thiệt là hài hước, thưa ông Nguyễn Phú Trọng.”

“Thật tình không hiểu ông Tổng Bí thư nói gì và muốn gì. Là người lãnh đạo đất nước như ông thì Việt Nam chỉ thêm nghèo và lạc hậu mà thôi.”

“Xấu thì nói xấu, không thể bẻ mồm nói tốt được. Cho dù nghĩ tốt nhưng thực hiện không tốt thì nên vứt đi cho vừa lòng đa số. Liên bang Xô Viết, khối Cộng sản Đông Âu đã sụp đổ từ mấy chục năm qua, đất nước của họ bây giờ đang tiến lên trong sự giàu mạnh rồi. Nếu thương nước, thương nòi thì hãy bỏ cái bóng ma cộng sản đi để trở về với thế giới tự do, nhờ sự tương trợ cho đất nước được thật sự phồn vinh.”

“Chủ nghĩa Cộng sản là một sản phẩm sai lầm của nhân loại. Sự sai lầm ấy cần thay đổi chứ không thể khắc phục được.”

“Tôi thấy chính các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam tự bôi nhọ và kích động chống phá nhau còn nhân dân thì vẫn kiên trì với sự nghiệp cách mạng vì dân giàu nước mạnh đấy thôi. Đó là người dân, trong đó có tôi thiết tha yêu cầu hãy đổi mới đất nước không theo chế độ Cộng sản.”

Đất nước Việt Nam đổi mới sau một chặng đường dài 30 năm với bức tranh có nhiều mảng tối trong tâm tưởng của hàng ngàn người dân được gọi tên là “Dân oan”. Những người dân bị buộc phải trở thành nạn nhân của sự oan khiêng, khuất tất vì Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo suy thoái, trong ngày lễ Giáng sinh năm 2016 nhen nhúm trong lòng chút ánh sáng hy vọng trước tin tử tù Hàn Đức Long được thả về nhà sau 11 năm tù oan.

Ông Nguyễn Trường Chinh, thân phụ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, bùi ngùi chia sẻ gia đình ông và gia đình tử tù Hồ Duy Hải ở Long An, đang trông đợi giây phút được đón đứa con thân yêu của họ như gia đình của tử tù Hàn Đức Long:

“Khi chúng tôi nghe tin Hàn Đức Long được thả tự do, chúng tôi rất xúc động và lâng lâng trong người không sao tả nỗi vì họ là một người oan sai được thả tự do. Còn con chúng tôi là Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải chưa được.

Thành thử chúng tôi có một chút hy vọng làm sao nhà cầm quyền có thể nghĩ lại để cho con chúng tôi được minh oan. Chúng tôi vẫn đấu tranh liên tục, chưa ngừng nghỉ một phút nào cả, mà bản thân tôi cũng đấu tranh cho tất cả mọi người dân oan khác chứ không riêng gì con tôi.”

Trong không khí an lành của ngày Giáng sinh, Hòa Ái trò chuyện với bé gái Nguyễn Thị Thanh Hải, 10 tuổi, con của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, và được biết em đếm tuổi mới bằng số năm bố bị ở tù oan. Em nói cứ mỗi mùa Giáng sinh về, em gửi một điều ước đến ông già Noel trong niềm tin tuyệt đối rằng bố sẽ về mà thôi.

“Con muốn xin cho bố con được về. Con ao ước là bố con được về với con luôn.”

Quý thính giả quý mến, một điều ước, một món quà nhân dịp lễ Giáng sinh của bé Nguyễn Thị Thanh Hải đang trông đợi tưởng chừng như rất giản dị để trở thành hiện thực. Hòa Ái nguyện cầu một phép nhiệm màu sẽ đến với em.

Và Hòa Ái cũng mong rằng toàn thể quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do cho phép lòng mình được đơn sơ như trẻ nhỏ để tin tưởng quê hương Việt Nam chắc chắn được tươi sáng.

Mục Trao đổi Thư tín đến đây xin tạm dừng. Trước khi dứt lời Hòa Ái xin lưu ý Ban Việt ngữ đã thay đổi số điện thoại dành cho quý thính giả tại Hoa Kỳ để nghe các chương trình phát thanh của đài. Số điện thoại mới là số 605-477-9616.

Quý thính giả sau khi bấm vào dãy số vừa nêu, quý vị bấm thêm số 1 để nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài RFA.

Nghe RFA qua RFAMobile Streamer App

Quý thính giả RFA trên toàn thế giới cũng có thể nghe các chương trình phát thanh bằng điện thoại di động một cách dễ dàng và bất cứ lúc nào qua RFA Mobile Streamer App. Quý vị hãy sử dụng RFA Mobile Streamer App, miễn phí cho cả IOS và Android.

Quý thính giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, twitter, facebook, Google + và các công cụ mạng xã hội khác.

Ban Việt ngữ luôn mong mỏi quý vị đóng góp ý kiến về các vấn đề quý vị quan tâm. Quý vị có thể liên lạc qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org, hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775.

Thay mặt Ban Việt ngữ, Hòa Ái kính chúc quý vị một ngày lễ Giáng sinh an lành.



Hòa Ái, RFA
2016-12-24

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
BÁNH ĐẢNG BAO CHIỀU * Kế tinh kinh tế T.P.P ODA nhóm hội đồng tề Lũng đoạn X=Y Tòng thị phóng Kim Ngân trừ X cộng nội Y * Trấn Thành canh cổng trường thi thí sinh ngáo đá bánh mỳ Hari Won Hoài Linh vong tổ lề bôn Khánh Ly dạ cổ lang hồn Phạm Duy quy Trịnh Công Sơn phết Lý quỳ tuỳ tùng Phú Trọng A.Q Lý Thuỵ về Cờ lờ mờ mắt Ma Dze Nguyễn Xuân Fuck niễng ô kê B. Cát Bà * Sài Gòn bưu điện phủ hoàng gia Thừa Thiên thiếu đức địa Cu Ba Hà Nội Y trang Bành Lệ Viện Thăng Long băng quỷ lót Gạc Ma * Formosa ngã Casa Kê Gà Các Chú Tây Sa Cây Da Xà Cao Toàn Mỹ Pháp Phương Nga Ngọc Trinh Đổng Trác đại gia gia Hoàng Kiều Bảy hai võ khỉ tuyệt chiêu lò Tôn Nữ Thị Ninh chiều chiều bánh bao * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Tổng Bí thư thừa nhận Đảng CSVN suy thoái....

Tại cuộc triển lãm Thời bao cấp diễn ra ở Bảo tàng Dân tộc học VN năm 2006, một người đàn ông xem và hồi tưởng những ngày ông cũng phải xếp hàng đong gạo.




Tại cuộc triển lãm Thời bao cấp diễn ra ở Bảo tàng Dân tộc học VN năm 2006, một người đàn ông xem và hồi tưởng những ngày ông cũng phải xếp hàng đong gạo.


Những âm thanh rộn ràng vui tươi vang lên từ các nhà thờ và khắp ngõ ngách trong nhịp sống ở thành thị tới nông thôn, khiến hết thảy chúng ta nhận ra thêm một mùa lễ Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến với tha nhân. Trong không khí lễ lạc cuối năm, người Việt thường chào hỏi nhau qua câu “Giáng sinh an lành và Năm mới hạnh phúc”.

Riêng trong dịp lễ cuối năm 2016, cũng những lời chúc tụng như thế, nhưng Hòa Ái ghi nhận những người con dòng dõi Lạc Hồng ít nhiều ngậm ngùi cho quê hương Việt Nam trong bối cảnh đất nước sau 30 năm đổi mới.

Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách Đổi mới từ năm 1986 và kiên định theo đuổi mục tiêu sẽ trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2020. Suốt ba thập niên đổi mới quốc gia, hiện trạng của Việt Nam như thế nào?

Nợ công đang ở mức báo động, chiếm gần 64% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chia trung bình là mỗi người dân phải gánh khoản nợ gần 29 triệu đồng và Ngân hàng Thế giới-World Bank dự báo mức nợ công của Việt Nam tiếp tục tăng trong hai năm tới.

Về nông nghiệp, mặc dù Việt Nam vươn lên trở thành một trong các quốc gia xuất khẩu hàng đầu mặt hàng gạo và nông sản nhưng đời sống của người nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn, mô hình xây dựng nông thôn mới không đạt hiệu quả; kết hợp với tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn…gây nên sự xáo trộn, làm ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người dân, mà điển hình là làn sóng di cư rời khỏi đồng bằng sông Cửu Long đáng báo động.

Về mặt kinh tế thương mại và tài chính ngân hàng, người đứng đầu Chính phủ Hà Nội, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận nợ xấu của Việt Nam là vấn đề nghiêm trọng, quá trình quốc hữu hóa doanh nghiệp nhà nước còn quá nhiều bất cập, nhiều dự án ngàn tỷ thua lỗ, và không ít những dự án, công trình lợi bất cập hại như nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra thảm họa môi trường biển miền Trung hay các đập thủy điện đồng loạt xã lũ trong mùa mưa bão đã đẩy đời sống người dân đến cảnh khốn cùng.

Trước thông tin trong năm 2016, có hơn 200 người dân thiệt mạng, hàng trăm căn nhà bị ngập và hư hại, hàng chục ngàn héc-ta lúa và hoa màu bị hư hại do lũ mà dư luận cho rằng bởi nhân tai vì các đập thủy điện tập trung xã lũ theo “đúng quy trình”, thính giả Long Võ từ Việt Nam bày tỏ với RFA:

Phải rồi, xả lũ đúng quy trình nên người dân chết cũng đúng quy trình. Năm sau xả gấp đôi năm trước. Nhân mạng, tài sản cứ thế mà bị thiệt hại đúng quy trình. Ngày mai đến lượt tôi, rồi đến các bạn. Chúng ta nên sẵn sàng cho những cái chết đúng quy trình nếu chúng ta không lên tiếng
-Thính giả Long Võ


“Phải rồi, xả lũ đúng quy trình nên người dân chết cũng đúng quy trình. Năm sau xả gấp đôi năm trước. Nhân mạng, tài sản cứ thế mà bị thiệt hại đúng quy trình.

Ngày mai đến lượt tôi, rồi đến các bạn. Chúng ta nên sẵn sàng cho những cái chết đúng quy trình nếu chúng ta không lên tiếng.”

Chia sẻ của thính giả Long Võ cũng là suy nghĩ của nhiều người dân đang sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, bất kỳ ai có tiếng nói phản biện về hiện trạng quốc gia thì hầu như bị bắt bớ, giam cầm.

Hàng trăm tù nhân lương tâm trong các nhà tù dọc từ Nam ra Bắc với những tên tuổi như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hữu Vinh, Đinh Nguyên Kha, Bùi Thị Minh Hằng, Cấn Thị Thuê, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… và còn rất nhiều người khác nữa phải chịu cảnh tù đày chỉ vì mong muốn đất nước quê hương được tốt đẹp hơn.

Và còn đó hàng triệu người dân Việt Nam đang sống trong một đất nước mà tổ chức Theo dõi Nhân quyền-Human Rights Watch đánh giá là vi phạm nhân quyền. Mời quý vị cùng nghe tâm tình của thính giả Đặng Xuân Hà, anh trai tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu:

“Em mình đã vào con đường đó rồi thì phải sống với tinh thần phó thác. Giúp được cho em mình điều gì thì cũng cố gắng hết mình. Còn cái gì ngoài khả năng, không thể làm được thì cũng phải phó thác. Mong mọi người quan tâm giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, từ lời ăn tiếng nói hay động viên hay đấu tranh gì đó…Rất mong nhận được tiếng nói của cộng đồng.”

Tổng Bí thư thừa nhận Đảng CSVN suy thoái

Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã được thừa nhận mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 bị thất bại tại cuộc họp cuối cùng của Quốc Hội khóa 13, hồi tháng 4 năm 2016. Với những hậu quả tràn lan trong mọi mặt của quốc gia, vào đầu tháng 12 này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bị suy thoái.



Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định nghiêm cấm không một ai được bôi nhọ, kích động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Tiếp theo trong chương trình, Hòa Ái trích đăng một vài ý kiến liên quan:

Tôi thấy chính các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam tự bôi nhọ và kích động chống phá nhau còn nhân dân thì vẫn kiên trì với sự nghiệp cách mạng vì dân giàu nước mạnh đấy thôi. Đó là người dân, trong đó có tôi thiết tha yêu cầu hãy đổi mới đất nước không theo chế độ Cộng sản
-Thính giả RFA


“Xấu thì nói xấu chứ chẳng lẽ nói tốt sao được. Tự mình bôi xấu mình rồi. Cần gì ai bôi mới xấu nữa.”

“Muốn xây dựng Đảng phải lấy dân làm gốc, lắng nghe những góp ý phê bình dù những lời khó nghe nhất. Vì trong một gia đình, một xã hôi, một tổ chức chỉ tự mình phê bình mình thì làm sao tiến bộ, làm sao hôi nhập? Mình không làm sai thì ai nói xấu mình được?”

“Nói nhân dân là chủ, thừa nhận có tiêu cực nhưng không cho phép ai chống Đảng vì đó là chuyện nội bộ của Đảng, để Đảng tự đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi. Thiệt là hài hước, thưa ông Nguyễn Phú Trọng.”

“Thật tình không hiểu ông Tổng Bí thư nói gì và muốn gì. Là người lãnh đạo đất nước như ông thì Việt Nam chỉ thêm nghèo và lạc hậu mà thôi.”

“Xấu thì nói xấu, không thể bẻ mồm nói tốt được. Cho dù nghĩ tốt nhưng thực hiện không tốt thì nên vứt đi cho vừa lòng đa số. Liên bang Xô Viết, khối Cộng sản Đông Âu đã sụp đổ từ mấy chục năm qua, đất nước của họ bây giờ đang tiến lên trong sự giàu mạnh rồi. Nếu thương nước, thương nòi thì hãy bỏ cái bóng ma cộng sản đi để trở về với thế giới tự do, nhờ sự tương trợ cho đất nước được thật sự phồn vinh.”

“Chủ nghĩa Cộng sản là một sản phẩm sai lầm của nhân loại. Sự sai lầm ấy cần thay đổi chứ không thể khắc phục được.”

“Tôi thấy chính các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam tự bôi nhọ và kích động chống phá nhau còn nhân dân thì vẫn kiên trì với sự nghiệp cách mạng vì dân giàu nước mạnh đấy thôi. Đó là người dân, trong đó có tôi thiết tha yêu cầu hãy đổi mới đất nước không theo chế độ Cộng sản.”

Đất nước Việt Nam đổi mới sau một chặng đường dài 30 năm với bức tranh có nhiều mảng tối trong tâm tưởng của hàng ngàn người dân được gọi tên là “Dân oan”. Những người dân bị buộc phải trở thành nạn nhân của sự oan khiêng, khuất tất vì Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo suy thoái, trong ngày lễ Giáng sinh năm 2016 nhen nhúm trong lòng chút ánh sáng hy vọng trước tin tử tù Hàn Đức Long được thả về nhà sau 11 năm tù oan.

Ông Nguyễn Trường Chinh, thân phụ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, bùi ngùi chia sẻ gia đình ông và gia đình tử tù Hồ Duy Hải ở Long An, đang trông đợi giây phút được đón đứa con thân yêu của họ như gia đình của tử tù Hàn Đức Long:

“Khi chúng tôi nghe tin Hàn Đức Long được thả tự do, chúng tôi rất xúc động và lâng lâng trong người không sao tả nỗi vì họ là một người oan sai được thả tự do. Còn con chúng tôi là Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải chưa được.

Thành thử chúng tôi có một chút hy vọng làm sao nhà cầm quyền có thể nghĩ lại để cho con chúng tôi được minh oan. Chúng tôi vẫn đấu tranh liên tục, chưa ngừng nghỉ một phút nào cả, mà bản thân tôi cũng đấu tranh cho tất cả mọi người dân oan khác chứ không riêng gì con tôi.”

Trong không khí an lành của ngày Giáng sinh, Hòa Ái trò chuyện với bé gái Nguyễn Thị Thanh Hải, 10 tuổi, con của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, và được biết em đếm tuổi mới bằng số năm bố bị ở tù oan. Em nói cứ mỗi mùa Giáng sinh về, em gửi một điều ước đến ông già Noel trong niềm tin tuyệt đối rằng bố sẽ về mà thôi.

“Con muốn xin cho bố con được về. Con ao ước là bố con được về với con luôn.”

Quý thính giả quý mến, một điều ước, một món quà nhân dịp lễ Giáng sinh của bé Nguyễn Thị Thanh Hải đang trông đợi tưởng chừng như rất giản dị để trở thành hiện thực. Hòa Ái nguyện cầu một phép nhiệm màu sẽ đến với em.

Và Hòa Ái cũng mong rằng toàn thể quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do cho phép lòng mình được đơn sơ như trẻ nhỏ để tin tưởng quê hương Việt Nam chắc chắn được tươi sáng.

Mục Trao đổi Thư tín đến đây xin tạm dừng. Trước khi dứt lời Hòa Ái xin lưu ý Ban Việt ngữ đã thay đổi số điện thoại dành cho quý thính giả tại Hoa Kỳ để nghe các chương trình phát thanh của đài. Số điện thoại mới là số 605-477-9616.

Quý thính giả sau khi bấm vào dãy số vừa nêu, quý vị bấm thêm số 1 để nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài RFA.

Nghe RFA qua RFAMobile Streamer App

Quý thính giả RFA trên toàn thế giới cũng có thể nghe các chương trình phát thanh bằng điện thoại di động một cách dễ dàng và bất cứ lúc nào qua RFA Mobile Streamer App. Quý vị hãy sử dụng RFA Mobile Streamer App, miễn phí cho cả IOS và Android.

Quý thính giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, twitter, facebook, Google + và các công cụ mạng xã hội khác.

Ban Việt ngữ luôn mong mỏi quý vị đóng góp ý kiến về các vấn đề quý vị quan tâm. Quý vị có thể liên lạc qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org, hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775.

Thay mặt Ban Việt ngữ, Hòa Ái kính chúc quý vị một ngày lễ Giáng sinh an lành.



Hòa Ái, RFA
2016-12-24

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm