Hoàng Nguyên Vũ - Mẹ theo trai, bỏ rơi 4 đứa nhỏ tự nuôi nhau ở Lâm Đồng
3–4 minutes
Có một người mẹ như thế thì sự bất hạnh còn gấp nhiều lần mồ côi!
Bé
Mỹ Hương 16 tuổi ở Lâm Đồng phải bỏ học, ăn nhờ ở đậu, đi làm thuê làm
mướn nuôi ba đứa em thơ, vì cha mất sớm, mẹ bỏ đi. May mắn, chị em của
bé, được các nhà hảo tâm giúp đỡ một khoản khá lớn.
Về
người mẹ, lúc đầu tôi chỉ nghĩ bà mắc một chứng bệnh gì đấy. Rồi sau
đó, đọc thấy thông tin con được giúp đỡ, người mẹ trở về mang theo…bố
dượng. Điều đó không phải tin đồn nữa. Hôm nay, người mẹ lên báo trả lời
phỏng vấn, xác nhận rằng, cô ấy không ở đâu xa, mà cùng xã với các con
mình.
Chỉ là con sống đời con, côi cút, nhọc nhằn, vất vả, buồn tủi; mẹ sống đời mẹ, với người đàn ông mới, vui cuộc đời mẹ.
Chồng
mất, và dù con rất nhỏ, cô ta đã dẫn một người đàn ông khác về nhà mình
ở. Gia đình nhà chồng và các con không đồng ý, nhất là khi nhìn thấy
“khó thiện cảm”, như lời bé Hương kể lại. Các con “không thiện cảm” thì
tự mà sống một mình, mẹ và dượng sung sướng ái tình.
Nhưng
rồi một thời gian khác, cô lại dẫn thêm một người đàn ông khác về, muốn
ở cùng các con, chính là người đàn ông hiện tại mà cô ta vẫn đang quấn
quýt.
Lần này, không chỉ con “không thiện cảm” mà bà
dì của các bé thẳng thắn: “Hoặc chị ở cùng với các con thì không có
người đàn ông khác sống chung, vì các con còn nhỏ, nhất là đứa đầu là
con gái. Hoặc chị cần ở với người đàn ông ấy thì chị tiếp tục đi, và
đừng quay lại”. Và một lần nữa, vì trai, cô sẵn sàng bỏ rơi các con bơ
vơ tự lo, tự sống.
Người mẹ ấy có thể sống thiếu con, nhưng không thể sống thiếu đàn ông.
******
Một
logic thông thường, người phụ nữ có thể bỏ người đàn ông không thương
con mình, nhưng trên đời lại có kiểu tréo ngoe: Thà bỏ rơi con, mà bỏ
rơi những bốn đứa, chứ không chịu để mất đàn ông.
Mà
cũng “ngưu tầm ngưu”, khi mà chính hai người đàn ông sau này của cô ta,
cũng không mảy may chạnh lòng cám cảnh cho bốn đứa trẻ tội nghiệp để
khuyên cô ta ở lại với con. Thậm chí, cặp bồ cặp bịch được với một con
người sẵn sàng vứt bỏ con cái, thì tâm hồn và nhân cách của các ông này
cũng không kém gì bà này.
Những đứa trẻ đã chọn đúng,
thà sống côi cút còn hơn sống chung với những con người như thế. Chứ
với những người máu lạnh, nếu chung sống, không biết điều gì sẽ xảy ra
với bọn trẻ. Bởi khi sống với những kẻ không có trái tim yêu thương,
không chỉ là bất hạnh, mà còn rất nguy hiểm, với tất cả mọi người chứ
chưa nói là con trẻ.
********
Dù
có bất cứ lý do gì thì một người mẹ bỏ rơi con mình khi chúng còn thơ bé
là một điều không thể nào chấp nhận được, nhất là bỏ để chạy theo tình
cảm riêng tư. Đó không chỉ là sự ích kỷ, mà là sự tàn nhẫn, bất lương,
thậm chí là vi phạm pháp luật.
Bốn đứa nhỏ, hiện sống
tạm với bà dì xa. Bà dì này cũng là người phụ nữ mất chồng, nhưng chấp
nhận phận đơn thân nuôi con, giờ còn lo thêm cho bốn đứa cháu do người
mẹ bất nhân kia bỏ lại. Số tiền nhà hảo tâm tặng các cháu hiện địa
phương rất chu đáo bảo vệ để lo cho tương lai bốn đứa trẻ tội nghiệp.
Còn
mẹ cháu, vẫn kiên quyết: Sẽ không về với các con, trừ khi các con muốn.
Vâng, thế có khi lại may mắn cho những đứa trẻ này, những đứa trẻ mà
vốn mất cha đã rất bất hạnh, nhưng có một người mẹ như thế còn bất hạnh
hơn vạn lần!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 31.03.2026
**********
Quản giáo trại giam dùng nhục hình khiến phạm nhân tử vong
An GiangĐỗ
Ngọc Tiến, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang (cũ)
cùng 4 chiến sĩ nghĩa vụ đã đánh một phạm nhân có hành vi gây rối, khiến
tử vong.
Ngày 1/4, Tiến, 34 tuổi, bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội Dùng nhục hình. Cùng tội danh, Đỗ Văn Diễn, Đặng Tấn Phúc, Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Thành Đạt (chiến sĩ nghĩa vụ) nhận án từ 4 đến 7 năm tù.
Phiên tòa xét xử nhóm cán bộ quản giáo, chiến sĩ nghĩa vụ. Ảnh: Dương Đông
Theo
cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tối 5/1/2025, Phùng Thái
Châu trong lúc đang chấp hành án tại buồng giam T3 đã liên tục la hét,
đập cửa buồng giam, trèo cửa sổ, va đầu vào tường gây chảy máu.
Khi
cán bộ quản giáo yêu cầu giữ trật tự, Châu tiếp tục chửi bới. Sự việc
được báo lên đội trưởng quản giáo. Một số cán bộ trong đó có Tiến được
phân công đưa Châu đến phòng hỏi cung để làm việc, 8 chiến sĩ nghĩa vụ
được điều thêm đến hỗ trợ.
Nhóm cán bộ quản giáo bị cáo buộc còng
tay Châu vào cửa sổ rồi bị treo lên cao, dán băng keo kín miệng và quấn
quanh chân. Phúc, Diễn, Nghĩa, Đạt đánh bằng tay, gậy cao su...
Cán bộ quản giáo Tiến dù không trực tiếp đánh song là người chỉ đạo treo Châu lên, chứng kiến 4 chiến sĩ nghĩa vụ đánh người.
Kết
luận giám định pháp y xác định Châu bị đa chấn thương phần mềm ở nhiều
vị trí trên cơ thể, sung huyết đa phủ tạng. Nguyên nhân tử vong là suy
tuần hoàn cấp.
Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo tự nguyện
khắc phục hậu quả hơn 230 triệu đồng. Gia đình bị hại không yêu cầu
thêm, đồng thời có đơn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.
Ngọc Tài
********
Cựu Thứ trưởng hối hận vì trót phạm sai lầm trong 'giây phút không chín chắn'
Chiều 1/4, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng
Văn Thắng và những người liên quan kết thúc phần tranh tụng. Trước khi
nghị án, HĐXX cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.
Bị
cáo buộc nhận 4,54 tỷ đồng của doanh nghiệp Hoàng Dân, trong lời nói
sau cùng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trình bày: Tuy vụ án phơi bày
nhiều sai phạm trong các dự án, nhưng bản thân bị cáo và các bị cáo khác
thuộc Bộ NN&PTNT (cũ) đã rất nỗ lực trong công tác, xây dựng được
các công trình tốt với tiến độ nhanh, hiệu quả lớn cho đất nước.
Bị
cáo dành cả đời nỗ lực cho ngành, phấn đấu trong công việc, nhưng đã
trót phạm sai lầm trong giây phút suy nghĩ không chín chắn. “Bị cáo rất
hối hận và xấu hổ vì không giữ được thanh danh cho những người làm thủy
lợi”, lời trình bày của ông Hoàng Văn Thắng.
Cựu Thứ trưởng cảm ơn
mức án 4-5 năm tù về tội Nhận hối lộ mà đại diện Viện kiểm sát đề xuất,
nhưng bày tỏ mong muốn được giảm nhẹ án, để sớm được trở về, tiếp tục
cống hiến.
Trong lời nói sau cùng, các bị cáo là cựu cán bộ của Bộ
NN&PTNT cũng bày tỏ hối tiếc về sai phạm đã gây ra để rồi lúc tuổi
già lại vướng vào vòng lao lý.
"Xấp xỉ 70 rồi, cái tuổi đáng ra
vui vầy con cháu, bị cáo lại làm ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình, nên
rất buồn, ân hận", bị cáo Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý
xây dựng công trình) bày tỏ.
Bị cáo Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Phạm Hải
Bị
cáo Nghị nói rằng, sau 40 năm công tác, từ anh kỹ thuật đến khi làm cục
trưởng, bị cáo đã cố hết sức, kinh qua công tác ở nơi rất gian khó,
nhưng đến những năm cuối đời lại không giữ được mình. "Phấn đấu dài mà
đánh mất mình chỉ trong khoảnh khắc", lời bị cáo Nghị.
Được quyền
nói lời sau cùng, các bị cáo khác gửi lời xin lỗi tới cha mẹ già, đồng
nghiệp, bày tỏ sự hối hận về những sai lầm phạm phải. Bị cáo Nguyễn Văn
Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) xin giảm án cho tất cả các bị cáo khác,
đặc biệt là 3 nhân viên công ty mình.
Quan điểm đối đáp của đại diện VKS
Trước
đó, đối đáp với luật sư về quan điểm thế khó của doanh nghiệp khi phải
"quan hệ tế nhị" với cán bộ thì công việc mới dễ dàng, đại diện VKS
khẳng định: Đã nói đến nguyên tắc cạnh tranh và công bằng thì 1%, thậm
chí là 0,1% đã quyết định việc thắng hay thua. Chưa kể, đây là hành vi
mà pháp luật cấm.
Đại diện VKS đặt ra một loạt câu hỏi: Luật đấu
thầu quy định thế nào? Chủ đầu tư phải đảm bảo gì? Bảo mật thông tin
trong quá trình lựa chọn nhà thầu đến đâu? Nhà thầu phải chịu trách
nhiệm gì? Phải đảm bảo trung thực, tuân thủ quy định của pháp luật như
thế nào?
Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: T.N
Theo
đại diện VKS, trong 5 gói thầu mà Công ty Hoàng Dân tham gia và có lợi
thế về giá, tất cả đều trúng thầu vì giá của họ thấp hơn các nhà thầu
khác.
Cả 5 gói thầu mà Công ty Hoàng Dân trúng, bị cáo Nguyễn Văn
Dân đều phải "tác động" đến các cán bộ, từ người giữ vị trí cao nhất
trong vụ án này là cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, đến Cục trưởng, Cục
phó, các giám đốc ban...
Quan điểm của đại diện VKS cho rằng, dù
các cán bộ trên không chỉ đạo cấp dưới làm trái luật, nhưng cấp dưới khi
nhận được giới thiệu từ cấp trên đương nhiên sẽ phải hiểu đó là thông
tin rất tế nhị. "Không nói là chỉ đạo nhưng đương nhiên cấp dưới sẽ hiểu
rằng, nhà thầu này đang được lãnh đạo nhắm đến để ủng hộ, do đó sẽ hỗ
trợ tối đa", đại diện VKS phân tích.
HĐXX nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 15h ngày 7/4.
**********
Khánh Ly: Anh Trịnh Công Sơn chịu nhiều hiểu lầm
Danh
ca Khánh Ly nói sinh thời, dù có lúc bị hiểu nhầm nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn chỉ im lặng, không giải thích về bản thân, chỉ "thôi kệ!".
Hồi
tháng 2, bà về nước trong khoảng nửa tháng để ra mắt cuốn sách chân
dung đầu tiên trong sự nghiệp, tưởng nhớ 25 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
qua đời (1/4/2001 - 1/4/2026). Trong cuộc trò chuyện trước khi trở lại
Mỹ, danh ca 81 tuổi nói về người tri kỷ của bà trong âm nhạc.
- Nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bà nhớ nhất điều gì?
-
Sinh thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều nỗi oan, vì ông là người hay
giữ im lặng. Dù vui hay buồn, ông đều nhẹ nhàng thế thôi. Ai nói ông một
điều gì đó, ông chỉ bảo "Thật à", "Thôi kệ". Nghe ngậm ngùi nhưng cũng
rất an yên. Ông là người an phận, biết chấp nhận dù có đau khổ đến đâu,
không thích than thở với ai. Điều đó cũng hiển hiện trong ca từ của ông.
Để hiểu nhạc sĩ, hãy đọc những lời ông viết: "Yêu em, lòng chợt từ bi
bất ngờ".
Do
vậy, mỗi lúc tuyệt vọng, tôi thường hát một ca khúc nhạc Trịnh để thấy
được an ủi. Ông viết cho bản thân trước hết, tự động viên rằng "tôi ơi
đừng tuyệt vọng". Có lẽ người nghe tìm thấy chính mình trong những bài
hát của ông.
Danh
ca Khánh Ly hội ngộ Trịnh Công Sơn tại nhà riêng của ông ở hẻm Phạm
Ngọc Thạch (quận 3 cũ), TP HCM năm 1997, một trong những lần cuối cả hai
gặp nhau. Ảnh: Dương Minh Long
- Theo bà, nỗi oan nào nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng chịu?
-
Có những điều nếu tôi nói ra sẽ có sự đụng chạm. Ông Trịnh Công Sơn
phải là người như thế nào, âm nhạc của ông phải ra sao, thì mới được mọi
người yêu như thế. Ông không bao giờ nói "tôi làm được cái này", "tôi
để lại thứ kia", mà tự để người ta cảm nhận qua thời gian, qua đời sống.
Đó là những tình khúc Da Vàng, lối sống của nhạc sĩ, cách ông chia sẻ
với mọi người.
Tuy nhiên, có những người không thích ông và hay
phản bác, chẳng hạn họ gán ghép ông là một người nát rượu, rồi thế này
thế nọ. Không có chuyện như vậy. Theo tôi, khi đau khổ, buồn bã, không
thể nói được cùng người khác, việc mượn một chút rượu, một hơi thuốc lá
không hại ai cả. Để sống làm sao cho đúng thật khó nói, và đòi hỏi công
đạo cho mọi người là chuyện không đơn giản. Nhưng, thời đại ngày càng
tiến bộ, tôi tin mọi người rồi sẽ hiểu. Tôi nghĩ những hiểu nhầm về ông
Sơn nên để thời gian trả lời.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly ở nước ngoài, thập niên 1990. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Sau hơn nửa thế kỷ, khán giả vẫn thắc mắc liệu có tình yêu giữa bà và nhạc sĩ. Bà nói sao?
-
Nếu mọi người đã thắc mắc thì cứ cho là như thế đi, có sao đâu. Một
người yêu một người đâu phải cái tội? Tôi có thể yêu con người, yêu muôn
loài, cây cỏ, bằng tất cả trái tim của tôi. Nếu tôi yêu ông Trịnh Công
Sơn, điều đó cũng rất hợp lý mà (cười).
Cũng có người nói tình yêu
giữa tôi và ông Trịnh Công Sơn không thành vì tôi rời bỏ ông. Nếu bạn
có một kho tàng trong tay, bạn có ngu dại mà rời bỏ không? Chắc chắn
không. Chỉ là bạn không thể đến nơi mình muốn đến, và buộc phải dừng
lại.
Tôi không thể cắt nghĩa được vì sao tình thương giữa tôi và
ông Sơn lại kéo dài gần một đời người như thế. Tôi luôn giữ sự thủy
chung với nhạc Trịnh, tình thân với nhạc sĩ, và không muốn đánh đổi bằng
bất cứ điều gì. Tôi và nhạc sĩ may mắn không bước vào giai đoạn tình
yêu nam nữ, vì mối quan hệ ấy có lẽ sẽ không đi đến đâu. Phải là thứ
tình cảm của sự ngưỡng mộ, tôn thờ, khao khát, thì mới lâu dài được.
Khánh Ly: 'Nói tôi yêu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng không sao". Video: Bảo Quyên
- Bài hát nào của nhạc sĩ khiến bà xúc động mỗi khi cất giọng?
-
Bài nào của ông tôi cũng yêu, cũng thấy bản thân ở trong đó. Khó thể so
sánh bài nào hay hơn, vì mỗi ngày, tôi lại tìm thấy một cái hay riêng.
Mỗi lần hát nhạc ông, tôi nhẹ lòng hơn, thấy mình được chia sẻ. Tôi mất
mấy chục năm để đi tìm những điều ông nhắn gửi qua âm nhạc. Điều đó
không đơn giản.
- Thành công khi hát sáng tác của nhiều nhạc sĩ, vì sao bà muốn tên tuổi mình chỉ gắn với nhạc Trịnh?
-
Tôi quan niệm một ca sĩ phải hát được nhiều bài của nhiều tác giả, còn
được công nhận hay không là ở khán giả. Tôi hát trước hết vì tôi thích,
dù có thể vài người nghe không hợp. Tuy nhiên, các ca khúc của ông Trịnh
Công Sơn đến với tôi vào những lúc cô đơn, tuyệt vọng lẫn hạnh phúc,
đồng thời hợp chất giọng tôi nhất. Sự đồng điệu ấy đôi khi khó lý giải
lắm. Những tác phẩm của ông sống mãi trong tim tôi, và cứ thế tôi hát.
Khánh Ly hát ca khúc "Ru ta ngậm ngùi". Video: YouTube VN Lossless Audio Collections
- Những lời dạy nào của nhạc sĩ khiến bà nhớ nhất?
-
Ông Sơn chưa bao giờ nói với tôi rằng "em phải làm thế này, phải hát
thế kia", mà để tôi tự biết bản thân có làm đúng hay không. Nhưng tôi
khắc ghi những lời tâm sự của ông, để đứng vững hơn lúc gặp nguy nan.
Ông nói: "Trong cơn gian nan, nên cất tiếng cười". Cười cũng là cách
vượt qua cơn đau.
Tôi học cách sống của ông trong chính những lời
ông viết: "Những người sống không vì mong/ Những người khuất không vì
quên...". Cũng như ông đã khuất 25 năm rồi, nhưng có ai quên được ông
đâu?
- Nếu muốn nhắn nhủ khán giả trẻ của mình, bà sẽ nói gì?
-
Tôi mong các em đang ở độ tuổi rực rỡ sẽ đi được đường dài, làm đẹp cho
con người, đất nước Việt Nam. Những điều tôi và thế hệ của tôi chưa thể
làm, mong các em sẽ thực hiện được. Cho tôi nhắn gửi một cách chân
thành rằng: Hãy nghe nhạc Trịnh, yêu Trịnh Công Sơn, và xin đừng quên
tôi nhé.
Danh ca Khánh Ly khóc khi thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau 25 năm, hồi tháng 2. Video: Mai Nhật - Công Khang
Khánh
Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, 81 tuổi, sinh ngày 6/3/1945. Bà xuất
hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên
nghiệp năm 1962, khi ở tuổi 17. Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn lần đầu năm
1964, khi bà đang hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người gặp lại ở Sài Gòn.
Từ đây, họ bắt đầu một trong những sự kết hợp nghệ thuật nổi tiếng nhất
lịch sử âm nhạc Việt Nam.
Sau năm 1975, danh ca theo gia đình sang
Mỹ định cư. Cuối tháng 9/2012, bà về nước biểu diễn. Năm 2022, bà thực
hiện tour diễn cuối trong sự nghiệp - Như một lời chia tay, với
chuỗi đêm nhạc ở TP HCM, Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng.
Hồi tháng 2, bà ra mắt cuốn sách chân dung sự nghiệp đầu tiên - Hát cùng nguồn cội, do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành.
Nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939, mất ngày 1/4/2001. Ông để lại hơn 600
ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Nhạc Trịnh thấm đẫm
chất triết lý, nhân văn, hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con
người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình. Nhiều tên tuổi gắn liền
nhạc của ông như: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Hồng Hạnh,
Quang Dũng, trong đó Khánh Ly là giọng hát biểu tượng.
Thoại Hà - Mai Nhật
***********
"Quang Lê nhìn tôi từ đầu đến chân xong cười vì trông tôi nhà quê"
~3 minutes
Mới
đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Mai Thiên Vân đã tiết lộ,
cô chính là người đầu tiên hát Duyên phận – bài hit trăm triệu view của
Như Quỳnh và chia sẻ về Quang Lê.
Cô nói: "Người song ca ăn ý nhất
với tôi không ai khác là Quang Lê, giống như duyên vậy, vừa hát chung
bài đầu tiên đã thấy hợp rồi.
Quang Lê và Mai Thiên Vân
Trước
khi sang hải ngoại tôi cũng không nghe Quang Lê quá nhiều. Hồi ở Sài
Gòn tôi cứ đi chỗ này chỗ kia thì thấy họ mở băng Quang Lê lên, nghe
giọng ông này cũng hay. Rồi một số cô chú lớn tuổi là người quen của tôi
cũng nghe Quang Lê, nói Quang Lê hát rất hay.
Tôi không nghĩ sau
này sang hải ngoại lại được gặp Quang Lê. Tôi phải nói lời cảm ơn Quang
Lê vì thường thì rất ít ca sĩ nào đã nổi tiếng rồi lại chịu hát với một
ca sĩ vô danh chưa ai biết tới như tôi.
Lúc đó, trung tâm giao cho
Quang Lê hát một bài đơn ca nhưng chính Quang Lê lại thấy thiếu và đề
nghị trung tâm cho song ca với một giọng nữ. Trong khi đó trung tâm đã
giao cho tôi hát bài Duyên phận rồi. Đúng ra tôi là người đầu tiên hát
bài Duyên phận chứ không phải chị Như Quỳnh.
Ban
đầu anh Thái Thịnh sáng tác bài đó cho chị Như Quỳnh nhưng vì nhiều lý
do nên chị Như Quỳnh không hát bài đó nên trung tâm mới giao tôi hát.
Nhưng nói thật lúc đó tôi hát Duyên phận không hay như chị Như Quỳnh vì
tôi mới vào nghề, mới chuyển sang Bolero, chưa đủ kinh nghiệm, chín
chắn, từng trải để hát hay như chị.
Đúng khi ấy Quang Lê lại đề
xuất với trung tâm tìm một giọng nữ song ca chung. Trung tâm bảo có con
bé này mới vào, thích thì thử hát cùng nó.
Quang Lê đang đi trên
đường, thấy thế mới tạt vào nhà tôi, kêu tôi ra hát thử. Tôi bước ra,
Quang Lê nhìn tôi từ đầu đến chân xong cười vì trông tôi nhà quê, đơn
giản lắm. Sau khi tôi hát thử thì Quang Lê thấy hợp quá nên đồng ý song
ca luôn, ai ngờ thu lên hình thì khán giả thích quá.
Tiếp đó, chúng tôi song ca bài Gõ cửa trái tim và không ngờ lại thành hit lớn, được khán giả nghe nhiều đến thế".
******
Tên sát nhân hàng loạt lộ tẩy tung tích qua gameshow truyền hình
6–8 minutes
WalesKhi
tham gia gameshow, John Cooper bị phát hiện có diện mạo giống hệt phác
họa chân dung nghi phạm, những lời kể trong cuộc thi cũng làm lộ sự hiểu
biết của hắn về hiện trường gây án.
Ngày 23/12/1985, cảnh sát tìm thấy hài cốt cháy đen trong đống đổ nát của một dinh thự ba tầng gần Milford Haven.
Các
viên đạn súng hoa cải được tìm thấy trong bức tường của phòng ngủ tầng
một, nơi phát hiện thi thể, gần đó có một vật trông giống như bịt mắt
hoặc bịt miệng còn sót lại sau đám cháy.
Qua điều tra, Helen
Thomas, 54 tuổi, đã bị trói và bắn chết vào ngày 22/12 cùng với anh trai
Richard - triệu phú nông dân. Thi thể Richard được tìm thấy với một vết
thương do đạn bắn thẳng vào bụng.
Ngày 29/6/1989, thi thể cặp vợ
chồng du khách người Anh Peter và Gwenda Dixon được phát hiện trên con
đường ven biển ở Pembrokeshire. Họ tới đây để đi bộ đường dài.
Cặp
đôi bị trói, ép đưa thẻ ngân hàng và mã PIN, bị cướp 300 bảng Anh rồi
bắn vào mặt bằng chính khẩu súng dùng để giết Helen và Richard.
Bất
chấp mọi nỗ lực điều tra của cảnh sát, hung thủ trốn tránh pháp luật
trong nhiều năm, không ai bị buộc tội trong các vụ giết người.
Kẻ sát nhân trên gameshow
Năm
2006, Thanh tra cảnh sát Steve Wilkins trở về xứ Wales sau một thời
gian làm việc tại Scotland Yard và bắt đầu công việc mới với vai trò Phó
giám đốc Sở cảnh sát Dyfed Powys.
Khi đó, khoa học pháp y ADN
đang cho thấy tác động lớn, giúp nâng cao tỷ lệ phá án trong các vụ án
nghiêm trọng. Vì vậy, Steve quyết định thành lập một nhóm điều tra lại
hai vụ giết người kép xảy ra vào những năm 1980.
Steve biết rằng
một số lượng lớn tang vật từ cuộc điều tra ban đầu vẫn còn được lưu giữ
và hy vọng chúng sẽ cung cấp bằng chứng quan trọng mà ông cần.
Sau
khi phân tích, nhóm của Steve xác định nghi phạm là John Cooper, sinh
năm 1944, đang thụ án 14 năm tù vì nhiều vụ trộm cắp bạo lực ở
Pembrokeshire.
Cooper nghiện cờ bạc, thường xuyên đánh đập vợ Pat
và các con, có lần làm gãy lưng con trai. Hắn đã bắn chết con chó nhà
nuôi bằng một phát súng vào đầu, giết chết những con gà cưng của các con
để mua vui và dùng búa giết một con lợn trong vòng nửa giờ.
Steve
tin rằng Cooper là hung thủ, nhưng cần phải tìm ra "bằng chứng thép"
trước khi tên tội phạm được xem xét ân xá vì lo ngại hắn sẽ tiếp tục gây
án.
John Cooper tham gia gameshow nổi tiếng Bullseye. Ảnh: REX
Sau khi biết Cooper từng xuất hiện trên gameshow nổi tiếng Bullseye của
đài ITV, Steve hợp tác với người dẫn chương trình Jonathan Hill để tìm
kiếm đoạn phim lưu trữ năm đó. Trong chương trình, Cooper đã không trả
lời đủ câu hỏi kiến thức tổng quát trong vòng đầu tiên, sau đó ném trượt
cả ba mũi phi tiêu trong vòng chung kết.
Jonathan đối chiếu đoạn
phim với bức phác họa nghi phạm của cảnh sát năm 1989. Nghi phạm được mô
tả là người đàn ông râu tóc rậm rạp, được nhìn thấy đang sử dụng thẻ
ATM của nạn nhân Peter Dixon tại một máy rút tiền sau án mạng.
Cooper ghi hình Bullseye vào
ngày 28/5/1989, đúng một tháng trước vụ sát hại vợ chồng Dixon.
Jonathan nhận ra ngay Cooper có ngoại hình rất giống với hình ảnh duy
nhất về nghi phạm.
"Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy John Cooper lại tự tin đến mức trơ tráo như vậy", Jonathan nói.
Jonathan
lập tức gửi ảnh đối chiếu cho thanh tra Steve. "Chỉ nhìn vào nó thôi,
tôi có thể nói rằng trong 33 năm làm cảnh sát, dù đã xem hàng trăm bức
phác họa nhưng tôi chưa từng thấy trường hợp nào giống đến thế. Đó là
khoảnh khắc khiến tôi sững sờ và nghĩ 'Chính là hắn!'", Steve chia sẻ.
John Cooper trong gameshow có ngoại hình giống nghi phạm trong vụ giết người xảy ra một tháng sau đó. Ảnh: REX
Ngoài
diện mạo, những lời Cooper nói về tình yêu thiên nhiên hoang dã và mô
tả chi tiết về địa lý vùng nông thôn phía tây xứ Wales càng làm dấy lên
nhiều nghi ngờ. Điều đó cho thấy hắn có hiểu biết sâu sắc về khu vực nơi
cặp đôi đi bộ đường dài người Anh bị giết.
Bằng chứng vô tình từ người vợ
Sau
ba năm rưỡi tỉ mỉ điều tra, thanh tra Steve vẫn chưa có kết quả ADN như
mong đợi. Cooper được thả tự do vào tháng 1/2009. Đêm đầu tiên hắn về
nhà, Pat qua đời vì một cơn đau tim. Tuy nhiên, Pat vô tình cung cấp
bằng chứng quan trọng giúp đưa Cooper ra trước công lý.
Một nữ
cảnh sát nhận thấy chiếc quần shorts kaki bị thu giữ ở nhà Cooper trông
giống chiếc quần trong ảnh phác họa và có vẻ là của phụ nữ. Quần shorts
này sau đó được xác định thuộc về nạn nhân Gwenda Dixon và được Cooper
giữ lại như một "chiến lợi phẩm" cùng với đồ trang sức, khung ảnh của
các nạn nhân khác.
Vợ Cooper, vốn là thợ may, không hề hay biết
nên đã lên gấu ống quần, nhờ đó đã giữ lại bằng chứng ADN quan trọng là
vết máu nhỏ trong các đường may.
Mẫu ADN trùng khớp với ADN của
con gái Peter Dixon. "Con gái Peter đang ở đảo Cyprus vào thời điểm xảy
ra vụ giết người, vậy thì làm sao ADN của cô ấy lại có trong quần shorts
của John Cooper trừ khi chúng thực sự thuộc về gia đình Dixon? Thật
không thể tin được hành động đơn giản của Pat cuối cùng lại khiến hắn
phải đối mặt với công lý", thanh tra Steve giải thích.
Một chiếc
tất thuộc về Richard Thomas cũng được tìm thấy tại nhà Cooper, trong khi
vết máu của Peter Dixon được tìm thấy bên dưới lớp sơn mới trên khẩu
súng hoa cải của Cooper.
Cooper bị bắt vào tháng 5/2009 sau cuộc điều tra kéo dài và chi phí giám định pháp y vượt quá ngân sách hơn 1 triệu bảng Anh.
John Cooper sa lưới sau 24 năm thoát tội. Ảnh: Wales News Service
Tại
tòa, con trai của Cooper kể lại việc cha mình thường lang thang khắp
thị trấn Milford Haven ở Pembrokeshire, với một khẩu súng hoa cải giấu
dưới áo khoác. Cooper bị cáo buộc đang tìm kiếm mục tiêu để đột nhập.
Hắn sa vào con đường tội phạm sau khi mất hàng nghìn bảng Anh đầu tư vào
thị trường bất động sản và đánh bạc thua hết 90.000 bảng Anh.
Cooper bị kết án về mọi tội danh và nhận 4 án tù chung thân vào tháng 5/2011.
Bồi
thẩm đoàn cũng kết tội Cooper về tội dùng súng đe dọa 5 thiếu niên
trong rừng ở Milford Haven vào năm 1996, cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi
và xâm hại tình dục một thiếu nữ 15 tuổi.
Kể từ khi bị bắt giam,
Cooper còn bị nghi ngờ liên quan đến ít nhất 5 vụ án mạng khác có thể
xảy ra ở khu vực Pembrokeshire. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Hoàng Nguyên Vũ - Mẹ theo trai, bỏ rơi 4 đứa nhỏ tự nuôi nhau ở Lâm Đồng
3–4 minutes
Có một người mẹ như thế thì sự bất hạnh còn gấp nhiều lần mồ côi!
Bé
Mỹ Hương 16 tuổi ở Lâm Đồng phải bỏ học, ăn nhờ ở đậu, đi làm thuê làm
mướn nuôi ba đứa em thơ, vì cha mất sớm, mẹ bỏ đi. May mắn, chị em của
bé, được các nhà hảo tâm giúp đỡ một khoản khá lớn.
Về
người mẹ, lúc đầu tôi chỉ nghĩ bà mắc một chứng bệnh gì đấy. Rồi sau
đó, đọc thấy thông tin con được giúp đỡ, người mẹ trở về mang theo…bố
dượng. Điều đó không phải tin đồn nữa. Hôm nay, người mẹ lên báo trả lời
phỏng vấn, xác nhận rằng, cô ấy không ở đâu xa, mà cùng xã với các con
mình.
Chỉ là con sống đời con, côi cút, nhọc nhằn, vất vả, buồn tủi; mẹ sống đời mẹ, với người đàn ông mới, vui cuộc đời mẹ.
Chồng
mất, và dù con rất nhỏ, cô ta đã dẫn một người đàn ông khác về nhà mình
ở. Gia đình nhà chồng và các con không đồng ý, nhất là khi nhìn thấy
“khó thiện cảm”, như lời bé Hương kể lại. Các con “không thiện cảm” thì
tự mà sống một mình, mẹ và dượng sung sướng ái tình.
Nhưng
rồi một thời gian khác, cô lại dẫn thêm một người đàn ông khác về, muốn
ở cùng các con, chính là người đàn ông hiện tại mà cô ta vẫn đang quấn
quýt.
Lần này, không chỉ con “không thiện cảm” mà bà
dì của các bé thẳng thắn: “Hoặc chị ở cùng với các con thì không có
người đàn ông khác sống chung, vì các con còn nhỏ, nhất là đứa đầu là
con gái. Hoặc chị cần ở với người đàn ông ấy thì chị tiếp tục đi, và
đừng quay lại”. Và một lần nữa, vì trai, cô sẵn sàng bỏ rơi các con bơ
vơ tự lo, tự sống.
Người mẹ ấy có thể sống thiếu con, nhưng không thể sống thiếu đàn ông.
******
Một
logic thông thường, người phụ nữ có thể bỏ người đàn ông không thương
con mình, nhưng trên đời lại có kiểu tréo ngoe: Thà bỏ rơi con, mà bỏ
rơi những bốn đứa, chứ không chịu để mất đàn ông.
Mà
cũng “ngưu tầm ngưu”, khi mà chính hai người đàn ông sau này của cô ta,
cũng không mảy may chạnh lòng cám cảnh cho bốn đứa trẻ tội nghiệp để
khuyên cô ta ở lại với con. Thậm chí, cặp bồ cặp bịch được với một con
người sẵn sàng vứt bỏ con cái, thì tâm hồn và nhân cách của các ông này
cũng không kém gì bà này.
Những đứa trẻ đã chọn đúng,
thà sống côi cút còn hơn sống chung với những con người như thế. Chứ
với những người máu lạnh, nếu chung sống, không biết điều gì sẽ xảy ra
với bọn trẻ. Bởi khi sống với những kẻ không có trái tim yêu thương,
không chỉ là bất hạnh, mà còn rất nguy hiểm, với tất cả mọi người chứ
chưa nói là con trẻ.
********
Dù
có bất cứ lý do gì thì một người mẹ bỏ rơi con mình khi chúng còn thơ bé
là một điều không thể nào chấp nhận được, nhất là bỏ để chạy theo tình
cảm riêng tư. Đó không chỉ là sự ích kỷ, mà là sự tàn nhẫn, bất lương,
thậm chí là vi phạm pháp luật.
Bốn đứa nhỏ, hiện sống
tạm với bà dì xa. Bà dì này cũng là người phụ nữ mất chồng, nhưng chấp
nhận phận đơn thân nuôi con, giờ còn lo thêm cho bốn đứa cháu do người
mẹ bất nhân kia bỏ lại. Số tiền nhà hảo tâm tặng các cháu hiện địa
phương rất chu đáo bảo vệ để lo cho tương lai bốn đứa trẻ tội nghiệp.
Còn
mẹ cháu, vẫn kiên quyết: Sẽ không về với các con, trừ khi các con muốn.
Vâng, thế có khi lại may mắn cho những đứa trẻ này, những đứa trẻ mà
vốn mất cha đã rất bất hạnh, nhưng có một người mẹ như thế còn bất hạnh
hơn vạn lần!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 31.03.2026
**********
Quản giáo trại giam dùng nhục hình khiến phạm nhân tử vong
An GiangĐỗ
Ngọc Tiến, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang (cũ)
cùng 4 chiến sĩ nghĩa vụ đã đánh một phạm nhân có hành vi gây rối, khiến
tử vong.
Ngày 1/4, Tiến, 34 tuổi, bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội Dùng nhục hình. Cùng tội danh, Đỗ Văn Diễn, Đặng Tấn Phúc, Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Thành Đạt (chiến sĩ nghĩa vụ) nhận án từ 4 đến 7 năm tù.
Phiên tòa xét xử nhóm cán bộ quản giáo, chiến sĩ nghĩa vụ. Ảnh: Dương Đông
Theo
cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tối 5/1/2025, Phùng Thái
Châu trong lúc đang chấp hành án tại buồng giam T3 đã liên tục la hét,
đập cửa buồng giam, trèo cửa sổ, va đầu vào tường gây chảy máu.
Khi
cán bộ quản giáo yêu cầu giữ trật tự, Châu tiếp tục chửi bới. Sự việc
được báo lên đội trưởng quản giáo. Một số cán bộ trong đó có Tiến được
phân công đưa Châu đến phòng hỏi cung để làm việc, 8 chiến sĩ nghĩa vụ
được điều thêm đến hỗ trợ.
Nhóm cán bộ quản giáo bị cáo buộc còng
tay Châu vào cửa sổ rồi bị treo lên cao, dán băng keo kín miệng và quấn
quanh chân. Phúc, Diễn, Nghĩa, Đạt đánh bằng tay, gậy cao su...
Cán bộ quản giáo Tiến dù không trực tiếp đánh song là người chỉ đạo treo Châu lên, chứng kiến 4 chiến sĩ nghĩa vụ đánh người.
Kết
luận giám định pháp y xác định Châu bị đa chấn thương phần mềm ở nhiều
vị trí trên cơ thể, sung huyết đa phủ tạng. Nguyên nhân tử vong là suy
tuần hoàn cấp.
Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo tự nguyện
khắc phục hậu quả hơn 230 triệu đồng. Gia đình bị hại không yêu cầu
thêm, đồng thời có đơn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.
Ngọc Tài
********
Cựu Thứ trưởng hối hận vì trót phạm sai lầm trong 'giây phút không chín chắn'
Chiều 1/4, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng
Văn Thắng và những người liên quan kết thúc phần tranh tụng. Trước khi
nghị án, HĐXX cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.
Bị
cáo buộc nhận 4,54 tỷ đồng của doanh nghiệp Hoàng Dân, trong lời nói
sau cùng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trình bày: Tuy vụ án phơi bày
nhiều sai phạm trong các dự án, nhưng bản thân bị cáo và các bị cáo khác
thuộc Bộ NN&PTNT (cũ) đã rất nỗ lực trong công tác, xây dựng được
các công trình tốt với tiến độ nhanh, hiệu quả lớn cho đất nước.
Bị
cáo dành cả đời nỗ lực cho ngành, phấn đấu trong công việc, nhưng đã
trót phạm sai lầm trong giây phút suy nghĩ không chín chắn. “Bị cáo rất
hối hận và xấu hổ vì không giữ được thanh danh cho những người làm thủy
lợi”, lời trình bày của ông Hoàng Văn Thắng.
Cựu Thứ trưởng cảm ơn
mức án 4-5 năm tù về tội Nhận hối lộ mà đại diện Viện kiểm sát đề xuất,
nhưng bày tỏ mong muốn được giảm nhẹ án, để sớm được trở về, tiếp tục
cống hiến.
Trong lời nói sau cùng, các bị cáo là cựu cán bộ của Bộ
NN&PTNT cũng bày tỏ hối tiếc về sai phạm đã gây ra để rồi lúc tuổi
già lại vướng vào vòng lao lý.
"Xấp xỉ 70 rồi, cái tuổi đáng ra
vui vầy con cháu, bị cáo lại làm ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình, nên
rất buồn, ân hận", bị cáo Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý
xây dựng công trình) bày tỏ.
Bị cáo Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Phạm Hải
Bị
cáo Nghị nói rằng, sau 40 năm công tác, từ anh kỹ thuật đến khi làm cục
trưởng, bị cáo đã cố hết sức, kinh qua công tác ở nơi rất gian khó,
nhưng đến những năm cuối đời lại không giữ được mình. "Phấn đấu dài mà
đánh mất mình chỉ trong khoảnh khắc", lời bị cáo Nghị.
Được quyền
nói lời sau cùng, các bị cáo khác gửi lời xin lỗi tới cha mẹ già, đồng
nghiệp, bày tỏ sự hối hận về những sai lầm phạm phải. Bị cáo Nguyễn Văn
Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) xin giảm án cho tất cả các bị cáo khác,
đặc biệt là 3 nhân viên công ty mình.
Quan điểm đối đáp của đại diện VKS
Trước
đó, đối đáp với luật sư về quan điểm thế khó của doanh nghiệp khi phải
"quan hệ tế nhị" với cán bộ thì công việc mới dễ dàng, đại diện VKS
khẳng định: Đã nói đến nguyên tắc cạnh tranh và công bằng thì 1%, thậm
chí là 0,1% đã quyết định việc thắng hay thua. Chưa kể, đây là hành vi
mà pháp luật cấm.
Đại diện VKS đặt ra một loạt câu hỏi: Luật đấu
thầu quy định thế nào? Chủ đầu tư phải đảm bảo gì? Bảo mật thông tin
trong quá trình lựa chọn nhà thầu đến đâu? Nhà thầu phải chịu trách
nhiệm gì? Phải đảm bảo trung thực, tuân thủ quy định của pháp luật như
thế nào?
Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: T.N
Theo
đại diện VKS, trong 5 gói thầu mà Công ty Hoàng Dân tham gia và có lợi
thế về giá, tất cả đều trúng thầu vì giá của họ thấp hơn các nhà thầu
khác.
Cả 5 gói thầu mà Công ty Hoàng Dân trúng, bị cáo Nguyễn Văn
Dân đều phải "tác động" đến các cán bộ, từ người giữ vị trí cao nhất
trong vụ án này là cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, đến Cục trưởng, Cục
phó, các giám đốc ban...
Quan điểm của đại diện VKS cho rằng, dù
các cán bộ trên không chỉ đạo cấp dưới làm trái luật, nhưng cấp dưới khi
nhận được giới thiệu từ cấp trên đương nhiên sẽ phải hiểu đó là thông
tin rất tế nhị. "Không nói là chỉ đạo nhưng đương nhiên cấp dưới sẽ hiểu
rằng, nhà thầu này đang được lãnh đạo nhắm đến để ủng hộ, do đó sẽ hỗ
trợ tối đa", đại diện VKS phân tích.
HĐXX nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 15h ngày 7/4.
**********
Khánh Ly: Anh Trịnh Công Sơn chịu nhiều hiểu lầm
Danh
ca Khánh Ly nói sinh thời, dù có lúc bị hiểu nhầm nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn chỉ im lặng, không giải thích về bản thân, chỉ "thôi kệ!".
Hồi
tháng 2, bà về nước trong khoảng nửa tháng để ra mắt cuốn sách chân
dung đầu tiên trong sự nghiệp, tưởng nhớ 25 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
qua đời (1/4/2001 - 1/4/2026). Trong cuộc trò chuyện trước khi trở lại
Mỹ, danh ca 81 tuổi nói về người tri kỷ của bà trong âm nhạc.
- Nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bà nhớ nhất điều gì?
-
Sinh thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều nỗi oan, vì ông là người hay
giữ im lặng. Dù vui hay buồn, ông đều nhẹ nhàng thế thôi. Ai nói ông một
điều gì đó, ông chỉ bảo "Thật à", "Thôi kệ". Nghe ngậm ngùi nhưng cũng
rất an yên. Ông là người an phận, biết chấp nhận dù có đau khổ đến đâu,
không thích than thở với ai. Điều đó cũng hiển hiện trong ca từ của ông.
Để hiểu nhạc sĩ, hãy đọc những lời ông viết: "Yêu em, lòng chợt từ bi
bất ngờ".
Do
vậy, mỗi lúc tuyệt vọng, tôi thường hát một ca khúc nhạc Trịnh để thấy
được an ủi. Ông viết cho bản thân trước hết, tự động viên rằng "tôi ơi
đừng tuyệt vọng". Có lẽ người nghe tìm thấy chính mình trong những bài
hát của ông.
Danh
ca Khánh Ly hội ngộ Trịnh Công Sơn tại nhà riêng của ông ở hẻm Phạm
Ngọc Thạch (quận 3 cũ), TP HCM năm 1997, một trong những lần cuối cả hai
gặp nhau. Ảnh: Dương Minh Long
- Theo bà, nỗi oan nào nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng chịu?
-
Có những điều nếu tôi nói ra sẽ có sự đụng chạm. Ông Trịnh Công Sơn
phải là người như thế nào, âm nhạc của ông phải ra sao, thì mới được mọi
người yêu như thế. Ông không bao giờ nói "tôi làm được cái này", "tôi
để lại thứ kia", mà tự để người ta cảm nhận qua thời gian, qua đời sống.
Đó là những tình khúc Da Vàng, lối sống của nhạc sĩ, cách ông chia sẻ
với mọi người.
Tuy nhiên, có những người không thích ông và hay
phản bác, chẳng hạn họ gán ghép ông là một người nát rượu, rồi thế này
thế nọ. Không có chuyện như vậy. Theo tôi, khi đau khổ, buồn bã, không
thể nói được cùng người khác, việc mượn một chút rượu, một hơi thuốc lá
không hại ai cả. Để sống làm sao cho đúng thật khó nói, và đòi hỏi công
đạo cho mọi người là chuyện không đơn giản. Nhưng, thời đại ngày càng
tiến bộ, tôi tin mọi người rồi sẽ hiểu. Tôi nghĩ những hiểu nhầm về ông
Sơn nên để thời gian trả lời.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly ở nước ngoài, thập niên 1990. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Sau hơn nửa thế kỷ, khán giả vẫn thắc mắc liệu có tình yêu giữa bà và nhạc sĩ. Bà nói sao?
-
Nếu mọi người đã thắc mắc thì cứ cho là như thế đi, có sao đâu. Một
người yêu một người đâu phải cái tội? Tôi có thể yêu con người, yêu muôn
loài, cây cỏ, bằng tất cả trái tim của tôi. Nếu tôi yêu ông Trịnh Công
Sơn, điều đó cũng rất hợp lý mà (cười).
Cũng có người nói tình yêu
giữa tôi và ông Trịnh Công Sơn không thành vì tôi rời bỏ ông. Nếu bạn
có một kho tàng trong tay, bạn có ngu dại mà rời bỏ không? Chắc chắn
không. Chỉ là bạn không thể đến nơi mình muốn đến, và buộc phải dừng
lại.
Tôi không thể cắt nghĩa được vì sao tình thương giữa tôi và
ông Sơn lại kéo dài gần một đời người như thế. Tôi luôn giữ sự thủy
chung với nhạc Trịnh, tình thân với nhạc sĩ, và không muốn đánh đổi bằng
bất cứ điều gì. Tôi và nhạc sĩ may mắn không bước vào giai đoạn tình
yêu nam nữ, vì mối quan hệ ấy có lẽ sẽ không đi đến đâu. Phải là thứ
tình cảm của sự ngưỡng mộ, tôn thờ, khao khát, thì mới lâu dài được.
Khánh Ly: 'Nói tôi yêu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng không sao". Video: Bảo Quyên
- Bài hát nào của nhạc sĩ khiến bà xúc động mỗi khi cất giọng?
-
Bài nào của ông tôi cũng yêu, cũng thấy bản thân ở trong đó. Khó thể so
sánh bài nào hay hơn, vì mỗi ngày, tôi lại tìm thấy một cái hay riêng.
Mỗi lần hát nhạc ông, tôi nhẹ lòng hơn, thấy mình được chia sẻ. Tôi mất
mấy chục năm để đi tìm những điều ông nhắn gửi qua âm nhạc. Điều đó
không đơn giản.
- Thành công khi hát sáng tác của nhiều nhạc sĩ, vì sao bà muốn tên tuổi mình chỉ gắn với nhạc Trịnh?
-
Tôi quan niệm một ca sĩ phải hát được nhiều bài của nhiều tác giả, còn
được công nhận hay không là ở khán giả. Tôi hát trước hết vì tôi thích,
dù có thể vài người nghe không hợp. Tuy nhiên, các ca khúc của ông Trịnh
Công Sơn đến với tôi vào những lúc cô đơn, tuyệt vọng lẫn hạnh phúc,
đồng thời hợp chất giọng tôi nhất. Sự đồng điệu ấy đôi khi khó lý giải
lắm. Những tác phẩm của ông sống mãi trong tim tôi, và cứ thế tôi hát.
Khánh Ly hát ca khúc "Ru ta ngậm ngùi". Video: YouTube VN Lossless Audio Collections
- Những lời dạy nào của nhạc sĩ khiến bà nhớ nhất?
-
Ông Sơn chưa bao giờ nói với tôi rằng "em phải làm thế này, phải hát
thế kia", mà để tôi tự biết bản thân có làm đúng hay không. Nhưng tôi
khắc ghi những lời tâm sự của ông, để đứng vững hơn lúc gặp nguy nan.
Ông nói: "Trong cơn gian nan, nên cất tiếng cười". Cười cũng là cách
vượt qua cơn đau.
Tôi học cách sống của ông trong chính những lời
ông viết: "Những người sống không vì mong/ Những người khuất không vì
quên...". Cũng như ông đã khuất 25 năm rồi, nhưng có ai quên được ông
đâu?
- Nếu muốn nhắn nhủ khán giả trẻ của mình, bà sẽ nói gì?
-
Tôi mong các em đang ở độ tuổi rực rỡ sẽ đi được đường dài, làm đẹp cho
con người, đất nước Việt Nam. Những điều tôi và thế hệ của tôi chưa thể
làm, mong các em sẽ thực hiện được. Cho tôi nhắn gửi một cách chân
thành rằng: Hãy nghe nhạc Trịnh, yêu Trịnh Công Sơn, và xin đừng quên
tôi nhé.
Danh ca Khánh Ly khóc khi thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau 25 năm, hồi tháng 2. Video: Mai Nhật - Công Khang
Khánh
Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, 81 tuổi, sinh ngày 6/3/1945. Bà xuất
hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên
nghiệp năm 1962, khi ở tuổi 17. Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn lần đầu năm
1964, khi bà đang hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người gặp lại ở Sài Gòn.
Từ đây, họ bắt đầu một trong những sự kết hợp nghệ thuật nổi tiếng nhất
lịch sử âm nhạc Việt Nam.
Sau năm 1975, danh ca theo gia đình sang
Mỹ định cư. Cuối tháng 9/2012, bà về nước biểu diễn. Năm 2022, bà thực
hiện tour diễn cuối trong sự nghiệp - Như một lời chia tay, với
chuỗi đêm nhạc ở TP HCM, Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng.
Hồi tháng 2, bà ra mắt cuốn sách chân dung sự nghiệp đầu tiên - Hát cùng nguồn cội, do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành.
Nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939, mất ngày 1/4/2001. Ông để lại hơn 600
ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Nhạc Trịnh thấm đẫm
chất triết lý, nhân văn, hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con
người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình. Nhiều tên tuổi gắn liền
nhạc của ông như: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Hồng Hạnh,
Quang Dũng, trong đó Khánh Ly là giọng hát biểu tượng.
Thoại Hà - Mai Nhật
***********
"Quang Lê nhìn tôi từ đầu đến chân xong cười vì trông tôi nhà quê"
~3 minutes
Mới
đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Mai Thiên Vân đã tiết lộ,
cô chính là người đầu tiên hát Duyên phận – bài hit trăm triệu view của
Như Quỳnh và chia sẻ về Quang Lê.
Cô nói: "Người song ca ăn ý nhất
với tôi không ai khác là Quang Lê, giống như duyên vậy, vừa hát chung
bài đầu tiên đã thấy hợp rồi.
Quang Lê và Mai Thiên Vân
Trước
khi sang hải ngoại tôi cũng không nghe Quang Lê quá nhiều. Hồi ở Sài
Gòn tôi cứ đi chỗ này chỗ kia thì thấy họ mở băng Quang Lê lên, nghe
giọng ông này cũng hay. Rồi một số cô chú lớn tuổi là người quen của tôi
cũng nghe Quang Lê, nói Quang Lê hát rất hay.
Tôi không nghĩ sau
này sang hải ngoại lại được gặp Quang Lê. Tôi phải nói lời cảm ơn Quang
Lê vì thường thì rất ít ca sĩ nào đã nổi tiếng rồi lại chịu hát với một
ca sĩ vô danh chưa ai biết tới như tôi.
Lúc đó, trung tâm giao cho
Quang Lê hát một bài đơn ca nhưng chính Quang Lê lại thấy thiếu và đề
nghị trung tâm cho song ca với một giọng nữ. Trong khi đó trung tâm đã
giao cho tôi hát bài Duyên phận rồi. Đúng ra tôi là người đầu tiên hát
bài Duyên phận chứ không phải chị Như Quỳnh.
Ban
đầu anh Thái Thịnh sáng tác bài đó cho chị Như Quỳnh nhưng vì nhiều lý
do nên chị Như Quỳnh không hát bài đó nên trung tâm mới giao tôi hát.
Nhưng nói thật lúc đó tôi hát Duyên phận không hay như chị Như Quỳnh vì
tôi mới vào nghề, mới chuyển sang Bolero, chưa đủ kinh nghiệm, chín
chắn, từng trải để hát hay như chị.
Đúng khi ấy Quang Lê lại đề
xuất với trung tâm tìm một giọng nữ song ca chung. Trung tâm bảo có con
bé này mới vào, thích thì thử hát cùng nó.
Quang Lê đang đi trên
đường, thấy thế mới tạt vào nhà tôi, kêu tôi ra hát thử. Tôi bước ra,
Quang Lê nhìn tôi từ đầu đến chân xong cười vì trông tôi nhà quê, đơn
giản lắm. Sau khi tôi hát thử thì Quang Lê thấy hợp quá nên đồng ý song
ca luôn, ai ngờ thu lên hình thì khán giả thích quá.
Tiếp đó, chúng tôi song ca bài Gõ cửa trái tim và không ngờ lại thành hit lớn, được khán giả nghe nhiều đến thế".
******
Tên sát nhân hàng loạt lộ tẩy tung tích qua gameshow truyền hình
6–8 minutes
WalesKhi
tham gia gameshow, John Cooper bị phát hiện có diện mạo giống hệt phác
họa chân dung nghi phạm, những lời kể trong cuộc thi cũng làm lộ sự hiểu
biết của hắn về hiện trường gây án.
Ngày 23/12/1985, cảnh sát tìm thấy hài cốt cháy đen trong đống đổ nát của một dinh thự ba tầng gần Milford Haven.
Các
viên đạn súng hoa cải được tìm thấy trong bức tường của phòng ngủ tầng
một, nơi phát hiện thi thể, gần đó có một vật trông giống như bịt mắt
hoặc bịt miệng còn sót lại sau đám cháy.
Qua điều tra, Helen
Thomas, 54 tuổi, đã bị trói và bắn chết vào ngày 22/12 cùng với anh trai
Richard - triệu phú nông dân. Thi thể Richard được tìm thấy với một vết
thương do đạn bắn thẳng vào bụng.
Ngày 29/6/1989, thi thể cặp vợ
chồng du khách người Anh Peter và Gwenda Dixon được phát hiện trên con
đường ven biển ở Pembrokeshire. Họ tới đây để đi bộ đường dài.
Cặp
đôi bị trói, ép đưa thẻ ngân hàng và mã PIN, bị cướp 300 bảng Anh rồi
bắn vào mặt bằng chính khẩu súng dùng để giết Helen và Richard.
Bất
chấp mọi nỗ lực điều tra của cảnh sát, hung thủ trốn tránh pháp luật
trong nhiều năm, không ai bị buộc tội trong các vụ giết người.
Kẻ sát nhân trên gameshow
Năm
2006, Thanh tra cảnh sát Steve Wilkins trở về xứ Wales sau một thời
gian làm việc tại Scotland Yard và bắt đầu công việc mới với vai trò Phó
giám đốc Sở cảnh sát Dyfed Powys.
Khi đó, khoa học pháp y ADN
đang cho thấy tác động lớn, giúp nâng cao tỷ lệ phá án trong các vụ án
nghiêm trọng. Vì vậy, Steve quyết định thành lập một nhóm điều tra lại
hai vụ giết người kép xảy ra vào những năm 1980.
Steve biết rằng
một số lượng lớn tang vật từ cuộc điều tra ban đầu vẫn còn được lưu giữ
và hy vọng chúng sẽ cung cấp bằng chứng quan trọng mà ông cần.
Sau
khi phân tích, nhóm của Steve xác định nghi phạm là John Cooper, sinh
năm 1944, đang thụ án 14 năm tù vì nhiều vụ trộm cắp bạo lực ở
Pembrokeshire.
Cooper nghiện cờ bạc, thường xuyên đánh đập vợ Pat
và các con, có lần làm gãy lưng con trai. Hắn đã bắn chết con chó nhà
nuôi bằng một phát súng vào đầu, giết chết những con gà cưng của các con
để mua vui và dùng búa giết một con lợn trong vòng nửa giờ.
Steve
tin rằng Cooper là hung thủ, nhưng cần phải tìm ra "bằng chứng thép"
trước khi tên tội phạm được xem xét ân xá vì lo ngại hắn sẽ tiếp tục gây
án.
John Cooper tham gia gameshow nổi tiếng Bullseye. Ảnh: REX
Sau khi biết Cooper từng xuất hiện trên gameshow nổi tiếng Bullseye của
đài ITV, Steve hợp tác với người dẫn chương trình Jonathan Hill để tìm
kiếm đoạn phim lưu trữ năm đó. Trong chương trình, Cooper đã không trả
lời đủ câu hỏi kiến thức tổng quát trong vòng đầu tiên, sau đó ném trượt
cả ba mũi phi tiêu trong vòng chung kết.
Jonathan đối chiếu đoạn
phim với bức phác họa nghi phạm của cảnh sát năm 1989. Nghi phạm được mô
tả là người đàn ông râu tóc rậm rạp, được nhìn thấy đang sử dụng thẻ
ATM của nạn nhân Peter Dixon tại một máy rút tiền sau án mạng.
Cooper ghi hình Bullseye vào
ngày 28/5/1989, đúng một tháng trước vụ sát hại vợ chồng Dixon.
Jonathan nhận ra ngay Cooper có ngoại hình rất giống với hình ảnh duy
nhất về nghi phạm.
"Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy John Cooper lại tự tin đến mức trơ tráo như vậy", Jonathan nói.
Jonathan
lập tức gửi ảnh đối chiếu cho thanh tra Steve. "Chỉ nhìn vào nó thôi,
tôi có thể nói rằng trong 33 năm làm cảnh sát, dù đã xem hàng trăm bức
phác họa nhưng tôi chưa từng thấy trường hợp nào giống đến thế. Đó là
khoảnh khắc khiến tôi sững sờ và nghĩ 'Chính là hắn!'", Steve chia sẻ.
John Cooper trong gameshow có ngoại hình giống nghi phạm trong vụ giết người xảy ra một tháng sau đó. Ảnh: REX
Ngoài
diện mạo, những lời Cooper nói về tình yêu thiên nhiên hoang dã và mô
tả chi tiết về địa lý vùng nông thôn phía tây xứ Wales càng làm dấy lên
nhiều nghi ngờ. Điều đó cho thấy hắn có hiểu biết sâu sắc về khu vực nơi
cặp đôi đi bộ đường dài người Anh bị giết.
Bằng chứng vô tình từ người vợ
Sau
ba năm rưỡi tỉ mỉ điều tra, thanh tra Steve vẫn chưa có kết quả ADN như
mong đợi. Cooper được thả tự do vào tháng 1/2009. Đêm đầu tiên hắn về
nhà, Pat qua đời vì một cơn đau tim. Tuy nhiên, Pat vô tình cung cấp
bằng chứng quan trọng giúp đưa Cooper ra trước công lý.
Một nữ
cảnh sát nhận thấy chiếc quần shorts kaki bị thu giữ ở nhà Cooper trông
giống chiếc quần trong ảnh phác họa và có vẻ là của phụ nữ. Quần shorts
này sau đó được xác định thuộc về nạn nhân Gwenda Dixon và được Cooper
giữ lại như một "chiến lợi phẩm" cùng với đồ trang sức, khung ảnh của
các nạn nhân khác.
Vợ Cooper, vốn là thợ may, không hề hay biết
nên đã lên gấu ống quần, nhờ đó đã giữ lại bằng chứng ADN quan trọng là
vết máu nhỏ trong các đường may.
Mẫu ADN trùng khớp với ADN của
con gái Peter Dixon. "Con gái Peter đang ở đảo Cyprus vào thời điểm xảy
ra vụ giết người, vậy thì làm sao ADN của cô ấy lại có trong quần shorts
của John Cooper trừ khi chúng thực sự thuộc về gia đình Dixon? Thật
không thể tin được hành động đơn giản của Pat cuối cùng lại khiến hắn
phải đối mặt với công lý", thanh tra Steve giải thích.
Một chiếc
tất thuộc về Richard Thomas cũng được tìm thấy tại nhà Cooper, trong khi
vết máu của Peter Dixon được tìm thấy bên dưới lớp sơn mới trên khẩu
súng hoa cải của Cooper.
Cooper bị bắt vào tháng 5/2009 sau cuộc điều tra kéo dài và chi phí giám định pháp y vượt quá ngân sách hơn 1 triệu bảng Anh.
John Cooper sa lưới sau 24 năm thoát tội. Ảnh: Wales News Service
Tại
tòa, con trai của Cooper kể lại việc cha mình thường lang thang khắp
thị trấn Milford Haven ở Pembrokeshire, với một khẩu súng hoa cải giấu
dưới áo khoác. Cooper bị cáo buộc đang tìm kiếm mục tiêu để đột nhập.
Hắn sa vào con đường tội phạm sau khi mất hàng nghìn bảng Anh đầu tư vào
thị trường bất động sản và đánh bạc thua hết 90.000 bảng Anh.
Cooper bị kết án về mọi tội danh và nhận 4 án tù chung thân vào tháng 5/2011.
Bồi
thẩm đoàn cũng kết tội Cooper về tội dùng súng đe dọa 5 thiếu niên
trong rừng ở Milford Haven vào năm 1996, cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi
và xâm hại tình dục một thiếu nữ 15 tuổi.
Kể từ khi bị bắt giam,
Cooper còn bị nghi ngờ liên quan đến ít nhất 5 vụ án mạng khác có thể
xảy ra ở khu vực Pembrokeshire. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?