Từng
là một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế, thị
trường bất động sản Trung Quốc rơi vào vòng xoáy đi xuống suốt 4 năm
qua, chưa có dấu hiệu dừng lại.
 |
Một người đàn ông đi trên cầu vượt dành cho người đi bộ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17/10/2024. Ảnh: Reuters. |
Giá
nhà liên tục lao dốc, hàng loạt hộ gia đình rao bán nhà nhưng không có
người mua, các đại gia địa ốc từng vay nợ nghìn tỷ để đầu tư giờ đứng
bên bờ vực phá sản.
Tháng 3 năm nay, “ông lớn” quốc doanh China Vanke công bố khoản lỗ kỷ lục 49,5 tỷ nhân dân tệ (6,8 tỷ USD) trong năm 2024.
Đến tháng 8, China Evergrande, biểu tượng một thời của ngành địa ốc Trung Quốc, chính thức bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong, cổ phiếu trở thành giấy lộn.
Khủng
hoảng bất động sản đã ăn sâu thực sự. Lo ngại lớn nhất hiện nay: nếu
thị trường địa ốc tiếp tục trượt dài, cả hệ thống tài chính Trung Quốc
có nguy cơ mất ổn định.
Không bán nổi nhà, tìm tới tâm linh
Theo SCMP,
thanh khoản trong lĩnh vực nhà ở đã qua sử dụng tại Trung Quốc đang gần
như tê liệt. Việc bán một căn hộ giờ đây khó đến mức nhiều người không
còn biết bấu víu vào đâu ngoài… hoạt động tâm linh.
Trên mạng xã
hội, người Trung Quốc đua nhau chia sẻ “bí kíp huyền học” để đẩy nhanh
việc bán được nhà như đi chùa cầu khấn, sờ tay vào tượng Phật ở chùa
Tĩnh An (Thượng Hải), mua bùa “bán nhà nhanh” trên Taobao...
Thậm
chí, nhiều người còn “spam” biểu tượng chắp tay cầu nguyện bên dưới bài
đăng của người khác khi họ vừa khoe “tôi đã bán được nhà rồi”, người ta
tin rằng làm vậy thì “xin được vía” của người đã bán được nhà.
Khi
một chủ nhà ở Thượng Hải khoe trên mạng rằng sau khi đến chùa Tĩnh An
cầu khấn và sờ tay tượng Phật, cô đã bán được nhà. Chỉ trong vài giờ,
hàng trăm bình luận có biểu tượng “chắp tay” xuất hiện bên dưới bài đăng
kèm nhiều câu “xin vía”.
Trong cuộc khủng hoảng bất động sản kéo
dài ở Trung Quốc, những câu chuyện như vậy không còn là chuyện cười, mà
phản ánh rõ sự tuyệt vọng của hàng triệu hộ gia đình đang bị mắc kẹt với
khoản vay mua nhà, trong khi bất động sản ngày càng mất giá.
 |
Một
khu phức hợp nhà ở chưa hoàn thành của tập đoàn China Evergrande nằm ở
ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày
1/2/2024. Ảnh: Reuters. |
Cơn sốt thành cơn khủng hoảng
Năm
1998, Trung Quốc chính thức tư nhân hóa thị trường nhà ở. Từ chỗ chỉ
1/3 dân số sống ở thành thị, tỷ lệ này đã tăng lên 2/3, tức thêm gần 480
triệu người đô thị hóa trong chưa đầy 30 năm. Đây là cơ hội vàng cho
các nhà thầu và chủ đầu tư bất động sản.
Tiền đổ vào bất động sản như thác. Với tầng lớp trung lưu mới nổi, nhà đất là kênh đầu tư an toàn nhất.
Theo Bloomberg, ở thời kỳ đỉnh cao, bất động sản đóng góp khoảng 1/4 GDP của Trung Quốc, đồng thời chiếm gần 80% tài sản của các hộ gia đình.
Giá nhà ở Thâm Quyến, Thượng Hải có lúc còn đắt đỏ hơn cả London (Anh) hay New York (Mỹ) nếu so sánh trên tương quan thu nhập người dân.
Năm
2020, lo ngại về bong bóng bất động sản và sự bất bình đẳng gia tăng
trong lĩnh vực nhà ở, Trung Quốc siết tín dụng, áp “3 lằn ranh đỏ” về tỷ
lệ nợ của các công ty bất động sản.
Kết hợp với các đợt phong tỏa
Covid-19 nghiêm ngặt, hàng loạt công trình xây dựng bị đình trệ, dòng
tiền của doanh nghiệp địa ốc dần cạn kiệt.
Sau đó, hàng chục doanh
nghiệp bất động sản vỡ nợ. Hàng triệu căn hộ bỏ hoang, tồn kho nhà ở
mới lên tới 400 triệu m2 tính đến tháng 5/2024.
Giá nhà bắt đầu
giảm từ năm 2022. Đến tháng 8/2024, mức giảm xuống sâu nhất trong vòng 9
năm. Rất nhiều căn hộ hiện có giá trị thấp hơn cả số tiền vay mà chủ
nhà còn đang phải trả ngân hàng.
Ví dụ, một căn nhà được mua với
giá 2 triệu nhân dân tệ, vay nợ ngân hàng 1,5 triệu nhân dân tệ. Sau vài
năm trả góp, hiện chủ nhà còn nợ 1,2 triệu tệ nhưng giá thị trường của
căn nhà hiện chỉ còn 1 triệu tệ.
Hiện tượng “âm vốn”, “vỡ nợ thế
chấp” khiến không ít người mua nhà thời giá vẫn đang ở đỉnh giờ tính
chuyện bỏ nhà, ngừng trả nợ, hoặc mong bán được nhà để cắt lỗ, điều này
càng đẩy giá xuống sâu hơn.
 |
Tồn kho nhà ở mới tại Trung Quốc đã lên tới 400 triệu m² tính đến tháng 5/2024. Ảnh: Reuters. |
Từ
năm 2022, Trung Quốc đã liên tục tung các biện pháp giải cứu ngành bất
động sản. Tuy nhiên, các động thái giải cứu đến nay đều chưa đủ lực để
đưa lại hiệu quả lớn.
Các ngân hàng Trung Quốc đang ôm khoản nợ xấu kỷ lục 3,5 nghìn tỷ tệ (492 tỷ USD) trong lĩnh vực bất động sản tính đến cuối tháng 9 năm nay.
Giá
nhà giảm còn ảnh hưởng tới tâm lý tiêu dùng, làm trầm trọng thêm áp lực
giảm phát. Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ mới đây đã lên
tiếng cảnh báo: khi tài sản nhà cửa mất giá, người dân sẽ càng thắt chặt
chi tiêu, tạo vòng xoáy suy giảm kinh tế nguy hiểm.
Với ngành bất
động sản, chỉ riêng việc kéo dài thêm một năm u ám cũng đủ khiến hàng
triệu việc làm trong ngành xây dựng biến mất, tạo áp lực lên ngân sách
địa phương, khiến hệ thống ngân hàng lung lay.
Cơn bão bất động
sản Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu tan. Các gói cứu trợ liên tiếp chỉ
đang giúp thị trường duy trì tình trạng “thoi thóp”.
 |
Nhu cầu mua nhà tại Trung Quốc vẫn co cụm vì tâm lý người mua muốn chờ đợi giá xuống đáy. Ảnh: Reuters. |
John
Lam - Trưởng bộ phận nghiên cứu bất động sản của ngân hàng đầu tư UBS
Trung Quốc - là “người đi ngược đám đông”, ông từng đưa ra tiếng nói lạc
quan hiếm hoi về thị trường nhà đất Trung Quốc. Dù vậy, ông Lam vừa
công khai rút lại toàn bộ dự báo tích cực của mình.
Trong báo cáo
tháng 11, ông Lam tuyên bố: giá nhà tại Trung Quốc đại lục sẽ còn giảm
thêm ít nhất 2 năm nữa, thay vì “sớm ổn định từ đầu 2026” như ông từng
dự đoán vài tháng trước.
“Những ai mua nhà trong thập kỷ qua giờ
đây đều đang lỗ. Điều này đã làm thay đổi kỳ vọng về giá nhà và niềm tin
một thời rằng “mua nhà là chắc thắng”, niềm tin ấy giờ đã tan vỡ”, ông
Lam nhận định.
Thay vì vội vàng xuống tiền mua nhà khi giá đang
giảm, ngày càng nhiều người Trung Quốc lựa chọn đi thuê. Hiện tại, giá
thuê nhà tại các thành phố hạng nhất xuống thấp, việc vay ngân hàng để
mua nhà rồi cho thuê lại khiến người mua nhà bị lỗ. Nếu vay tiền để mua
nhà ở, người mua cũng đối mặt với khả năng giá nhà còn giảm tiếp.
Giờ
đây, ngay cả người lạc quan nhất cũng đã “đầu hàng” trước thực tế ảm
đạm. Cuộc khủng hoảng bất động sản từng được kỳ vọng sẽ “sớm chạm đáy”
giờ đây lại bước vào giai đoạn u ám kéo dài thêm.
Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc
Mục
Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về
Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của
Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.