Vụ khống chế con tin táo tợn ngay giữa trung tâm thành phố Sydney kéo dài suốt 16 giờ và chỉ kết thúc khi đặc nhiệm, được trang bị vũ khí hạng nặng, ập vào quán lúc 2 giờ sáng nay giờ địa phương. 
            
                *************************
Bác tin máy bay Vietnam Airlines bị khủng bố
Một chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM 
đi Vinh nhưng phải đổi hướng hạ cánh khẩn cấp ở Hà Nội. An ninh hàng 
không vây kín chiếc máy bay.
 
Một nguồn tin của Zing.vn
 cho biết, tối 16/12, một máy bay của Vietnam Airlines trên chuyến đi từ
 TP HCM ra Vinh đã bất ngờ đổi hướng. Hiện, chiếc máy bay này đã hạ cánh
 an toàn tại sân bay Nội Bài. 
Tuy nhiên, hệ thống an ninh 
của chuyến bay này đã phát tín hiệu báo động. Một nguồn tin tại Cảng 
hàng không Nội Bài cho hay, báo động đưa ra do "thao tác nhầm" của một 
tổ bay.
Nhiều quan chức ngành hàng không đã trực tiếp lên Nội Bài để chỉ đạo, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.
Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ,  ông
 Lê Trường Giang người phát ngôn hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) 
đã bác bỏ thông tin một máy bay của hãng này bị khủng bố.
Tổ
 bay của chuyến bay VN 1266 bay từ TP.HCM đi Vinh đã vô tình bấm nhầm 
nút cảnh báo xâm nhập buồng lái, sau đó hệ thống phát tín hiệu khẩn cấp 
buộc máy bay phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.  Máy bay đã hạ 
cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài. Lực lượng An ninh Hàng không sân bay
 đã vây kín chiếc máy bay để tìm hướng giải quyết vụ việc.
Nhóm phóng viên
*****************
Khách Tây khoác chăn dạo phố vì quá rét
Nhiều du khách không chuẩn bị sẵn quần áo rét 
khi đến Sa Pa (Lào Cai) nên phải quàng tạm chiếc chăn của khách sạn ra 
đường khi nhiệt độ ban ngày xuống tới 6 độ C.
 
    
        
            |  | 
        
            | Hình ảnh tại thị trấn Sapa (Lào
 Cai) lúc 14h chiều 16/12. Giá rét 6 độ C khiến các du khách đến từ xứ 
lạnh cũng phải chào thua cái lạnh buốt khó chịu của Việt Nam. | 
    
    
        
            |  | 
        
            | Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc
 Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, ngày 16/12 Sa Pa có nền nhiệt độ 
thấp nhất kể từ đầu mùa. Dự kiến đêm nay và sáng 17/12, nhiệt độ còn 
xuống thấp hơn, từ 0 - 2 độ C. | 
    
    
        
            |  | 
        
            | Hai khách du lịch người Mỹ đến 
Sa Pa từ sáng nay nhưng họ không nghĩ khu du lịch này có thể lạnh 5 - 6 
độ C nên không kịp mua áo ấm. Cả hai khoác tạm chiếc chăn lên người đi 
du ngoạn. | 
    
    
        
            |  | 
        
            | Họ khá hạnh phúc khi dạo phố ở Sa Pa và tươi cười chụp ảnh lưu niệm. | 
    
    
        
            |  | 
        
            | Một thanh niên co ro, tay đút túi đi bộ. | 
    
    
        
            |  | 
        
            | Chị Giàng A Chải dắt con về bản sau chuyến đi sắm đồ trên phố. | 
    
    
        
            |  | 
        
            | Người công nhân co ro đứng trước nhà thờ Sa Pa. | 
    
    
        
            |  | 
        
            | Một số người đi xe máy phải khoác thêm áo mưa để chống lạnh. | 
    
    
        
            |  | 
        
            | Cánh xe ôm cũng trang bị từ đầu đến chân để chống chọi với cái lạnh nhất từ đầu năm. | 
    
Lê Hiếu - Mạnh Thắng
***************
Người đàn ông tự thiêu bằng 5 lít xăng ở Sài Gòn
Thấy người đàn ông tưới xăng lên người và châm
 lửa, người dân xung quanh chạy đến dập lửa rồi đưa đi cấp cứu trong 
tình trạng cháy đen toàn thân.
 
Vụ việc xảy ra vào chiều 16/12 tại một căn nhà trong hẻm 101, đường Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, TP.HCM.
    
        
            |  | 
        
            | Khu vực ông H. tưới xăng tự thiêu. | 
    
Khoảng 14h, ông Q.S.H (66 tuổi) đến một căn nhà trong hẻm, 
tay xách theo một can xăng khoảng 5 lít. Đứng trước căn nhà khoảng 15 
phút, ông H. bất ngờ tưới xăng lên người rồi châm lửa. 
Khi thấy 
ông H. châm lửa, nhiều người chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Toàn 
thân ông H. bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người nhanh chóng dùng bình chữa 
cháy mini, chăn mền và nước dập tắt ngọn lửa. Khoảng 5 phút, lửa trên 
người ông H. được dập tắt. Người đàn ông này được chuyển đến bệnh viện 
cấp cứu trong tình trạng cháy đen toàn thân.
Vụ việc được báo lên cơ quan công an. Hiện trường được công an phường 6 phong toả chờ công an quận đến khám nghiệm, điều tra.
Theo
 người dân, ông H. trước đây từng sống trong căn nhà mà ông đến tự 
thiêu. Từ khi vợ mất thì ông chuyển đi nơi khác sinh sống. Căn nhà hiện 
do một người cháu vợ trông coi.
Trường Nguyên
*****************
        16 giờ giải cứu con tin nghẹt thở tại Sydney
    
        
    
    
    
        Vụ khống chế con tin táo tợn ngay giữa 
trung tâm thành phố Sydney kéo dài suốt  16 giờ và chỉ kết thúc khi đặc 
nhiệm, được trang bị vũ khí hạng nặng, ập vào quán lúc 2 giờ sáng nay 
giờ địa phương. 3 người, gồm 2 con tin và tay súng, đã thiệt mạng sau 
cuộc đột kích.
    
        
Vào
 khoảng 10 giờ sáng ngày 15/12 giờ địa phương, 2 phụ nữ được nhìn thấy 
đứng cạnh cửa sổ quán cà phê Lindt trên phố Martin Place và giơ lá cờ 
đen có chữ Ả-rập. 15 phút trước đó, một tay súng đã xông vào quán, bắt 
giữ các nhân viên và khách hàng làm con tin. 
 
Quán cà phê Lindt nằm ngay giữa trung tâm Sydney, gần các địa điểm quan trọng.
 
Các nguồn tin ban đầu cho biết hàng chục con tin đã bị khống chế bên trong quán.
 
Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa khu vực, sơ tán người dân và các nhân viên văn phòng ra khỏi các tòa nhà lân cận.
 
Ngoài
 khu phố Martin Place nơi quán cà phê tọa lạc, một loạt các địa điểm ở 
Sydney hôm qua cũng bị sơ tán, trong đó có Nhà hát Opera Sydney. Các 
nguồn tin cho biết một gói đồ khả nghi đã được tìm thấy tại đây.
 
Một người đàn ông mang súng bị bắt tại địa điểm cách quán cà phê Lindt chỉ 200m. Người này không liên quan tới vụ bắt cóc.
 
Ngay
 sau khi vụ bắt cóc xảy ra, Ủy ban an ninh quốc gia của nội các Úc đã 
nhóm nhọp khẩn cấp. Thủ tướng Úc Tony Abbott đã có cuộc họp báo về vụ 
việc vào sáng qua.
 

Cảnh
 sát trưởng bang Queensland, ông Ian Stewart, cho biết trong cuộc họp 
báo vào sáng qua rằng có thông tin kẻ bắt cóc mang thiết bị nổ tự chế. 
Rất đông cảnh sát và hàng loạt phương tiện cứu hỏa, cứu thương đã được điều động tới hiện trường.
 
Giới truyền thông và những người quan tâm tụ tập bên ngoài khu vực bị phong tỏa để dõi theo diễn biến vụ bắt cóc con tin.
 
Chuỗi cửa hàng cà phê Lindt tại Úc đăng thông báo về vụ việc trên mạng xã hội.
 
Nghi
 phạm đã bị ghi hình qua cửa sổ quán cà phê - một người đàn ông để râu 
và đội khăn. Tên này sau đó được xác định là một công dân Iran đang được
 tị nạn chính trị tại Úc.
 
5 con tin đã thoát được ra ngoài vào chiều qua giờ địa phương.
 
Một phụ nữ đeo tạp dề được nhìn thấy bên trong quán cà phê Lindt vào tối qua, trước khi hệ thống điện của quán bị tắt đi.

 
Cảnh sát được trang bị vũ khí sẵn sàng ứng phó với các diễn biến của vụ bắt cóc.
Sau
 nhiều giờ thương lượng, đến khoảng 2 giờ sáng nay giờ địa phương, lực 
lượng đặc nhiệm đã quyết định đột kích quán để giải cứu các con tin.

Lực lượng giải cứu đã cho nổ lựu đạn khói trước khi ập vào quán. 
Một con tin thoát khỏi quán cà phê Lindt sau nhiều giờ bị khống chế.
Những con tin cuối cùng ra khỏi quán.
 
 
Cuộc
 đột kích đã kết thúc lúc 2h45 sáng nay giờ địa phương. Kẻ bắt cóc duy 
nhất trong vụ việc đã bị tiêu diệt nhưng 2 con cũng thiệt mạng trong 
chiến dịch giải cứu. 
 
Xem video về cuộc giải cứu:
 
An BìnhTổng hợp
***********************
        Làm sập nhà hàng xóm vì cầu hôn bạn gái 
    
        
    
    
     Một chàng trai người Hà Lan đã thuê cần cẩu
 để cầu hôn bạn gái với mong muốn đem lại cho cô sự bất ngờ và ấn tượng,
 nhưng chẳng may, thiết bị này lại làm sập nhà hàng xóm của cô.
    
        Chàng thanh niên đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho màn cầu
hôn với ý tưởng là dùng cần cẩu để tiếp cận cửa sổ phòng bạn gái, hát tặng cô
một bài hát lãng mạn trước khi đưa ra lời cầu hôn vào ngày 13/12 vừa qua.

Chiếc cần cẩu đổ xuống, gây thiệt hàng cho ngôi nhà
Tuy nhiên, màn cầu hôn đã không diễn ra lãng mạn như người
con trai tưởng tượng mà trái lại nó bị biến thành một “thảm họa”. Trước khi
chàng trai ngỏ lời cầu hôn và trao nhẫn cho cô gái, chiếc cần cẩu bất ngờ đổ
xuống, đập vào mái nhà của hàng xóm nhà cô gái tại thị trấn IJsselstein.
Các nhân viên cứu hộ đã cố gắng nâng cần cẩu ra khỏi ngôi
nhà nhưng không may, cần cẩu lại tiếp tục đổ xuống khiến ngôi nhà bị thiệt hại nhiều
hơn. 
May mắn không ai bị thương
Nhiều người đã phải sơ tán khỏi hiện trường nhưng may mắn
không ai bị thương. Các nhà chức trách đang xem xét liệu có phải phá bỏ
ngôi nhà bị thiệt hại hay không.
Vụ việc làm cô gái cảm thấy rất ngại với mọi người nhưng
cuối cùng cô cũng nhận lời lấy chàng trai. Có thông tin cho rằng, cả hai đã
sang Paris để
tổ chức lễ cưới.
Minh Việt
Theo Mirror 
***************
Lần đầu phá băng thông đèo Ô Quý Hồ
Suốt
 3 ngày qua, hàng trăm ô tô nối nhau đứng im lìm suốt 5km dưới mưa 
tuyết, xe máy cũng không thể di chuyển được vì băng đã phủ kín mặt 
đường. Nhiều người phải dừng lại trên đèo Ô Quý Hồ. 
Lần
 đầu tiên, gần 100 công nhân của Công ty Cổ phần sửa chữa đường bộ Lào 
Cai cùng máy móc được huy động đột xuất lên đèo Ô Quý Hồ gạt tuyết, phá 
băng đảm bảo giao thông.
    
        
            |  | 
        
            | Công nhân dùng cuốc, xẻng phá băng trên mặt đường. | 
    
Mặc ngã xe, tắc đường vẫn lên xem tuyết 
Mấy ngày nay, tuyết rơi trắng trời tại một số huyện ở Lào 
Cai, Lai Châu, Hà Giang. Đặc biệt tại đèo Ô Quý Hồ tiếp giáp 2 tỉnh Lai 
Châu - Lào Cai, tuyết rơi ngập đường từ 5 - 30cm. Mặt đường nhiều chỗ 
đóng băng, xe cộ xếp hàng dài không thể xuống đèo.
Dù đường trơn, 
không đảm bảo an toàn nhưng trong mấy ngày qua người dân từ các nơi ùn 
ùn lên đèo Ô Quý Hồ để chứng kiến hiện tượng thiên nhiên kỳ thù. Anh Lê 
Thanh Hiền - Đội trưởng Đội TTGT số 3 Sở GTVT Lai Châu cho biết, chưa có
 thống kê về tai nạn nhưng đã có rất nhiều trường hợp người dân lên xem 
băng, tuyết bị ngã, phương tiện ùn tắc trên đường lên đỉnh Hoàng Liên 
Sơn.
Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, băng
 tuyết lần đầu tiên xuất hiện với mật độ dày, gây nguy hiểm cho người và
 phương tiện lưu thông trên quốc lộ 4D, Sở GTVT Lào Cai và Lai Châu đã 
phải cấm đường để đảm bảo ATGT cho người và phương tiện.
Trao đổi 
với PV, anh Nguyễn Mạnh Quân giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm đào tạo 
kỹ thuật ô tô 83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội - người đã có 10 năm lái xe tại 
Cộng hoà Dân chủ Đức cho biết, người dân thích thú khi lần đầu tiên 
chứng kiến băng tuyết. Tuy nhiên, ẩn chứa trong đó là nguy cơ mất ATGT, 
nguy hiểm đến tính mạng mà không phải ai cũng biết. Vì đa số lái xe ở 
nước ta không biết rằng, lốp xe hiện nay không đảm bảo cho lưu thông 
trên địa hình băng tuyết. 
Do đó, khi đi trên băng sẽ rất nguy 
hiểm vì quốc lộ 4D bên là vực, bên là núi cao. Nguy cơ xảy ra TNGT luôn 
thường trực vì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện băng đá trên mặt
 đường đèo. Để đi trên băng tuyết phương tiện phải có lốp đặc chủng, do 
đó đừng vì hiếu kỳ, đừng bất chấp đi bằng được mà đánh đổi sinh mạng của
 mình.
    
        
            |  | 
        
            | Dùng máy ủi gạt tuyết thông đường. | 
    
Phá băng từng centimet
Để đảm bảo giao
 thông, cũng như tìm phương án gạt tuyết, phá băng trên đường lên đèo Ô 
Quý Hồ, đích thân Sở GTVT Lào Cai Nguyễn Trọng Hài đã tìm cách gạt tuyết
 trên quãng đường hơn 12km. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trường Sơn - 
Phó Giám đốc Công ty đường bộ Lào Cai cho biết, do trải qua 2 đêm nhiệt 
độ xuống thấp, cộng với tuyết rơi dày trên mặt đường đã hình thành một 
lớp băng dày.  
Theo ông Trần Xuân Hiện - Phó trưởng Phòng quản lý
 hạ tầng Sở GTVT  Lào Cai, do chưa có kinh nghiệm xử lý nên chúng tôi 
dùng máy san ủi tuyết, sau đó công nhân dùng xẻng, xà beng phá lớp băng 
trên mặt đường từ  Km 89 - Km100. 
Phía Lai Châu tuy không bị ảnh 
hưởng nhiều nhưng cũng có 2km bị băng đóng trên mặt đường. Ông Tạ Tấn 
Vĩnh - Giám đốc Sở GTVT Lai Châu cho biết, Sở GTVT đã quyết định cấm 
đường nhằm đảm bảo ATGT cho người và phương tiện. Tại những nơi tuyết 
dày, một xe xúc đã được huy động để xúc tuyết đổ sang lề đường, mở đường
 cho xe xuống đèo.
Đến 16h30 ngày 17/12, đường từ Lào Cai, Lai 
Châu lên đèo Ô Quý Hồ đều đã thông xe, tuy nhiên phương tiện vẫn phải đi
 chậm để đảm bảo an toàn. Ông Lê Trường Sơn khẳng định, đơn vị sẽ ứng 
trực 24/24h để xử lý nốt một số chỗ băng đóng dày và đảm bảo giao thông.
 Ông Sơn chia sẻ, đây là lần đầu tiên đơn vị phải đi ứng cứu với hiện 
tượng thời tiết bất thường này, đường trơn trượt rất khó đi, chỉ mong bà
 con đi xem tuyết không gặp tai nạn.
Zing
*******************
                  
Tân Miss World 2014 xinh đẹp như thiên thần
               
               Người đẹp Rolene Strauss
 đến từ Nam Phi đăng quang danh hiệu Miss World 2014. Riêng đại diện 
Việt Nam - Nguyễn Thị Loan lọt vào top 25.
			   
                  
	Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2014 vừa được tổ chức tại 
London, Anh. Sau khoảng 3 tuần tranh tài căng thẳng, người đẹp Rolene 
Strauss, 22 tuổi, đến từ Nam Phi xuất sắc đăng quang danh hiệu nữ hoàng 
sắc đẹp thế giới.
|  | 
| 
					Tân Miss World trong khoảnh khắc đăng quang. | 
|  | 
| 
					Rolene sở hữu gương mặt xinh đẹp. | 
	Tân hoa hậu sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu hút hồn và chiều cao
 1,77 m. Người đẹp hiện là sinh viên Y khoa năm thứ tư tại Đại học Free 
State của Bloemfontein, Nam Phi. Tại Miss World năm nay, Rolene được 
đánh giá là ứng viên hàng đầu của chiếc vương miện. Chị liên tục đứng 
đầu bảng xếp hạng dự đoán cho ngôi hoa hậu của trang web Global 
Beauties.
	Rolene cũng thể hiện tinh thần thi đấu tốt và đạt được nhiều thành 
tích: hạng 3 Hoa hậu Thể thao, top 5 Hoa hậu Biển, top 10 Hoa hậu Nhân 
Ái. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Loan cũng đánh giá cao hoa hậu Nam 
Phi: "Trong cuộc thi, cô ấy nổi bật và cư xử với thần thái như một Miss 
World". Vì thế, chiến thắng của Rolene nhận được sự ủng hộ nhiệt tình 
của khán giả thế giới.
|  | 
| 
					Rolene từng dự tính tham gia cả Hoa hậu Hoàn vũ 2014. Tuy nhiên, 
với vương miện Hoa hậu Thế giới, dự tính đó của người đẹp sẽ không còn 
cần thiết. | 
	Danh hiệu Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Edina Kulcsar (Hungary) và 
Elizabeth Safrit (Mỹ). Ngoài ra, top 5 thí sinh đẹp nhất còn có sự góp 
mặt của đại diện nước Úc và chủ nhà nước Anh.
|  | 
| 
					Top 3 thí sinh xuất sắc nhất Miss World 2014: Á hậu 1 (Hungary), Hoa hậu (Nam Phi), Á hậu 2 (Mỹ). | 
	Đại diện Việt Nam - Á hậu Nguyễn Thị Loan xuất sắc được gọi tên vào top
 25 chung cuộc. Xuất hiện trên sân khấu, người đẹp 24 tuổi diện chiếc 
đầm dạ hội màu đỏ nổi bật và kiểu tóc xõa dài tự nhiên. Nguyễn Thị Loan 
khá bình tĩnh và nở nụ cười rạng rỡ khi được gọi tên.
	Trong suốt cuộc thi, dù không giành chiến thắng các phần thi phụ, 
Nguyễn Thị Loan vẫn đạt được nhiều thành tích đáng kể như lọt top Hoa 
hậu Thể thao, Hoa hậu Nhân Ái. Tiết mục vẽ tranh cát của đại diện Việt 
Nam cũng được lựa chọn làm một trong 6 tiết mục trình diễn tại đêm gala 
trước đó. Với kết quả cộng dồn trong suốt quá trình, thành tích khả quan
 ở các phần thi phụ giúp Nguyễn Thị Loan ghi tên vào top bán kết, sau 4 
năm Việt Nam trắng tay liên tiếp.
|  | 
| 
					Nguyễn Thị Loan trong đêm chung kết. | 
	Chung kết Miss World lần thứ 64 diễn ra ngắn gọn trong hai tiếng đồng 
hồ. Sau phần giới thiệu của 121 thí sinh, ban giám khảo nhanh chóng công
 bố tên các thí sinh đoạt giải phần thi phụ. Đặc biệt, phần thi Hoa hậu 
Tài năng được thực hiện trực tiếp ngay trên sân khấu với hai hoa hậu 
Malaysia và Scotland, tạo nhiều thú vị cho khán giả theo dõi.
	Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là Miss World 2013 -
 Megan Young (đến từ Philippines) và hai MC Tim Vincent, Frankie Cena. 
Thành phần ban giám khảm cũng có sự hội ngộ của bốn Miss World các năm 
2001, 2002, 2007, 2009.
|  | 
| 
					Hoa hậu Thế Giới 2013 - Megan Young. | 
|  | 
| 
					Đêm chung kết ngập tràn màu sắc văn hoá truyền thống các nước. | 
	Anh Tuấn
                **********************
Em ở đâu, anh phi trâu tới đón
               
               Giỏ xe siêu chắc chắn, chó con có 6 chân, hay giày cao gót loại mới...
			   
                  |  | 
| 
					Nam thần tự do. | 
|  | 
| 
					Sau cuộc hỗn chiến. | 
|  | 
| 
					Giày chân gà. | 
|  | 
| 
					Thời trang quần đùi. | 
|  | 
| 
					Ảnh thẻ đẹp và hậu trường phía sau. | 
|  | 
| 
					Cách để tập trung. | 
|  | 
| 
					Giỏ xe siêu cứng cáp. | 
|  | 
| 
					Ta có xe mới rồi này các trò. | 
	
               
               
			   
                  |  | 
| 
					Em ở đâu, để anh phi trâu tới đón. | 
|  | 
| 
					Gấu nằm sẹc xi chưa? | 
|  | 
| 
					Mình ngồi vào cái gì êm êm thế nhỉ? | 
|  | 
| 
					Học là thế này đây. | 
|  | 
| 
					Ánh mắt hình viên đạn. | 
|  | 
| 
					Chó có 6 chân này. | 
|  | 
| 
					An toàn là trên hết. | 
 
	Ốc Sên
                ****************
Cô giáo 9x xinh ngất ngây gây sốt mạng xã hội Trung Quốc
                                Cư dân 
mạng Trung Quốc mới đây liên tục "rỉ tai" nhau về tài sắc của nữ giáo 
viên tiếng Anh trường Trung Học phổ Thông thứ 8 Trùng Khánh (thành phố 
Trùng Khánh-Trung Quốc). Sở hữu khuôn mặt khả ái, thậm chí còn có chút 
giống với nữ diễn viên, ca sĩ Huệ Mẫn, cộng thêm tính cách hòa đồng vui 
vẻ và trình độ nói tiếng Anh như gió, cô giáo Phạm Gia Lộ (22 tuổi) đã 
khiến cư dân mạng nước này chao đảo, thậm chí khiến các nam học sinh 
trong trường thường xuyên nhắn tin tỏ tình tới cô.
 
                            
                         Được 
biết, vào tháng 9 năm ngoái, Phạm Gia Lộ đến trường trung học phổ thông 
thứ 8 của thành phố Trùng Khánh thực tập. Cô nhanh chóng nhận được nhiều
 thiện cảm của học sinh và đội ngũ giáo viên ở đây. Khi hết thời gian 
thực tập cũng là lúc nhà trường tổ chức thi tuyển giáo viên, kết quả, 
Gia Lộ đã đỗ đầu trong cuộc thi đó và được ban giám hiệu nhà trường giữ 
lại làm giáo viên chính thức.
 
                            
                         Trong một lần trả lời câu hỏi đối đáp của ban tuyển dụng: “Trẻ đẹp như vậy, liệu có thể dạy tốt không? Đảm bảo được chất lượng giảng dạy không?”, Gia Lộ đã trả lời rất thông minh: “Tuổi
 đời của em còn trẻ nên thiếu sót trong kinh nghiệm là điều khó tránh 
khỏi, nhưng không đồng nghĩa với việc em không đảm bảo được chất lượng 
giảng dạy. Kiến thức, năng lực không hề phụ thuộc vào tuổi tác, cho nên 
em rất tự tin vào khả năng của mình. Là một người thuộc thế hệ 9X đó một
 lợi thế để em và các học sinh trong trường càng thân thiết hơn, dễ cảm 
thông hơn và chia sẻ cho nhau hơn.”
 
                            
                          Tuổi 
trẻ cộng với lòng nhiệt huyết trong giảng dạy đã khiến Gia Lộ được các 
học sinh trong trường rất yêu quý, thậm chí xem cô như người thân trong 
gia đình. Mọi tâm tư tình cảm, những chuyện buồn vui thường nhật đều tâm
 sự hết với cô. Cũng không ít các bạn nam trong trường thường xuyên nhắn
 tin xin tư vấn chuyện tình cảm.
 
                            
                         
                            
                         Nam học sinh Lý Ngọc Tiêu chia sẻ: “Kỳ
 thực khi cô giáo Lộ mới vào giảng dạy tôi không hài lòng chút nào, tôi 
tự hỏi một giáo viên trẻ đẹp như vậy liệu có đủ năng lực dạy tiếng Anh 
không, hay chỉ là một bình hoa di động. Nhưng quả thực tôi đã nhầm khi 
có những suy nghĩ như vậy. Cô Lộ dạy rất tuyệt, từ phương pháp dạy cho 
đến trình độ đều rất chuyên nghiệp, giúp chúng tôi nâng cao trình độ Anh
 Ngữ của mình lên rất nhiều.”
 Sau
 khi được đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo đã làm nóng các diễn đàn
 xã hội. Đồng thời các trang báo như Sina, QQ,.. đều đưa tin về cô, 
khiến cô bỗng chốc trở thành người nổi tiếng.
                
             
            Theo Trí Thức Trẻ
*********************
Những vụ trăn nuốt chửng người ghê rợn nhất
                         Câu 
chuyện nhà tự nhiên học Paul Rosolie nhận thử thách để một con trăn 
khổng lồ Anaconda nuốt chửng trên show truyền hình thực tế rùng rợn 
Eaten Alive (Ăn tươi nuốt sống) của Discovery Channel mới đây khiến 
nhiều người liên tưởng đến những trường hợp "quái trăn" nuốt chửng người
 ghê rợn từng xảy ra trên thế giới.
 
                            
                          Paul 
mặc đồ bảo hộ, tiếp cận con trăn để nó tưởng anh là con mồi và tấn công,
 sau đó bị nuốt chửng. Kiểu tấn công con mồi đáng sợ của loài trăn là 
chúng cắn rồi ngoạm, sau đó lấy thân mình cuốn mồi vào và siết chặt cho 
đến chết rồi nuốt vào từ từ.
 
                            
                          Một 
trong những vụ trăn ăn thịt người kinh hoàng nhất là trường hợp xảy ra ở
 tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nạn nhân là một cô bé học sinh lớp 8, tên 
Lưu Đồng, bị con trăn khổng lồ nuốt chửng khi đang làm đồng giúp bố mẹ.
 
                            
                          Đến bữa
 cơm không thấy con về, bố Lưu Đồng đi tìm con thì thấy một khoảnh ruộng
 nát bươm, trên mặt đất còn vương vết máu và không thấy cô bé. Gần đó là
 một con trăn với cái bụng căng phồng. Linh cảm không lành, người bố hô 
hào người dân đến bắt sống và mổ bụng con trăn. Hình ảnh khủng khiếp cho
 thấy thi thể nạn nhân với phần đầu, chân và bộ phận sinh dục bị con 
trăn ép nát.
 
                            
                          Năm 
2013, một người phụ nữ xấu số ở một làng quê Philippines đã bị trăn nuốt
 chửng khi đang đi làm rẫy. Khi người ta mổ bụng con trăn ra thì ai nấy 
đều bàng hoàng khi nhìn thấy xác người phụ nữ bị trăn nuốt chửng vẫn còn
 nguyên vẹn.
 
                            
                          Cư dân 
vùng ngoại ô Benito Juarez, Mexico từng giết chết con trăn có chiều dài 
7,6m với chiếc bụng phình to bất thường nằm dọc trên đường ray tàu hỏa. 
Người dân cho rằng có thể con trăn đã nuốt chửng một đứa trẻ vào bụng 
trước đó.
 
                            
                          Một tấm
 hình được cho là một con trăn nuốt chửng người đàn ông từng gây chấn 
động dư luận hồi năm 2013. Theo thông tin lan truyền, nạn nhân là một 
người đàn ông sống tại Attapady, bang Kerala, phía Nam Ấn Độ bị con trăn
 nuốt chửng trong khi nằm trước cửa một quán rượu.
 
                            
                          Năm 2002, một cậu bé 10 tuổi ở Durban – Nam Phi được cho là đã trở thành con mồi của con trăn dài hơn 6m.
 
                            
                          Cảnh 
sát ở thành phố Bali, Indonesia từng cảnh báo cư dân lẫn du khách phải 
thật thận trọng, sau khi xảy ra trường hợp một con trăn ăn thịt người 
khổng lồ siết cổ một người bảo vệ gần khách sạn Hyatt ở Bali.
 
                            
                          Năm 
2013, tại một căn hộ tại Campbellton, New Brunswick, Canada. Hai bé trai
 Connor Barthe (7 tuổi) và Noah (4 tuổi) là anh em ruột, đã bị con trăn 
khổng lồ siết cổ chết khi đang ngủ.
 
                            
                          Con 
trăn khổng lồ thoát ra khỏi chuồng và trườn bò khắp nơi. Sau đó, nó tiến
 tới chỗ hai cậu bé đang ngủ và tấn công hai em bằng cách siết chặt cổ 
đến ngạt thở. Khi được tìm thấy, hai bé trai đã tử vong.
                
            
            Theo Kiến Thức
************************
Mẹ gắng gượng níu giữ tay con 20 phút trên thành cầu
                                Câu chuyện trên vừa xảy ra tại thành phố Hizhou (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).
 Trước
 khi nhảy xuống cầu, người thanh niên này đã tranh cãi dữ dội với gia 
đình mình. Sau đó anh leo ra ngoài hành lan bảo vệ và gieo mình xuống 
sông.
 Nào ngờ, người mẹ phản ứng tức thì đã nhanh chóng chụp được
 cánh tay con. Dù không thể lôi được con trai lên trên, nhưng bà mẹ đã 
cố gắng giữ chặt tay con suốt 20 phút.
 Trong thời gian này, cơ 
thể người thanh niên bị treo lơ lửng bên ngoài thành cầu. Khi lực lượng 
cứu hộ xuất hiện, anh đã được giải cứu an toàn.
 
                            
                          Cậu thanh niên trẻ được mẹ giữ chặt tay trên thành cầu
  
                            
                         Người mẹ đã giữ chặt tay con trai suốt 20 phút đợi lực lượng cứu hộ xuất hiện 
 
                            
                         
                            
                          Cậu thanh niên đã được giải cứu an toàn
                
             
            M.A | Theo Mirror /TT&VH
*********************
*********************