Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Hai Ngày 30- 03 -2015 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Một quý cô có hàm râu độc đáo nhờ tình yêu và sự động viên của chồng, đã quyết định từ bỏ nỗ lực cạo râu để nghiễm nhiên sống với bộ râu quai nón vốn có của mình.

*******************

Yêu nhau yêu cả hàm râu quai nón của nàng

Một quý cô có hàm râu độc đáo nhờ tình yêu và sự động viên của chồng, đã quyết định từ bỏ nỗ lực cạo râu để nghiễm nhiên sống với bộ râu quai nón vốn có của mình.

Annalisa Hackleman - nhiếp ảnh gia người California, lần đầu mọc râu trên mặt vào năm 13 tuổi và được chẩn đoán mắc phải hội chứng buồng trứng đa u nang, khiến buồn trứng sản sinh ra lượng kích thích tố nam nhiều hơn bình thường

Bộ râu kỳ lạ khiến Annalisa vô cùng ngượng nghịu, mẹ của cô đã phải đưa cô đến viện để tiến hành chiếu lase triệt lông trên mặt.

Nhưng quá trình này chỉ tạm thời hạn chế sự phát triển của những sợi râu vô duyên, chẳng mấy chóc, nữ nhiếp ảnh gia lại phải khổ sở cạo râu cứ hai ngày một lần. Annalisa trở nên đau khổ, cô thậm chí mắc chứng sợ khoảng rộng, khiến cô luôn nhốt mình trong nhà.

“Tôi ngày càng lún sâu vào chứng sợ không gian rộng và cảm thấy vô cùng lo lắng mỗi khi có việc phải ra ngoài, sau rất nhiều do dự và căng thẳng, tôi thường bước ra khỏi “ốc đảo” của mình nước mắt ngắn dài và không thể nào bình tĩnh nổi” – Annalisa trải lòng.

Từ năm 13 tuổi, cô đã phải
sống chung với chòm râu lạ trên mặt
Từ năm 13 tuổi, cô đã phải sống chung với chòm râu lạ trên mặt

Chính tình yêu của người chồng David đã giúp Annalisa vượt qua mọi mặc cảm, khó khăn. Cặp đôi này gặp gỡ sau khi David tình cờ bắt gặp và bị cuốn hút bởi những bức ảnh nghệ thuật do Annalisa chụp, đăng trên trang Facebook của một người bạn. Từ lần đầu hẹn hò cả hai đã phải lòng nhau.

Người bạn đời rất yêu Annalisa
và yêu cả sự khác biệt ở cô

Người bạn đời rất yêu Annalisa và yêu cả sự khác biệt ở cô

Annalisa Hackleman hạnh phúc ở bên chồng David

Annalisa Hackleman hạnh phúc ở bên chồng David

Dưới sự động viên và hỗ trợ của David, Annalisa dần chấp nhận bộ râu quai nón của mình, để mặc cho nó mọc dài, hạn chế dần số lần cạo,cho đến khi cô hoàn toàn thấy thoải mái với việc để nó mọc tự nhiên không cần đụng dao cạo nữa.

Cặp đôi đã ở bên nhau được 8 năm, sắp tới họ sẽ tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Annalisa giờ đã tự tin, cởi mở hơn rất nhiều. Mới đây cô vừa xuất hiện trên một kênh truyền hình Mỹ, chia sẻ về cuộc chiến của cô từng có với bộ râu nam tính và tình yêu đáng ngưỡng mộ mà chồng dành cho mình.

May
Theo Mirror




 


********************

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Xuất hiện tại buổi họp báo ở Bắc Kinh cùng Vin Diesel và Michelle Rodriguez, "người vận chuyển" cho biết anh chưa từng tham gia bom tấn nào có tầm cỡ như "Fast & Furious 7".

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Tối 26/3, Fast & Furious 7 tổ chức buổi họp báo ra mắt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tham gia sự kiện có ba ngôi sao của bộ phim là Vin Diesel, Jason Statham và Michelle Rodriguez.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Đây là lần đầu tiên Jason Statham góp mặt trong loạt Fast & Furious. Anh thủ vai phản diện Deckard Shaw, kẻ muốn trả thù cho em trai từng bị nhân vật Dominic Toretto của Vin Diesel đánh bại ở phần 6.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Sự kiện đồng thời đánh dấu lần thứ hai Jason Statham đặt chân tới Bắc Kinh. Anh chia sẻ mình cảm thấy rất thoải mái khi được sắm vai kẻ ác sau nhiều lần là nhân vật chính diện.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Ở cuối Fast & Furious 7, khán giả sẽ được chứng kiến cuộc đấu tay đôi giữa Dominic Toretto và Deckard Shaw. Ý tưởng sử dụng những chiếc ống nước và cờ lê cho trường đoạn đến từ đạo diễn James Wan và Vin Diesel. Ban đầu, hai ngôi sao hành động mất một tháng tập luyện tại California, Mỹ và quá trình quay cảnh hành động của họ kéo dài hơn 10 ngày.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Jason Statham hài hước chia sẻ anh và Vin Diesel phải ngồi đắp đá lạnh lên các vết thương trên chân của nhau hàng đêm. Có những lúc họ thậm chí cần đến gậy để đi lại trên phim trường.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

“Người vận chuyển” cho biết Fast & Furious 7 là bộ phim hoành tráng nhất trong sự nghiệp bởi bom tấn chứa đựng những cảnh quay mạo hiểm mà bản thân một ngôi sao hành động như anh chưa từng được chứng kiến hay tham gia.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Jason Statham hóm hỉnh nói rằng kinh phí của Fast & Furious 7 chắc bằng một nửa số tác phẩm trong sự nghiệp của anh cộng lại. Có quá nhiều pha hành động thót tim dành cho nhân vật Deckard Shaw và anh tạ ơn Chúa vì mình vẫn còn có thể ngồi đây.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Vin Diesel là ngôi sao đặc biệt được yêu thích ở Trung Quốc. Anh đem tin vui đến cho người hâm mộ tại đất nước tỷ dân: Fast & Furious 8 sẽ lý giải tại sao hai nhân vật Han (Sung Kang) và Gisele (Gal Gadot) lại xuất hiện tại Hong Kong ở đầu phần 6. Chính bởi vậy, bom tấn tiếp theo dự kiến được quay tại Trung Quốc.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Ngôi sao đồng thời úp mở nhân vật Deckard Shaw của Jason Statham có khả năng sẽ còn xuất hiện trong các tập Fast & Furious sau này, thậm chí là hợp tác với nhóm của Dominic Toretto.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Trong Fast & Furious 7, nhân vật Letty của Michelle Rodriguez có cuộc đấu tay đôi với Ronda Rousey, nữ võ sĩ đang giữ đai vô địch hạng cân Bantamweight của UFC. Nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn tới nhà vô địch khi nhận được nhiều hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện cảnh quay “đau đớn”, cũng như để cô giành chiến thắng trên màn ảnh.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Bản thân cuộc đối đầu đánh dấu sự lột xác của nhân vật Letty. Sau nhiều lần xuất hiện trong các bộ đồ nam tính suốt 14 năm, Michelle Rodriguez “phàn nàn” với đội ngũ biên kịch và họ quyết định cho Letty đánh đấm với chiếc đầm màu đỏ quyến rũ ở Fast & Furious 7. Cô không quên cảm ơn người đóng thế khi chịu diễn pha hành động với giày cao gót và không có bảo vệ lưng.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Bản thân Dominic Torreto của Vin Diesel cũng gây bất ngờ khi xuất hiện trong bộ vest của Tom Ford trên phim. Đây là ý đồ của đạo diễn James Wan khi anh muốn cho khán giả thấy sự trưởng thành của nhóm nhân vật sau 15 năm.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, siêu xe Lykan HyperSport bất ngờ góp mặt trên sân khấu sau khi phi qua một bức tường giả. Đây là chiếc xe hơi xuất hiện trong trường đoạn hai nhân vật chính Dominic Toretto và Paul O’Conner (Paul Walker) buộc phải phi qua hai tòa tháp của tổ hợp Etihad Towers tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, khi bị Deckard Shaw truy đuổi.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Ba ngôi sao của Fast & Furious 7 bên cạnh chiếc Lykan HyperSport.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Trước buổi họp báo, bộ ba xuất hiện trên thảm đỏ để giao lưu và ký tặng cho người hâm mộ. Song, vì một số lý do khách quan, Jason Statham, Michelle Rodriguez và Vin Diesel không thể xuất hiện cùng lúc và tới muộn.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Điều này khiến hoạt động thảm đỏ của Fast & Furious 7 tại Bắc Kinh bị rút ngắn hơn so với kế hoạch và người hâm mộ Trung Quốc không có nhiều thời gian giao lưu với thần tượng.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệpPhóng to

Fast & Furious 7 khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 3/4.


Ảnh: Quang Đặng, Universal (từ Bắc Kinh

******************

Hổ dữ trả thù tàn khốc ở Tuyên Quang


Theo chỉ dẫn của anh Chẩu Văn Hoản, người giáp mặt hổ ven hồ thủy điện Na Hang, tôi tìm đến bản Nà Tông thuộc xã Thượng Lâm (Lâm Bình, Tuyên Quang), gặp anh Nông Văn Huy.

Nhà anh Huy ở ngay chân núi đá vôi hùng vĩ. Anh Huy sinh năm 1963, là người Tày, sinh ra và lớn lên ở bản Nà Tông.

Anh Huy vốn là thợ săn khét tiếng trong vùng, mấy chục năm sống nhờ săn bắn, nên từng gốc cây, ngọn cỏ, từng hang hốc, lối đi khắp những cánh rừng thuộc huyện Lâm Bình anh đều biết rõ. Trong rừng Lâm Bình có con thú gì, trú ngụ ở đâu anh đều nắm được cả.

Tuy nhiên, chục năm trước, chính quyền tỉnh và huyện kiên quyết dẹp nạn săn thú, thu súng săn, thì anh Huy cũng thôi nghiệp sát hại thú rừng.

hổ dữ; Tuyên Quang

Anh Huy (phải), tác giả và ông Trần Ngọc Lâm đã đi bộ cả tuần trong rừng Lâm Bình để tìm dấu vết hổ


Cách đây mấy năm, khi các cán bộ của Tổ chức con người, tài nguyên và bảo tồn Việt Nam (PRCF) ở Hà Nội lên đây, phát hiện rừng Thượng Lâm có loài voọc đen má trắng, thì anh Huy trở thành cộng tác viên của dự án, ngày ngày vào rừng đếm voọc, chụp ảnh, bảo vệ loài vật cực kỳ quý hiếm này.

Thật bất ngờ khi cả thế giới chỉ còn khoảng 400 con voọc đen má trắng, trong đó, riêng xã Thượng Lâm và Khuôn Hà đã có hơn 100 con.

Nhắc đến chuyện mãnh chúa rừng xanh, anh Nông Văn Huy khẳng định rằng, trong đại ngàn nghiến trên dãy đá vôi thuộc xã Thượng Lâm và Khuôn Hà vẫn còn một đàn hổ, ít nhất phải 4-5 con.

Lời khẳng định của anh Huy quả thực có giá trị, bởi anh không chỉ là thợ săn tài ba, từng kiếm sống bằng nghề săn bắn suốt mấy chục năm qua, có quá nhiều kinh nghiệm về săn thú, mà anh còn là cán bộ bảo tồn voọc, ngày ngày vào rừng, kiểm soát khu vực rộng lớn, nơi sinh sống của loài linh trưởng quý hiếm này.

Tôi hỏi anh Huy: “Hổ hoang dã là loài vô cùng quý hiếm, gần như tuyệt chủng ở Việt Nam, nên thật khó tin khi ở đây có hổ. Liệu anh có nhìn nhầm thành báo gấm hoặc báo hoa mai?”.

Anh Huy khẳng định: “Đời cha, ông, rồi đời tôi sinh ra và lớn lên ở rừng rậm, đã từng bắn chết nhiều hổ, báo, nên chỉ cần nhìn dấu chân, dấu vết cắn, cào trên con mồi, tôi đã biết là hổ hay báo.

Tôi khẳng định, trong rừng Thượng Lâm vẫn còn đàn hổ, với ít nhất là 4-5 con. Đàn hổ này tôi giáp mặt nhiều lần rồi, cả tận mắt, lẫn thấy dấu chân, thấy con mồi ăn dở. Không chỉ tôi, mà nhiều người, trong đó có cán bộ bảo tồn voọc đã tận mắt hổ trong rừng”.

hổ dữ; Tuyên Quang

Một góc bản Nà Tông


Anh Nông Văn Huy bảo rằng, đại gia đình anh vốn rất căm ghét loài hổ, vì chúng phá hoại kinh khủng. Tuy nhiên, đó là chuyện xưa, khi con người và hổ còn sống chung với nhau, khi loài mãnh chúa rừng xanh là mối họa của con người.

Giờ đây, loài cọp đang có nguy cơ tuyệt chủng bởi con người và được nâng cao nhận thức, nên anh Huy không bao giờ săn lùng chúng nữa.

Anh Huy dẫn tôi ra thung lũng phía sau nhà, ngay dưới chân dãy núi Nà Tông hùng vĩ. Giữa thung lũng ấy, có mỏm đồi thấp rộng rãi, sạch sẽ. Anh Huy bấm điện thoại một lát, thì anh Ma Văn Nghị, người cùng bản đến.

Anh Huy bảo: “Tôi gọi anh Nghị đến đây, để làm chứng về chuyện cách đây không lâu lắm, tại bãi đất trống này, đàn cọp đã mò về bản cắn chết 30 con dê. Ngay tại chỗ này, cọp gầm à ưm vang động cả núi rừng, cắn đàn dê chết la liệt”.

hổ dữ; Tuyên Quang

Anh Huy chỉ nơi đàn hổ tàn sát 30 con dê


Theo lời kể của anh Huy và anh Nghị, khi đó, mới chỉ hơn chục năm trước, chính quyền chưa thu súng, nên trong nhà đồng bào Tày ở đây, nhà nào cũng có sẵn một vài khẩu súng tự chế, rồi cung nỏ, bẫy thú đủ loại. Thú rừng nhiều, nên chỉ xách súng vào rừng là có cái ăn.

Theo anh Huy, vì con người phá rừng làm nương, chiếm mất chỗ ở của cọp, rồi săn bắn thú cướp mất mồi ăn của chúng, nên chúng nổi điên mà trả thù con người (?!).

Thời điểm đó, cứ lúc sáng tinh sương và chiều xuống, là cọp mò về bản dọa người, rình bắt thú. Những gia đình như nhà ông Minh, ông Hoàng, ông Kiên… mất trâu, bò một cách bí ẩn.

Người Tày ở đây thường thả rông trâu, bò trong rừng, vài ngày mới vào rừng cho ăn muối để chúng nhớ vị mặn mà không đi xa. Thế nhưng, đàn trâu, bò cứ hao hụt dần vì cọp. Lần mò trong rừng tìm kiếm, chỉ nhận được xác trâu, bò đã phân hủy, hoặc bị mất bộ lòng, toàn bộ thịt phần đùi, mông. Nhìn cái cách ăn đó, ai cũng biết thủ phạm là hổ.

Người dân ở bản Nà Tông đồn rằng, hổ là loài nhớ dai, biết trả thù. Anh Huy cũng tin vào những lời đồn đó. Anh bảo rằng, bản thân anh, rồi đời ông cha anh đều là thợ săn, giết không biết bao nhiêu hổ, nên bị chúng trả thù cho khốn đốn.

Gia đình anh Nghị cũng có truyền thống săn bắn. Bố anh Nghị cũng từng bắn chết hổ, gấu nặng cả tạ ở rừng Thượng Lâm.

Anh Nghị kể: “Chuyện hổ nhớ dai và trả thù là có thật. Người Tày ở đây đều tin điều đó, nên phải lập ngôi đền thờ cúng sơn thần, thờ cúng cả loài hổ, để chúng không phá phách, trả thù nữa đấy. Anh cứ hỏi người dân ở đây thì biết, từ khi lập đền thờ, tuyệt nhiên không có con hổ nào về bắt người, giết thú nữa đâu”.

Chuyện loài hổ trả thù gia đình anh Huy và anh Nghị, người dân cả bản Nà Tông đều biết.

Hôm đó, buổi chiều tà mùa hè, khi cả bản Nà Tông đang nổi lửa, dọn cơm sau một ngày làm nương vất vả, thì rừng núi Nà Tông vang động bởi tiếng à ưm từ sau vách núi đá vôi vọng lại.

Cái tiếng à ưm trầm, vang đó quá quen thuộc và ai cũng thừa biết là tiếng cọp. Những tiếng à ưm vang lên nối tiếp nhau, chứng tỏ có một đàn hổ vài con đang quẩn quanh dưới chân núi.

Nghe tiếng cọp gầm mà ai nấy dựng tóc gáy, lạnh sống lưng. Nhà nào cũng cửa kín then cài, không dám ló đầu ra ngoài.

Từ phía thung lũng dưới chân núi Nà Tông ngay sau nhà anh, tiếng đàn dê kêu la thảm thiết, náo loạn cả núi rừng, xen lẫn tiếng cây cối xào xạc, hổ gầm kinh người.

Những âm thanh man rợ của cọp và thê lương của dê vang lên một lúc, thì im bặt, núi rừng tịnh không có một tiếng động.

hổ dữ; Tuyên Quang

Anh Nghị chỉ nơi đàn hổ đã tàn sát 10 con dê nhà anh


Biết rằng đàn hổ đã đi xa, anh Huy, anh Nghị, cùng người dân mới đốt đuốc lần mò vào thung lũng xem xét sự tình. Anh Huy như chết đứng khi trước mắt mình, đàn dê 20 con nhà anh chết sạch sẽ, không còn con nào sống sót. Bầy dê 10 con nhà anh Nghị cũng bị đàn hổ phanh thây, với máu me be bét rải rác khắp thung lũng.
Điều kinh ngạc nhất, là toàn bộ số dê bị cắn chết, nhưng không con nào bị ăn thịt, hoặc mất tích. Tất cả số dê, từ nhỏ đến to đều chết vì những vết cắn đứt họng, những vết cào toạc da, toác thịt.

Sự việc đàn hổ rầm rộ kéo về bản Nà Tông cắn chết 30 con dê nhà anh Huy và nhà anh Nghị đã gây chấn động trong vùng. Trước đó, hổ chỉ thi thoảng mới bắt trâu, bò, dê trong rừng để ăn thịt, do đó hành động tàn sát dê rồi bỏ đi như lần này quả thực rất lạ, nó giống việc trả thù con người hơn là kiếm mồi ăn.

Nghĩ rằng, loài hổ về bản trả thù, đồng bào Tày xóm Nà Tông đã tổ chức cuộc họp bàn bạc kế đối phó với hổ. Các cụ già, các thầy mo trong bản đều khẳng định rằng, hổ đã trả thù người, vì người xâm phạm lãnh địa của hổ.

Điều khá thú vị, là đồng bào Tày nơi đây đã không tìm phương án trả thù chúa sơn lâm, mà họ đã góp tiền xây dựng một ngôi miếu dưới chân núi Nà Tông. Cứ ngày rằm, mùng một, những ngày lễ, người dân lại sắp lễ, thành kính dâng hương. Họ không chỉ cúng sơn thần, mà còn cúng thần hổ, để loài hổ không đe dọa cuộc sống đồng bào.



**********************

Cặp đôi hợp cạ

Tượng cũng phải đánh răng như ai; Chú mày cứ nghe lời anh, thích gì anh cũng chiều.
a1-5182-1427187531.jpg

Nào, nằm duỗi thẳng ra, thư giãn đi nào, hít thở, hít thở.

a2-9895-1427187531.jpg

Tượng thì cũng phải đánh răng như ai.

a3-2477-1427187532.jpg

Đã bảo đừng có đụng vào nách em mà, huhu.

a4-6737-1427187532.jpg

Cách chống nóng hiệu quả của các sinh viên nhà mình.

a5-8835-1427187532.jpg

Trò gỡ dây này vui phết.

a6-4504-1427187532.jpg

Chú mày nghe lời anh, thích gì anh cũng chiều.

a7-7046-1427187533.jpg

Tin đau nhất trong ngày không phải là người yêu bỏ đi với thằng khác, mà là vừa nạp tiền xong thì ting ting... khuyến mại.

a8-4734-1427187533.jpg

Phải ăn cả xô thế này nó mới đã.

a9-9621-1427187533.jpg

Nỗi lòng của những kẻ "buồn ơi là buồn".

a10-8297-1427187533.jpg

Đừng giận nữa Mon, anh hiểu, anh hiểu mà.

a11.jpg

Giá như tớ cũng có "gấu" thế này.

a12.jpg

Chuyện kể rằng một hôm bố mẹ vắng nhà...

a13.jpg

Chẳng có dao cạo râu, dùng luôn dao chặt thịt gà cho nó máu.

a14.jpg

Nhìn thẳng đằng trước mà đi cưng ơi.

a15.jpg

Đừng hỏi vì sao ngày mai anh í đi cạo trọc.

a16.jpg

Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.

a17.jpg

Này, không phải ai cũng làm được thế này đâu nhé.

a18.jpg

Trợn mắt, há mồm chưa? Được rồi, giữ nguyên tư thế để anh chộp cho kiểu nhé.

a19.jpg

Cánh cửa nhà vệ sinh ngu ngốc nhất quả đất.

a20.jpg

Gặp anh mà không chào là chết chắc rồi đó.

Xúc Xích



**********************

Đại gia Hà Dũng khổ sở vì bị gái đẹp 'hành hạ'


Nhắc đến người đàn ông tài hoa này, nhiều người thường "chú tâm" đến những người đẹp vây quanh, nhưng không biết phía sau mặt nổi đó, đại gia Hà Dũng thường bị những "chân dài" này "hành hạ".

Năm 2007, khi còn là đại gia lừng lẫy showbiz, nhạc sĩ Hà Dũng đã tình cờ gặp được ca sĩ Trà My, khi ông làm giám khảo cuộc thi Việt Nam Idol. Trà My tham dự cuộc thi này, và giám khảo Hà Dũng đã bị tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ.

Dù chỉ nằm trong top 5 cuộc thi, nhưng Trà My đã vụt sáng ngay lập tức, hơn cả quán quân Việt Nam Idol năm đó. Nhờ vào sự hậu thuẫn về tài chính của đại gia Hà Dũng, cô ca sĩ mới 19 tuổi, chân ướt chân ráo bước vào showbiz, tổ chức ngay 3 liveshow lớn và chuẩn bị chuyến lưu diễn ở Mỹ! Đại gia Hà Dũng tiết lộ với người viết bài, riêng việc tổ chức liveshow, đẩy tên tuổi Trà My đến với công chúng, đã ngốn hết gần 7 tỷ đồng! Đại gia Hà Dũng lập riêng một quỹ để PR cho cô ca sĩ còn lạ hoắc này!

đại-gia, Hà-Dũng, giai-nhân, Trà My Idol, Indochina Airlines, ca-sĩ, người-đẹp

Nhạc sĩ Hà Dũng.

Đại gia Hà Dũng đã từng tự hào nói: "Cátsê của Trà My hiện nay là 15 triệu". Một con số không hề nhỏ so với thời điểm năm 2007 và chỉ những ngôi sao mới được nhận! Nhưng ca sĩ D.M người rất rõ về vấn đề, cho biết: "Mức cátsê đó, anh Hà Dũng lấy tiền trả cho Trà My, chứ thực chất không cao đến như vậy!".

Trong năm 2008, nếu không có bàn tay của nhạc sĩ Hà Dũng che chở, có lẽ sự nghiệp của Trà My cũng chấm dứt. Tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ được tổ chức tại Việt Nam, được truyền hình trực tiếp khắp thế giới, cô ca sĩ này đã chọn ca khúc Hãy nói anh yêu em, do nhạc sĩ Vĩnh Tâm sáng tác để hát. Không ngờ, chính Hoa hậu hoàn vũ của Hàn Quốc phát hiện ra ca khúc mà Trà My đang hát đạo từ bài hát Young Lovers của BoA.

Đài truyền hình Hàn Quốc KBS tức giận, phát nguyên bản tin ca sĩ Việt Nam đã vi phạm bản quyền tác phẩm. Giới trẻ Hàn Quốc chửi ầm ầm vì scandal này. Các nhạc sĩ tên tuổi lớn trong nước cũng khẳng định giữa hai ca khúc giống nhau đến 99%! Thế nhưng, bằng "thế lực" lớn của mình, nhạc sĩ Hà Dũng dường như dập tắt hết dư luận trong nước!

Thời điểm này, Trà My liên tục lên báo, dùng những lời có cánh khen ngợi nhạc sĩ Hà Dũng: "Đó là một con người tài hoa, một thần tượng của tôi!". Hình ảnh nhạc sĩ Hà Dũng và Trà My tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện được liên tục đăng tải trên các báo.Tuy chênh lệch khá xa về tuổi tác, nhưng mọi người vẫn xem Trà My quá may mắn khi được một người am hiểu về âm nhạc, nhiều tiền như nhạc sĩ Hà Dũng đỡ đầu.

đại-gia, Hà-Dũng, giai-nhân, Trà My Idol, Indochina Airlines, ca-sĩ, người-đẹp

Đại gia Hà Dũng và ca sĩ Trà My những ngày còn bên nhau. Ảnh tư liệu

Nhưng chỉ chưa đầy một năm, mọi người rất bẽ bàng, khi chính nhạc sĩ tài hoa đã lên báo thẳng thừng, nói ngắn gọn về người tình: "Trà My là cô gái hư của showbiz". Dĩ nhiên, chuyến lưu diễn sang Mỹ của Trà My cũng bị hủy, vì... bầu sữa bị dứt đột ngột. 

Sau đó Trà My có phát biểu trước các phương tiện thông tin đại chúng: "Đại gia như thế nào, có phải là đại gia yêu âm nhạc của tôi không, hay chỉ có cái gì đó hay hay, rồi bỏ một mớ tiền là nghĩ đến việc có được tôi? Nếu như đó là một đại gia thực sự, biết yêu âm nhạc và biết chia sẻ con đường của tôi, thì tôi nghĩ mình quá hạnh phúc. Còn một đại gia khoe tiền, thì tôi đã nói, cái tôi cần lúc này không phải là tiền".

Chia tay Trà My, nhạc sĩ Hà Dũng tập trung tâm trí vào kinh doanh. Năm 2009, ông mở hãng hàng không tư nhân Indochina Airlines, bay tuyến Sài Gòn - Hà Nội và Sài Gòn - Đà Nẵng. Đây là hãng bay tư nhân đầu tiên cất cánh.

Ông chủ hãng hàng không Hà Dũng trở thành tâm điểm của báo chí. Dĩ nhiên, không thể thiếu sự "quan tâm" đặc biệt của nhiều chân dài trong giới showbiz.

Với tính phóng khoáng, doanh nhân Hà Dũng thường xuyên tặng vé bay miễn phí cho các người đẹp. Giai đoạn này, nhiều người đã chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt từ các người đẹp đỏng đảnh.

đại-gia, Hà-Dũng, giai-nhân, Trà My Idol, Indochina Airlines, ca-sĩ, người-đẹp

Nhân viên Indochina Airlines (đã phá sản) cũng nhiều lần khốn đốn trước những yêu cầu oái oăm của những người đẹp được ngài Tổng giám đốc sủng ái. Ảnh: Tư liệu

Cậy thế mình là "người thương" của ngài Tổng giám đốc Hà Dũng, nhiều "chân dài" đã có những hành động... không chịu nổi!

Một lần, ngay khu vực chờ của khu nội địa nhà ga Tân Sơn Nhất xuất hiện một chân dài, gây chú ý mọi người. Điều đáng ngạc nhiên là chân dài này đã đến làm thủ tục bay trước đó và nhởn nhơ qua siêu thị Parkson, đối diện sân bay để mua sắm thỏa thích, không chịu đến sớm như những "thường dân" khác! Thời điểm cô quay lại nhà ga, chỉ còn khoảng 5 phút nữa máy bay cất cánh và cửa máy bay đã đóng, không còn nhận khách nữa!

Thế nhưng, cậy vào thế lực ngài Tổng giám đốc Hà Dũng, cô này nhất quyết yêu cầu nhân viên mặt đất cho mình ra máy bay và buộc nhân viên phải mở cửa máy bay cho mình... leo lên! Dĩ nhiên, trước nguy cơ uy hiếp an toàn bay, nhân viên mặt đất không thể nào thực hiện yêu cầu trái khoái này. Cô ta sỗ sàng: "Tôi sẽ gọi điện cho anh Dũng, các người bị đuổi việc!". Ngay sau đó, chân dài này cũng cầm điện thoại, gọi cho ngài Tổng giám đốc, nhưng có lẽ nhạc sĩ Hà Dũng cũng bó tay, cô đành thất thểu ra về. Nhân viên của Indochina Airlines lịch sự xin lỗi và xin mời cô... chờ chuyến bay khác!

Một lần khác, cũng có một chân dài, ra sân bay, đanh đảnh xưng là người nhà của ngài Tổng giám đốc Indochina Airlines, nằng nặc đòi cho... chú chó cưng được bay cùng mình! Những người có mặt chỉ biết bụm miệng cười, vì yêu cầu quá lố và thiếu... "muối Iốt" của người đẹp này. Kết quả: Cô cứ nhờ người nhà ra sân bay... bồng chó về, nếu cô muốn được bay!

Trước khi cho chú chó "hồi gia", cô này còn nói một câu rất nực cười: "Anh Dũng thương chó, nuôi cả mấy chục con trong nhà. Các anh là lính, không giống anh Dũng rồi! Tôi sẽ méc anh Dũng về chuyện này". Kể tới đây, có lẽ nhiều người nghĩ là chuyện bịa, vì hài hước không chịu nổi! Và doanh nhân Hà Dũng cũng không thể nghĩ có lúc mình lại bị những người đẹp "hành" vì những chuyện vớ vẩn như thế! ( VIETNAMNET )



******************

Thành Long tiết lộ chuyện ngoại tình

Lần đầu tiên, siêu sao võ thuật châu Á bật mí nhiều chuyện liên quan đến cuộc sống riêng tư, trong đó có sự xuất hiện của “Tiểu Long Nữ”.

Thành Long đón tuổi 61 của mình bằng tự truyện Thành Long: Vẫn chưa trưởng thành thì đã già. Trong đó, anh nhìn lại những ngày mình đã sống, về bố mẹ, về vợ - nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều, về con trai - Phòng Tổ Danh, về tình cũ - nữ danh ca quá cố Đặng Lệ Quân, về tình hờ Ngô Ỷ Lợi…
Để hoàn thành tác phẩm này, Thành Long đã mất 3 năm ròng rã. Trên trang mạng xã hội cá nhân, anh chia sẻ: “Tôi là dân nhà võ, ít chữ nhưng cuối cùng cũng có được một cuốn sách gửi đến cho khán giả nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân - nhà văn Chu Mặc. Tự truyện là tất cả những hỉ nộ ái ố của tôi suốt mấy chục năm qua. Hy vọng mọi người sẽ tìm thấy một Thành Long thật nhất”.

Thời trẻ, mỹ nhân luôn vây quanh Thành Long.
Thời trẻ, mỹ nhân luôn vây quanh Thành Long.

Trong sách, Thành Long cho biết người đầu tiên anh nghĩ đến sau khi xảy ra chuyện có con với mỹ nhân Ngô Ỷ Lợi (báo chí Hong Kong gọi là scandal “Tiểu Long Nữ”) chính là bà xã Lâm Phụng Kiều: “Sự việc xuất hiện trên báo chí như một vụ nổ kinh hoàng. Tôi muốn gọi ngay cho Lâm Phụng Kiều, nhưng lại không biết phải nói gì với cô ấy. Sai lầm này không thể nào che lấp bằng một câu xin lỗi. Tôi từng nghĩ, ly hôn là cách tốt nhất”.
May mắn, nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều là người phụ nữ có trái tim bao dung. Cô gần như không hỏi, không nhắc lại chuyện ngoại tình của chồng vì muốn Thành Long tự giải quyết sai lầm của mình. Nói về chuyện con trai Phòng Tổ Danh vướng vào vòng lao lý, Thành Long thể hiện sự cảm thông và kỳ vọng của một người cha. Anh tâm tình: “Thời trẻ tôi cũng từng phạm lỗi lầm. Tôi đã nói với con, sai thì sửa sai, biết hối cải là điều tốt. Con phải đứng dậy mạnh mẽ, như một nam tử hán sau khi vấp ngã, sẵn sàng đối diện với mọi chông gai phía trước”. Mới ngoài 20 đã nổi tiếng, trở thành triệu phú, người ta ước đoán gia tài của Thành Long hiện nay đã lên tới 2 tỷ nhân dân tệ (gần 7.000 tỷ đồng). Ngày xưa, anh luôn biết cách hưởng thụ đồng tiền mình làm ra, thích gì mua nấy. Còn bây giờ, anh thường hướng về những hoàn cảnh bất hạnh, nơi nào cần anh đều san sẻ.

A.D (tổng hợp)

***********************

Bí quyết đơn giản giúp đàn ông cải thiện khả năng 'yêu'

Các nhà khoa học cho biết những đàn ông thường xuyên tập thể dục có khả năng cương cứng và chức năng tình dục tốt hơn.

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai (Mỹ) phát hiện những đàn ông tập thể dục thường xuyên ( bơi hoặc chạy 2 giờ /tuần hay tập thể dục nhẹ khoảng 6 giờ/tuần), có những thông số về chức năng tình dục cao hơn.

yêu, khả năng, đàn ông, kéo dài, bí quyết, thể dục
Đàn ông thường xuyên thể dục có chức năng tình dục tốt hơn.

“Đây là nghiên cứu đầu tiền về sự liên quan giữa lợi ích của tập thể dục và việc cải thiện chức năng tình dục cũng như khả năng cương cứng ở nhiều nhóm đàn ông khác nhau”, tiến sĩ Adriana Vidal, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.

Các nhà khoa học đã tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu từ gần 300 đàn ông. Những người tình nguyện tự báo cáo mức độ vận động của họ. Sau đó, nhóm nghiên cứu xếp họ vào các nhóm khác nhau như vận động nhẹ nhàng, trung bình và cao. Những người tình nguyện cũng tự đánh giá chức năng tình dục của họ, bao gồm khả năng cương cứng, cực khoái, chất lượng và tần suất cương cứng.

Kết quả, các nhà khoa học phát hiện những đàn ông lười tập thể dục có chức năng tình dục kém hơn. Có những yếu tố khác làm giảm chức năng tình dục, như bệnh đái tháo đường, tuổi tác, hút thuốc và bệnh tim mạch.

“Không có một phương pháp tập thể dục nào phù hợp cho tất cả mọi người”, tiến sĩ Stephen Freedland, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết. “Mặc dù vậy, chúng tôi tự tin rằng một số mức độ thể dục dù với cường độ nhẹ cũng tốt hơn là không thể dục”.

Trong khi đó, các bác sĩ cảnh báo rối loạn cương dương có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch.

“Cơ thể cần được cung cấp máu tốt để duy trì trạng thái cương cứng và vấn đề cương dương rõ ràng ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch”, chuyên gia tiết liệu học Raj Persad tại bệnh viện hoàng gia Bristol (Anh), cho biết. “Bởi vì các động mạch dẫn tới dương vật nhỏ hơn mạch máu tới các cơ quan khác trong cơ thể”.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Australia cho thấy rằng ngảy cả ở những đàn ông khỏe mạnh, vấn đề cương cứng mức độ nhẹ hay trung bình có thể là vấn đề đáng lo ngại. Hội chứng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở đàn ông trên 45 tuổi.

Hà Hương (Theo Daily Mail)



**********************

Chủ quán bún bò chấp nhận bỏ bảng nội quy gây cười

Ủy ban phường 1, quận 4 đề nghị chủ quán bún bò không được treo những bảng nội quy nơi công cộng, vì “gây phản cảm và cản trở giao thông”.

Chủ quán bún bò chấp nhận bỏ bảng nội quy gây cười
Chiều  27/3, sau khi làm việc với Ủy ban phường 1, quận 4, anh Dũng trở về quán tiếp tục công việc bán bún gân bò. Anh cho biết, vì muốn yên ổn làm ăn nên chấp nhận những yêu cầu của địa phương. Ảnh: Zen Nguyễn.

Sau khi bất ngờ thu những bảng nội quy hài hước của quán bún bò do anh Nguyễn Hoàng Anh Dũng làm chủ, chiều 27/3, Ủy ban nhân dân phường 1, quận 4 đã mời chủ quán này đến làm việc.

Phường đã lập biên bản tạm giữ 2 bảng nội quy, với lý do: “Quán kinh doanh ăn uống bún bò gân trên lòng đường trước cổng sau chung cư Tôn Thất Thuyết treo bảng nội quy gây phản cảm và sẽ cản trở giao thông của lối ra vào chung cư, do người dân hiếu kỳ đến xem!”.

Ủy ban nhân dân phường yêu cầu chủ quán không được tiếp tục treo các bảng nội quy. Phường sẽ tạm giữ 2 bảng nội quy thu của quán anh Dũng, đến khi anh có địa điểm kinh doanh cố định.

Biên bản làm việc giữa phường và chủ quán về nội dung tạm giữ 2 bảng nội quy hài hước.
Biên bản làm việc giữa phường và chủ quán về nội dung tạm giữ 2 bảng nội quy hài hước.

Sau buổi làm việc với chính quyền địa phương, anh Dũng chia sẻ, anh đã đồng ý ký vào biên bản. Vì muốn yên ổn làm ăn, anh sẽ không treo các bản nội quy nữa.

"Tôi nghĩ sự việc nên dừng ở đây. Thực sự từ hôm qua đến nay tôi rất mệt mỏi, khi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tôi hy vọng khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ quán vì món bún gân bò chứ không chỉ vì những tấm bảng hài hước mà tôi đã 'sáng tác' để khách vui vẻ”, anh Dũng nói.

Cũng theo anh, vì phường chỉ quyết định tạm giữ 2 bảng nội quy hài nên anh vẫn giữ lại bài thơ “con cóc” nhắc nhở khách giữ vệ sinh. Bảng thông báo giờ mở cửa dí dỏm của quán cũng được giữ nguyên.

Chủ quán bún bò chấp nhận bỏ bảng nội quy gây cười
Ngay khi vừa dọn hàng chiều 27/3, nhiều khách quen đã kéo đến ủng hộ quán bún của ông chủ vui tính. Ảnh: Zen Nguyễn.

Anh Nguyễn Trung Tiến, nhà gần chung cư Tôn Thất Thuyết bức xúc: “Theo tôi, những tấm bảng nội quy này chẳng ảnh hưởng gì đến an toàn giao thông hay trật tự đô thị. Nó chỉ đơn thuần là mang lại cho khách hàng thêm phần vui vẻ, thư giãn khi đến ăn tại quán".

Khách hàng này chia sẻ thêm, tuần nào anh cũng ghé quán để ăn bún gân bò. Theo lời anh Tiến, quán đông khách nhưng không có chuyện mất an ninh trật tự, cản trở giao thông như phản ánh của phường.








****************

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 1

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 2

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 3

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 4

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 5

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 6

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 7

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 8

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 9

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 10

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 11



********************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Hai Ngày 30- 03 -2015 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Một quý cô có hàm râu độc đáo nhờ tình yêu và sự động viên của chồng, đã quyết định từ bỏ nỗ lực cạo râu để nghiễm nhiên sống với bộ râu quai nón vốn có của mình.

*******************

Yêu nhau yêu cả hàm râu quai nón của nàng

Một quý cô có hàm râu độc đáo nhờ tình yêu và sự động viên của chồng, đã quyết định từ bỏ nỗ lực cạo râu để nghiễm nhiên sống với bộ râu quai nón vốn có của mình.

Annalisa Hackleman - nhiếp ảnh gia người California, lần đầu mọc râu trên mặt vào năm 13 tuổi và được chẩn đoán mắc phải hội chứng buồng trứng đa u nang, khiến buồn trứng sản sinh ra lượng kích thích tố nam nhiều hơn bình thường

Bộ râu kỳ lạ khiến Annalisa vô cùng ngượng nghịu, mẹ của cô đã phải đưa cô đến viện để tiến hành chiếu lase triệt lông trên mặt.

Nhưng quá trình này chỉ tạm thời hạn chế sự phát triển của những sợi râu vô duyên, chẳng mấy chóc, nữ nhiếp ảnh gia lại phải khổ sở cạo râu cứ hai ngày một lần. Annalisa trở nên đau khổ, cô thậm chí mắc chứng sợ khoảng rộng, khiến cô luôn nhốt mình trong nhà.

“Tôi ngày càng lún sâu vào chứng sợ không gian rộng và cảm thấy vô cùng lo lắng mỗi khi có việc phải ra ngoài, sau rất nhiều do dự và căng thẳng, tôi thường bước ra khỏi “ốc đảo” của mình nước mắt ngắn dài và không thể nào bình tĩnh nổi” – Annalisa trải lòng.

Từ năm 13 tuổi, cô đã phải
sống chung với chòm râu lạ trên mặt
Từ năm 13 tuổi, cô đã phải sống chung với chòm râu lạ trên mặt

Chính tình yêu của người chồng David đã giúp Annalisa vượt qua mọi mặc cảm, khó khăn. Cặp đôi này gặp gỡ sau khi David tình cờ bắt gặp và bị cuốn hút bởi những bức ảnh nghệ thuật do Annalisa chụp, đăng trên trang Facebook của một người bạn. Từ lần đầu hẹn hò cả hai đã phải lòng nhau.

Người bạn đời rất yêu Annalisa
và yêu cả sự khác biệt ở cô

Người bạn đời rất yêu Annalisa và yêu cả sự khác biệt ở cô

Annalisa Hackleman hạnh phúc ở bên chồng David

Annalisa Hackleman hạnh phúc ở bên chồng David

Dưới sự động viên và hỗ trợ của David, Annalisa dần chấp nhận bộ râu quai nón của mình, để mặc cho nó mọc dài, hạn chế dần số lần cạo,cho đến khi cô hoàn toàn thấy thoải mái với việc để nó mọc tự nhiên không cần đụng dao cạo nữa.

Cặp đôi đã ở bên nhau được 8 năm, sắp tới họ sẽ tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Annalisa giờ đã tự tin, cởi mở hơn rất nhiều. Mới đây cô vừa xuất hiện trên một kênh truyền hình Mỹ, chia sẻ về cuộc chiến của cô từng có với bộ râu nam tính và tình yêu đáng ngưỡng mộ mà chồng dành cho mình.

May
Theo Mirror




 


********************

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Xuất hiện tại buổi họp báo ở Bắc Kinh cùng Vin Diesel và Michelle Rodriguez, "người vận chuyển" cho biết anh chưa từng tham gia bom tấn nào có tầm cỡ như "Fast & Furious 7".

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Tối 26/3, Fast & Furious 7 tổ chức buổi họp báo ra mắt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tham gia sự kiện có ba ngôi sao của bộ phim là Vin Diesel, Jason Statham và Michelle Rodriguez.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Đây là lần đầu tiên Jason Statham góp mặt trong loạt Fast & Furious. Anh thủ vai phản diện Deckard Shaw, kẻ muốn trả thù cho em trai từng bị nhân vật Dominic Toretto của Vin Diesel đánh bại ở phần 6.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Sự kiện đồng thời đánh dấu lần thứ hai Jason Statham đặt chân tới Bắc Kinh. Anh chia sẻ mình cảm thấy rất thoải mái khi được sắm vai kẻ ác sau nhiều lần là nhân vật chính diện.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Ở cuối Fast & Furious 7, khán giả sẽ được chứng kiến cuộc đấu tay đôi giữa Dominic Toretto và Deckard Shaw. Ý tưởng sử dụng những chiếc ống nước và cờ lê cho trường đoạn đến từ đạo diễn James Wan và Vin Diesel. Ban đầu, hai ngôi sao hành động mất một tháng tập luyện tại California, Mỹ và quá trình quay cảnh hành động của họ kéo dài hơn 10 ngày.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Jason Statham hài hước chia sẻ anh và Vin Diesel phải ngồi đắp đá lạnh lên các vết thương trên chân của nhau hàng đêm. Có những lúc họ thậm chí cần đến gậy để đi lại trên phim trường.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

“Người vận chuyển” cho biết Fast & Furious 7 là bộ phim hoành tráng nhất trong sự nghiệp bởi bom tấn chứa đựng những cảnh quay mạo hiểm mà bản thân một ngôi sao hành động như anh chưa từng được chứng kiến hay tham gia.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Jason Statham hóm hỉnh nói rằng kinh phí của Fast & Furious 7 chắc bằng một nửa số tác phẩm trong sự nghiệp của anh cộng lại. Có quá nhiều pha hành động thót tim dành cho nhân vật Deckard Shaw và anh tạ ơn Chúa vì mình vẫn còn có thể ngồi đây.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Vin Diesel là ngôi sao đặc biệt được yêu thích ở Trung Quốc. Anh đem tin vui đến cho người hâm mộ tại đất nước tỷ dân: Fast & Furious 8 sẽ lý giải tại sao hai nhân vật Han (Sung Kang) và Gisele (Gal Gadot) lại xuất hiện tại Hong Kong ở đầu phần 6. Chính bởi vậy, bom tấn tiếp theo dự kiến được quay tại Trung Quốc.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Ngôi sao đồng thời úp mở nhân vật Deckard Shaw của Jason Statham có khả năng sẽ còn xuất hiện trong các tập Fast & Furious sau này, thậm chí là hợp tác với nhóm của Dominic Toretto.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Trong Fast & Furious 7, nhân vật Letty của Michelle Rodriguez có cuộc đấu tay đôi với Ronda Rousey, nữ võ sĩ đang giữ đai vô địch hạng cân Bantamweight của UFC. Nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn tới nhà vô địch khi nhận được nhiều hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện cảnh quay “đau đớn”, cũng như để cô giành chiến thắng trên màn ảnh.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Bản thân cuộc đối đầu đánh dấu sự lột xác của nhân vật Letty. Sau nhiều lần xuất hiện trong các bộ đồ nam tính suốt 14 năm, Michelle Rodriguez “phàn nàn” với đội ngũ biên kịch và họ quyết định cho Letty đánh đấm với chiếc đầm màu đỏ quyến rũ ở Fast & Furious 7. Cô không quên cảm ơn người đóng thế khi chịu diễn pha hành động với giày cao gót và không có bảo vệ lưng.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Bản thân Dominic Torreto của Vin Diesel cũng gây bất ngờ khi xuất hiện trong bộ vest của Tom Ford trên phim. Đây là ý đồ của đạo diễn James Wan khi anh muốn cho khán giả thấy sự trưởng thành của nhóm nhân vật sau 15 năm.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, siêu xe Lykan HyperSport bất ngờ góp mặt trên sân khấu sau khi phi qua một bức tường giả. Đây là chiếc xe hơi xuất hiện trong trường đoạn hai nhân vật chính Dominic Toretto và Paul O’Conner (Paul Walker) buộc phải phi qua hai tòa tháp của tổ hợp Etihad Towers tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, khi bị Deckard Shaw truy đuổi.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Ba ngôi sao của Fast & Furious 7 bên cạnh chiếc Lykan HyperSport.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Trước buổi họp báo, bộ ba xuất hiện trên thảm đỏ để giao lưu và ký tặng cho người hâm mộ. Song, vì một số lý do khách quan, Jason Statham, Michelle Rodriguez và Vin Diesel không thể xuất hiện cùng lúc và tới muộn.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệp

Điều này khiến hoạt động thảm đỏ của Fast & Furious 7 tại Bắc Kinh bị rút ngắn hơn so với kế hoạch và người hâm mộ Trung Quốc không có nhiều thời gian giao lưu với thần tượng.

Jason Statham: ‘Fast & Furious 7' hoành tráng nhất sự nghiệpPhóng to

Fast & Furious 7 khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 3/4.


Ảnh: Quang Đặng, Universal (từ Bắc Kinh

******************

Hổ dữ trả thù tàn khốc ở Tuyên Quang


Theo chỉ dẫn của anh Chẩu Văn Hoản, người giáp mặt hổ ven hồ thủy điện Na Hang, tôi tìm đến bản Nà Tông thuộc xã Thượng Lâm (Lâm Bình, Tuyên Quang), gặp anh Nông Văn Huy.

Nhà anh Huy ở ngay chân núi đá vôi hùng vĩ. Anh Huy sinh năm 1963, là người Tày, sinh ra và lớn lên ở bản Nà Tông.

Anh Huy vốn là thợ săn khét tiếng trong vùng, mấy chục năm sống nhờ săn bắn, nên từng gốc cây, ngọn cỏ, từng hang hốc, lối đi khắp những cánh rừng thuộc huyện Lâm Bình anh đều biết rõ. Trong rừng Lâm Bình có con thú gì, trú ngụ ở đâu anh đều nắm được cả.

Tuy nhiên, chục năm trước, chính quyền tỉnh và huyện kiên quyết dẹp nạn săn thú, thu súng săn, thì anh Huy cũng thôi nghiệp sát hại thú rừng.

hổ dữ; Tuyên Quang

Anh Huy (phải), tác giả và ông Trần Ngọc Lâm đã đi bộ cả tuần trong rừng Lâm Bình để tìm dấu vết hổ


Cách đây mấy năm, khi các cán bộ của Tổ chức con người, tài nguyên và bảo tồn Việt Nam (PRCF) ở Hà Nội lên đây, phát hiện rừng Thượng Lâm có loài voọc đen má trắng, thì anh Huy trở thành cộng tác viên của dự án, ngày ngày vào rừng đếm voọc, chụp ảnh, bảo vệ loài vật cực kỳ quý hiếm này.

Thật bất ngờ khi cả thế giới chỉ còn khoảng 400 con voọc đen má trắng, trong đó, riêng xã Thượng Lâm và Khuôn Hà đã có hơn 100 con.

Nhắc đến chuyện mãnh chúa rừng xanh, anh Nông Văn Huy khẳng định rằng, trong đại ngàn nghiến trên dãy đá vôi thuộc xã Thượng Lâm và Khuôn Hà vẫn còn một đàn hổ, ít nhất phải 4-5 con.

Lời khẳng định của anh Huy quả thực có giá trị, bởi anh không chỉ là thợ săn tài ba, từng kiếm sống bằng nghề săn bắn suốt mấy chục năm qua, có quá nhiều kinh nghiệm về săn thú, mà anh còn là cán bộ bảo tồn voọc, ngày ngày vào rừng, kiểm soát khu vực rộng lớn, nơi sinh sống của loài linh trưởng quý hiếm này.

Tôi hỏi anh Huy: “Hổ hoang dã là loài vô cùng quý hiếm, gần như tuyệt chủng ở Việt Nam, nên thật khó tin khi ở đây có hổ. Liệu anh có nhìn nhầm thành báo gấm hoặc báo hoa mai?”.

Anh Huy khẳng định: “Đời cha, ông, rồi đời tôi sinh ra và lớn lên ở rừng rậm, đã từng bắn chết nhiều hổ, báo, nên chỉ cần nhìn dấu chân, dấu vết cắn, cào trên con mồi, tôi đã biết là hổ hay báo.

Tôi khẳng định, trong rừng Thượng Lâm vẫn còn đàn hổ, với ít nhất là 4-5 con. Đàn hổ này tôi giáp mặt nhiều lần rồi, cả tận mắt, lẫn thấy dấu chân, thấy con mồi ăn dở. Không chỉ tôi, mà nhiều người, trong đó có cán bộ bảo tồn voọc đã tận mắt hổ trong rừng”.

hổ dữ; Tuyên Quang

Một góc bản Nà Tông


Anh Nông Văn Huy bảo rằng, đại gia đình anh vốn rất căm ghét loài hổ, vì chúng phá hoại kinh khủng. Tuy nhiên, đó là chuyện xưa, khi con người và hổ còn sống chung với nhau, khi loài mãnh chúa rừng xanh là mối họa của con người.

Giờ đây, loài cọp đang có nguy cơ tuyệt chủng bởi con người và được nâng cao nhận thức, nên anh Huy không bao giờ săn lùng chúng nữa.

Anh Huy dẫn tôi ra thung lũng phía sau nhà, ngay dưới chân dãy núi Nà Tông hùng vĩ. Giữa thung lũng ấy, có mỏm đồi thấp rộng rãi, sạch sẽ. Anh Huy bấm điện thoại một lát, thì anh Ma Văn Nghị, người cùng bản đến.

Anh Huy bảo: “Tôi gọi anh Nghị đến đây, để làm chứng về chuyện cách đây không lâu lắm, tại bãi đất trống này, đàn cọp đã mò về bản cắn chết 30 con dê. Ngay tại chỗ này, cọp gầm à ưm vang động cả núi rừng, cắn đàn dê chết la liệt”.

hổ dữ; Tuyên Quang

Anh Huy chỉ nơi đàn hổ tàn sát 30 con dê


Theo lời kể của anh Huy và anh Nghị, khi đó, mới chỉ hơn chục năm trước, chính quyền chưa thu súng, nên trong nhà đồng bào Tày ở đây, nhà nào cũng có sẵn một vài khẩu súng tự chế, rồi cung nỏ, bẫy thú đủ loại. Thú rừng nhiều, nên chỉ xách súng vào rừng là có cái ăn.

Theo anh Huy, vì con người phá rừng làm nương, chiếm mất chỗ ở của cọp, rồi săn bắn thú cướp mất mồi ăn của chúng, nên chúng nổi điên mà trả thù con người (?!).

Thời điểm đó, cứ lúc sáng tinh sương và chiều xuống, là cọp mò về bản dọa người, rình bắt thú. Những gia đình như nhà ông Minh, ông Hoàng, ông Kiên… mất trâu, bò một cách bí ẩn.

Người Tày ở đây thường thả rông trâu, bò trong rừng, vài ngày mới vào rừng cho ăn muối để chúng nhớ vị mặn mà không đi xa. Thế nhưng, đàn trâu, bò cứ hao hụt dần vì cọp. Lần mò trong rừng tìm kiếm, chỉ nhận được xác trâu, bò đã phân hủy, hoặc bị mất bộ lòng, toàn bộ thịt phần đùi, mông. Nhìn cái cách ăn đó, ai cũng biết thủ phạm là hổ.

Người dân ở bản Nà Tông đồn rằng, hổ là loài nhớ dai, biết trả thù. Anh Huy cũng tin vào những lời đồn đó. Anh bảo rằng, bản thân anh, rồi đời ông cha anh đều là thợ săn, giết không biết bao nhiêu hổ, nên bị chúng trả thù cho khốn đốn.

Gia đình anh Nghị cũng có truyền thống săn bắn. Bố anh Nghị cũng từng bắn chết hổ, gấu nặng cả tạ ở rừng Thượng Lâm.

Anh Nghị kể: “Chuyện hổ nhớ dai và trả thù là có thật. Người Tày ở đây đều tin điều đó, nên phải lập ngôi đền thờ cúng sơn thần, thờ cúng cả loài hổ, để chúng không phá phách, trả thù nữa đấy. Anh cứ hỏi người dân ở đây thì biết, từ khi lập đền thờ, tuyệt nhiên không có con hổ nào về bắt người, giết thú nữa đâu”.

Chuyện loài hổ trả thù gia đình anh Huy và anh Nghị, người dân cả bản Nà Tông đều biết.

Hôm đó, buổi chiều tà mùa hè, khi cả bản Nà Tông đang nổi lửa, dọn cơm sau một ngày làm nương vất vả, thì rừng núi Nà Tông vang động bởi tiếng à ưm từ sau vách núi đá vôi vọng lại.

Cái tiếng à ưm trầm, vang đó quá quen thuộc và ai cũng thừa biết là tiếng cọp. Những tiếng à ưm vang lên nối tiếp nhau, chứng tỏ có một đàn hổ vài con đang quẩn quanh dưới chân núi.

Nghe tiếng cọp gầm mà ai nấy dựng tóc gáy, lạnh sống lưng. Nhà nào cũng cửa kín then cài, không dám ló đầu ra ngoài.

Từ phía thung lũng dưới chân núi Nà Tông ngay sau nhà anh, tiếng đàn dê kêu la thảm thiết, náo loạn cả núi rừng, xen lẫn tiếng cây cối xào xạc, hổ gầm kinh người.

Những âm thanh man rợ của cọp và thê lương của dê vang lên một lúc, thì im bặt, núi rừng tịnh không có một tiếng động.

hổ dữ; Tuyên Quang

Anh Nghị chỉ nơi đàn hổ đã tàn sát 10 con dê nhà anh


Biết rằng đàn hổ đã đi xa, anh Huy, anh Nghị, cùng người dân mới đốt đuốc lần mò vào thung lũng xem xét sự tình. Anh Huy như chết đứng khi trước mắt mình, đàn dê 20 con nhà anh chết sạch sẽ, không còn con nào sống sót. Bầy dê 10 con nhà anh Nghị cũng bị đàn hổ phanh thây, với máu me be bét rải rác khắp thung lũng.
Điều kinh ngạc nhất, là toàn bộ số dê bị cắn chết, nhưng không con nào bị ăn thịt, hoặc mất tích. Tất cả số dê, từ nhỏ đến to đều chết vì những vết cắn đứt họng, những vết cào toạc da, toác thịt.

Sự việc đàn hổ rầm rộ kéo về bản Nà Tông cắn chết 30 con dê nhà anh Huy và nhà anh Nghị đã gây chấn động trong vùng. Trước đó, hổ chỉ thi thoảng mới bắt trâu, bò, dê trong rừng để ăn thịt, do đó hành động tàn sát dê rồi bỏ đi như lần này quả thực rất lạ, nó giống việc trả thù con người hơn là kiếm mồi ăn.

Nghĩ rằng, loài hổ về bản trả thù, đồng bào Tày xóm Nà Tông đã tổ chức cuộc họp bàn bạc kế đối phó với hổ. Các cụ già, các thầy mo trong bản đều khẳng định rằng, hổ đã trả thù người, vì người xâm phạm lãnh địa của hổ.

Điều khá thú vị, là đồng bào Tày nơi đây đã không tìm phương án trả thù chúa sơn lâm, mà họ đã góp tiền xây dựng một ngôi miếu dưới chân núi Nà Tông. Cứ ngày rằm, mùng một, những ngày lễ, người dân lại sắp lễ, thành kính dâng hương. Họ không chỉ cúng sơn thần, mà còn cúng thần hổ, để loài hổ không đe dọa cuộc sống đồng bào.



**********************

Cặp đôi hợp cạ

Tượng cũng phải đánh răng như ai; Chú mày cứ nghe lời anh, thích gì anh cũng chiều.
a1-5182-1427187531.jpg

Nào, nằm duỗi thẳng ra, thư giãn đi nào, hít thở, hít thở.

a2-9895-1427187531.jpg

Tượng thì cũng phải đánh răng như ai.

a3-2477-1427187532.jpg

Đã bảo đừng có đụng vào nách em mà, huhu.

a4-6737-1427187532.jpg

Cách chống nóng hiệu quả của các sinh viên nhà mình.

a5-8835-1427187532.jpg

Trò gỡ dây này vui phết.

a6-4504-1427187532.jpg

Chú mày nghe lời anh, thích gì anh cũng chiều.

a7-7046-1427187533.jpg

Tin đau nhất trong ngày không phải là người yêu bỏ đi với thằng khác, mà là vừa nạp tiền xong thì ting ting... khuyến mại.

a8-4734-1427187533.jpg

Phải ăn cả xô thế này nó mới đã.

a9-9621-1427187533.jpg

Nỗi lòng của những kẻ "buồn ơi là buồn".

a10-8297-1427187533.jpg

Đừng giận nữa Mon, anh hiểu, anh hiểu mà.

a11.jpg

Giá như tớ cũng có "gấu" thế này.

a12.jpg

Chuyện kể rằng một hôm bố mẹ vắng nhà...

a13.jpg

Chẳng có dao cạo râu, dùng luôn dao chặt thịt gà cho nó máu.

a14.jpg

Nhìn thẳng đằng trước mà đi cưng ơi.

a15.jpg

Đừng hỏi vì sao ngày mai anh í đi cạo trọc.

a16.jpg

Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.

a17.jpg

Này, không phải ai cũng làm được thế này đâu nhé.

a18.jpg

Trợn mắt, há mồm chưa? Được rồi, giữ nguyên tư thế để anh chộp cho kiểu nhé.

a19.jpg

Cánh cửa nhà vệ sinh ngu ngốc nhất quả đất.

a20.jpg

Gặp anh mà không chào là chết chắc rồi đó.

Xúc Xích



**********************

Đại gia Hà Dũng khổ sở vì bị gái đẹp 'hành hạ'


Nhắc đến người đàn ông tài hoa này, nhiều người thường "chú tâm" đến những người đẹp vây quanh, nhưng không biết phía sau mặt nổi đó, đại gia Hà Dũng thường bị những "chân dài" này "hành hạ".

Năm 2007, khi còn là đại gia lừng lẫy showbiz, nhạc sĩ Hà Dũng đã tình cờ gặp được ca sĩ Trà My, khi ông làm giám khảo cuộc thi Việt Nam Idol. Trà My tham dự cuộc thi này, và giám khảo Hà Dũng đã bị tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ.

Dù chỉ nằm trong top 5 cuộc thi, nhưng Trà My đã vụt sáng ngay lập tức, hơn cả quán quân Việt Nam Idol năm đó. Nhờ vào sự hậu thuẫn về tài chính của đại gia Hà Dũng, cô ca sĩ mới 19 tuổi, chân ướt chân ráo bước vào showbiz, tổ chức ngay 3 liveshow lớn và chuẩn bị chuyến lưu diễn ở Mỹ! Đại gia Hà Dũng tiết lộ với người viết bài, riêng việc tổ chức liveshow, đẩy tên tuổi Trà My đến với công chúng, đã ngốn hết gần 7 tỷ đồng! Đại gia Hà Dũng lập riêng một quỹ để PR cho cô ca sĩ còn lạ hoắc này!

đại-gia, Hà-Dũng, giai-nhân, Trà My Idol, Indochina Airlines, ca-sĩ, người-đẹp

Nhạc sĩ Hà Dũng.

Đại gia Hà Dũng đã từng tự hào nói: "Cátsê của Trà My hiện nay là 15 triệu". Một con số không hề nhỏ so với thời điểm năm 2007 và chỉ những ngôi sao mới được nhận! Nhưng ca sĩ D.M người rất rõ về vấn đề, cho biết: "Mức cátsê đó, anh Hà Dũng lấy tiền trả cho Trà My, chứ thực chất không cao đến như vậy!".

Trong năm 2008, nếu không có bàn tay của nhạc sĩ Hà Dũng che chở, có lẽ sự nghiệp của Trà My cũng chấm dứt. Tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ được tổ chức tại Việt Nam, được truyền hình trực tiếp khắp thế giới, cô ca sĩ này đã chọn ca khúc Hãy nói anh yêu em, do nhạc sĩ Vĩnh Tâm sáng tác để hát. Không ngờ, chính Hoa hậu hoàn vũ của Hàn Quốc phát hiện ra ca khúc mà Trà My đang hát đạo từ bài hát Young Lovers của BoA.

Đài truyền hình Hàn Quốc KBS tức giận, phát nguyên bản tin ca sĩ Việt Nam đã vi phạm bản quyền tác phẩm. Giới trẻ Hàn Quốc chửi ầm ầm vì scandal này. Các nhạc sĩ tên tuổi lớn trong nước cũng khẳng định giữa hai ca khúc giống nhau đến 99%! Thế nhưng, bằng "thế lực" lớn của mình, nhạc sĩ Hà Dũng dường như dập tắt hết dư luận trong nước!

Thời điểm này, Trà My liên tục lên báo, dùng những lời có cánh khen ngợi nhạc sĩ Hà Dũng: "Đó là một con người tài hoa, một thần tượng của tôi!". Hình ảnh nhạc sĩ Hà Dũng và Trà My tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện được liên tục đăng tải trên các báo.Tuy chênh lệch khá xa về tuổi tác, nhưng mọi người vẫn xem Trà My quá may mắn khi được một người am hiểu về âm nhạc, nhiều tiền như nhạc sĩ Hà Dũng đỡ đầu.

đại-gia, Hà-Dũng, giai-nhân, Trà My Idol, Indochina Airlines, ca-sĩ, người-đẹp

Đại gia Hà Dũng và ca sĩ Trà My những ngày còn bên nhau. Ảnh tư liệu

Nhưng chỉ chưa đầy một năm, mọi người rất bẽ bàng, khi chính nhạc sĩ tài hoa đã lên báo thẳng thừng, nói ngắn gọn về người tình: "Trà My là cô gái hư của showbiz". Dĩ nhiên, chuyến lưu diễn sang Mỹ của Trà My cũng bị hủy, vì... bầu sữa bị dứt đột ngột. 

Sau đó Trà My có phát biểu trước các phương tiện thông tin đại chúng: "Đại gia như thế nào, có phải là đại gia yêu âm nhạc của tôi không, hay chỉ có cái gì đó hay hay, rồi bỏ một mớ tiền là nghĩ đến việc có được tôi? Nếu như đó là một đại gia thực sự, biết yêu âm nhạc và biết chia sẻ con đường của tôi, thì tôi nghĩ mình quá hạnh phúc. Còn một đại gia khoe tiền, thì tôi đã nói, cái tôi cần lúc này không phải là tiền".

Chia tay Trà My, nhạc sĩ Hà Dũng tập trung tâm trí vào kinh doanh. Năm 2009, ông mở hãng hàng không tư nhân Indochina Airlines, bay tuyến Sài Gòn - Hà Nội và Sài Gòn - Đà Nẵng. Đây là hãng bay tư nhân đầu tiên cất cánh.

Ông chủ hãng hàng không Hà Dũng trở thành tâm điểm của báo chí. Dĩ nhiên, không thể thiếu sự "quan tâm" đặc biệt của nhiều chân dài trong giới showbiz.

Với tính phóng khoáng, doanh nhân Hà Dũng thường xuyên tặng vé bay miễn phí cho các người đẹp. Giai đoạn này, nhiều người đã chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt từ các người đẹp đỏng đảnh.

đại-gia, Hà-Dũng, giai-nhân, Trà My Idol, Indochina Airlines, ca-sĩ, người-đẹp

Nhân viên Indochina Airlines (đã phá sản) cũng nhiều lần khốn đốn trước những yêu cầu oái oăm của những người đẹp được ngài Tổng giám đốc sủng ái. Ảnh: Tư liệu

Cậy thế mình là "người thương" của ngài Tổng giám đốc Hà Dũng, nhiều "chân dài" đã có những hành động... không chịu nổi!

Một lần, ngay khu vực chờ của khu nội địa nhà ga Tân Sơn Nhất xuất hiện một chân dài, gây chú ý mọi người. Điều đáng ngạc nhiên là chân dài này đã đến làm thủ tục bay trước đó và nhởn nhơ qua siêu thị Parkson, đối diện sân bay để mua sắm thỏa thích, không chịu đến sớm như những "thường dân" khác! Thời điểm cô quay lại nhà ga, chỉ còn khoảng 5 phút nữa máy bay cất cánh và cửa máy bay đã đóng, không còn nhận khách nữa!

Thế nhưng, cậy vào thế lực ngài Tổng giám đốc Hà Dũng, cô này nhất quyết yêu cầu nhân viên mặt đất cho mình ra máy bay và buộc nhân viên phải mở cửa máy bay cho mình... leo lên! Dĩ nhiên, trước nguy cơ uy hiếp an toàn bay, nhân viên mặt đất không thể nào thực hiện yêu cầu trái khoái này. Cô ta sỗ sàng: "Tôi sẽ gọi điện cho anh Dũng, các người bị đuổi việc!". Ngay sau đó, chân dài này cũng cầm điện thoại, gọi cho ngài Tổng giám đốc, nhưng có lẽ nhạc sĩ Hà Dũng cũng bó tay, cô đành thất thểu ra về. Nhân viên của Indochina Airlines lịch sự xin lỗi và xin mời cô... chờ chuyến bay khác!

Một lần khác, cũng có một chân dài, ra sân bay, đanh đảnh xưng là người nhà của ngài Tổng giám đốc Indochina Airlines, nằng nặc đòi cho... chú chó cưng được bay cùng mình! Những người có mặt chỉ biết bụm miệng cười, vì yêu cầu quá lố và thiếu... "muối Iốt" của người đẹp này. Kết quả: Cô cứ nhờ người nhà ra sân bay... bồng chó về, nếu cô muốn được bay!

Trước khi cho chú chó "hồi gia", cô này còn nói một câu rất nực cười: "Anh Dũng thương chó, nuôi cả mấy chục con trong nhà. Các anh là lính, không giống anh Dũng rồi! Tôi sẽ méc anh Dũng về chuyện này". Kể tới đây, có lẽ nhiều người nghĩ là chuyện bịa, vì hài hước không chịu nổi! Và doanh nhân Hà Dũng cũng không thể nghĩ có lúc mình lại bị những người đẹp "hành" vì những chuyện vớ vẩn như thế! ( VIETNAMNET )



******************

Thành Long tiết lộ chuyện ngoại tình

Lần đầu tiên, siêu sao võ thuật châu Á bật mí nhiều chuyện liên quan đến cuộc sống riêng tư, trong đó có sự xuất hiện của “Tiểu Long Nữ”.

Thành Long đón tuổi 61 của mình bằng tự truyện Thành Long: Vẫn chưa trưởng thành thì đã già. Trong đó, anh nhìn lại những ngày mình đã sống, về bố mẹ, về vợ - nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều, về con trai - Phòng Tổ Danh, về tình cũ - nữ danh ca quá cố Đặng Lệ Quân, về tình hờ Ngô Ỷ Lợi…
Để hoàn thành tác phẩm này, Thành Long đã mất 3 năm ròng rã. Trên trang mạng xã hội cá nhân, anh chia sẻ: “Tôi là dân nhà võ, ít chữ nhưng cuối cùng cũng có được một cuốn sách gửi đến cho khán giả nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân - nhà văn Chu Mặc. Tự truyện là tất cả những hỉ nộ ái ố của tôi suốt mấy chục năm qua. Hy vọng mọi người sẽ tìm thấy một Thành Long thật nhất”.

Thời trẻ, mỹ nhân luôn vây quanh Thành Long.
Thời trẻ, mỹ nhân luôn vây quanh Thành Long.

Trong sách, Thành Long cho biết người đầu tiên anh nghĩ đến sau khi xảy ra chuyện có con với mỹ nhân Ngô Ỷ Lợi (báo chí Hong Kong gọi là scandal “Tiểu Long Nữ”) chính là bà xã Lâm Phụng Kiều: “Sự việc xuất hiện trên báo chí như một vụ nổ kinh hoàng. Tôi muốn gọi ngay cho Lâm Phụng Kiều, nhưng lại không biết phải nói gì với cô ấy. Sai lầm này không thể nào che lấp bằng một câu xin lỗi. Tôi từng nghĩ, ly hôn là cách tốt nhất”.
May mắn, nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều là người phụ nữ có trái tim bao dung. Cô gần như không hỏi, không nhắc lại chuyện ngoại tình của chồng vì muốn Thành Long tự giải quyết sai lầm của mình. Nói về chuyện con trai Phòng Tổ Danh vướng vào vòng lao lý, Thành Long thể hiện sự cảm thông và kỳ vọng của một người cha. Anh tâm tình: “Thời trẻ tôi cũng từng phạm lỗi lầm. Tôi đã nói với con, sai thì sửa sai, biết hối cải là điều tốt. Con phải đứng dậy mạnh mẽ, như một nam tử hán sau khi vấp ngã, sẵn sàng đối diện với mọi chông gai phía trước”. Mới ngoài 20 đã nổi tiếng, trở thành triệu phú, người ta ước đoán gia tài của Thành Long hiện nay đã lên tới 2 tỷ nhân dân tệ (gần 7.000 tỷ đồng). Ngày xưa, anh luôn biết cách hưởng thụ đồng tiền mình làm ra, thích gì mua nấy. Còn bây giờ, anh thường hướng về những hoàn cảnh bất hạnh, nơi nào cần anh đều san sẻ.

A.D (tổng hợp)

***********************

Bí quyết đơn giản giúp đàn ông cải thiện khả năng 'yêu'

Các nhà khoa học cho biết những đàn ông thường xuyên tập thể dục có khả năng cương cứng và chức năng tình dục tốt hơn.

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai (Mỹ) phát hiện những đàn ông tập thể dục thường xuyên ( bơi hoặc chạy 2 giờ /tuần hay tập thể dục nhẹ khoảng 6 giờ/tuần), có những thông số về chức năng tình dục cao hơn.

yêu, khả năng, đàn ông, kéo dài, bí quyết, thể dục
Đàn ông thường xuyên thể dục có chức năng tình dục tốt hơn.

“Đây là nghiên cứu đầu tiền về sự liên quan giữa lợi ích của tập thể dục và việc cải thiện chức năng tình dục cũng như khả năng cương cứng ở nhiều nhóm đàn ông khác nhau”, tiến sĩ Adriana Vidal, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.

Các nhà khoa học đã tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu từ gần 300 đàn ông. Những người tình nguyện tự báo cáo mức độ vận động của họ. Sau đó, nhóm nghiên cứu xếp họ vào các nhóm khác nhau như vận động nhẹ nhàng, trung bình và cao. Những người tình nguyện cũng tự đánh giá chức năng tình dục của họ, bao gồm khả năng cương cứng, cực khoái, chất lượng và tần suất cương cứng.

Kết quả, các nhà khoa học phát hiện những đàn ông lười tập thể dục có chức năng tình dục kém hơn. Có những yếu tố khác làm giảm chức năng tình dục, như bệnh đái tháo đường, tuổi tác, hút thuốc và bệnh tim mạch.

“Không có một phương pháp tập thể dục nào phù hợp cho tất cả mọi người”, tiến sĩ Stephen Freedland, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết. “Mặc dù vậy, chúng tôi tự tin rằng một số mức độ thể dục dù với cường độ nhẹ cũng tốt hơn là không thể dục”.

Trong khi đó, các bác sĩ cảnh báo rối loạn cương dương có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch.

“Cơ thể cần được cung cấp máu tốt để duy trì trạng thái cương cứng và vấn đề cương dương rõ ràng ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch”, chuyên gia tiết liệu học Raj Persad tại bệnh viện hoàng gia Bristol (Anh), cho biết. “Bởi vì các động mạch dẫn tới dương vật nhỏ hơn mạch máu tới các cơ quan khác trong cơ thể”.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Australia cho thấy rằng ngảy cả ở những đàn ông khỏe mạnh, vấn đề cương cứng mức độ nhẹ hay trung bình có thể là vấn đề đáng lo ngại. Hội chứng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở đàn ông trên 45 tuổi.

Hà Hương (Theo Daily Mail)



**********************

Chủ quán bún bò chấp nhận bỏ bảng nội quy gây cười

Ủy ban phường 1, quận 4 đề nghị chủ quán bún bò không được treo những bảng nội quy nơi công cộng, vì “gây phản cảm và cản trở giao thông”.

Chủ quán bún bò chấp nhận bỏ bảng nội quy gây cười
Chiều  27/3, sau khi làm việc với Ủy ban phường 1, quận 4, anh Dũng trở về quán tiếp tục công việc bán bún gân bò. Anh cho biết, vì muốn yên ổn làm ăn nên chấp nhận những yêu cầu của địa phương. Ảnh: Zen Nguyễn.

Sau khi bất ngờ thu những bảng nội quy hài hước của quán bún bò do anh Nguyễn Hoàng Anh Dũng làm chủ, chiều 27/3, Ủy ban nhân dân phường 1, quận 4 đã mời chủ quán này đến làm việc.

Phường đã lập biên bản tạm giữ 2 bảng nội quy, với lý do: “Quán kinh doanh ăn uống bún bò gân trên lòng đường trước cổng sau chung cư Tôn Thất Thuyết treo bảng nội quy gây phản cảm và sẽ cản trở giao thông của lối ra vào chung cư, do người dân hiếu kỳ đến xem!”.

Ủy ban nhân dân phường yêu cầu chủ quán không được tiếp tục treo các bảng nội quy. Phường sẽ tạm giữ 2 bảng nội quy thu của quán anh Dũng, đến khi anh có địa điểm kinh doanh cố định.

Biên bản làm việc giữa phường và chủ quán về nội dung tạm giữ 2 bảng nội quy hài hước.
Biên bản làm việc giữa phường và chủ quán về nội dung tạm giữ 2 bảng nội quy hài hước.

Sau buổi làm việc với chính quyền địa phương, anh Dũng chia sẻ, anh đã đồng ý ký vào biên bản. Vì muốn yên ổn làm ăn, anh sẽ không treo các bản nội quy nữa.

"Tôi nghĩ sự việc nên dừng ở đây. Thực sự từ hôm qua đến nay tôi rất mệt mỏi, khi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tôi hy vọng khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ quán vì món bún gân bò chứ không chỉ vì những tấm bảng hài hước mà tôi đã 'sáng tác' để khách vui vẻ”, anh Dũng nói.

Cũng theo anh, vì phường chỉ quyết định tạm giữ 2 bảng nội quy hài nên anh vẫn giữ lại bài thơ “con cóc” nhắc nhở khách giữ vệ sinh. Bảng thông báo giờ mở cửa dí dỏm của quán cũng được giữ nguyên.

Chủ quán bún bò chấp nhận bỏ bảng nội quy gây cười
Ngay khi vừa dọn hàng chiều 27/3, nhiều khách quen đã kéo đến ủng hộ quán bún của ông chủ vui tính. Ảnh: Zen Nguyễn.

Anh Nguyễn Trung Tiến, nhà gần chung cư Tôn Thất Thuyết bức xúc: “Theo tôi, những tấm bảng nội quy này chẳng ảnh hưởng gì đến an toàn giao thông hay trật tự đô thị. Nó chỉ đơn thuần là mang lại cho khách hàng thêm phần vui vẻ, thư giãn khi đến ăn tại quán".

Khách hàng này chia sẻ thêm, tuần nào anh cũng ghé quán để ăn bún gân bò. Theo lời anh Tiến, quán đông khách nhưng không có chuyện mất an ninh trật tự, cản trở giao thông như phản ánh của phường.








****************

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 1

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 2

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 3

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 4

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 5

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 6

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 7

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 8

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 9

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 10

Ảnh 3x dâm đảng của gái Nhật 11



********************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm