Như nhiều quốc gia châu Á đón Tết âm lịch, người dân Trung Quốc tin rằng, dâng hương tại đền, chùa vào ngày mùng 1 sẽ đem lại may mắn suốt cả năm
***********************
19 người tử vong do tai nạn trong ngày mùng 1 Tết
Trong năm ngày nghỉ Tết (từ 15 đến 19/2) cả
nước xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 164 người chết, 237
người bị thương.
Ủy
ban ATGTQG cho hay trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15/2-19/2
(27 tháng Chạp đến mùng 1 tháng giêng), cả nước xảy ra 275 vụ tai nạn
giao thông khiến 164 người chết, 237 người bị thương. So với cùng kỳ năm
2014, tăng 29 người tử vong, giảm 14 vụ tai nạn và 76 người bị thương.
Trong
đó, ngày mùng 1 Tết xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông khiến 19 người tử
vong, 53 người bị thương; giảm 16 vụ tại nạn và 42 người bị thương nhưng
tăng 2 người tử vong so với năm trước.
Trong ngày đầu năm, lực
lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 4.000 trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, nộp kho bạc Nhà nước
1,5 tỷ đồng; tạm giữ 66 ôtô, 879 môtô; tước 136 giấy phép lái xe.
Trong
ngày đầu năm, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được hơn 10 cuộc điện thoại
đường dây nóng của người dân phản ánh chủ yếu về tình trạng tăng giá vé
trông xe tại các điểm đền, chùa và các khu dịch vụ.
Những ngày
nghỉ Tết xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào hồi 12h40 ngày
18/2 (30 Tết) trên đường 376, thuộc địa phận thôn Thượng Mùi, xã Trung
Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) giữa ôtô biển kiểm soát TC 3529 và xe máy biển
kiểm soát tỉnh Quảng Ninh.
Thời điểm trên, ôtô biển quân đội đâm
trúng xe máy do anh Bùi Quý Thái (40 tuổi, trú thị trấn Gia Lộc, Hải
Dương) điều khiển chở theo anh Nguyễn Văn Sơn (32 tuổi, trú thôn 1, Dưới
Viên, TP Yên Bái); chị Vương Thị Ngát, (30 tuổi) và 2 cháu Nguyễn Văn
Huy (8 tuổi), Nguyễn Thị Nga (5 tuổi) khiến 4 người trong gia đình tử
vong tại chỗ, anh Sơn bị thương nặng.
*******************
Trèo lên tượng phật để cầu may ngày mùng 2 Tết
Đầu xuân năm mới, hàng trăm người dân đã đổ xô
lên chùa Linh Ứng cầu may. Nhiều người còn trèo lên cả tượng phật để sờ
đầu với hy vọng may mắn trong năm.
|
Liên tục trong hai ngày 1 và 2 Tết, đã có hàng nghìn người dân ở khắp nơi đổ về chùa Linh Ứng Đà Nẵng để thắp hương cầu an. |
|
Lượng người đổ về quá đông khiến chùa bị quá tải. |
|
Các tuyến đường lên khu vực
Chánh Điện chùa chật kín người. Tình trạng chen lấn, xố đẩy đã diễn ra
trong sáng ngày 20/2 (tức mồng 2 Tết). |
|
Ngoài việc du xuân, mọi người đều lên đây thành kính thắp hương để cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt. |
|
Nhiều người sờ vào đầu tượng phật với hy vọng sẽ gặp may mắn trong năm mới. |
|
Quan niệm trên chưa biết linh
nghiệm đến đâu nhưng theo quan sát của phóng viên, nhiều người đã đổ xô
về vị trí các bức tượng để tranh nhau sờ vào đầu khiến khu vực này chật
kín. |
|
Tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau và thậm chí chửi tục đã diễn ra ngay trước các bức tượng. |
Phóng to
|
Không những chen lấn, xô đẩy nhau, nhiều người còn bế cả con nhỏ treo lên các bức tượng để sờ vào đầu. |
****************
Cảnh lễ chùa đầu năm tại quốc gia đông dân nhất thế giới
Như nhiều quốc gia châu Á đón Tết âm lịch,
người dân Trung Quốc tin rằng, dâng hương tại đền, chùa vào ngày mùng 1
sẽ đem lại may mắn suốt cả năm.
|
Biển người đổ về chùa Hoàng Gia trong Di Hòa cung tại Tử Cấm Thành để thắp hương khấn trời đất vào ngày đầu tiên của năm mới.
|
|
Năm nay, ban quản lý chùa Hoàng
Gia phát miễn phí loại hương Hoàng Bảo cho người dân. Loại hương này
tạo ít khói, nhằm giảm ô nhiễm môi trường. |
|
Người dân Trung Quốc châm lửa để đốt hương trước khi cầu khấn tại đền Yonghegong Lama ở Bắc Kinh.
|
|
Rất đông người dân tới dâng hương trong sáng đầu năm tại đền Yonghegong Lama. |
|
Như nhiều quốc gia châu Á,
người dân Trung Quốc tin rằng, dâng hương tại đền, chùa vào ngày mùng 1
sẽ đem lại may mắn suốt cả năm.
|
|
Hương khói bao trùm khuôn viên của đền Yonghegong Lama.
|
|
Nhiều người phải dùng khẩu trang để tránh hít khói hương.
|
|
Đi lễ chùa đầu năm là một trong
những nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống tâm linh
của đa số người dân châu Á. |
MM chuỷen
********************
Con trai siêu sao Thành Long hứa không tái phạm sai lầm
Phùng Tổ Minh (32 tuổi), con trai siêu sao võ
thuật Thành Long, đã tổ chức họp báo chính thức xin lỗi công chúng lần
đầu tiên sau khi anh được ra tù hôm 13/2.
“Tôi đã sai lầm và thành
thật xin lỗi. Là người của công chúng, sự việc này đã tác động tiêu cực
tới xã hội, gây thất vọng nhiều người đã ủng hộ tôi và khiến những người
từng làm việc với tôi phải chịu tổn hại. Tôi chẳng có lý do gì để xin
tha thứ cho những việc mình đã làm” – Phùng Tổ Minh nói tại cuộc họp báo
được tổ chức ở Bắc Kinh chiều 14/2. Sau đó, anh và người quản lý của
mình đã cúi đầu xin lỗi.
|
Phùng Tổ Minh tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay (14/2) tại Bắc Kinh.
|
Phùng Tổ Minh đã được trả tự do vào hôm 13/2, sau 6 tháng bị tù giam vì
tội tổ chức hút ma túy tại nhà. Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với
ma túy sau khi bị bắt giữ hồi tháng 8/2014. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm
thấy 117,7g cần sa trong căn hộ của Phùng ở Bắc Kinh.
Tại cuộc họp báo, Phùng còn hứa sẽ sửa chữa các lỗi lầm của mình sau vụ
việc vừa rồi. “Trước đây, tôi thực sự không biết quý trọng những thứ
xung quanh mình. Tại tòa, tôi đã nói mình đáng bị pháp luật trừng phạt
và điều đó có nghĩa là tôi không đáng nhận được sự tha thứ của xã hội,
bởi sự tin cậy phải được xây dựng dần dần qua thời gian. Sau bài học
này, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn đối với tôi, những gì tôi cần phải
làm trong giai đoạn tiếp sau của cuộc đời mình và những gì tôi không bao
giờ nên làm.
Phóng to
|
Phùng Tổ Minh cúi người xin lỗi công chúng tại cuộc họp báo.
|
Từ nay trở đi, tôi sẽ làm việc siêng năng, và sẽ gây dựng
lòng tin với mọi người qua các hành động và thái độ của tôi. Song tôi sẽ
không bao giờ quên được những gì mình đã làm. Tôi hứa sẽ không mắc lại
sai lầm. Những gì tôi cần làm giờ đây là xin lỗi công chúng vì sai lầm
của mình. Tôi thực sự xin lỗi. Từ nay trở đi tôi sẽ là người tuân thủ
pháp luật” – Phùng nói.
Siêu sao võ thuật Thành Long hiện đang bận bịu quảng bá phim mới, Thiên tướng hùng sư (Dragon Blade)
và không đón con trong ngày mãn hạn tù. Ông cũng không hề lo lắng khi
Phùng bị cấm hoạt động trong làng showbiz ở Trung Quốc, bởi ông hy vọng
con trai sẽ tạo dựng được một sự nghiệp vững vàng cùng với công ty quản
lý của ông. Thành Long cho biết, công việc đầu tiên của Phùng là hoàn
tất việc thu âm album mà anh đã xúc tiến trước khi bị bắt giam.
Theo Tuấn Vĩ/Thể Thao Văn Hóa
***********************
Bae Yong Joon chia tay bạn gái đại gia
Chuyện tình ngắn ngủi giữa ngôi sao hàng đầu
xứ Hàn với bạn gái kém nhiều tuổi là tiểu thư của một gia đình danh thế
vừa kết thúc.
Hôm 17/2, báo chí
Hàn rầm rộ đưa tin, nam diễn viên Bae Yong Joon chia tay bạn gái Goo So
Hee – con gái thứ hai của của phó chủ tịch tập đoàn LS Industrial
Systems. Công ty quản lý Keyeast của tài tử Bản tình ca mùa đông
xác nhận với báo giới: “Đúng là Bae Yong Joon và bạn gái chia tay nhưng
chúng tôi không biết rõ chính xác thời điểm họ chấm dứt tình cảm vì đó
là chuyện riêng của anh ấy”.
|
Sau một năm hẹn hò, Bae Yong Joon và bạn gái đường ai nấy đi. |
Nam diễn viên 43 tuổi và bạn gái Goo So Hee – 29 tuổi
bị phát hiện hẹn hò vào tháng 12/2013. Vào thời điểm đó, phóng viên ảnh
bắt gặp cặp đôi đang du lịch ở Nhật Bản. Goo So Hee sở hữu 0,4% cổ phần
của tập đoàn nơi bố cô làm việc, tương đương với 6 tỷ won. Thông tin
Bae Yong Joon hẹn hò con gái đại gia khiến làng giải trí Hàn xôn xao bởi
gần 10 năm anh chưa từng công khai chuyện tình cảm. Nam diễn viên điển
trai từng bị đồn hẹn hò với các người đẹp như Lee Na Young, Lee Ji Ah.
Vào tháng 5 năm ngoái, có tin đồn cặp đôi chia tay nhưng bị phủ nhận.
Là ngôi sao hàng đầu của showbiz với nhiều bộ phim nổi tiếng như Mối tình đầu, Bản tình ca mùa đông, Thái vương tứ thần ký, … Gần 10 năm nay, Bae Yong Joon đã lui về hậu trường để tập trung điều hành công ty giải trí.
*****************
Sàn nhạc tự chế
Thời trang phản cảm của con gái ngày nay, pha tra tấn kinh hoàng khi cún hư, hay lợn 2 sao...
|
Tưởng tượng và thực tế còn xa nhau lắm.
|
|
Mát gì mà mát thế.
|
|
Được phen tưởng bở.
|
|
Hậu quả tự sướng.
|
|
Ngủ cũng phải có thứ tự nha.
|
|
Bữa ăn no nê.
|
|
Lợn 2 sao.
|
|
Cái tội hư nên bị phạt.
|
|
Sàn nhạc tự chế.
|
|
Phát hoảng với phiên bản khác của Quỳnh anh Shyn.
|
Ốc Sên
****************
Những sở thích phẫu thuật kỳ quặc nhất thế giới
Phẫu thuật để có 3 ngực
Cô Jasmine Tridevil, 21 tuổi ở Florida đã khiến nhiều người choáng khi phẫu thuật thẩm mỹ, cấy ghép mô ngực để có 3 bầu ngực.
Chia
sẻ về hành động bị cho là “điên rồ” của mình, Jasmine Tridevil cho
biết, cô muốn hi vọng có thể trở thành một ngôi sao truyền hình thực tế
sau khi phẫu thuật xong.
Để
có được 3 bầu ngực, Jasmine Tridevil đã trải qua rất nhiều khó khăn để
tìm bác sĩ sẵn sàng thực hiện phẫu thuật cho mình. Và cô đã phải trả tới
20.000 USD để có được bầu ngực thứ 3 như mong ước.
Sau khi có 3 bầu ngực, Jasmine Tridevil đã thu hút được hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.
Phẫu thuật mặt giống mặt mèo
Vì
sợ chồng là tỷ phú Alec Wildenstein ngoại tình, bà Jocelyn Wildenstein
đã không ngần ngại chi tiền tỷ để phẫu thuật khuôn mặt mình giống với
mặt một con mèo.
Giải
thích cho hành động kì quặc của mình bà Jocelyn Wildensteinlà cho biết,
chồng bà rất yêu thích mèo. Bà hi vọng sau khi phẫu thuật xong sẽ được
chồng yêu hơn. Tuy nhiên kết quả sau khi phẫu thuật lại không giúp bà
Jocelyn Wildenstein đạt được nguyện vọng.
Thậm
chí ông chồng tỷ phú còn sợ hãi không dám tiếp cận với gương mặt khủng
khiếp của bà và quyết định ly hôn dù phải đền bù hơn 2,5 tỷ USD.
Muốn trở thành... búp bê tình dục nhờ phẫu thuật thẩm mỹ
Sở
hữu thân hình đáng mơ ước với hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới
nhưng người mẫu Pháp - Victoria Wild lại không hài lòng với cơ thể của
mình. Cô luôn ấp ủ mơ ý định sẽ trở thành búp bê tình dục nhờ phẫu thuật
thẩm mỹ.
Ở
tuổi 30, Victoria Wild đã dùng toàn bộ số tiền mà cô dành được và một
khoản hỗ trỡ từ bạn trai để thực hiện giấc mơ đó. Tuy nhiên, sau khi
phẫu thuật xong nhiều ý kiến cho rằng Victoria Wild trông rất đáng sợ.
Vòng
một của Victoria Wild bị nhận xét là quá to so với cơ thể và đôi môi bị
bơm quá đà khiến cô trông dị hợm chứ không hề gợi cảm.
Phiên bản lỗi của búp bê Barbie
Sinh năm 1998, Lolita Richi rất mong muốn sẽ trở nên nổi tiếng.
Chính vì thế, cô đã quyết định phẫu thuật toàn bộ cơ thể và khuôn mặt của mình cho giống với cô nàng búp bê Barbie nổi tiếng.
Tuy nhiên ngoài vòng ngực to quá cỡ...
Và vòng eo nhỏ xíu, Lolita Richi bị nhận xét là phiên bản lỗi của cô nàng búp bê Barbie
Cận khuôn mặt chưa hoàn hảo của búp bê Barbie phiên bản Lolita Richi
Chi 260.000 USD để trở thành búp bê Ken
Mới
đây, chàng trai Rodrigo Alves đến từ Anh đã chi 260 nghìn USD để phẫu
thuật thẩm mỹ cho giống búp bê Ken – bạn trai của búp bê Barbie.
Anh đã trải qua 30 lần phẫu thuật gồm hút mỡ, tạo cơ bụng…và tiêm boxtox để có một thân hình hoàn hảo như mong ước.
Ngoài
việc phẫu thuật để giống nhân vật hoạt hình, Rodrigo Alves còn phải
uống nhiều thuốc collagen và thuốc kích thích để mọc tóc mỗi ngày vì
trước đó anh mắc chứng hói đầu.
Theo Dân Việt
*****************
Đánh vợ ngay đêm tân hôn vì… không cởi được váy cưới
Gã chồng
Gavin Golightly thượng cẳng tay chỉ vài giờ sau khi trao lời thề nguyền
với Amy trong một lễ cưới lãng mạn ở hạt Durham – Anh hồi tháng 8 năm
ngoái. Cô dâu 22 tuổi không ngờ lời đề nghị chồng giúp cởi áo cưới lại
dẫn tới một trận đòn.
Trong phiên
tòa diễn ra tháng trước, Gavin nói anh ta say thuốc và không nhớ gì. Dù
vậy, anh chàng 29 tuổi nhận tội hành hung vợ. Đã có một con chung với
Gavin, Amy nói trận đòn khi ấy nặng tới mức cô tưởng mình sống không
nổi: “Trông anh ta như sắp giết tôi tới nơi. May mà cuối cùng tôi
trốn thoát và nhờ một nhân viên khách sạn gọi điện thoại cho cảnh sát”.
Chiếc váy cưới cứng đầu khiến đôi vợ chồng mới cưới đã ly dị.
Càng
bẽ bàng hơn cho Amy khi trước đó cô đã tận hưởng một hôn lễ hoành tráng
với sự góp mặt của đông đủ người thân, bạn bè. Tại tòa, công tố viên kể
lại tình tiết vụ án hy hữu: “Bị cáo cố cởi váy cưới cho vợ nhưng
không được. Sau đó, anh ta nhảy khỏi ghế ngồi, lao đến đẩy vợ té xuống
sàn. Anh ta ngồi lên người vợ và bắt đầu đấm tới tấp cho đến khi rời
khỏi phòng”.
Amy vẫn không thể tin một Gavin “đáng yêu, chu đáo” ngày nào lại thành ra như thế. “8 tháng sau khi quen nhau tôi có thai. Bắt đầu từ đó, Gavin thay đổi chóng mặt, trở thành một người ưa kiểm soát và khắc nghiệt” – cô kể.
Mới
đây, Gavin bị tuyên 12 tháng lao động công ích và không được phép liên
lạc với vợ. Ngoài ra, Gavin phải bồi thường 200 bảng cho Amy. Amy cho
rằng án phạt quá nhẹ và khẳng định Gavin chẳng còn nghĩa lý gì với cô.
Theo Người Lao Động
******************
Tết của công nhân nghèo trong xóm trọ ở Sài Gòn
Hai ngày trước Tết, không khí một xóm trọ ở
Sài Gòn không khác ngày thường. Nhiều người bảo những ngày tới họ phải ở
lại để dành dụm tiền gửi về cho gia đình...
|
Nhiều công nhân ở Sài Gòn, Bình
Dương, Đồng Nai... vì những lý do riêng mà phải ở lại nhà trọ đón Tết.
Không ứa nước mắt nhưng khi nhìn cảnh mọi người rộn ràng đi mua sắm,
nhiều người vui vầy bên gia đình cũng khiến họ không khỏi chạnh lòng. |
|
28 Tết, dãy phòng trọ nằm trong
khu công nghiệp Sóng Thần yên vắng hơn ngày bình thường. Những căn
phòng rộng chừng 4 m2 lạnh tanh khi chủ nhân đang vẫn còn tăng ca hay
bươn chải ngoài đường kiếm sống. Hai đứa trẻ tha thẩn trong sân chơi mấy
trò nhàm chán và cũ. |
|
Cả gia đình Tuấn (quê Đồng Nai)
chuyển lên thành phố thuê nhà trọ. Ba cậu học trò này phải làm việc đến
ngày 30 Tết nên cả gia đình không về quê. Buổi chiều muộn, Tuấn khăn áo
chỉnh tề đi lễ cầu nguyện ngày cuối năm. |
|
Gia đình chị Huyền (quê Thanh
Hóa) năm nay đón Tết ở Sài Gòn. Người phụ nữ 26 tuổi tâm sự: "Mỗi năm có
một cái Tết ai cũng muốn về quê. Tuy nhiên, những ngày cuối năm, chồng
em đau ốm nên tiền thuốc tốn kém, không còn đủ tiền mua vé về quê". |
|
Những người không về quê ăn Tết
đều có lý do riêng. Có người vì lương thấp không đủ trang trải cuộc
sống, có người vì phải làm việc cho đến 30 Tết nên không về mà gửi số
tiền dành dụm cho ba mẹ. Anh Hùng (30 tuổi, quê Đồng Nai) nói, những
ngày Tết sắp tới, anh chỉ có chiếc tivi để vơi đi nỗi buồn xa nhà. |
|
2 ngày cận Tết, mọi sinh hoạt của các công nhân nơi xóm trọ không có gì thay đổi so với ngày thường. |
|
Hai chị em Hòa (quê Quảng Bình)
cùng thuê phòng trọ để làm việc trong khu công nghiệp Sóng Thần. Giáp
Tết, Hòa nhường cho chị gái thăm cha mẹ về quê cho đỡ tốn kém. Ở lại một
mình, cô nấu cơm một lần để dành ăn cả ngày. |
|
Có nhiều công nhân đã gần chục
năm nhưng chưa về quê đón Tết lần nào. "Được nghỉ mấy ngày này cũng
giống như nghỉ lễ ở nhà xem phim thôi, chứ bọn em lấy đâu ra tiền mà mua
sắm như người ta", chị Huy (quê Hà Tĩnh) than vãn. |
|
Thứ duy nhất để các công nhân làm bạn trong ba ngày Tết là chiếc tivi. Tuy nhiên, có những chiếc lúc xem được, lúc không. |
|
Anh Nguyễn Văn Tuyển (37 tuổi,
quê Bắc Giang) đã hai năm nay không về quê. Anh bảo, tiền làm được đều
gửi về cho vợ và 2 con nhỏ ở quê nhà. Mỗi ngày anh đều gọi điện thoại
hỏi thăm vợ và hai con gái cho đỡ buồn. |
|
Còn Tâm (quê Hà Tĩnh) tha hương
vào Nam làm công nhân để gửi tiền về cho cha mẹ nuôi các em. Cô gái
đang chuẩn bị nấu ăn chiều 28 Tết. |
|
Để vơi đi nỗi buồn, và có thời gian tán gẫu, một số hộ trong xóm trọ rủ nhau chung tiền làm nồi lẩu, con gà về tụ họp ăn uống.
|
|
Nam thanh niên này mới sắm chiếc Smartphone để lên Facebook đọc những chia sẻ về không khí Tết ở quê nhà mà bạn bè cập nhật. |
Nguyễn Quang
********************
******************