Giao Linh tìm người thân thất lạc: “Hãy liên lạc để tôi tìm được nguồn cội của tôi”
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới đây, tại buổi giao lưu, gặp mặt đầu năm với ca sĩ Tuấn Vỹ, danh ca Giao Linh đã tâm sự đôi điều.
Cô
nói: “Đầu năm mới, tôi không biết nói gì hơn ngoài những điều tốt đẹp,
gửi lời chúc khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, gia
đình luôn đầy ắp tiếng cười.
Tôi thấy điều Tuấn Vỹ đang làm rất
hay. Tôi rất tự hào khi nói về Tuấn Vỹ, khi làm chương trình Kết nối yêu
thương, giúp những người thất lạc tìm lại được nhau.
Một ngày nào
đó, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh những người mất mát tìm lại được
nhau thì vô cùng sung sướng, không gì sánh bằng. Có tiền cũng không thể
tìm được cảm giác đó.
Bản thân tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh mất
mát người thân nên tôi hiểu cảm giác khao khát tìm lại người thân và
biết rằng, làm được điều như Tuấn Vỹ quá xa tầm tay của tôi.
Một
thời gian nữa, tôi cũng cho Tuấn Vỹ biết ông cố ngoại, bà ngoại tôi tên
gì, sinh ra ở đâu và nhờ Tuấn Vỹ tìm hộ tôi để tôi biết gốc gác mình ở
đâu.
Hiện tại, tôi chỉ biết bên mẹ tôi gốc Quảng Bình còn bên cha
tôi ở Phủ Lý, Hà Nam. Cha mẹ tôi từ đời ông bà ở Bắc đã di cư vào Nam.
Ông bà ngoại tôi di cư vào Nam từ khi mẹ tôi mới 14 tuổi.
Sẵn đây, tôi mong những người bà con xa của tôi nghe được thông tin này hãy liên lạc để tôi tìm được cội nguồn của tôi.
Hôm
trước tôi cũng tới nghĩa trang để thắp nhang cho mẹ tôi, đi vòng vòng
cũng gặp được nhiều người quen biết mình, là bà con cùng quê với tôi.
Thành
ra tôi nghĩ mình cần phải tìm lại cội nguồn của mình. Ở đây có bao
nhiêu bà con quen biết với tôi thì tại sao tôi không tìm lại ông cố
ngoại của mình”.
Ca sĩ Tuấn Vỹ chia sẻ thêm: “Cô Giao Linh có chia
sẻ với tôi rằng tôi bị thất lạc ông cố ngoại, quê quán ngoài Quảng
Bình. Tôi cần ghi nhận thêm thông tin để tìm người thân cho cô Giao
Linh. Tôi sẽ nhờ một số nhóm bạn bè ở Quảng Bình để tìm giúp cô Giao
Linh”.
Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài
Gòn, trong một gia đình nghèo gồm bảy anh chị em nhưng không ai tham gia
lĩnh vực nghệ thuật.
Cha bà quê ở tỉnh Hà Nam, mẹ quê ở tỉnh
Quảng Bình. Bà đam mê ca hát từ thuở nhỏ, và mẹ bà vẫn lén cho bà đi học
thầy cổ nhạc dù rằng cha cấm đoán. Tuy vậy, Giao Linh tâm sự bà vẫn yêu
thích tân nhạc hơn.
***********
Thông tin bất ngờ về thân thế của cậu bé có màn "báo nhà" 20 tỷ gây sốc Tết này
S.A
3–4 minutes
Mới đây, sự việc một bé trai đang sống ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) ném pháo làm nổ loạt xe sang như Lincoln, Lexus, Porsche ước tính thiệt hại 5,8 triệu NDT
(tương đương khoảng 20,2 tỷ đồng) khiến dân tình bàn tán xôn xao. Với
tính chất của sự việc, cộng đồng mạng Việt Nam cũng dành sự quan tâm,
không chỉ diễn biến mà còn bao gồm cả thông tin về gia cảnh của bé
trai.
Ngày
1/2 vừa qua, một blogger đã tìm đến tận nhà để gặp bà nội của đứa trẻ.
Đây là người đầu tiên có mặt tại hiện trường sau khi sự việc xảy ra.
Người
bà cho biết bố mẹ của đứa trẻ đã ly hôn từ lâu, bỏ mặc cháu trai cho bà
nội chăm sóc. Sau khi sự việc xảy ra, đứa trẻ sợ hãi đến lặng người,
không nói gì trong vòng 20 phút. Hiện tại, người mẹ đã đưa con trai rời
đi.
Bà nội nói thêm với vẻ ân hận, tự trách mình là
một người bà thất bại khi không chăm sóc và nuôi dạy cháu trai đúng
cách. Sự chỉ trích từ dư luận đã khiến bà vô cùng đau khổ, không ăn
không ngủ trong ngày đầu tiên xảy ra sự việc. Bà cũng mong mọi người
người tha thứ cho đứa trẻ và gia đình, họ chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.
Về
kinh tế, cặp đôi đã ly hôn cũng như gia đình 2 bên được cho là bình
thường, không mấy dư dả. Hiện tại các thành viên trong gia đình đang nỗ
lực xoay xở cách kiếm tiền để khắc phục, không trốn tránh trách nhiệm mà
sẽ cùng nhau đối mặt, mong công chúng tỉnh táo và đón nhận thông tin
chính thức từ họ.
Trong khi đó, tài khoản được cho
là mẹ của cậu bé tuyên bố nếu sự việc xảy ra là do một mình cậu bé thì
bà sẽ bồi thường toàn bộ, ngay cả khi phải bán tất cả mọi thứ đang có.
Nhưng nếu lỗi không phải của mình cậu bé thì bà sẽ chỉ trả đúng số tiền
cần trả, không thêm một xu nào. Vì vậy bà đề nghị lực lượng chức năng
điều tra kỹ càng sự việc để xác định trách nhiệm, đặc biệt là đối với
các đơn vị như công ty BĐS, đơn vị cho thuê bãi đỗ xe, doanh nghiệp pháo
hoa,...
Ngoài ra trên Baidu còn lan truyền thông
tin rằng một trong hai phụ huynh của đứa trẻ vừa trả hết nợ mua xe,
không ngờ bây giờ lại tiếp tục phải đền thêm tiền xe nữa. Tuy nhiên gia
đình cậu bé chưa lên tiếng về chuyện này.
Trước đó,
vào ngày 30/1, tại huyện Tư Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên
(Trung Quốc), một cậu bé đã ném pháo xuống hầm bể phốt làm kích thích
khí metan, gây ra một vụ nổ kinh hoàng. Vụ nổ đã hất tung và lật ngửa
những chiếc ô tô đang đậu ở đó như Lincoln, Audi, Lexus, Porsche... đều
bị hư hại.
May mắn, sự cố không gây ra thương vong về người. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc.
(Nguồn: Baidu)
************
Chuyện tình cặp đôi kết hôn với nhau lâu nhất thế giới, gần 87 năm
Theo
xác nhận của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, cuộc hôn nhân dài nhất
từ trước đến nay thuộc về cặp đôi Herbert Fisher (người Mỹ, sinh năm
1905) và Zelmyra Fisher (người Mỹ, sinh năm 1907). Họ làm vợ chồng trong
86 năm 290 ngày cho đến khi ông Herbert qua đời vào ngày 27 tháng 2 năm
2011. Bà Zelmyra cũng qua đời vào năm 2013.
Herbert và Zelmyra
lớn lên cùng nhau tại Bắc Caralina, Mỹ. Họ trở thành những người bạn
thân thiết rồi dần nảy sinh tình yêu. Năm 1924, trong một ngôi nhà nhỏ
cổ kính, hai người kết hôn. Zelmyra nhận xét về người chồng của mình: "Anh ấy trầm tính và tốt bụng. Anh ấy không có gì nổi bật, nhưng lại rất ngọt ngào".
Hai
người đã cùng nhau bước qua nhiều thăng trầm của thời đại, từ cuộc Đại
suy thoái ở Mỹ năm 1929 - 1939 đến Thế chiến thứ 2, trải qua qua nhiều
đời Tổng thống Mỹ. Tình yêu của họ vẫn trường tồn theo thời gian.
Cả
gia đình Fishers vẫn luôn sống trong ngôi nhà mà ông Herbert tự tay xây
dựng vào năm 1942. Trong thời kỳ Đại suy thoái, Herbert đi làm thợ máy
cho Công ty Coca-Cola, còn Zelmyra ở nhà tự trồng trọt và chăm sóc con
cái.
Hai người hiểu được tầm quan trọng của việc tôn trọng sự độc
lập. Điều này cho phép họ phát triển mà vẫn giữ được cam kết sâu sắc với
cuộc sống gia đình.
Thế chiến thứ 2 cũng mang đến nhiều thử thách
cho họ với sự bất ổn bao trùm lên toàn thế giới. Trong suốt thời kỳ khó
khăn này, cam kết của Herbert và Zelmyra dành cho nhau chưa bao giờ bị
lay động.
Herbert luôn là một người đàn ông chăm chỉ, gắng sức chu
cấp tốt nhất cho gia đình. Hậu phương của ông là người vợ không ngừng
ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh. Mặc dù luôn trong cảnh túng thiếu, họ lần
lượt nuôi nấng 5 người con, tất cả đều tốt nghiệp đại học.
Một
cuộc hôn nhân có thể tồn tại trong 86 năm 9 tháng và 16 ngày chắc chắn
phải có niềm vui. Sự hài hước luôn hiện diện trong cuộc sống của cặp
đôi, giúp làm giảm căng thẳng và áp lực của cuộc sống.
Hai người
từng chia sẻ rằng họ thấy người kia rất lãng mạn, hài hước và tôn trọng
mình. Niềm vui trong những khoảnh khắc hàng ngày là liều thuốc xoa dịu
tâm hồn. Khi có thể cùng nhau cười, họ cảm thấy gắn bó với nhau hơn.
Ngay trước khi qua đời, Herbert hóm hỉnh chia sẻ về cuộc hôn nhân lâu dài của mình: "Tôi rất ngạc nhiên về việc mình đã kết hôn lâu như vậy".
Herbert
và Zelmyra có chung nhiều sở thích tồn tại theo năm tháng. Cặp đôi đều
thích các chương trình truyền hình và xem đội bóng chày Atlanta Braves
thi đấu. Họ thường cùng nhau ngồi bên hiên nhà, nhìn tàu hỏa chạy qua và
vẫy tay chào những người hàng xóm xung quanh. Cặp đôi cũng có chung đức
tin và thường đến nhà thờ để cầu nguyện cùng nhau.
Trong một chương trình vào Ngày lễ Tình nhân năm 2010, cặp đôi chia sẻ:
"Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài cả cuộc đời vì chúng tôi xem
nhau như những người bạn đáng tin cậy. Một cặp đôi giống như một đội
vậy, cùng hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn chứ không phải thi xem ai là
người đúng, còn ai là người sai".
Khi được hỏi về bí quyết cho cuộc hôn nhân lâu dài của mình, họ nói: "
Không có bí quyết nào cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là biết hy sinh và làm
những gì cần thiết cho gia đình. Ly hôn không bao giờ xuất hiện ngay cả
trong suy nghĩ. Lời khuyên cho các cặp đôi là hãy tôn trọng, hỗ trợ và
giao tiếp nhiều với nhau. Bên cạnh đó, cũng cần rèn luyện đức tính chung
thủy, thật thà và chân thành. Quan trọng nhất là yêu nhau bằng cả trái
tim mình".
Hai
ông bà còn bật mí thêm, khi các con đã lớn và có cuộc sống riêng, họ
trò chuyện với nhau nhiều hơn cả lúc trẻ. Họ học được cách kiên nhẫn với
nhau nhiều hơn khi tuổi già. Cả hai cảm thấy bản thân vẫn không thay
đổi nhiều theo năm tháng, nhưng biết cách chia sẻ với nhau hơn.
Năm 2011, sau khi chồng qua đời, Zelmyra chia sẻ:
"Tôi không ngờ cuộc hôn nhân của mình có thể dài như vậy. Trong 86 năm
chung sống với chồng, tôi luôn biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể tìm kiếm
một người đàn ông nào tuyệt vời hơn thế".
***********
Du khách "xui nhất thế giới": Đến bệnh viện trong túi đựng xác
Hải Ngọc
5–6 minutes
Travel
Guard, một công ty bảo hiểm du lịch của Mỹ, vừa công bố kết quả giải
thưởng "Du khách xui xẻo nhất thế giới năm 2024". Gần 500 bài dự thi
khắp khu vực Bắc Mỹ kể lại những câu chuyện lãng du "chệch đường ray",
có chuyện kỳ dị nhưng cũng lắm chuyện sợ toát mồ hôi.
Về nhất là
cô Julie S với giải thưởng 10.000 USD. Câu chuyện "Từ túi đựng xác đến
nhảy dù" của cô kể về hành trình đến TP Phoenix, bang Arizona – Mỹ cùng
cô bạn Sam vào tháng 11-2021, vừa để tham quan vừa nhảy dù.
Đêm
trước khi nhảy dù, hai người đến một câu lạc bộ nhưng chỉ sau vài ly,
Sam thấy không khỏe. Được sự giúp sức của một cặp đôi, Julie xoay xở đưa
Sam về lại căn hộ AirBnb mà họ thuê trọ.
Tuy
nhiên, đúng lúc này Sam bất tỉnh và không lâu sau khi Julie gọi số khẩn
cấp 911, nào là xe cứu hỏa, xe cứu thương và cả xe cảnh sát đều trờ tới
bên ngoài. Các nhân viên y tế muốn đưa Sam đến bệnh viện theo dõi, rủi
thay lối vào căn họ quá nhỏ, cáng cứu thương không qua lọt nên họ quyết
định đưa Sam đi bằng… túi đựng xác!
May mắn là Sam không sao và sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô thuyết phục Julie tiếp tục kế hoạch nhảy dù.
Giành
giải nhì là cô Jennifer G với câu chuyện "MexiNO!" (chơi chữ của
"Mexico – không"). Jennifer kể cô bị chẩn đoán là suy thận vào năm 2022.
Cô quyết định tranh thủ đi du lịch thật nhiều trước khi phải chạy thận.
Thêm
vào đó, mùa đông nơi cô ở tại bang Wisconsin quá khắc nghiệt nên cô
không do dự đặt chỗ tại một "khu nghỉ dưỡng" ở Mexico, không mong muốn
gì hơn ngoài ngồi trên bãi biển và thư giãn.
Thế
nhưng, ngay khi đến "khu nghỉ dưỡng", cô phát hiện bãi biển đã bị chăng
dây và cô nhận được câu trả lời là "đóng cửa bãi biển cả tuần, hãy dùng
hồ bơi". Buồn thay, khi cô tìm đến hồ bơi thì bắt gặp thông báo "hồ bơi
đang bảo trì" (ngay đúng vào mùa cao điểm của tháng 2).
Chán nản
trở về phòng, cô nhìn quanh rồi tá hỏa nhận ra nào là nấm mốc, rệp
giường, một tủ sắt hư, máy điều hòa dơ bẩn chạy hết tốc lực và hoàn toàn
không có nước trong nhà tắm!
Quá sức thất vọng, cô lập tức đặt
vé bay về nhà nhưng lại không còn vé. Cuối cùng, cô ngủ đêm đó trong…
bồn tắm vì không muốn mang rệp giường về nhà. Thế nhưng, sau cả đêm lạnh
run và giấc ngủ chập chờn khoảng 2 giờ, Jennifer tỉnh dậy với toàn thân
chi chít vết đốt đỏ.
Vận xui chưa dừng lại ở đó, sau chuyến bay 5
giờ về nhà, cô phải đợi thêm 3 giờ nhận hành lý để biết rằng chúng đã
"lạc trôi" đến phương nào không rõ.
Vừa khóc vừa lái xe về nhà
trong bão tuyết, Jennifer sau đó ngủ li bì suốt 18 giờ. Tỉnh dậy, cô
thấy người kiệt quệ nên vội vàng đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn
đoán… nhiễm COVID-19, viêm xoang và viêm phổi.
"Nhưng cú nốc ao
thật sự là khi tôi tìm thẻ bảo hiểm trong ba lô và phát hiện mình bị
trộm mất ví tại khu nghỉ dưỡng kia. (…) Tôi đang chờ ghép thận, nếu có
người cho và ca mổ thành công, tôi muốn đi du lịch tiếp. Tôi thực sự
mong thắng giải này để xóa bỏ những ký ức không vui"- cô Jennifer chia
sẻ với trang World Unluckiest Travellers.
Lần này may mắn đã mỉm cười với Jennifer G. Cô nhận được giải nhì cuộc thi với giải thưởng 5.000 USD.
Xếp
hạng ba là câu chuyện "Đừng nhìn lên trong lúc đang đi", đem lại cho
ông Lloyd 3.000 USD. Trong chuyến đi đến đảo Saint Martin gần đây, ông
cùng vợ quyết định thử nghiệm cảm giác rùng mình trên bãi biển Maho, nơi
nổi tiếng với cảnh máy bay bay là là trên đầu.
Gần bãi biển này
là sân bay Princess Juliana, nằm sát ngay mép nước. Ông kể: "Trong lúc
vợ tôi giơ máy ảnh lên chụp, cô ấy vấp chân té lộn nhào, khiến cả hai
chân phải chịu nhiều vết thương khó chịu".
Bà Anna F. giành giải
tư với câu chuyện "Chuyến đi khiến tôi tổn thọ nhiều năm", kể về chuyến
du lịch 3 tuần ở miền Nam nước Ý hồi năm 2001. Đi cùng bà là cậu con
trai (khi đó 11 tuổi) và người bạn trai.
Một
ngày, con trai bà bỗng dưng bị sưng hết vùng kín. Họ vội vàng đến bệnh
viện và các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị nhiễm trùng, có thể từ một thứ gì
đó mà cậu nhặt được trên bãi biển.
Bên cạnh việc uống thuốc,
suốt một tuần sau đó ngày nào cậu bé cũng phải quay lại bệnh viện để
siêu âm. "Bác sĩ nói họ muốn kiểm tra kỹ để chắc chắn không ảnh hưởng
đến khả năng sinh con sau này của con tôi. Và rất may là hiện tôi đã có
hai cháu nội sinh đôi" – bà Anna kể.
Phần thưởng cho bà Anna là một bộ hành lý Victorinox trị giá 1.900 USD.
***********
Người đàn ông có ô tô bị cột điện đè bẹp nhưng không được bảo hiểm bồi thường: Toà án còn khẳng định anh phải chịu mọi tổn thất
Đinh Anh
4–5 minutes
Theo
Sohu, vào khoảng tháng 9/2018, ông Trương (Đạt Châu, Trung Quốc) lái
chiếc ô tô của gia đình đến huyện Khai Giang, Trung Quốc để công tác.
Thay vì đánh xe vào bãi, người đàn ông này lại đỗ xe ngay tại lề đường
ngay gần nơi có hẹn và để qua đêm tại đó.
Không ngờ,
sáng hôm sau quay trở lại, ông Trương phát hiện chiếc chiếc cột điện
ngay gần đó đè ngang chiếc ô tô 4 chỗ của mình. Ngay lập tức, người đàn
ông này gọi lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Chỉ sau 1 tiếng đồng hồ,
chiếc xe đã được đưa ra khỏi khu vực và chuyển đến gara sửa chữa gần
đó.
Vì
chiếc xe bị đè bẹp, vỡ toàn bộ kính trước, ông Trương phải bỏ ra số
tiền lên đến 100.000 NDT (gần 350 triệu đồng) để sửa chữa và thay mới.
Do đã mua bảo hiểm ô tô trước đó nên người đàn ông này hoàn toàn yên
tâm. Ông tiến hành thanh toán trước và giữ lại toàn bộ biên lai nhằm
thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường từ phía công ty bảo hiểm.
Tuy
nhiên, sau khi báo cáo tình hình với đơn vị bảo hiểm, ông lại nhận về
thông báo từ chối bồi thường trong trường hợp này. Theo đó, nội dung bản
thông báo nêu rõ ông Trương đã đỗ xe ở khu vực có biển cấm. Đây là hành
vi trái với quy định của pháp luật. Nên công ty bảo hiểm sẽ không chịu
trách nhiệm khi chủ xe bị những tổn thất.
Cảm thấy
khó hiểu với quyết định này, ông Trương đấu tranh đến cùng nhằm nhận
được khoản bồi thường. Ông cho biết kể từ thời điểm mua xe năm 2008 đã
tiến hành làm các thủ tục để mua bảo hiểm giao thông bắt buộc và bảo
hiểm tổn thất xe cơ giới theo đúng quy định. Trong vòng 10 năm sau đó,
ông nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn. Ông khẳng định mua bảo hiểm để
phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chứ không mong muốn sử dụng đến
nó. Song khi rơi vào tình huống này ông không chấp nhận trước quyết định
của đơn vị bảo hiểm.
Trước lập luận của khách hàng này, đại diện công ty bảo hiểm khẳng định chỉ đang làm đúng luật.
Hai
bên tranh luận và giữ vững quan điểm của mình đến cùng. Nhận thấy cuộc
thương lượng không đạt được kết quả cuối cùng, ông Trương quyết định
khởi kiện công ty bảo hiểm lên Tòa án địa phương.
Sau
một thời gian làm việc, tòa án xác định nguyên đơn sẽ không nhận được
khoản bồi thường nào từ phía công ty bảo hiểm. Ở thời điểm xảy ra vụ
việc, xe của ông Trương đang được đỗ tại khu vực có biển cấm. Theo Luật
an toàn giao thông đường bộ của Trung Quốc: Người lái xe ô tô không được
dừng, đỗ xe tại khu vực cấm.
Trong trường hợp này,
khách hàng đã vi phạm luật an toàn giao thông nên công ty bảo hiểm từ
chối bồi thường theo đúng nội dung trong hợp đồng là hoàn toàn hợp lý.
Cuối cùng, tòa án bác bỏ đơn kiện công ty bảo hiểm của ông Trương.
Cảm
thấy không hài lòng với phán quyết của tòa án sơ thẩm, người đàn ông
này tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án cấp cao vẫn giữ nguyên bản án
ban đầu.
Thẩm
phán tham gia vụ kiện này cho biết khi mua bất kỳ loại bảo hiểm, ngoài
việc đóng tiền theo quy định, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin của
sản phẩm, các điều khoản có trong hợp đồng. Đặc biệt những nội dung liên
quan đến trách nhiệm bảo hiểm và điều khoản từ chối bồi thường cần được
chú ý.
Sau cùng, người tiêu dùng nên nâng cao hiểu
biết của mình về các sản phẩm bảo hiểm để có thể bảo vệ được quyền và
lợi ích của mình tốt hơn. Khi thực hiện mua bán và ký kết, bạn cần đọc
kỹ các điều khoản hợp đồng. Đồng thời, các bản ghi âm, ghi hình và các
bằng chứng khác trong quá trình mua bán cũng nên được lưu giữ lại để sử
dụng sau này nhằm bảo vệ quyền lợi.
(Theo Sohu)
*************
Công trình nổi tiếng trên đỉnh "Alps của Hàn Quốc" cháy như đuốc vào đầu năm, chỉ còn trơ khung
Phạm Trang
2–3 minutes
Sangjeru
- một tòa nhà 3 tầng theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc và là
biểu tượng của núi Deogyusan cao 1.520m so với mực nước biển thuộc huyện
Muju (Tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc) đã bị thiêu rụi do một vụ hỏa hoạn vào
sáng sớm ngày 2/2 (giờ địa phương).
Theo Sở Cứu hỏa
Tỉnh Jeonbuk cho biết vụ cháy diễn ra vào khoảng 00:23 ngày 2/2. Lính
cứu hoả đã rất khó khăn mới có thể tiếp cận sự việc do lượng tuyết rơi
dày đặc và địa hình cao hiểm trở. Sau khoảng 1 giờ 50 phút, đám cháy đã
được dập tắt.
May
mắn không có thuơng vong vì người do sự việc xảy ra vào nửa đêm, tuy
nhiên, toàn bộ công trình Sangjeru đã bị phá huỷ hoàn toàn và chỉ còn
lại trơ khung.
"Công tác chữa cháy thực sự đã gặp
rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều
tra làm rõ.” - cơ quan cứu hoả cho biết
Theo Hiệp
hội Du lịch huyện Muju, Sangjeru là một tòa nhà gỗ ba tầng theo phong
cách Hàn Quốc được xây dựng vào năm 1997. Công trình này được xây dựng
trên đỉnh núi Deogyusan như một biểu tượng của sự hài hoà âm dương theo
văn hoá Hàn Quốc. Ngọn núi Deogyusan cũng luôn là điểm du lịch nổi
tiếng, được mệnh danh là Alps của Hàn Quốc và được nhiều khách tham quan
ghé qua để ngắm tuyết dù di chuyển khá khó khăn trong mùa đông.
Nanny
(42 tuổi) cho biết "Tôi không thể tin rằng nó đã bị thiêu rụi trong khi
tôi cùng gia đình mới đến đây chụp ảnh cách đây không lâu. Cảnh quan từ
đó thực sự rất đẹp vào mùa đông nên hy vọng nơi đây có thể được xây
dựng lại sớm nhất có thể.”
Giao Linh tìm người thân thất lạc: “Hãy liên lạc để tôi tìm được nguồn cội của tôi”
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới đây, tại buổi giao lưu, gặp mặt đầu năm với ca sĩ Tuấn Vỹ, danh ca Giao Linh đã tâm sự đôi điều.
Cô
nói: “Đầu năm mới, tôi không biết nói gì hơn ngoài những điều tốt đẹp,
gửi lời chúc khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, gia
đình luôn đầy ắp tiếng cười.
Tôi thấy điều Tuấn Vỹ đang làm rất
hay. Tôi rất tự hào khi nói về Tuấn Vỹ, khi làm chương trình Kết nối yêu
thương, giúp những người thất lạc tìm lại được nhau.
Một ngày nào
đó, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh những người mất mát tìm lại được
nhau thì vô cùng sung sướng, không gì sánh bằng. Có tiền cũng không thể
tìm được cảm giác đó.
Bản thân tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh mất
mát người thân nên tôi hiểu cảm giác khao khát tìm lại người thân và
biết rằng, làm được điều như Tuấn Vỹ quá xa tầm tay của tôi.
Một
thời gian nữa, tôi cũng cho Tuấn Vỹ biết ông cố ngoại, bà ngoại tôi tên
gì, sinh ra ở đâu và nhờ Tuấn Vỹ tìm hộ tôi để tôi biết gốc gác mình ở
đâu.
Hiện tại, tôi chỉ biết bên mẹ tôi gốc Quảng Bình còn bên cha
tôi ở Phủ Lý, Hà Nam. Cha mẹ tôi từ đời ông bà ở Bắc đã di cư vào Nam.
Ông bà ngoại tôi di cư vào Nam từ khi mẹ tôi mới 14 tuổi.
Sẵn đây, tôi mong những người bà con xa của tôi nghe được thông tin này hãy liên lạc để tôi tìm được cội nguồn của tôi.
Hôm
trước tôi cũng tới nghĩa trang để thắp nhang cho mẹ tôi, đi vòng vòng
cũng gặp được nhiều người quen biết mình, là bà con cùng quê với tôi.
Thành
ra tôi nghĩ mình cần phải tìm lại cội nguồn của mình. Ở đây có bao
nhiêu bà con quen biết với tôi thì tại sao tôi không tìm lại ông cố
ngoại của mình”.
Ca sĩ Tuấn Vỹ chia sẻ thêm: “Cô Giao Linh có chia
sẻ với tôi rằng tôi bị thất lạc ông cố ngoại, quê quán ngoài Quảng
Bình. Tôi cần ghi nhận thêm thông tin để tìm người thân cho cô Giao
Linh. Tôi sẽ nhờ một số nhóm bạn bè ở Quảng Bình để tìm giúp cô Giao
Linh”.
Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài
Gòn, trong một gia đình nghèo gồm bảy anh chị em nhưng không ai tham gia
lĩnh vực nghệ thuật.
Cha bà quê ở tỉnh Hà Nam, mẹ quê ở tỉnh
Quảng Bình. Bà đam mê ca hát từ thuở nhỏ, và mẹ bà vẫn lén cho bà đi học
thầy cổ nhạc dù rằng cha cấm đoán. Tuy vậy, Giao Linh tâm sự bà vẫn yêu
thích tân nhạc hơn.
***********
Thông tin bất ngờ về thân thế của cậu bé có màn "báo nhà" 20 tỷ gây sốc Tết này
S.A
3–4 minutes
Mới đây, sự việc một bé trai đang sống ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) ném pháo làm nổ loạt xe sang như Lincoln, Lexus, Porsche ước tính thiệt hại 5,8 triệu NDT
(tương đương khoảng 20,2 tỷ đồng) khiến dân tình bàn tán xôn xao. Với
tính chất của sự việc, cộng đồng mạng Việt Nam cũng dành sự quan tâm,
không chỉ diễn biến mà còn bao gồm cả thông tin về gia cảnh của bé
trai.
Ngày
1/2 vừa qua, một blogger đã tìm đến tận nhà để gặp bà nội của đứa trẻ.
Đây là người đầu tiên có mặt tại hiện trường sau khi sự việc xảy ra.
Người
bà cho biết bố mẹ của đứa trẻ đã ly hôn từ lâu, bỏ mặc cháu trai cho bà
nội chăm sóc. Sau khi sự việc xảy ra, đứa trẻ sợ hãi đến lặng người,
không nói gì trong vòng 20 phút. Hiện tại, người mẹ đã đưa con trai rời
đi.
Bà nội nói thêm với vẻ ân hận, tự trách mình là
một người bà thất bại khi không chăm sóc và nuôi dạy cháu trai đúng
cách. Sự chỉ trích từ dư luận đã khiến bà vô cùng đau khổ, không ăn
không ngủ trong ngày đầu tiên xảy ra sự việc. Bà cũng mong mọi người
người tha thứ cho đứa trẻ và gia đình, họ chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.
Về
kinh tế, cặp đôi đã ly hôn cũng như gia đình 2 bên được cho là bình
thường, không mấy dư dả. Hiện tại các thành viên trong gia đình đang nỗ
lực xoay xở cách kiếm tiền để khắc phục, không trốn tránh trách nhiệm mà
sẽ cùng nhau đối mặt, mong công chúng tỉnh táo và đón nhận thông tin
chính thức từ họ.
Trong khi đó, tài khoản được cho
là mẹ của cậu bé tuyên bố nếu sự việc xảy ra là do một mình cậu bé thì
bà sẽ bồi thường toàn bộ, ngay cả khi phải bán tất cả mọi thứ đang có.
Nhưng nếu lỗi không phải của mình cậu bé thì bà sẽ chỉ trả đúng số tiền
cần trả, không thêm một xu nào. Vì vậy bà đề nghị lực lượng chức năng
điều tra kỹ càng sự việc để xác định trách nhiệm, đặc biệt là đối với
các đơn vị như công ty BĐS, đơn vị cho thuê bãi đỗ xe, doanh nghiệp pháo
hoa,...
Ngoài ra trên Baidu còn lan truyền thông
tin rằng một trong hai phụ huynh của đứa trẻ vừa trả hết nợ mua xe,
không ngờ bây giờ lại tiếp tục phải đền thêm tiền xe nữa. Tuy nhiên gia
đình cậu bé chưa lên tiếng về chuyện này.
Trước đó,
vào ngày 30/1, tại huyện Tư Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên
(Trung Quốc), một cậu bé đã ném pháo xuống hầm bể phốt làm kích thích
khí metan, gây ra một vụ nổ kinh hoàng. Vụ nổ đã hất tung và lật ngửa
những chiếc ô tô đang đậu ở đó như Lincoln, Audi, Lexus, Porsche... đều
bị hư hại.
May mắn, sự cố không gây ra thương vong về người. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc.
(Nguồn: Baidu)
************
Chuyện tình cặp đôi kết hôn với nhau lâu nhất thế giới, gần 87 năm
Theo
xác nhận của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, cuộc hôn nhân dài nhất
từ trước đến nay thuộc về cặp đôi Herbert Fisher (người Mỹ, sinh năm
1905) và Zelmyra Fisher (người Mỹ, sinh năm 1907). Họ làm vợ chồng trong
86 năm 290 ngày cho đến khi ông Herbert qua đời vào ngày 27 tháng 2 năm
2011. Bà Zelmyra cũng qua đời vào năm 2013.
Herbert và Zelmyra
lớn lên cùng nhau tại Bắc Caralina, Mỹ. Họ trở thành những người bạn
thân thiết rồi dần nảy sinh tình yêu. Năm 1924, trong một ngôi nhà nhỏ
cổ kính, hai người kết hôn. Zelmyra nhận xét về người chồng của mình: "Anh ấy trầm tính và tốt bụng. Anh ấy không có gì nổi bật, nhưng lại rất ngọt ngào".
Hai
người đã cùng nhau bước qua nhiều thăng trầm của thời đại, từ cuộc Đại
suy thoái ở Mỹ năm 1929 - 1939 đến Thế chiến thứ 2, trải qua qua nhiều
đời Tổng thống Mỹ. Tình yêu của họ vẫn trường tồn theo thời gian.
Cả
gia đình Fishers vẫn luôn sống trong ngôi nhà mà ông Herbert tự tay xây
dựng vào năm 1942. Trong thời kỳ Đại suy thoái, Herbert đi làm thợ máy
cho Công ty Coca-Cola, còn Zelmyra ở nhà tự trồng trọt và chăm sóc con
cái.
Hai người hiểu được tầm quan trọng của việc tôn trọng sự độc
lập. Điều này cho phép họ phát triển mà vẫn giữ được cam kết sâu sắc với
cuộc sống gia đình.
Thế chiến thứ 2 cũng mang đến nhiều thử thách
cho họ với sự bất ổn bao trùm lên toàn thế giới. Trong suốt thời kỳ khó
khăn này, cam kết của Herbert và Zelmyra dành cho nhau chưa bao giờ bị
lay động.
Herbert luôn là một người đàn ông chăm chỉ, gắng sức chu
cấp tốt nhất cho gia đình. Hậu phương của ông là người vợ không ngừng
ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh. Mặc dù luôn trong cảnh túng thiếu, họ lần
lượt nuôi nấng 5 người con, tất cả đều tốt nghiệp đại học.
Một
cuộc hôn nhân có thể tồn tại trong 86 năm 9 tháng và 16 ngày chắc chắn
phải có niềm vui. Sự hài hước luôn hiện diện trong cuộc sống của cặp
đôi, giúp làm giảm căng thẳng và áp lực của cuộc sống.
Hai người
từng chia sẻ rằng họ thấy người kia rất lãng mạn, hài hước và tôn trọng
mình. Niềm vui trong những khoảnh khắc hàng ngày là liều thuốc xoa dịu
tâm hồn. Khi có thể cùng nhau cười, họ cảm thấy gắn bó với nhau hơn.
Ngay trước khi qua đời, Herbert hóm hỉnh chia sẻ về cuộc hôn nhân lâu dài của mình: "Tôi rất ngạc nhiên về việc mình đã kết hôn lâu như vậy".
Herbert
và Zelmyra có chung nhiều sở thích tồn tại theo năm tháng. Cặp đôi đều
thích các chương trình truyền hình và xem đội bóng chày Atlanta Braves
thi đấu. Họ thường cùng nhau ngồi bên hiên nhà, nhìn tàu hỏa chạy qua và
vẫy tay chào những người hàng xóm xung quanh. Cặp đôi cũng có chung đức
tin và thường đến nhà thờ để cầu nguyện cùng nhau.
Trong một chương trình vào Ngày lễ Tình nhân năm 2010, cặp đôi chia sẻ:
"Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài cả cuộc đời vì chúng tôi xem
nhau như những người bạn đáng tin cậy. Một cặp đôi giống như một đội
vậy, cùng hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn chứ không phải thi xem ai là
người đúng, còn ai là người sai".
Khi được hỏi về bí quyết cho cuộc hôn nhân lâu dài của mình, họ nói: "
Không có bí quyết nào cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là biết hy sinh và làm
những gì cần thiết cho gia đình. Ly hôn không bao giờ xuất hiện ngay cả
trong suy nghĩ. Lời khuyên cho các cặp đôi là hãy tôn trọng, hỗ trợ và
giao tiếp nhiều với nhau. Bên cạnh đó, cũng cần rèn luyện đức tính chung
thủy, thật thà và chân thành. Quan trọng nhất là yêu nhau bằng cả trái
tim mình".
Hai
ông bà còn bật mí thêm, khi các con đã lớn và có cuộc sống riêng, họ
trò chuyện với nhau nhiều hơn cả lúc trẻ. Họ học được cách kiên nhẫn với
nhau nhiều hơn khi tuổi già. Cả hai cảm thấy bản thân vẫn không thay
đổi nhiều theo năm tháng, nhưng biết cách chia sẻ với nhau hơn.
Năm 2011, sau khi chồng qua đời, Zelmyra chia sẻ:
"Tôi không ngờ cuộc hôn nhân của mình có thể dài như vậy. Trong 86 năm
chung sống với chồng, tôi luôn biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể tìm kiếm
một người đàn ông nào tuyệt vời hơn thế".
***********
Du khách "xui nhất thế giới": Đến bệnh viện trong túi đựng xác
Hải Ngọc
5–6 minutes
Travel
Guard, một công ty bảo hiểm du lịch của Mỹ, vừa công bố kết quả giải
thưởng "Du khách xui xẻo nhất thế giới năm 2024". Gần 500 bài dự thi
khắp khu vực Bắc Mỹ kể lại những câu chuyện lãng du "chệch đường ray",
có chuyện kỳ dị nhưng cũng lắm chuyện sợ toát mồ hôi.
Về nhất là
cô Julie S với giải thưởng 10.000 USD. Câu chuyện "Từ túi đựng xác đến
nhảy dù" của cô kể về hành trình đến TP Phoenix, bang Arizona – Mỹ cùng
cô bạn Sam vào tháng 11-2021, vừa để tham quan vừa nhảy dù.
Đêm
trước khi nhảy dù, hai người đến một câu lạc bộ nhưng chỉ sau vài ly,
Sam thấy không khỏe. Được sự giúp sức của một cặp đôi, Julie xoay xở đưa
Sam về lại căn hộ AirBnb mà họ thuê trọ.
Tuy
nhiên, đúng lúc này Sam bất tỉnh và không lâu sau khi Julie gọi số khẩn
cấp 911, nào là xe cứu hỏa, xe cứu thương và cả xe cảnh sát đều trờ tới
bên ngoài. Các nhân viên y tế muốn đưa Sam đến bệnh viện theo dõi, rủi
thay lối vào căn họ quá nhỏ, cáng cứu thương không qua lọt nên họ quyết
định đưa Sam đi bằng… túi đựng xác!
May mắn là Sam không sao và sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô thuyết phục Julie tiếp tục kế hoạch nhảy dù.
Giành
giải nhì là cô Jennifer G với câu chuyện "MexiNO!" (chơi chữ của
"Mexico – không"). Jennifer kể cô bị chẩn đoán là suy thận vào năm 2022.
Cô quyết định tranh thủ đi du lịch thật nhiều trước khi phải chạy thận.
Thêm
vào đó, mùa đông nơi cô ở tại bang Wisconsin quá khắc nghiệt nên cô
không do dự đặt chỗ tại một "khu nghỉ dưỡng" ở Mexico, không mong muốn
gì hơn ngoài ngồi trên bãi biển và thư giãn.
Thế
nhưng, ngay khi đến "khu nghỉ dưỡng", cô phát hiện bãi biển đã bị chăng
dây và cô nhận được câu trả lời là "đóng cửa bãi biển cả tuần, hãy dùng
hồ bơi". Buồn thay, khi cô tìm đến hồ bơi thì bắt gặp thông báo "hồ bơi
đang bảo trì" (ngay đúng vào mùa cao điểm của tháng 2).
Chán nản
trở về phòng, cô nhìn quanh rồi tá hỏa nhận ra nào là nấm mốc, rệp
giường, một tủ sắt hư, máy điều hòa dơ bẩn chạy hết tốc lực và hoàn toàn
không có nước trong nhà tắm!
Quá sức thất vọng, cô lập tức đặt
vé bay về nhà nhưng lại không còn vé. Cuối cùng, cô ngủ đêm đó trong…
bồn tắm vì không muốn mang rệp giường về nhà. Thế nhưng, sau cả đêm lạnh
run và giấc ngủ chập chờn khoảng 2 giờ, Jennifer tỉnh dậy với toàn thân
chi chít vết đốt đỏ.
Vận xui chưa dừng lại ở đó, sau chuyến bay 5
giờ về nhà, cô phải đợi thêm 3 giờ nhận hành lý để biết rằng chúng đã
"lạc trôi" đến phương nào không rõ.
Vừa khóc vừa lái xe về nhà
trong bão tuyết, Jennifer sau đó ngủ li bì suốt 18 giờ. Tỉnh dậy, cô
thấy người kiệt quệ nên vội vàng đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn
đoán… nhiễm COVID-19, viêm xoang và viêm phổi.
"Nhưng cú nốc ao
thật sự là khi tôi tìm thẻ bảo hiểm trong ba lô và phát hiện mình bị
trộm mất ví tại khu nghỉ dưỡng kia. (…) Tôi đang chờ ghép thận, nếu có
người cho và ca mổ thành công, tôi muốn đi du lịch tiếp. Tôi thực sự
mong thắng giải này để xóa bỏ những ký ức không vui"- cô Jennifer chia
sẻ với trang World Unluckiest Travellers.
Lần này may mắn đã mỉm cười với Jennifer G. Cô nhận được giải nhì cuộc thi với giải thưởng 5.000 USD.
Xếp
hạng ba là câu chuyện "Đừng nhìn lên trong lúc đang đi", đem lại cho
ông Lloyd 3.000 USD. Trong chuyến đi đến đảo Saint Martin gần đây, ông
cùng vợ quyết định thử nghiệm cảm giác rùng mình trên bãi biển Maho, nơi
nổi tiếng với cảnh máy bay bay là là trên đầu.
Gần bãi biển này
là sân bay Princess Juliana, nằm sát ngay mép nước. Ông kể: "Trong lúc
vợ tôi giơ máy ảnh lên chụp, cô ấy vấp chân té lộn nhào, khiến cả hai
chân phải chịu nhiều vết thương khó chịu".
Bà Anna F. giành giải
tư với câu chuyện "Chuyến đi khiến tôi tổn thọ nhiều năm", kể về chuyến
du lịch 3 tuần ở miền Nam nước Ý hồi năm 2001. Đi cùng bà là cậu con
trai (khi đó 11 tuổi) và người bạn trai.
Một
ngày, con trai bà bỗng dưng bị sưng hết vùng kín. Họ vội vàng đến bệnh
viện và các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị nhiễm trùng, có thể từ một thứ gì
đó mà cậu nhặt được trên bãi biển.
Bên cạnh việc uống thuốc,
suốt một tuần sau đó ngày nào cậu bé cũng phải quay lại bệnh viện để
siêu âm. "Bác sĩ nói họ muốn kiểm tra kỹ để chắc chắn không ảnh hưởng
đến khả năng sinh con sau này của con tôi. Và rất may là hiện tôi đã có
hai cháu nội sinh đôi" – bà Anna kể.
Phần thưởng cho bà Anna là một bộ hành lý Victorinox trị giá 1.900 USD.
***********
Người đàn ông có ô tô bị cột điện đè bẹp nhưng không được bảo hiểm bồi thường: Toà án còn khẳng định anh phải chịu mọi tổn thất
Đinh Anh
4–5 minutes
Theo
Sohu, vào khoảng tháng 9/2018, ông Trương (Đạt Châu, Trung Quốc) lái
chiếc ô tô của gia đình đến huyện Khai Giang, Trung Quốc để công tác.
Thay vì đánh xe vào bãi, người đàn ông này lại đỗ xe ngay tại lề đường
ngay gần nơi có hẹn và để qua đêm tại đó.
Không ngờ,
sáng hôm sau quay trở lại, ông Trương phát hiện chiếc chiếc cột điện
ngay gần đó đè ngang chiếc ô tô 4 chỗ của mình. Ngay lập tức, người đàn
ông này gọi lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Chỉ sau 1 tiếng đồng hồ,
chiếc xe đã được đưa ra khỏi khu vực và chuyển đến gara sửa chữa gần
đó.
Vì
chiếc xe bị đè bẹp, vỡ toàn bộ kính trước, ông Trương phải bỏ ra số
tiền lên đến 100.000 NDT (gần 350 triệu đồng) để sửa chữa và thay mới.
Do đã mua bảo hiểm ô tô trước đó nên người đàn ông này hoàn toàn yên
tâm. Ông tiến hành thanh toán trước và giữ lại toàn bộ biên lai nhằm
thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường từ phía công ty bảo hiểm.
Tuy
nhiên, sau khi báo cáo tình hình với đơn vị bảo hiểm, ông lại nhận về
thông báo từ chối bồi thường trong trường hợp này. Theo đó, nội dung bản
thông báo nêu rõ ông Trương đã đỗ xe ở khu vực có biển cấm. Đây là hành
vi trái với quy định của pháp luật. Nên công ty bảo hiểm sẽ không chịu
trách nhiệm khi chủ xe bị những tổn thất.
Cảm thấy
khó hiểu với quyết định này, ông Trương đấu tranh đến cùng nhằm nhận
được khoản bồi thường. Ông cho biết kể từ thời điểm mua xe năm 2008 đã
tiến hành làm các thủ tục để mua bảo hiểm giao thông bắt buộc và bảo
hiểm tổn thất xe cơ giới theo đúng quy định. Trong vòng 10 năm sau đó,
ông nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn. Ông khẳng định mua bảo hiểm để
phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chứ không mong muốn sử dụng đến
nó. Song khi rơi vào tình huống này ông không chấp nhận trước quyết định
của đơn vị bảo hiểm.
Trước lập luận của khách hàng này, đại diện công ty bảo hiểm khẳng định chỉ đang làm đúng luật.
Hai
bên tranh luận và giữ vững quan điểm của mình đến cùng. Nhận thấy cuộc
thương lượng không đạt được kết quả cuối cùng, ông Trương quyết định
khởi kiện công ty bảo hiểm lên Tòa án địa phương.
Sau
một thời gian làm việc, tòa án xác định nguyên đơn sẽ không nhận được
khoản bồi thường nào từ phía công ty bảo hiểm. Ở thời điểm xảy ra vụ
việc, xe của ông Trương đang được đỗ tại khu vực có biển cấm. Theo Luật
an toàn giao thông đường bộ của Trung Quốc: Người lái xe ô tô không được
dừng, đỗ xe tại khu vực cấm.
Trong trường hợp này,
khách hàng đã vi phạm luật an toàn giao thông nên công ty bảo hiểm từ
chối bồi thường theo đúng nội dung trong hợp đồng là hoàn toàn hợp lý.
Cuối cùng, tòa án bác bỏ đơn kiện công ty bảo hiểm của ông Trương.
Cảm
thấy không hài lòng với phán quyết của tòa án sơ thẩm, người đàn ông
này tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án cấp cao vẫn giữ nguyên bản án
ban đầu.
Thẩm
phán tham gia vụ kiện này cho biết khi mua bất kỳ loại bảo hiểm, ngoài
việc đóng tiền theo quy định, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin của
sản phẩm, các điều khoản có trong hợp đồng. Đặc biệt những nội dung liên
quan đến trách nhiệm bảo hiểm và điều khoản từ chối bồi thường cần được
chú ý.
Sau cùng, người tiêu dùng nên nâng cao hiểu
biết của mình về các sản phẩm bảo hiểm để có thể bảo vệ được quyền và
lợi ích của mình tốt hơn. Khi thực hiện mua bán và ký kết, bạn cần đọc
kỹ các điều khoản hợp đồng. Đồng thời, các bản ghi âm, ghi hình và các
bằng chứng khác trong quá trình mua bán cũng nên được lưu giữ lại để sử
dụng sau này nhằm bảo vệ quyền lợi.
(Theo Sohu)
*************
Công trình nổi tiếng trên đỉnh "Alps của Hàn Quốc" cháy như đuốc vào đầu năm, chỉ còn trơ khung
Phạm Trang
2–3 minutes
Sangjeru
- một tòa nhà 3 tầng theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc và là
biểu tượng của núi Deogyusan cao 1.520m so với mực nước biển thuộc huyện
Muju (Tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc) đã bị thiêu rụi do một vụ hỏa hoạn vào
sáng sớm ngày 2/2 (giờ địa phương).
Theo Sở Cứu hỏa
Tỉnh Jeonbuk cho biết vụ cháy diễn ra vào khoảng 00:23 ngày 2/2. Lính
cứu hoả đã rất khó khăn mới có thể tiếp cận sự việc do lượng tuyết rơi
dày đặc và địa hình cao hiểm trở. Sau khoảng 1 giờ 50 phút, đám cháy đã
được dập tắt.
May
mắn không có thuơng vong vì người do sự việc xảy ra vào nửa đêm, tuy
nhiên, toàn bộ công trình Sangjeru đã bị phá huỷ hoàn toàn và chỉ còn
lại trơ khung.
"Công tác chữa cháy thực sự đã gặp
rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều
tra làm rõ.” - cơ quan cứu hoả cho biết
Theo Hiệp
hội Du lịch huyện Muju, Sangjeru là một tòa nhà gỗ ba tầng theo phong
cách Hàn Quốc được xây dựng vào năm 1997. Công trình này được xây dựng
trên đỉnh núi Deogyusan như một biểu tượng của sự hài hoà âm dương theo
văn hoá Hàn Quốc. Ngọn núi Deogyusan cũng luôn là điểm du lịch nổi
tiếng, được mệnh danh là Alps của Hàn Quốc và được nhiều khách tham quan
ghé qua để ngắm tuyết dù di chuyển khá khó khăn trong mùa đông.
Nanny
(42 tuổi) cho biết "Tôi không thể tin rằng nó đã bị thiêu rụi trong khi
tôi cùng gia đình mới đến đây chụp ảnh cách đây không lâu. Cảnh quan từ
đó thực sự rất đẹp vào mùa đông nên hy vọng nơi đây có thể được xây
dựng lại sớm nhất có thể.”
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .