Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Tự Do Cái Con C..

Bạn hiền, Đầu tuần này ông trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu một câu xanh rờn trước mặt một phụ nữ và con trai bà. Người phụ nữ đó là bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, biệt danh Điếu Cày

BTL tôi đang phân vân, không biết có nên ghi nguyên văn lời phát biểu của ông Hiển ra đây không, nếu không ghi rõ thì bạn hiền sẽ không thể cảm nhận được câu phát biểu nặng ký của ông trung tá công an kia, nhưng viết ra nguyên con thì BTL tôi sợ bạn hiền không thèm đọc hết lá thư này. Chuyện là như vầy, hồi đầu tuần này tòa án thành phố Hồ Chí Minh đem ba người viết blog là ông Điếu Cày, anh Ba Sài Gòn, và chị Tạ Phong Tần ra xét xử. Lúc đó có nhiều người đi xem và ủng hộ 3 blogger, trong số đó có người thân trong gia đình bị can. Khi nhìn thấy mẹ con bà Tân mặc chiếc áo thun có ghi dòng chữ: "Tự Do cho người yêu nước!", ông Hiển liền phun châu nhả ngọc:

 
"Tự Do cái con c..!"
 
Bạn hiền chịu khó điền dùm BTL tôi vào chỗ hai dấu chấm. Nếu bạn hiền không biết điền thì để BTL tôi gợi ý chút xíu, từ ở giữa là một nguyên âm có dấu mũ ngược và dấu nặng, còn từ cuối là một phụ âm. Cái chữ này dùng để mô tả một bộ phận sinh dục đàn ông. Thôi nói huỵch tẹt ra, nó đồng nghĩa với từ dương vật, tuy nhiên không được đưa vào giảng dạy trong các lớp sinh vật, mà chỉ dùng để chửi bới lẫn nhau.
 
Có điều BTL tôi không hiểu là tại sao ông Hiển lại đem con c.. đi so sánh với 2 chữ Tự Do? Ông có biết rằng cũng vì 2 chữ Tự Do mà từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu đồng chí của ông đã hy sinh để dành lấy nó. Vị lảnh tụ vĩ đại của ông trung tá là ông Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố là không có gì quý hơn nó, thế mà bây giờ ông Hiển lại dám đem cái sự cao quý đó và đặt ngang hàng với Con C.. là thế nào? Như vậy thì ông hạ thấp sự Tự Do hay là ông vinh danh Con C..? Câu nói của ông Vũ Văn Hiển gây ấn tượng mạnh đến nổi một nhà văn trong nước là ông Nguyễn Văn Lập đề nghị là đưa vào trong đề thi Văn ở kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới cái chủ đề này, như sau:
 
Bác Hồ nói “ Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Trung tá công an Vũ Văn Hiến nói: “ Tự do là cái con c.!” Từ những gì trải nghiệm ở nước ta, bạn hãy viết một bài luận về vấn đề này để chứng minh phát ngôn của trung tá công an Vũ Văn Hiến về tự do ở Việt Nam là hoàn toàn chính xác.
 
Bạn hiền, cái đề luận văn mà như vậy thì phen này sẽ có khối em thi trượt! Bài thi coi dễ vậy nhưng nghĩ cho kỹ thì không dễ nuốt đâu à nghen. Làm thế nào để chứng minh câu phát ngôn của trung tá công an về tự do ở Việt Nam là hoàn toàn chính xác được? Ông trung tá nói: "Tự do là cái con c..!" Nhưng con c.. thì bạn hiền đã biết rồi đấy, nó làm gì mà có tự do. Con c.. lúc nào cũng bị gò bó, dấu diếm trong quần. Nếu có được tự do thì chỉ xảy ra khi ở trong nhà vệ sinh khi khổ chủ của nó phải giải quyết ứ đọng. Ở bất kỳ quốc gia nơi nào trên thế giới vào thời đại này kẻ nào dám cả gan cho con c.. của gã cái quyền tự do, đem nó trưng bày ở chỗ công cộng tức thì sẽ bị bắt bỏ tù ngay. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho con c.. thiệt, nó có xấu xí gì cho cam mà tại sao không cho nó cái quyền tự do căn bản như các bộ phận khác trên cơ thể con người như tay, chân, mặt, mũi? Hơn nữa, con c.. còn mang một nhiệm vụ quan trọng là truyền giống, nếu không có nó thì làm gì có thế hệ này nối tiếp thế hệ sau.
 
Ngày xưa, khi Chúa tạo ra ông Adam và bà Eva, Chúa đâu có cho hai ông bà này mặc đồ. Lúc đó con c.. của ông Adam nó tha hồ mà hít thở không khí tự do. Còn nếu như bạn hiền là một người duy vật, chỉ tin theo thuyết tiến hóa của loài người của Darwin thì tổ tiên của chúng ta là loài khỉ; thế thì cũng cùng chung một kết luận! Loài khỉ từ xưa đến nay làm gì có quần để mặc và con c.. của chúng xưa nay vẫn tự do giữa chốn thanh thiên bạch nhật! Loài người bày vẽ làm gì để ngày hôm nay con c.. nó đã bị mất hết tự do.
 
Nếu như ông trung tá công an là người thấm nhuần tư tưởng của bác Hồ thì ông phải thuộc lòng lời bác dạy năm 1966:  "Không có gì quí hơn độc lập tự do", bây giờ ông Hiển phát ngôn như vậy ở chốn công đình thì bắt buộc BTL tôi phải suy diễn ý của ông là con c.. quí hơn bất cứ thứ gì trên đời. Câu này ông Hiển nói hoàn toàn chính xác! Thì như BTL tôi  phân tích ở trên, con c.. nó mang một sứ mạng cao cả (truyền giống) thì bắt buộc nó được trân quý là phải. Chúng ta phải cám ơn ông trung tá Hiển đã làm sáng tỏ vấn đề; rất có thể lúc xưa bác Hồ muốn nói rằng "Không có gì quý hơn độc lập con c.." nhưng bác không dám nói huỵch tẹt ra, bây giờ sau gần nửa thế kỷ mới có người giải mã câu nói đó!
 
Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, thể nào cũng có người đem tự do thay thế cho con c.. để nghe cho êm ái hơn, chẳng hạn như bây giờ tức giận nhau, thiên hạ có thể chửi nhau: "Tự Do!" Khi ghét bản mặt của thằng nào đó, chỉ việc bảo nó là cái thằng Tự Do, còn thấy ai dốt thì cứ bảo họ "ngu như Tự Do". Nhưng ngược lại cũng sẽ có kẻ lấy con c.. thay thế cho 2 chữ tự do, cụ thể trong tu chính án số một của nước Mỹ có rất nhiều quyền con c.. như quyền con c.. hội họp biểu tình, quyền con c..ngôn luận, quyền con  c.. báo chí, và quyền con c.. tôn giáo.  Và từ đây trở đi trên mấy tờ đơn ở Việt Nam hai hàng trên cùng có thể cần phải điều chỉnh lại như sau: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Độc Lập - Con C.. - Hạnh Phúc.
 
oOo
BTL
Rocklege, FL
Ngày 27 tháng 9, 2012 ( Phụng Tran chuyển )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tự Do Cái Con C..

Bạn hiền, Đầu tuần này ông trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu một câu xanh rờn trước mặt một phụ nữ và con trai bà. Người phụ nữ đó là bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, biệt danh Điếu Cày

BTL tôi đang phân vân, không biết có nên ghi nguyên văn lời phát biểu của ông Hiển ra đây không, nếu không ghi rõ thì bạn hiền sẽ không thể cảm nhận được câu phát biểu nặng ký của ông trung tá công an kia, nhưng viết ra nguyên con thì BTL tôi sợ bạn hiền không thèm đọc hết lá thư này. Chuyện là như vầy, hồi đầu tuần này tòa án thành phố Hồ Chí Minh đem ba người viết blog là ông Điếu Cày, anh Ba Sài Gòn, và chị Tạ Phong Tần ra xét xử. Lúc đó có nhiều người đi xem và ủng hộ 3 blogger, trong số đó có người thân trong gia đình bị can. Khi nhìn thấy mẹ con bà Tân mặc chiếc áo thun có ghi dòng chữ: "Tự Do cho người yêu nước!", ông Hiển liền phun châu nhả ngọc:

 
"Tự Do cái con c..!"
 
Bạn hiền chịu khó điền dùm BTL tôi vào chỗ hai dấu chấm. Nếu bạn hiền không biết điền thì để BTL tôi gợi ý chút xíu, từ ở giữa là một nguyên âm có dấu mũ ngược và dấu nặng, còn từ cuối là một phụ âm. Cái chữ này dùng để mô tả một bộ phận sinh dục đàn ông. Thôi nói huỵch tẹt ra, nó đồng nghĩa với từ dương vật, tuy nhiên không được đưa vào giảng dạy trong các lớp sinh vật, mà chỉ dùng để chửi bới lẫn nhau.
 
Có điều BTL tôi không hiểu là tại sao ông Hiển lại đem con c.. đi so sánh với 2 chữ Tự Do? Ông có biết rằng cũng vì 2 chữ Tự Do mà từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu đồng chí của ông đã hy sinh để dành lấy nó. Vị lảnh tụ vĩ đại của ông trung tá là ông Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố là không có gì quý hơn nó, thế mà bây giờ ông Hiển lại dám đem cái sự cao quý đó và đặt ngang hàng với Con C.. là thế nào? Như vậy thì ông hạ thấp sự Tự Do hay là ông vinh danh Con C..? Câu nói của ông Vũ Văn Hiển gây ấn tượng mạnh đến nổi một nhà văn trong nước là ông Nguyễn Văn Lập đề nghị là đưa vào trong đề thi Văn ở kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới cái chủ đề này, như sau:
 
Bác Hồ nói “ Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Trung tá công an Vũ Văn Hiến nói: “ Tự do là cái con c.!” Từ những gì trải nghiệm ở nước ta, bạn hãy viết một bài luận về vấn đề này để chứng minh phát ngôn của trung tá công an Vũ Văn Hiến về tự do ở Việt Nam là hoàn toàn chính xác.
 
Bạn hiền, cái đề luận văn mà như vậy thì phen này sẽ có khối em thi trượt! Bài thi coi dễ vậy nhưng nghĩ cho kỹ thì không dễ nuốt đâu à nghen. Làm thế nào để chứng minh câu phát ngôn của trung tá công an về tự do ở Việt Nam là hoàn toàn chính xác được? Ông trung tá nói: "Tự do là cái con c..!" Nhưng con c.. thì bạn hiền đã biết rồi đấy, nó làm gì mà có tự do. Con c.. lúc nào cũng bị gò bó, dấu diếm trong quần. Nếu có được tự do thì chỉ xảy ra khi ở trong nhà vệ sinh khi khổ chủ của nó phải giải quyết ứ đọng. Ở bất kỳ quốc gia nơi nào trên thế giới vào thời đại này kẻ nào dám cả gan cho con c.. của gã cái quyền tự do, đem nó trưng bày ở chỗ công cộng tức thì sẽ bị bắt bỏ tù ngay. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho con c.. thiệt, nó có xấu xí gì cho cam mà tại sao không cho nó cái quyền tự do căn bản như các bộ phận khác trên cơ thể con người như tay, chân, mặt, mũi? Hơn nữa, con c.. còn mang một nhiệm vụ quan trọng là truyền giống, nếu không có nó thì làm gì có thế hệ này nối tiếp thế hệ sau.
 
Ngày xưa, khi Chúa tạo ra ông Adam và bà Eva, Chúa đâu có cho hai ông bà này mặc đồ. Lúc đó con c.. của ông Adam nó tha hồ mà hít thở không khí tự do. Còn nếu như bạn hiền là một người duy vật, chỉ tin theo thuyết tiến hóa của loài người của Darwin thì tổ tiên của chúng ta là loài khỉ; thế thì cũng cùng chung một kết luận! Loài khỉ từ xưa đến nay làm gì có quần để mặc và con c.. của chúng xưa nay vẫn tự do giữa chốn thanh thiên bạch nhật! Loài người bày vẽ làm gì để ngày hôm nay con c.. nó đã bị mất hết tự do.
 
Nếu như ông trung tá công an là người thấm nhuần tư tưởng của bác Hồ thì ông phải thuộc lòng lời bác dạy năm 1966:  "Không có gì quí hơn độc lập tự do", bây giờ ông Hiển phát ngôn như vậy ở chốn công đình thì bắt buộc BTL tôi phải suy diễn ý của ông là con c.. quí hơn bất cứ thứ gì trên đời. Câu này ông Hiển nói hoàn toàn chính xác! Thì như BTL tôi  phân tích ở trên, con c.. nó mang một sứ mạng cao cả (truyền giống) thì bắt buộc nó được trân quý là phải. Chúng ta phải cám ơn ông trung tá Hiển đã làm sáng tỏ vấn đề; rất có thể lúc xưa bác Hồ muốn nói rằng "Không có gì quý hơn độc lập con c.." nhưng bác không dám nói huỵch tẹt ra, bây giờ sau gần nửa thế kỷ mới có người giải mã câu nói đó!
 
Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, thể nào cũng có người đem tự do thay thế cho con c.. để nghe cho êm ái hơn, chẳng hạn như bây giờ tức giận nhau, thiên hạ có thể chửi nhau: "Tự Do!" Khi ghét bản mặt của thằng nào đó, chỉ việc bảo nó là cái thằng Tự Do, còn thấy ai dốt thì cứ bảo họ "ngu như Tự Do". Nhưng ngược lại cũng sẽ có kẻ lấy con c.. thay thế cho 2 chữ tự do, cụ thể trong tu chính án số một của nước Mỹ có rất nhiều quyền con c.. như quyền con c.. hội họp biểu tình, quyền con c..ngôn luận, quyền con  c.. báo chí, và quyền con c.. tôn giáo.  Và từ đây trở đi trên mấy tờ đơn ở Việt Nam hai hàng trên cùng có thể cần phải điều chỉnh lại như sau: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Độc Lập - Con C.. - Hạnh Phúc.
 
oOo
BTL
Rocklege, FL
Ngày 27 tháng 9, 2012 ( Phụng Tran chuyển )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm