Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Tự sát - Việt Nhân

(HNPĐ) Hung thủ giết hai quan cắt mạng đầu tỉnh Yên Bái được cho là người có phẩm chất đạo đức, tính tình hiền lành, và trước khi xảy ra vụ việc giết một lúc hai người



(HNPĐ) Hung thủ giết hai quan cắt mạng đầu tỉnh Yên Bái được cho là người có phẩm chất đạo đức, tính tình hiền lành, và trước khi xảy ra vụ việc giết một lúc hai người ở hai địa điểm cách nhau 150 mét, hung thủ không một biểu hiện gì cho thấy ‘cực kỳ bức xúc’ đến nổi phải trở thành một kẻ thủ ác bất chấp và liều lĩnh.

Đấy là tóm tắt những lời của các quan cắt mạng nhận xét, về cái ông chi cục kiểm lâm được cho là thủ phạm gây ra cái chết của cả ba người, bắn chết hai người rồi quay súng ra đàng sau gáy của mình và… bóp cò tự sát. Hai quan đầu tỉnh Yên Bái tắt thở vì bị bắn chết, cái đó đã hẳn không một ai chống đối, nhưng ai đã bắn cái đó cần coi lại, kết vội ông kiểm lâm là thủ phạm thì có khác nào bắt tội ông lái xe cán qua xác Nông Thị Xuân ở dốc Chèm năm xưa.

Tay chi cục kiểm lâm đã chết, ngay cả lúc ngáp ngáp cũng không một lời nói thì giải oan sao được cái tội bị gán cho là giết hai thượng cấp của mình… Nhưng cái hộp sọ của ông chi cục kiểm lâm, với vết thương từ sau gáy trổ ra phía trước, nói rằng cả cái ông này cũng chỉ là nạn nhân của một kẻ thứ tư, hoặc thứ năm không chừng, muốn biết ai là người thứ tư, thứ năm xin hỏi thủ tướng Phúc Niễng là ra ngay, cái trò cho chôn khẩn cấp cái đó nói ra nhiều thứ lắm!

Ở cái vụ này tội nhất theo dư luận là cái anh kiểm lâm! Nghe nói vợ anh là con gái cựu đầu tỉnh, nàng này đẹp tính tình thoải mái, ít nhiều có chuyện dung dăng dung dẻ cùng hai quan to đầu tỉnh, nên không tránh chuyện dư luận đồn thổi, là đây cũng vì bị cho mọc sừng mà sinh chuyện độp nhau. Nhưng cuối cùng đa số vẫn cho là chuyện phe nhóm ăn chia, dính líu đến nghề của anh chi cục kiểm lâm, tức là vấn đề đang ồn ào chảy máu rừng ở Yên Bái.

Chuyện ghen tương của mấy anh cắt mạng, người dân thường vẫn tỏ ý nghi ngờ, khi xưa chuyện bác, Trần Quốc Hoàn ịn vợ bác xong lấy búa đập vỡ sọ, có nghe bác ghen tương gì đâu. Dân cắt mạng vô gia đình thì chuyện chung chạ xác thịt có gì hệ trọng, nên khó có chuyện ghen để độp nhau thành đại án như thế này, còn vì tranh ăn để đến giết nhau rồi tự sát lại càng khó có thể là sự thực, tóm lại chỉ còn là chuyện thanh toán nhau vì phe nhóm tranh ăn mà thôi.

Bán rừng, bán biển để có tiền sống sung sướng đâu ngu bắn nhau rồi để phải tự sát, còn nếu bị o ép ví vào cùng đường, thì cũng có thể chơi nhau theo kiểu ‘dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn’, nhưng có cái lạ vết bắn tự sát từ sau gáy trổ ra phía trước? Lại thêm chuyện Phúc Niễng thủ tướng nhanh nhẩu đến ngay hiện trường, cùng vội vã tuyên bố kẻ thủ ác, nhất là cho phát tang ngay, đồng thời cấm báo đài bình luận lấy cớ bất ổn chính trị, nói lên vụ này có nhiều điều cần dấu.

Tại sao Phúc Niễng cần có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lung tung, mà không ít dư luận nói Phúc Niễng đóng kịch, trên ba xác chết đã được cấp visa đi theo bác, dễ hiểu thôi, chỉ là để tận mắt nhìn mọi chuyện đi đúng lập trình… Đám cắt mạng này xưa sao giờ vậy, nghe qua tưởng rằng khó hiểu, nhưng thật tình chẳng khó đoán một chút nào, ngày nào bác bịt râu đến xem đám lâu la giết bà Cát Hanh Long, bác phải xem tận mắt để thấy bà đã chết, để sau đó khóc cho ngon.

Xưa bác làm thế nay chúng cũng một thế ấy, đến nhòm cho chắc ăn! Gian ác, nham hiểm lại đa nghi, không chỉ với dân mà ngay cả với các đồng chí đồng rận cận kề bên nhau, vẫn xem nhau là kẻ thù tiềm ẩn, sẵn sàng hãm hại, tiêu diệt nhau. Xin cho mỗ tôi khỏi phải liệt kê như sớ táo chuyện chúng đã giết nhau làm rác tai người đọc, nếu cần cứ gõ cửa nhà ông google mà xem, để so với chuyện nay mà thấy vui, chúng không còn che giấu mà là độp nhau thẳng tay.

Tóm lại không là bị cặm sừng mà độp nhau, cũng không là anh kiểm lâm giết anh bí thư lẫn anh chủ tịch, mà đây là phe nhóm triệt nhau, trong đó anh kiểm lâm cũng là nạn nhân, và đây là vụ giết nhau giữa những người đồng chí nhưng không đồng bọn. Và nguyên do chắc chắn không ngoài chuyện rừng, rừng nguyên sinh đang bị tàn phá, rừng đầu nguồn đã cho thuê cả năm bảy mươi năm, phía hưởng lợi không ai khác là đồng chí Tầu cộng bốn tốt mười sáu vàng.

Dư luận đang tìm hiểu phe nào triệt phe nào, mà cái ăn đã làm chúng phải thịt nhau, chuyện Dũng Xà Mâu đã tụt ghế nhưng không phải chuyện đã xong, hơn mười năm ngồi ghế thủ tướng, chuyện chảy máu rừng, chuyện cho thuê rừng đầu nguồn ai dám nói chắc rằng không dính đến Xà Mâu? Mối hận một thời của Trọng Lú, người ta đã thấy những đàn em của tay trùm tham nhũng Dũng Xà Mâu, cùng mấy chuyện làm ăn mắc míu tới đứa con gái hắn đang bị chiếu cố

Đảng cướp này ngày càng lộ mặt là một bọn thổ phỉ tranh ăn, nay chúng giết nhau không che giấu, đó là chỉ dấu cho thấy ngày tàn của chúng đang đến gần! Và vụ án Yên Bái chắc chắn rồi sẽ qua truông, nhưng có hề gì, những tên bán nước hại dân, chúng chết không khác những con chó ghẻ ta không cần thắc mắc chi, chỉ tiếc rằng có ba đứa, chứ được nhiều hơn nữa lòng dân càng thêm mừng.

Tay kiểm lâm chết vì phát súng tự sát bắn từ đàng sau gáy, cũng như trước đây có cái chết của Phạm Quý Ngọ, trong vụ án Dương Chí Dũng hồi đầu năm 2014, đang phổng phao hôm trước hôm sau lăn quay, cho là bệnh gan mà chết. Nay nhân vụ chúng giết nhau này mỗ tôi xin được repost lại bài: NGỰA PHI ĐƯỜNG XA, xin Quý bạn đọc thân mến HNPĐ đầu tuần đọc lại cho vui:


 
(HNPĐ Feb21, 2014) Năm nay là năm ngựa, từ hôm tết đến giờ trong đầu cứ nhớ đến câu chuyện độc nhất mỗ tôi biết về ngựa, muốn viết ra, đó là chuyện con ngựa già kéo xe thổ mộ  trên con đường làng 21 Phú Nhuận, sáu mươi năm về trước. Đó là một chuyên buồn, một ông già đánh xe thổ mộ, cùng con ngựa già kéo xe, cả hai gắn bó cùng nhau đã bao ngày tháng, ông không nói nó bao nhiêu tuổi mà chỉ nói nó già lắm rồi, ra giêng ông sẽ bán xe rồi cho nó nghỉ khỏi phải cực nhọc nữa.

Ý ông là thế, chịu cực thêm một cái tết cuối cùng, rồi là được về hưu, còn ông nhờ đó có thêm một ít tiền hầu tìm việc khác sinh nhai, nhưng những chuyến xe chợ tết của chị em hàng bông luôn đầy ắp, khiến con ngựa già gắng sức mà chết khi đang kéo xe. Hôm xảy ra chuyện đó có thằng nhóc tôi, nhìn ông già hai mắt đỏ au tháo càng xe ra khỏi xác nó, mà nghe được cái tình khắn khít giữa người và vật, chuyện như vậy làm sao hợp được cho những ngày tết, vì thế mãi mà không viết.

Hôm nay vẫn chưa hết tháng giêng, người ta đang kháo nhau chuyện một con ngựa, người chủ sai giết đi, nó chết mà chủ nó cười hài lòng, nghe chuyện con ngựa này đã khiến mỗ tôi so chuyện ngày xưa, ông già đánh xe với hai mắt đỏ au bên xác con vật. Chuyện nay là chuyện báo mạng đang nói về một tay tên Ngọ, quyền cao chức trọng của cái nhà nước xã nghĩa, ngọ cũng là ngựa, ngựa này là ngựa quí của đảng. Cái đảng theo Tầu từ ngày được Hồ dựng, chả được tích sự gì ngoài những chuyện hại dân, với đảng hình như không có máu chảy người chết, hay tù đày đấu tố, thì không phải là kách mạng?

Rồi cái đảng này hôm nay, đã hơn hẳn ngày nào, không cần che đậy bộ mặt thổ phỉ, từ lớn chí bé chúng ra sức vùa cướp, thằng nào thằng nấy no bóc ké, và đang là lúc chúng tìm cách “tẩu” theo đúng binh pháp Tôn Tử. Ngựa quí cũng thế không ăn cỏ xanh, mà đi ăn đô xanh nên sinh chuyện – Phạm Quý Ngọ trong vụ án bày đường cho tay Dương Chí Dũng, trùm tham nhũng Vinalines ca bài tẩu vi thượng sách. Dũng vì không là ngựa, chạy không nhanh nên không thoát, mà phải vào tù với cái án chết, tức mình chuyện ăn chung nhưng phải một mình lãnh đạn, thế mới có chuyện Dũng khai rằng Quý Ngọ hiến kế với giá một trăm năm mươi mốt vạn đô tiền tươi.

Quê nhà hôm nay không chỉ một vụ của Dũng tham nhũng, và Quý Ngọ chỉ là thứ trưởng, chắc chắn còn nhiều vụ khác với lại có lắm kẻ quyền chức lớn hơn Ngọ, nhưng như có lần mỗ tôi đã thưa chuyện, ở tòa án xã nghĩa có đèn đỏ đèn vàng, và bọn chóp bu muốn chuyện chỉ tới đó là dừng. Đèn đỏ được bật lên, vì không muốn lằng nhằng ngựa hí bậy bạ, mà người ta nghe tin ngựa quí bị ví làm ngựa bịnh! Theo tin trong xứ hôm nay 18/02/2014, thì ngựa quý họ Phạm, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng bộ công an vừa qua đời tại bệnh viện quân y 108 Hà Nội vì bệnh ung thư gan.

Dân nghèo ít học dễ tin, bèn bỗ bã mắng ngựa quí là ngu, đã bị bịnh gan mà lại đi ăn đồ ăn khó tiêu, cỏ xanh không nhai mà lại đi nhá đô xanh để rồi phải “thăng”, mà thăng thiệt hay không nào ai biết? Bởi vẹm chuyên nghề bài ba lá, đâm ra chuyện gì cũng khó tin được chúng, nhất là ngựa quí vốn quen nghề phi đường xa, đã từng vẽ đường cho người khác tẩu vi thượng sách, lẽ nào hắn không dụng kế cho bản thân mình? Tương kế tựu kế, thì chuyện “kim thiền thoát xác” là số một, nói vậy có nghĩa theo sách vở, lúc lâm nguy cứ như ve sầu để vỏ xác lại mà bay xa, còn không, nếu có chuyện phải thế mạng cứu chúa, thì cũng là hợp tình hợp lý thôi.

Nhưng lừa kẻ dốt dễ, còn với ngườn khôn thì khó, hê lên cái chết của Ngọ đột ngột vì chứng tim mạch thì nghe êm tai, chứ còn đổ thừa là do ung thư gan thì chắc chắn không ai tin đâu, kể cả mỗ tôi đếch tin được chuyện này. Riêng ông Tư Bến Nghé thì nói đã là kách mạng thì phải khác người, cái bệnh ung thư gan đột xuất của ngựa quí, phải khác bệnh gan của người thường - Như mỗ tôi đây bị nó bao lâu nay, nó vật cho te tua, người ngợm trông chán lắm mà có thấy đột xuất gì đâu, còn ngựa quí đang phổng phao, lại nói đã chuyển sang từ trần chớp nhoáng, nói như thế khác nào nói người nghe ai tin là ngu.

Lạ thiệt! Hay ông Tư Bến Nghé đã nói đúng, dân vẹm không phải là người thường, nên cái chết cũng không bình thường, thôi thế cứ tin vào lời đảng và nhà nước đi, vì có thế nào đi nữa, ngựa quí thăng, hay ngựa quí đã phi đường xa cũng đều là tốt thôi. Thiên hạ nói chuyện được như thế này, lắm chóp bu xã nghĩa xoa tay cười đắc chí, với dân gian chó chết hết chuyện, thì làm sao cấm cộng gian gầy chuyện ngựa chết để chìm xuồng, bằng chứng tòa án nhân dân Hà Nội, đã chính thức bật đèn đỏ vụ án Phạm Quí Ngọ theo điều 107 luật hình sự, vì Ngọ Quý đã thăng.

Vậy ngựa quý đã phi đường xa, hay đã thăng không là chuyện quan trọng, mà rõ ràng các tay cướp mạng rồi đây trong chuyện tranh ăn chúng triệt nhau bạo hơn, con ngựa quý thượng tướng đã bị thí cho thấy mức độ xung đột và giải quyết mâu thuẫn của chúng rồi sẽ nhiều hơn, và chắc chắn cái ác sẽ tàn khốc hơn. Chuyện Ngọ chết, thôi đừng thắc mắc phải là thế này hay thế khác, hãy cứ tọa sơn quan hổ đấu, và cầu cho bọn chúng xé xác nhau chết hết đi cho sạch đất.

Chuyện con ngựa già, chuyện của Ngọ, hai cái chết và nỗi lòng hai ông chủ không giống nhau, một cái cho thấy tình con người, cái còn lại rõ ràng là thứ bất nhân. Xin thôi cho mỗ tôi dừng nơi đây, câu chuyện hôm nay đúng là câu chuyện đầu cua tai nheo, chả ra làm sao cả, chỉ được có cái là nói tới ngựa, một đề tài nóng mà mọi người đang sôi nổi, đó là chuyện con ngựa Phạm Quý Ngọ vừa về với bác.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
ĐẠO ĐỨC CỐNG CHƯƠNG * Bần cùng sinh đạo chích bất lương Phú Trọng kỳ Yên Bái vô thường Ngạ quỷ không riêng gì Kim Tiến Kim Ngân hàng mã dưới gầm giường * Suy đồi đạo đức cống chương là không học tập noi gương Bác Quang Hồ Du côn cảnh sát côn đồ Con cưng của đảng cháu Hồ tặc đích tôn Vu Lan đại lễ cô hồn lò Tôn Nữ Thị Ninh Khôn nhờ up lồng * Chiều chiều ra ngõ ngó Cầu Bông Nhìn về Bà Chiểu tưởng Lăng ông Bà Quẹo lưng còng bên cây Queó Cát Bà Hom ngỡ phấn thông hồng * Phong ba bão táp Hoàng Sa đất Đảo Mắt tìm trời Phật thánh giông Cửa Khổng Sân Trình Tòng thị Phóng Nguyễn Sinh Cung Ké Mao Trạch Đông Bởi chưng sỹ diện mộng đại đồng Khe Sanh Suối Máu phải chổng mông Bộ đội xe bưng biền chèo chống O non xung kích kiếm nhiều chồng * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Tự sát - Việt Nhân

(HNPĐ) Hung thủ giết hai quan cắt mạng đầu tỉnh Yên Bái được cho là người có phẩm chất đạo đức, tính tình hiền lành, và trước khi xảy ra vụ việc giết một lúc hai người



(HNPĐ) Hung thủ giết hai quan cắt mạng đầu tỉnh Yên Bái được cho là người có phẩm chất đạo đức, tính tình hiền lành, và trước khi xảy ra vụ việc giết một lúc hai người ở hai địa điểm cách nhau 150 mét, hung thủ không một biểu hiện gì cho thấy ‘cực kỳ bức xúc’ đến nổi phải trở thành một kẻ thủ ác bất chấp và liều lĩnh.

Đấy là tóm tắt những lời của các quan cắt mạng nhận xét, về cái ông chi cục kiểm lâm được cho là thủ phạm gây ra cái chết của cả ba người, bắn chết hai người rồi quay súng ra đàng sau gáy của mình và… bóp cò tự sát. Hai quan đầu tỉnh Yên Bái tắt thở vì bị bắn chết, cái đó đã hẳn không một ai chống đối, nhưng ai đã bắn cái đó cần coi lại, kết vội ông kiểm lâm là thủ phạm thì có khác nào bắt tội ông lái xe cán qua xác Nông Thị Xuân ở dốc Chèm năm xưa.

Tay chi cục kiểm lâm đã chết, ngay cả lúc ngáp ngáp cũng không một lời nói thì giải oan sao được cái tội bị gán cho là giết hai thượng cấp của mình… Nhưng cái hộp sọ của ông chi cục kiểm lâm, với vết thương từ sau gáy trổ ra phía trước, nói rằng cả cái ông này cũng chỉ là nạn nhân của một kẻ thứ tư, hoặc thứ năm không chừng, muốn biết ai là người thứ tư, thứ năm xin hỏi thủ tướng Phúc Niễng là ra ngay, cái trò cho chôn khẩn cấp cái đó nói ra nhiều thứ lắm!

Ở cái vụ này tội nhất theo dư luận là cái anh kiểm lâm! Nghe nói vợ anh là con gái cựu đầu tỉnh, nàng này đẹp tính tình thoải mái, ít nhiều có chuyện dung dăng dung dẻ cùng hai quan to đầu tỉnh, nên không tránh chuyện dư luận đồn thổi, là đây cũng vì bị cho mọc sừng mà sinh chuyện độp nhau. Nhưng cuối cùng đa số vẫn cho là chuyện phe nhóm ăn chia, dính líu đến nghề của anh chi cục kiểm lâm, tức là vấn đề đang ồn ào chảy máu rừng ở Yên Bái.

Chuyện ghen tương của mấy anh cắt mạng, người dân thường vẫn tỏ ý nghi ngờ, khi xưa chuyện bác, Trần Quốc Hoàn ịn vợ bác xong lấy búa đập vỡ sọ, có nghe bác ghen tương gì đâu. Dân cắt mạng vô gia đình thì chuyện chung chạ xác thịt có gì hệ trọng, nên khó có chuyện ghen để độp nhau thành đại án như thế này, còn vì tranh ăn để đến giết nhau rồi tự sát lại càng khó có thể là sự thực, tóm lại chỉ còn là chuyện thanh toán nhau vì phe nhóm tranh ăn mà thôi.

Bán rừng, bán biển để có tiền sống sung sướng đâu ngu bắn nhau rồi để phải tự sát, còn nếu bị o ép ví vào cùng đường, thì cũng có thể chơi nhau theo kiểu ‘dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn’, nhưng có cái lạ vết bắn tự sát từ sau gáy trổ ra phía trước? Lại thêm chuyện Phúc Niễng thủ tướng nhanh nhẩu đến ngay hiện trường, cùng vội vã tuyên bố kẻ thủ ác, nhất là cho phát tang ngay, đồng thời cấm báo đài bình luận lấy cớ bất ổn chính trị, nói lên vụ này có nhiều điều cần dấu.

Tại sao Phúc Niễng cần có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lung tung, mà không ít dư luận nói Phúc Niễng đóng kịch, trên ba xác chết đã được cấp visa đi theo bác, dễ hiểu thôi, chỉ là để tận mắt nhìn mọi chuyện đi đúng lập trình… Đám cắt mạng này xưa sao giờ vậy, nghe qua tưởng rằng khó hiểu, nhưng thật tình chẳng khó đoán một chút nào, ngày nào bác bịt râu đến xem đám lâu la giết bà Cát Hanh Long, bác phải xem tận mắt để thấy bà đã chết, để sau đó khóc cho ngon.

Xưa bác làm thế nay chúng cũng một thế ấy, đến nhòm cho chắc ăn! Gian ác, nham hiểm lại đa nghi, không chỉ với dân mà ngay cả với các đồng chí đồng rận cận kề bên nhau, vẫn xem nhau là kẻ thù tiềm ẩn, sẵn sàng hãm hại, tiêu diệt nhau. Xin cho mỗ tôi khỏi phải liệt kê như sớ táo chuyện chúng đã giết nhau làm rác tai người đọc, nếu cần cứ gõ cửa nhà ông google mà xem, để so với chuyện nay mà thấy vui, chúng không còn che giấu mà là độp nhau thẳng tay.

Tóm lại không là bị cặm sừng mà độp nhau, cũng không là anh kiểm lâm giết anh bí thư lẫn anh chủ tịch, mà đây là phe nhóm triệt nhau, trong đó anh kiểm lâm cũng là nạn nhân, và đây là vụ giết nhau giữa những người đồng chí nhưng không đồng bọn. Và nguyên do chắc chắn không ngoài chuyện rừng, rừng nguyên sinh đang bị tàn phá, rừng đầu nguồn đã cho thuê cả năm bảy mươi năm, phía hưởng lợi không ai khác là đồng chí Tầu cộng bốn tốt mười sáu vàng.

Dư luận đang tìm hiểu phe nào triệt phe nào, mà cái ăn đã làm chúng phải thịt nhau, chuyện Dũng Xà Mâu đã tụt ghế nhưng không phải chuyện đã xong, hơn mười năm ngồi ghế thủ tướng, chuyện chảy máu rừng, chuyện cho thuê rừng đầu nguồn ai dám nói chắc rằng không dính đến Xà Mâu? Mối hận một thời của Trọng Lú, người ta đã thấy những đàn em của tay trùm tham nhũng Dũng Xà Mâu, cùng mấy chuyện làm ăn mắc míu tới đứa con gái hắn đang bị chiếu cố

Đảng cướp này ngày càng lộ mặt là một bọn thổ phỉ tranh ăn, nay chúng giết nhau không che giấu, đó là chỉ dấu cho thấy ngày tàn của chúng đang đến gần! Và vụ án Yên Bái chắc chắn rồi sẽ qua truông, nhưng có hề gì, những tên bán nước hại dân, chúng chết không khác những con chó ghẻ ta không cần thắc mắc chi, chỉ tiếc rằng có ba đứa, chứ được nhiều hơn nữa lòng dân càng thêm mừng.

Tay kiểm lâm chết vì phát súng tự sát bắn từ đàng sau gáy, cũng như trước đây có cái chết của Phạm Quý Ngọ, trong vụ án Dương Chí Dũng hồi đầu năm 2014, đang phổng phao hôm trước hôm sau lăn quay, cho là bệnh gan mà chết. Nay nhân vụ chúng giết nhau này mỗ tôi xin được repost lại bài: NGỰA PHI ĐƯỜNG XA, xin Quý bạn đọc thân mến HNPĐ đầu tuần đọc lại cho vui:


 
(HNPĐ Feb21, 2014) Năm nay là năm ngựa, từ hôm tết đến giờ trong đầu cứ nhớ đến câu chuyện độc nhất mỗ tôi biết về ngựa, muốn viết ra, đó là chuyện con ngựa già kéo xe thổ mộ  trên con đường làng 21 Phú Nhuận, sáu mươi năm về trước. Đó là một chuyên buồn, một ông già đánh xe thổ mộ, cùng con ngựa già kéo xe, cả hai gắn bó cùng nhau đã bao ngày tháng, ông không nói nó bao nhiêu tuổi mà chỉ nói nó già lắm rồi, ra giêng ông sẽ bán xe rồi cho nó nghỉ khỏi phải cực nhọc nữa.

Ý ông là thế, chịu cực thêm một cái tết cuối cùng, rồi là được về hưu, còn ông nhờ đó có thêm một ít tiền hầu tìm việc khác sinh nhai, nhưng những chuyến xe chợ tết của chị em hàng bông luôn đầy ắp, khiến con ngựa già gắng sức mà chết khi đang kéo xe. Hôm xảy ra chuyện đó có thằng nhóc tôi, nhìn ông già hai mắt đỏ au tháo càng xe ra khỏi xác nó, mà nghe được cái tình khắn khít giữa người và vật, chuyện như vậy làm sao hợp được cho những ngày tết, vì thế mãi mà không viết.

Hôm nay vẫn chưa hết tháng giêng, người ta đang kháo nhau chuyện một con ngựa, người chủ sai giết đi, nó chết mà chủ nó cười hài lòng, nghe chuyện con ngựa này đã khiến mỗ tôi so chuyện ngày xưa, ông già đánh xe với hai mắt đỏ au bên xác con vật. Chuyện nay là chuyện báo mạng đang nói về một tay tên Ngọ, quyền cao chức trọng của cái nhà nước xã nghĩa, ngọ cũng là ngựa, ngựa này là ngựa quí của đảng. Cái đảng theo Tầu từ ngày được Hồ dựng, chả được tích sự gì ngoài những chuyện hại dân, với đảng hình như không có máu chảy người chết, hay tù đày đấu tố, thì không phải là kách mạng?

Rồi cái đảng này hôm nay, đã hơn hẳn ngày nào, không cần che đậy bộ mặt thổ phỉ, từ lớn chí bé chúng ra sức vùa cướp, thằng nào thằng nấy no bóc ké, và đang là lúc chúng tìm cách “tẩu” theo đúng binh pháp Tôn Tử. Ngựa quí cũng thế không ăn cỏ xanh, mà đi ăn đô xanh nên sinh chuyện – Phạm Quý Ngọ trong vụ án bày đường cho tay Dương Chí Dũng, trùm tham nhũng Vinalines ca bài tẩu vi thượng sách. Dũng vì không là ngựa, chạy không nhanh nên không thoát, mà phải vào tù với cái án chết, tức mình chuyện ăn chung nhưng phải một mình lãnh đạn, thế mới có chuyện Dũng khai rằng Quý Ngọ hiến kế với giá một trăm năm mươi mốt vạn đô tiền tươi.

Quê nhà hôm nay không chỉ một vụ của Dũng tham nhũng, và Quý Ngọ chỉ là thứ trưởng, chắc chắn còn nhiều vụ khác với lại có lắm kẻ quyền chức lớn hơn Ngọ, nhưng như có lần mỗ tôi đã thưa chuyện, ở tòa án xã nghĩa có đèn đỏ đèn vàng, và bọn chóp bu muốn chuyện chỉ tới đó là dừng. Đèn đỏ được bật lên, vì không muốn lằng nhằng ngựa hí bậy bạ, mà người ta nghe tin ngựa quí bị ví làm ngựa bịnh! Theo tin trong xứ hôm nay 18/02/2014, thì ngựa quý họ Phạm, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng bộ công an vừa qua đời tại bệnh viện quân y 108 Hà Nội vì bệnh ung thư gan.

Dân nghèo ít học dễ tin, bèn bỗ bã mắng ngựa quí là ngu, đã bị bịnh gan mà lại đi ăn đồ ăn khó tiêu, cỏ xanh không nhai mà lại đi nhá đô xanh để rồi phải “thăng”, mà thăng thiệt hay không nào ai biết? Bởi vẹm chuyên nghề bài ba lá, đâm ra chuyện gì cũng khó tin được chúng, nhất là ngựa quí vốn quen nghề phi đường xa, đã từng vẽ đường cho người khác tẩu vi thượng sách, lẽ nào hắn không dụng kế cho bản thân mình? Tương kế tựu kế, thì chuyện “kim thiền thoát xác” là số một, nói vậy có nghĩa theo sách vở, lúc lâm nguy cứ như ve sầu để vỏ xác lại mà bay xa, còn không, nếu có chuyện phải thế mạng cứu chúa, thì cũng là hợp tình hợp lý thôi.

Nhưng lừa kẻ dốt dễ, còn với ngườn khôn thì khó, hê lên cái chết của Ngọ đột ngột vì chứng tim mạch thì nghe êm tai, chứ còn đổ thừa là do ung thư gan thì chắc chắn không ai tin đâu, kể cả mỗ tôi đếch tin được chuyện này. Riêng ông Tư Bến Nghé thì nói đã là kách mạng thì phải khác người, cái bệnh ung thư gan đột xuất của ngựa quí, phải khác bệnh gan của người thường - Như mỗ tôi đây bị nó bao lâu nay, nó vật cho te tua, người ngợm trông chán lắm mà có thấy đột xuất gì đâu, còn ngựa quí đang phổng phao, lại nói đã chuyển sang từ trần chớp nhoáng, nói như thế khác nào nói người nghe ai tin là ngu.

Lạ thiệt! Hay ông Tư Bến Nghé đã nói đúng, dân vẹm không phải là người thường, nên cái chết cũng không bình thường, thôi thế cứ tin vào lời đảng và nhà nước đi, vì có thế nào đi nữa, ngựa quí thăng, hay ngựa quí đã phi đường xa cũng đều là tốt thôi. Thiên hạ nói chuyện được như thế này, lắm chóp bu xã nghĩa xoa tay cười đắc chí, với dân gian chó chết hết chuyện, thì làm sao cấm cộng gian gầy chuyện ngựa chết để chìm xuồng, bằng chứng tòa án nhân dân Hà Nội, đã chính thức bật đèn đỏ vụ án Phạm Quí Ngọ theo điều 107 luật hình sự, vì Ngọ Quý đã thăng.

Vậy ngựa quý đã phi đường xa, hay đã thăng không là chuyện quan trọng, mà rõ ràng các tay cướp mạng rồi đây trong chuyện tranh ăn chúng triệt nhau bạo hơn, con ngựa quý thượng tướng đã bị thí cho thấy mức độ xung đột và giải quyết mâu thuẫn của chúng rồi sẽ nhiều hơn, và chắc chắn cái ác sẽ tàn khốc hơn. Chuyện Ngọ chết, thôi đừng thắc mắc phải là thế này hay thế khác, hãy cứ tọa sơn quan hổ đấu, và cầu cho bọn chúng xé xác nhau chết hết đi cho sạch đất.

Chuyện con ngựa già, chuyện của Ngọ, hai cái chết và nỗi lòng hai ông chủ không giống nhau, một cái cho thấy tình con người, cái còn lại rõ ràng là thứ bất nhân. Xin thôi cho mỗ tôi dừng nơi đây, câu chuyện hôm nay đúng là câu chuyện đầu cua tai nheo, chả ra làm sao cả, chỉ được có cái là nói tới ngựa, một đề tài nóng mà mọi người đang sôi nổi, đó là chuyện con ngựa Phạm Quý Ngọ vừa về với bác.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm