Tham Khảo

Vài suy nghĩ về bảng phát thảo lộ trình 8 bước dân chủ hóa Việt Nam của Lm Nguyễn văn Lý.

Bảng phác thảo lộ trình 8 bước của Lm Nguyễn văn Lý là một sự nổ lực cao đầy tâm huyết của Lm cùng những người yêu nước Việt Nam tôi rất trân trọng và kính phục. Tuy nhiên bước đầu đi vào lộ trình tôi

GS David Tran

Bảng phác thảo lộ trình 8 bước của Lm Nguyễn văn Lý là một sự nổ lực cao đầy tâm huyết của Lm cùng những người yêu nước Việt Nam tôi rất trân trọng và kính phục. Tuy nhiên bước đầu đi vào lộ trình tôi thấy đã có sự trở ngại khó vượt qua vì rằng: sau khi cuộc chiến tương tàn Nam-Bắc do csBV khởi xướng xua quân vào cưỡng chiếm Miền Nam vừa im tiếng súng sau 30.4.1975 thì csVN bắt đầu cho cuộc chiến mới tuy không bom đạn, xe tăng… nhưng cũng không kém phần máu lửa mà một bên là csVN và một bên là Nhân Dân Việt Nam nhất là nhân dân MNVN, do đó giữa csVN và nhân dân Việt Nam không bao giờ chung chiến tuyến hay đồng hành hướng về tương lai.

Vì rằng cảnh tương tàn kiểu mới đã diễn ra từ lòng căm thù nhỏ mọn của “bên thắng cuộc” khiến cho hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH phải vùi thây nơi rừng núi, trong ngục tù. Vì rằng hàng triệu vợ/chồng con em người thân của nạn nhân cũng đã bỏ mình vì bệnh tật, đói khát, vì sơn lam chướng khí…nơi hóc núi, bìa rừng kinh tế mới..  Vì rằng nhà cửa của nạn nhân đã bị cs từ rừng núi xuống, từ Bắc vào chiếm đoạt và vứt cả bàn thờ tiên tổ ra ngoài đường đồng thời những giọt nước mắt của những người vợ trẻ của nạn nhân trải dài khắp vạn nẻo đường bởi chủ trương cấm chợ ngăn sông…có người phải gieo mình xuống dòng nước biếc, vào đầu xe hơi vào bánh xe sắt trên đường ray…do quẩn trí cùng đường, thiếu nghị lực đã bỏ lại con thơ vì túm gạo, bao ngô bị các nhân viên thuế vụ, côn an nơi các trạm cướp ngày lẫn đêm ra tay thu lấy.

Cuộc chiến này hiện cũng đang hồi khốc liệt và chiến trường trải dài khắp trên cả nước. Các chiến sĩ Nhân Dân là những cụ già, phụ nữ trẻ thơ…trong tay không tấc sắc với tên gọi “Dân Oan”  đã nhiều năm và đang la lết khắp hè phố, chợ búa, công viên…có người đã bỏ mình trong giá lạnh không một tấm chiếu quấn thây không một thẻo đất cho vừa nấm mồ hay hộp tro hài cốt, là những sinh viên học sinh, thanh niên cùng các nhà yêu nước đủ thành phần từ nhân dân lao động cho đến các kỷ sư, bác sĩ, giáo sư nhân sĩ trí thức, là các tăng ni Phật tử, là các tu sĩ, giáo dân Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo cùng các hội đoàn tôn giáo khác… kẻ thì bị hành hung bằng mọi hình thức và bệnh tật di họa về sau bởi những đòn thù từ nhiều đối tượng do côn an csvn trá hình ra tay hành xử, kẻ thì đang đếm ngày giờ sau song sắt lạnh, cánh cửa biệt giam mà vợ/chồng con, người thân… la lết quảy gánh thăm nuôi mà con đường trải dài bằng máu và nước mắt, người thì bị giam lỏng tại gia khiến mỗi khi ra khỏi nhà phải lén lút khác nào tội phạm hay trộm đạo không bằng. Hy hữu hơn là những linh hồn không nơi nương tựa vất vưởng đêm đêm vì mồ mả đã bị cày xới, cưỡng chiếm làm nơi du hí, sân golf hay chia lô bán vét cho đầy túi tham…và nữa! các oan hồn bỏ mình nơi đồn côn an đang gào thét đòi công bằng cho cái chết của mình cùng vợ con nhiều năm đội đơn đi đòi công lý nhưng nào có được như vợ con anh Ngô thanh Kiều-Phú Yên hay chị Nguyễn thị Thanh Tuyền vợ anh Nguyễn công Nhựt bị côn an Bến Cát Bình Dương đánh chết ở đồn côn an. Hoặc thiếu dũng khí hay ôn hòa hơn là một số nhân sĩ trí thức chỉ biết viết thư ngỏ, kiến nghị, xin phép…nhưng những tờ đơn thư đó cũng đành bị bức tử và vứt vào sọt rác khi tuổi thọ chưa quá một ngày và chưa ráo mực.

Từ những thảm trạng trên hai chữ đồng hành giữa nhân dân và cộng sản chỉ là trong mơ. “Đặt Tổ Quốc trên hết? “cụm từ này chỉ có đối với nhân dân mà thôi, với cs thì đặt đảng lên trên Tổ Quốc và Hiến Pháp. Các lực lượng gọi là QĐND, CAND nhưng tuyệt nhiên không trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân mà đi ngược lại nguyện vọng của toàn dân, tuyệt đối trung thành với đảng, bảo vệ đảng và chính quyền csVN, bảo vệ chế độ, ra tay đàn áp hành hung nhân dân vì sự chỉ đạo của đảng, vì rằng những kẻ đứng đầu hai lực luợng này là những tên chóp bu trong bộ chính trị đảng csVN. Tổ Quốc Việt Nam cộng sản đã dâng cho giặc Tàu là điều rõ ràng cụ thể là sự truy bức hãm hại người yêu nước chống giặc Tàu xâm lược một cách dã man trong đó có Lm NVL là một nạn nhân, Lm đã từng bị khảo tra hành hạ, làm nhục như thế nào trong hàng chục năm ngục tù , “bịt miệng” Lm ngay tại vành móng ngựa không cho Lm nói nửa lời trước mặt các phóng viên và ống kính tác nghiệp của truyền thông Quốc Tế mặc dù đó là quyền phải có của mọi người trước tòa án công khai, gần đây hơn là chúng (cũng hai lực lượng quân đội, côn an này) đánh đập hành hung đẫm máu người dân xuống đường đòi hỏi làm sạch môi trường do giặc Tàu gây ra và đầu độc với sự tiếp tay, chống đỡ bao che của tập đoàn bán nước csVN. Sự đòi hỏi trong sạch cho môi trường là yêu cầu cấp thiết cho hàng triệu triệu công dân VN trong đó có bản thân gia đình cán bộ, quan chức đảng viên cộng sản đang hít chung một bầu khí quyển. Do đó để tiến hành lộ trình 8 bước trong bảng phát thảo nêu trên mà trông mong vào sự “ủng hộ của quân đội, công an, cán bộ nhà nước VN…” là điều không tưởng.

Không thể học kinh nghiệm của Myanmar và so sánh với họ được vì trước đây nhà cầm quyền Myanmar chỉ là tập đoàn quân đội độc tài chứ không phải tập đoàn “cộng sản vô luân vô thần và vô đạo”. Vì vậy họ đã thấy sự sụp đổ và tất yếu cáo chung của họ trước làn sóng dân chủ của nhân dân các nước trên toàn thế giới. Cho nên họ nhận thức được viễn cảnh phía trước và đã sẵn sàng trao quyền về lại cho nhân dân bằng cuộc bầu cử tự do và họ cũng khôn ngoan rằng thà trao quyền về cho nhân dân thì họ vẫn còn một chỗ đứng trong chính phủ mới chứ nếu để nhân dân đứng lên lật đổ cáo chung thì nơi đến của họ chỉ là “ống cống Gaddafi”, điều này tập đoàn quân đội Myanmar đã thức thời và làm đúng và csVN không bao giờ soi tấm gương này và rằng CsVN không hề…chúng chỉ chịu rời bỏ vũ đài chính trị một khi chúng hoàn toàn sụp đổ và cáo chung. Và hiện tại chúng đang ra sức lừa bịp để duy trì chế độ bằng mọi cách, mọi thủ  đoạn. Các bạn đang ngụp lặn trong “cuồng lũ” nếu một ngày nào đó các bạn chưa thật sự hoàn toàn bước chân thoát hẵn lên bờ thì ngày đó bạn sẽ bị lũ nhấn chìm bất cứ lúc nào chưa biết! Trong lộ trình 8 bước của Lm NVL ngay bước ban đầu đã khó thực hiện. CsVN có chịu đứng chung với nhân dân, với người yêu nước chăng thì đó chỉ là thái độ giả dối, bịp lừa…tìm cách triệt hạ bẩn thỉu không nương tay mà thôi. Chính phủ liên hiệp năm 1946 là một bài học cay đắng cho những nhà dân chủ yêu nuớc bằng sinh mạng của nhiều chí sĩ yêu nuớc lúc bấy giờ.  Tôi luôn ủng hộ biện pháp ôn hòa, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, thù phản bội và bạo lực nhưng trong thực tế tình hình trên vũ đài chính trị VN thì Cây (nhân dân) muốn lặng nhưng gió (cộng sản VN) chẳng ngừng mà còn muốn quật ngã cây bằng mọi cách và chúng chỉ muốn trên đất bằng chỉ là loài cỏ dại, gió thổi chiều nào cỏ cây ngã theo chiều ấy. Do vậy đoạn “ chúng ta không đòi chuyển đổi thể chế ngay, vì làm như vậy rất nguy hiểm cho xã hội…” (trong bảng phát thảo 8 bước…) là không khả thi, như vậy có nghĩa rằng cứ đi chung với lũ và tìm phương cách dân chủ hóa đất nước…??? theo tôi chỉ là vô vọng như tiếng vỗ cánh của loài hải âu đi tìm tổ ấm của mình nơi hải đảo trong đường lưỡi bò ngạo mạng.  Vì bảng lộ trình 8 điểm của Lm NVL đưa ra chỉ là bảng phát thảo và kêu gọi mọi người đóng góp nên tôi mới có những lời nêu trên và trong đó tôi chỉ mới phân tích một vài điểm ban đầu làm cốt lõi, hướng đạo cho các điểm sau tôi đã thấy những điều không thể. Trên đây chỉ là ngu ý của riêng tôi mà thôi xin Lm NVL và mọi nguời lượng thứ!

Ngày 27.8.2016

GS David Tran


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Vài suy nghĩ về bảng phát thảo lộ trình 8 bước dân chủ hóa Việt Nam của Lm Nguyễn văn Lý.

Bảng phác thảo lộ trình 8 bước của Lm Nguyễn văn Lý là một sự nổ lực cao đầy tâm huyết của Lm cùng những người yêu nước Việt Nam tôi rất trân trọng và kính phục. Tuy nhiên bước đầu đi vào lộ trình tôi

GS David Tran

Bảng phác thảo lộ trình 8 bước của Lm Nguyễn văn Lý là một sự nổ lực cao đầy tâm huyết của Lm cùng những người yêu nước Việt Nam tôi rất trân trọng và kính phục. Tuy nhiên bước đầu đi vào lộ trình tôi thấy đã có sự trở ngại khó vượt qua vì rằng: sau khi cuộc chiến tương tàn Nam-Bắc do csBV khởi xướng xua quân vào cưỡng chiếm Miền Nam vừa im tiếng súng sau 30.4.1975 thì csVN bắt đầu cho cuộc chiến mới tuy không bom đạn, xe tăng… nhưng cũng không kém phần máu lửa mà một bên là csVN và một bên là Nhân Dân Việt Nam nhất là nhân dân MNVN, do đó giữa csVN và nhân dân Việt Nam không bao giờ chung chiến tuyến hay đồng hành hướng về tương lai.

Vì rằng cảnh tương tàn kiểu mới đã diễn ra từ lòng căm thù nhỏ mọn của “bên thắng cuộc” khiến cho hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH phải vùi thây nơi rừng núi, trong ngục tù. Vì rằng hàng triệu vợ/chồng con em người thân của nạn nhân cũng đã bỏ mình vì bệnh tật, đói khát, vì sơn lam chướng khí…nơi hóc núi, bìa rừng kinh tế mới..  Vì rằng nhà cửa của nạn nhân đã bị cs từ rừng núi xuống, từ Bắc vào chiếm đoạt và vứt cả bàn thờ tiên tổ ra ngoài đường đồng thời những giọt nước mắt của những người vợ trẻ của nạn nhân trải dài khắp vạn nẻo đường bởi chủ trương cấm chợ ngăn sông…có người phải gieo mình xuống dòng nước biếc, vào đầu xe hơi vào bánh xe sắt trên đường ray…do quẩn trí cùng đường, thiếu nghị lực đã bỏ lại con thơ vì túm gạo, bao ngô bị các nhân viên thuế vụ, côn an nơi các trạm cướp ngày lẫn đêm ra tay thu lấy.

Cuộc chiến này hiện cũng đang hồi khốc liệt và chiến trường trải dài khắp trên cả nước. Các chiến sĩ Nhân Dân là những cụ già, phụ nữ trẻ thơ…trong tay không tấc sắc với tên gọi “Dân Oan”  đã nhiều năm và đang la lết khắp hè phố, chợ búa, công viên…có người đã bỏ mình trong giá lạnh không một tấm chiếu quấn thây không một thẻo đất cho vừa nấm mồ hay hộp tro hài cốt, là những sinh viên học sinh, thanh niên cùng các nhà yêu nước đủ thành phần từ nhân dân lao động cho đến các kỷ sư, bác sĩ, giáo sư nhân sĩ trí thức, là các tăng ni Phật tử, là các tu sĩ, giáo dân Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo cùng các hội đoàn tôn giáo khác… kẻ thì bị hành hung bằng mọi hình thức và bệnh tật di họa về sau bởi những đòn thù từ nhiều đối tượng do côn an csvn trá hình ra tay hành xử, kẻ thì đang đếm ngày giờ sau song sắt lạnh, cánh cửa biệt giam mà vợ/chồng con, người thân… la lết quảy gánh thăm nuôi mà con đường trải dài bằng máu và nước mắt, người thì bị giam lỏng tại gia khiến mỗi khi ra khỏi nhà phải lén lút khác nào tội phạm hay trộm đạo không bằng. Hy hữu hơn là những linh hồn không nơi nương tựa vất vưởng đêm đêm vì mồ mả đã bị cày xới, cưỡng chiếm làm nơi du hí, sân golf hay chia lô bán vét cho đầy túi tham…và nữa! các oan hồn bỏ mình nơi đồn côn an đang gào thét đòi công bằng cho cái chết của mình cùng vợ con nhiều năm đội đơn đi đòi công lý nhưng nào có được như vợ con anh Ngô thanh Kiều-Phú Yên hay chị Nguyễn thị Thanh Tuyền vợ anh Nguyễn công Nhựt bị côn an Bến Cát Bình Dương đánh chết ở đồn côn an. Hoặc thiếu dũng khí hay ôn hòa hơn là một số nhân sĩ trí thức chỉ biết viết thư ngỏ, kiến nghị, xin phép…nhưng những tờ đơn thư đó cũng đành bị bức tử và vứt vào sọt rác khi tuổi thọ chưa quá một ngày và chưa ráo mực.

Từ những thảm trạng trên hai chữ đồng hành giữa nhân dân và cộng sản chỉ là trong mơ. “Đặt Tổ Quốc trên hết? “cụm từ này chỉ có đối với nhân dân mà thôi, với cs thì đặt đảng lên trên Tổ Quốc và Hiến Pháp. Các lực lượng gọi là QĐND, CAND nhưng tuyệt nhiên không trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân mà đi ngược lại nguyện vọng của toàn dân, tuyệt đối trung thành với đảng, bảo vệ đảng và chính quyền csVN, bảo vệ chế độ, ra tay đàn áp hành hung nhân dân vì sự chỉ đạo của đảng, vì rằng những kẻ đứng đầu hai lực luợng này là những tên chóp bu trong bộ chính trị đảng csVN. Tổ Quốc Việt Nam cộng sản đã dâng cho giặc Tàu là điều rõ ràng cụ thể là sự truy bức hãm hại người yêu nước chống giặc Tàu xâm lược một cách dã man trong đó có Lm NVL là một nạn nhân, Lm đã từng bị khảo tra hành hạ, làm nhục như thế nào trong hàng chục năm ngục tù , “bịt miệng” Lm ngay tại vành móng ngựa không cho Lm nói nửa lời trước mặt các phóng viên và ống kính tác nghiệp của truyền thông Quốc Tế mặc dù đó là quyền phải có của mọi người trước tòa án công khai, gần đây hơn là chúng (cũng hai lực lượng quân đội, côn an này) đánh đập hành hung đẫm máu người dân xuống đường đòi hỏi làm sạch môi trường do giặc Tàu gây ra và đầu độc với sự tiếp tay, chống đỡ bao che của tập đoàn bán nước csVN. Sự đòi hỏi trong sạch cho môi trường là yêu cầu cấp thiết cho hàng triệu triệu công dân VN trong đó có bản thân gia đình cán bộ, quan chức đảng viên cộng sản đang hít chung một bầu khí quyển. Do đó để tiến hành lộ trình 8 bước trong bảng phát thảo nêu trên mà trông mong vào sự “ủng hộ của quân đội, công an, cán bộ nhà nước VN…” là điều không tưởng.

Không thể học kinh nghiệm của Myanmar và so sánh với họ được vì trước đây nhà cầm quyền Myanmar chỉ là tập đoàn quân đội độc tài chứ không phải tập đoàn “cộng sản vô luân vô thần và vô đạo”. Vì vậy họ đã thấy sự sụp đổ và tất yếu cáo chung của họ trước làn sóng dân chủ của nhân dân các nước trên toàn thế giới. Cho nên họ nhận thức được viễn cảnh phía trước và đã sẵn sàng trao quyền về lại cho nhân dân bằng cuộc bầu cử tự do và họ cũng khôn ngoan rằng thà trao quyền về cho nhân dân thì họ vẫn còn một chỗ đứng trong chính phủ mới chứ nếu để nhân dân đứng lên lật đổ cáo chung thì nơi đến của họ chỉ là “ống cống Gaddafi”, điều này tập đoàn quân đội Myanmar đã thức thời và làm đúng và csVN không bao giờ soi tấm gương này và rằng CsVN không hề…chúng chỉ chịu rời bỏ vũ đài chính trị một khi chúng hoàn toàn sụp đổ và cáo chung. Và hiện tại chúng đang ra sức lừa bịp để duy trì chế độ bằng mọi cách, mọi thủ  đoạn. Các bạn đang ngụp lặn trong “cuồng lũ” nếu một ngày nào đó các bạn chưa thật sự hoàn toàn bước chân thoát hẵn lên bờ thì ngày đó bạn sẽ bị lũ nhấn chìm bất cứ lúc nào chưa biết! Trong lộ trình 8 bước của Lm NVL ngay bước ban đầu đã khó thực hiện. CsVN có chịu đứng chung với nhân dân, với người yêu nước chăng thì đó chỉ là thái độ giả dối, bịp lừa…tìm cách triệt hạ bẩn thỉu không nương tay mà thôi. Chính phủ liên hiệp năm 1946 là một bài học cay đắng cho những nhà dân chủ yêu nuớc bằng sinh mạng của nhiều chí sĩ yêu nuớc lúc bấy giờ.  Tôi luôn ủng hộ biện pháp ôn hòa, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, thù phản bội và bạo lực nhưng trong thực tế tình hình trên vũ đài chính trị VN thì Cây (nhân dân) muốn lặng nhưng gió (cộng sản VN) chẳng ngừng mà còn muốn quật ngã cây bằng mọi cách và chúng chỉ muốn trên đất bằng chỉ là loài cỏ dại, gió thổi chiều nào cỏ cây ngã theo chiều ấy. Do vậy đoạn “ chúng ta không đòi chuyển đổi thể chế ngay, vì làm như vậy rất nguy hiểm cho xã hội…” (trong bảng phát thảo 8 bước…) là không khả thi, như vậy có nghĩa rằng cứ đi chung với lũ và tìm phương cách dân chủ hóa đất nước…??? theo tôi chỉ là vô vọng như tiếng vỗ cánh của loài hải âu đi tìm tổ ấm của mình nơi hải đảo trong đường lưỡi bò ngạo mạng.  Vì bảng lộ trình 8 điểm của Lm NVL đưa ra chỉ là bảng phát thảo và kêu gọi mọi người đóng góp nên tôi mới có những lời nêu trên và trong đó tôi chỉ mới phân tích một vài điểm ban đầu làm cốt lõi, hướng đạo cho các điểm sau tôi đã thấy những điều không thể. Trên đây chỉ là ngu ý của riêng tôi mà thôi xin Lm NVL và mọi nguời lượng thứ!

Ngày 27.8.2016

GS David Tran


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm