Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

XÀ MÂU LÀM KINH TẾ _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Đã có chuyện một bà Kim Chi không muốn, thi báo chí cũng đưa tin có một ông lại muốn rất nhiều chuyện, và nhân vật này không ai khác hơn là Xà Mâu

 

(HNPĐ) Đã có chuyện một bà Kim Chi không muốn, thi báo chí cũng đưa tin có một ông lại muốn rất nhiều chuyện, và nhân vật này không ai khác hơn là Xà Mâu, người ta nói tể tướng trong cơn mê mà lên tiếng sảng. Báo chí với hàng tít lớn ‘thủ tướng muốn quá nhiều’, còn dân trong quán cà phê Bến nghé bàn ra tán vào, đương nhiên với văn chương bình dân thì cho hắn là thứ ‘dốt nhưng thích đủ thứ’.

Chuyện là như vầy, ai cũng biết chuyện cha con hắn cùng bè lũ, đánh sập nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ra sao, hôm nay nhân chuyện đó mà nói chuyện xà Mâu muốn vực lại sự sống cho nạn nhân của chính cha con hắn. Trong khi nền kinh tế xứ xã nghĩa rách bươm như chiếc áo cái bang, thì Xà Mâu tin tưởng có thể kềm lạm phát thấp hơn năm 2012, duy trì tăng trưởng kinh tế cao hơn 5%, đẩy mạnh giải quyết nợ xấu, và phá băng bất động sản. Vậy là Xà Mâu muốn nền kinh tế xứ xã nghĩa, đang ngủm cù đèo hùng dũng đứng lên! Năm ngoái cũng có đôi lần mỗ tôi học đòi mà nói chuyện kinh tế, nhưng cái luận bàn kinh tế của mỗ tôi chỉ là thứ nhận định kinh tế theo lối suy nghĩ đơn giản của người dân.

 

Dân quèn mỗ tôi không là kinh tế gia, cũng không kế sách đầy mình, nhưng thiết nghĩ làm kinh tế là làm sao cho có vốn để các doanh nghiệp sản xuất, sản xuất rồi làm sao bán được hàng, hàng bán chạy tự nhiên kinh tế khởi sắc, và một khi kinh tế phát triển tốt thì công ăn việc làm gia tăng. Chứ nếu vốn cho doanh nghiệp không có, hay chưa huy động được vốn, hoặc được cho vay nhưng với lãi suất quá cao, thành phẩm mắc thì khó cạnh trạnh, rồi sản phẩm cứ tiếp tục tồn kho, thì kinh tế đương nhiên lâm cảnh tối tăm. Đồng tiền nước nghèo đang phát triển, không đủ kim ngân hay ngoại tệ làm bản vị, thì hàng hóa bản vị vẫn đảm bảo giá trị đồng tiền, chận đứng được giảm giá đồng bạc, đương nhiên lạm phát ngưng, đây là thực tế nhiều nước đã thành công.

 

Đó là chỉ mới nói vì dốt không thôi, mà đã khiến kinh tế khùng điên lụn bại, huống chi đàng này hai cha con Xà Mâu cùng Phượng đỏ đít xúm nhau vùa cướp phá hoại, thì dù có là kinh tế thị trường định hướng ông trời cũng đành bó tay chấm com. Đã nói nhiều nhưng cũng xin nhắc thêm lần nữa tội ác của cha con chúng, thằng tía cùng bè lũ tham nhũng thất thoát cả trăm ngàn tỷ, con gái chỉ nội một năm qua với tập đoàn mafia banking tăng lãi suất vượt tầm với các xí nghiệp nhỏ và vừa mà khiến gần 400.000 xí nghiệp xụm. Chỉ tính mỗi đơn vị nhỏ đó cung cấp công ăn việc làm cho năm bảy người thôi, là đã có hơn hai triệu người thất nghiệp, vậy gia đình người mất việc khỏi nói cũng biết đã ra sao, cái thê thảm này có phải từ cha con Xà Mâu mà có?

 

Cái cốt lõi của vấn đề hôm nay cho vấn đề kinh tế nói riêng và đất nước xã nghĩa nói chung là cái cục bướu ung thư xã nghĩa đang giết đất nước và người dân, chỉ cần nhìn lại từ 54 chia đôi đất nước, hai miền hai chế độ thì thấy ngay thôi. Một miền Nam tự do, căn bản đặt trọng dân sinh dân chủ, và phát triển đất nước, trong khi miền Bắc xã nghĩa chỉ lo đảng và chế độ, đất nước và người dân đã bị bỏ rơi cho tới cả những ngày sau 75, trước sau vẫn luôn độc tài độc đảng, mọi quyền tự do người dân không có. Nay đã có được tí màu mè, nhưng một câu nói ví khá chính xác của người dân, là những hào nhoáng trên đất nước hôm nay, những xây dựng không khác chi phấn son quần áo bên ngoài, để che đậy một thân thể bên trong mục ruổng vì tham nhũng.

 

Nhưng những phấn son màu mè đó, có cái gì là phục vụ dân sinh dân tộc, hay chỉ là khách sạn tụ điểm ăn chơi, cùng cơ sở kinh doanh của những nhóm lợi ích? Những cầu cống đường xá là màn che chắn cho các hành vi rút ruột nhằm tư túi, để rồi người dân phải gánh nợ. Y tế giáo dục gắn liền đời sống thiết thực người dân, hãy nhìn lại sự xuống cấp của hai nền y tế và giáo dục hôm nay, là ta có thể biết sự thực mà cộng sản đang lớn tiếng lừa bịp, rằng chúng đang ra sức xây dựng đất nước và phục vụ người dân, có ai đó thấy nhà thương trường học đã được xây thêm? Có được chủ trương giúp đỡ người già người nghèo, hay chỉ mỗi chính sách đãi ngộ cho đảng viên cộng sản, thử hỏi xem bao nhiêu tiền của người dân, đã xây nên các công trình gì, hay đâu cũng thấy lăng tẩm đền miếu họ Hồ?

 

Tóm lại muốn cho kinh tế phát triển theo mỗ tôi là chuyện quá dễ, chỉ cần cắt bỏ cục bướu ung thư xã nghĩa đang tàn hại đất nước, đó là việc làm đơn giản mà thiết thực, đương nhiên những con sâu đang đục khoét đất nước như Xà Mâu, cần phải giết cho hết, triệt cho sạch. Thì cái đất nước này không muốn tự nó cũng khởi sắc và phát triển, những năm đầu thời Đệ Nhất Cộng Hòa, các nước Đông Nam Á, những Lý Thừa Vãn, Lý Quang Diệu đến VNCH kinh lý đã phát biểu chỉ ước mong sao Đại Hàn, Singapor được như VNCH. Đúng là hữu xạ tự nhiên hương, có chính danh chính nghĩa, thực sự tài giỏi, một lòng vì dân vì nước, thì người ta tự khắc tìm đến kết bạn học hỏi, mỗ tôi không cần nêu ra đây nhiều về chuyện cũ VNCH, phò mã vốn tốt áo sẵn không cần phải khen thêm.

 

Tay thì cướp phá, miệng thì hô hào xây dựng! Đồng chí Ếch tham nhũng được đồng bọn vinh danh là con sâu chúa, khi tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 2013 vào hôm 9/1 tại Hà Nội. Phát biểu muốn ra tài kinh bang tế thế nghe chuyện sao thấy nực cười, chuyện dễ ụi sao không chịu làm, còn bày đặt màu mè đăng đàn nói chuyện, sao không giải tán mẹ nó cái đảng cộng sản thối nát, đem xử bắn hết mấy thằng tham nhũng như Xà Mâu? Để người dân tự làm kinh tế tự nhiên, không phải định hướng cái chó gì sất, có thấy được là mấy cái đầu cộng sản dốt nát, mà lại tham đã đưa cả đất nước xuống hố xả?

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

XÀ MÂU LÀM KINH TẾ _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Đã có chuyện một bà Kim Chi không muốn, thi báo chí cũng đưa tin có một ông lại muốn rất nhiều chuyện, và nhân vật này không ai khác hơn là Xà Mâu

 

(HNPĐ) Đã có chuyện một bà Kim Chi không muốn, thi báo chí cũng đưa tin có một ông lại muốn rất nhiều chuyện, và nhân vật này không ai khác hơn là Xà Mâu, người ta nói tể tướng trong cơn mê mà lên tiếng sảng. Báo chí với hàng tít lớn ‘thủ tướng muốn quá nhiều’, còn dân trong quán cà phê Bến nghé bàn ra tán vào, đương nhiên với văn chương bình dân thì cho hắn là thứ ‘dốt nhưng thích đủ thứ’.

Chuyện là như vầy, ai cũng biết chuyện cha con hắn cùng bè lũ, đánh sập nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ra sao, hôm nay nhân chuyện đó mà nói chuyện xà Mâu muốn vực lại sự sống cho nạn nhân của chính cha con hắn. Trong khi nền kinh tế xứ xã nghĩa rách bươm như chiếc áo cái bang, thì Xà Mâu tin tưởng có thể kềm lạm phát thấp hơn năm 2012, duy trì tăng trưởng kinh tế cao hơn 5%, đẩy mạnh giải quyết nợ xấu, và phá băng bất động sản. Vậy là Xà Mâu muốn nền kinh tế xứ xã nghĩa, đang ngủm cù đèo hùng dũng đứng lên! Năm ngoái cũng có đôi lần mỗ tôi học đòi mà nói chuyện kinh tế, nhưng cái luận bàn kinh tế của mỗ tôi chỉ là thứ nhận định kinh tế theo lối suy nghĩ đơn giản của người dân.

 

Dân quèn mỗ tôi không là kinh tế gia, cũng không kế sách đầy mình, nhưng thiết nghĩ làm kinh tế là làm sao cho có vốn để các doanh nghiệp sản xuất, sản xuất rồi làm sao bán được hàng, hàng bán chạy tự nhiên kinh tế khởi sắc, và một khi kinh tế phát triển tốt thì công ăn việc làm gia tăng. Chứ nếu vốn cho doanh nghiệp không có, hay chưa huy động được vốn, hoặc được cho vay nhưng với lãi suất quá cao, thành phẩm mắc thì khó cạnh trạnh, rồi sản phẩm cứ tiếp tục tồn kho, thì kinh tế đương nhiên lâm cảnh tối tăm. Đồng tiền nước nghèo đang phát triển, không đủ kim ngân hay ngoại tệ làm bản vị, thì hàng hóa bản vị vẫn đảm bảo giá trị đồng tiền, chận đứng được giảm giá đồng bạc, đương nhiên lạm phát ngưng, đây là thực tế nhiều nước đã thành công.

 

Đó là chỉ mới nói vì dốt không thôi, mà đã khiến kinh tế khùng điên lụn bại, huống chi đàng này hai cha con Xà Mâu cùng Phượng đỏ đít xúm nhau vùa cướp phá hoại, thì dù có là kinh tế thị trường định hướng ông trời cũng đành bó tay chấm com. Đã nói nhiều nhưng cũng xin nhắc thêm lần nữa tội ác của cha con chúng, thằng tía cùng bè lũ tham nhũng thất thoát cả trăm ngàn tỷ, con gái chỉ nội một năm qua với tập đoàn mafia banking tăng lãi suất vượt tầm với các xí nghiệp nhỏ và vừa mà khiến gần 400.000 xí nghiệp xụm. Chỉ tính mỗi đơn vị nhỏ đó cung cấp công ăn việc làm cho năm bảy người thôi, là đã có hơn hai triệu người thất nghiệp, vậy gia đình người mất việc khỏi nói cũng biết đã ra sao, cái thê thảm này có phải từ cha con Xà Mâu mà có?

 

Cái cốt lõi của vấn đề hôm nay cho vấn đề kinh tế nói riêng và đất nước xã nghĩa nói chung là cái cục bướu ung thư xã nghĩa đang giết đất nước và người dân, chỉ cần nhìn lại từ 54 chia đôi đất nước, hai miền hai chế độ thì thấy ngay thôi. Một miền Nam tự do, căn bản đặt trọng dân sinh dân chủ, và phát triển đất nước, trong khi miền Bắc xã nghĩa chỉ lo đảng và chế độ, đất nước và người dân đã bị bỏ rơi cho tới cả những ngày sau 75, trước sau vẫn luôn độc tài độc đảng, mọi quyền tự do người dân không có. Nay đã có được tí màu mè, nhưng một câu nói ví khá chính xác của người dân, là những hào nhoáng trên đất nước hôm nay, những xây dựng không khác chi phấn son quần áo bên ngoài, để che đậy một thân thể bên trong mục ruổng vì tham nhũng.

 

Nhưng những phấn son màu mè đó, có cái gì là phục vụ dân sinh dân tộc, hay chỉ là khách sạn tụ điểm ăn chơi, cùng cơ sở kinh doanh của những nhóm lợi ích? Những cầu cống đường xá là màn che chắn cho các hành vi rút ruột nhằm tư túi, để rồi người dân phải gánh nợ. Y tế giáo dục gắn liền đời sống thiết thực người dân, hãy nhìn lại sự xuống cấp của hai nền y tế và giáo dục hôm nay, là ta có thể biết sự thực mà cộng sản đang lớn tiếng lừa bịp, rằng chúng đang ra sức xây dựng đất nước và phục vụ người dân, có ai đó thấy nhà thương trường học đã được xây thêm? Có được chủ trương giúp đỡ người già người nghèo, hay chỉ mỗi chính sách đãi ngộ cho đảng viên cộng sản, thử hỏi xem bao nhiêu tiền của người dân, đã xây nên các công trình gì, hay đâu cũng thấy lăng tẩm đền miếu họ Hồ?

 

Tóm lại muốn cho kinh tế phát triển theo mỗ tôi là chuyện quá dễ, chỉ cần cắt bỏ cục bướu ung thư xã nghĩa đang tàn hại đất nước, đó là việc làm đơn giản mà thiết thực, đương nhiên những con sâu đang đục khoét đất nước như Xà Mâu, cần phải giết cho hết, triệt cho sạch. Thì cái đất nước này không muốn tự nó cũng khởi sắc và phát triển, những năm đầu thời Đệ Nhất Cộng Hòa, các nước Đông Nam Á, những Lý Thừa Vãn, Lý Quang Diệu đến VNCH kinh lý đã phát biểu chỉ ước mong sao Đại Hàn, Singapor được như VNCH. Đúng là hữu xạ tự nhiên hương, có chính danh chính nghĩa, thực sự tài giỏi, một lòng vì dân vì nước, thì người ta tự khắc tìm đến kết bạn học hỏi, mỗ tôi không cần nêu ra đây nhiều về chuyện cũ VNCH, phò mã vốn tốt áo sẵn không cần phải khen thêm.

 

Tay thì cướp phá, miệng thì hô hào xây dựng! Đồng chí Ếch tham nhũng được đồng bọn vinh danh là con sâu chúa, khi tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 2013 vào hôm 9/1 tại Hà Nội. Phát biểu muốn ra tài kinh bang tế thế nghe chuyện sao thấy nực cười, chuyện dễ ụi sao không chịu làm, còn bày đặt màu mè đăng đàn nói chuyện, sao không giải tán mẹ nó cái đảng cộng sản thối nát, đem xử bắn hết mấy thằng tham nhũng như Xà Mâu? Để người dân tự làm kinh tế tự nhiên, không phải định hướng cái chó gì sất, có thấy được là mấy cái đầu cộng sản dốt nát, mà lại tham đã đưa cả đất nước xuống hố xả?

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm