Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

“ SỰ CỐ ” điện - Việt Nhân

( HNPĐ ) Xin đừng nói chúng ngu, có thể nói triển lãm (tội ác CCRĐ) rõ ràng chúng là một lũ quá cuổng ngạo, thách thức người dân xem làm gì được chúng, tuồng như đây là sự phô trương quyền lực đầy ngạo mạn


(HNPĐ) Trong suốt ba năm buồn vui cùng báo lính HNPĐ, những câu chuyện nói về ông cụ Fugitive không được nhiều bằng của ông Tư Bến Nghé, cũng bởi mỗ tôi cố tình tránh viết về ông, ở tuổi quá cao (90) của ông rất dễ bị tổn thương, không ai muốn làm ông buồn dù là vô tình. Chuyện đời ông không khác chuyện buồn dân mình, không một chút gì vui, mà toàn là những chuyện nước mắt, biết viết gì đây khi nói về ông?.

Nay thú của ông ngoài lúc thơ thẩn ngoài vườn, là lại ngồi trước máy với trang báo HNPĐ, đương nhiên mục “phiếm đàm đàm chuyện” thì không bao giờ ông bỏ sót, mỗ tôi dặn thầm ít viết về ông vẫn hơn… Đã một lần có chuyện về ồng đến nay còn ngại, đó là hơn hai năm trước, ngày 10/05/2012 mỗ tôi có bài “lá vàng” kể lại một chuyện về đời ông, cũng vô tình thôi thấy đã 58 năm rồi, nhưng vì không là người trong cuộc, nên không lường được nỗi đau của ông, về cái chết thầy mẹ ông trong cải cách ruộng đất năm 54.

Mỗ tôi ghi lại những gì do chính ông có lần đã tâm sự, là hai người sinh thành ra ông, bị giết nằm sóng soài trên đất, máu loang vạt cỏ, không ngờ bài viết vật ông ốm liệt giường… Trùng tháng năm có ngày đẻ của Hồ (thì vẹm nói thế), và đấy cũng là lệ hàng năm lúc ấy bọn CAM vẫn thường ra tay đánh sập HNPD, tháng 05/2012 đó, trang điện báo của anh em lính cũ bị đánh tan nát. Và bài “lá vàng” cũng không tìm lại được, mà mỗ tôi lại không lưu giữ, thôi thế cũng tốt, những chuyện như vậy không nên nhắc lại mà hãy cho nó qua, đào sâu chôn chặt!.

Chuyện đời nghĩ cũng lạ, kẻ bị hại muốn quên, mà đứa thủ ác lại khơi ra như tuồng khiêu khích, hơn sáu mươi dài bằng cả một đời người, nay nhà nước xã nghĩa có cuộc trưng bày về chuyện năm xưa chúng đấu tố cướp đất giết người!.

Hôm cuối tuần nhân chuyện cuốn sách tự truyện Đèn Cù, của nhà báo xã nghĩa Trần Đĩnh, mỗ tôi có hỏi: -Cụ lớn hơn tác giả năm sáu tuổi, cụ thấy gì nơi chuyện ông ấy nói, và chuyện gì gợi cho cụ cái thời ấy trong đời cụ? Lại một câu hỏi thiếu suy nghĩ của mỗ tôi, ông cụ Fugitive thở dài nói cái gợi nhớ cho ông khi đọc Đèn Cù, là cải cách ruộng đất, là dùng búa đập đầu, là những phát súng giết ngay tại chỗ những ai bị kết án là địa chủ, là cái đau đời ông, cha mẹ ông đã bị chúng giết như thế.

Hôm nay có chuyện phải ra phố, và cũng bởi lo vì câu hỏi buột miệng của mình mà mỗ tôi tạt vào thăm cụ Fugitive, vẫn nơi chiếc bàn con góc nhà sân sau, ông ngồi đó một mình. Đẩy tách trà về phía tôi ông hỏi –Cài bài “lá vàng” chú mày còn đó chứ tao muốn đọc lại?. Ái chà, xem chi chuyện cũ cho buồn, hãy quên nó đi, mà quả thật cụ muốn xem, nó có còn đâu mà cụ xem… ông cụ không tin tôi nói thật, cứ ngỡ thằng tôi không cho xem sợ ông buồn!.

-Làm sao quên được! Mày thấy đấy, bọn nó là lũ sát nhân giết hai mươi vạn con người, nay nó lại khơi vết thương nơi con cháu những nạn nhân, từ ngày thầy mẹ tao bị giết, có mỗi câu hỏi mà không ai trả lời cho tao, là nó muốn cướp đất thì cứ cướp sao lại giết người. Hai chục vạn người đâu là con số nhỏ! Nay nó thản nhiên trưng bày chuyện nó làm ác, không biết để mục đích gì, nó có biết nhắc tới cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ năm xưa là động tới vết thương lớn trong lòng người dân VN?, hay chúng là một lũ man rợ chỉ thích nhìn kẻ khác đau đớn vì chúng?.

Xin đừng nói chúng ngu, có thể nói triển lãm (tội ác CCRĐ) rõ ràng chúng là một lũ quá cuổng ngạo, thách thức người dân xem làm gì được chúng, tuồng như đây là sự phô trương quyền lực đầy ngạo mạn và khinh thường. Ai cũng biết CCRĐ năm xưa đã diễn ra do chúng kích động hận thù giai cấp, đưa đến chuyện tàn sát dã man, nhưng hôm nay tên giám đốc bảo tàng lịch sử xã nghĩa lại cho rằng “Cuộc cách mạng dân chủ long trời lở đất, mang lại những giá trị to lớn của một xã hội mới, một chế độ mới, một cuộc sống mới cho người dân Việt Nam” (?!).

Nghe thằng vẹm đó nói vụ thảm sát CCRĐ với giọng điệu đó, thử hỏi con cháu những nạn nhân có sôi máu lên hay không?, hai mươi vạn mạng con người chỉ là con giun, cái kiến? chưa nói không tin được con số chỉ 172.000 do chúng đưa ra, chắc chắn phải hơn nữa. Cộng sản là lũ không có tính người, và không phải là người VN, không thể cùng là đồng bào mà lại gây nên những tội ác đó trên chính đồng bào ruột thịt của mình một cách tàn ác như thế!.

Để làm tốt đấu tố mà chúng cải trang, thằng bịt râu, đứa đeo kính đen, đến tận nơi quan sát, hầu có đường hướng phát động thành công hơn nữa cuộc thảm sát, để giết, giết nữa dâng lên quan thầy Nga Hoa. Sự thật nay không dấu được nữa, trong Đèn Cù tác giả Trần Đĩnh cho biết, ngay hôm sau ngày đấu tố giết chết bà Nguyễn Thị Năm ở Đồng Bẩm, một bài viết dựng đứng một cách khốn nạn của Hồ viết (ký tắt CB) kết tội đích danh bà Nguyễn thị Năm đồng thời đả kích cả giai cấp địa chủ.

Vậy còn ai muốn binh mà nói rằng Hồ không biết chuyện, để tin vào những giọt nước mắt của Hồ, hay chạy tội là Hồ không muốn giết nhưng bị cố vấn Tầu cộng ép buộc, một lũ cầm thú, chỉ có súc vật mới dửng dưng trước cái đau của đồng loại, đã là con người đâu lại làm thế… Dư luận đang sôi nổi chuyện trưng bày những vật chứng và hình ảnh giả, cũng như chuyện mở cửa mới được từ hôm mùng 09 đến 11/05 (3 ngày) thì triển lãm đóng cửa, mặc dù báo chí đầu tiên thông báo rõ ràng là sẽ mở kéo dài đến hết năm 2014.

“Sự cố” điện là cái lý do nêu ra để che lấy những điều chúng không thể nói được! Sự thật là những hình ảnh CCRĐ hôm xưa, đã thu hút những nạn nhân mất đất hôm nay (dân oan), đó là cái không chối cải được tại sao nhà nước An Nam Cộng đóng cửa!. Dân oan, nông dân mất đất đến xem triển lãm để thấy 60 năm trước địa chủ oan bị giết, thì nay 60 năm sau cả nước nông dân oan bị cướp.

Tất cả cũng chỉ bởi một ông nhà nước An Nam cộng mà ra - Đấy là thành tựu (giá trị) to lớn của một xã hội mới, một chế độ mới (thiên đàng) cho người dân xã nghĩa!.

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“ SỰ CỐ ” điện - Việt Nhân

( HNPĐ ) Xin đừng nói chúng ngu, có thể nói triển lãm (tội ác CCRĐ) rõ ràng chúng là một lũ quá cuổng ngạo, thách thức người dân xem làm gì được chúng, tuồng như đây là sự phô trương quyền lực đầy ngạo mạn


(HNPĐ) Trong suốt ba năm buồn vui cùng báo lính HNPĐ, những câu chuyện nói về ông cụ Fugitive không được nhiều bằng của ông Tư Bến Nghé, cũng bởi mỗ tôi cố tình tránh viết về ông, ở tuổi quá cao (90) của ông rất dễ bị tổn thương, không ai muốn làm ông buồn dù là vô tình. Chuyện đời ông không khác chuyện buồn dân mình, không một chút gì vui, mà toàn là những chuyện nước mắt, biết viết gì đây khi nói về ông?.

Nay thú của ông ngoài lúc thơ thẩn ngoài vườn, là lại ngồi trước máy với trang báo HNPĐ, đương nhiên mục “phiếm đàm đàm chuyện” thì không bao giờ ông bỏ sót, mỗ tôi dặn thầm ít viết về ông vẫn hơn… Đã một lần có chuyện về ồng đến nay còn ngại, đó là hơn hai năm trước, ngày 10/05/2012 mỗ tôi có bài “lá vàng” kể lại một chuyện về đời ông, cũng vô tình thôi thấy đã 58 năm rồi, nhưng vì không là người trong cuộc, nên không lường được nỗi đau của ông, về cái chết thầy mẹ ông trong cải cách ruộng đất năm 54.

Mỗ tôi ghi lại những gì do chính ông có lần đã tâm sự, là hai người sinh thành ra ông, bị giết nằm sóng soài trên đất, máu loang vạt cỏ, không ngờ bài viết vật ông ốm liệt giường… Trùng tháng năm có ngày đẻ của Hồ (thì vẹm nói thế), và đấy cũng là lệ hàng năm lúc ấy bọn CAM vẫn thường ra tay đánh sập HNPD, tháng 05/2012 đó, trang điện báo của anh em lính cũ bị đánh tan nát. Và bài “lá vàng” cũng không tìm lại được, mà mỗ tôi lại không lưu giữ, thôi thế cũng tốt, những chuyện như vậy không nên nhắc lại mà hãy cho nó qua, đào sâu chôn chặt!.

Chuyện đời nghĩ cũng lạ, kẻ bị hại muốn quên, mà đứa thủ ác lại khơi ra như tuồng khiêu khích, hơn sáu mươi dài bằng cả một đời người, nay nhà nước xã nghĩa có cuộc trưng bày về chuyện năm xưa chúng đấu tố cướp đất giết người!.

Hôm cuối tuần nhân chuyện cuốn sách tự truyện Đèn Cù, của nhà báo xã nghĩa Trần Đĩnh, mỗ tôi có hỏi: -Cụ lớn hơn tác giả năm sáu tuổi, cụ thấy gì nơi chuyện ông ấy nói, và chuyện gì gợi cho cụ cái thời ấy trong đời cụ? Lại một câu hỏi thiếu suy nghĩ của mỗ tôi, ông cụ Fugitive thở dài nói cái gợi nhớ cho ông khi đọc Đèn Cù, là cải cách ruộng đất, là dùng búa đập đầu, là những phát súng giết ngay tại chỗ những ai bị kết án là địa chủ, là cái đau đời ông, cha mẹ ông đã bị chúng giết như thế.

Hôm nay có chuyện phải ra phố, và cũng bởi lo vì câu hỏi buột miệng của mình mà mỗ tôi tạt vào thăm cụ Fugitive, vẫn nơi chiếc bàn con góc nhà sân sau, ông ngồi đó một mình. Đẩy tách trà về phía tôi ông hỏi –Cài bài “lá vàng” chú mày còn đó chứ tao muốn đọc lại?. Ái chà, xem chi chuyện cũ cho buồn, hãy quên nó đi, mà quả thật cụ muốn xem, nó có còn đâu mà cụ xem… ông cụ không tin tôi nói thật, cứ ngỡ thằng tôi không cho xem sợ ông buồn!.

-Làm sao quên được! Mày thấy đấy, bọn nó là lũ sát nhân giết hai mươi vạn con người, nay nó lại khơi vết thương nơi con cháu những nạn nhân, từ ngày thầy mẹ tao bị giết, có mỗi câu hỏi mà không ai trả lời cho tao, là nó muốn cướp đất thì cứ cướp sao lại giết người. Hai chục vạn người đâu là con số nhỏ! Nay nó thản nhiên trưng bày chuyện nó làm ác, không biết để mục đích gì, nó có biết nhắc tới cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ năm xưa là động tới vết thương lớn trong lòng người dân VN?, hay chúng là một lũ man rợ chỉ thích nhìn kẻ khác đau đớn vì chúng?.

Xin đừng nói chúng ngu, có thể nói triển lãm (tội ác CCRĐ) rõ ràng chúng là một lũ quá cuổng ngạo, thách thức người dân xem làm gì được chúng, tuồng như đây là sự phô trương quyền lực đầy ngạo mạn và khinh thường. Ai cũng biết CCRĐ năm xưa đã diễn ra do chúng kích động hận thù giai cấp, đưa đến chuyện tàn sát dã man, nhưng hôm nay tên giám đốc bảo tàng lịch sử xã nghĩa lại cho rằng “Cuộc cách mạng dân chủ long trời lở đất, mang lại những giá trị to lớn của một xã hội mới, một chế độ mới, một cuộc sống mới cho người dân Việt Nam” (?!).

Nghe thằng vẹm đó nói vụ thảm sát CCRĐ với giọng điệu đó, thử hỏi con cháu những nạn nhân có sôi máu lên hay không?, hai mươi vạn mạng con người chỉ là con giun, cái kiến? chưa nói không tin được con số chỉ 172.000 do chúng đưa ra, chắc chắn phải hơn nữa. Cộng sản là lũ không có tính người, và không phải là người VN, không thể cùng là đồng bào mà lại gây nên những tội ác đó trên chính đồng bào ruột thịt của mình một cách tàn ác như thế!.

Để làm tốt đấu tố mà chúng cải trang, thằng bịt râu, đứa đeo kính đen, đến tận nơi quan sát, hầu có đường hướng phát động thành công hơn nữa cuộc thảm sát, để giết, giết nữa dâng lên quan thầy Nga Hoa. Sự thật nay không dấu được nữa, trong Đèn Cù tác giả Trần Đĩnh cho biết, ngay hôm sau ngày đấu tố giết chết bà Nguyễn Thị Năm ở Đồng Bẩm, một bài viết dựng đứng một cách khốn nạn của Hồ viết (ký tắt CB) kết tội đích danh bà Nguyễn thị Năm đồng thời đả kích cả giai cấp địa chủ.

Vậy còn ai muốn binh mà nói rằng Hồ không biết chuyện, để tin vào những giọt nước mắt của Hồ, hay chạy tội là Hồ không muốn giết nhưng bị cố vấn Tầu cộng ép buộc, một lũ cầm thú, chỉ có súc vật mới dửng dưng trước cái đau của đồng loại, đã là con người đâu lại làm thế… Dư luận đang sôi nổi chuyện trưng bày những vật chứng và hình ảnh giả, cũng như chuyện mở cửa mới được từ hôm mùng 09 đến 11/05 (3 ngày) thì triển lãm đóng cửa, mặc dù báo chí đầu tiên thông báo rõ ràng là sẽ mở kéo dài đến hết năm 2014.

“Sự cố” điện là cái lý do nêu ra để che lấy những điều chúng không thể nói được! Sự thật là những hình ảnh CCRĐ hôm xưa, đã thu hút những nạn nhân mất đất hôm nay (dân oan), đó là cái không chối cải được tại sao nhà nước An Nam Cộng đóng cửa!. Dân oan, nông dân mất đất đến xem triển lãm để thấy 60 năm trước địa chủ oan bị giết, thì nay 60 năm sau cả nước nông dân oan bị cướp.

Tất cả cũng chỉ bởi một ông nhà nước An Nam cộng mà ra - Đấy là thành tựu (giá trị) to lớn của một xã hội mới, một chế độ mới (thiên đàng) cho người dân xã nghĩa!.

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm