Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

“HẬU SANH KHẢ ÚY” _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái nghề thưa chuyện hằng ngày của mỗ tôi cùng bà con trên trang báo lính HNPĐ, nhiều hôm cũng bị lỗ vốn, cái này mới nghe sẽ cho là lạ vì có phải đi buôn đâu

 

(HNPĐ) Cái nghề thưa chuyện hằng ngày của mỗ tôi cùng bà con trên trang báo lính HNPĐ, nhiều hôm cũng bị lỗ vốn, cái này mới nghe sẽ cho là lạ vì có phải đi buôn đâu mà nói chuyện lời với lỗ, thế mà có đấy quí vị ạ, cái lời lỗ nó là như thế này. Câu chuyện đã gõ xong, chỉ còn nạp thuốc bồi bắn sang anh chủ biên, là có thể ra phố uống cà phê cùng ông Tư Bến Nghé, thì đùng một cái thấy trên mạng đã có bài cùng một chuyện, mà ác một cái là nội dung bài người ta, sao nó như anh em sinh đôi với cái bài mình vừa xong. Thôi thế đành dẹp, vì không khéo mang tiếng oan là học thói bác Hù, chôm ý của người nói của mình!

Tốt nhất là bỏ chuyện đó đi mà viết một câu chuyện khác, đấy chã lỗ vốn thì phải gọi là gì đây, rồi vui miệng lấy cớ phải gõ bài nên không đi chơi với cụ Fugitive được, ông cụ nói ngay là tội gì phải bỏ, mỗi người một lối hành văn khác nhau, còn cái nhận định sự việc giống nhau đó là cái chuyện thường. Ông cụ già Bắc Kỳ, thấy thằng mỗ tôi cứ ngồi gõ bài mãi đâm thương mà nói thế, chứ một khi chúng trùng ý nhau, người ta post lên trước rồi còn mình thì chưa, nay tiếc công mà vẫn cố cho trình làng thì thấy ngại lắm. Hôm nay một lần nữa, chuyện xảy ra y chang không sai một ly ông cụ - Trang BBC với VOA trong mục nóng sửa đổi hiến pháp Vẹm, có post bài của Tổng Lú phê phán rằng nhiều đóng góp của người dân là “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức”.

Đây là trích nguyên văn những gì Bí Lú ba hoa “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì? Nên phải quan tâm xử lý những điều đó.”

Cái bài nói chuyện này của Bí Lú, cũng bởi chơi trò bựa mà bị bà con ném đá tơi tả, đang gây khá ồn ào trên các trang mạng, hắn kêu gọi người ta góp ý rồi thấy người ta không về hùa với hắn, mà gọi đó là suy thoái, rồi đòi xử lý “suy thoái tư tưởng chính trị”. Chắc rằng quí vị cũng đồng ý cho mỗ tôi, bực quá không nhịn được mà đành phải chửi thôi, thế là mỗ tôi ngồi gõ một lèo phạng tới tấp Bí Lú về những gì hắn ta không thích như bỏ điều 4, cả những gì đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, cả chuyện hắn nói với dân cứ như là nói với đảng viên của hắn - Gõ vừa xong thì cũng là lúc bài “Phóng viên mất việc sau khi có vài lời với Tổng bí thư” được BBC post lên, đó là chuyện ông nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bên quê nhà viết cũng một ý cùng mỗ tôi.

Thú thật tiếc công thì cũng có tiếc, nhưng thấy khoái cái ông bạn trẻ nhà báo tên Kiên, phạng Bí Lú nặng tay đâu kém gì những kẻ bên thua cuộc như mỗ tôi, không chơi thì thôi đã chơi thì không ngại u đầu sứt trán. Biết trước hiệu quả việc mình làm mà cứ chơi là ngon, phải có những tay như bạn Kiên giáng cho chúng những tát tai nảy lửa mới thú, anh nói “sau khi nghe bài phát biểu của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là công dân tôi rất bất bình trước sự quy chụp, về suy thoái lý tưởng, đạo đức... Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ, làm báo từ năm 2006 đến giờ - Tôi nhận thức được hệ quả sẽ đến với tôi, nhưng tôi khẳng định tôi viết bài này, cũng như những bài khác trên blog, hoàn toàn do mệnh lệnh đạo đức của tôi."

Những ai đọc báo mà không một đôi lần thích thú cười, khi thấy người viết có những điều như ý mình nghĩ, ở đây mỗ tôi có được cái thích thú đó khi đọc Nguyễn Đắc Kiên - Khi nghe anh hỏi xem Bí Lú đang nói với ai, câu hỏi thật hay, với anh Kiên nếu để nói với dân thì Bí lú không đủ tư cách, có chăng chỉ là để nói với đảng viên của hắn thôi. Với mỗ tôi khi nghe hắn nói chuyện với người dân, mà lại dùng hai chữ suy thoái lại thấy tức cười, vậy ra với Bí Lú hắn thất vọng hay giận dữ đến mức đòi phải xử lý người dân đang “suy thoái”? Chứ thực tế thì chã có điều gì cho thấy từ trước đến giờ người dân kiên định chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng theo cái lối nghĩ của bọn cướp sạch, để rồi hôm nay lại kết tội người dân suy thoái như Bí Lú nói.

Cho nên lắm lúc trong cái mơ ngủ của những tên cộng sản đần độn nhưng lại tham lam và hám quyền, rất cần những cái tát như của Nguyễn Đắc Kiên làm cho chúng tỉnh! Cái điếm của lũ bợm bị Đắc Kiên vạch trần không nể nang “Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và đảng cộng sản của ông. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông Tổng Bí thư Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay - Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam.”

Còn ai tin nữa không cái trò dân chủ của Vẹm, nó nói góp ý để sửa đổi hiến pháp là chỉ để sao cho cái đảng vồ sản, cùng lũ cướp sạch chúng sống bền sống dai, chứ nào có phải chuyện để bà con mỗi người một tay xây dựng đất nước sống hùng sống mạnh đâu. Nhè mấy cái cọc chúng đang đu để làm trò khỉ mà lại đòi đốn bỏ, bảo sao chúng không nổi nóng mà đòi xử lý, cái nghĩa hai chữ xử lý của mấy tên Vẹm, chắc rằng bà con dân ta không thể nào quên, nặng là đi mò tôm còn nhẹ thì rũ tù.

Cái quí nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên, mỗ tôi xin phép đặt vào bốn chữ nơi lời tựa, tuy phải xóa bỏ câu chuyện gõ đã xong, để viết câu chuyện mới nhưng trong bụng mỗ tôi vẫn thấy vui, nghĩ rằng càng có nhiều người góp tay phạng bọn cộng sản cho chúng sụp, thì cái tốt lành mới đến sớm được với đất nước. Hỡi các bạn nhà báo trẻ, hãy nhớ rằng cái dũng ngòi viết của các bạn, mạnh gấp trăm lần gươm giáo thù!                                     

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“HẬU SANH KHẢ ÚY” _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái nghề thưa chuyện hằng ngày của mỗ tôi cùng bà con trên trang báo lính HNPĐ, nhiều hôm cũng bị lỗ vốn, cái này mới nghe sẽ cho là lạ vì có phải đi buôn đâu

 

(HNPĐ) Cái nghề thưa chuyện hằng ngày của mỗ tôi cùng bà con trên trang báo lính HNPĐ, nhiều hôm cũng bị lỗ vốn, cái này mới nghe sẽ cho là lạ vì có phải đi buôn đâu mà nói chuyện lời với lỗ, thế mà có đấy quí vị ạ, cái lời lỗ nó là như thế này. Câu chuyện đã gõ xong, chỉ còn nạp thuốc bồi bắn sang anh chủ biên, là có thể ra phố uống cà phê cùng ông Tư Bến Nghé, thì đùng một cái thấy trên mạng đã có bài cùng một chuyện, mà ác một cái là nội dung bài người ta, sao nó như anh em sinh đôi với cái bài mình vừa xong. Thôi thế đành dẹp, vì không khéo mang tiếng oan là học thói bác Hù, chôm ý của người nói của mình!

Tốt nhất là bỏ chuyện đó đi mà viết một câu chuyện khác, đấy chã lỗ vốn thì phải gọi là gì đây, rồi vui miệng lấy cớ phải gõ bài nên không đi chơi với cụ Fugitive được, ông cụ nói ngay là tội gì phải bỏ, mỗi người một lối hành văn khác nhau, còn cái nhận định sự việc giống nhau đó là cái chuyện thường. Ông cụ già Bắc Kỳ, thấy thằng mỗ tôi cứ ngồi gõ bài mãi đâm thương mà nói thế, chứ một khi chúng trùng ý nhau, người ta post lên trước rồi còn mình thì chưa, nay tiếc công mà vẫn cố cho trình làng thì thấy ngại lắm. Hôm nay một lần nữa, chuyện xảy ra y chang không sai một ly ông cụ - Trang BBC với VOA trong mục nóng sửa đổi hiến pháp Vẹm, có post bài của Tổng Lú phê phán rằng nhiều đóng góp của người dân là “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức”.

Đây là trích nguyên văn những gì Bí Lú ba hoa “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì? Nên phải quan tâm xử lý những điều đó.”

Cái bài nói chuyện này của Bí Lú, cũng bởi chơi trò bựa mà bị bà con ném đá tơi tả, đang gây khá ồn ào trên các trang mạng, hắn kêu gọi người ta góp ý rồi thấy người ta không về hùa với hắn, mà gọi đó là suy thoái, rồi đòi xử lý “suy thoái tư tưởng chính trị”. Chắc rằng quí vị cũng đồng ý cho mỗ tôi, bực quá không nhịn được mà đành phải chửi thôi, thế là mỗ tôi ngồi gõ một lèo phạng tới tấp Bí Lú về những gì hắn ta không thích như bỏ điều 4, cả những gì đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, cả chuyện hắn nói với dân cứ như là nói với đảng viên của hắn - Gõ vừa xong thì cũng là lúc bài “Phóng viên mất việc sau khi có vài lời với Tổng bí thư” được BBC post lên, đó là chuyện ông nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bên quê nhà viết cũng một ý cùng mỗ tôi.

Thú thật tiếc công thì cũng có tiếc, nhưng thấy khoái cái ông bạn trẻ nhà báo tên Kiên, phạng Bí Lú nặng tay đâu kém gì những kẻ bên thua cuộc như mỗ tôi, không chơi thì thôi đã chơi thì không ngại u đầu sứt trán. Biết trước hiệu quả việc mình làm mà cứ chơi là ngon, phải có những tay như bạn Kiên giáng cho chúng những tát tai nảy lửa mới thú, anh nói “sau khi nghe bài phát biểu của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là công dân tôi rất bất bình trước sự quy chụp, về suy thoái lý tưởng, đạo đức... Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ, làm báo từ năm 2006 đến giờ - Tôi nhận thức được hệ quả sẽ đến với tôi, nhưng tôi khẳng định tôi viết bài này, cũng như những bài khác trên blog, hoàn toàn do mệnh lệnh đạo đức của tôi."

Những ai đọc báo mà không một đôi lần thích thú cười, khi thấy người viết có những điều như ý mình nghĩ, ở đây mỗ tôi có được cái thích thú đó khi đọc Nguyễn Đắc Kiên - Khi nghe anh hỏi xem Bí Lú đang nói với ai, câu hỏi thật hay, với anh Kiên nếu để nói với dân thì Bí lú không đủ tư cách, có chăng chỉ là để nói với đảng viên của hắn thôi. Với mỗ tôi khi nghe hắn nói chuyện với người dân, mà lại dùng hai chữ suy thoái lại thấy tức cười, vậy ra với Bí Lú hắn thất vọng hay giận dữ đến mức đòi phải xử lý người dân đang “suy thoái”? Chứ thực tế thì chã có điều gì cho thấy từ trước đến giờ người dân kiên định chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng theo cái lối nghĩ của bọn cướp sạch, để rồi hôm nay lại kết tội người dân suy thoái như Bí Lú nói.

Cho nên lắm lúc trong cái mơ ngủ của những tên cộng sản đần độn nhưng lại tham lam và hám quyền, rất cần những cái tát như của Nguyễn Đắc Kiên làm cho chúng tỉnh! Cái điếm của lũ bợm bị Đắc Kiên vạch trần không nể nang “Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và đảng cộng sản của ông. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông Tổng Bí thư Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay - Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam.”

Còn ai tin nữa không cái trò dân chủ của Vẹm, nó nói góp ý để sửa đổi hiến pháp là chỉ để sao cho cái đảng vồ sản, cùng lũ cướp sạch chúng sống bền sống dai, chứ nào có phải chuyện để bà con mỗi người một tay xây dựng đất nước sống hùng sống mạnh đâu. Nhè mấy cái cọc chúng đang đu để làm trò khỉ mà lại đòi đốn bỏ, bảo sao chúng không nổi nóng mà đòi xử lý, cái nghĩa hai chữ xử lý của mấy tên Vẹm, chắc rằng bà con dân ta không thể nào quên, nặng là đi mò tôm còn nhẹ thì rũ tù.

Cái quí nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên, mỗ tôi xin phép đặt vào bốn chữ nơi lời tựa, tuy phải xóa bỏ câu chuyện gõ đã xong, để viết câu chuyện mới nhưng trong bụng mỗ tôi vẫn thấy vui, nghĩ rằng càng có nhiều người góp tay phạng bọn cộng sản cho chúng sụp, thì cái tốt lành mới đến sớm được với đất nước. Hỡi các bạn nhà báo trẻ, hãy nhớ rằng cái dũng ngòi viết của các bạn, mạnh gấp trăm lần gươm giáo thù!                                     

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm