Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

“MIN ĐƠ” “MIN TOA” NGÀY NAY _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ai trong chúng ta khi đọc Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng mà không nhớ đến hai anh cảnh binh Min Đơ, Min Toa, chúng ta cười cho cái khó khăn mà hai anh phải đối đầu

 

(HNPĐ) Ai trong chúng ta khi đọc Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng mà không nhớ đến hai anh cảnh binh Min Đơ, Min Toa, chúng ta cười cho cái khó khăn mà hai anh phải đối đầu hằng ngày, hai anh cảnh sát này đạp xe khắp 36 phố phường của Hà Nội để phạt cho đủ số tiền mà cấp trên giao cho mỗi ty cảnh sát. Chính cái phải nộp cho đủ số tiền cho xếp mà họ kiếm cớ phạt đủ trò, đi ị đi tè dù là khuất trong lùm bụi cũng bị lôi ra phạt, thả chó rông phạt, va chạm với cảnh sát cũng phạt, có ngày không phạt được ai, bấn xúc xích tìm về nhà coi vợ con có gì sai phạm để kiếm đủ... tiền phạt mà nộp, nhà văn cho ra đời tác phẩm Số Đỏ lúc ấy là năm 1936, đó là thời Pháp thuộc,

Lịch sử là những gì tái diễn, cái tái diễn lần này nó tệ hơn khi xưa thời nước ta còn là thuộc địa, nay là đã hơn 70 năm, cảnh sát xứ xã nghĩa, xứ độc lập tự do hạnh phúc của bác Hù lừng danh, ngày 27/4/2010 để khuyến khích cảnh sát làm tốt nhiệm vụ, mà Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho mỗi đội cảnh sát phải phạt mỗi ngày từ 35-70 trường hợp, tạm giữ khoảng 20 xe. Mà trong đó nghị định 34/2010-NĐ-CP cấm người dân mắng chửi, khinh thị... cảnh sát giao thông, riêng cái mục mắng chửi này có người khen cái anh nào soạn nghị định định đã nghĩ được đến tình huống này là giỏi. Riêng mỗ tôi bổng liên tưởng đến ngày nào thời Pháp thuộc người dân có gì va chạm với cảnh sát là bị phạt, biết đâu đấy không chừng Vẹm đã thuổng của thực dân Pháp cái mục này, tuyên ngôn độc lập của Mẽo mà bác Hù còn thuổng thì nhằm nhò gì ba cái qui định con con.

Về cái nghị định 34 nầy, lắm anh phản động nêu câu hỏi là làm sao xác định được là chửi hay khinh thị, lấy đâu làm chứng cớ khi lời nói gió thoảng, nhưng cũng có người cho rằng cảnh sát đã được trang bị tận dế để đối phó với người dân tay không. Với vũ khí nào là dùi cui súng điện, nay lại được pháp lý bảo vệ, thì thằng dân chỉ có nước chạy lên trời thôi, vì thế mới khuyên người dân khi nhìn chúng tốt nhất là nên cười toe toét, không thôi lại bị phạt về tội có cái nhìn khinh miệt, là mất toi bữa cơm cho con ở nhà đấy. Dạo ấy dư luận một lúc ồn ào không hiểu cái đầu đỉnh cao nào đã nghĩ ra cái trò này không biết, toàn là những quy định hết sức lố bịch, chắc trên thế giới chỉ độc mỗi xứ An Nam xã nghĩa nhà Chèo mà thôi, nhưng chuyện những anh Min Đơ Min Toa ngày nay 2013 vẫn chưa chấm hết.

Một bản tin trên Tiền Phong Online - Ngày 21/03/2013 vừa cho đăng bản tin phản ánh tình trạng một số người thuộc trật tự đô thị của phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội dù không có thẩm quyền nhưng vẫn lao múa ma trắc tuýt còi chặn xe của người dân đang đi trên đường tại khu vực ngã ba đường Láng – Thái Thịnh, để bắt nộp phạt tiền. Chuyện người dân nổi quạu là bởi cái thành phần chận xe họ lại để đòi đóng tiền phạt không phải là các ông cảnh binh xã nghĩa, mà lại là các ông ăn theo gồm có lực lượng tự quản, trật tự đô thị của UBND phường, vẫn thường được công an phường sử dụng để hỗ trợ khi làm nhiệm vụ. Sự kiện này cho thấy tình trạng hổn loạn quyền lực, đến dân phòng cũng có thể đè được thằng dân đen xuống mà lột tiền!

Đó là cái vui thời đại mới, các ông Min Đơ Min Toa hôm nay đã có thêm đàn em giúp một tay, không còn đơn độc đạp xe vòng vòng khắp ba mươi sáu phố phường kiếm tiền nộp xếp, người ta nói đi chài mà đông tay lưới thì sẽ được lắm cá là thế. Vả lại thời buổi người khôn của khó, thằng dân nghèo sặc máu thì cũng không dễ chận được nó lại một cách dễ dàng bắt nó xì tiền, do đó chuyện có thêm tay thêm chân cũng là sáng kiến đỉnh cao thời xã nghĩa. Giải thích về chuyện có thêm đàn em này, nói với phóng viên báo Tiền Phong ông Nguyễn Duy Hưng, trưởng công an phường Thịnh Quang cho biết “Tôi đã chỉ đạo các công an viên, trật tự đô thị không được lập chốt chặn xe. Lực lượng này chỉ được phép hỗ trợ công an phường giải quyết việc bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, ùn tắc giao thông...”

Sau đấy ông tâm sự như thể ngày nào hai bác Min Đơ, Min Toa thổ lộ nỗi khổ “Trường hợp công an phường phát hiện người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm thì mới xử lý vi phạm. Để xảy ra sự việc này, tôi thành thật xin lỗi người dân... Thú thật do áp lực nặng quá, một tháng bị giao chỉ tiêu 50 triệu đồng, nên anh em mới đi lập chốt, đi phạt (!). Lỗi nặng nhất là ô tô, nhưng không xử phạt được vì toàn chỗ quen biết, quen ông nọ, ông kia không làm làm sao phạt được...” Ôi chao nghe sao mà bắt tội nghiệp cho cái phường Thịnh Quang, ông Hưng nói “hiện tại Công an phường Thịnh Quang mới chỉ có được một chiến sỹ cảnh sát trật tự, trong khi chỉ tiêu xử phạt được cấp trên giao là 50 triệu đồng mỗi tháng”.

À thì ra sự thể là như thế, do cái khó nên phải ló cái khôn, có mỗi một ông cảnh binh Min On, thì đành phải có sự phối hợp thêm của lực lượng trật tự đô thị để xử lý xe máy, thì mới có được tiền để mà nộp theo chỉ tiêu của xếp giao, nghe cũng có lý quá đi chứ. Vậy vấn đề đặt ra không chỉ ở nơi chuyện chỉ tiêu, mà ai cũng thấy như trên mỗ tôi đã nói một tình trạng hổn loạn quyền lực, đến dân phòng cũng có thể đè được thằng dân đen xuống mà lột tiền, việc ghi phạt vi phạm luật giao thông phải là do cảnh sát giao thông đảm trách. Cớ sao lại giao chỉ tiêu cho công an phường, trong khi công an phường tuy chủ yếu là lo an ninh trật tự trong phạm vi Phường, nhưng đâu có trách nhiệm về giao thông, dù là vi phạm giao thông trong khu vực? Hỏi tức là trả lời!

Có người nói lũ Vẹm nó ngu! Xin thưa chúng không ngu chúng chỉ khốn nạn thôi, chưa từng thấy một chính quyền nào khốn kiếp đến thế! Ở các nước tư bản giãy chết, chính phủ chỉ lo sao cho dân được no cơm ấm áo, còn xứ xã nghĩa quang vinh bác Hù thì đủ cách để vơ vét tiền dân đút túi. Nghe cái ông trưởng công an phường Thịnh Quang nói đến hai chữ chỉ tiêu, mà người dân không khỏi rùng mình cho một chế độ chỉ biết xây dựng trên các cái chỉ tiêu độc ác và bẩn thỉu. Từ cái chỉ tiêu 5% cải cách ruộng đất made in china ngày nào mà mười mấy vạn dân đen miền Bắc được đảng cách mất cái mạng, đến chỉ tiêu giao quân đi lính mà mấy vạn thanh niên chết dưới tay Tầu hủi năm 79 để cho đảng ngàn năm vững bền, nay lại lo đến chỉ tiêu làm sao cho cái túi tiền của đảng được đầy, đúng là không may khi phải làm dân của cái chỉ tiêu.

Mẹ bố nó! Đúng là một lũ khốn kiếp – Ông Vũ Trọng Phụng mà có sống trong thời đại xã nghĩa hôm nay chắc ông sẽ cho ra tác phẫm nối tiếp để tả cho cái thân phận thằng dân đen bị những con rận cộng sản hút máu 36 kiểu, bằng tác phẩm “Số Ăn Mày!”

 Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“MIN ĐƠ” “MIN TOA” NGÀY NAY _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ai trong chúng ta khi đọc Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng mà không nhớ đến hai anh cảnh binh Min Đơ, Min Toa, chúng ta cười cho cái khó khăn mà hai anh phải đối đầu

 

(HNPĐ) Ai trong chúng ta khi đọc Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng mà không nhớ đến hai anh cảnh binh Min Đơ, Min Toa, chúng ta cười cho cái khó khăn mà hai anh phải đối đầu hằng ngày, hai anh cảnh sát này đạp xe khắp 36 phố phường của Hà Nội để phạt cho đủ số tiền mà cấp trên giao cho mỗi ty cảnh sát. Chính cái phải nộp cho đủ số tiền cho xếp mà họ kiếm cớ phạt đủ trò, đi ị đi tè dù là khuất trong lùm bụi cũng bị lôi ra phạt, thả chó rông phạt, va chạm với cảnh sát cũng phạt, có ngày không phạt được ai, bấn xúc xích tìm về nhà coi vợ con có gì sai phạm để kiếm đủ... tiền phạt mà nộp, nhà văn cho ra đời tác phẩm Số Đỏ lúc ấy là năm 1936, đó là thời Pháp thuộc,

Lịch sử là những gì tái diễn, cái tái diễn lần này nó tệ hơn khi xưa thời nước ta còn là thuộc địa, nay là đã hơn 70 năm, cảnh sát xứ xã nghĩa, xứ độc lập tự do hạnh phúc của bác Hù lừng danh, ngày 27/4/2010 để khuyến khích cảnh sát làm tốt nhiệm vụ, mà Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho mỗi đội cảnh sát phải phạt mỗi ngày từ 35-70 trường hợp, tạm giữ khoảng 20 xe. Mà trong đó nghị định 34/2010-NĐ-CP cấm người dân mắng chửi, khinh thị... cảnh sát giao thông, riêng cái mục mắng chửi này có người khen cái anh nào soạn nghị định định đã nghĩ được đến tình huống này là giỏi. Riêng mỗ tôi bổng liên tưởng đến ngày nào thời Pháp thuộc người dân có gì va chạm với cảnh sát là bị phạt, biết đâu đấy không chừng Vẹm đã thuổng của thực dân Pháp cái mục này, tuyên ngôn độc lập của Mẽo mà bác Hù còn thuổng thì nhằm nhò gì ba cái qui định con con.

Về cái nghị định 34 nầy, lắm anh phản động nêu câu hỏi là làm sao xác định được là chửi hay khinh thị, lấy đâu làm chứng cớ khi lời nói gió thoảng, nhưng cũng có người cho rằng cảnh sát đã được trang bị tận dế để đối phó với người dân tay không. Với vũ khí nào là dùi cui súng điện, nay lại được pháp lý bảo vệ, thì thằng dân chỉ có nước chạy lên trời thôi, vì thế mới khuyên người dân khi nhìn chúng tốt nhất là nên cười toe toét, không thôi lại bị phạt về tội có cái nhìn khinh miệt, là mất toi bữa cơm cho con ở nhà đấy. Dạo ấy dư luận một lúc ồn ào không hiểu cái đầu đỉnh cao nào đã nghĩ ra cái trò này không biết, toàn là những quy định hết sức lố bịch, chắc trên thế giới chỉ độc mỗi xứ An Nam xã nghĩa nhà Chèo mà thôi, nhưng chuyện những anh Min Đơ Min Toa ngày nay 2013 vẫn chưa chấm hết.

Một bản tin trên Tiền Phong Online - Ngày 21/03/2013 vừa cho đăng bản tin phản ánh tình trạng một số người thuộc trật tự đô thị của phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội dù không có thẩm quyền nhưng vẫn lao múa ma trắc tuýt còi chặn xe của người dân đang đi trên đường tại khu vực ngã ba đường Láng – Thái Thịnh, để bắt nộp phạt tiền. Chuyện người dân nổi quạu là bởi cái thành phần chận xe họ lại để đòi đóng tiền phạt không phải là các ông cảnh binh xã nghĩa, mà lại là các ông ăn theo gồm có lực lượng tự quản, trật tự đô thị của UBND phường, vẫn thường được công an phường sử dụng để hỗ trợ khi làm nhiệm vụ. Sự kiện này cho thấy tình trạng hổn loạn quyền lực, đến dân phòng cũng có thể đè được thằng dân đen xuống mà lột tiền!

Đó là cái vui thời đại mới, các ông Min Đơ Min Toa hôm nay đã có thêm đàn em giúp một tay, không còn đơn độc đạp xe vòng vòng khắp ba mươi sáu phố phường kiếm tiền nộp xếp, người ta nói đi chài mà đông tay lưới thì sẽ được lắm cá là thế. Vả lại thời buổi người khôn của khó, thằng dân nghèo sặc máu thì cũng không dễ chận được nó lại một cách dễ dàng bắt nó xì tiền, do đó chuyện có thêm tay thêm chân cũng là sáng kiến đỉnh cao thời xã nghĩa. Giải thích về chuyện có thêm đàn em này, nói với phóng viên báo Tiền Phong ông Nguyễn Duy Hưng, trưởng công an phường Thịnh Quang cho biết “Tôi đã chỉ đạo các công an viên, trật tự đô thị không được lập chốt chặn xe. Lực lượng này chỉ được phép hỗ trợ công an phường giải quyết việc bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, ùn tắc giao thông...”

Sau đấy ông tâm sự như thể ngày nào hai bác Min Đơ, Min Toa thổ lộ nỗi khổ “Trường hợp công an phường phát hiện người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm thì mới xử lý vi phạm. Để xảy ra sự việc này, tôi thành thật xin lỗi người dân... Thú thật do áp lực nặng quá, một tháng bị giao chỉ tiêu 50 triệu đồng, nên anh em mới đi lập chốt, đi phạt (!). Lỗi nặng nhất là ô tô, nhưng không xử phạt được vì toàn chỗ quen biết, quen ông nọ, ông kia không làm làm sao phạt được...” Ôi chao nghe sao mà bắt tội nghiệp cho cái phường Thịnh Quang, ông Hưng nói “hiện tại Công an phường Thịnh Quang mới chỉ có được một chiến sỹ cảnh sát trật tự, trong khi chỉ tiêu xử phạt được cấp trên giao là 50 triệu đồng mỗi tháng”.

À thì ra sự thể là như thế, do cái khó nên phải ló cái khôn, có mỗi một ông cảnh binh Min On, thì đành phải có sự phối hợp thêm của lực lượng trật tự đô thị để xử lý xe máy, thì mới có được tiền để mà nộp theo chỉ tiêu của xếp giao, nghe cũng có lý quá đi chứ. Vậy vấn đề đặt ra không chỉ ở nơi chuyện chỉ tiêu, mà ai cũng thấy như trên mỗ tôi đã nói một tình trạng hổn loạn quyền lực, đến dân phòng cũng có thể đè được thằng dân đen xuống mà lột tiền, việc ghi phạt vi phạm luật giao thông phải là do cảnh sát giao thông đảm trách. Cớ sao lại giao chỉ tiêu cho công an phường, trong khi công an phường tuy chủ yếu là lo an ninh trật tự trong phạm vi Phường, nhưng đâu có trách nhiệm về giao thông, dù là vi phạm giao thông trong khu vực? Hỏi tức là trả lời!

Có người nói lũ Vẹm nó ngu! Xin thưa chúng không ngu chúng chỉ khốn nạn thôi, chưa từng thấy một chính quyền nào khốn kiếp đến thế! Ở các nước tư bản giãy chết, chính phủ chỉ lo sao cho dân được no cơm ấm áo, còn xứ xã nghĩa quang vinh bác Hù thì đủ cách để vơ vét tiền dân đút túi. Nghe cái ông trưởng công an phường Thịnh Quang nói đến hai chữ chỉ tiêu, mà người dân không khỏi rùng mình cho một chế độ chỉ biết xây dựng trên các cái chỉ tiêu độc ác và bẩn thỉu. Từ cái chỉ tiêu 5% cải cách ruộng đất made in china ngày nào mà mười mấy vạn dân đen miền Bắc được đảng cách mất cái mạng, đến chỉ tiêu giao quân đi lính mà mấy vạn thanh niên chết dưới tay Tầu hủi năm 79 để cho đảng ngàn năm vững bền, nay lại lo đến chỉ tiêu làm sao cho cái túi tiền của đảng được đầy, đúng là không may khi phải làm dân của cái chỉ tiêu.

Mẹ bố nó! Đúng là một lũ khốn kiếp – Ông Vũ Trọng Phụng mà có sống trong thời đại xã nghĩa hôm nay chắc ông sẽ cho ra tác phẫm nối tiếp để tả cho cái thân phận thằng dân đen bị những con rận cộng sản hút máu 36 kiểu, bằng tác phẩm “Số Ăn Mày!”

 Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm