Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

“TÀN LONG” - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện tưởng thú xã mâu hôm 18/04/2014 tuyên bố nói rằng, cái nhà nước An Nam xã nghĩa rút lại lời đăng cai Asiad 18 đã khiến bà con chặc lưỡi mà tiếc hùi hụi

(HNPĐ) Chuyện tưởng thú xã mâu hôm 18/04/2014 tuyên bố nói rằng, cái nhà nước An Nam xã nghĩa rút lại lời đăng cai Asiad 18 đã khiến bà con chặc lưỡi mà tiếc hùi hụi. Bà con tiếc đây là tiếc tiền, hổng tiếc sao được, đó là tiền thuế người dân đóng, mà nhà nước cà chớn đã làm chuyện như con nít, ba hồi xin đăng cai, bốn hồi rút, nghe nói tiền phạt đổi ý nghe đâu cả triệu đô chứ không ít. Đó là phia người dân, còn phía nhà nước chúng cũng tiếc vậy, tiếc vì mất một dịp vớ bẫm, nhưng trong hoàn cảnh nhà không tiền, thiên hạ lại không cho mượn, kinh tế đã nhiều năm đụng đáy, không còn con đường nào khác là buông tay, còn chuyện có bị phạt thì để thằng dân trả.

Chuyện heo thì có đời nào ăn biết no, cho ăn no cách mấy cũng cứ ủi máng đòi ăn nữa! Từ sau hôm nghe ông nhà nước đăng cai Asiad18, nhiều tay bưng bô phụ họa khen rằng An Nam xã nghĩa ngon dữ đa, rồi đi loan truyền lời xà mâu đía là kinh tế xã nghĩa đã ngon lành. Người dân thu nhập bình quân đầu người tăng cao đáng kể 1960 đô Mẽo, từ nay hổng cần ai giúp cái chuyện xóa đói giảm nghèo nữa, và mụ phó Doan lên tiếng bây giờ là đã đến lúc dân xã nghĩa ăn ngon mặc đẹp… Thiệt là mừng hết biết, nhờ các đầu óc đỉnh cao mà nước An Nam xã nghĩa đã thành con rồng, con cọp, thiên hạ là ngọa hổ tàng long, nay xứ xã nghĩa chưa bay được đành tạm làm con “tàn long” vậy.

Mỗ tui xin trở lại chuyện Asiad 18 – Cuối tháng 03/2014, báo trong nước đăng lời “quan” phó chủ tịch thường trực ủy Ban Olympic xã nghĩa, dụ dân nghèo đang đói rã họng, rằng rồi đây với Asiad họ sẽ có cơ hội được hưởng thụ nhiều hơn về mặt tinh thần, được tự hào hơn về quê hương đất nước, về truyền thống lịch sử. Rồi cam kết rằng chuyện Asian Games không làm người dân nghèo đói, với lại nếu có tốn tiền xây dựng cơ sở dùng cho Asiad không biến mất hết đâu mà sợ, phần lớn sẽ để lại cho con cháu (?!) Như cái vui giữa đình làng nhao nhao chia nhau rượu thịt, trên báo chí nhiều tay góp tiếng, nào là ngày hội trọng đại của nhân dân, với lại khơi dậy niềm tin tự hào dân tộc(?!).

Úi cha, có bao nhiêu mỹ từ lôi ra xài hết, tưởng rằng thằng dân xã nghĩa đang ăn rau tàu bay, nói vậy nó sẽ sướng như được lên tiên, nhưng nào phải vậy, nó lú còn chú nó khôn, có người biết đây là trò mị dân của quân điếm thúi. Đang đói nó không cho cơm gạo để ăn, mà đi nói chuyện hưởng thụ tinh thần, chẳng qua một lần tổ chức Asiad tốn kém đôi ba tỉ đô la Mẽo trở lên, như Asiad15 năm 2006 tại nước Qatar phải chi 2.8 tỉ đô, Asiad 17 tại Đại Hàn, chuyện chưa đâu tới đâu mà đã phải bỏ ra gần 2.9 tỉ đô. Còn mà có bàn tay nhám nhúa thọc vô như Asiad16 năm 2010 tại Quảng Châu, Trung Quốc phải tốn tới 122.6 tỉ tiền Mao (17 tỉ đô Mẽo), như vậy rót mật sao khỏi dính tay, các tay xã nghĩa khoái chí vô chừng, nên mới ồn ào có lời bàn vô.

Vì vậy khi đăng cai, các đầu óc đỉnh cao đã tính hết rồi, cứ lắp ống đu đủ thổi thằng dân cho nó bay, rồi nhân danh thằng dân, nói rằng chúng nó muốn vậy mà ta đi mượn nợ, sau này lỗ lã nợ nần thì thằng dân chịu, và cũng chính nó cày trả nợ chứ còn ai? Chúng tính cũng giống như con toán tính trên giấy, nhưng thực tế thì không được vậy, như đã nói với cái nền kinh tế hôm nay, đất nước xã nghĩa rách te tua giống y cái áo ăn mày, lấy đâu ra tiền? Còn đi mượn nợ thì trước tới nay vẫn cái trò mượn nợ mới để trả nợ cũ, nợ chồng lên nợ, đầu trên xóm dưới ai còn lạ nhà nước An Nam xã nghĩa, nên không dễ có người cho mượn thêm!

Trong lễ công bố cập nhật tình hình kinh tế vùng Ðông Á và Thái Bình Dương hôm 07/04/2014 tại Hà Nội, Bà Victoria Kwakwa, giám đốc World Bank tại Việt Nam, khi được báo chí đặt câu hỏi liệu World Bank có cho vay tiền để làm Asiad.18? Bà V.Kwakwa nói thẳng “Chắc chắn, chúng tôi sẽ không cho Việt Nam vay tiền để xây sân vận động, vai trò của chúng tôi không phải ở chỗ ấy.” Và có lẽ để tránh lôi thôi phiền phức, mà World Bank treo bảng miễn tiếp khách bằng câu “Tôi cũng nghĩ rằng, chắc chắn Chính phủ Việt Nam cũng không đề nghị World Bank vay tiền để xây dựng sân vận động cho ASIAD - Tại VN đang có nhiều ý kiến tranh cãi về điều này, những người ngoài cuộc như chúng tôi không muốn bình luận sâu thêm”.

Hè… hè… Thì ra trước giờ nhà nước xã nghĩa xí gạt được thằng dân trong nước, cứ tưởng thiên hạ cũng dễ tin mà mắc điếm… Thiệt hú vía thiên hạ họ hổng cho mượn, chứ mượn được rồi đây mấy tay có chức quyền hè nhau bốc lủm, thì chết tía thằng dân nghèo, ăn bữa mơi lo bữa tối, mà cứ phải từ đời cha qua đời con, gầm đầu đóng thuế để cho chúng trả nợ. Nhà dân thì lợp tranh vách đất trống huơ trống hoác, lại đi mượn tiền về xây mấy cái thứ xa xỉ, mà có xài được đâu, như mấy cái công trình cho SEA Games 2003, sau khi xong chuyện đã bị bỏ hoang rồi dùng vô chuyện trật lất. Khu thể thao liên hợp Mỹ Ðình bây giờ chia lô cho mướn làm quán nhậu, nhà hàng… chưa nói bị “xuống cấp” được cho mướn làm kho bãi, giữ xe, mà tốn có ít ỏi gì cho cam, trước đó tốn tiền ngàn tỉ để xây, như khu điền kinh đại hội thể thao châu Á.

Ai cũng biết, nhà nước xã nghĩa thèm chuyện làm ăn lắm, có làm mới có ăn, bác đã dạy lao động là dzinh quang đó mà, làm càng lớn tiền bỏ túi càng nhiều, nên chuyện lớn chuyện nhỏ chúng cố bươi ra mà làm, hết dự án này đến dự án kia. Khoái nhứt chuyện tổ chức hội hè, hết hội cấp nhà nước, rồi tuột dần xuống cấp tỉnh, cấp huyện, nên nay có chuyện làm ăn lớn tầm cỡ châu lục, mà đành phải tuyên bố không làm tức là trong nhà chúng sạch bách không còn gì. Đừng nghe chúng xạo rằng chúng ngon lành, bệnh đã nặng lắm rồi, hết thuốc chữa, chỉ còn chờ ngày đăng cáo phó thôi!

Để kết câu chuyện, có một chuyện này phải nói không nói không được: Chuyện bên Nam Hàn khi tàu Sewol chở 475 hành khách gặp nạn trên đường tới đảo Jeju, hôm 18/4, thầy hiệu phó Kang Min Kyu treo cổ tự vận. Trong thư tuyệt mệnh, thầy hiệu phó 52 tuổi bày tỏ sự nuối tiếc vì ông nằm trong số những người sống sót trong khi hàng trăm học sinh bị mất tích. Và Thầy nói chết là để nhận trách nhiệm vì ông là người khởi xướng chuyến tham quan thực tế! Còn bên nước An Nam xã nghĩa, hổng thấy ai đứng ra vỗ ngực nhận là là khởi xướng chuyện đăng cai tào lao, làm người dân xã nghĩa phải đóng tiền phạt, phải chăng đây chính là cái ưu việt xã nghĩa?

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“TÀN LONG” - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện tưởng thú xã mâu hôm 18/04/2014 tuyên bố nói rằng, cái nhà nước An Nam xã nghĩa rút lại lời đăng cai Asiad 18 đã khiến bà con chặc lưỡi mà tiếc hùi hụi

(HNPĐ) Chuyện tưởng thú xã mâu hôm 18/04/2014 tuyên bố nói rằng, cái nhà nước An Nam xã nghĩa rút lại lời đăng cai Asiad 18 đã khiến bà con chặc lưỡi mà tiếc hùi hụi. Bà con tiếc đây là tiếc tiền, hổng tiếc sao được, đó là tiền thuế người dân đóng, mà nhà nước cà chớn đã làm chuyện như con nít, ba hồi xin đăng cai, bốn hồi rút, nghe nói tiền phạt đổi ý nghe đâu cả triệu đô chứ không ít. Đó là phia người dân, còn phía nhà nước chúng cũng tiếc vậy, tiếc vì mất một dịp vớ bẫm, nhưng trong hoàn cảnh nhà không tiền, thiên hạ lại không cho mượn, kinh tế đã nhiều năm đụng đáy, không còn con đường nào khác là buông tay, còn chuyện có bị phạt thì để thằng dân trả.

Chuyện heo thì có đời nào ăn biết no, cho ăn no cách mấy cũng cứ ủi máng đòi ăn nữa! Từ sau hôm nghe ông nhà nước đăng cai Asiad18, nhiều tay bưng bô phụ họa khen rằng An Nam xã nghĩa ngon dữ đa, rồi đi loan truyền lời xà mâu đía là kinh tế xã nghĩa đã ngon lành. Người dân thu nhập bình quân đầu người tăng cao đáng kể 1960 đô Mẽo, từ nay hổng cần ai giúp cái chuyện xóa đói giảm nghèo nữa, và mụ phó Doan lên tiếng bây giờ là đã đến lúc dân xã nghĩa ăn ngon mặc đẹp… Thiệt là mừng hết biết, nhờ các đầu óc đỉnh cao mà nước An Nam xã nghĩa đã thành con rồng, con cọp, thiên hạ là ngọa hổ tàng long, nay xứ xã nghĩa chưa bay được đành tạm làm con “tàn long” vậy.

Mỗ tui xin trở lại chuyện Asiad 18 – Cuối tháng 03/2014, báo trong nước đăng lời “quan” phó chủ tịch thường trực ủy Ban Olympic xã nghĩa, dụ dân nghèo đang đói rã họng, rằng rồi đây với Asiad họ sẽ có cơ hội được hưởng thụ nhiều hơn về mặt tinh thần, được tự hào hơn về quê hương đất nước, về truyền thống lịch sử. Rồi cam kết rằng chuyện Asian Games không làm người dân nghèo đói, với lại nếu có tốn tiền xây dựng cơ sở dùng cho Asiad không biến mất hết đâu mà sợ, phần lớn sẽ để lại cho con cháu (?!) Như cái vui giữa đình làng nhao nhao chia nhau rượu thịt, trên báo chí nhiều tay góp tiếng, nào là ngày hội trọng đại của nhân dân, với lại khơi dậy niềm tin tự hào dân tộc(?!).

Úi cha, có bao nhiêu mỹ từ lôi ra xài hết, tưởng rằng thằng dân xã nghĩa đang ăn rau tàu bay, nói vậy nó sẽ sướng như được lên tiên, nhưng nào phải vậy, nó lú còn chú nó khôn, có người biết đây là trò mị dân của quân điếm thúi. Đang đói nó không cho cơm gạo để ăn, mà đi nói chuyện hưởng thụ tinh thần, chẳng qua một lần tổ chức Asiad tốn kém đôi ba tỉ đô la Mẽo trở lên, như Asiad15 năm 2006 tại nước Qatar phải chi 2.8 tỉ đô, Asiad 17 tại Đại Hàn, chuyện chưa đâu tới đâu mà đã phải bỏ ra gần 2.9 tỉ đô. Còn mà có bàn tay nhám nhúa thọc vô như Asiad16 năm 2010 tại Quảng Châu, Trung Quốc phải tốn tới 122.6 tỉ tiền Mao (17 tỉ đô Mẽo), như vậy rót mật sao khỏi dính tay, các tay xã nghĩa khoái chí vô chừng, nên mới ồn ào có lời bàn vô.

Vì vậy khi đăng cai, các đầu óc đỉnh cao đã tính hết rồi, cứ lắp ống đu đủ thổi thằng dân cho nó bay, rồi nhân danh thằng dân, nói rằng chúng nó muốn vậy mà ta đi mượn nợ, sau này lỗ lã nợ nần thì thằng dân chịu, và cũng chính nó cày trả nợ chứ còn ai? Chúng tính cũng giống như con toán tính trên giấy, nhưng thực tế thì không được vậy, như đã nói với cái nền kinh tế hôm nay, đất nước xã nghĩa rách te tua giống y cái áo ăn mày, lấy đâu ra tiền? Còn đi mượn nợ thì trước tới nay vẫn cái trò mượn nợ mới để trả nợ cũ, nợ chồng lên nợ, đầu trên xóm dưới ai còn lạ nhà nước An Nam xã nghĩa, nên không dễ có người cho mượn thêm!

Trong lễ công bố cập nhật tình hình kinh tế vùng Ðông Á và Thái Bình Dương hôm 07/04/2014 tại Hà Nội, Bà Victoria Kwakwa, giám đốc World Bank tại Việt Nam, khi được báo chí đặt câu hỏi liệu World Bank có cho vay tiền để làm Asiad.18? Bà V.Kwakwa nói thẳng “Chắc chắn, chúng tôi sẽ không cho Việt Nam vay tiền để xây sân vận động, vai trò của chúng tôi không phải ở chỗ ấy.” Và có lẽ để tránh lôi thôi phiền phức, mà World Bank treo bảng miễn tiếp khách bằng câu “Tôi cũng nghĩ rằng, chắc chắn Chính phủ Việt Nam cũng không đề nghị World Bank vay tiền để xây dựng sân vận động cho ASIAD - Tại VN đang có nhiều ý kiến tranh cãi về điều này, những người ngoài cuộc như chúng tôi không muốn bình luận sâu thêm”.

Hè… hè… Thì ra trước giờ nhà nước xã nghĩa xí gạt được thằng dân trong nước, cứ tưởng thiên hạ cũng dễ tin mà mắc điếm… Thiệt hú vía thiên hạ họ hổng cho mượn, chứ mượn được rồi đây mấy tay có chức quyền hè nhau bốc lủm, thì chết tía thằng dân nghèo, ăn bữa mơi lo bữa tối, mà cứ phải từ đời cha qua đời con, gầm đầu đóng thuế để cho chúng trả nợ. Nhà dân thì lợp tranh vách đất trống huơ trống hoác, lại đi mượn tiền về xây mấy cái thứ xa xỉ, mà có xài được đâu, như mấy cái công trình cho SEA Games 2003, sau khi xong chuyện đã bị bỏ hoang rồi dùng vô chuyện trật lất. Khu thể thao liên hợp Mỹ Ðình bây giờ chia lô cho mướn làm quán nhậu, nhà hàng… chưa nói bị “xuống cấp” được cho mướn làm kho bãi, giữ xe, mà tốn có ít ỏi gì cho cam, trước đó tốn tiền ngàn tỉ để xây, như khu điền kinh đại hội thể thao châu Á.

Ai cũng biết, nhà nước xã nghĩa thèm chuyện làm ăn lắm, có làm mới có ăn, bác đã dạy lao động là dzinh quang đó mà, làm càng lớn tiền bỏ túi càng nhiều, nên chuyện lớn chuyện nhỏ chúng cố bươi ra mà làm, hết dự án này đến dự án kia. Khoái nhứt chuyện tổ chức hội hè, hết hội cấp nhà nước, rồi tuột dần xuống cấp tỉnh, cấp huyện, nên nay có chuyện làm ăn lớn tầm cỡ châu lục, mà đành phải tuyên bố không làm tức là trong nhà chúng sạch bách không còn gì. Đừng nghe chúng xạo rằng chúng ngon lành, bệnh đã nặng lắm rồi, hết thuốc chữa, chỉ còn chờ ngày đăng cáo phó thôi!

Để kết câu chuyện, có một chuyện này phải nói không nói không được: Chuyện bên Nam Hàn khi tàu Sewol chở 475 hành khách gặp nạn trên đường tới đảo Jeju, hôm 18/4, thầy hiệu phó Kang Min Kyu treo cổ tự vận. Trong thư tuyệt mệnh, thầy hiệu phó 52 tuổi bày tỏ sự nuối tiếc vì ông nằm trong số những người sống sót trong khi hàng trăm học sinh bị mất tích. Và Thầy nói chết là để nhận trách nhiệm vì ông là người khởi xướng chuyến tham quan thực tế! Còn bên nước An Nam xã nghĩa, hổng thấy ai đứng ra vỗ ngực nhận là là khởi xướng chuyện đăng cai tào lao, làm người dân xã nghĩa phải đóng tiền phạt, phải chăng đây chính là cái ưu việt xã nghĩa?

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm