Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

“XÀ MÂU” 2012 MỘT NĂM THẮNG LỢI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không biết ăn nói, không biết viết văn, không được ví von là thằng điếm trá hình, nhưng cũng có người gọi tạm hắn là thằng điếm nhưng là thằng điếm chăn trâu

 

(HNPĐ) Không biết ăn nói, không biết viết văn, không được ví von là thằng điếm trá hình, nhưng cũng có người gọi tạm hắn là thằng điếm nhưng là thằng điếm chăn trâu, cái điếm không cần màu mè che đậy, khoái là vùa, thích là cướp. Ai nói mặc ai, người ta chửi cũng tỉnh như ruồi, mặt trơ trán bóng, tâm địa tiểu nhân, thù dai, trả thù theo lối thất học thẳng thừng không màng dư luận, và cũng có đặc tính chung của những thằng cộng sản là xạo ke – Đó là Ba Dũng, 3D, Tưởng Thú, Xà Mâu, Bô Xịt, Ba Xạo…và nhiều tên nữa.

Người có lòng xí xóa thì nói, chung qui cũng bởi thất học, nhỏ chăn trâu theo bọn phỉ vô rừng, mười một tuổi chưa làm được gì khởi đầu bằng mấy ống giác hơi đấm bóp, con không cha lại chung chạ với bọn bất lương đáng tuổi cha chú, được truyền nghề cộng phỉ. Lớn lên hành xử rập theo phường xã hội đen, dạy con gái con trai cũng một thế ấy, con gái thành thứ mafia banking, con trai vẽ đường cho chúng nhập  băng đảng vồ sản ngay ngày mới lớn tuổi hai mươi. Còn với kẻ công bình thì thấy tương lai đám con hắn sẽ khá hơn cha, tiền của như núi, ăn tới đời chắt chút cũng không hết, nhưng các oan hồn người mua bãi mua ghe, chết đầm ngoài biển Đông những năm đầu 80, sẽ kết mây đen kéo về Rạch Giá, tiếng oán than nông dân mất đất mất nhà, vì đứa con gái gian manh nghe nói đã động Diêm đình, khiến ả sẽ không con vì là gái độc.

Tên tuổi lẫy lừng, giàu nứt đố đổ vách không những trong đất An Nam mà lan ra cả ngoài cõi Nam Á, dân hoa Lài hoa Sen góp tiền mua ống cống đủ cho cả nhà mỗi người mỗi cái, luôn cả than tộc nội ngoại. Nói gì thì nói ai rủa ai trù đó là chuyện khác, còn mỗ tôi đây xét trên thành quả một năm qua thì xin thưa đó là một năm đại thành công của Xà Mâu, dân có học làm chính trị chỉ cần làm tốt thôi cũng đủ bạc đầu như Ố Bà Mà tông tông. Đằng này Xà Mâu chỉ là thằng gốc chăn trâu không một chữ lận lưng mà được thành quả như năm qua, thử hỏi thế gian được có ai như thế - Cũng là phường ăn cướp Bảy Viễn ngày xưa cũng chỉ lên tới thiếu tướng là cùng, và chỉ coi đám thảo khấu Bình Xuyên là hết mức, làm sao sánh đặng cùng Xà Mâu.

Năm rồi hắn thành công! Nói có sách mách có chứng, điểm mặt từ chị xuống em, từ con đến cha là thấy ngay, xin miễn nói tới nội ngoại cô dì, chú thiếm cậu mợ, vì cái đám ăn theo này dân Rạch Giá không lạ gì chúng, chúng đông không thua bầy ruồi xanh bu đống c… Thanh Phượng con gái rượu, năm 2012 là đúng 32 tuổi, lúc cao nhứt là giám đốc một lượt bốn cái công ty tầm cở của cái xứ xã nghĩa, do tía nó làm tưởng thú. Vậy cứ cho là học 6 năm để lấy cử nhân cùng master đi, cũng phải là cái gien thiên tài bạt chúng nên mới giàu được như vậy, hưởng từ người tía chăn trâu y tá làm lên thủ tướng, có kẻ nhận xét phải là con Xà Mâu mới được vậy, giống tốt lanh mưu mà, thằng tía bây giờ cũng là tiến sĩ luật đó thôi.

Có ông bạn mỗ tôi, vốn nghề bán cháo phổi từ trước 75 nay còn kẹt bên quê nhà, nhân đọc được câu chuyện mỗ tôi nói về mấy hột “bí đỏ”, ông bực mình mắng mỗ tôi chỉ biết cầm súng chả biết gì sất về chuyện học hành bằng cấp. Con nhỏ Ba Xà Mâu học là học trường đại học quốc tế Thụy Sĩ (International University in Geneva), đây là trường dân lập mới mở khoảng 5 năm nay, chuyên bán bằng cho học viên các nước còn lạc hậu như xứ xã nghĩa, bằng này ở các nước Âu Mỹ không ai xài. Bằng của tía nó cùng một thứ, bỏ ít tiền mua về treo chơi khè mấy thằng dốt như mỗ tôi, vậy là cả một gia đình có cái mánh đó, tía con chuyên nghề xài bằng giả, con nhỏ Phượng trong trường học dốt thầy chạy, nhưng không ai dám nói, cũng không dám cho điểm kém vì sợ Xà Mâu, tên này nổi tiếng tiểu nhân thù dai.

Người ta nói chuyện ông thứ trưởng bộ xây dựng mới là ngon, Thanh Nghị con trai đầu Xà Mâu, mắt nó lộ hung quang, thày tướng số coi cái mặt nó nói rằng nó sẽ bị thảm sát như con của Xa Đầm Hút Xen thôi. Học hành hệ B không ra hồn gì, rồi làm giảng viên cho trường ĐH Kiến Trúc, rồi lên hiệu phó rồi thứ trưởng bộ xây dựng, cứ thế mà vọt lên, và người biết chuyện nói rằng ngon nhất vẫn là chuyện năm ngoái 2011, tại đại hội đảng thứ XI tuy không được đại hội đảng cơ sở đề cử lên, song vẫn được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương, từ danh sách do chính đại hội toàn quốc đang họp đề cử. Đấy tới ngày hôm nay vẫn còn quan niệm được đứng dưới cờ đảng vồ sản, để được ăn cướp mới là ngon!

Thằng em út Minh Triết, thằng này người ta gọi nó là Ba Gà Mổ, vừa đi vừa lủi vừa mổ, thầy xem cũng cũng nói nó chết non yểu tướng, vừa tháng rồi nhờ cái oai thằng tía nó mà nó làm một lèo đã đi thẳng vào ban chấp hành trung ương đoàn TNCS HCM. Minh Triết thiên tài thạc sĩ 22 tuổi, cũng cái gien thần đồng, không biết học kiểu gì mà mấy cha con, cứ thạc sĩ tiến sĩ loạn cào cào, vậy thì chúng có dốt đâu, chúng dốt mua bằng nhưng sao chúng giàu quá vậy? À cái đó nên mỗ tôi mới gọi là chúng thành công đấy thôi - Nay đã là 6 năm ngồi trên ghế, ngay ngày đầu người dân gọi bằng tên 3Xạo, có gì là không được đúng hay thấy rằng phải gọi nặng hơn thế nữa, phải gọi là 3Điếm mới xứng?

Tham nhũng gộc ngay bè lũ một guộc còn phải sợ mà tôn làm sâu chúa! Hơn thế nữa ăn cướp chưa vừa bụng lại còn lôi dòng họ cùng con cái vào cho chúng vùa cướp, xuất thân vô sản nay nhờ đảng vồ sản mà thành tư bản đỏ. Xà Mâu làm tốt cái câu giàu nhà kho no nhà bếp, thì chuyện hắn có vồ của dân, chôm của công, thì đó cũng là chuyện hắn cho thường tình thế gian, ai cũng phải ăn mới sống. Hắn thách bàn dân thiên hạ, thử tìm coi ngay trong bọn đảng cướp sạch, xem có thằng nào không ăn, hắn sẽ leo xuống nhường ngôi ngay, không thèm làm chóp bu thêm lấy một giây, đấy là Xà Mâu thề trên đầu ông bố đẻ cái nhà nước vồ sản của hắn là già Hồ - Vả lại ở bên Tầu đàn anh dzĩ đại Ôn Gia Bảo tài sản hai tỷ bảy đồng đô, dân Chệt có ai thắc mắc?

Năm qua chuyện thành công lớn của Xà Mâu là hắn thắng vẻ vang trận hội nghị 6, ai cũng nghĩ hắn sẽ xụm vì gẫy chân ghế, không ngờ kẻ mếu máo lại là Bí Lú, còn Tư Nổ xụi lơ mất dịp hùng hổ huênh hoang. Thiếu cái này lấy có cái khác bù đắp, hắn thiếu chữ nghĩa nhưng cái tiền hắn có cùng kinh nghiệm lăn lóc 51 năm với cái đảng cướp sạch, hắn biết cách để đoạt thắng lợi, những kinh nghiệm đó đang truyền xuống ba con quỷ nhỏ con hắn... Dù nanh vuốt cha con Xà Mâu có dài cả tấc, dù năm qua cha con hắn liên tục thắng rền, nhưng luật Trời cuối cùng vẫn công bình, những ống cống dân đấu tranh đã dành sẵn, cũng phải có lúc đem ra dùng thôi – Vì lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“XÀ MÂU” 2012 MỘT NĂM THẮNG LỢI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không biết ăn nói, không biết viết văn, không được ví von là thằng điếm trá hình, nhưng cũng có người gọi tạm hắn là thằng điếm nhưng là thằng điếm chăn trâu

 

(HNPĐ) Không biết ăn nói, không biết viết văn, không được ví von là thằng điếm trá hình, nhưng cũng có người gọi tạm hắn là thằng điếm nhưng là thằng điếm chăn trâu, cái điếm không cần màu mè che đậy, khoái là vùa, thích là cướp. Ai nói mặc ai, người ta chửi cũng tỉnh như ruồi, mặt trơ trán bóng, tâm địa tiểu nhân, thù dai, trả thù theo lối thất học thẳng thừng không màng dư luận, và cũng có đặc tính chung của những thằng cộng sản là xạo ke – Đó là Ba Dũng, 3D, Tưởng Thú, Xà Mâu, Bô Xịt, Ba Xạo…và nhiều tên nữa.

Người có lòng xí xóa thì nói, chung qui cũng bởi thất học, nhỏ chăn trâu theo bọn phỉ vô rừng, mười một tuổi chưa làm được gì khởi đầu bằng mấy ống giác hơi đấm bóp, con không cha lại chung chạ với bọn bất lương đáng tuổi cha chú, được truyền nghề cộng phỉ. Lớn lên hành xử rập theo phường xã hội đen, dạy con gái con trai cũng một thế ấy, con gái thành thứ mafia banking, con trai vẽ đường cho chúng nhập  băng đảng vồ sản ngay ngày mới lớn tuổi hai mươi. Còn với kẻ công bình thì thấy tương lai đám con hắn sẽ khá hơn cha, tiền của như núi, ăn tới đời chắt chút cũng không hết, nhưng các oan hồn người mua bãi mua ghe, chết đầm ngoài biển Đông những năm đầu 80, sẽ kết mây đen kéo về Rạch Giá, tiếng oán than nông dân mất đất mất nhà, vì đứa con gái gian manh nghe nói đã động Diêm đình, khiến ả sẽ không con vì là gái độc.

Tên tuổi lẫy lừng, giàu nứt đố đổ vách không những trong đất An Nam mà lan ra cả ngoài cõi Nam Á, dân hoa Lài hoa Sen góp tiền mua ống cống đủ cho cả nhà mỗi người mỗi cái, luôn cả than tộc nội ngoại. Nói gì thì nói ai rủa ai trù đó là chuyện khác, còn mỗ tôi đây xét trên thành quả một năm qua thì xin thưa đó là một năm đại thành công của Xà Mâu, dân có học làm chính trị chỉ cần làm tốt thôi cũng đủ bạc đầu như Ố Bà Mà tông tông. Đằng này Xà Mâu chỉ là thằng gốc chăn trâu không một chữ lận lưng mà được thành quả như năm qua, thử hỏi thế gian được có ai như thế - Cũng là phường ăn cướp Bảy Viễn ngày xưa cũng chỉ lên tới thiếu tướng là cùng, và chỉ coi đám thảo khấu Bình Xuyên là hết mức, làm sao sánh đặng cùng Xà Mâu.

Năm rồi hắn thành công! Nói có sách mách có chứng, điểm mặt từ chị xuống em, từ con đến cha là thấy ngay, xin miễn nói tới nội ngoại cô dì, chú thiếm cậu mợ, vì cái đám ăn theo này dân Rạch Giá không lạ gì chúng, chúng đông không thua bầy ruồi xanh bu đống c… Thanh Phượng con gái rượu, năm 2012 là đúng 32 tuổi, lúc cao nhứt là giám đốc một lượt bốn cái công ty tầm cở của cái xứ xã nghĩa, do tía nó làm tưởng thú. Vậy cứ cho là học 6 năm để lấy cử nhân cùng master đi, cũng phải là cái gien thiên tài bạt chúng nên mới giàu được như vậy, hưởng từ người tía chăn trâu y tá làm lên thủ tướng, có kẻ nhận xét phải là con Xà Mâu mới được vậy, giống tốt lanh mưu mà, thằng tía bây giờ cũng là tiến sĩ luật đó thôi.

Có ông bạn mỗ tôi, vốn nghề bán cháo phổi từ trước 75 nay còn kẹt bên quê nhà, nhân đọc được câu chuyện mỗ tôi nói về mấy hột “bí đỏ”, ông bực mình mắng mỗ tôi chỉ biết cầm súng chả biết gì sất về chuyện học hành bằng cấp. Con nhỏ Ba Xà Mâu học là học trường đại học quốc tế Thụy Sĩ (International University in Geneva), đây là trường dân lập mới mở khoảng 5 năm nay, chuyên bán bằng cho học viên các nước còn lạc hậu như xứ xã nghĩa, bằng này ở các nước Âu Mỹ không ai xài. Bằng của tía nó cùng một thứ, bỏ ít tiền mua về treo chơi khè mấy thằng dốt như mỗ tôi, vậy là cả một gia đình có cái mánh đó, tía con chuyên nghề xài bằng giả, con nhỏ Phượng trong trường học dốt thầy chạy, nhưng không ai dám nói, cũng không dám cho điểm kém vì sợ Xà Mâu, tên này nổi tiếng tiểu nhân thù dai.

Người ta nói chuyện ông thứ trưởng bộ xây dựng mới là ngon, Thanh Nghị con trai đầu Xà Mâu, mắt nó lộ hung quang, thày tướng số coi cái mặt nó nói rằng nó sẽ bị thảm sát như con của Xa Đầm Hút Xen thôi. Học hành hệ B không ra hồn gì, rồi làm giảng viên cho trường ĐH Kiến Trúc, rồi lên hiệu phó rồi thứ trưởng bộ xây dựng, cứ thế mà vọt lên, và người biết chuyện nói rằng ngon nhất vẫn là chuyện năm ngoái 2011, tại đại hội đảng thứ XI tuy không được đại hội đảng cơ sở đề cử lên, song vẫn được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương, từ danh sách do chính đại hội toàn quốc đang họp đề cử. Đấy tới ngày hôm nay vẫn còn quan niệm được đứng dưới cờ đảng vồ sản, để được ăn cướp mới là ngon!

Thằng em út Minh Triết, thằng này người ta gọi nó là Ba Gà Mổ, vừa đi vừa lủi vừa mổ, thầy xem cũng cũng nói nó chết non yểu tướng, vừa tháng rồi nhờ cái oai thằng tía nó mà nó làm một lèo đã đi thẳng vào ban chấp hành trung ương đoàn TNCS HCM. Minh Triết thiên tài thạc sĩ 22 tuổi, cũng cái gien thần đồng, không biết học kiểu gì mà mấy cha con, cứ thạc sĩ tiến sĩ loạn cào cào, vậy thì chúng có dốt đâu, chúng dốt mua bằng nhưng sao chúng giàu quá vậy? À cái đó nên mỗ tôi mới gọi là chúng thành công đấy thôi - Nay đã là 6 năm ngồi trên ghế, ngay ngày đầu người dân gọi bằng tên 3Xạo, có gì là không được đúng hay thấy rằng phải gọi nặng hơn thế nữa, phải gọi là 3Điếm mới xứng?

Tham nhũng gộc ngay bè lũ một guộc còn phải sợ mà tôn làm sâu chúa! Hơn thế nữa ăn cướp chưa vừa bụng lại còn lôi dòng họ cùng con cái vào cho chúng vùa cướp, xuất thân vô sản nay nhờ đảng vồ sản mà thành tư bản đỏ. Xà Mâu làm tốt cái câu giàu nhà kho no nhà bếp, thì chuyện hắn có vồ của dân, chôm của công, thì đó cũng là chuyện hắn cho thường tình thế gian, ai cũng phải ăn mới sống. Hắn thách bàn dân thiên hạ, thử tìm coi ngay trong bọn đảng cướp sạch, xem có thằng nào không ăn, hắn sẽ leo xuống nhường ngôi ngay, không thèm làm chóp bu thêm lấy một giây, đấy là Xà Mâu thề trên đầu ông bố đẻ cái nhà nước vồ sản của hắn là già Hồ - Vả lại ở bên Tầu đàn anh dzĩ đại Ôn Gia Bảo tài sản hai tỷ bảy đồng đô, dân Chệt có ai thắc mắc?

Năm qua chuyện thành công lớn của Xà Mâu là hắn thắng vẻ vang trận hội nghị 6, ai cũng nghĩ hắn sẽ xụm vì gẫy chân ghế, không ngờ kẻ mếu máo lại là Bí Lú, còn Tư Nổ xụi lơ mất dịp hùng hổ huênh hoang. Thiếu cái này lấy có cái khác bù đắp, hắn thiếu chữ nghĩa nhưng cái tiền hắn có cùng kinh nghiệm lăn lóc 51 năm với cái đảng cướp sạch, hắn biết cách để đoạt thắng lợi, những kinh nghiệm đó đang truyền xuống ba con quỷ nhỏ con hắn... Dù nanh vuốt cha con Xà Mâu có dài cả tấc, dù năm qua cha con hắn liên tục thắng rền, nhưng luật Trời cuối cùng vẫn công bình, những ống cống dân đấu tranh đã dành sẵn, cũng phải có lúc đem ra dùng thôi – Vì lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm