Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH _ Việt Nhân

(HNPĐ) Tin RFA-30-08-2012 cho biết báo NHÂN DÂN của Việt Nam chính thức phổ biến ấn bản tiếng Trung Hoa trên trang nhà kể từ ngày hôm nay, theo ban Tuyên Giáo Trung ương đảng CSVN tuyên bố ấn bản Hoa ngữ

sẽ góp phần cũng cố công tác thông tin trong tiến trình hội nhập quốc tế, còn tổng biên tập tờ báo thì nói việc này đóng vai trò quan trọng việc thực hiện chính sách ngoại giao đa dạng và đa cực của Việt Nam, quảng bá vẻ đẹp Việt Nam và tình hữu nghị truyền thống Việt Trung – Kèm theo bản tin là một tấm ảnh, trong đó có ông tổng Lú nhà Chèo cười toe.

Một tờ báo muốn phổ biến bằng thứ tiếng gì thì cứ việc, chuyện cũng thường thôi, nhưng bảo rằng nói là để quảng bá vẻ đẹp Việt nam, thì quả là mỗ tôi trí óc bã đậu không thể nào hiểu nổi các ông muốn truyền cái đẹp gì ở đây cho người Tầu. Còn nói rằng để đóng vai trò quan trọng thực hiện chính sách ngoại giao đa dạng đa cực, thì khi nghe nói mấy chữ đó thấy sao muốn ọe quá, nói mẹ nó theo lối dân đen bỗ bã chúng tôi, là các ngài muốn có thêm dạng tiếng Tầu. Nâng bi Chệt cộng rằng tiếng Hoa phổ biến để các ông chủ người Chệt được vui, vì báo tiếng Tầu chỉ là để cho Tầu đọc không lẽ để Angola nó nhòm, đừng có hoang tưởng với dân số một tỷ ba nhân mạng là thế giới sẽ phải học cái thứ văn hóa khốn nạn Tầu phù mà lầm.

Còn với mấy anh Chèo tư cách hèn, nói theo Bà Dương Thu Hương là loại hữi rắm Tầu, thì cũng thừa biết nếu không có các cơ quan nhà chèo bị ép buộc phải đọc thì tờ báo Nhân Dân nó bị xếp xó từ đời tám hoánh có đâu được đến ngày nay. Một tờ báo được người dân xem là chỉ để gói xôi hay lót cho bé ị, thì thằng Tầu chúng cũng thừa biết thế, chưa nói chúng khinh các anh ra mặt, thì đời nào chúng ghé mắt mà nhìn, cứ nói quanh nghe bực cả mình.

Rồi người ta tự hỏi những khi có vụ tàu lạ đâm chìm ghe ngư dân Việt, hay các vụ bắt bớ người đòi tiền chuộc, hay những cái thông báo “cực lực phản đối” của ông phát ngôn viên ngoại giao về các hành động thể hiện tình đồng chí quá mức của láng giềng 4 tốt, liệu có được đăng trên đó không? Hay sợ nó làm hỏng tình hữu nghị Việt Trung mà không dám, cũng may từ trước tới giờ báo chí nhà Chèo ta không có thói quen đăng những tin về biểu tình trong nước chống Tầu cộng, nên bây giờ cũng đỡ phải kẹt đường xử thế - Chợt nghĩ hay đây là nét đẹp của báo chí An Nam xã nghĩa mà các ông đã nói, tức là ôm đầu chịu đòn đếch dám la?

Thứ hai tuần rồi xem trên RFA thấy chuyện dân Chệt biểu tình, ái chà chúng làm khiếp quá,  trên phố chúng chận xe Đại sứ Nhật cùng xé cờ Nhật, xem rồi mới thấy sao các ông quá đẹp, các ông cấm tiệt người dân phản đối người lạ xâm lăng, người lạ cướp nước. Cái lịch sự có thừa của các ông trong bảo vệ tối đa tòa đại sứ TQ, mặc dù người biểu tình chả làm gì sất, có phải là cái đẹp các ông nói, khi chính thức phổ biến ấn bản bằng Hoa văn là đây. Chứ người dân thì chỉ mong các ông cứ bình thường giống như mọi người tổ chức cho dân biểu tình chông xâm lăng, chính cái đó mới là cái đẹp, nhưng tiếc thay các ông lại quan niệm khác người, người ta giết dân mình cướp đất mình mà cứ hành xử như một quí ông (hay thằng hèn?).

Có người nói trong xử thế, các ông xã nghĩa các ông đã thể hiện được cái khôn khéo cùng cái ưu việt (?), riêng mỗ tôi thì nghi ngờ cái ưu việt của các ông và chả biết ở các ông nó mang cái nghĩa ra sao, mà khiến người ta không hiểu, hạng như mỗ tôi trí thấp tủn thật là mệt để cố với theo cái tầm nhìn của giới lãnh đạo đỉnh cao. Nói đến hai chữ ‘ưu việt’, nhớ lại sau tháng tư mùa phét lác, có câu chuyện về nó nay xin phép nhắc lại, đó là có ông cán tập kết, lên lớp anh em chúng tôi, bài ‘cuộc cách mạng thần thánh của dân tộc’. Ông nói rằng thế giới phải ngã mũ trước cái tầm cao của người cách mạng Việt Nam, ngay cả ông Liên Xô vĩ đại cũng không có được cái thán phục đó như thế, để dẫn chứng ông nói trong sách người ta chỉ có hai chữ ưu việt mà thôi.

Lật tự điển ra mà xem làm gì có ưu Liên xô, và cũng chẳng có cả ưu Trung Quốc, chưa có các nước khác được xếp hạng ưu, bây giờ chỉ đến ưu việt là hết mức, ông kết luận như thế - Được nghe một ông cán bộ cấp tá của quân đội nhà nước anh hùng, một đảng viên ưu tú của đảng quang vinh bách chiến bách thắng, tự mồm ông khoe thế. Trong hứng chí của ông, được ông mở trí cho đám tù Ngụy ngồi chèm bẹp dưới đất hiểu về chữ nghĩa - Không riêng bọn mỗ tôi mà bất cứ ai được nghe phân tích ngôn từ theo kiểu như thế này, cũng đều nghiêng mình bái phục cái trí cùng sự hiểu biết uyên thâm, của các ông Việt cộng ra đi mần cách mạng vô sản!

Thế đấy! Ông thấy có chữ ‘việt’ là ông vơ ngay, cho đó là người ta nói đến các ông khen các ông, may là bài học không có chữ ‘việt dã’ nếu có không biết ông sẽ dạy chúng tôi ra sao? Hôm đó nhìn quanh đám tù, thấy mấy trăm cái mồm cứ há hốc vì trình độ quá siêu, qua câu nói của ông mà mỗ tôi chợt nghĩ nếu có phóng viên nhà báo nước ngoài, chụp được ảnh những cái mồm há hốc của tù lại chua thêm hai chữ “bái phục”, thì tấm ảnh cùng tác giả sẽ nổi danh ngay, dám ngáp được giải Pulitzer không chừng. Kẻ ngu hay làm chuyện xằng, hay vì là chuyện quá ưu việt mà những kẻ thấp trí không tài nào hiểu nổi, nhưng ai cũng kêu các ông là lú thì chuyện các ông làm ít ra nó cũng phải ngang tầm cái trí lú của các ông mà nên.

Tuy thế cũng có người bênh các ông mà khen rằng, một khi các ông làm gì nó đều có cái cớ của nó cả đấy, chỉ các đầu óc tầm cở mới hiểu ra được, họ nói đấy là các ngài An Nam cộng đảng đang thâu tóm cả nước Tầu lẫn Tầu cộng đảng, nên mở ngõ cho chúng vào… rọ.

Này nhé chú Chệt nào muốn vào Việt Nam cứ vào không cần chiếu khán, thoải mái lấy vợ đẻ con, ở đây có sẵn phố xá Đông đô cùng phim ảnh báo chí Tầu, công ăn việc làm đã có các công ty cùng cơ sở Trung quốc, cứ kéo nhau vào mà sống nhà nước ta cho nhập Việt tịch. Thế lo gì hơn tỷ người Tầu không thành Ố Nàm Nhần, và nước Tầu như thế thành nước ta, đàn bà ta là mẹ của Tầu con, bố mẹ đàn bà ta là bố mẹ vợ của Tầu lớn, Tầu đã là người trong gia đình thì có tới lui biển đông cùng hải đảo sẽ không còn bị phản đối - Thiệt là vui cả nhà cả nước đều là Tầu, chả còn ai chống Tầu nữa. Bất chiến tự nhiên thành…Hu...hu. . .

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH _ Việt Nhân

(HNPĐ) Tin RFA-30-08-2012 cho biết báo NHÂN DÂN của Việt Nam chính thức phổ biến ấn bản tiếng Trung Hoa trên trang nhà kể từ ngày hôm nay, theo ban Tuyên Giáo Trung ương đảng CSVN tuyên bố ấn bản Hoa ngữ

sẽ góp phần cũng cố công tác thông tin trong tiến trình hội nhập quốc tế, còn tổng biên tập tờ báo thì nói việc này đóng vai trò quan trọng việc thực hiện chính sách ngoại giao đa dạng và đa cực của Việt Nam, quảng bá vẻ đẹp Việt Nam và tình hữu nghị truyền thống Việt Trung – Kèm theo bản tin là một tấm ảnh, trong đó có ông tổng Lú nhà Chèo cười toe.

Một tờ báo muốn phổ biến bằng thứ tiếng gì thì cứ việc, chuyện cũng thường thôi, nhưng bảo rằng nói là để quảng bá vẻ đẹp Việt nam, thì quả là mỗ tôi trí óc bã đậu không thể nào hiểu nổi các ông muốn truyền cái đẹp gì ở đây cho người Tầu. Còn nói rằng để đóng vai trò quan trọng thực hiện chính sách ngoại giao đa dạng đa cực, thì khi nghe nói mấy chữ đó thấy sao muốn ọe quá, nói mẹ nó theo lối dân đen bỗ bã chúng tôi, là các ngài muốn có thêm dạng tiếng Tầu. Nâng bi Chệt cộng rằng tiếng Hoa phổ biến để các ông chủ người Chệt được vui, vì báo tiếng Tầu chỉ là để cho Tầu đọc không lẽ để Angola nó nhòm, đừng có hoang tưởng với dân số một tỷ ba nhân mạng là thế giới sẽ phải học cái thứ văn hóa khốn nạn Tầu phù mà lầm.

Còn với mấy anh Chèo tư cách hèn, nói theo Bà Dương Thu Hương là loại hữi rắm Tầu, thì cũng thừa biết nếu không có các cơ quan nhà chèo bị ép buộc phải đọc thì tờ báo Nhân Dân nó bị xếp xó từ đời tám hoánh có đâu được đến ngày nay. Một tờ báo được người dân xem là chỉ để gói xôi hay lót cho bé ị, thì thằng Tầu chúng cũng thừa biết thế, chưa nói chúng khinh các anh ra mặt, thì đời nào chúng ghé mắt mà nhìn, cứ nói quanh nghe bực cả mình.

Rồi người ta tự hỏi những khi có vụ tàu lạ đâm chìm ghe ngư dân Việt, hay các vụ bắt bớ người đòi tiền chuộc, hay những cái thông báo “cực lực phản đối” của ông phát ngôn viên ngoại giao về các hành động thể hiện tình đồng chí quá mức của láng giềng 4 tốt, liệu có được đăng trên đó không? Hay sợ nó làm hỏng tình hữu nghị Việt Trung mà không dám, cũng may từ trước tới giờ báo chí nhà Chèo ta không có thói quen đăng những tin về biểu tình trong nước chống Tầu cộng, nên bây giờ cũng đỡ phải kẹt đường xử thế - Chợt nghĩ hay đây là nét đẹp của báo chí An Nam xã nghĩa mà các ông đã nói, tức là ôm đầu chịu đòn đếch dám la?

Thứ hai tuần rồi xem trên RFA thấy chuyện dân Chệt biểu tình, ái chà chúng làm khiếp quá,  trên phố chúng chận xe Đại sứ Nhật cùng xé cờ Nhật, xem rồi mới thấy sao các ông quá đẹp, các ông cấm tiệt người dân phản đối người lạ xâm lăng, người lạ cướp nước. Cái lịch sự có thừa của các ông trong bảo vệ tối đa tòa đại sứ TQ, mặc dù người biểu tình chả làm gì sất, có phải là cái đẹp các ông nói, khi chính thức phổ biến ấn bản bằng Hoa văn là đây. Chứ người dân thì chỉ mong các ông cứ bình thường giống như mọi người tổ chức cho dân biểu tình chông xâm lăng, chính cái đó mới là cái đẹp, nhưng tiếc thay các ông lại quan niệm khác người, người ta giết dân mình cướp đất mình mà cứ hành xử như một quí ông (hay thằng hèn?).

Có người nói trong xử thế, các ông xã nghĩa các ông đã thể hiện được cái khôn khéo cùng cái ưu việt (?), riêng mỗ tôi thì nghi ngờ cái ưu việt của các ông và chả biết ở các ông nó mang cái nghĩa ra sao, mà khiến người ta không hiểu, hạng như mỗ tôi trí thấp tủn thật là mệt để cố với theo cái tầm nhìn của giới lãnh đạo đỉnh cao. Nói đến hai chữ ‘ưu việt’, nhớ lại sau tháng tư mùa phét lác, có câu chuyện về nó nay xin phép nhắc lại, đó là có ông cán tập kết, lên lớp anh em chúng tôi, bài ‘cuộc cách mạng thần thánh của dân tộc’. Ông nói rằng thế giới phải ngã mũ trước cái tầm cao của người cách mạng Việt Nam, ngay cả ông Liên Xô vĩ đại cũng không có được cái thán phục đó như thế, để dẫn chứng ông nói trong sách người ta chỉ có hai chữ ưu việt mà thôi.

Lật tự điển ra mà xem làm gì có ưu Liên xô, và cũng chẳng có cả ưu Trung Quốc, chưa có các nước khác được xếp hạng ưu, bây giờ chỉ đến ưu việt là hết mức, ông kết luận như thế - Được nghe một ông cán bộ cấp tá của quân đội nhà nước anh hùng, một đảng viên ưu tú của đảng quang vinh bách chiến bách thắng, tự mồm ông khoe thế. Trong hứng chí của ông, được ông mở trí cho đám tù Ngụy ngồi chèm bẹp dưới đất hiểu về chữ nghĩa - Không riêng bọn mỗ tôi mà bất cứ ai được nghe phân tích ngôn từ theo kiểu như thế này, cũng đều nghiêng mình bái phục cái trí cùng sự hiểu biết uyên thâm, của các ông Việt cộng ra đi mần cách mạng vô sản!

Thế đấy! Ông thấy có chữ ‘việt’ là ông vơ ngay, cho đó là người ta nói đến các ông khen các ông, may là bài học không có chữ ‘việt dã’ nếu có không biết ông sẽ dạy chúng tôi ra sao? Hôm đó nhìn quanh đám tù, thấy mấy trăm cái mồm cứ há hốc vì trình độ quá siêu, qua câu nói của ông mà mỗ tôi chợt nghĩ nếu có phóng viên nhà báo nước ngoài, chụp được ảnh những cái mồm há hốc của tù lại chua thêm hai chữ “bái phục”, thì tấm ảnh cùng tác giả sẽ nổi danh ngay, dám ngáp được giải Pulitzer không chừng. Kẻ ngu hay làm chuyện xằng, hay vì là chuyện quá ưu việt mà những kẻ thấp trí không tài nào hiểu nổi, nhưng ai cũng kêu các ông là lú thì chuyện các ông làm ít ra nó cũng phải ngang tầm cái trí lú của các ông mà nên.

Tuy thế cũng có người bênh các ông mà khen rằng, một khi các ông làm gì nó đều có cái cớ của nó cả đấy, chỉ các đầu óc tầm cở mới hiểu ra được, họ nói đấy là các ngài An Nam cộng đảng đang thâu tóm cả nước Tầu lẫn Tầu cộng đảng, nên mở ngõ cho chúng vào… rọ.

Này nhé chú Chệt nào muốn vào Việt Nam cứ vào không cần chiếu khán, thoải mái lấy vợ đẻ con, ở đây có sẵn phố xá Đông đô cùng phim ảnh báo chí Tầu, công ăn việc làm đã có các công ty cùng cơ sở Trung quốc, cứ kéo nhau vào mà sống nhà nước ta cho nhập Việt tịch. Thế lo gì hơn tỷ người Tầu không thành Ố Nàm Nhần, và nước Tầu như thế thành nước ta, đàn bà ta là mẹ của Tầu con, bố mẹ đàn bà ta là bố mẹ vợ của Tầu lớn, Tầu đã là người trong gia đình thì có tới lui biển đông cùng hải đảo sẽ không còn bị phản đối - Thiệt là vui cả nhà cả nước đều là Tầu, chả còn ai chống Tầu nữa. Bất chiến tự nhiên thành…Hu...hu. . .

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm