Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Ai thắng, ai thua ? - TRẦN THẾ KỶ

BÊN LY CÀ PHÊ : Ai thắng, ai thua ? - TRẦN THẾ KỶ
Mới đây, trả lời phỏng vấn của AFP, Tổng Thống Zelensky khẳng định “Ukraine chắc chắn không thua”, và tuyên bố “tái chiếm 300km2”.
Không rõ Ukraine có thực sự tái chiếm 300km2 như lời của ông Zelensky, hay ít hơn hoặc nhiều hơn thế. Nhưng chắc chắn một điều rằng ông đã đúng khi nói “Ukraine chắc chắn không thua”. Vì một điều ai cũng thấy rõ, đó là Ukraine vẫn đứng vững trước cuộc xâm lược bạo tàn của Nga suốt 4 năm qua. Sự kiên cường của quân dân Ukraine, dưới sự lãnh đạo của TT Zelensky, đã đập tan ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh của Moscow. Ngay cả việc Moscow gia tăng mạnh các đợt tấn công vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khiến hàng triệu người phải sống trong cảnh thiếu điện giữa nhiệt độ đóng băng cũng không thể bẻ gãy được ý chí sắt thép của người dân Uraine.
Nhưng đâu chỉ Moscow, mà cả Washington cũng ra sức ép Ukraine rút quân khỏi Donbas để chấm dứt chiến sự. Song tới nay Washington vẫn chưa thành công. Trước lo ngại về khả năng Ukraine tiếp tục chiến đấu và cơ hội đạt thỏa thuận đang dần khép lại, TT Zelensky tuyên bố ông “thà không chấp nhận còn hơn ép người dân Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận tồi”, và rằng”Ukraine muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh nhưng không phải bằng mọi giá”.
Một thỏa thuận hòa bình trong đó phải chấp nhận mất lãnh thổ cho kẻ thù tất nhiên là một thỏa thuận tồi. Dường như với Washington và Moscow, việc Kyiv rút quân khỏi Donbas để đổi lấy hòa bình là điều gì đó rất đơn giản, giống như người ta ăn một ổ bánh mì. Song với người Ukraine, đó lại là điều không thể chấp nhận được khi mà, theo lời TT Zelensky, “Donbas là một phần của nền độc lập của chúng tôi, là một phần trong các giá trị của chúng tôi”. Liệu TT Trump có hiểu những lời tâm huyết của TT Zelensky không, hay hiểu mà vẫn phớt lờ rồi tiếp tục gây sức ép với Kyiv để làm hài lòng Moscow?
Nói chuyện với AFP, TT Zelensky tự đặt câu hỏi là : “Liệu Ukraine có chiến thắng không?”. Thiết nghĩ với câu hỏi này, ông Zelensky đã có ngay câu trả lời : “Ukraine đang thắng”. Chắc chắn là Ukraine đang thắng. Chính Nga mới là bên đang thua. Suốt 4 năm trời ròng rã mà một siêu cường như Nga vẫn trong thế giằng co, không tài nào đè bẹp được một đất nước nhỏ bé như Ukraine thì dứt khoát là thua.
Chính vì nhận ra Nga sẽ là bên thua nếu chiến tranh không sớm kết thúc nên Moscow được cho là đã đề nghị với Washington các thỏa thuận kinh tế khổng lồ trị giá 12.000 tỷ Mỹ kim đổi lấy việc dỡ bỏ những lệnh trừng phạt đối với Nga và hậu thuẫn kế hoạch hòa bình của Nga tại Ukraine. Đề xuất này được đặt tên là “gói Dmitriev” theo tên nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev, đã được tình báo Ukraine xác định nhưng cả Washington và Moscow chưa hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.
TT Zelensky tuyên bố với báo giới: “Nếu một số vấn đề trong quan hệ Mỹ - Nga ảnh hưởng đến lợi ích của người dân Ukraine thì Ukraine muốn được biết trước, để không có vấn đề phát sinh sau này, và điều đó chắc chắn không được diễn ra trái với lợi ích của người Ukraine”.
Tuyên bố với giới truyền thông về ‘gói Dmitriev”, TT Zelensky xem như đã đi trước một bước. Có thể xem đây là cách ông nói thẳng vào mặt chính quyền Trump rằng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đâm sau lưng Ukraine.
BÊN LY CÀ PHÊ : Ai thắng, ai thua ? - TRẦN THẾ KỶ

BÊN LY CÀ PHÊ : Ai thắng, ai thua ? - TRẦN THẾ KỶ
Mới đây, trả lời phỏng vấn của AFP, Tổng Thống Zelensky khẳng định “Ukraine chắc chắn không thua”, và tuyên bố “tái chiếm 300km2”.
Không rõ Ukraine có thực sự tái chiếm 300km2 như lời của ông Zelensky, hay ít hơn hoặc nhiều hơn thế. Nhưng chắc chắn một điều rằng ông đã đúng khi nói “Ukraine chắc chắn không thua”. Vì một điều ai cũng thấy rõ, đó là Ukraine vẫn đứng vững trước cuộc xâm lược bạo tàn của Nga suốt 4 năm qua. Sự kiên cường của quân dân Ukraine, dưới sự lãnh đạo của TT Zelensky, đã đập tan ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh của Moscow. Ngay cả việc Moscow gia tăng mạnh các đợt tấn công vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khiến hàng triệu người phải sống trong cảnh thiếu điện giữa nhiệt độ đóng băng cũng không thể bẻ gãy được ý chí sắt thép của người dân Uraine.
Nhưng đâu chỉ Moscow, mà cả Washington cũng ra sức ép Ukraine rút quân khỏi Donbas để chấm dứt chiến sự. Song tới nay Washington vẫn chưa thành công. Trước lo ngại về khả năng Ukraine tiếp tục chiến đấu và cơ hội đạt thỏa thuận đang dần khép lại, TT Zelensky tuyên bố ông “thà không chấp nhận còn hơn ép người dân Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận tồi”, và rằng”Ukraine muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh nhưng không phải bằng mọi giá”.
Một thỏa thuận hòa bình trong đó phải chấp nhận mất lãnh thổ cho kẻ thù tất nhiên là một thỏa thuận tồi. Dường như với Washington và Moscow, việc Kyiv rút quân khỏi Donbas để đổi lấy hòa bình là điều gì đó rất đơn giản, giống như người ta ăn một ổ bánh mì. Song với người Ukraine, đó lại là điều không thể chấp nhận được khi mà, theo lời TT Zelensky, “Donbas là một phần của nền độc lập của chúng tôi, là một phần trong các giá trị của chúng tôi”. Liệu TT Trump có hiểu những lời tâm huyết của TT Zelensky không, hay hiểu mà vẫn phớt lờ rồi tiếp tục gây sức ép với Kyiv để làm hài lòng Moscow?
Nói chuyện với AFP, TT Zelensky tự đặt câu hỏi là : “Liệu Ukraine có chiến thắng không?”. Thiết nghĩ với câu hỏi này, ông Zelensky đã có ngay câu trả lời : “Ukraine đang thắng”. Chắc chắn là Ukraine đang thắng. Chính Nga mới là bên đang thua. Suốt 4 năm trời ròng rã mà một siêu cường như Nga vẫn trong thế giằng co, không tài nào đè bẹp được một đất nước nhỏ bé như Ukraine thì dứt khoát là thua.
Chính vì nhận ra Nga sẽ là bên thua nếu chiến tranh không sớm kết thúc nên Moscow được cho là đã đề nghị với Washington các thỏa thuận kinh tế khổng lồ trị giá 12.000 tỷ Mỹ kim đổi lấy việc dỡ bỏ những lệnh trừng phạt đối với Nga và hậu thuẫn kế hoạch hòa bình của Nga tại Ukraine. Đề xuất này được đặt tên là “gói Dmitriev” theo tên nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev, đã được tình báo Ukraine xác định nhưng cả Washington và Moscow chưa hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.
TT Zelensky tuyên bố với báo giới: “Nếu một số vấn đề trong quan hệ Mỹ - Nga ảnh hưởng đến lợi ích của người dân Ukraine thì Ukraine muốn được biết trước, để không có vấn đề phát sinh sau này, và điều đó chắc chắn không được diễn ra trái với lợi ích của người Ukraine”.
Tuyên bố với giới truyền thông về ‘gói Dmitriev”, TT Zelensky xem như đã đi trước một bước. Có thể xem đây là cách ông nói thẳng vào mặt chính quyền Trump rằng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đâm sau lưng Ukraine.

.639119325007570567.jpg)





.639119325007570567.jpg)









