Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Cố đấm ăn xôi - Trần Thế Kỷ
( HNPD ) Nhiều người còn nhớ Tháng Tư năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Washington sẽ từ bỏ vai trò trung gian trong cuộc chiến Nga-Ukraine nếu không có tién triển trong các nỗ lực hòa bình.
3 ngày sau đó, cùng với việc bán cho Kyiv gói vũ khí trị giá 50 triệu Mỹ kim, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu TT Nga Putin không ký kết một thỏa thuận hòa bình thì Washington sẽ cung cấp cho Ukraine hỗ trợ quân sự và tài chính chưa từng có.
Về phần mình, Nga lại luôn nói họ có thiện chí hòa bình, cho rằng chính Ukraine mới là bên chỉ muốn chiến tranh. Vậy cái gọi là ‘thiện chí hòa bình” của Nga là như thế nào? Đó là Nga “sẵn sàng đàm phán vô điều kiện” với Ukraine miễn là Kyiv phải công nhận Crimea và những vùng mà Nga đang kiểm soát ở 4 tỉnh miền Đông là của Nga. Có thể nói khi đưa ra cái sự “sẵn sàng” đó, Moscow lại cho thấy họ không hề sẵn sàng muốn chấm dứt chiến tranh, bởi Kyiv tới giờ này vẫn cương quyết không nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Với người Ukraine lúc này, thà chiến tranh còn hơn chấp nhận một nền hòa bình nhục nhã. Chỉ là Moscow, với bản chất hiếu chiến của mình, cố tình không muốn hiểu điều đó. Là diều hâu, Moscow lại thích đóng vai bồ câu. Nhưng con bồ câu Nga chẳng lừa được ai, bởi ai cũng thấy trên lưng nó mang đầy súng đạn. Nó bay tới đâu gây chết chóc tới đó.
Cách đây không lâu, TT Trump có nói rằng thiện chí của Nga là đã không chiếm toàn bộ Ukraine. Song nhiều người tin rằng Nga không chiếm toàn bộ Ukraine là vì sức Nga chỉ có thế, chứ chẳng phải Nga thiện chí hay tử tế. Con chó sói thì đâu biết tử tế là gì. Ông Trump nói thế hẳn chỉ là vì muốn Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để cuộc chiến mau mau kết thúc mà thôi. Giờ đây, trước việc Ukraine cương quyết không nhượng bộ lãnh thổ thì ông cũng im, để mặc Ukraine hành động theo ý họ.
Lúc này đây, cuộc chiến đấu của Ukraine đang gặp thuận lợi hơn bao giờ hết. Ngoài sự hỗ trợ không ngừng của Âu Châu, Ukraine bắt đầu nhận được sự cung cấp vũ khí trở lại của Mỹ. TT Donald Trump trước đây luôn dành cho Kyiv một sự ác cảm thì giờ ông đang biến cái ác cảm đó thành thiện cảm, không còn xem TT Zelensky là kẻ cứng đầu, cứng cổ chỉ muốn chiến tranh.
EU sau khi tung ra vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga, đã tuyên bố sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu Nga không rút quân vô điều kiện khỏi Ukraine. Ngoại trưởng Pháp Jean Noel Barrot hoàn toàn có lý khi cho rằng TT Nga Putin chính là rào cản duy nhất cho hòa bình tại Ukraine.
Nói thẳng ra, sự ngoan cố của Moscow chỉ là trò cố đấm ăn xôi. Moscow xem ra chấp nhận ăn đấm để được ăn xôi. Nếu không ăn được cả nồi to thì ít ra cũng được vài nắm xôi. Song có thể tin rằng nếu cuộc chiến kéo dài thì nhiều khả năng Moscow chỉ ăn đấm mà chẳng được nắm xôi nào.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Cố đấm ăn xôi - Trần Thế Kỷ
( HNPD ) Nhiều người còn nhớ Tháng Tư năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Washington sẽ từ bỏ vai trò trung gian trong cuộc chiến Nga-Ukraine nếu không có tién triển trong các nỗ lực hòa bình.
3 ngày sau đó, cùng với việc bán cho Kyiv gói vũ khí trị giá 50 triệu Mỹ kim, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu TT Nga Putin không ký kết một thỏa thuận hòa bình thì Washington sẽ cung cấp cho Ukraine hỗ trợ quân sự và tài chính chưa từng có.
Về phần mình, Nga lại luôn nói họ có thiện chí hòa bình, cho rằng chính Ukraine mới là bên chỉ muốn chiến tranh. Vậy cái gọi là ‘thiện chí hòa bình” của Nga là như thế nào? Đó là Nga “sẵn sàng đàm phán vô điều kiện” với Ukraine miễn là Kyiv phải công nhận Crimea và những vùng mà Nga đang kiểm soát ở 4 tỉnh miền Đông là của Nga. Có thể nói khi đưa ra cái sự “sẵn sàng” đó, Moscow lại cho thấy họ không hề sẵn sàng muốn chấm dứt chiến tranh, bởi Kyiv tới giờ này vẫn cương quyết không nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Với người Ukraine lúc này, thà chiến tranh còn hơn chấp nhận một nền hòa bình nhục nhã. Chỉ là Moscow, với bản chất hiếu chiến của mình, cố tình không muốn hiểu điều đó. Là diều hâu, Moscow lại thích đóng vai bồ câu. Nhưng con bồ câu Nga chẳng lừa được ai, bởi ai cũng thấy trên lưng nó mang đầy súng đạn. Nó bay tới đâu gây chết chóc tới đó.
Cách đây không lâu, TT Trump có nói rằng thiện chí của Nga là đã không chiếm toàn bộ Ukraine. Song nhiều người tin rằng Nga không chiếm toàn bộ Ukraine là vì sức Nga chỉ có thế, chứ chẳng phải Nga thiện chí hay tử tế. Con chó sói thì đâu biết tử tế là gì. Ông Trump nói thế hẳn chỉ là vì muốn Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để cuộc chiến mau mau kết thúc mà thôi. Giờ đây, trước việc Ukraine cương quyết không nhượng bộ lãnh thổ thì ông cũng im, để mặc Ukraine hành động theo ý họ.
Lúc này đây, cuộc chiến đấu của Ukraine đang gặp thuận lợi hơn bao giờ hết. Ngoài sự hỗ trợ không ngừng của Âu Châu, Ukraine bắt đầu nhận được sự cung cấp vũ khí trở lại của Mỹ. TT Donald Trump trước đây luôn dành cho Kyiv một sự ác cảm thì giờ ông đang biến cái ác cảm đó thành thiện cảm, không còn xem TT Zelensky là kẻ cứng đầu, cứng cổ chỉ muốn chiến tranh.
EU sau khi tung ra vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga, đã tuyên bố sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu Nga không rút quân vô điều kiện khỏi Ukraine. Ngoại trưởng Pháp Jean Noel Barrot hoàn toàn có lý khi cho rằng TT Nga Putin chính là rào cản duy nhất cho hòa bình tại Ukraine.
Nói thẳng ra, sự ngoan cố của Moscow chỉ là trò cố đấm ăn xôi. Moscow xem ra chấp nhận ăn đấm để được ăn xôi. Nếu không ăn được cả nồi to thì ít ra cũng được vài nắm xôi. Song có thể tin rằng nếu cuộc chiến kéo dài thì nhiều khả năng Moscow chỉ ăn đấm mà chẳng được nắm xôi nào.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















