Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Con chó của Putin by Trần Thế Kỷ
1.
Tháng Mười Một năm ngoái, tại một cuộc họp báo ở Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông Trump vẫn chưa an toàn.
Có lẽ ông Putin cho rằng TT Donald Trump vẫn có thể đối mặt với các vụ mưu sát khác sau khi từng bị ám sát hụt mấy lần trong thời gian tranh cử tổng thống. Sự “lo lắng” mà ông Putin dành cho ông Trump khiến nhiều người phải nhún vai : “Chuyện an toàn của ông Trump đã có nước Mỹ lo. Putin nên lo cho chính mình”.
Cũng trong cuộc họp báo đó, ông Putin nói ông kỳ vọng vào ông Trump trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đang xấu đi. Vị TT Nga này khen ông Trump là một nhà chính trị “thông minh và nhiều kinh nghiệm”, đồng thời chỉ trích chính sách của ông Biden đã làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước.
Nói nịnh ông Trump bằng những lời như thế, có lẽ ông Putin hy vọng ông Trump sẽ giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine theo hướng có lợi cho Nga. Dù chưa rõ ông Trump sẽ làm gì để kết thúc cuộc xung đột một cách nhanh chóng như ông Trump từng hứa, mọi người vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào ông, chứ không chỉ ông Putin mới kỳ vọng. Vấn đề là dù đến mười ông Trump “thông minh và nhiều kinh nghiệm” cũng sẽ không thể đáp ứng kỳ vọng đó của mọi người một khi ông Putin không hề có thực tâm muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm này.
Tới giờ này, Putin và các đồng chí của ông ta vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với tình hình tại Ukraine khi đòi hỏi mọi thỏa thuận hòa bình phải bao gồm việc Kyiv từ bỏ ý định gia nhập NATO và chấp nhận nhượng các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng của Ukraine. Trong khi đó, Moscow lại không hề tỏ ra sẵn sàng có bất kỳ nhượng bộ nào đối với Ukraine. Hòa bình chỉ đến khi cả hai bên đều chấp nhận có nhượng bộ lẫn nhau, chứ không chỉ một bên.
Rốt cuộc, người ta có thể kỳ vọng vào ông Trump nhưng lại khó có thể kỳ vọng vào một kẻ luôn ham muốn lãnh thổ của nước khác như Putin. Và như thế, e rằng hòa bình sẽ không đến với Ukraine một cách dễ dàng và nhanh chóng.
2.
Cách đây không lâu, TT Nga Putin đã gởi lời xin lỗi tới cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel về sự cố chó cưng 17 năm trước.
Trong lời xin lỗi, ông Putin phủ nhận từng cố tình dùng con chó tên Koni của mình để dọa bà Merkel trong cuộc gặp giữa hai người năm 2007. Ông hứa hẹn rằng chuyện này sẽ không tái diễn nếu bà Merkel tới thăm Nga một ngày nào đó.
Trong quyển hồi ký của mình, bà Merkel viết rằng trong cuộc gặp đó, bà đã không thoải mái khi con chó Koni cứ đi loanh quanh trong phòng họp, có lúc tới sát người bà ngửi ngửi, còn ông Putin lại tỏ ra thích thú mà không can thiệp. Bà cựu Thủ tướng Đức cho rằng ông Putin đã có ý hù dọa bà khi thả con chó giống Labrador đó vào phòng họp.
Vậy là 17 năm sau cuộc gặp với ông Putin, bà Merkel vẫn chưa quên chuyện bực mình đó, vẫn xem việc ông Putin thả chó là một sự hù dọa. Hoàn toàn có thể tin lời bà Merkel về việc này, dẫu ông Putin phủ nhận. Bởi sự hù dọa người khác dường như là một phần của con người ông ta.
Tới giờ này, ông Putin vẫn đang tiếp tục trò hù dọa thiên hạ, không phải bằng chó, mà bằng vũ khí hạt nhân. Cái nết đánh chết không chừa!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Con chó của Putin by Trần Thế Kỷ
1.
Tháng Mười Một năm ngoái, tại một cuộc họp báo ở Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông Trump vẫn chưa an toàn.
Có lẽ ông Putin cho rằng TT Donald Trump vẫn có thể đối mặt với các vụ mưu sát khác sau khi từng bị ám sát hụt mấy lần trong thời gian tranh cử tổng thống. Sự “lo lắng” mà ông Putin dành cho ông Trump khiến nhiều người phải nhún vai : “Chuyện an toàn của ông Trump đã có nước Mỹ lo. Putin nên lo cho chính mình”.
Cũng trong cuộc họp báo đó, ông Putin nói ông kỳ vọng vào ông Trump trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đang xấu đi. Vị TT Nga này khen ông Trump là một nhà chính trị “thông minh và nhiều kinh nghiệm”, đồng thời chỉ trích chính sách của ông Biden đã làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước.
Nói nịnh ông Trump bằng những lời như thế, có lẽ ông Putin hy vọng ông Trump sẽ giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine theo hướng có lợi cho Nga. Dù chưa rõ ông Trump sẽ làm gì để kết thúc cuộc xung đột một cách nhanh chóng như ông Trump từng hứa, mọi người vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào ông, chứ không chỉ ông Putin mới kỳ vọng. Vấn đề là dù đến mười ông Trump “thông minh và nhiều kinh nghiệm” cũng sẽ không thể đáp ứng kỳ vọng đó của mọi người một khi ông Putin không hề có thực tâm muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm này.
Tới giờ này, Putin và các đồng chí của ông ta vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với tình hình tại Ukraine khi đòi hỏi mọi thỏa thuận hòa bình phải bao gồm việc Kyiv từ bỏ ý định gia nhập NATO và chấp nhận nhượng các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng của Ukraine. Trong khi đó, Moscow lại không hề tỏ ra sẵn sàng có bất kỳ nhượng bộ nào đối với Ukraine. Hòa bình chỉ đến khi cả hai bên đều chấp nhận có nhượng bộ lẫn nhau, chứ không chỉ một bên.
Rốt cuộc, người ta có thể kỳ vọng vào ông Trump nhưng lại khó có thể kỳ vọng vào một kẻ luôn ham muốn lãnh thổ của nước khác như Putin. Và như thế, e rằng hòa bình sẽ không đến với Ukraine một cách dễ dàng và nhanh chóng.
2.
Cách đây không lâu, TT Nga Putin đã gởi lời xin lỗi tới cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel về sự cố chó cưng 17 năm trước.
Trong lời xin lỗi, ông Putin phủ nhận từng cố tình dùng con chó tên Koni của mình để dọa bà Merkel trong cuộc gặp giữa hai người năm 2007. Ông hứa hẹn rằng chuyện này sẽ không tái diễn nếu bà Merkel tới thăm Nga một ngày nào đó.
Trong quyển hồi ký của mình, bà Merkel viết rằng trong cuộc gặp đó, bà đã không thoải mái khi con chó Koni cứ đi loanh quanh trong phòng họp, có lúc tới sát người bà ngửi ngửi, còn ông Putin lại tỏ ra thích thú mà không can thiệp. Bà cựu Thủ tướng Đức cho rằng ông Putin đã có ý hù dọa bà khi thả con chó giống Labrador đó vào phòng họp.
Vậy là 17 năm sau cuộc gặp với ông Putin, bà Merkel vẫn chưa quên chuyện bực mình đó, vẫn xem việc ông Putin thả chó là một sự hù dọa. Hoàn toàn có thể tin lời bà Merkel về việc này, dẫu ông Putin phủ nhận. Bởi sự hù dọa người khác dường như là một phần của con người ông ta.
Tới giờ này, ông Putin vẫn đang tiếp tục trò hù dọa thiên hạ, không phải bằng chó, mà bằng vũ khí hạt nhân. Cái nết đánh chết không chừa!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















