Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Kẻ nịnh bợ - TRẦN THẾ KỶ
1.
Moscow tuyên bố sẵn sàng đối mặt với “thực tế mới” khi thế giới không còn bất kỳ giới hạn nào về kiểm soát vũ khí hạt nhân.Vậy với Nga, thế nào là “thực tế mới”?
Nga cho rằng vẫn chưa nhận được phản hồi từ Mỹ về các đề xuất nhằm gia hạn hoặc tiếp tục duy trì những giới hạn của Hiệp ước New START.
Theo Moscow, Washington không thể hiện thiện chí đối thoại trước thời điểm hiệp ước này hết hạn vào ngày 5 Tháng Hai 2026. Và Nga xem đây là “thực tế mới”. Với Nga, “thực tế mới” này đồng nghĩa Nga và Mỹ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn kiểm soát hạt nhân nào.
New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân được ký giữa Tổng Thống Mỹ Barack Obama và TT Nga Dmitry Medvedev vào năm 2010.
Nói thẳng ra, với tuyên bố này, Moscow xem như một lần nữa lại đem hạt nhân ra dọa nạt. Mà như thế thì cái gọi là ‘thực tế mới” của Moscow chẳng có gì là mới. Vẫn là trò đem hạt nhân ra dọa. Dọa mãi mà chẳng ai sợ nhưng vẫn cứ dọa. Điều này cho thấy Moscow chẳng có bài nào mới ngoài trò hạt nhân cũ rích. Trò cũ rích này càng phơi bày sự bất lực của Moscow mà thôi. Chẳng thà câm cái mồm, không nói gì thì khôn ngoan hơn nhiều. Chỉ kẻ ngu mới hay nói.
Rốt cuộc, thực tế là người ta chế tạo vũ khí hạt nhân để được thấy mình an toàn hơn, chứ chẳng anh nào dám nhấn nút. Bởi nhấn nút thì chẳng ai sống sót. Không dám nhấn nút nhưng chẳng anh nào chịu từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Vào lúc này, người ta thấy rằng cùng sở hữu kho vũ khí hạt nhân to như nhau, nhưng sự khác biệt giữa Nga và Mỹ chính là Nga hơi một chút là đem hạt nhân ra dọa, không ngại mang tiếng “chó sủa chó không cắn”, còn Mỹ thì lặng thinh, mặc cho chó sủa.
2.
Cho rằng Nga nên được phép trở lại với bóng đá thế giới, Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino bị cho là muốn bình thường hóa tội ác chiến tranh của Putin.
Sau khi Moscow phát động cuộc xâm lược nhằm vào Ukraine năm 2022, Nga đã bị FIFA cấm tham gia các giải bóng đá quốc tế. Đến nay, lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực.
Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Infantino nói mình phản đối các cuộc tẩy chay, cho rằng chúng chỉ “tạo thêm thù hận”. Theo ông này, việc “các cô gái và chàng trai đến từ Nga tham gia những giải đấu bóng đá trên khắp Châu Âu sẽ gởi đi một thông điệp tích cực”.
Quan điểm của ông Infantino tất nhiên làm Moscow hài lòng. Song nhiều người nghi ngở rằng ông này không hề trong sáng khi đưa ra quan điểm đó, mà có thể xuất phát từ hứa hẹn bỗng lộc nào đó từ Moscow. Trước đó ông Infantino từng bị thiên hạ cười cợt khi trao cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump cái gọi là “Giải Thưởng Hòa Bình FIFA”, thể như để xoa dịu sự bực bội của ông Trump vì chưa được nhận được giải Nobel Hòa Bình do đã “ngăn chặn được 8 cuộc chiến tranh”.Thiên hạ cho rằng việc ông Infantino trao cho ông Trump cái giải thưởng đó chỉ là trò nịnh bợ đối với ông Trump, một kẻ thích nịnh bợ. Mà đã gọi là nịnh bợ thì lấy đâu ra trong sáng.
Năm 2023, FIFA đã tạm bỏ lệnh cấm đối với các cầu thủ dưới 17 tuổi đến từ Nga, nhưng ngay sau đó phải hủy quyết định này trước sự phản đối dữ dội của dư luận. Năm 2024, FIFA cũng từng gây bất bình vì trưng bày một bản đồ trong lễ bốc thăm World Cup 2026, trong đó loại bỏ bán đảo Crimea khỏi Ukraine.
Ukraine đã kịch liệt chỉ trích Chủ Tịch FIFA vì đã ủng hộ sự trở lại của bóng đá Nga, cho rằng ông ta là “kẻ suy đồi đạo đức”. Hẳn Ukraine không phải là phía duy nhất có suy nghĩ như thế.
Nói tóm lại, trong mắt nhiều người, ông Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino chỉ là kẻ khéo nịnh bợ và suy đồi đạo đức. Cũng phải thôi, bởi đạo đức ở đâu khi ông ta đang muốn bình thường hóa tội ác chiến tranh của Putin, kẻ đã khiến hàng triệu thanh niên bị thương vong vì cuộc xâm lược nhằm vào Ukraine của ông ta.
Khi cho rằng lệnh cấm đối với bóng đá Nga chỉ “tạo thêm thù hận”, chính ông Infantino đang tạo thêm thù hận.
BÊN LY CÀ PHÊ : Kẻ nịnh bợ - TRẦN THẾ KỶ
1.
Moscow tuyên bố sẵn sàng đối mặt với “thực tế mới” khi thế giới không còn bất kỳ giới hạn nào về kiểm soát vũ khí hạt nhân.Vậy với Nga, thế nào là “thực tế mới”?
Nga cho rằng vẫn chưa nhận được phản hồi từ Mỹ về các đề xuất nhằm gia hạn hoặc tiếp tục duy trì những giới hạn của Hiệp ước New START.
Theo Moscow, Washington không thể hiện thiện chí đối thoại trước thời điểm hiệp ước này hết hạn vào ngày 5 Tháng Hai 2026. Và Nga xem đây là “thực tế mới”. Với Nga, “thực tế mới” này đồng nghĩa Nga và Mỹ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn kiểm soát hạt nhân nào.
New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân được ký giữa Tổng Thống Mỹ Barack Obama và TT Nga Dmitry Medvedev vào năm 2010.
Nói thẳng ra, với tuyên bố này, Moscow xem như một lần nữa lại đem hạt nhân ra dọa nạt. Mà như thế thì cái gọi là ‘thực tế mới” của Moscow chẳng có gì là mới. Vẫn là trò đem hạt nhân ra dọa. Dọa mãi mà chẳng ai sợ nhưng vẫn cứ dọa. Điều này cho thấy Moscow chẳng có bài nào mới ngoài trò hạt nhân cũ rích. Trò cũ rích này càng phơi bày sự bất lực của Moscow mà thôi. Chẳng thà câm cái mồm, không nói gì thì khôn ngoan hơn nhiều. Chỉ kẻ ngu mới hay nói.
Rốt cuộc, thực tế là người ta chế tạo vũ khí hạt nhân để được thấy mình an toàn hơn, chứ chẳng anh nào dám nhấn nút. Bởi nhấn nút thì chẳng ai sống sót. Không dám nhấn nút nhưng chẳng anh nào chịu từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Vào lúc này, người ta thấy rằng cùng sở hữu kho vũ khí hạt nhân to như nhau, nhưng sự khác biệt giữa Nga và Mỹ chính là Nga hơi một chút là đem hạt nhân ra dọa, không ngại mang tiếng “chó sủa chó không cắn”, còn Mỹ thì lặng thinh, mặc cho chó sủa.
2.
Cho rằng Nga nên được phép trở lại với bóng đá thế giới, Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino bị cho là muốn bình thường hóa tội ác chiến tranh của Putin.
Sau khi Moscow phát động cuộc xâm lược nhằm vào Ukraine năm 2022, Nga đã bị FIFA cấm tham gia các giải bóng đá quốc tế. Đến nay, lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực.
Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Infantino nói mình phản đối các cuộc tẩy chay, cho rằng chúng chỉ “tạo thêm thù hận”. Theo ông này, việc “các cô gái và chàng trai đến từ Nga tham gia những giải đấu bóng đá trên khắp Châu Âu sẽ gởi đi một thông điệp tích cực”.
Quan điểm của ông Infantino tất nhiên làm Moscow hài lòng. Song nhiều người nghi ngở rằng ông này không hề trong sáng khi đưa ra quan điểm đó, mà có thể xuất phát từ hứa hẹn bỗng lộc nào đó từ Moscow. Trước đó ông Infantino từng bị thiên hạ cười cợt khi trao cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump cái gọi là “Giải Thưởng Hòa Bình FIFA”, thể như để xoa dịu sự bực bội của ông Trump vì chưa được nhận được giải Nobel Hòa Bình do đã “ngăn chặn được 8 cuộc chiến tranh”.Thiên hạ cho rằng việc ông Infantino trao cho ông Trump cái giải thưởng đó chỉ là trò nịnh bợ đối với ông Trump, một kẻ thích nịnh bợ. Mà đã gọi là nịnh bợ thì lấy đâu ra trong sáng.
Năm 2023, FIFA đã tạm bỏ lệnh cấm đối với các cầu thủ dưới 17 tuổi đến từ Nga, nhưng ngay sau đó phải hủy quyết định này trước sự phản đối dữ dội của dư luận. Năm 2024, FIFA cũng từng gây bất bình vì trưng bày một bản đồ trong lễ bốc thăm World Cup 2026, trong đó loại bỏ bán đảo Crimea khỏi Ukraine.
Ukraine đã kịch liệt chỉ trích Chủ Tịch FIFA vì đã ủng hộ sự trở lại của bóng đá Nga, cho rằng ông ta là “kẻ suy đồi đạo đức”. Hẳn Ukraine không phải là phía duy nhất có suy nghĩ như thế.
Nói tóm lại, trong mắt nhiều người, ông Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino chỉ là kẻ khéo nịnh bợ và suy đồi đạo đức. Cũng phải thôi, bởi đạo đức ở đâu khi ông ta đang muốn bình thường hóa tội ác chiến tranh của Putin, kẻ đã khiến hàng triệu thanh niên bị thương vong vì cuộc xâm lược nhằm vào Ukraine của ông ta.
Khi cho rằng lệnh cấm đối với bóng đá Nga chỉ “tạo thêm thù hận”, chính ông Infantino đang tạo thêm thù hận.


















