Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Lập lờ đánh lận con đen - Trần Thế Kỷ
1.
Tại Đại hội đồng LHQ khóa 79, lãnh đạo các nước thì nhau bước lên bục phát biểu. Nhưng khi Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là ông Tô Lâm lên phát biểu thì mọi người bỏ ra ngoại gần hết. Tại sao vậy?
Câu trả lời xem ra có lý nhất cho câu hỏi này là chính ông Tô Lâm còn không hiểu mình nói gì thì thiên hạ làm sao hiểu được. Này nhé, ngay sau khi nói “con đường phát triển của VN không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại”, thì Tô Chủ tịch tiếp thêm rằng : “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, VN đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc VN”.
Vậy là theo Tô Chủ tịch, “xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại” chính là thế giới phải đi theo con đường XHCN dưới sự lãnh đạo của đảng CS. Nói thế, Tô Chủ tịch dường như quên rằng chủ nghĩa CS đã chết từ lâu. Thế giới văn minh đâu buồn nhớ tới nó. Mà có nhớ đi chăng nữa thì cũng chỉ là nhớ về một cơn ác mộng. Rõ là Tô Chủ tịch nói mà không hiểu mình đang nói gì. Không hiểu hay giả vờ không hiểu?!
Lối ăn nói đánh lận con đen của Tô Chủ tịch chỉ khiến người nghe mắc đi toa lét.
2.
Tọa lạc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chùa Phật Quang với sư trụ trì là thượng tọa Thích Chân Quang vốn có khuôn viên khá rộng lớn và được nhiều thiện nam tín nữ thường xuyên lui tới để vãn cảnh hoặc nghe Thích Chân Quang thuyết pháp.
Nhưng từ ngày Thích Chân Quang gọi sư Minh Tuệ là “thằng ba trợn” rồi lòi ra vụ bằng cấp dỏm thì chùa trở nên hoang vắng lạ thường, chẳng còn mấy ai tới viếng. Thật là luật nhân quả không chừa một ai.
Ba hoa xí xố cho lắm nhưng ông “tiến sĩ Luật” lại không thuộc câu “con ếch chết bởi cái miệng” mà người dân thường ai cũng thuộc.
Âu cũng đáng đời cho kẻ đi tu mà còn ham sân si, chê người này, nói xấu người nọ.
Có người mỉa mai rằng : “Từ nay không nói vắng như chùa Bà Đanh mà nói vắng như chùa Phật Quang”.
À, chính xác là “vắng như chùa Thằng Quang” !
3.
Việc Sài Gòn bị chính quyền lấy đặt tên cho một phường đã gây bức xúc từ phía người dân.
Bởi Sài Gòn vốn là tên gọi một thành phố lớn của Á Châu mà giờ gọi là phường thì ai mà chẳng bức xúc. Với rất nhiều người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, việc lấy tên Sài Gòn đặt cho một cái phường là một sự xúc phạm lịch sử, xúc phạm tiền nhân, những người đã khai sinh ra nó. Với họ, cái tên Sài Gòn đã ăn sâu trong tâm khảm. Họ luôn nhắc nhở người thân rằng khi được ai hỏi là người ở đâu thì hãy trả lời là người Sài Gòn, chứ đừng nói là người ở TPHCM. Và họ chỉ thích gọi ngắn gọn cái tên TPHCM là Thành Hồ.
Nhiều người dân Việt nam, sinh ra hay không sinh ra ở Sài Gòn, đều cho rằng thà cứ để cái tên Sài Gòn sống trong lòng dân còn hơn lấy nó đặt cho một địa bàn nhỏ xíu. Làm như thế là đi ngược lại chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc mà chính quyền luôn rêu rao, chỉ gây thêm thù hận.
Có một ý kiến rất hay là chính quyền hãy gọi lại TPHCM là Sài Gòn, và lấy tên TPHCM thay cho Hà Nội, vì ở đó có lăng HCM!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Lập lờ đánh lận con đen - Trần Thế Kỷ
1.
Tại Đại hội đồng LHQ khóa 79, lãnh đạo các nước thì nhau bước lên bục phát biểu. Nhưng khi Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là ông Tô Lâm lên phát biểu thì mọi người bỏ ra ngoại gần hết. Tại sao vậy?
Câu trả lời xem ra có lý nhất cho câu hỏi này là chính ông Tô Lâm còn không hiểu mình nói gì thì thiên hạ làm sao hiểu được. Này nhé, ngay sau khi nói “con đường phát triển của VN không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại”, thì Tô Chủ tịch tiếp thêm rằng : “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, VN đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc VN”.
Vậy là theo Tô Chủ tịch, “xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại” chính là thế giới phải đi theo con đường XHCN dưới sự lãnh đạo của đảng CS. Nói thế, Tô Chủ tịch dường như quên rằng chủ nghĩa CS đã chết từ lâu. Thế giới văn minh đâu buồn nhớ tới nó. Mà có nhớ đi chăng nữa thì cũng chỉ là nhớ về một cơn ác mộng. Rõ là Tô Chủ tịch nói mà không hiểu mình đang nói gì. Không hiểu hay giả vờ không hiểu?!
Lối ăn nói đánh lận con đen của Tô Chủ tịch chỉ khiến người nghe mắc đi toa lét.
2.
Tọa lạc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chùa Phật Quang với sư trụ trì là thượng tọa Thích Chân Quang vốn có khuôn viên khá rộng lớn và được nhiều thiện nam tín nữ thường xuyên lui tới để vãn cảnh hoặc nghe Thích Chân Quang thuyết pháp.
Nhưng từ ngày Thích Chân Quang gọi sư Minh Tuệ là “thằng ba trợn” rồi lòi ra vụ bằng cấp dỏm thì chùa trở nên hoang vắng lạ thường, chẳng còn mấy ai tới viếng. Thật là luật nhân quả không chừa một ai.
Ba hoa xí xố cho lắm nhưng ông “tiến sĩ Luật” lại không thuộc câu “con ếch chết bởi cái miệng” mà người dân thường ai cũng thuộc.
Âu cũng đáng đời cho kẻ đi tu mà còn ham sân si, chê người này, nói xấu người nọ.
Có người mỉa mai rằng : “Từ nay không nói vắng như chùa Bà Đanh mà nói vắng như chùa Phật Quang”.
À, chính xác là “vắng như chùa Thằng Quang” !
3.
Việc Sài Gòn bị chính quyền lấy đặt tên cho một phường đã gây bức xúc từ phía người dân.
Bởi Sài Gòn vốn là tên gọi một thành phố lớn của Á Châu mà giờ gọi là phường thì ai mà chẳng bức xúc. Với rất nhiều người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, việc lấy tên Sài Gòn đặt cho một cái phường là một sự xúc phạm lịch sử, xúc phạm tiền nhân, những người đã khai sinh ra nó. Với họ, cái tên Sài Gòn đã ăn sâu trong tâm khảm. Họ luôn nhắc nhở người thân rằng khi được ai hỏi là người ở đâu thì hãy trả lời là người Sài Gòn, chứ đừng nói là người ở TPHCM. Và họ chỉ thích gọi ngắn gọn cái tên TPHCM là Thành Hồ.
Nhiều người dân Việt nam, sinh ra hay không sinh ra ở Sài Gòn, đều cho rằng thà cứ để cái tên Sài Gòn sống trong lòng dân còn hơn lấy nó đặt cho một địa bàn nhỏ xíu. Làm như thế là đi ngược lại chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc mà chính quyền luôn rêu rao, chỉ gây thêm thù hận.
Có một ý kiến rất hay là chính quyền hãy gọi lại TPHCM là Sài Gòn, và lấy tên TPHCM thay cho Hà Nội, vì ở đó có lăng HCM!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
















.639180975579051646.jpg)

