Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Lavrov và lằn ranh đỏ - TRẦN THẾ KỶ

Ngoại
Trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Nga là
có giới hạn, chỉ trích Phương Tây vượt qua “lằn ranh đỏ”.
Ông Lavrov bác bỏ nhận thức ngày càng tăng của Phương Tây rằng Nga không thể đáp trả các “hành vi khiêu khích”.
Nhưng xem ra Phương Tây có lý nếu có nhận thức như thế.Nhìn lại 4 năm qua, người ta thấy rằng Phương Tây đã liên tiếp nới lỏng các biên pháp hạn chế để hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga. Chẳng hạn Washington cho phép Kyiv sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất như tên lửa ATACMS có tầm bắn hơn 300km để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả việc Nga triển khai quân đội Bắc Hàn. Tổng Thống Putin cảnh báo bước đi này đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc chiến ở Ukraine.
Không chỉ ATACMS, Phương Tây còn cung cấp cho Kyiv máy bay chiến đấu F-16, siêu tăng Abrams… Chỉ còn lằn ranh đỏ nữa mà Phương Tây chưa chạm đến là đưa quân vào Ukraine. Xem ra Moscow không sai khi cho rằng NATO đã và đang tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine. Vậy Moscow đã làm gì để trả đũa trước việc mà Moscow cho là Phương Tây vi phạm các lằn ranh đỏ của Nga?
Người ta thấy rằng phản ứng của Moscow trước cái gọi là vi phạm đó của Phương Tây là rất yếu ớt, chẳng đâu vào đâu. Moscow cho rằng Phương Tây đã phớt lờ hàng loạt tín hiệu trước đó về các hành động leo thang của họ. Một trong những tín hiệu đó là cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga.
Cuộc tập trận này được tiến hành theo 3 giai đoạn. Tuy nhiên, Phương Tây dường như đã phớt lờ, buộc Nga phải đưa ra tín hiệu “mạnh mẽ hơn”. Đó là thay đổi học thuyết hạt nhân : Mở rộng danh mục các quốc gia và liên minh quân sự mà Nga có thể thực hiện việc răn đe hạt nhân, hoặc Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân khi xuất hiện mối đe dọa tới chủ quyền quốc gia, ngay cả khi đối phương chỉ sử dụng vũ khí thông thường.
Nhìn chung, vẫn chỉ là những lời hăm dọa cho có của Moscow. Không hơn không kém. Bởi ai cũng tin rằng nếu Moscow dám sử dụng vũ khí hạt nhân thì đã sử dụng rồi, chứ không để tới giờ này hết dọa tới hăm. Điều này khiến người ta phải nghĩ rằng Moscow chỉ là hạng chó sủa chó không cắn. Chỉ là Moscow sủa hơi nhiều khiến người ta nghe chán cả tai. Rất có thể Moscow bị ám ảnh bởi câu nói của Tổng Thống Pháp Macron : “Nga không phải là quốc gia duy nhất có vũ khí hạt nhân”.
Chẳng biết NATO có phải là “hổ giấy” như ông Trump nói không, nhưng có thể nói chắc rằng việc Nga sa lầy ở Ukraine hơn 4 năm qua đã chứng tỏ Nga chỉ là hổ giấy. Ông Lavrov khiến người ta phải nực cười khi nói rằng Nga đã cố tình tránh việc xác định chính xác các lằn ranh đỏ của mình, và rằng chính sự mơ hồ đó đóng vai trò là một công cụ răn đe. Cười là phải, lằn ranh đỏ cụ thể còn chưa chắc làm Phương Tây sợ, thì sợ gì cái lằn ranh mơ hồ. Ông Lavrov không còn gì để nói hay sao, hay là uống Vodka nhiều quá?
Rốt cuộc, càng hăm he thì Moscow lại càng lộ vẻ bất lực trước Phương Tây. Bất lực nên mới sa lầy. Càng sa lầy, càng bất lực. Ông Lavrov cho rằng Nga có thứ để đáp trả nhưng không giải thích chi tiết. Vậy thứ đó là gì? Nếu đó là vũ khí hạt nhân thì là chuyện cũ rích.Còn mới thì sao không nói ra, mà úp úp mở mở?
Lavrov nhấn mạnh rằng Nga có khả năng hành động nếu cần thiết. Song việc Nga sa lầy ở Ukraine lại cho thấy Nga không hề có khả năng hành động nào cả ngoài việc buông ra những lời hăm dọa nhàm chán . “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi không ai hiểu lằn ranh đỏ đó nằm ở đâu”, ông Lavrov nói. Xem ra chẳng ai cần biết cái lằn ranh đỏ của Nga nằm ở đâu. Biết làm gì thứ vớ va vớ vẩn.
Tốt nhất là ông Lavrov nên đóng cái mồm lại. Chẳng ai hơi đâu mà quan tâm những tiếng chó sủa..
BÊN LY CÀ PHÊ : Lavrov và lằn ranh đỏ - TRẦN THẾ KỶ

Ngoại
Trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Nga là
có giới hạn, chỉ trích Phương Tây vượt qua “lằn ranh đỏ”.
Ông Lavrov bác bỏ nhận thức ngày càng tăng của Phương Tây rằng Nga không thể đáp trả các “hành vi khiêu khích”.
Nhưng xem ra Phương Tây có lý nếu có nhận thức như thế.Nhìn lại 4 năm qua, người ta thấy rằng Phương Tây đã liên tiếp nới lỏng các biên pháp hạn chế để hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga. Chẳng hạn Washington cho phép Kyiv sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất như tên lửa ATACMS có tầm bắn hơn 300km để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả việc Nga triển khai quân đội Bắc Hàn. Tổng Thống Putin cảnh báo bước đi này đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc chiến ở Ukraine.
Không chỉ ATACMS, Phương Tây còn cung cấp cho Kyiv máy bay chiến đấu F-16, siêu tăng Abrams… Chỉ còn lằn ranh đỏ nữa mà Phương Tây chưa chạm đến là đưa quân vào Ukraine. Xem ra Moscow không sai khi cho rằng NATO đã và đang tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine. Vậy Moscow đã làm gì để trả đũa trước việc mà Moscow cho là Phương Tây vi phạm các lằn ranh đỏ của Nga?
Người ta thấy rằng phản ứng của Moscow trước cái gọi là vi phạm đó của Phương Tây là rất yếu ớt, chẳng đâu vào đâu. Moscow cho rằng Phương Tây đã phớt lờ hàng loạt tín hiệu trước đó về các hành động leo thang của họ. Một trong những tín hiệu đó là cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga.
Cuộc tập trận này được tiến hành theo 3 giai đoạn. Tuy nhiên, Phương Tây dường như đã phớt lờ, buộc Nga phải đưa ra tín hiệu “mạnh mẽ hơn”. Đó là thay đổi học thuyết hạt nhân : Mở rộng danh mục các quốc gia và liên minh quân sự mà Nga có thể thực hiện việc răn đe hạt nhân, hoặc Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân khi xuất hiện mối đe dọa tới chủ quyền quốc gia, ngay cả khi đối phương chỉ sử dụng vũ khí thông thường.
Nhìn chung, vẫn chỉ là những lời hăm dọa cho có của Moscow. Không hơn không kém. Bởi ai cũng tin rằng nếu Moscow dám sử dụng vũ khí hạt nhân thì đã sử dụng rồi, chứ không để tới giờ này hết dọa tới hăm. Điều này khiến người ta phải nghĩ rằng Moscow chỉ là hạng chó sủa chó không cắn. Chỉ là Moscow sủa hơi nhiều khiến người ta nghe chán cả tai. Rất có thể Moscow bị ám ảnh bởi câu nói của Tổng Thống Pháp Macron : “Nga không phải là quốc gia duy nhất có vũ khí hạt nhân”.
Chẳng biết NATO có phải là “hổ giấy” như ông Trump nói không, nhưng có thể nói chắc rằng việc Nga sa lầy ở Ukraine hơn 4 năm qua đã chứng tỏ Nga chỉ là hổ giấy. Ông Lavrov khiến người ta phải nực cười khi nói rằng Nga đã cố tình tránh việc xác định chính xác các lằn ranh đỏ của mình, và rằng chính sự mơ hồ đó đóng vai trò là một công cụ răn đe. Cười là phải, lằn ranh đỏ cụ thể còn chưa chắc làm Phương Tây sợ, thì sợ gì cái lằn ranh mơ hồ. Ông Lavrov không còn gì để nói hay sao, hay là uống Vodka nhiều quá?
Rốt cuộc, càng hăm he thì Moscow lại càng lộ vẻ bất lực trước Phương Tây. Bất lực nên mới sa lầy. Càng sa lầy, càng bất lực. Ông Lavrov cho rằng Nga có thứ để đáp trả nhưng không giải thích chi tiết. Vậy thứ đó là gì? Nếu đó là vũ khí hạt nhân thì là chuyện cũ rích.Còn mới thì sao không nói ra, mà úp úp mở mở?
Lavrov nhấn mạnh rằng Nga có khả năng hành động nếu cần thiết. Song việc Nga sa lầy ở Ukraine lại cho thấy Nga không hề có khả năng hành động nào cả ngoài việc buông ra những lời hăm dọa nhàm chán . “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi không ai hiểu lằn ranh đỏ đó nằm ở đâu”, ông Lavrov nói. Xem ra chẳng ai cần biết cái lằn ranh đỏ của Nga nằm ở đâu. Biết làm gì thứ vớ va vớ vẩn.
Tốt nhất là ông Lavrov nên đóng cái mồm lại. Chẳng ai hơi đâu mà quan tâm những tiếng chó sủa..




-Tran-Van-Giang-(ghi-lai).639125585674019465.jpg)





-Tran-Van-Giang-(ghi-lai).639125585674019465.jpg)






