Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Tiếng gầm của sư tử - TRẦN THẾ KỶ

Ngay
sau những cuộc không kích dữ dội của Mỹ và Israel trên khắp lãnh thổ
Iran, Tổng Thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Giáo Chủ Ali Khamenei đã bị
giết. Nhiều người đã bán tín bán nghi về thông tin này, cho rằng nó có
thể là đòn tâm lý.
Nhưng sau đó không lâu truyền thông nhà nước Iran xác nhận lãnh tụ tối cao Khamenei đã qua đời. Được biết cùng bị giết với ông ta, có cả con rể và con dâu và nhiều người thân thích khác. Ngoài ra, khoảng 40 quan chức cấp cao Iran cũng đã thiệt mạng trong những đợt oanh tạc, trong đó có cả Tổng Tham Mưu Trưởng và Bộ Trưởng Quốc Phòng.
Người ta thấy rằng trong khi nhiều người dân Iran đổ ra đường để tang “cha già dân tộc” Khamenei thì nhiều người dân Iran khác lại hồ hởi, phấn khởi cho rằng thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn sau cái chết của ông ta.
Chắc chắn rằng cái chết của Khamenei không chỉ khiến nhiều người dân Iran vui sướng, nó còn mang lại sự hả hê của nhiều người dân trên thế giới, đặc biệt là người dân Ukraine. Đơn giản là vì trong suốt 4 năm chiến tranh với Nga, người Ukraine đã chịu đựng biết bao bom đạn mà Nga trút xuống đầu họ với sự tiếp tay của Tehran.
Một điều ai cũng thấy rõ là nhà cầm quyền Iran đã hỗ trợ Nga một cách đắc lực trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp hàng ngàn UAV và đạn pháo cho Nga. Hàng chục quân nhân Nga được cho là đã được gởi tới Iran để được đào tạo sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo Fath-360 do Iran phát triển. Nga có tên lửa đạn đạo do họ sản xuất nhưng nguồn cung Fath-360 của Iran có thể giúp Nga có thêm hỏa lực ngoài tiền tuyến. Giết người thì người giết. Gây tội ác với nhân dân Ukraine bằng việc tiếp tay Nga, giờ đây Khamenei và nhiều đồng sự của ông ta phải trả giá bằng mạng sống của chính họ. Luật nhân quả là vậy.
Dù từng nói Mỹ không có mục đích thay đổi chế độ ở Iran, nhưng Tổng Thống Trump lại tuyên bố sau khi Mỹ cùng Israel cùng phát động cuộc không kích vào Iran : “Đây là cơ hội lớn nhất từ trước tới nay để người dân Iran giành lại đất nước của mình”. Lệnh không kích Iran của Mỹ đã châm ngòi cho sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ. Nhiều thành viên phe Dân Chủ bày tỏ thái độ gay gắt, cho rằng theo Hiến pháp Mỹ, chỉ Quốc Hội mới có quyền đưa đất nước vào chiến tranh, chứ không phải tổng thống. Song xem ra phe Cộng Hòa có lý khi thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với TT Trump, ca ngợi lệnh tấn công là “hành động dứt khoát” khi đồng ý với TT Trump rằng Iran hoàn toàn có thể chế tạo tên lửa vươn tới Mỹ.
Khách quan mà nói, Mỹ và Israel đã đúng khi phối hợp tấn công Iran, đất nước trước sau không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân. Dù Tehran có biện bạch thế nào đi nữa, không ai có thể bảo đảm Tehran sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân để tấn công Mỹ và Israel. Tiên hạ thủ vi cường, tốt nhất là Mỹ và Israel nên ra tay trước với Iran để ngăn ngừa hậu họa. Làm sao có thể tin được cái chế độ tà quyền ở Iran. Không phải tự nhiên mà nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Người ta nhớ rằng trong bài phát biểu cuối cùngcủa mình, Ali Khamenei từng nói : “Chúng ta phải có vũ khí răn đe. Nếu một quốc gia không có vũ khí răn đe, quốc gia đó sẽ bị kẻ thù chà đạp”. Ali Khamenei nói tiếp : “Quân đội mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể bị giáng một cú mạnh đến mức không thể đứng thẳng”. Rõ ràng đây là lời đe dọa đáng sợ mà Khamenei gởi tới Mỹ và Israel, cho hai nước này cái lý do chính đáng để tấn công Iran. Cuộc tấn công này không hề “hoàn toàn vô cớ và phi chính đáng” như lời cáo buộc của ông Ngoại Trưởng Iran Abbas Araghchi.
Vậy “vũ khí răn đe” mà Khamenei đề cập là gì nếu không phải là vũ khí hạt nhân? Phe Dân Chủ chỉ trích TT Trump thì dễ, nhưng họ sẽ ăn nói với quốc dân thế nào nếu một ngày nào đó Tehran phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào nước Mỹ? Hay là họ sẽ câm như hến?
Tóm lại với Tehran, cần có thái độ dứt khoát bằng những hành động dứt khoát. Phát động lệnh tấn công vào Iran, TT Trump đã thể hiện sự dứt khoát của mình. Đó là điều mà một nhà lãnh đạo cần có trước những vấn đề liên quan tới vận mạng của dân tộc. Vận mạng của đất nước không thể trông chờ vào những nhà lãnh đạo yếu đuối, thiếu lập trường dứt khoát. Ngày nào cái chế độ tà quyền còn tồn tại ở Iran thì ngày đó nước Mỹ, cũng như Israel, vẫn còn phập phồng lo sợ.
Trên hết, nhiều người mong rằng chiến dịch quân sự mà Mỹ và Israel vừa phát động vào Iran sẽ mang lại sự thay đổi chế độ ở đất nước này. Chỉ như thế TT Trump mới có thể chứng tỏ ông đã đúng khi ra lệnh tấn công Iran. Chỉ như thế ông mới mang lại chính nghĩa về cho nước Mỹ. Một chế độ của dân, do dân, vì dân, một chế độ thực sự biết tôn trọng nền dân chủ sẽ được thiết lập ở Iran là điều mà rất nhiều người mong chờ sau cái chết của Khamenei.
TRẦN THẾ KỶ
BÊN LY CÀ PHÊ : Tiếng gầm của sư tử - TRẦN THẾ KỶ

Ngay
sau những cuộc không kích dữ dội của Mỹ và Israel trên khắp lãnh thổ
Iran, Tổng Thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Giáo Chủ Ali Khamenei đã bị
giết. Nhiều người đã bán tín bán nghi về thông tin này, cho rằng nó có
thể là đòn tâm lý.
Nhưng sau đó không lâu truyền thông nhà nước Iran xác nhận lãnh tụ tối cao Khamenei đã qua đời. Được biết cùng bị giết với ông ta, có cả con rể và con dâu và nhiều người thân thích khác. Ngoài ra, khoảng 40 quan chức cấp cao Iran cũng đã thiệt mạng trong những đợt oanh tạc, trong đó có cả Tổng Tham Mưu Trưởng và Bộ Trưởng Quốc Phòng.
Người ta thấy rằng trong khi nhiều người dân Iran đổ ra đường để tang “cha già dân tộc” Khamenei thì nhiều người dân Iran khác lại hồ hởi, phấn khởi cho rằng thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn sau cái chết của ông ta.
Chắc chắn rằng cái chết của Khamenei không chỉ khiến nhiều người dân Iran vui sướng, nó còn mang lại sự hả hê của nhiều người dân trên thế giới, đặc biệt là người dân Ukraine. Đơn giản là vì trong suốt 4 năm chiến tranh với Nga, người Ukraine đã chịu đựng biết bao bom đạn mà Nga trút xuống đầu họ với sự tiếp tay của Tehran.
Một điều ai cũng thấy rõ là nhà cầm quyền Iran đã hỗ trợ Nga một cách đắc lực trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp hàng ngàn UAV và đạn pháo cho Nga. Hàng chục quân nhân Nga được cho là đã được gởi tới Iran để được đào tạo sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo Fath-360 do Iran phát triển. Nga có tên lửa đạn đạo do họ sản xuất nhưng nguồn cung Fath-360 của Iran có thể giúp Nga có thêm hỏa lực ngoài tiền tuyến. Giết người thì người giết. Gây tội ác với nhân dân Ukraine bằng việc tiếp tay Nga, giờ đây Khamenei và nhiều đồng sự của ông ta phải trả giá bằng mạng sống của chính họ. Luật nhân quả là vậy.
Dù từng nói Mỹ không có mục đích thay đổi chế độ ở Iran, nhưng Tổng Thống Trump lại tuyên bố sau khi Mỹ cùng Israel cùng phát động cuộc không kích vào Iran : “Đây là cơ hội lớn nhất từ trước tới nay để người dân Iran giành lại đất nước của mình”. Lệnh không kích Iran của Mỹ đã châm ngòi cho sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ. Nhiều thành viên phe Dân Chủ bày tỏ thái độ gay gắt, cho rằng theo Hiến pháp Mỹ, chỉ Quốc Hội mới có quyền đưa đất nước vào chiến tranh, chứ không phải tổng thống. Song xem ra phe Cộng Hòa có lý khi thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với TT Trump, ca ngợi lệnh tấn công là “hành động dứt khoát” khi đồng ý với TT Trump rằng Iran hoàn toàn có thể chế tạo tên lửa vươn tới Mỹ.
Khách quan mà nói, Mỹ và Israel đã đúng khi phối hợp tấn công Iran, đất nước trước sau không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân. Dù Tehran có biện bạch thế nào đi nữa, không ai có thể bảo đảm Tehran sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân để tấn công Mỹ và Israel. Tiên hạ thủ vi cường, tốt nhất là Mỹ và Israel nên ra tay trước với Iran để ngăn ngừa hậu họa. Làm sao có thể tin được cái chế độ tà quyền ở Iran. Không phải tự nhiên mà nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Người ta nhớ rằng trong bài phát biểu cuối cùngcủa mình, Ali Khamenei từng nói : “Chúng ta phải có vũ khí răn đe. Nếu một quốc gia không có vũ khí răn đe, quốc gia đó sẽ bị kẻ thù chà đạp”. Ali Khamenei nói tiếp : “Quân đội mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể bị giáng một cú mạnh đến mức không thể đứng thẳng”. Rõ ràng đây là lời đe dọa đáng sợ mà Khamenei gởi tới Mỹ và Israel, cho hai nước này cái lý do chính đáng để tấn công Iran. Cuộc tấn công này không hề “hoàn toàn vô cớ và phi chính đáng” như lời cáo buộc của ông Ngoại Trưởng Iran Abbas Araghchi.
Vậy “vũ khí răn đe” mà Khamenei đề cập là gì nếu không phải là vũ khí hạt nhân? Phe Dân Chủ chỉ trích TT Trump thì dễ, nhưng họ sẽ ăn nói với quốc dân thế nào nếu một ngày nào đó Tehran phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào nước Mỹ? Hay là họ sẽ câm như hến?
Tóm lại với Tehran, cần có thái độ dứt khoát bằng những hành động dứt khoát. Phát động lệnh tấn công vào Iran, TT Trump đã thể hiện sự dứt khoát của mình. Đó là điều mà một nhà lãnh đạo cần có trước những vấn đề liên quan tới vận mạng của dân tộc. Vận mạng của đất nước không thể trông chờ vào những nhà lãnh đạo yếu đuối, thiếu lập trường dứt khoát. Ngày nào cái chế độ tà quyền còn tồn tại ở Iran thì ngày đó nước Mỹ, cũng như Israel, vẫn còn phập phồng lo sợ.
Trên hết, nhiều người mong rằng chiến dịch quân sự mà Mỹ và Israel vừa phát động vào Iran sẽ mang lại sự thay đổi chế độ ở đất nước này. Chỉ như thế TT Trump mới có thể chứng tỏ ông đã đúng khi ra lệnh tấn công Iran. Chỉ như thế ông mới mang lại chính nghĩa về cho nước Mỹ. Một chế độ của dân, do dân, vì dân, một chế độ thực sự biết tôn trọng nền dân chủ sẽ được thiết lập ở Iran là điều mà rất nhiều người mong chờ sau cái chết của Khamenei.
TRẦN THẾ KỶ

















