Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY TRÀ ĐÁ : Nói ngược nói xuôi - Trần Thế Kỷ

BÊN LY TRÀ ĐÁ : Nói ngược nói xuôi
1.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây nói rằng không ai có thể chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân.
Đây là điều hoàn toàn chẳng có gì mới, ông Lavrov không nói ra thì con nít cũng biết. Ông này mong muốn các cường quốc hạt nhân tái khẳng định cam kết rằng “không thể có bên chiến thắng trong một cuộc xung đột hạt nhân và nó không bao giờ được phát động”.
Mong muốn này của ông Lavrov xem ra cũng chẳng có gì mới, bởi ai cũng thừa biết nếu nổ ra một cuộc chiến hạt nhân thì tất cả các bên đều là kẻ thua. Thế nhưng, ngay sau tuyên bố đó, ông Lavrov lại hăm dọa rằng đừng ai thử thách sự kiên nhẫn của Nga, đồng thời cảnh báo rằng Nga sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng “mọi biện pháp cần thiết”. Nói như vậy, rõ ràng ông Ngoại trưởng Nga này có ý đe rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Rồi ông ta nói thêm : “Ai có tai hãy nghe, có não hãy hiểu”. Thật là những từ ngữ hùng hồn, đầy tính nhân văn!
Song những từ ngữ này lại khiến người ta phải bật cười. Bởi sau khi nói sẽ không có người thắng trong cuộc chiến hạt nhân, thì ông Lavrov lại hăm he Nga sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân, cứ như đứa con nít ranh nói ngược nói xuôi mà không thực sự hiểu mình đang nói gì. Hay là ông Lavrov cho rằng phải đem hạt nhân ra dọa tới dọa lui, dọa đi dọa lại thì Phương Tây mới biết sợ, chứ chỉ dọa một lần thì không đủ ép phê?
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cách đây không lâu, trước việc Moscow liên tục hăm dọa có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, đã đưa ra tuyên bố rằng không ai là người thắng trong một cuộc chiến hạt nhân. Tuyên bố này tựa như một lời khuyến cáo đối với Moscow, rằng hãy suy nghĩ chín chắn trước khi nói, chứ đừng nói cho sướng miệng.
Rốt cuộc, với các phát biểu của mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho người ta thấy rằng chính Nga mới là kẻ có tai nhưng không biết nghe, có não mà không chịu hiểu nhưng lại rất thích sủa gâu gâu!
2.
Sang chuyện Việt Nam. Với giá 200 triệu đồng/người cho trải nghiệm bằng tàu hỏa từ Nam ra Bắc và ngược lại, Sjourney được xem là con tàu sang trọng, đẳng cấp nhất VN hiện nay.
Trong hành trình 7 ngày, 8 đêm, du khách được tàu đưa qua những cung đường đẹp nhất của VN. Nhiều người Việt trong nước cho rằng giá 200 triệu đồng cho 7 ngày là quá cao. Với họ, chỉ cần 50 triệu đồng thì một người đã có thể có một chuyến du lịch xuyên Việt tuyệt vời với đầy đủ tiện ích, được đi lại tham quan nhiều điểm hơn và cũng tiện lợi hơn so với loại hình tàu hỏa này.
Song lại có ý kiến không đồng tình, cho rằng đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, rằng mọi so sánh đều khập khiểng. 200 triệu là rất lớn với người thu nhập 10 triệu một tháng nhưng chỉ là số tiền nhỏ nhoi với người có tài sản hàng triệu USD. Nghèo cứ thích dạy đời. Với khách Tây, được cảm nhận cái bồng bềnh lắc lư trên đường sắt khổ nhỏ (hình như chỉ còn ở VN), được qua các ga với đầy đủ các hương vị các miền là một trải nghiệm đầy thú vị và đáng nhớ. Có người còn bỏ ra cả triệu USD chỉ để mua quả chuối gắn trên tường thì họ tiếc gì 200 triệu đồng VN, vốn chỉ tương đương mấy ngàn USD.
Thôi thì ai cũng có cái lý của mình. Cái lý của người nghèo khác với cái lý của người giàu. Lý nào cũng hay, lý nào cũng đúng. Nhưng hình như cái lý của người giàu bao giờ cũng hay, cũng đúng hơn cái lý của người nghèo!
BÊN LY TRÀ ĐÁ : Nói ngược nói xuôi - Trần Thế Kỷ

BÊN LY TRÀ ĐÁ : Nói ngược nói xuôi
1.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây nói rằng không ai có thể chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân.
Đây là điều hoàn toàn chẳng có gì mới, ông Lavrov không nói ra thì con nít cũng biết. Ông này mong muốn các cường quốc hạt nhân tái khẳng định cam kết rằng “không thể có bên chiến thắng trong một cuộc xung đột hạt nhân và nó không bao giờ được phát động”.
Mong muốn này của ông Lavrov xem ra cũng chẳng có gì mới, bởi ai cũng thừa biết nếu nổ ra một cuộc chiến hạt nhân thì tất cả các bên đều là kẻ thua. Thế nhưng, ngay sau tuyên bố đó, ông Lavrov lại hăm dọa rằng đừng ai thử thách sự kiên nhẫn của Nga, đồng thời cảnh báo rằng Nga sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng “mọi biện pháp cần thiết”. Nói như vậy, rõ ràng ông Ngoại trưởng Nga này có ý đe rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Rồi ông ta nói thêm : “Ai có tai hãy nghe, có não hãy hiểu”. Thật là những từ ngữ hùng hồn, đầy tính nhân văn!
Song những từ ngữ này lại khiến người ta phải bật cười. Bởi sau khi nói sẽ không có người thắng trong cuộc chiến hạt nhân, thì ông Lavrov lại hăm he Nga sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân, cứ như đứa con nít ranh nói ngược nói xuôi mà không thực sự hiểu mình đang nói gì. Hay là ông Lavrov cho rằng phải đem hạt nhân ra dọa tới dọa lui, dọa đi dọa lại thì Phương Tây mới biết sợ, chứ chỉ dọa một lần thì không đủ ép phê?
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cách đây không lâu, trước việc Moscow liên tục hăm dọa có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, đã đưa ra tuyên bố rằng không ai là người thắng trong một cuộc chiến hạt nhân. Tuyên bố này tựa như một lời khuyến cáo đối với Moscow, rằng hãy suy nghĩ chín chắn trước khi nói, chứ đừng nói cho sướng miệng.
Rốt cuộc, với các phát biểu của mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho người ta thấy rằng chính Nga mới là kẻ có tai nhưng không biết nghe, có não mà không chịu hiểu nhưng lại rất thích sủa gâu gâu!
2.
Sang chuyện Việt Nam. Với giá 200 triệu đồng/người cho trải nghiệm bằng tàu hỏa từ Nam ra Bắc và ngược lại, Sjourney được xem là con tàu sang trọng, đẳng cấp nhất VN hiện nay.
Trong hành trình 7 ngày, 8 đêm, du khách được tàu đưa qua những cung đường đẹp nhất của VN. Nhiều người Việt trong nước cho rằng giá 200 triệu đồng cho 7 ngày là quá cao. Với họ, chỉ cần 50 triệu đồng thì một người đã có thể có một chuyến du lịch xuyên Việt tuyệt vời với đầy đủ tiện ích, được đi lại tham quan nhiều điểm hơn và cũng tiện lợi hơn so với loại hình tàu hỏa này.
Song lại có ý kiến không đồng tình, cho rằng đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, rằng mọi so sánh đều khập khiểng. 200 triệu là rất lớn với người thu nhập 10 triệu một tháng nhưng chỉ là số tiền nhỏ nhoi với người có tài sản hàng triệu USD. Nghèo cứ thích dạy đời. Với khách Tây, được cảm nhận cái bồng bềnh lắc lư trên đường sắt khổ nhỏ (hình như chỉ còn ở VN), được qua các ga với đầy đủ các hương vị các miền là một trải nghiệm đầy thú vị và đáng nhớ. Có người còn bỏ ra cả triệu USD chỉ để mua quả chuối gắn trên tường thì họ tiếc gì 200 triệu đồng VN, vốn chỉ tương đương mấy ngàn USD.
Thôi thì ai cũng có cái lý của mình. Cái lý của người nghèo khác với cái lý của người giàu. Lý nào cũng hay, lý nào cũng đúng. Nhưng hình như cái lý của người giàu bao giờ cũng hay, cũng đúng hơn cái lý của người nghèo!

















