Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

BÍ LÚ ĐÃ VUI TRỞ LẠI - Việt Nhân

(HNPĐ) Với cái tuổi 72 vào năm 2016/Đại hội đảng XII - Chắc chắn Bí Lú thừa biết mình không thể ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa trên cái ghế bí thư đảng An Nam cộng




(HNPĐ)
Với cái tuổi 72 vào năm 2016/Đại hội đảng XII - Chắc chắn Bí Lú thừa biết mình không thể ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa trên cái ghế bí thư đảng An Nam cộng, nhưng đó không là lý do nét buồn hiện rõ trên nét mặt của Lú suốt một năm qua. Hơn ai hết Lú biết mình buồn vì thái độ ghẻ lạnh của thiên triều dành cho Lú trong vụ HD.981… Nỡ nào cấm cửa đứa con hoang đàng!

Nhưng nay con tim Lú đã vui trở lại, ngồi trong đại sảnh đường nhân dân, đi trên thảm đỏ, được nghe hai mươi mốt phát đại bác, được duyệt hàng quân danh dự, và cái hơn hết là được đi bên cạnh Tập Háng Vương, những cái đó làm Lú ngỡ mình đang nằm chiêm bao. Khi nghe thiên triều triệu khẩn, Lú vội vàng đi ngay không dám chần chờ, lòng dặn lòng nếu có phải bị mắng chửi cũng phải dập đầu xin nhận lỗi dù mình chẳng lỗi gì… Không ngờ!

Suốt một đời đây là lúc mãn nguyện, miếng giữa làng bằng sàng xó bếp, vinh hạnh cho cả giòng họ Lú, Lú nghĩ có phải chết ngay vào cái giờ phút sung sướng không ngờ đó, Lú cũng thấy thật hạnh phúc. Bao năm cúc cung tận tụy cùng thiên triều, thì đây là lúc nở từng khúc ruột, tim gan phèo phổi mát rượi, Lú sung sướng vô cùng vì thân phận đứa học trò, đầy tớ tốt được đoái hoài. Những tấm ảnh chụp Lú đi Bắc Kinh lần này đã nói lên tất cả, vui và hãnh diện!

Chuyện những kẻ như Lú là chuyện dài của đảng An Nam cộng, nên Lú này có về hưu, một ai đó có lên thay, khác tên, khác xác, nhưng vẫn mang cái hồn như Lú mà thôi, chuyện đó đã ràng ràng phơi cùng thiên hạ. Những khuôn mặt tháp tùng trong chuyến đi lần này: Phạm Bình Minh, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, đây cũng một trong những mục đích chính, trình Tập vương phê chuẩn đám đào kép giang hồ sắp tới.

Người ta đã không chú ý tới 7 văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, chính phủ, mà Lú vừa sang Bắc Kinh đã vội ký, chuyện đó vẫn thường xảy ra trong những chuyến đi của chóp bu An Nam xã nghĩa chầu thiên triều. Điều này cũng phải thông cảm, liệu có dám không ký những văn kiện đã soạn trước như thế, mà cơ bản là chúng được lập trên những thỏa thuận (khuất tất) giữa hai đảng từ lâu, đây luôn là cái bất lợi cho VN, đó là những lá bùa ếm!

Người ta chỉ chú ý đến hai điều, chuyện biển Đông và chuyện đem sáng kiến ‘con đường tơ lụa trên biển’ của Tầu cộng ra mời thằng em An Nam xã nghĩa… cả hai chuyện này đã cho thấy thái độ khá rõ của ba kẻ trong cuộc là Mỹ, Tầu cộng và vịt cộng. Chuyện biển đông ngày nay đã không còn là chuyện tránh né vòng quanh, tại Bắc Kinh phát ngôn viên ngoại giao Hoa Xuân Oánh, công bố kế hoạch chi tiết hoạt động cải tạo các bãi đá, rạn san hô, tại vùng tranh chấp Trường Sa.

Bắc Kinh công khai nhìn nhận những nơi cải tạo cũng có sử dụng vào mục đích quốc phòng, ngoài xây dựng và bồi đắp trong vùng tranh chấp với Philippines ở bãi Macclesfield Bank và đảo Hoàng Nham Scaborough (TQ gọi là Trung Sa). Thì hình ảnh vệ tinh cho thấy hiện nay TQ ngày đêm ra sức để biến ít nhất 6 bãi đá ngầm: Gạc Ma (Johnson South), Ga Ven (Gaven), Châu Viên (Cuarteron), Chữ Thập (Fiery Cross), Tư Nghĩa (Hughes), và Én Đất (Eldad) thành các đảo.
 
Cũng như thế giới quan tâm việc TQ xây đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp, TT Mỹ Obama nói: “Điều chúng tôi lo ngại về TQ là khi luật pháp quốc tế không hẳn đã được thực thi, và việc sử dụng quy mô cũng như cơ bắp của mình để ép buộc các quốc gia khác ở vào thế bị phụ thuộc.” Ông nói “Chúng tôi cho rằng điều này có thể giải quyết bằng ngoại giao, nhưng Việt Nam và Philippines không to lớn như TQ không có nghĩa là họ có thể bị huých sang một bên” (BBC 10/04/15).

Nếu TQ đã tỏ ra công khai chiến lược bành trướng lãnh thổ và quân sự tại biển Đông, thì Washington cũng mạnh mẽ chứng tỏ đang thực sự chuẩn bị đối phó, và khống chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc, ngay tại vùng biển Đông và Hoa Đông. Cuối tháng 03/2015 tại hội nghị hàng hải ở Canberra (Australia), Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Mỹ, đã chỉ trích mạnh mẽ việc TQ xây những đảo nhân tạo kiên cố dùng vào mục đích quân sự.

Hoa Kỳ lại xác định chính sách tái quân bình lực lượng tại châu Á Thái Bình Dương, hai Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Nhật họp báo tại Tokyo 08/04/ 2015, Bộ trưởng Mỹ Ashton Carter lên tiếng là TQ đừng nên thay đổi hiện trạng ở biển Đông, quân sự không phải là giải pháp cho những cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Đây là lần đầu tiên phia Mỹ nói đến thái độ của TQ muốn dùng quân sự trong cuộc tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông và Hoa Đông!

Trong chuyến đi Bắc Kinh của mình, Bí Lú bày tỏ tán thành hai nước dốc sức cho sự nghiệp vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội, với sự kiên trì sự lãnh đạo của đảng cộng sản, và cam kết duy trì đại cục quan hệ hai nước trong ý hướng hòa bình (kế hoạch 2016-2020), cũng có cam kết sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề tranh chấp biển Đông. Nhưng việc xây các đảo nhân tạo không được đưa ra trong các buổi hội thảo đôi bên!

Trong khi đó là vấn đề gây chú ý cho cả thế giới, chuyện Tập Cận Bình không đề cập việc xây các bãi đá thành đảo là điều dễ hiểu, nhưng Lú cũng im thì rõ là Lú sợ. Thông cáo chung phổ biến ngày 8/4/2015, người ta đọc được: “Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định lành mạnh, vì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước…” (bó tay!)

Và đây vấn đề còn lại, dư luận cũng bàn ra tán vào không ít, đó là việc hình thành sáng kiến ‘con đường tơ lụa trên biển’ của Tầu cộng đem ra bàn cùng thằng em An Nam xã nghĩa! Theo Tân Hoa Xã, đây là một sáng kiến mà tờ báo nói có khả năng làm giảm căng thẳng giữa hai nước. ‘Con đường Tơ Lụa trên Biển’ cho thể kỷ 21 bao phủ nhiều khu vực rộng lớn trong Biển Đông có mục đích xây dựng sự thịnh vượng chung, và là một giải pháp ‘tất cả các bên đều thắng’ cho Châu Á (?!).

Còn theo tờ Nikkei Asian Review, con đường này trải dài từ bờ biển Hoa Đông tới Trung Đông và Châu Âu đi ngả Ấn Độ Dương. Việt Nam, có thể là một nối kết thiết yếu trong sáng kiến con đường này nhờ vào vị trí địa lý đặc biệt của mình. Về chuyện TQ mời VN tham gia, báo The Diplomat (08/04/2015) dẫn lời báo Nikkei Asian Review, nói Tập và Lú đã thoả thuận, trong khi Tân Hoa Xã thì chỉ nói VN còn đang cứu xét việc tham gia.

Nghe đến con đường tơ lụa trên biển, làm người nghe nghĩ ngay đến, Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương của Mỹ (TPP), tập hợp 12 quốc gia đều là thành viên APEC (nhưng loại trừ Trung Quốc). Đây cho ta thấy tầu cộng lấy thêm dây trói thằng em An Nam cộng, vấn đề biển Đông đã không dám mở miệng, lại bị mời tham gia  chuyện con đường tơ lụa, lắc đầu thì chết, gật đầu cũng tiêu tùng!

Chuyện xin vào TPP có lẽ sau chuyến đi Bắc Kinh của Lú, các chóp bu An Nam xã nghĩa đành buông tay thôi, Mỹ đòi lắm điều khó khăn làm sao chui lọt, còn theo con đường tơ lụa của các đồng chí Tung Của vĩ đại thì chả điều kiện gì sất… Vinh thân, phì gia, bởi cái đảng của bác được sống bền, nếu cần đảng ta lại góp thêm vốn vài cái đảo đá Trường Sa để thiên triều làm chốt bảo vệ.
Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BÍ LÚ ĐÃ VUI TRỞ LẠI - Việt Nhân

(HNPĐ) Với cái tuổi 72 vào năm 2016/Đại hội đảng XII - Chắc chắn Bí Lú thừa biết mình không thể ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa trên cái ghế bí thư đảng An Nam cộng




(HNPĐ)
Với cái tuổi 72 vào năm 2016/Đại hội đảng XII - Chắc chắn Bí Lú thừa biết mình không thể ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa trên cái ghế bí thư đảng An Nam cộng, nhưng đó không là lý do nét buồn hiện rõ trên nét mặt của Lú suốt một năm qua. Hơn ai hết Lú biết mình buồn vì thái độ ghẻ lạnh của thiên triều dành cho Lú trong vụ HD.981… Nỡ nào cấm cửa đứa con hoang đàng!

Nhưng nay con tim Lú đã vui trở lại, ngồi trong đại sảnh đường nhân dân, đi trên thảm đỏ, được nghe hai mươi mốt phát đại bác, được duyệt hàng quân danh dự, và cái hơn hết là được đi bên cạnh Tập Háng Vương, những cái đó làm Lú ngỡ mình đang nằm chiêm bao. Khi nghe thiên triều triệu khẩn, Lú vội vàng đi ngay không dám chần chờ, lòng dặn lòng nếu có phải bị mắng chửi cũng phải dập đầu xin nhận lỗi dù mình chẳng lỗi gì… Không ngờ!

Suốt một đời đây là lúc mãn nguyện, miếng giữa làng bằng sàng xó bếp, vinh hạnh cho cả giòng họ Lú, Lú nghĩ có phải chết ngay vào cái giờ phút sung sướng không ngờ đó, Lú cũng thấy thật hạnh phúc. Bao năm cúc cung tận tụy cùng thiên triều, thì đây là lúc nở từng khúc ruột, tim gan phèo phổi mát rượi, Lú sung sướng vô cùng vì thân phận đứa học trò, đầy tớ tốt được đoái hoài. Những tấm ảnh chụp Lú đi Bắc Kinh lần này đã nói lên tất cả, vui và hãnh diện!

Chuyện những kẻ như Lú là chuyện dài của đảng An Nam cộng, nên Lú này có về hưu, một ai đó có lên thay, khác tên, khác xác, nhưng vẫn mang cái hồn như Lú mà thôi, chuyện đó đã ràng ràng phơi cùng thiên hạ. Những khuôn mặt tháp tùng trong chuyến đi lần này: Phạm Bình Minh, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, đây cũng một trong những mục đích chính, trình Tập vương phê chuẩn đám đào kép giang hồ sắp tới.

Người ta đã không chú ý tới 7 văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, chính phủ, mà Lú vừa sang Bắc Kinh đã vội ký, chuyện đó vẫn thường xảy ra trong những chuyến đi của chóp bu An Nam xã nghĩa chầu thiên triều. Điều này cũng phải thông cảm, liệu có dám không ký những văn kiện đã soạn trước như thế, mà cơ bản là chúng được lập trên những thỏa thuận (khuất tất) giữa hai đảng từ lâu, đây luôn là cái bất lợi cho VN, đó là những lá bùa ếm!

Người ta chỉ chú ý đến hai điều, chuyện biển Đông và chuyện đem sáng kiến ‘con đường tơ lụa trên biển’ của Tầu cộng ra mời thằng em An Nam xã nghĩa… cả hai chuyện này đã cho thấy thái độ khá rõ của ba kẻ trong cuộc là Mỹ, Tầu cộng và vịt cộng. Chuyện biển đông ngày nay đã không còn là chuyện tránh né vòng quanh, tại Bắc Kinh phát ngôn viên ngoại giao Hoa Xuân Oánh, công bố kế hoạch chi tiết hoạt động cải tạo các bãi đá, rạn san hô, tại vùng tranh chấp Trường Sa.

Bắc Kinh công khai nhìn nhận những nơi cải tạo cũng có sử dụng vào mục đích quốc phòng, ngoài xây dựng và bồi đắp trong vùng tranh chấp với Philippines ở bãi Macclesfield Bank và đảo Hoàng Nham Scaborough (TQ gọi là Trung Sa). Thì hình ảnh vệ tinh cho thấy hiện nay TQ ngày đêm ra sức để biến ít nhất 6 bãi đá ngầm: Gạc Ma (Johnson South), Ga Ven (Gaven), Châu Viên (Cuarteron), Chữ Thập (Fiery Cross), Tư Nghĩa (Hughes), và Én Đất (Eldad) thành các đảo.
 
Cũng như thế giới quan tâm việc TQ xây đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp, TT Mỹ Obama nói: “Điều chúng tôi lo ngại về TQ là khi luật pháp quốc tế không hẳn đã được thực thi, và việc sử dụng quy mô cũng như cơ bắp của mình để ép buộc các quốc gia khác ở vào thế bị phụ thuộc.” Ông nói “Chúng tôi cho rằng điều này có thể giải quyết bằng ngoại giao, nhưng Việt Nam và Philippines không to lớn như TQ không có nghĩa là họ có thể bị huých sang một bên” (BBC 10/04/15).

Nếu TQ đã tỏ ra công khai chiến lược bành trướng lãnh thổ và quân sự tại biển Đông, thì Washington cũng mạnh mẽ chứng tỏ đang thực sự chuẩn bị đối phó, và khống chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc, ngay tại vùng biển Đông và Hoa Đông. Cuối tháng 03/2015 tại hội nghị hàng hải ở Canberra (Australia), Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Mỹ, đã chỉ trích mạnh mẽ việc TQ xây những đảo nhân tạo kiên cố dùng vào mục đích quân sự.

Hoa Kỳ lại xác định chính sách tái quân bình lực lượng tại châu Á Thái Bình Dương, hai Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Nhật họp báo tại Tokyo 08/04/ 2015, Bộ trưởng Mỹ Ashton Carter lên tiếng là TQ đừng nên thay đổi hiện trạng ở biển Đông, quân sự không phải là giải pháp cho những cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Đây là lần đầu tiên phia Mỹ nói đến thái độ của TQ muốn dùng quân sự trong cuộc tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông và Hoa Đông!

Trong chuyến đi Bắc Kinh của mình, Bí Lú bày tỏ tán thành hai nước dốc sức cho sự nghiệp vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội, với sự kiên trì sự lãnh đạo của đảng cộng sản, và cam kết duy trì đại cục quan hệ hai nước trong ý hướng hòa bình (kế hoạch 2016-2020), cũng có cam kết sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề tranh chấp biển Đông. Nhưng việc xây các đảo nhân tạo không được đưa ra trong các buổi hội thảo đôi bên!

Trong khi đó là vấn đề gây chú ý cho cả thế giới, chuyện Tập Cận Bình không đề cập việc xây các bãi đá thành đảo là điều dễ hiểu, nhưng Lú cũng im thì rõ là Lú sợ. Thông cáo chung phổ biến ngày 8/4/2015, người ta đọc được: “Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định lành mạnh, vì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước…” (bó tay!)

Và đây vấn đề còn lại, dư luận cũng bàn ra tán vào không ít, đó là việc hình thành sáng kiến ‘con đường tơ lụa trên biển’ của Tầu cộng đem ra bàn cùng thằng em An Nam xã nghĩa! Theo Tân Hoa Xã, đây là một sáng kiến mà tờ báo nói có khả năng làm giảm căng thẳng giữa hai nước. ‘Con đường Tơ Lụa trên Biển’ cho thể kỷ 21 bao phủ nhiều khu vực rộng lớn trong Biển Đông có mục đích xây dựng sự thịnh vượng chung, và là một giải pháp ‘tất cả các bên đều thắng’ cho Châu Á (?!).

Còn theo tờ Nikkei Asian Review, con đường này trải dài từ bờ biển Hoa Đông tới Trung Đông và Châu Âu đi ngả Ấn Độ Dương. Việt Nam, có thể là một nối kết thiết yếu trong sáng kiến con đường này nhờ vào vị trí địa lý đặc biệt của mình. Về chuyện TQ mời VN tham gia, báo The Diplomat (08/04/2015) dẫn lời báo Nikkei Asian Review, nói Tập và Lú đã thoả thuận, trong khi Tân Hoa Xã thì chỉ nói VN còn đang cứu xét việc tham gia.

Nghe đến con đường tơ lụa trên biển, làm người nghe nghĩ ngay đến, Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương của Mỹ (TPP), tập hợp 12 quốc gia đều là thành viên APEC (nhưng loại trừ Trung Quốc). Đây cho ta thấy tầu cộng lấy thêm dây trói thằng em An Nam cộng, vấn đề biển Đông đã không dám mở miệng, lại bị mời tham gia  chuyện con đường tơ lụa, lắc đầu thì chết, gật đầu cũng tiêu tùng!

Chuyện xin vào TPP có lẽ sau chuyến đi Bắc Kinh của Lú, các chóp bu An Nam xã nghĩa đành buông tay thôi, Mỹ đòi lắm điều khó khăn làm sao chui lọt, còn theo con đường tơ lụa của các đồng chí Tung Của vĩ đại thì chả điều kiện gì sất… Vinh thân, phì gia, bởi cái đảng của bác được sống bền, nếu cần đảng ta lại góp thêm vốn vài cái đảo đá Trường Sa để thiên triều làm chốt bảo vệ.
Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm