Thân Hữu Tiếp Tay...

Bài viết phản biện - Mai Tú Ân

Buồn nôn với những giọng điệu nịnh bợ của đám dân chủ, trong đó có Mai Tú Ân. - Khánh Việt


TuNhanLuongTam-nhieu-face

Bài viết phản biện :

Buồn nôn với những giọng điệu nịnh bợ của đám dân chủ, trong đó có Mai Tú Ân. - Khánh Việt

Vài lời phi phi lộ :

Vừa rồi có một bài viết của tác giả Khánh Việt đăng trong mạng lề phải X. Bài viết cũng hay, nêu bật được vấn đề cần viết. Bài viết ở trên một mạng có tiếng khá là đứng đắn, nghiêm túc chớ không phải chửi bới um sùm như một số mạng lề phải quá ư là mất dạy, vô văn hoá khi nói về lề trái chúng tôi. Thật khôi hài khi một người cầm viết lề trái chúng tôi lại không hề viết thô tục và qui chụp.  
Và dĩ nhiên khi bạn tỏ ra lịch sự thì đối tượng của bạn cũng phải tỏ ra lịch sự. Những bài viết, dù chỉ để đả kích Mai Tú Ân sẽ được đăng lại nguyên văn nếu MTA trả lời bài viết ấy. Rất mong được các bạn tham gia trực tiếp, bất cứ từ đâu và bất cứ quan điểm nào. Miễn là bài viết nhẹ nhàng, không thô tục...”
(Mai Tú Ân)

Trích bài viết của tác giả Khánh Việt :

“Trước hết trong quá khứ thì tác giả Mai Tú Ân này chuyên đưa đẩy các đối tượng mà mình viết lên cao quá, vượt tầm của họ. Cụ thể là anh ta không dừng lại với những giọng điệu nịnh bợ, dành những lời có cánh cho Cấn Thị Thêu, và đưa con người tội lỗi này lên chín  tầng mây. Rồi thì ca ngợi hết lời cho những Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thuý Hạnh, Huỳnh Thục Vy, Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Võ Hồng Vy, Bùi Thị Minh Hằng...và rất nhiều người khác (chỉ nói giới nữ) như là những anh thư Đất Việt.’

Dịp  cuối năm 2016, 2017, 2018 thì chỉ có một năm 2017 là dành cho Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh là Người Đàn Ông Chân Chính, còn thì Trần Huỳnh Duy Thức đều đặn dành lấy cái danh hiệu hư vô mà chính Mai Tú Ân đã bịa ra và phong tặng lung tung. 

Mai Tú Ân lại tiếp tục “Hoá Thánh” cho Trần Huỳnh Duy Thức với tác phẩm kêu như sấm : “Trần Huỳnh Duy Thức - Con Người Chân Chính Nhất Năm 2016” 

Tương tự như MTA đã phong cho Cấn Thị Thêu, với chức danh thần thánh là : Cấn Thị Thêu - Thánh Nữ Dân Oan...Huỳnh Thục Vy - Bông hoa bất khuất của núi rừng...Lê Thị Công Nhân - Luật sư của công bằng xã hội..v..

Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào Trần Huỳnh Duy Thức - là một chủ đề cho Mai Tú Ân thể hiện cái tài tô màu cho bức tranh ảm đạm của đám rận chủ cuội những năm vừa rồi.  

Trần Huỳnh Duy Thức ư? Cái tên cũng đã quá đỗi quen thuộc trong giới rận chủ cuội thời gian qua. Cái tên rất hay nhưng lại chưa đựng một cuộc đời sai trái, đi vào con đường lầm lỗi. Trần Huỳnh Duy Thức đã bị rung động bởi tiếng gọi và sự lôi kéo của những kẻ phản bội nhân dân và đất nước và đã bị che mắt bởi những trò “dân chủ” dối trá.

Khổ thân thật đấy! Tài đâu chưa thấy, cũng chẳng có đóng góp, cống hiến gì nhưng tội trạng, sai lầm thì cả một danh sách dài dằng dặc. Ấy thế mà Mai Tú Ân vẫn “hóa thánh” cho Trần Huỳnh Duy Thức với một khẩu hiệu vô cùng lố bịch: Trần Huỳnh Duy Thức – con người chân chính nhất năm 2016”.

Và “Con Người Chân Chính Trần Huỳnh Duy Thức”đó được Mai Tú Ân tô son tô màu như sau :

“Đã 8 mùa thu vàng võ dài lê thê đồng hành cùng với một người đàn ông đang ngồi gom góp cô độc âm để thầm trả nợ cho quê hương đau khổ Việt Nam. Tên anh quá đỗi quen thuộc với chúng tôi và là biểu tượng cho những điều anh đã làm cho chúng ta. Trần Huỳnh Duy Thức… Đó là một cái tên mà đã 8 năm rồi luôn sáng chói ở cái nơi tăm tối nhất, tên anh như một cành sen trổ mình trong bùn dơ tăm tối và hoá thành ngọn lửa âm thầm chiếu sáng đêm đen bất tận của ngục tù. Ở nơi địa ngục trần gian ấy, tên anh như một biểu tượng luôn cháy bỏng lên thứ ánh sáng của những khát vọng lớn lao, của những hy sinh vô bờ bến của một con người Việt Nam luôn muốn được đền đáp cho quê hương Việt Nam chúng ta.

Trần Huỳnh Duy Thức. Chúng tôi không quên anh và không thể nào quên anh bởi chúng tôi đã để anh ở trong trái tim của mỗi người. Anh sẽ ở đó cháy cùng chúng tôi như một ngọn lửa nhỏ để nhắc nhở chúng tôi rằng, anh vẫn còn đang ở trong ngục tối, rằng trong số những người đàn ông được hạnh phúc trở về với mái ấm gia đình mùa xuân này sẽ không có tên anh. Rằng đất nước này còn đang nợ cái tên anh”
(Hết trích)

Ôi!!! Câu chuyện về một người “chân chính” là thế đấy. Nói cho nó vuông là phải thừa nhận cái tài chém gió của Mai Tú Ân, của đám rận chủ đã đạt tới mức thượng thừa mất rồi. Và có lẽ rằng, ngồi trong tù có lẽ Trần Huỳnh Duy Thức cũng “mát lòng, mát dạ”.
Khánh Việt

Bài viết phản biện của tác giả Mai Tú Ân:

Bạn Khánh Việt thân mến. Cám ơn
bạn đã có những lời viết nhẹ nhàng về tôi. Bạn không giống những người thô lỗ lề phải viết về tôi mà toàn là chửi bới, qui chụp và bịa đặt đủ thứ về tôi, mà thực tình thì nó chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới tôi cả và ngòi bút của tôi vẫn luôn mạnh mẽ nhưng nhân văn như ngày nào. 

Bạn cho rằng tôi viết nịnh bợ và phong thánh cho các cô gái trên phải không ? Không hề đâu bạn. Hãy nhìn phong trào đấu tranh trong nước xem đi. Không còn sự đấu tranh nữa. Người viết phản biện tốt ngày một ít đi. Người đấu tranh cho công  bằng xã hội, cho hạnh phúc của người dân, người đấu tranh cho dân oan, dân bị áp bức như chị Cấn Thị Thêu thì cũng không nhiều khiến cho các anh thư tài giỏi của chúng ta có thể mất hút trong vô vàn người trên mạng. Phải có người viết về những con người can đảm, đáng ngưỡng mộ. Người như chị Thêu (và 2 cậu con trai) là những người rất đáng trân trọng. Có gọi là Thánh của Dân Oan cũng là đúng thôi. Và cho dù tôi có nịnh bợ như bạn nói thì cũng được thôi. Những cô gái có tài, có tâm và nhất là có Cái Dũng của Thánh Nhân đó thì thật vinh dự cho tôi được cầm viết ca ngợi họ, thậm chí nịnh bợ họ.Vì họ xứng đáng..

Ngạn ngữ nước ngoài đi có câu :

Khi mất mát hy sinh cho một sự nghiệp không phải cho mình mà cho những con người yếu đuối khác, thì bạn đã nên Thánh...

Thánh đây không phải Thánh Thần mà Thánh của lòng dân phong tặng. 

Là một người viết có trách nhiệm với ngòi bút của mình, tôi luôn trân trọng sự thật của những con người mà mình muốn viết. Có thể tôi đã đôi chút đưa họ lên hơi cao nhưng lại hoàn toàn xứng đáng. Họ thân gái dặm trường, xông pha vào những nơi cánh đàn ông nhiều người không dám. Họ đáng được ca ngợi, những hành động của họ đáng để đời sau biết được : họ đã làm gì cho tổ quốc hôm nay ? 

Viết về những người đấu tranh dân chủ đó có một sức hút kỳ lạ, không cưỡng lại được. Viết những dòng chữ đó thì Mai Tú Ân thậm chí còn không quen biết ai trong số cả trăm, cả ngàn người đã viết. Chỉ sau bài viết nào về ai thì mới kết thân tình với các anh chị em đó. Mà cũng đâu có ai bảo Mai Tú Ân viết đâu. Toàn là từ con mắt chuyên nghiệp mà ra.

Phải có ai đó ghi chép và viết ra những chiến công đó của họ, dù nhỏ bé những đáng được nhiều người biết. Vậy thì Mai Tú Ân tôi cũng chỉ làm cái việc quan sát rồi viết lên một cách công tâm những điều họ đã làm. Bài viết của tôi được nhiều báo Hải ngoại đăng lại nên sẽ được bay cao, bay xa...Và những chiến công của các anh thư Việt Nam ấy sẽ được người ở muôn nơi, người ở muôn đời biết được. Không biết có ai kính trọng các nàng ấy không sau những bài viết ngợi ca họ nhưng chắc chắn sẽ có một người kính  trọng họ, và sẽ tiếp tục viết bài ca ngợi họ cho đến khi tận thế hay đến khi bị nhập kho. Bạn biết là ai rồi ?

Những bài viết ca ngợi những con người đáng được ca ngợi đó cũng đúng với Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Già, Basam Nguyễn Hữu Vinh, và người bạn thân thiết nhất của tôi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng..v..v..
Mai Tú Ân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Bài viết phản biện - Mai Tú Ân

Buồn nôn với những giọng điệu nịnh bợ của đám dân chủ, trong đó có Mai Tú Ân. - Khánh Việt


TuNhanLuongTam-nhieu-face

Bài viết phản biện :

Buồn nôn với những giọng điệu nịnh bợ của đám dân chủ, trong đó có Mai Tú Ân. - Khánh Việt

Vài lời phi phi lộ :

Vừa rồi có một bài viết của tác giả Khánh Việt đăng trong mạng lề phải X. Bài viết cũng hay, nêu bật được vấn đề cần viết. Bài viết ở trên một mạng có tiếng khá là đứng đắn, nghiêm túc chớ không phải chửi bới um sùm như một số mạng lề phải quá ư là mất dạy, vô văn hoá khi nói về lề trái chúng tôi. Thật khôi hài khi một người cầm viết lề trái chúng tôi lại không hề viết thô tục và qui chụp.  
Và dĩ nhiên khi bạn tỏ ra lịch sự thì đối tượng của bạn cũng phải tỏ ra lịch sự. Những bài viết, dù chỉ để đả kích Mai Tú Ân sẽ được đăng lại nguyên văn nếu MTA trả lời bài viết ấy. Rất mong được các bạn tham gia trực tiếp, bất cứ từ đâu và bất cứ quan điểm nào. Miễn là bài viết nhẹ nhàng, không thô tục...”
(Mai Tú Ân)

Trích bài viết của tác giả Khánh Việt :

“Trước hết trong quá khứ thì tác giả Mai Tú Ân này chuyên đưa đẩy các đối tượng mà mình viết lên cao quá, vượt tầm của họ. Cụ thể là anh ta không dừng lại với những giọng điệu nịnh bợ, dành những lời có cánh cho Cấn Thị Thêu, và đưa con người tội lỗi này lên chín  tầng mây. Rồi thì ca ngợi hết lời cho những Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thuý Hạnh, Huỳnh Thục Vy, Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Võ Hồng Vy, Bùi Thị Minh Hằng...và rất nhiều người khác (chỉ nói giới nữ) như là những anh thư Đất Việt.’

Dịp  cuối năm 2016, 2017, 2018 thì chỉ có một năm 2017 là dành cho Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh là Người Đàn Ông Chân Chính, còn thì Trần Huỳnh Duy Thức đều đặn dành lấy cái danh hiệu hư vô mà chính Mai Tú Ân đã bịa ra và phong tặng lung tung. 

Mai Tú Ân lại tiếp tục “Hoá Thánh” cho Trần Huỳnh Duy Thức với tác phẩm kêu như sấm : “Trần Huỳnh Duy Thức - Con Người Chân Chính Nhất Năm 2016” 

Tương tự như MTA đã phong cho Cấn Thị Thêu, với chức danh thần thánh là : Cấn Thị Thêu - Thánh Nữ Dân Oan...Huỳnh Thục Vy - Bông hoa bất khuất của núi rừng...Lê Thị Công Nhân - Luật sư của công bằng xã hội..v..

Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào Trần Huỳnh Duy Thức - là một chủ đề cho Mai Tú Ân thể hiện cái tài tô màu cho bức tranh ảm đạm của đám rận chủ cuội những năm vừa rồi.  

Trần Huỳnh Duy Thức ư? Cái tên cũng đã quá đỗi quen thuộc trong giới rận chủ cuội thời gian qua. Cái tên rất hay nhưng lại chưa đựng một cuộc đời sai trái, đi vào con đường lầm lỗi. Trần Huỳnh Duy Thức đã bị rung động bởi tiếng gọi và sự lôi kéo của những kẻ phản bội nhân dân và đất nước và đã bị che mắt bởi những trò “dân chủ” dối trá.

Khổ thân thật đấy! Tài đâu chưa thấy, cũng chẳng có đóng góp, cống hiến gì nhưng tội trạng, sai lầm thì cả một danh sách dài dằng dặc. Ấy thế mà Mai Tú Ân vẫn “hóa thánh” cho Trần Huỳnh Duy Thức với một khẩu hiệu vô cùng lố bịch: Trần Huỳnh Duy Thức – con người chân chính nhất năm 2016”.

Và “Con Người Chân Chính Trần Huỳnh Duy Thức”đó được Mai Tú Ân tô son tô màu như sau :

“Đã 8 mùa thu vàng võ dài lê thê đồng hành cùng với một người đàn ông đang ngồi gom góp cô độc âm để thầm trả nợ cho quê hương đau khổ Việt Nam. Tên anh quá đỗi quen thuộc với chúng tôi và là biểu tượng cho những điều anh đã làm cho chúng ta. Trần Huỳnh Duy Thức… Đó là một cái tên mà đã 8 năm rồi luôn sáng chói ở cái nơi tăm tối nhất, tên anh như một cành sen trổ mình trong bùn dơ tăm tối và hoá thành ngọn lửa âm thầm chiếu sáng đêm đen bất tận của ngục tù. Ở nơi địa ngục trần gian ấy, tên anh như một biểu tượng luôn cháy bỏng lên thứ ánh sáng của những khát vọng lớn lao, của những hy sinh vô bờ bến của một con người Việt Nam luôn muốn được đền đáp cho quê hương Việt Nam chúng ta.

Trần Huỳnh Duy Thức. Chúng tôi không quên anh và không thể nào quên anh bởi chúng tôi đã để anh ở trong trái tim của mỗi người. Anh sẽ ở đó cháy cùng chúng tôi như một ngọn lửa nhỏ để nhắc nhở chúng tôi rằng, anh vẫn còn đang ở trong ngục tối, rằng trong số những người đàn ông được hạnh phúc trở về với mái ấm gia đình mùa xuân này sẽ không có tên anh. Rằng đất nước này còn đang nợ cái tên anh”
(Hết trích)

Ôi!!! Câu chuyện về một người “chân chính” là thế đấy. Nói cho nó vuông là phải thừa nhận cái tài chém gió của Mai Tú Ân, của đám rận chủ đã đạt tới mức thượng thừa mất rồi. Và có lẽ rằng, ngồi trong tù có lẽ Trần Huỳnh Duy Thức cũng “mát lòng, mát dạ”.
Khánh Việt

Bài viết phản biện của tác giả Mai Tú Ân:

Bạn Khánh Việt thân mến. Cám ơn
bạn đã có những lời viết nhẹ nhàng về tôi. Bạn không giống những người thô lỗ lề phải viết về tôi mà toàn là chửi bới, qui chụp và bịa đặt đủ thứ về tôi, mà thực tình thì nó chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới tôi cả và ngòi bút của tôi vẫn luôn mạnh mẽ nhưng nhân văn như ngày nào. 

Bạn cho rằng tôi viết nịnh bợ và phong thánh cho các cô gái trên phải không ? Không hề đâu bạn. Hãy nhìn phong trào đấu tranh trong nước xem đi. Không còn sự đấu tranh nữa. Người viết phản biện tốt ngày một ít đi. Người đấu tranh cho công  bằng xã hội, cho hạnh phúc của người dân, người đấu tranh cho dân oan, dân bị áp bức như chị Cấn Thị Thêu thì cũng không nhiều khiến cho các anh thư tài giỏi của chúng ta có thể mất hút trong vô vàn người trên mạng. Phải có người viết về những con người can đảm, đáng ngưỡng mộ. Người như chị Thêu (và 2 cậu con trai) là những người rất đáng trân trọng. Có gọi là Thánh của Dân Oan cũng là đúng thôi. Và cho dù tôi có nịnh bợ như bạn nói thì cũng được thôi. Những cô gái có tài, có tâm và nhất là có Cái Dũng của Thánh Nhân đó thì thật vinh dự cho tôi được cầm viết ca ngợi họ, thậm chí nịnh bợ họ.Vì họ xứng đáng..

Ngạn ngữ nước ngoài đi có câu :

Khi mất mát hy sinh cho một sự nghiệp không phải cho mình mà cho những con người yếu đuối khác, thì bạn đã nên Thánh...

Thánh đây không phải Thánh Thần mà Thánh của lòng dân phong tặng. 

Là một người viết có trách nhiệm với ngòi bút của mình, tôi luôn trân trọng sự thật của những con người mà mình muốn viết. Có thể tôi đã đôi chút đưa họ lên hơi cao nhưng lại hoàn toàn xứng đáng. Họ thân gái dặm trường, xông pha vào những nơi cánh đàn ông nhiều người không dám. Họ đáng được ca ngợi, những hành động của họ đáng để đời sau biết được : họ đã làm gì cho tổ quốc hôm nay ? 

Viết về những người đấu tranh dân chủ đó có một sức hút kỳ lạ, không cưỡng lại được. Viết những dòng chữ đó thì Mai Tú Ân thậm chí còn không quen biết ai trong số cả trăm, cả ngàn người đã viết. Chỉ sau bài viết nào về ai thì mới kết thân tình với các anh chị em đó. Mà cũng đâu có ai bảo Mai Tú Ân viết đâu. Toàn là từ con mắt chuyên nghiệp mà ra.

Phải có ai đó ghi chép và viết ra những chiến công đó của họ, dù nhỏ bé những đáng được nhiều người biết. Vậy thì Mai Tú Ân tôi cũng chỉ làm cái việc quan sát rồi viết lên một cách công tâm những điều họ đã làm. Bài viết của tôi được nhiều báo Hải ngoại đăng lại nên sẽ được bay cao, bay xa...Và những chiến công của các anh thư Việt Nam ấy sẽ được người ở muôn nơi, người ở muôn đời biết được. Không biết có ai kính trọng các nàng ấy không sau những bài viết ngợi ca họ nhưng chắc chắn sẽ có một người kính  trọng họ, và sẽ tiếp tục viết bài ca ngợi họ cho đến khi tận thế hay đến khi bị nhập kho. Bạn biết là ai rồi ?

Những bài viết ca ngợi những con người đáng được ca ngợi đó cũng đúng với Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Già, Basam Nguyễn Hữu Vinh, và người bạn thân thiết nhất của tôi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng..v..v..
Mai Tú Ân ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm